Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 111 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 06.12.2008 18:29:56 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

Đời nhanh thoáng tựa vó câu
Cho nên ai cũng thương nhau mới là...
Mong sao cuộc sống an hoà
Nghĩa tình thắm đậm mặn mà keo sơn
đừng nên tính thiệt thua hơn
Sân si ái ố dỗi hờn ích chi
***
Tình làm cay đắng người ơi
Yêu là chua xót cả đời khóc than
Dù cho tự trách phàn nàn
Đã không thấy bớt lại càng khổ thêm

T.TK.3.12.2008

Mong thêm nhiều những êm đềm
Bớt đi cay đắng ưu phiền khổ đau
Vui lên đừng nhớ u sầu
Đời người tựa cảnh vó câu qua thềm
Để đừng trăn trở triền miên
Bạn bè chia sẻ những miền ưu tư....
thụy du


Mong cho cuộc sống êm đềm
Quên đi hết những nỗi niềm đắng cay
Mong cho cuộc sống ngày ngày
Yêu thương đùm bọc ngày ngày yên vui
Mong cho khi chết đi rồi
Vẫn còn để lại những lời nhớ thương

T.T.K.3.12.2008 


Mong cho người mãi yêu người
Tình ngời muôn thuở lên ngôi thiên thần
Mong cho chẳng phải phân vân
Khi lòng ta viết những vần thơ yêu
Mong cho mỗi sáng mỗi chiều
Nụ cười thay thế đăm chiêu muộn phiền
Mong cho đời sẽ thần tiên
Cùng nhau xa lánh  đảo điên lòng người
Mong cho mãi mãi rạng ngời
Nụ cười hạnh phúc đời đời bên ta...........
                                  thụy du

_____________________________
Khi lòng ta viết thơ yêu
Muốn cho hồn đươc phiêu diêu trên trời
Bao nhiêu phiền luỵ ở đời
Cũng tan theo hết với lời thơ say
Một đời có được mấy ngày
Mà đi bì tỵ nọ này với ai
Chiều hôm cho đến sớm mai
Dòng thơ ta cứ dài dài niềm vui.....
T.T.K.5.12.08


Những năm tháng đã ngậm ngùi
Quên đi cho hết ngày vui hé dần
Đời còn có những tình thân
Đời còn có những ân cần quanh ta
Dòng thơ tình nghĩa thiết tha
Dòng thơ luôn nét đậm đà đáng yêu
Cuộc đời có được bao nhiêu?
Hãy luôn gìn giữ những điều thiệt hơn
Tình nhân ái nghĩa keo sơn
Đời đời gắn bó nhiều hơn ở đời
Dẫu cho vật đổi sao dời
Dòng thơ ta vẫn muôn lời đẹp xinh
                                thuỵ du


Mong cho hồn mãi thảnh thơi
Để dòng thơ được rong chơi mọi miền
Mong tình thân ái bạn hiền
Tặng nhau cả một con thuyền đầy thơ
Dù cho biển động sóng xô
Áng thơ ta vẫn mộng mơ Đầy thuyền
 
T.T.K.6.12.2008

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/7661EF5541134E33BBA91A4A3C3F7232.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2008 18:36:20 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 07.12.2008 10:36:24 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN


Đọc thơ sao thấy lạ kỳ
Cớ chi bạn lại chia ly diễn đàn
Tình thơ đang viết dở dang
Sao vội gát bút...Sĩ Đoan bạn hiền...

          -NS-


Nửa đời vất vả gian lao
Cánh chim cô lẻ gửi vào tình thơ
Bao nhiêu bạn hữu bất ngờ
Áng thơ lạc bước bơ vơ nơi nào
Tình thơ trao đổi đổi trao
Cũng cho ta những xuyến xao trong hồn
Dù cho sắp buổi hoàng hôn
Sống còn một phút ta còn viết thơ!
 
T.T.K.5.11.2008

Ta về đây giữa trời quang đảng
Cho hồn thơ nên mảng xuân xanh
Cho tình ta trĩu nhành hoa lá
Mối thân tình nào há phôi pha!!!
-sd-


Hồn thơ như những bông hoa
Hãy chăm vun sới cho hoa thơm nồng
Áng thơ ta viết mỗi dòng
Toả ra thơm ngát cho lòng an vui...
 
T.T.K.7.12.2008

SĨ ĐOAN 07.12.2008 10:54:56 (permalink)
0
Đọc thơ sao thấy lạ kỳ
Cớ chi bạn lại chia ly diễn đàn
Tình thơ đang viết dở dang
Sao vội gát bút...Sĩ Đoan bạn hiền...

