Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 111 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
Nhân Sơn 10.07.2008 11:35:24 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: Mac Nhan Son

  VIẾNG THĂM

Lều cỏ xây cất nơi đâu
Có suối róc rách 
              có cầu tre không
Hay là cất trên đồi thông
Vi vu gió hát 
             ru lòng thi nhân
Lều cỏ nằm ở cạnh gần
Lâm Viên đỉnh núi
             phù vân che mờ
Lữ khách ngây ngất hồn thơ
Chủ nhân lều cỏ 
             đón chờ khách không
Nắng chiều tô má thắm hồng
Cô chủ xinh đẹp 
              bao lòng ngẩn ngơ
Rượu cần chưa cạn lơ mơ
Dập dìu khách đến
             tình thơ kín lều...

          -NS-


Lều cỏ gần thác Cam Ly
Rẽ về tay phải cứ đi thẳng đường
Dã Quỳ rẽ lối dẫn đường
Vòng quanh leo tít đá nhường cho đi
 
Bao giờ gặp dậu Tường Vi
Cổng chào đón khách chính là lều thơ
Sương mù lất phấp như mơ
Quanh năm suốt tháng che mờ lều tranh
 
Tiểu nữ là một chủ nhân
Giống Chung Vô Diệm mưòi phần đó nhe
Chỉ vì duyên nợ văn thơ
Dựng lều trên núi bình thơ quên đời
 
Rộng lòng chiếu cố kính mời
Rượu cần luôn sẵn đón người khách du
      
                             T.T.K..9/7/2008
 
#46
    Nhân Sơn 10.07.2008 12:10:00 (permalink)
    0
              TỰ ĐOÁN

     
    Chung Vô Diệm xấu khi lâm nạn
    Hết nạn rồi thì đẹp như tiên
    Đến vua nhìn thấy mặt cũng ghiền
    Huống chi khách thi nhân tử sĩ.
     
    Khách lãng du có điều suy nghỉ
    Hoa Dã quỳ đẹp nét hoang sơ
    Đặt tên cho lều cỏ mộng mơ
    Ý Chủ nhân muốn dành khách đoán...
     
                      -NS-     
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2008 12:11:38 bởi Mac Nhan Son >
    #47
      SĨ ĐOAN 10.07.2008 13:29:23 (permalink)
      0

      SƯƠNG MÙ
       
      Sáng nay không có sương sa
      Làm cho thành phố của ta lại buồn
      Ai mang cất mất mù sương
      Để cho thành phố nhớ thương sương mù
       
      T.T.K..8/7/2008
       
      Sương mù tôi cất vào kho
      Trời quang mây tạnh- mới cho rõ nhìn...
      Nhớ thiết tha một bóng hình...
      Bên lều hoa kiểng đang bình thơ ca!!!
      SĨ ĐOAN 08/07/08
       

      Bình thơ ở chốn sương sa
      Mà người lại cất sương sa thật buồn
      Bình thơ sẽ cạn mất nguồn
      Bao nhiêu hoa cảnh héo luôn thôi mà
      Xin người hãy mở kho ra
      Thả cho ngàn vạn sương sa bay nào...
       
      T.T.K.8/7/2008
      Cám ơn bạn đã bỏ lỗi nhé

      Sao ai hờ hững thế à
      Sương là của tất chúng ta được nhìn
      Sao ai lại nhốt làm tin
      Để cho riêng có một mình người coi.
      anhtrangthu


      Sương mù ai nhốt làm tin
      Nó vù bay mất hỏi tìm ở đâu
      Xin người đừng có chọc nhau
      Sương mù chứ  phải nhẫn đâu hở người
       
      T.T.K..9/7/2008

      Sương sa che khuất bóng hình
      Chỉ cho âm hưởng chơn tình bay theo.
      Yêu nhau chẳng quản kiếp nghèo
      Vượt ngàn vạn dặm, vượt đèo non xanh.
      SD 10/07/08

      Lỡ người mặt mũi nhăn nheo
      Răng kia rụng hết...eo ơi khó nhìn
      Thế là vác cổ vắt chân
      Cắm đầu chạy mất , ngã lăn xuống đồi
      Từ đây chắc ngộ ra rồi
      Khi yêu phải gặp mặt người mới yêu
      Tiếc công lội suối leo đèo
      Gối đau không thuốc đã nghèo...nghèo thêm
       
      T.T.K.10/7/2008
       
      Đã yêu, yêu tấm chân tình
      Răng kia rụng hết...ôi mình gắn cho
      Răng vàng, răng bạc chớ lo
      Nghèo thêm chút đỉnh chẳng cho là nghèo!
      Mong sao vượt núi vượt đèo
      Gặp nàng tri kỷ bên lều kiểng hoa.
      SD 10/07/08

      #48
        ThanhThanhKhiet 10.07.2008 14:16:23 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Mac Nhan Son

              TỰ ĐOÁN


        Chung Vô Diệm xấu khi lâm nạn
        Hết nạn rồi thì đẹp như tiên
        Đến vua nhìn thấy mặt cũng ghiền
        Huống chi khách thi nhân tử sĩ.

