nợ lòng
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 84 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
giotsuongthu 16.08.2008 08:22:55 (permalink)
0
nợ nần mọi thứ trả xong
chỉ còn một món nợ lòng mà thôi
chỉ vay em có một lời
mà lo trả suốt một đời không xong...


 
 
          Nơ tiền nợ bạc người đòi,
       Nô tình ai hỏi mà người phải lo?
       Hãy ăn rồi ngủ khò khò,
       Đưng sầu muộn nữa cho thơ nhuốm buồn,
       Nặng lòng chi một chữ THƯƠNG  !
 
                 giotsuongthu
 
 
kimrbl 16.08.2008 09:27:02 (permalink)
0
Thu cảm
 
Đi suốt cuộc đời tìm nỗi nhớ
Tìm ai trong bề bộn lãng quên
Giọt lệ đâu còn mà rơi nữa
Nắng nhạt hết màu khó gọi tên
Mùa nhớ mùa thương người giữ trọn
Thu đi chưa trở lại cùng em

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 14:33:31 bởi kimrbl >
kimrbl 16.08.2008 12:50:06 (permalink)
0
Chốn quê
 
Tuổi ấu thơ chốn ruộng đồng
Lời ru của mẹ mênh mông trưa hè
Cánh cò xáo xác bụi tre
Vi vu no gió diều về hướng nao
 
Lúa đang chín trải một màu
Những bông hoa dại nghiêng đầu chờ ai
Hương quê theo bước chân dài
Bóng cô thôn nữ áo vai bạc màu
 
Bao năm rồi ngỡ đã lâu
Ruộng đồng vẫn chỗ cạn sâu nhọc nhằn
Kiếp người theo nợ đồng lần
Mồ hôi đổ để mãi xanh cuộc đời...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 14:33:47 bởi kimrbl >
kimrbl 16.08.2008 16:15:16 (permalink)
0
 
Gửi Bằng Lăng
 
Đúng là anh ở xứ Tây
Những loài hoa quý bên này thiếu chi
Nhưng anh chỉ mộng chỉ si
Hoa quê mộc mạc những gì tự nhiên
 
Em là cô gái đẹp duyên
Chân quê giữ nét dịu hiền dễ thương
Anh yêu cái đức thuỷ chung
Bằng Lăng mãi tím với cùng thời gian
 
Đúng là cao quý hoa Lan
Nhưng anh yêu mỗi Bằng Lăng của mình
Ở Tây nhưng nhớ xứ mình
Có em ngày tháng trung trinh đợi chờ...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 14:34:11 bởi kimrbl >
thaianh49 16.08.2008 22:19:24 (permalink)
0
Ngày không em
 
Ngày không em hoa trước thềm biếng nở
Chim ngoài vườn im lặng chẳng thèm bay
Gió không còn tinh nghịch đuổi theo mây
Màu u ám bao trùm lên vũ trụ
Trời không nắng mà sao cây ủ rũ
Mặt trời buồn cứ mãi trốn đi đâu
Anh vắng em lòng trĩu nặng nỗi sầu
Ngày buồn bã kéo dài như vô tận...
 
                 KIMRBI
 
          NGÀY KHÔNG ANH
 
Ngày không anh sao lòng em trống vắng
Nắng nhạt nhòa, mây chẳng buồn trôi
Nhìn nhạn bay...trái tim em bồi hồi
Ngày cô quạnh...càng chìm sâu nỗi nhớ
 
Ngày không anh...thơ tình em dang dở
Viết chưa xong trang thơ lệ ướt nhòa
Trái lòng em lạnh tựa mưa sa
Thương nhớ quá...tình ơi da diết quá...!
                Thái Anh
 
kimrbl 17.08.2008 15:41:08 (permalink)
0
Mẹ ơi

Tha phương mòn mỏi xứ người
Đâu còn đựơc gặp mẹ tôi hàng ngày
Tuổi cao sức mẹ yếu gầy
Mà con chẳng được ghé vai đỡ đần
Lạnh về đau buốt đôi chân
Trở trời cảm sốt , ho khan ,nhức đầu ...
Lòng con mang nặng ưu sầu
" Mẹ già trái chín..." nỗi đau xa nhà
Làm mẹ mới hiểu mẹ già
Chắt chiu nuôi dưỡng cho ta nên người
Những khi con quá chơi vơi
Con nhớ mẹ gọi thành lời : "Mẹ ơi ! "

 
Nhân Lễ Vu Lan




<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 14:34:33 bởi kimrbl >
kimrbl 17.08.2008 16:01:38 (permalink)
0

Ngày không em
 
Ngày không em hoa trước thềm biếng nở
Chim ngoài vườn im lặng chẳng thèm bay
Gió không còn tinh nghịch đuổi theo mây
Màu u ám bao trùm lên vũ trụ
Trời không nắng mà sao cây ủ rũ
Mặt trời buồn cứ mãi trốn đi đâu
Anh vắng em lòng trĩu nặng nỗi sầu
Ngày buồn bã kéo dài như vô tận...

               KIMRBI
 
          NGÀY KHÔNG ANH
 
Ngày không anh sao lòng em trống vắng
Nắng nhạt nhòa, mây chẳng buồn trôi
Nhìn nhạn bay...trái tim em bồi hồi
Ngày cô quạnh...càng chìm sâu nỗi nhớ
 
Ngày không anh...thơ tình em dang dở
Viết chưa xong trang thơ lệ ướt nhòa
Trái lòng em lạnh tựa mưa sa
Thương nhớ quá...tình ơi da diết quá...!
                Thái Anh

Đêm không em
 
Đêm không em sao dài như bất tận
Trăng đầu hè vàng úa mãi đứng trông
Anh quờ tay chỉ còn lại khoảng không
Chăn phủ kín lòng vẫn tê tái  lạnh
Gió khẽ thổi cả gian phòng chống chếnh
Sương rơi ngoài sao lại ướt gối em
Cứ trằn trọc thức trắng cả một đêm
Không có em anh sống ra sao nhỉ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 14:34:57 bởi kimrbl >
CTT 18.08.2008 00:02:29 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl
Mẹ ơi
Tha phương mòn mỏi xứ người
Đâu còn đựơc gặp mẹ tôi hàng ngày
Tuổi cao sức mẹ yếu gầy
Mà con chẳng được ghé vai đỡ đần
Lạnh về đau buốt đôi chân
Trở trời cảm sốt , ho khan ,nhức đầu ...
Lòng con mang nặng ưu sầu
" Mẹ già trái chín..." nