Nhạc TRUNG KIM
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 51 bài trong đề mục
trungkim 15.11.2009 11:15:37 (permalink)
Giao Cảm
 - Nhạc Trung Kim
 - Thơ Đinh Đình Chiến
 - Ca sỹ Nam Hải
 - Hoà âm & Phối khí Vĩnh Hà



#16
    Huyền Băng 15.11.2009 16:49:52 (permalink)
    Chào Trung Kim,
     
    Đúng là "Giao Cảm", cám ơn Trung Kim đã cho người nghe cái cảm giác bình yên của hương rừng và gió núi.
     
    HB thích nhất cái câu người nghệ sĩ vác cây đàn tưng tưng, và câu cuối, mai ta về phố núi có buồn không.
     
    Chúc Trung Kim vui khỏe và có nhiều sáng tác mới.
     
    Trân trọng,
    HB
    #17
      trungkim 17.11.2009 08:56:39 (permalink)
      Chào chị Huyền Băng!
      "HB thích nhất cái câu người nghệ sĩ vác cây đàn tưng tưng, và câu cuối, mai ta về phố núi có buồn không"
      Vâng, cám ơn chị đã ghé nghe GIAO CAM! Tk cũng thích những câu này. Đây là lời thơ của nhà thơ Đinh Đinh Chiến. Anh hiện đang là Hiệu trưởng của trường THPT ĐỨC LINH. Bài thơ là cảm xúc của anh khi bọn mình lên vui chơi cùng anh ở đó.
      Thân mến và chúc chị có thêm nhiều sáng tác hay!
      #18
        trungkim 17.11.2009 09:45:16 (permalink)
         Sowing seeds of missing - Gieo chi mầm nhớ

         - Nhạc Trung Kim
         - Thơ Hoa Huyền
         - Phỏng dịch tiếng Anh Bích Nga
         - Ca sỹ Lisa
         - Hoà âm & Phối khí Vĩnh Hà


         
        Bài thơ:


         VÔ TÌNH EM GIEO MẦM NHỚ
         
        Em vô tư

        rắc hạt yêu

        vô tình

        gieo mầm nhớ
         
        Anh khù khờ

        nông nổi

        đắm say yêu
         Em vỗ về
        nửa mùa thôi đấy nhé
         Nụ hôn hờ
        chưa kịp đọng bờ môi
         Anh giấu kín
        trong lòng

        cơn sóng lặng
         Em vô tình
        nhún nhảy

        giữa vòng yêu


        Hoahuyen 
          

        YOU SOW SEEDS OF MISSING UNPURPOSEDLY
         
        You’re very innocent

        sprinkling seeds of love

        sowing seeds of missing

        unpurposedly
         I’m silly
        immature

        love you passionately
         
        You comfort me

        just a half of season

        and that’s all, ok?
         
        My quick kiss for you

        cannot stay long on your lips

        I hide

        the quiet waves

        inside my soul
         
        You keep jumping up and down

        in the middle of circle of love

        unpurposedly

        Dịch giả: Nguyễn Thị Bích Nga
        30.3.2009
         



        #19
          trungkim 24.11.2009 12:10:21 (permalink)
           QUÊ MẸ BÂY GIỜ
          - Nhạc Trung Kim
           - Thơ Đoàn Văn Nghiêu
          - Ca sĩ Phương Vi
          - Mix Vĩnh Hà




          Bài thơ
          Nắng gió Đồng Châu
          Hong mồ hôi cha thành muối
          Bão biển mưa rừng
          Nhoà mồ hôi mẹ
          Mặn biển đông.
          *
          Cha tảo tần dáng núi
          Mẹ cần mẫn hình sông
          Đồng đất mặn chua bắt cây vẫn trổ bông
          Dưới bóng mát của cha
          Cùng bàn tay của mẹ.
          *
          Cánh cò trắng bay đi
          Chỉ còn lời ru trên ruộng đồng nứt nẻ
          Hạt bắp, nhánh khoai nuôi lớn đời con trẻ
          Mảnh mai thân gầy
          Mơ lấp biển dời non.
          *
          Nay Thái Bình có vóc hình con
          Đất Tiền Hải rộng hơn ngược theo chiều nắng gió
          Vốc nắm đất trên tay mồ hôi cha còn đó
          Ngợp sóng biển quê mình mồ hôi mẹ mặn bờ môi.
          Đồng Châu nội bây giờ ruộng đậu bờ xôi.