        Khách lãng du có điều suy nghỉ
        Hoa Dã quỳ đẹp nét hoang sơ
        Đặt tên cho lều cỏ mộng mơ
        Ý Chủ nhân muốn dành khách đoán...

                       -NS-     

        Vua yêu trí tuệ Chung Vô...
        Nào đâu yêu cái răng vồ chìa ra
        Tay nàng còn cứ khua khoa
        Giơ lên giơ xuống làm hoa mắt ngài...   
                           ***
        Dã quì thầm lặng hoang sơ
        Gợi lòng du khách ý thơ ngọt ngào
        Chủ nhân xin , rất mong sao
        Khách du không sợ...vẫn vào bình thơ

        T.T.k..10/7/2008




        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/973E5E2834AD4A2A94361A9CA541F969
        .jpg[/image]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2008 09:23:47 bởi ThanhThanhKhiet >
        Attached Image(s)
        #49
          ThanhThanhKhiet 10.07.2008 14:42:38 (permalink)
          0

          Trích đoạn: SĨ ĐOAN


          SƯƠNG MÙ
           
          Sáng nay không có sương sa
          Làm cho thành phố của ta lại buồn
          Ai mang cất mất mù sương
          Để cho thành phố nhớ thương sương mù
           
          T.T.K..8/7/2008
           
          Sương mù tôi cất vào kho
          Trời quang mây tạnh- mới cho rõ nhìn...
          Nhớ thiết tha một bóng hình...
          Bên lều hoa kiểng đang bình thơ ca!!!
          SĨ ĐOAN 08/07/08
           

          Bình thơ ở chốn sương sa
          Mà người lại cất sương sa thật buồn
          Bình thơ sẽ cạn mất nguồn
          Bao nhiêu hoa cảnh héo luôn thôi mà
          Xin người hãy mở kho ra
          Thả cho ngàn vạn sương sa bay nào...
           
          T.T.K.8/7/2008
          Cám ơn bạn đã bỏ lỗi nhé

          Sao ai hờ hững thế à
          Sương là của tất chúng ta được nhìn
          Sao ai lại nhốt làm tin
          Để cho riêng có một mình người coi.
          anhtrangthu


          Sương mù ai nhốt làm tin
          Nó vù bay mất hỏi tìm ở đâu
          Xin người đừng có chọc nhau
          Sương mù chứ  phải nhẫn đâu hở người
           
          T.T.K..9/7/2008

          Sương sa che khuất bóng hình
          Chỉ cho âm hưởng chơn tình bay theo.
          Yêu nhau chẳng quản kiếp nghèo
          Vượt ngàn vạn dặm, vượt đèo non xanh.
          SD 10/07/08

          Lỡ người mặt mũi nhăn nheo
          Răng kia rụng hết...eo ơi khó nhìn
          Thế là vác cổ vắt chân
          Cắm đầu chạy mất , ngã lăn xuống đồi
          Từ đây chắc ngộ ra rồi
          Khi yêu phải gặp mặt người mới yêu
          Tiếc công lội suối leo đèo
          Gối đau không thuốc đã nghèo...nghèo thêm
           
          T.T.K.10/7/2008
           
          Đã yêu, yêu tấm chân tình
          Răng kia rụng hết...ôi mình gắn cho
          Răng vàng, răng bạc chớ lo
          Nghèo thêm chút đỉnh chẳng cho là nghèo!
          Mong sao vượt núi vượt đèo
          Gặp nàng tri kỷ bên lều kiểng hoa.
          SD 10/07/08


          Lều hoa hoang dại nguyên sơ
          Kính mời :Khách đến bình thơ mỗi ngày
          Rượu cần uống chút say...say
          Ý thơ ngào ngạt huơng bay dạt dào
           
          Chỉ E người vượt núi cao
          Bao nhiêu bậc đá lấp rào dòng thơ
           
          T.T.K.10/7/2008


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/A67449A6ED9D41669E989B3A90688B43.jpg[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2008 20:28:48 bởi ThanhThanhKhiet >
          Attached Image(s)
          #50
            ThanhThanhKhiet 10.07.2008 18:53:41 (permalink)
            0
            Xe ngựa
             
            Bước lên xe ngựa đi chơi
            Bên dòng thác đổ đầy trời mù sa
            Dừng chân ta với cánh hoa
            Hương thơm phảng phất nhạt nhoà trong sương
             
            Phong lan thả trắng ven dường
            Âm u rừng rậm hạt sương rơi _chiều
            Gió đưa tiếng hát thông reo
            Trở về ta có thật nhiều mộng mơ
             
            T.T.K.10/7/2008
             
             
             
             
             
             
             
             


            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/D6900661843D4EE6A0CC9114A45DD1F2.jpg[/image]
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2008 22:17:56 bởi ThanhThanhKhiet >
            Attached Image(s)
            #51
              ThanhThanhKhiet 10.07.2008 20:36:43 (permalink)
              0

              Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

              Xe ngựa
               
              Bước lên xe ngựa đi chơi
              Bên dòng thác đổ đầy trời mù sa
              Dừng chân ta với cánh hoa
              Hương thơm phảng phất nhạt nhoà trong sương
               
              Phong lan thả trắng ven dường
              Âm u rừng rậm hạt sương rơi _chiều
              Gió đưa tiếng hát thông reo
              Trở về ta có thật nhiều mộng mơ
               
              T.T.K.10/7/2008
               
              Đêm khuya trong giấc ngủ mê
              Thấy con bướm trắng bay về hát ca
              Nghê thường tấu khúc khoan hoà
              Thần tiên dìu bước cho ta...say nồng
               
              T.T.K.11/7/2008
               
               
               
               
               
               



              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/D0E244DED19D489EB0708E2F3746632E.jpg[/image]
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2008 09:19:49 bởi ThanhThanhKhiet >
              Attached Image(s)
              #52
                ThanhThanhKhiet 10.07.2008 20:46:45 (permalink)
                0
                Gửi Thanh thanh Khiết
                 
                     Chưa lên Đà Lạt bao giờ
                Chỉ biết Đà Lạt qua thơ của người
                      Mà sao yêu thế hoa ơi
                Dã quỳ em thắp một trời mộng mơ
                      Liêu siêu dựng một quán thơ
                Vài vò rượu, một túi thơ đa tình
                      Đừng lên Đà Lạt một mình
                Ai lên nhớ dắt người tình theo lên
                      Rượu ngon phải có bạn hiền
                Thơ hay phải có một miền thả thơ
                      Đà Lạt ơi giữa sương mờ
                Túi thơ ai thả bên bờ thông reo
                      Liêu siêu chiếc quán liêu siêu
                Mà bao trăng gió mà nhiều mộng mơ
                      Biết bao giờ! Biết bao giờ!
                Ngồi trong quán ấy ngâm thơ cùng người?
                     
                                       Hà nội 8- 7 -2008
                                 Cảm nghĩ khi đọc lều bên hoa dã quỳ của TTk
                 
                Cả đời nặng nỗi ưu phiền
                Nên em phải trốn đến miền mộng mơ
                Cả đời duyên nợ với thơ
                Nên em đến chốn mộng mơ dựng lều
                 
                Mộng mơ thành phố em yêu
                Gió đưa dào dạt thông reo tối ngày
                Sương mù lãng đãng mây bay
                Cho hồn cất cánh lên mây một mình
                 
                Đời em nặng nợ với tình
                Tim luôn chạy trốn để mình bơ vơ
                Bây giờ chào đón khách thơ
                Vui cùng thi hữu thả thơ quên buồn
                 
                T.T.K.9/7/2008
                 
                Thanhthanhkhiet xin chân thành cảm ơn sự đồng cảm của bạn.

                 


                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/C3D7AACAFDE744A491BA0EDA0EB451C8.jpg[/image]
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2008 20:54:12 bởi ThanhThanhKhiet >
                Attached Image(s)
                #53
                  lyenson 10.07.2008 22:15:34 (permalink)
                  0

                   
                  Đà-Lạt ngập chìm trong sắc hương
                  Hoa tươi mãn tiếu, mộng xuân thường
                  Quán thơ có lối qua vườn ấy?
                  Nhờ vuốt giùm ai sợi nhớ thương...
                   
                   
                  #54
                    ThanhThanhKhiet 10.07.2008 23:02:02 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: lyenson



                    Đà-Lạt ngập chìm trong sắc hương
                    Hoa tươi mãn tiếu, mộng xuân thường
                    Quán thơ có lối qua vườn ấy?
                    Nhờ vuốt giùm ai sợi nhớ thương...