         -NS-


Nửa đời vất vả gian lao
Cánh chim cô lẻ gửi vào tình thơ
Bao nhiêu bạn hữu bất ngờ
Áng thơ lạc bước bơ vơ nơi nào
Tình thơ trao đổi đổi trao
Cũng cho ta những xuyến xao trong hồn
Dù cho sắp buổi hoàng hôn
Sống còn một phút ta còn viết thơ!
 
T.T.K.5.11.2008

Ta về đây giữa trời quang đảng
Cho hồn thơ nên mảng xuân xanh
Cho tình ta trĩu nhành hoa lá
Mối thân tình nào há phôi pha!!!
-sd-


Hồn thơ như những bông hoa
Hãy chăm vun xới tỏa ra thơm nồng
Áng thơ ai viết mỗi dòng
Toả hương thơm ngát cho lòng ai vui...
 
T.T.K.7.12.2008

Mỗi dòng, mỗi chữ ngọt bùi...!
Mỗi người mỗi vẻ...Ta chùi châu sa
Ôi thương tình rộng bao la
Nghĩa tình tri kỉ quả là diệu thay!
-sd-
Thuỵ Du 07.12.2008 11:05:11 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: Thuỵ Du

Đời nhanh thoáng tựa vó câu
Cho nên ai cũng thương nhau mới là...
Mong sao cuộc sống an hoà
Nghĩa tình thắm đậm mặn mà keo sơn
đừng nên tính thiệt thua hơn
Sân si ái ố dỗi hờn ích chi
***
Tình làm cay đắng người ơi
Yêu là chua xót cả đời khóc than
Dù cho tự trách phàn nàn
Đã không thấy bớt lại càng khổ thêm

T.TK.3.12.2008

Mong thêm nhiều những êm đềm
Bớt đi cay đắng ưu phiền khổ đau
Vui lên đừng nhớ u sầu
Đời người tựa cảnh vó câu qua thềm
Để đừng trăn trở triền miên
Bạn bè chia sẻ những miền ưu tư....
thụy du


Mong cho cuộc sống êm đềm
Quên đi hết những nỗi niềm đắng cay
Mong cho cuộc sống ngày ngày
Yêu thương đùm bọc ngày ngày yên vui
Mong cho khi chết đi rồi
Vẫn còn để lại những lời nhớ thương

T.T.K.3.12.2008 


Mong cho người mãi yêu người
Tình ngời muôn thuở lên ngôi thiên thần
Mong cho chẳng phải phân vân
Khi lòng ta viết những vần thơ yêu
Mong cho mỗi sáng mỗi chiều
Nụ cười thay thế đăm chiêu muộn phiền
Mong cho đời sẽ thần tiên
Cùng nhau xa lánh  đảo điên lòng người
Mong cho mãi mãi rạng ngời
Nụ cười hạnh phúc đời đời bên ta...........
                                  thụy du

_____________________________
Khi lòng ta viết thơ yêu
Muốn cho hồn đươc phiêu diêu trên trời
Bao nhiêu phiền luỵ ở đời
Cũng tan theo hết với lời thơ say
Một đời có được mấy ngày
Mà đi bì tỵ nọ này với ai
Chiều hôm cho đến sớm mai
Dòng thơ ta cứ dài dài niềm vui.....
T.T.K.5.12.08


Những năm tháng đã ngậm ngùi
Quên đi cho hết ngày vui hé dần
Đời còn có những tình thân
Đời còn có những ân cần quanh ta
Dòng thơ tình nghĩa thiết tha
Dòng thơ luôn nét đậm đà đáng yêu
Cuộc đời có được bao nhiêu?
Hãy luôn gìn giữ những điều thiệt hơn
Tình nhân ái nghĩa keo sơn
Đời đời gắn bó nhiều hơn ở đời
Dẫu cho vật đổi sao dời
Dòng thơ ta vẫn muôn lời đẹp xinh
                               thuỵ du


Mong cho hồn mãi thảnh thơi
Để dòng thơ được rong chơi mọi miền
Mong tình thân ái bạn hiền
Tặng nhau cả một con thuyền đầy thơ
Dù cho biển động sóng xô
Áng thơ ta vẫn mộng mơ Đầy thuyền
 
T.T.K.6.12.2008

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/7661EF5541134E33BBA91A4A3C3F7232.jpg[/image]



Tình thân giữa bạn với tôi
Sẽ bền chặt mãi xa xôi không màng
Tình thơ muôn thuở vẫn mang
Buồn vui mình cũng ngàn ngàn sẻ chia...
                                     thuỵ du




SĨ ĐOAN 07.12.2008 11:19:43 (permalink)
0
Vui thay bao ý cuộn trào
Tình thơ ấm áp , dạt dào niềm tin!
-sd-
Rdinh 07.12.2008 12:20:22 (permalink)
0
quote:



 
Tâm giao

Áng thơ ta viết đổi trao
Thâm giao đằm thắm dạt dào tình thân
Mỗi lời mỗi ý mỗi vần
Sẻ chia tâm sự bớt phần gian nan
Bao nhiêu vất vả lo toan 
Dòng thơ trao đổi- lại tràn niềm vui
Cuộc đời dâu bể cuốn trôi
Dòng thơ mang đến mong đời bình an!
 
