Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
Con tim như có nhịp cầu
Bắt qua bắt lại ngất ngây đôi lòng
Con tim nó chạy lòng vòng
Chạy qua chạy lại mất công mình buồn
Buồn vì lời hứa rất suông
Mà ai kia đã quên nguồn mất tiêu
Mới vừa được hứa sẽ yêu
Vậy mà ngoảnh lại buồn hiu là buồn
Vì ai kia chỉ hứa suông
Vội quên nhân nghĩa làm buồn lòng ta
Con tim đâu có thật thà
Đúng ra nó rất ranh ma hỡi người.....
thụy du
TTK ơi,có mấy câu thơ của KHQ gửi tặng nên TD đưa sang cho TTK xem cho vui.Với lại TD cũng ghi vội mấy câu đùa vui một tí cho đỡ buồn nha TTK.Chúc chúng mình luôn vui vẻ há,"cuộc đời vẫn đẹp sao" mà phải không TTK?Thân ái chào bạn...........................TD
Con tim đâu biết hứa xuông Nó luôn đập nhịp bắt nguồn từ "yêu" Con tim xao xuyến phiêu diêu Nó không biết nói những điều trái ngang Con tim luôn chịu phũ phàng Bởi đầu tính toán các chàng sở khanh Con tim luôn dạ trung thành Để cho ai đó vin cành bẻ hoa Bạn ơi tim của chúng ta Dành cho thơ hết để mà sống vui... T.T.K.26.11.2008 Bạn ơi tim của chúng ta
Dành cho thơ hết để mà sống vui
Vần thơ đôi lúc ngậm ngùi
Vần thơ đôi lúc cũng vui thật là
Bởi vì tim của chúng ta
Sống cùng những nỗi chan hoà trong tim
Bởi tim khao khát nỗi niềm
Bởi tim luôn với đắm chìm nhân sinh
Bởi tim luôn biết quên mình
Giân hờn yêu ghét thật tình nói ra
Vì tim không dấu chúng ta
Cho nên tim vẫn rất là dễ thương....(Phải không hở TTK?)
thuỵ du
Trích đoạn: Thuỵ Du
Con tim như có nhịp cầu
Bắt qua bắt lại ngất ngây đôi lòng
Con tim nó chạy lòng vòng
Chạy qua chạy lại mất công mình buồn
Buồn vì lời hứa rất suông
Mà ai kia đã quên nguồn mất tiêu
Mới vừa được hứa sẽ yêu
Vậy mà ngoảnh lại buồn hiu là buồn
Vì ai kia chỉ hứa suông
Vội quên nhân nghĩa làm buồn lòng ta
Con tim đâu có thật thà
Đúng ra nó rất ranh ma hỡi người.....
thụy du
TTK ơi,có mấy câu thơ của KHQ gửi tặng nên TD đưa sang cho TTK xem cho vui.Với lại TD cũng ghi vội mấy câu đùa vui một tí cho đỡ buồn nha TTK.Chúc chúng mình luôn vui vẻ há,"cuộc đời vẫn đẹp sao" mà phải không TTK?Thân ái chào bạn...........................TD
Con tim đâu biết hứa xuông
Nó luôn đập nhịp bắt nguồn từ "yêu"
Con tim xao xuyến phiêu diêu
Nó không biết nói những điều trái ngang
Con tim luôn chịu phũ phàng
Bởi đầu tính toán các chàng sở khanh
Con tim luôn dạ trung thành
Để cho ai đó vin cành bẻ hoa
Bạn ơi tim của chúng ta
Dành cho thơ hết để mà sống vui...
