Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 111 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
nui nhan 17.11.2008 20:59:28 (permalink)
0
Tớ chẳng khóc đâu Thụy-Du ơi !
Hiện nay, tớ vẫn ngồi đây cười    
Đôi khi vợ biết là ghen bậy
Xin lỗi vài câu...nàng lại tươi
 
Tớ đây vẫn luôn đàng-hòang nhe
Bởi vậy cho nên vợ chẳng chê
Ngày đêm chuyện trò vui cùng tớ
Nhân-hậu, trung-trinh nên tớ mê
 
Nhiều cô ngòai phố thấy đẹp ghê
  Chỉ nhìn qua cũng thấy là phê
Vậy mà không thể tớ mê được
Vì họ săn tình thấy phát ghê.
 
              Rdinh
 
Có vợ như bạn rdinh,
Sướng ơi là sướng làm mình phát mê,
Thơ thì cứ việc phủ phê,
Thả đâu cũng được khởi lo vợ phiền,
Vợ không biết Net là tiên,
Tha hồ bay bướm liền liền mấy cô,
Nhìn người lại ngẫm đến ta,
Vợ sao mà dzữ kiểm tra hàng ngày,
Muốn thơ thẩn phải chạy ngay,
Ra ngoài tiệm Nét mệt nhoài cái thân,
Cuộc đời nghĩ lắm bất công....
 
 nui nhan
ThanhThanhKhiet 17.11.2008 21:36:50 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

 





Địa chỉ
 
Lều cỏ gần thác Cam Ly
Rẽ về tay phải cứ đi thẳng đường


Dã Quỳ rẽ lối dẫn đường
Vòng quanh leo tít đá nhường cho đi


Bao giờ gặp dậu Tường Vi

Cổng chào đón khách chính là lều thơ

 
Đường đồi đèo dốc quanh co
Liệu anh còn sức để” bò” lên không 
 
Trên này em đứng ngóng trông
Chờ hoài chẳng thấy để lòng em lo
 
Thương nhau qua những vần thơ
Vẫn cho em những ước mơ ngọt ngào…
 
T.T.K.17.11.2008

Cảm ơn em đã chỉ đường
Như vậy anh tạm tỏ-tường đường đi
Em đừng sợ sức anh suy
Em lo như vậy còn gì là xuân
Anh còn lội suối băng rừng
Đèo Cù-mông vượt mấy lần mỗi đêm
Chí trai sức vẫn còn bền
Cả chục cái dốc vẫn lên ào-ào
Đà-lạt đất có hơi cao
Nhưng sao bằng được dạt-dào tình thơ
Ngày nào đó... chẳng phải mơ
Vào lều hoa để thả thơ họa vần.
 
Rdinh

 
Từ nay em sẽ đợi chờ
Anh về chuẩn bị thả thơ trong lều
 
Dòng thơ tha thiết bao nhiêu
Tình thơ đằm thắm thật nhiều đấy anh
 
Mong cho đông hết – sang xuân
Lều hoa thơm ngát đón anh rộn ràng
 
Áng thơ thả những lời vàng
Phun châu nhả ngọc lời vang núi đồi
 
Ước mơ còn rất xa vời
Mà em đã thấy bồi hồi trong tim…
 
T.T.K.17.11.2008
 

 

Rdinh 18.11.2008 06:09:10 (permalink)
0




Địa chỉ
 
Lều cỏ gần thác Cam Ly
Rẽ về tay phải cứ đi thẳng đường


Dã Quỳ rẽ lối dẫn đường
Vòng quanh leo tít đá nhường cho đi


Bao giờ gặp dậu Tường Vi

Cổng chào đón khách chính là lều thơ

 
Đường đồi đèo dốc quanh co
Liệu anh còn sức để” bò” lên không 
 
Trên này em đứng ngóng trông
Chờ hoài chẳng thấy để lòng em lo
 
Thương nhau qua những vần thơ
Vẫn cho em những ước mơ ngọt ngào…
 
T.T.K.17.11.2008

Cảm ơn em đã chỉ đường
Như vậy anh tạm tỏ-tường đường đi
Em đừng sợ sức anh suy
Em lo như vậy còn gì là xuân
Anh còn lội suối băng rừng
Đèo Cù-mông vượt mấy lần mỗi đêm
Chí trai sức vẫn còn bền
Cả chục cái dốc vẫn lên ào-ào
Đà-lạt đất có hơi cao
Nhưng sao bằng được dạt-dào tình thơ
Ngày nào đó... chẳng phải mơ
Vào lều hoa để thả thơ họa vần.
 
