Nhạc TRUNG KIM
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 51 bài trong đề mục
trungkim 09.07.2008 22:34:36 (permalink)
Một Thoáng Cao Bằng
- Nhạc Trung Kim
- Thơ Phạm Thanh Khương
- Ca sỹ Thanh Phong
- Hòa âm & Phối khí Vĩnh Hà



Lời ca khúc:
Cao Bằng đây! Cao Bằng đây! Nghiêng trời anh uống. Rót nữa đi em, rót nữa đi em!
Cho anh say, cho em say, cho rừng say.

Bước chân thoang thoảng, thoang thoảng bay. Giơ tay hái hoa mặt trời,vừa mới nhú. Để chùm hoa em Ủ trong ngực. Nghe tiếng khèn múa điệu sơ ly, em lượn nồng say.
Gỡ tóc mây ngất ngây. Nhặt lời yêu giấu trong môi lá. Em bỏ bùa yêu ở trong tiếng khèn, trong đường chỉ hoa văn. Cạp váy em thêu may rực rỡ. Rót nữa đi em, rót nữa đi em!
Anh uống đất trời, uống trọn đêm nay. Anh sẽ uống như chưa bao giờ, chưa bao giờ uống. Để cùng em, đốt cháy đêm này.
Anh bên em trong mây bồng bềnh. Trong men lá mắt em say tình.
Ủ lời yêu vào đá. Ủ lời yêu cỏ cây. Chén rượu em mời, say. Chén rượu em mời, say!


Bài thơ:

Cao Bằng đây
Nghiêng trời anh uống
Rót nữa đi em
Cho anh say, rừng say và em say 

Bước chân thoảng bay
Giơ tay hái chùm hoa mặt trời vừa nhú
Ủ trong ngực
Cho điệu sly, điệu lượn nồng say 

Gỡ tóc mây ngất ngây
Nhặt lời yêu em giấu trong môi lá
Tiếng khèn em bỏ bùa yêu
Trong đường chỉ hoa văn cạp váy thêu rực rỡ 

Rót nữa đi em
Anh uống với đất trời và anh uống trọn đêm
Anh sẽ uống như chưa bao giờ được uống
Cùng em đốt cháy đêm này 

Anh bên em trong bồng bềnh mây
Ủ lời yêu vào đá
Ủ lời yêu vào cỏ cây
Chén rượu mời
Men lá mắt em
Say. 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2010 10:36:33 bởi trungkim >
#1
    BĂNG NGUYỆT 11.07.2008 11:45:31 (permalink)
    Mừng anh TK về với room âm nhạc nha....mà bài nhạc bị lỗi hay sao rồi anh coi lại xíu anh TK ơi.....
    #2
      trungkim 12.07.2008 13:09:40 (permalink)
      Chào BN!
      Thì cũng giống như Admin đã nói đấy: Nó chỉ ôn định ở IE mà thôi. Ở trang nhạc của BN nghe IE thì tốt mà nghe firefox thì như ong vỡ tổ nếu không kịp tắt hết, mà khi tắt hết thì bản nhạc mình muốn nghe cũng vừa hết. Còn ở mình thì IE nghe tốt còn firefox thì nhảy cóc như thế đấy.
      #3
        trungkim 12.07.2008 13:52:05 (permalink)
        CƠN MƯA NGÀY YÊU EM
        Nhạc Trung Kim
        Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh
        Ca sỹ Nam Hải
        Hòa âm
        Vĩnh Hà


        Đôi khi ngồi một mình
        Nhớ đêm đông bước chân ai về
        Lẻ loi bên bờ sông vắng
        Nhớ chiều mưa em đến
        Mưa hồng ơi, màu hoa thần tiên
        Tôi nhớ cơn mơ ngày yêu em
        Ôm làn hương ngọt ngào sương đêm
        Ôi cánh hồng ngập tràn hương tóc
        Bồng bềnh trôi…
        Đôi khi ngồi một mình
        Nhớ hơi ấm chiều mưa quán nhỏ
        Nhớ em ngày thuận tình
        Đời tôi in trên vầng trăng tỏ
        Đôi khi nhớ hoài tiếng khóc
        Và những giọt nước mắt
        Rồi thương em mà đâu biết làm gì
        Tôi một mình, lặng lẽ, đôi khi…
        Lặng lẽ với giếng sâu
        Xin nối sợi dây gàu cho lòng bớt cạn
        Tôi múc ánh trăng về làm thơ
        Rồi tri âm em mà bầu bạn
        Đôi khi muốn làm cây cỏ
        Để đóa hồng thêm rạng sắc thôi !