T.T.K.26.11.2008
Bạn ơi tim của chúng ta
Dành cho thơ hết để mà sống vui
Vần thơ đôi lúc ngậm ngùi
Vần thơ đôi lúc cũng vui thật là
Bởi vì tim của chúng ta
Sống cùng những nỗi chan hoà trong tim
Bởi tim khao khát nỗi niềm
Bởi tim luôn với đắm chìm nhân sinh
Bởi tim luôn biết quên mình
Giân hờn yêu ghét thật tình nói ra
Vì tim không dấu chúng ta
Cho nên tim vẫn rất là dễ thương....(Phải không hở TTK?)
thuỵ du
Nhịp đập trái tim
Trái tim luôn đập nhịp nhàng
Đập cho tình bạn ngàn ngàn sẻ chia
Đập cho nước mắt biệt ly
Đập cho nhân ái nghĩ suy trong lòng
Đập cho giọt máu tươi hồng
Tình yêu đập gấp ấm nồng lứa đôi
Mỗi người một trái tim thôi
Đừng cho nó lạnh để rồi chết theo
T.T.K.28.11.2008
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Dã quỳ rộ nở giữa hoang sơ
Sắc thắm hoa vàng - dạ ngẩn ngơ!
Trời sầu cũng bởi chưa rạng tỏ (!)
Sao thấy hoa xinh giữa sương mờ!
-sd-
.
Hoa xinh ngủ giữa sương mờ
Lơ mơ thấy khách đứng chờ ghé thăm
Vội vàng rảo bước đèn giăng
Vui mừng chào đón kim bằng về chơi
T.T.K.28.11.2008
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Biết là tình ảo...vẫn si
Yêu thì nói thật...ngại gì đắn đo
Tình thơ trao đổi thêm lo
Đọc hay nhầm lẫn...viết cho người nào...
-NS- Tình thơ trao đổi vu vơ Có si cũng chỉ dòng thơ thôi mà Tình thơ bay bướm thơm hoa Thật đâu có dám nói là...cho ai !
T.T.K.27.11.2008 Tình thơ theo gió thoảng bay Tìm nơi thơ đậu cho ai hương nồng! Tình si cũng bởi bóng hồng Gửi trao một khối tơ lòng thủy chung. -sd 28.11.08
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Biết là tình ảo...vẫn si
Yêu thì nói thật...ngại gì đắn đo
Tình thơ trao đổi thêm lo
Đọc hay nhầm lẫn...viết cho người nào...
-NS-
Tình thơ trao đổi vu vơ
Có si cũng chỉ dòng thơ thôi mà
Tình thơ bay bướm thơm hoa
Thật đâu có dám nói là...cho ai !
T.T.K.27.11.2008
Tình thơ theo gió thoảng bay
Tìm nơi thơ đậu cho ai hương nồng!
Tình si cũng bởi bóng hồng
Gửi trao một khối tơ lòng thủy chung.
-sd 28.11.08
Áng thơ ngào ngạt hương mơ
Bạn bè trao đổi tình thơ đậm đà
Tình thơ như những bông hoa
Tặng cho cuộc sống làm ta yêu đời
T.T.K.28.11.2008
quote: Nhịp đập trái tim
Trái tim luôn đập nhịp nhàng
Đập cho tình bạn ngàn ngàn sẻ chia
Đập cho nước mắt biệt ly
Đập cho nhân ái nghĩ suy trong lòng
Đập cho giọt máu tươi hồng
Tình yêu đập gấp ấm nồng lứa đôi
Mỗi người một trái tim thôi
Đừng cho nó lạnh để rồi chết theo
T.T.K.28.11.2008
Đính kèm (1) Trái tim còn vượt suối băng đèo
Tìm hoài cho được nủa trăng treo
Vầng trăng thương nhớ người xưa cũ
Tim quyết đi tìm dẫu gieo neo
Trái tim đâu chỉ có máu hồng
Có luôn khát vọng có chờ mong
Cuộc sống yêu thương người như thể
Yêu lấy thân ta lòng với lòng
Trái tim luôn đập nhịp tình nồng
Trái tim thôi thúc nỗi nhớ mong
Trái tim thổn thức buồn rơi lệ
Vì nhớ người xa cách núi sông.....
thuỵ du
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Biết là tình ảo...vẫn si
Yêu thì nói thật...ngại gì đắn đo
Tình thơ trao đổi thêm lo
Đọc hay nhầm lẫn...viết cho người nào...
-NS- Tình thơ trao đổi vu vơ Có si cũng chỉ dòng thơ thôi mà Tình thơ bay bướm thơm hoa Thật đâu có dám nói là...cho ai !
T.T.K.27.11.2008 Tình thơ theo gió thoảng bay Tìm nơi thơ đậu cho ai hương nồng! Tình si cũng bởi bóng hồng Gửi trao một khối tơ lòng thủy chung. -sd 28.11.08
Áng thơ ngào ngạt hương mơ Bạn bè trao đổi tình thơ đậm đà Tình thơ như những bông hoa Tặng cho cuộc sống làm ta yêu đời !
T.T.K.28.11.2008
Dẫu cho ta tặng bao lời Vẫn là ảo ảnh- trọn đời vương mang. Dẫu cho cuộc sống lầm than Tình thơ trao gửi cũng an ủi nhiều! -sd-
Trái tim còn vượt suối băng đèo
Tìm hoài cho được nủa trăng treo
Vầng trăng thương nhớ người xưa cũ
Tim quyết đi tìm dẫu gieo neo
Trái tim đâu chỉ có máu hồng
Có luôn khát vọng có chờ mong
Cuộc sống yêu thương người như thể
Yêu lấy thân ta lòng với lòng
Trái tim luôn đập nhịp tình nồng
Trái tim thôi thúc nỗi nhớ mong
Trái tim thổn thức buồn rơi lệ
Vì nhớ người xa cách núi sông.....
thuỵ du
Mỗi người có một trái tim hồng Để thương để nhớ để trông mong Ai làm thương tổn trái tim ấy Cả đời tê lạnh giống trời đông Mỗi người có một trái tim hồng Trao tặng niềm tin tận đáy lòng Gửi thương gửi nhớ vào duyên mộng Niềm vui sẽ đẹp tựa non bồng TTK 29.11.2008 Trái tim khao khát nhớ mong
Trái tim biết ngóng biết trông ân tình
Trái tim không biết lặng thinh
Trái tim luôn nhắc có mình với ta
Trái tim chân chất thật thà
Trái tim đẹp đẽ như là ánh sao
Trái tim luôn những dạt dào
Trái tim là vạn ngọt ngào nên thơ
Trái tim biết đợi biết chờ
Trái tim là những ước mơ tuyệt vời....
thuỵ du
Trích đoạn: Thuỵ Du
Trái tim còn vượt suối băng đèo
Tìm hoài cho được nủa trăng treo
Vầng trăng thương nhớ người xưa cũ
Tim quyết đi tìm dẫu gieo neo
Trái tim đâu chỉ có máu hồng
Có luôn khát vọng có chờ mong
Cuộc sống yêu thương người như thể
Yêu lấy thân ta lòng với lòng
Trái tim luôn đập nhịp tình nồng
Trái tim thôi thúc nỗi nhớ mong
Trái tim thổn thức buồn rơi lệ
Vì nhớ người xa cách núi sông.....
thuỵ du
Mỗi người có một trái tim hồng
Để thương để nhớ để trông mong
Ai làm thương tổn trái tim ấy
Cả đời tê lạnh giống trời đông
Mỗi người có một trái tim hồng
Trao tặng niềm tin tận đáy lòng
Gửi thương gửi nhớ vào duyên mộng
Niềm vui sẽ đẹp tựa non bồng
TTK 29.11.2008
Trái tim khao khát nhớ mong
Trái tim biết ngóng biết trông ân tình
Trái tim không biết lặng thinh
Trái tim luôn nhắc có mình với ta
Trái tim chân chất thật thà
Trái tim đẹp đẽ như là ánh sao
Trái tim luôn những dạt dào
Trái tim là vạn ngọt ngào nên thơ
Trái tim biết đợi biết chờ
Trái tim là những ước mơ tuyệt vời....
thuỵ du
Trái tim cho những ước mơ
Trái tim cho những lời thơ ngọt ngào
Trái tim cho những khát khao
Trái tim chẳng để khi nào lặng im
Khi tim không muốn kiếm tìm
Là lòng đã chết rơi chìm vào...không
T.T.K.30.11.2008
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Biết là tình ảo...vẫn si
Yêu thì nói thật...ngại gì đắn đo
Tình thơ trao đổi thêm lo
Đọc hay nhầm lẫn...viết cho người nào...