T.T.K.5.12.2008




<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2008 12:26:58 bởi Rdinh >
SĨ ĐOAN 07.12.2008 12:24:34 (permalink)
0
Lều hoa nhộn nhịp vui thay
Bên thềm trãi thảm tình ai dạt dào
Ta về ta muốn bước vào
Ngại ngùng chưa tỏ lối nào thăm quan!
-sd-
ThanhThanhKhiet 07.12.2008 17:00:24 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Lều hoa nhộn nhịp vui thay
Bên thềm trãi thảm tình ai dạt dào
Ta về ta muốn bước vào
Ngại ngùng chưa tỏ lối nào thăm quan!
-sd-

 
Tâm giao sao ngại người ơi
Bạn bè tri kỷ quên rồi hay sao
Mau mau hãy cứ bước vào
Và ra tiếp khách giúp nào người ơi !!!
 
T.T.K.7.12.2008
Nhân Sơn 07.12.2008 18:33:21 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Lều hoa nhộn nhịp vui thay
Bên thềm trãi thảm tình ai dạt dào
Ta về ta muốn bước vào
Ngại ngùng chưa tỏ lối nào thăm quan!
-sd-


Tâm giao sao ngại người ơi
Bạn bè tri kỷ quên rồi hay sao
Mau mau hãy cứ bước vào
Và ra tiếp khách giúp nào người ơi !!!
 
T.T.K.7.12.2008


Lều hoa cô chủ cần nhờ
Cớ sao bạn đứng thẩn thơ ngắm nhìn
Cô chủ vì quá đẹp xinh
Làm bạn ngây ngất...quên mình là ai....

              -NS-


SĨ ĐOAN 07.12.2008 18:38:31 (permalink)
0
Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Lều hoa nhộn nhịp vui thay
Bên thềm trãi thảm tình ai dạt dào
Ta về ta muốn bước vào
Ngại ngùng chưa tỏ lối nào thăm quan!
-sd-


Tâm giao sao ngại người ơi
Bạn bè tri kỷ quên rồi hay sao
Mau mau hãy cứ bước vào
Và ra tiếp khách giúp nào người ơi !!!
 
T.T.K.7.12.2008


Lều hoa cô chủ cần nhờ
Cớ sao bạn đứng thẩn thơ ngắm nhìn
Cô chủ vì quá đẹp xinh
Làm bạn ngây ngất...quên mình là ai....

             -NS-

 
Xinh thì cũng thật xinh xinh
Ngắm thì cứ ngắm xem tình hình sao?
Biết đâu cô nói câu chào
Chớ trong tấc dạ ngọt ngào dành ai.
-sd-



ThanhThanhKhiet 07.12.2008 21:22:31 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Lều hoa nhộn nhịp vui thay
Bên thềm trãi thảm tình ai dạt dào
Ta về ta muốn bước vào
Ngại ngùng chưa tỏ lối nào thăm quan!
-sd-


Tâm giao sao ngại người ơi
Bạn bè tri kỷ quên rồi hay sao
Mau mau hãy cứ bước vào
Và ra tiếp khách giúp nào người ơi !!!
 
T.T.K.7.12.2008


Lều hoa cô chủ cần nhờ
Cớ sao bạn đứng thẩn thơ ngắm nhìn
Cô chủ vì quá đẹp xinh
Làm bạn ngây ngất...quên mình là ai....

            -NS-

 
Xinh thì cũng thật xinh xinh
Ngắm thì cứ ngắm xem tình hình sao?
Biết đâu cô nói câu chào
Chớ trong tấc dạ ngọt ngào dành ai.
-sd-


Bạn bè thấy khách đông vui
Tiếp tay không đặng còn ngồi tào lao
Chúng ta thân thiết thủa nào
Đã rành "Vô Diệm" mà sao còn bàn...."chung vô diệm"
Xinh...với chả...xinh...
 
T.T.K.7.12.2008
 
ThanhThanhKhiet 07.12.2008 21:37:00 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh


quote:



 
Tâm giao

Áng thơ ta viết đổi trao
Thâm giao đằm thắm dạt dào tình thân
Mỗi lời mỗi ý mỗi vần
Sẻ chia tâm sự bớt phần gian nan
Bao nhiêu vất vả lo toan 
Dòng thơ trao đổi- lại tràn niềm vui
Cuộc đời dâu bể cuốn trôi
Dòng thơ mang đến mong đời bình an!
 