                    Hoa tươi mãn tiếu còn phong nhuỵ
                    Vẫn ngát muôn lần trong sắc hương
                    Quán thơ không  lối sang vườn đó
                    Buồng xuân  kín khoá , cổng tường cao
                     
                    T.T.K.10/7/2008
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2008 06:32:48 bởi ThanhThanhKhiet >
                    #55
                      bietaiaibiet 10.07.2008 23:35:46 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Thanh Thanh Khiet
                       
                      "Dã Quỳ thầm lặng dịu êm
                      Không khoe hương sắc , chỉ bền lòng son" 




                       
                      Thành Dũng cảm ơn bạn đã nối tiếp bài thơ và rất thích câu kết này của bạn đấy! chúc đồng hương luôn vui vẻ nhé, khi nào cảm thấy buồn hoặc rảnh rỗi thì ghé qua "nhà" mình chơi nhé! hẹn gặp lại. Thân mến!

                       
                      #56
                        ThanhThanhKhiet 11.07.2008 07:50:45 (permalink)
                        0
                        Bướm bay
                         
                        Gió bay đùa với thông reo
                        Dã quỳ như bướm lượn vào cõi mơ
                        Để lòng sao động khách thơ
                        Dừng chân đứng ngắm ,ngẩn ngơ giữa trời
                         
                        T.T.K..11/7/2008
                        #57
                          Liên Thơ 11.07.2008 08:08:23 (permalink)
                          0
                          Bướm bay
                          Gió bay đùa với thông reo
                          Dã quỳ như bướm lượn vào cõi mơ
                          Để lòng sao động khách thơ
                          Dừng chân đứng ngắm ,ngẩn ngơ giữa trời
                          T.T.K..11/7/2008
                          Dã quỳ là dã quỳ ơi
                          Sống trong kí ức của người bạn thơ
                          Bây giờ gặp cánh hoa mơ
                          Mừng vui ngơ ngẩn như về ngày xưa...
                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          Nắng mai hồng,11/7/2008
                           
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2008 08:12:35 bởi Liên Thơ >
                          #58
                            ThanhThanhKhiet 11.07.2008 08:58:24 (permalink)
                            0
                            quote:

                            Trích đoạn: Liên Thơ

                            Sương mù
                             
                            Sáng nay không có sương sa
                            Làm cho thành phố của ta lại buồn
                            Ai mang cất mất mù sương
                            Để cho thành phố nhớ thương sương mù
                            T.T.K..8/7/2008
                             
                            Sương mù tôi cất vào kho
                            Trời quang mây tạnh- mới cho rõ nhìn...
                            Nhớ thiết tha một bóng hình...
                            Bên lều hoa kiểng đang bình thơ ca!!!
                            SĨ ĐOAN 08/07/08
                             
                            Bình thơ ở chốn sương sa
                            Mà người lại cất sương sa thật buồn
                            Bình thơ sẽ cạn mất nguồn
                            Bao nhiêu hoa cảnh héo luôn thôi mà
                            Xin người hãy mở kho ra
                            Thả cho ngàn vạn sương sa bay nào...
                            T.T.K.8/7/2008
                             
                            Sao ai hờ hững thế à
                            Sương là của tất chúng ta được nhìn
                            Sao ai lại nhốt làm tin
                            Để cho riêng có một mình người coi.
                            anhtrangthu
                             
                            Sương mù ai nhốt làm tin
                            Nó vù bay mất hỏi tìm ở đâu
                            Xin người đừng có chọc nhau
                            Sương mù chứ  phải nhẫn đâu hở người
                            T.T.K..9/7/2008
                             
                            Sương sa che khuất bóng hình
                            Chỉ cho âm hưởng chơn tình bay theo.
                            yêu nhau chẳng quản kiếp nghèo
                            Vượt ngàn vạn dặm, vượt đèo dốc cao.
                            SĐ 10/07/08
                             
                            Sương mù ai nhốt trong tim
                            Giờ đây chật chội đang tìm lối ra
                            Góp thêm huyền ảo cho hoa
                            Góp thêm thi vị tình ta vững bền
                            anhtrangthu
                             
                            Thành phố khoác áo sương mù
                            Mờ mờ ảo ảo  như trên cõi trời
                            Chỉ mình em nhận  ra nụ cười
                            Nụ cười người đã trao em buổi nào...
                                        Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                      Ban mai sớm,11/7/2008


                            Sương mù khuất lấp nụ cười
                            Vẫn nghe như thấy nụ cười bên tai
                            Sương mù quây lấy hai người
                            Đã cho cảm nhận đât trời riêng ta
                             
                            11/7/2008

                             

                            #59
                              lyenson 11.07.2008 14:58:18 (permalink)
                              0

                               
                              Dã quì trải thảm nét vàng hoa
                              Dõi mắt về xa...chả thấy nhà!
                              Chỉ thấy cành cong cây uốn lượn
                              Đâu lều? Đâu quán? Đâu tình ta?
                               
                              LYênSơn
                               
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 111 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9