         

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2009 16:27:17 bởi trungkim >
        #4
          trungkim 19.07.2009 13:34:43 (permalink)
          * Ca khúc:
          Niệm Thiêng - The HOLY PRAY

             -Thơ: Nguyễn Anh Nông
             - Lời dịch: Nguyễn Thị Bích Nga
          - Nhạc: Trung Kim
          - Ca sĩ: Lisa
          - Phối khí: Vĩnh Hà



          <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2010 10:37:44 bởi trungkim >
          #5
            Huyền Băng 20.07.2009 14:53:00 (permalink)
            Chào NS Trung Kim,
             
            HB cũng giống như BN không nghe được mấy bài nhạc trên của TK, nhưng bài Một Thóang Cao Bằng thì nghe tốt. Âm điệu rất dí dỏm, trong sáng mang cho người nghe cảm giác đang ở một nơi nào đó trên vùng núi đồi -cao nguyên, một khung cảnh hữu tình.
             
            Vấn đề nghe không được có thể do TK dẫn bài với đuôi mp3, mà phần window media player của HB và BN phiên bản cũ không đọc online lọai đuội này được hay sao á, chứ không phải do IE hay fire fox, vì HB xài IE mà.
             
            Cám ơn Trung Kim cho mọi người thưởng thức nhạc hay.
             
            HB
            #6
              trungkim 21.07.2009 16:39:58 (permalink)
              Chào Huyền Băng!
              Cam ơn Huyền Băng đã ghé nghe nhạc! Link nhạc của mình toàn có đuôi là MP3 thôi, Vì đuôi MP3 tải nhẹ hơn. Nhờ HB thông báo, mình đã post lại theo kiểu trên. Chúc HB có nhiều sáng tác hay nha!
              #7
                trungkim 22.07.2009 23:29:50 (permalink)
                Hát ru
                - Nhạc Trung Kim
                - Thơ Thanh Hiền
                - Ca sỹ Hồng Anh
                - Hòa âm & Phối khí Vĩnh Hà


                Ngủ đi ngọn cỏ ướt sương. Ngủ đi đôi mắt nâu buồn. Ngủ đi muôn ngàn sao thẳm đêm đen. Cô đơn thức một ngọn đèn thiết tha. À ơi, mái ấm là nhà. Cơn mưa đã tạnh hoa trà đẫm hương. À ơi, vầng trán yêu thương. Giấc mơ xin cứ hoang đường như thơ.
                Đừng như trăng sáng rồi mờ. Đừng như con sóng xô bờ lại tan. Đêm nay bông cúc đã tàn. Đài hoa níu một cành vàng chưa rơi. Trong mơ anh gọi tên ai. Vòng tay ôm quảng đời dài chưa qua. Tình yêu khó nói thành lời. Giấu trong thầm lặng suốt đời hiến dâng. Tình yêu khó nói thành lời. Giấu trong thầm lặng suốt đời hiến dâng.
                #8
                  trungkim 24.07.2009 21:31:10 (permalink)
                  * Chỉ Là Mơ Thôi
                     - Nhạc Trung Kim
                     - Thơ Nguyễn Đức Đát
                     - Ca sỹ Nam Hải
                     - Hòa âm & Phối khí Vĩnh Hà


                  **
                  Nguyên tác hai bài thơ đã được phổ
                  trong ca khúc "Chỉ Là Mơ Thôi".

                                               CHỈ LÀ MƠ THÔI
                                                       Trời đổ mưa về đêm
                                                Anh không sao ngủ được
                                                Lòng lại thầm mơ ước
                                                Đêm buồn này có em.
                   
                                                Mơ một bờ vai mềm
                                                Để gối đầu lên đó
                                                Trong nhịp nhàng hơi thở
                                                Trong mùi hương thơm thơm.

                                                Anh khẽ đặt nụ hôn
                                                Lên đôi bờ môi thắm
                                                Lên khuôn ngực no tròn...
                                                Chỉ mơ mà say đắm.             
                                       

                  MƯA ĐẦU MÙA

                  Những giọt mưa đầu mùa
                  Rơi xuống mất tăm
                  Đất khô khát uống vào lòng tất cả
                  Hạt cỏ hoang
                  Suốt mùa khô nép bên kẽ đá
                  Bỗng cựa mình, trổ lá, vươn lên
                  Sự sống muôn loài theo lẽ tự nhiên
                  Đều bắt nguồn từ Nước.

                  Hạnh phúc cuộc đời
                  Ta hằng mơ ước
                  Đều bắt nguồn từ Tình yêu
                  Em như cơn mưa áp thấp ban chiều
                  Đổ xuống tim anh, dịu mát.
                  Anh như sa mạc hoang vu mịt mù bão cát
                  Gặp mưa em
                  Anh uống mãi không ngừng. 


                   
                  #9
                    trungkim 08.08.2009 18:55:26 (permalink)
                    * Xin đừng lãng quên
                    - Nhạc và lời Trung Kim
                    - Ca sỹ Thanh Phong




                    #10
                      vovinhthuan 18.08.2009 14:23:30 (permalink)
                      Chào anh Trung Kim,
                      Rất hân hạnh được làm quen với anh, sau khi nghe những nhạc phẩm do anh sáng tác, và hát , cũng như những tiếng hát của các ca sĩ nỗi danh khác...
                      Dòng nhạc rất du dương và nồng ấm như 1 dòng suối mơ.
                      Mến chúc anh có thêm nhiều nhạc phẩm mới ra đời...để đóng góp vào vườn hoa văn nghệ Việt Nam
                      Thân mến
                      Võ Vĩnh Thuận
                      #11
                        trungkim 20.08.2009 11:05:33 (permalink)
                        Giai điệu ca khúc:


                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2009 13:57:20 bởi trungkim >
                        #12
                          trungkim 20.08.2009 11:19:58 (permalink)
                          Chào anh Võ Vĩnh Thuận!
                          Cám ơn anh đã đến nghe nhạc và còn để lại lời khen tặng! tk rất vui với những lời động viên của anh và tk sẽ cố gắng! Chúc anh có nhiều niềm vui! Thân mến!
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2009 11:21:38 bởi trungkim >
                          #13
                            trungkim 23.08.2009 22:55:47 (permalink)
                            Nghe em hát Chầu Văn
                            - Thơ Nguyễn Đức Đát
                            - Nhạc Trung Kim
                            - Ca sỹ Duy Minh
                            - Hòa âm, phối khí Vĩnh Hà


                            Lời ca khúc:
                            Lắng nghe em hát Chầu văn. Lòng như sóng vỗ, lăn tăn mặt hồ. Lời ca có dáng con đò. Có dòng sông chảy, đôi bờ xôn xao.

                            Có cô con gái má đào. Gò lưng ong, lái đò vào bãi sông. Có mái đình cổ cong cong. Cây đa đại thụ, bóng lồng tam quan. Có đêm trăng sáng chan chan. Gái trai hò hẹn, nồng nàn hương cau. Trăng chìm đáy mắt bồ câu. Mắt nhìn mềm nhũn, mắt nhìn mềm nhũn..lòng nhau . Mắt nhìn...

                            Lời ca thấm mãi vào tim. Giọng đàn ve vuốt vờn tìm lời ca. Em ơi hương sắc quê nhà. Nghe em hát.. thật mượt mà.. dễ thương.
                            Làm anh – một kẻ tha phương. Cứ đau đáu mãi, Cứ đau đáu mãi.. cứ vấn vương hoài. Nặng lòng nhớ bóng hình ai? Nặng lòng nhớ bóng hình ai? Nặng lòng nhớ bóng..hình ai?


                             
                            #14
                              trungkim 13.09.2009 20:51:21 (permalink)
                              Điệp Khúc Thu
                               - Thơ Nguyễn Lâm Cúc
                              - Nhạc Trung Kim
                              - Ca sĩ Nam Hải
                              - Phối khí Vĩnh Hà



                              Thu đến rồi
                              Và em lỗi hẹn
                              Chiều buồn rưng rưng
                              Nắng hanh vàng
                              Muộn phiền pha sương

                              Nghe núi đồi
                              Thì thầm tiếng vọng
                              Lời người yêu thương
                              Có con đường
                              Dường như chẳng ngủ
                              Đợi chờ em qua
                              Sắc áo nào
                              đỏ như huyết tụ
                              làm lòng tôi đau
                              nghe cuối trời
                              dòng mưa cuốn vội
                              lạng lùng hai vai
                              em hãy về
                              dù cho đã muộn
                              và mùa thay tên
                              thu chín vàng
                              quả hồng đỏ mộng
                              vội vàng thông reo
                              hoa cũng buồn
                              khẽ rung cánh mỏng
                              dịu dàng hương bay
                              em chưa về
                              đồi trông núi đợi
                              một miền tôi khô

                              Tay ôm vòng
                              khoảng không gió lộng
                              đời toàn cơn mê
                              mây bên trời
                              vội vàng kéo chạy
                              một mùa nhau phai


                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2009 21:07:32 bởi trungkim >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 51 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9