Rdinh


Từ nay em sẽ đợi chờ
Anh về chuẩn bị thả thơ trong lều
 
Dòng thơ tha thiết bao nhiêu
Tình thơ đằm thắm thật nhiều đấy anh
 
Mong cho đông hết – sang xuân
Lều hoa thơm ngát đón anh rộn ràng
 
Áng thơ thả những lời vàng
Phun châu nhả ngọc lời vang núi đồi
 
Ước mơ còn rất xa vời
Mà em đã thấy bồi hồi trong tim…
 
T.T.K.17.11.2008 




Thuỵ Du 18.11.2008 06:32:49 (permalink)
0

">TD ơi TTK có bài nhớ Hanội vào chia sẻ với bạn này
 
NHỚ  HÀ NỘI
 
Giá ta được sẻ làm đôi
Nửa ở Hà Nội nửa trôi quê người
Nhớ bao phố cũ khôn nguôi
Nhớ từng viên gạch một thời dẵm qua
Nhớ nhiều về những loài hoa
Hè - Sen , Thu - Sữa , đông qua cúc vàng
Mùa xuân là cả bạt ngàn
Trăm hoa đua nở sẵn sàng toả hương
Nhớ từng quả sấu ven đường
Mùa hè ta nấu ngọt từng bát canh
Nhớ mùa ổi đỏ vỏ xanh
Mang trong cặp sách ăn trong sân trường
Nhớ thu có cốm làng vòng
Chuối tiêu với cốm ngon không thể bì
Nhớ từ rau sắng nhớ đi...
Thôi thì...nhớ hết biết ghi thế nào
 
T.T.K.17.11.2008
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/FC321038742D46D3A0B70B1786A9CC6D.jpg[/image

Cảm ơn bài thơ nhớ Hà Nội của TTK nha!TTK ơi,vậy ra TTK là người Hà Nội phải không?Vậy mà lâu nay TD cứ tưởng là TTK người Dalat cơ đấy!TD gửi bài "NHẠT NHOÀ" để cùng chia sẻ với TD nhé!

***************************************************



Đính kèm (1)

ThanhThanhKhiet 18.11.2008 08:04:09 (permalink)
0

Trích đoạn: nui nhan

Tớ chẳng khóc đâu Thụy-Du ơi !
Hiện nay, tớ vẫn ngồi đây cười    
Đôi khi vợ biết là ghen bậy
Xin lỗi vài câu...nàng lại tươi
 
Tớ đây vẫn luôn đàng-hòang nhe
Bởi vậy cho nên vợ chẳng chê
Ngày đêm chuyện trò vui cùng tớ
Nhân-hậu, trung-trinh nên tớ mê
 
Nhiều cô ngòai phố thấy đẹp ghê
  Chỉ nhìn qua cũng thấy là phê
Vậy mà không thể tớ mê được
Vì họ săn tình thấy phát ghê.
 
              Rdinh
 
Có vợ như bạn rdinh,
Sướng ơi là sướng làm mình phát mê,
Thơ thì cứ việc phủ phê,
Thả đâu cũng được khởi lo vợ phiền,
Vợ không biết Net là tiên,
Tha hồ bay bướm liền liền mấy cô,
Nhìn người lại ngẫm đến ta,
Vợ sao mà dzữ kiểm tra hàng ngày,
Muốn thơ thẩn phải chạy ngay,
Ra ngoài tiệm Nét mệt nhoài cái thân,
Cuộc đời nghĩ lắm bất công....
 
 nui nhan

THƠ TÔI
 
Thơ tôi không bán cho ai
Không mua ý đẹp không nài người xem
Thơ tôi một góc hồn tôi
Cho lòng thanh thản cho đời vui hơn
Thơ tôi không chút giận hờn
Dù ai chê dở chê hơn mặc người
Thơ tôi luôn ở...trên trời
Bạn nào đồng cảm xin mời lên chơi
 
T.T.K.


SĨ ĐOAN 18.11.2008 08:05:28 (permalink)
0
Tình ảo

Tình thơ ta đã gửi trao nhau
Chắt lọc buồn vui trong mỗi câu
Nỗi nhớ chờ mong tình thắm lại
Xa xôi mang mác mối u sầu
Niềm thương ngóng đợi thêm xa xót
Cách trở mênh mông một nỗi đau
Da diết hồn ta trong mộng ảo
Vẫn làm lòng nặng đến mai sau

                  T.T.K.17.11.2008


Một thoáng suy tư một thoáng sầu!
Buồn vui xen lẫn dạ nao nao!!!
Đêm đêm ôm ắp ảo duyên tình
Ngày ngày se nụ ảo lung linh
Đắn đo sàng lọc hư hư thực...!
Mộng nở rồi tàn dạ bâng khuâng!
Ai biết ngày mai sẽ ra sao???
Chỉ rõ hôm nay thỏa mong chờ.
-sd-
ThanhThanhKhiet 18.11.2008 08:14:17 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du


">TD ơi TTK có bài nhớ Hanội vào chia sẻ với bạn này
 
NHỚ  HÀ NỘI
 
Giá ta được sẻ làm đôi
Nửa ở Hà Nội nửa trôi quê người
Nhớ bao phố cũ khôn nguôi
Nhớ từng viên gạch một thời dẵm qua
Nhớ nhiều về những loài hoa
Hè - Sen , Thu - Sữa , đông qua cúc vàng
Mùa xuân là cả bạt ngàn
Trăm hoa đua nở sẵn sàng toả hương
Nhớ từng quả sấu ven đường
Mùa hè ta nấu ngọt từng bát canh
Nhớ mùa ổi đỏ vỏ xanh
Mang trong cặp sách ăn trong sân trường
Nhớ thu có cốm làng vòng
Chuối tiêu với cốm ngon không thể bì
Nhớ từ rau sắng nhớ đi...
Thôi thì...nhớ hết biết ghi thế nào
 
T.T.K.17.11.2008
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/FC321038742D46D3A0B70B1786A9CC6D.jpg[/image

Cảm ơn bài thơ nhớ Hà Nội của TTK nha!TTK ơi,vậy ra TTK là người Hà Nội phải không?Vậy mà lâu nay TD cứ tưởng là TTK người Dalat cơ đấy!TD gửi bài "NHẠT NHOÀ" để cùng chia sẻ với TD nhé!

***************************************************



Đính kèm (1)


Chia sẻ với TD một chút nè
 
Tình ảo

Tình thơ ta đã gửi trao nhau
Chắt lọc buồn vui trong mỗi câu
Nỗi nhớ ,chờ mong tình thắm lại     
Xa xôi mang mác mối u sầu          
Niềm thương ngóng đợi bao xa xót  
Cách trở mênh mông một nỗi đau
Da diết gửi hồn vào mộng ảo         
Cho dù lòng nặng đến
mai sau
                 
T.T.K.18.11.2008


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/532EC48B855A413B870068052FE70770.jpg[/image]
Attached Image(s)
SĨ ĐOAN 18.11.2008 08:20:57 (permalink)
0
Thư gửi anh
 
Khi gửi dòng thư đến cho anh
Tình ta như đã quá mong manh
Tháng tháng năm năm đau đáu mãi
Xác xơ… chiếc lá… héo khô nhanh
Lòng em lo lắng trong chờ đợi
Nắng dãi dầu mưa tóc hết xanh
Anh có chân thành lời hẹn ước
Hãy về ươm lại những ngày xanh
 
T.T.K.16.11.2008

Tóc xanh nay đà nhuốm bạc
Tuổi xanh tàn úa khó đạt mơ nồng!
Xuân xanh xao xuyến bóng hồng
Ngày xanh đã hết chuyển dòng hư vô.
Anh về ôm ắp mộng hờ
Sưởi nồng thuở ấy đợi chờ mong manh!
Em ơi ! Trời chuyển năm canh
Hai canh  thương nhớ ba canh ngủ vùi(!)
-sd-
-sd-
SĨ ĐOAN 18.11.2008 08:34:27 (permalink)
0
Dỗi hờn
 
Hôm qua anh lỡ hẹn rồi
Để con chim chẳng hót lời reo vui
 
Còn em hết đứng lại ngồi
Thời gian vô ý cứ trôi …em buồn
 
Dỗi hờn em dỗi anh luôn
Dù anh có nói ngọn nguồn tại sao
 
Quay đi chẳng nói lời nào
Tha hồ cưng dỗ ngọt ngào …cũng không
 
Nhưng mà tự tận đáy lòng
Tiếng chim đã hót - trời trong lại rồi
 
Nhìn anh chỉ một nụ cười
Bao nhiêu hờn dỗi nó lười đậu im
 
Mắt em e ấp kiếm tìm
Hồ thu thăm thẳm đắm chìm bóng anh
 
Ngoài kia gió mát trời xanh
Tiếng chim ríu rít trên cành đón ta
 
T.T.K.17.11.2008

Dỗi hờn chi lắm em ơi!
Đời anh đơn lẻ chơi vơi giữa dòng.
Dỗi hờn - đau đớn cõi lòng
Đời anh một thuở- bóng hồng bay xa.
Dỗi hờn - tình đã phôi pha
Đời anh cay đắng xót xa ngậm ngùi!
Dỗi hờn lấp mất niềm vui
Đời anh lên mạng cố vùi nỗi đau.
Dỗi hờn- anh hiểu vì sao...
Đời anh đã nhận biết bao ưu sầu!!!
-sd-
Rdinh 18.11.2008 11:50:15 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: nui nhan

Tớ chẳng khóc đâu Thụy-Du ơi !
Hiện nay, tớ vẫn ngồi đây cười    
Đôi khi vợ biết là ghen bậy
Xin lỗi vài câu...nàng lại tươi
 
Tớ đây vẫn luôn đàng-hòang nhe
Bởi vậy cho nên vợ chẳng chê
Ngày đêm chuyện trò vui cùng tớ
Nhân-hậu, trung-trinh nên tớ mê
 
Nhiều cô ngòai phố thấy đẹp ghê
  Chỉ nhìn qua cũng thấy là phê
Vậy mà không thể tớ mê được
Vì họ săn tình thấy phát ghê.
 
              Rdinh
 
Có vợ như bạn rdinh,
Sướng ơi là sướng làm mình phát mê,
Thơ thì cứ việc phủ phê,
Thả đâu cũng được khởi lo vợ phiền,
Vợ không biết Net là tiên,
Tha hồ bay bướm liền liền mấy cô,
Nhìn người lại ngẫm đến ta,
Vợ sao mà dzữ kiểm tra hàng ngày,
Muốn thơ thẩn phải chạy ngay,
Ra ngoài tiệm Nét mệt nhoài cái thân,
Cuộc đời nghĩ lắm bất công....
 
 nui nhan

 
THƠ TÔI
 
Thơ tôi không bán cho ai
Không mua ý đẹp không nài người xem
Thơ tôi một góc hồn tôi
Cho lòng thanh thản cho đời vui hơn
Thơ tôi không chút giận hờn
Dù ai chê dở chê hơn mặc người
Thơ tôi luôn ở...trên trời
Bạn nào đồng cảm xin mời lên chơi
 
T.T.K


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/8D396C1C90224C9AA09D3D98B99DB773.jpg[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 18.11.2008 13:33:35 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Tình ảo

Tình thơ ta đã gửi trao nhau
Chắt lọc buồn vui trong mỗi câu
Nỗi nhớ chờ mong tình thắm lại
Xa xôi mang mác mối u sầu
Niềm thương ngóng đợi thêm xa xót
Cách trở mênh mông một nỗi đau
Da diết hồn ta trong mộng ảo
Vẫn làm lòng nặng đến mai sau

                 T.T.K.17.11.2008


Một thoáng suy tư một thoáng sầu!
Buồn vui xen lẫn dạ nao nao!!!
Đêm đêm ôm ắp ảo duyên tình
Ngày ngày se nụ ảo lung linh
Đắn đo sàng lọc hư hư thực...!
Mộng nở rồi tàn dạ bâng khuâng!
Ai biết ngày mai sẽ ra sao???
Chỉ rõ hôm nay thỏa mong chờ.
-sd-

Bến và thuyền
 
Suy tư trong dạ những u sầu
Nỗi nhớ niềm thương đã gửi nhau
Bến vắng thuyền đi không trở lại
Hai bờ trông mãi sóng liêu xiêu
Ven đê sông cạn trơ thân cỏ
Đôi ngả đợi mong nhớ thật nhiều
Ai biết ngày mai thuyền với bến
Có còn gặp gỡ để trao yêu
 
T.T.K.18.11.2008
 
Thuỵ Du 18.11.2008 21:17:43 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: Thuỵ Du


Chia sẻ với TD một chút nè
 
Tình ảo

Tình thơ ta đã gửi trao nhau
Chắt lọc buồn vui trong mỗi câu
Nỗi nhớ ,chờ mong tình thắm lại     
Xa xôi mang mác mối u sầu          
Niềm thương ngóng đợi bao xa xót  
Cách trở mênh mông một nỗi đau
Da diết gửi hồn vào mộng ảo         
Cho dù lòng nặng đến
mai sau
                 
T.T.K.18.11.2008


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/532EC48B855A413B870068052FE70770.jpg[/image]


Mộng ảo chỉ là mộng ảo thôi
Chia sẻ với nhau những cuộc đời
Có đôi khi cũng là chân thật
Có phải đâu lừa dối một lời?
Bạn và tôi đến từ muôn nơi
Gặp nhau ta kết nối tình đời
Chân thật sẽ luôn là chân thật
Chân thật một đời bạn với tôi...
                       Thuỵ Du


            





Đính kèm (1)

ThanhThanhKhiet 18.11.2008 23:12:10 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du


Tình ảo

Tình thơ ta đã gửi trao nhau
Chắt lọc buồn vui trong mỗi câu
Nỗi nhớ ,chờ mong tình thắm lại     
Xa xôi mang mác mối u sầu          
Niềm thương ngóng đợi bao xa xót  
Cách trở mênh mông một nỗi đau
Da diết gửi hồn vào mộng ảo         
Cho dù lòng nặng đến
mai sau
                 
T.T.K.18.11.2008


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/532EC48B855A413B870068052FE70770.jpg[/image]


Mộng ảo chỉ là mộng ảo thôi
Chia sẻ với nhau những cuộc đời
Có đôi khi cũng là chân thật
Có phải đâu lừa dối một lời?
Bạn và tôi đến từ muôn nơi
Gặp nhau ta kết nối tình đời
Chân thật sẽ luôn là chân thật
Chân thật một đời bạn với tôi...
                      Thuỵ Du


          





Đính kèm (1)

Mộng ảo mà sao thấy khát khao
Tình thơ lưu luyến ta đổi trao
Tình ảo mà sao thương nhớ thật
Tri kỷ tình thân bạn thâm giao
 
Dòng thơ Thân thiết ta đổi trao
Niềm vui mang tặng những ngọt ngào
Sẽ chia tâm sự điều sầu khổ...
Cũng hết lòng thật dạ biết bao
 
T.T.K.18.11.2008


Đẹp không TD?
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/95D6575A6D974EAFA67DF3D67A8B70E4.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2008 23:14:01 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 19.11.2008 09:52:44 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Tình ảo