T.T.K.5.12.2008





Tình thơ là chút mộng mơ
Tình thơ là chút ngu ngơ trong hồn
Tình thơ chia sẻ vui buồn
Tình thơ dào dạt một nguồn suối mơ
Tình thơ cũng nhớ cũng chờ
Tình thơ mong đợi những giờ gặp nhau
Tình thơ mang cả nỗi sầu
Nhưng không đè nặng lòng nhau bao giờ
 
T.T.K.7.12.2008
SĨ ĐOAN 07.12.2008 21:47:58 (permalink)
0

Lều hoa nhộn nhịp vui thay
Bên thềm trãi thảm tình ai dạt dào
Ta về ta muốn bước vào
Ngại ngùng chưa tỏ lối nào thăm quan!
-sd-


Tâm giao sao ngại người ơi
Bạn bè tri kỷ quên rồi hay sao
Mau mau hãy cứ bước vào
Và ra tiếp khách giúp nào người ơi !!!
 
T.T.K.7.12.2008


Lều hoa cô chủ cần nhờ
Cớ sao bạn đứng thẩn thơ ngắm nhìn
Cô chủ vì quá đẹp xinh
Làm bạn ngây ngất...quên mình là ai....

           -NS-

 
Xinh thì cũng thật xinh xinh
Ngắm thì cứ ngắm xem tình hình sao?
Biết đâu cô nói câu chào
Chớ trong tấc dạ ngọt ngào dành ai.
-sd-


Bạn bè thấy khách đông vui
Tiếp tay không đặng còn ngồi tào lao
Chúng ta thân thiết thủa nào
Đã rành "Vô Diệm" mà sao còn bàn...

 
T.T.K.7.12.2008
 
Kết thân " Vô Diệm" đặng sao?
Trời đà giải tội- khơi mào gió xuân!
Bệ hạ còn phải nhất tuân...
Phàm phu tục tử- lâng lâng cõi lòng.
-sd-


ThanhThanhKhiet 07.12.2008 22:01:34 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Lều hoa nhộn nhịp vui thay
Bên thềm trãi thảm tình ai dạt dào
Ta về ta muốn bước vào
Ngại ngùng chưa tỏ lối nào thăm quan!
-sd-


Tâm giao sao ngại người ơi
Bạn bè tri kỷ quên rồi hay sao
Mau mau hãy cứ bước vào
Và ra tiếp khách giúp nào người ơi !!!
 
T.T.K.7.12.2008


Lều hoa cô chủ cần nhờ
Cớ sao bạn đứng thẩn thơ ngắm nhìn
Cô chủ vì quá đẹp xinh
Làm bạn ngây ngất...quên mình là ai....

          -NS-

 
Xinh thì cũng thật xinh xinh
Ngắm thì cứ ngắm xem tình hình sao?
Biết đâu cô nói câu chào
Chớ trong tấc dạ ngọt ngào dành ai.
-sd-


Bạn bè thấy khách đông vui
Tiếp tay không đặng còn ngồi tào lao
Chúng ta thân thiết thủa nào
Đã rành "Vô Diệm" mà sao còn bàn...

 
T.T.K.7.12.2008

Kết thân " Vô Diệm" đặng sao?
Trời đà giải tội- khơi mào gió xuân!
Bệ hạ còn phải nhất tuân...
Phàm phu tục tử- lâng lâng cõi lòng.
-sd-


Bệ hạ nào có nhât tuân
Chỉ vì giặc dã nên phần nể thôi
Bao giờ hết loạn đi rồi
Hậu cung cứ để ngồi...đợi quân vương
 
T.T.K.7.12.2008
 
SĨ ĐOAN 07.12.2008 22:15:19 (permalink)
0

 
Bạn bè thấy khách đông vui
Tiếp tay không đặng còn ngồi tào lao
Chúng ta thân thiết thủa nào
Đã rành "Vô Diệm" mà sao còn bàn...

 
T.T.K.7.12.2008

Kết thân " Vô Diệm" đặng sao?
Trời đà giải tội- khơi mào gió xuân!
Bệ hạ còn phải nhất tuân...
Phàm phu tục tử- lâng lâng cõi lòng.
-sd-


Bệ hạ nào có nhât tuân
Chỉ vì giặc dã nên phần nể thôi
Bao giờ hết loạn đi rồi
Hậu cung cứ để ngồi...đợi quân vương
 
T.T.K.7.12.2008 

 
Từ khi giải hết nợ Thiên,
Nợ trần- xua giặc- thành Tiên nguyên hình
Vua si mê mẫm- chân tình...
Phong làm Hòang Hậu bên mình ngày đêm.
-sd-

 

Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 111 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9