          <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2010 20:42:32 bởi trungkim >
          #20
            trungkim 26.11.2009 09:07:52 (permalink)
            SINH NHẬT TÌNH YÊU

            Nhạc: Trung Kim
            Thơ: Phương Phương
            Trình bày: Hồng Anh
            Hòa âm: Vĩnh Hà
            ***


            Nguyên tác thơ: 
            Mùa Noel nào người đã hóa thành thơ
            Người đến với em như một điều linh cảm
            Như sét đánh…em bàng hoàng choáng váng
            Rồi ngả đầu trên cánh tay êm.


            Có phải thiên thần của cuộc đời em
            Vì hiểu lòng người, chúa đã sai anh đến
            Tình yêu rất sớm mà em thì thấy muộn
            Hơn hai mươi năm rồi, em mới được có anh.


            Ngày Chúa ra đời, ngày Sinh nhật Tình yêu
            Mùa giáng sinh “Mùa của riêng em đấy”
            Bài thánh ca nào trong đêm yêu dấu
                             Êm ái dịu dàng mà đốt cháy lòng nhau…

            Tiếng nói ngọt ngào âu yếm giữa đêm sâu
            Em kể anh nghe
            Sự ra đời của Tình yêu bất diệt
            Ađam, Eva vô tình ăn trái cấm
            Thật lạ lùng - họ bị hút vào nhau
            Họ biết nhớ thương, biết hạnh phúc, khổ đau
            Biết bắc nhịp cầu của Tình yêu say đắm


            Như anh đến với em
                                           bất ngờ
                                                        đằm thắm …
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2009 09:13:37 bởi trungkim >
            #21
              trungkim 04.12.2009 07:59:29 (permalink)
              NỒNG  NÀN
               - Nhạc: TRUNG KIM
               - Thơ: HỒNG TRƯỜNG
               - Ca sĩ:  HỒNG HẠNH
              - Phối khí: VĨNH HÀ




              Lời ca khúc:
              Nồng nàn là nồng nàn ơi. Ta nợ em rồi một đời đam mê. Cứ đi biền biệt sơn khê. Chim bay mỏi cánh mới về bên em. Mà vẫn trong ấm ngoài êm. Mẹ già, con dại, mình em hết lòng...

              Ta nợ em những đêm đông. Chăn đơn gối lệ lạnh lùng riêng ai. Ta nợ em tháng ngày dài. Tay em chai sạn, bờ vai đã oằn. Ta nợ em cả mùa Xuân. Âm thầm, lặng lẽ, tảo tần thay ta. Ta nợ em một nhánh hoa. Tháng ngày kỷ niệm...Mà ta không về

              Ta nợ cả Ngoại dưới quê. Vì ta mà em ít về một nơi. Nồng nàn là nồng nàn ơi. Ta nợ em rồi một đời với em. Nồng nàn là nồng nàn ơi. Ta nợ em rồi một đời với em...


              Bài thơ:

              Nồng nàn là nồng nàn ơi
              Ta nợ em
              Cả một đời đam mê
              Cứ đi biền biệt sơn khê
              Chim bay mỏi cánh
              mới về bên em
              Mà vẫn trong ấm ngoài êm
              Mẹ già, con dại, mình em hết lòng...


              Ta nợ em những đêm đông
              Chăn đơn gối chiếc lạnh lùng
              riêng ai...

              Ta nợ em tháng ngày dài
              Tay em chai sạn, bờ vai đã oằn

              Ta nợ em cả mùa Xuân
              Âm thầm, lặng lẽ,  tảo tần  thay ta

              Ta nợ em một nhành hoa
              Những ngày kỷ niệm...
              Mà ta không về

              Ta nợ cả Ngoại dưới quê
              Vì ta, em ít đi về...một nơi


              Nồng nàn là nồng nàn ơi
              Ta nợ em...
                          Cả một đời...
                                             Nợ em...






              <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2010 21:07:50 bởi trungkim >
              #22
                trungkim 12.12.2009 19:06:06 (permalink)
                EM MUỐN
                   - Thơ Nguyễn Thị Kim Liên
                   - Nhạc Trung Kim
                   - Ca sỹ Phương Vi
                   - Hoà âm & Phối khí Vĩnh Hà



                Bài thơ:
                Em muốn anh là cây thông
                Sừng sững giữa trời vững chãi
                Dẫu có ngàn ngàn năm tuổi
                Anh vẫn là anh của em

                Sấm sét vẫn cứ bình yên
                Khi anh là hòn đá tảng
                Không có sức gì lay chuyển
                Khi anh là anh của em

                Em xin làm làn gió êm
                Cho lá thông anh reo hát
                Giữa một đại ngàn bát ngát
                Nồng nàn ta mãi bên nhau

                Em làm giọt nước ngọt ngào
                Giúp anh dịu dàng giữa nắng
                Vai em tựa vào đá cứng
                Thấy anh mãi ở trong em

                Hỏi em có muốn gì thêm
                Không, em không còn gì nữa
                Cho em cho em hồn đá
                Cho em cho em thông reo

                Mơ ước trong veo, trong veo
                Thế thôi, thế thôi anh nhé

                #23
                  trungkim 13.12.2009 22:58:26 (permalink)
                   Vu Vơ Sắc Màu
                    - Thơ Hà Linh
                    - Nhạc Trung Kim
                    - Ca sĩ Nam Hải
                    - Phối khí Vĩnh Hà

                  ****

                  Bài thơ:VU VƠ SẮC MÀU
                  (Kính tặng anh Phạm Ngọc San)

                  Gam màu nào để vẽ cho mình
                  hồng rồi xám ngã từ mây xuống đất
                  xanh rồi úa từ ngọn chò xuống cỏ lấm lầy
                  đỏ nguyên sơ rã mình cơn lũ chảy
                  từ đỉnh non về bãi nhạt hạ lưu

                  gam màu nào để vẽ cho nhau
                  mái rơm vàng bỗng mục hoang trong bão
                  bạc biển mù khơi lạc cánh thuyền nâu
                  màu mắt ướt chia nhau muối gạo
                  xác xơ bờ, lành rách vá thương đau

                  thế giới lẫn màu, người lẫn vào nhau
                  Màu bạc tiền, màu thờ ơ trộn màu vàng mã
                  Màu đói nghèo, màu mưa, màu gió
                  Buồn đổ chiều thành đêm loang lổ
                  Đom đóm đốt mình, sáng miệng lũ chim đêm

                  trộn xin, cho, thiền tịnh, khát thèm
                  tìm thấy gì giữa mịt mù thế giới
                  chuông buông thõng vào xe hơi, khói bụi
                  lời ru dạt xa xăm nguồn cội
                  màu sim mua, hoa đồng nội khuất xa rồi

                  ly rượu nhỏ nuốt suốt một đời
                  trắng buốt hoá huyết hồng trong mắt
                  màu nụ cười lẫn với màu nghẹn nấc
                  màu ngợi ca lẫn màu đồng xu bạc
                  giao màu đâu phải mãi cầu vồng

                  ở trên đầu màu bão, màu giông
                  trong lòng người màu tắc kè, kính vạn hoa đảo cọ
                  Hạnh phúc, cây cầu chợt thăng bằng, chợt nghiêng chợt ngả
                  một người đứng lên, một người bệt ngã
                  vẽ cuộc chơi trên mặt đất chẳng đủ màu

                  vẽ mặt người một nét khó gì đâu
                  vẽ ngực không tim lệch run cây cọ
                  vẽ trống vắng rách toang như ngọn gió
                  vẽ khói nhang nghĩa trang màu rễ cỏ
                  lệch bên trời hun hút khoảng vô màu

                  Hà Linh (Hà Đông, 23/8/2008)

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2010 20:47:58 bởi trungkim >
                  #24
                    trungkim 15.12.2009 10:14:01 (permalink)
                    Hạnh Phúc
                    - Nhạc
                    Trung Kim
                    - Thơ Nguyên Hùng
                    - Ca sỹ Thanh Phong
                    - Hòa âm Vĩnh Hà




                    Lời ca khúc được soạn từ hai bài thơ dưới đây

                    HẠNH PHÚC

                    Anh hạnh phúc mỗi sáng mai thức dậy
                    Được ngắm em thánh thiện, trắng ngần
                    Được mân mê từng sợi tóc ngón chân
                    Hôn đôi mắt sau làn mi đang khép

                    Em với anh hơn ngàn lần xinh đẹp
                    Tình yêu em – báu vật của đời anh
                    Tâm hồn em là dòng suối trong lành
                    Anh ngụp lặn cho hồn anh trẻ lại

                    Em bên anh là nồng nàn êm ái
                    Là dịu dàng da diết một vòng tay
                    Em của anh! Yêu dấu nhường này
                    Anh muốn giữ cho riêng mình mãi mãi!

                    9/2007. 



                    HAI MƯƠI NĂM SAU

                    - Anh ạ, nhiều năm sau
                    Khi em thành nhạc mẫu
                    Khi anh thành ông lão
                    Mình có còn yêu nhau?

                    - Tóc em dẫu trắng đầu
                    Râu anh dù tới ngực
                    Tình yêu ta dư sức
                    Trèo đèo, lội băng sông.

                    Giữa giá lạnh đêm đông
                    Còn đủ làm nhau ấm
                    Tình ta như rượu ngấm
                    Càng nồng nàn, càng êm.

                    Nắng đã tắt trước thềm
                    Bướm chim đi tránh rét
                    Chỉ còn ta vẫn Tết
                    Chờ xuân về trao nhau.

                    2006
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2009 10:21:39 bởi trungkim >
                    #25
                      trungkim 17.12.2009 13:43:37 (permalink)
                      Giấc mơ Phai
                      - Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh
                      - Nhạc Trung Kim
                      - Ca sĩ Hồng Hạnh
                      - Hòa âm & Phối khí Vĩnh Hà


                      Lời ca khúc:

                      Khi ánh trăng sắp tan trong đêm nguyệt thực. Bầy chim ngủ yên trên cành cũng hối tiếc, bay đi. Bay về phương trời vô định, bay mất ánh trăng. Một chút phai tàn còn lại với tôi, lạnh giá, a há...

                      Giấc ngủ từng đêm chập chờn, không còn mơ thấy gì. Không còn biết ai dẫm vào cơn mơ hạnh phúc. Đêm tan ra, tan ra, ngày trôi qua, tẻ nhạt. Ánh trăng ngày xưa từ đó cũng tan dần...

                      Khi em cầm ngọn gió cuối thu. Chiếc lá vàng rơi vào bài thơ tình nhạt phai. Em đừng chạm hồn tôi, một nỗi niềm khuất lấp, ơ hơ...
                      Đây đâu phải là nơi dừng chân mà chỗ cuối của con đường

                      Xin đừng bội ước với dòng sông. Nơi ấy vẫn là nơi em đến. Vẫn là suối nguồn chảy ra biển. Là bến xưa em neo đậu mưa chiều. Xin đừng vấp tiếng chim kêu. Làm vỡ tan giai điệu mượt mà mùa thu. Đừng để khi về nơi vườn cũ. Tiếng chim xa lạ, mất giọng thơ xưa.
                      #26
                        trungkim 18.12.2009 20:01:21 (permalink)
                        * Đàn Bầu
                        - Nhạc Trung Kim
                        - Thơ Nguyễn Đức Đát
                        - Ca sỹ Duy Minh
                        - Hòa âm & Phối khí Vĩnh Hà


                        #27
                          trungkim 19.12.2009 20:50:31 (permalink)
                          Giằng Xé
                          - Nhạc Trung Kim
                          - Thơ Võ Kim Ngân
                          - Ca sĩ Nam Hải
                          - Hòa âm & Phối khí Vĩnh Hà


                          #28
                            trungkim 20.12.2009 16:14:01 (permalink)
                            * Như hương tỏa đâu đây
                            - Nhạc Trung Kim
                            - Thơ Đào Ngọc Hòa
                            - Ca sĩ Thanh Phong
                            - Phối khí Vĩnh Hà

                            Lời ca khúc:
                            Dường như hương tỏa đâu đây ? Bay dìu dịu, đến nhẹ nhàng, thẫn thờ quẩn quanh. Dường như thoang thoảng thật hư. Mênh mông câu nói. Động tình ý thơ. Ta trôi đi giữa ngẩn ngơ. Ta trôi đi giữa ngẩn ngơ, rối bời.

                            Dường như ai cũng một thời. Nghe trong gió gọi những lời thiết tha….Hồn ta òa vỡ mây mưa. Tình ta khao khát nửa vầng trăng mơ. Để ta, để ta trải mộng, để mai đọng mấy vần thơ với đời.

                            Không gian tràn ngập men say. Anh mơ em đến bên anh giờ này. Bàn tay đan nhẹ bàn tay. Nuốt từng câu nói đắm say ngôn lời. Đưa ta đi nốt cuộc đời. Có em có cả một trời thơ yêu. Đưa ta đi nốt cuộc đời. Có em có cả một trời thơ yêu.
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2009 16:16:21 bởi trungkim >
                            #29
                              trungkim 21.12.2009 20:33:59 (permalink)
                              Cây Đa Làng Đông
                              - Nhạc Trung Kim
                              - Thơ Tùng Bách
                              - Ca sĩ Nam Hải
                              - Hòa âm & Phối khí Vĩnh Hà

                              Bài thơ:
                              Tán xòe như chiếc ô
                              Đứng bên bờ sông Phố
                              Ai khéo đặt tên Cây - Thương - Nhớ
                              Cây đa làng Đông

                              Mẹ đưa con
                              Vợ tiễn chồng
                              Điều sâu nhất đến nơi này mới dặn

                              Chín tháng gừng cay
                              Ba năm muối mặn
                              Cũng tự gốc đa này ai đã nói cùng ai

                              Chuyện kể lại rằng:
                              Năm một - chín -ba - mươi
                              Có người đội viên xích vệ
                              Bị giặc lùng vây
                              Đã hy sinh dưới gốc đa này
                              Trước lúc trời rạng sáng

                              Cây đa làng Đông
                              Nơi quân thù nhắm bắn
                              Những cuộc *
                              đòi giảm thuế giảm sưu

                              Em đừng hỏi anh nhiều
                              Anh không biết hết đâu
                              Cây có tự bao giờ
                              Vì sao cụt ngón?

                              Anh nhớ có lần bà nội anh kể cho anh nghe
                              Thuở tóc bà còn để chỏm
                              Đã thấy cây đa cổ thụ nhất làng Đông

                              Lớn lên trong mưa nắng
                              Lớn lên cùng tháng năm

                              Cây sống thẳng ngay
                              như lòng người ngay thẳng
                              Dẫu thân cành nhở nham vết đạn
                              Cây vẫn cho đời sắc biếc non tơ

                              Cây đa làng Đông
                              là nơi hẹn hò
                              Nơi chia tay
                              Cũng là nơi gặp gỡ

                              Nay có dịp trở về sông Phố
                              Bên lở đã bồi
                              Bên bồi nay lở
                              Bà tôi mất từ lâu
                              Cay đa không còn nữa
                              Chỉ còn lại tên làng, và
                              Chuyện cũ những ngày xa


                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 51 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9