Tình thơ ta đã gửi trao nhau
Chắt lọc buồn vui trong mỗi câu
Nỗi nhớ chờ mong tình thắm lại
Xa xôi mang mác mối u sầu
Niềm thương ngóng đợi thêm xa xót
Cách trở mênh mông một nỗi đau
Da diết hồn ta trong mộng ảo
Vẫn làm lòng nặng đến mai sau

                 T.T.K.17.11.2008


Một thoáng suy tư một thoáng sầu!
Buồn vui xen lẫn dạ nao nao!!!
Đêm đêm ôm ắp ảo duyên tình
Ngày ngày se nụ ảo lung linh
Đắn đo sàng lọc hư hư thực...!
Mộng nở rồi tàn dạ bâng khuâng!
Ai biết ngày mai sẽ ra sao???
Chỉ rõ hôm nay thỏa mong chờ.
-sd-

Bến và thuyền 
 
Người đi trong dạ có u sầu?
Bỏ lại mình em với nỗi đau
Bến vắng thuyền xuôi không trở lại
Hai bờ trông mãi sóng liêu xiêu
Ven đê sông cạn trơ thân cỏ
Đôi ngả đợi mong nhớ thật nhiều
Ai biết ngày mai thuyền với bến
Có còn gặp gỡ để trao yêu
 
T.T.K.18.11.2008
 
 
Thuỵ Du 19.11.2008 16:36:02 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: Thuỵ Du


Tình ảo

Tình thơ ta đã gửi trao nhau
Chắt lọc buồn vui trong mỗi câu
Nỗi nhớ ,chờ mong tình thắm lại     
Xa xôi mang mác mối u sầu          
Niềm thương ngóng đợi bao xa xót  
Cách trở mênh mông một nỗi đau
Da diết gửi hồn vào mộng ảo         
Cho dù lòng nặng đến
mai sau
                 
T.T.K.18.11.2008


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/532EC48B855A413B870068052FE70770.jpg[/image]


Mộng ảo chỉ là mộng ảo thôi
Chia sẻ với nhau những cuộc đời
Có đôi khi cũng là chân thật
Có phải đâu lừa dối một lời?
Bạn và tôi đến từ muôn nơi
Gặp nhau ta kết nối tình đời
Chân thật sẽ luôn là chân thật
Chân thật một đời bạn với tôi...
                     Thuỵ Du


        





Đính kèm (1)

Mộng ảo mà sao thấy khát khao
Tình thơ lưu luyến ta đổi trao
Tình ảo mà sao thương nhớ thật
Tri kỷ tình thân bạn thâm giao
 
Dòng thơ Thân thiết ta đổi trao
Niềm vui mang tặng những ngọt ngào
Sẽ chia tâm sự điều sầu khổ...
Cũng hết lòng thật dạ biết bao
 
T.T.K.18.11.2008


Đẹp không TD?
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/95D6575A6D974EAFA67DF3D67A8B70E4.jpg[/image]

Đẹp wá TTK ơi,hehe,hỏi nhỏ nghe : có phải" người iu" của TTK không?Hihi,đùa cho vui thôi hén TTK..............Nhưng mà TTK xem thử hai người họ có xứng đôi không nè?


Những sẻ chia ân cần ấy
Mình cũng nghe như được lấy từ tim
Đắng cay cũng tự lặng im
Mộng buồn nghe thoáng như chìm hư vô
Nào ai đâu có ơ hờ
Cùng đồng như một bến bờ khổ đau
Cũng nghe như có u sầu
Một lòng chia sớt cùng nhau chữ buồn

Thuỵ Du

Trăng sầu từ độ đau thương
Làm sao soi sáng nẻo đường em đi?
Nhớ thương còn có nghĩa gì?
Trăng ơi xin hãy buồn vì nhân gian
Tình trần sao lắm trái ngang?
Chia xa muôn nẻo dặm ngàn anh đi.....

Thuỵ Du

Gửi cho TTK thêm một vầng trăng nữa nè



Đính kèm (1)


Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 111 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9