-NS-
Tình thơ trao đổi vu vơ
Có si cũng chỉ dòng thơ thôi mà
Tình thơ bay bướm thơm hoa
Thật đâu có dám nói là...cho ai !
T.T.K.27.11.2008
Tình thơ theo gió thoảng bay
Tìm nơi thơ đậu cho ai hương nồng!
Tình si cũng bởi bóng hồng
Gửi trao một khối tơ lòng thủy chung.
-sd 28.11.08
Áng thơ ngào ngạt hương mơ
Bạn bè trao đổi tình thơ đậm đà
Tình thơ như những bông hoa
Tặng cho cuộc sống làm ta yêu đời !
T.T.K.28.11.2008
Dẫu cho ta tặng bao lời
Vẫn là ảo ảnh- trọn đời vương mang.
Dẫu cho cuộc sống lầm than
Tình thơ trao gửi cũng an ủi nhiều!
-sd-
Tình thơ như áng mây bay
Cũng cho ta những mê say ngọt ngào
Tình thơ ta đã đổi trao
Cũng bao vương vấn đi vào lòng ta
Tình thơ thân thiết chan hoà
Cho hồn bay bổng để mà sống vui
Tình thơ ơi ! tình thơ ơi
T.T.K.30.11.2008
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Biết là tình ảo...vẫn si
Yêu thì nói thật...ngại gì đắn đo
Tình thơ trao đổi thêm lo
Đọc hay nhầm lẫn...viết cho người nào...
-NS- Tình thơ trao đổi vu vơ Có si cũng chỉ dòng thơ thôi mà Tình thơ bay bướm thơm hoa Thật đâu có dám nói là...cho ai !
T.T.K.27.11.2008 Tình thơ theo gió thoảng bay Tìm nơi thơ đậu cho ai hương nồng! Tình si cũng bởi bóng hồng Gửi trao một khối tơ lòng thủy chung. -sd 28.11.08
Áng thơ ngào ngạt hương mơ Bạn bè trao đổi tình thơ đậm đà Tình thơ như những bông hoa Tặng cho cuộc sống làm ta yêu đời !
T.T.K.28.11.2008
Dẫu cho ta tặng bao lời Vẫn là ảo ảnh- trọn đời vương mang. Dẫu cho cuộc sống lầm than Tình thơ trao gửi cũng an ủi nhiều! -sd-
Tình thơ như áng mây bay Cũng cho ta những mê say ngọt ngào Tình thơ ta đã đổi trao Cũng bao vương vấn đi vào lòng ta Tình thơ thân thiết chan hoà Cho hồn bay bổng để mà sống vui Tình thơ ơi ! tình thơ ơi T.T.K.30.11.2008 Thơ tình theo gió trao ai Trao niềm nhung nhớ trao hoài niềm thương Trao bao kỉ niệm vấn vương Trao nhau tất cả- đau thương cuộc đời! Ai người hiểu rõ trong lời Chữ tình cao cả trọn đời vương mang!!! Tình thơ ơi hởi đã đang... -sd-
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trích đoạn: Thuỵ Du
Trái tim còn vượt suối băng đèo
Tìm hoài cho được nủa trăng treo
Vầng trăng thương nhớ người xưa cũ
Tim quyết đi tìm dẫu gieo neo
Trái tim đâu chỉ có máu hồng
Có luôn khát vọng có chờ mong
Cuộc sống yêu thương người như thể
Yêu lấy thân ta lòng với lòng
Trái tim luôn đập nhịp tình nồng
Trái tim thôi thúc nỗi nhớ mong
Trái tim thổn thức buồn rơi lệ
Vì nhớ người xa cách núi sông.....
thuỵ du
Mỗi người có một trái tim hồng
Để thương để nhớ để trông mong
Ai làm thương tổn trái tim ấy
Cả đời tê lạnh giống trời đông
Mỗi người có một trái tim hồng
Trao tặng niềm tin tận đáy lòng
Gửi thương gửi nhớ vào duyên mộng
Niềm vui sẽ đẹp tựa non bồng
TTK 29.11.2008
Trái tim khao khát nhớ mong
Trái tim biết ngóng biết trông ân tình
Trái tim không biết lặng thinh
Trái tim luôn nhắc có mình với ta
Trái tim chân chất thật thà
Trái tim đẹp đẽ như là ánh sao
Trái tim luôn những dạt dào
Trái tim là vạn ngọt ngào nên thơ
Trái tim biết đợi biết chờ
Trái tim là những ước mơ tuyệt vời....
thuỵ du
Trái tim cho những ước mơ
Trái tim cho những lời thơ ngọt ngào
Trái tim cho những khát khao
Trái tim chẳng để khi nào lặng im
Khi tim không muốn kiếm tìm
Là lòng đã chết rơi chìm vào...không
T.T.K.30.11.2008
Dạo bước vào lều hoa thăm TTK, thấy bạn và TD viết về đề tài TRÁI TIM hay quá,cho VT góp vài vần nhé !
TRÁI TIM
Trong ta một trái tim hồng
Xôn xao gõ nhịp đếm dòng thời gian
Nhịp nhàng,qua những gian nan
Nhịp nhanh,bấn loạn đa đoan một thời
Khi tim rung động bồi hồi
Ngại ngần ta biết…tình ơi ! yêu rồi
Nồng nàn hạnh phúc lên ngôi
Nụ hôn tô thắm rạng ngời bờ môi
Một mai tim đập tơi bời
Là khi ta phải nghẹn lời chia phôi
Âm thầm nỗi nhớ nào nguôi
Từng cơn đau nhói,tình trôi phương trời
Rồi tim mệt mỏi buông lơi
Xuôi tay từ đấy đành thôi xa người
Tim nằm im tiếng đơn côi
Chợt thương số phận một đời vừa qua
vithong
quote: Trích đoạn: SĨ ĐOAN
" Đời buồn như chiếc lá Chết trong chiều mây bay" Đời buồn nếu như ai Đi hoài trong nỗi nhớ! -sd- Cõi lòng hoài trăn trở
Làm sao để nguôi ngoai?
Đời cũng sẽ như ai
Sống thầm trong nỗi nhớ....
Rồi ta vẫn là ta
Nhưng lòng một thêm già
Những nỗi buồn nghiệt ngã
Âm thầm chẳng phôi pha.....
thuỵ du
TTK ơi,hôm nay chúng ta đổi đề tài nhé!Nói về "Trái Tim" bí rồi,hihi!Qua thăm trang thơ của NS,TD thấy đoạn thơ này hay nên copy đem về đây chúng ta bàn luận tiếp nghe TTK!Nào,bắt đầu nghen................................................1,2,3!!!
Trích đoạn: Thuỵ Du
" Đời buồn như chiếc lá
Chết trong chiều mây bay"
Đời buồn nếu như ai
Đi hoài trong nỗi nhớ!
-sd-
Cõi lòng hoài trăn trở
Làm sao để nguôi ngoai?
Đời cũng sẽ như ai
Sống thầm trong nỗi nhớ....
Rồi ta vẫn là ta
Nhưng lòng một thêm già
Những nỗi buồn nghiệt ngã
Âm thầm chẳng phôi pha.....
thuỵ du
TTK ơi,hôm nay chúng ta đổi đề tài nhé!Nói về "Trái Tim" bí rồi,hihi!Qua thăm trang thơ của NS,TD thấy đoạn thơ này hay nên copy đem về đây chúng ta bàn luận tiếp nghe TTK!Nào,bắt đầu nghen................................................1,2,3!!!
Buồn
Đời buồn nhớ thương ai
Âm thầm trong lặng lẽ
Để lòng mãi đắng cay
Cho cuộc tình ly biệt
Trời buồn gió mưa bay
Thổi vào lòng tê tái
Nỗi nhớ lại đong Đầy
Bao giờ mới hết đây
T.T.K.30.11.2008
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: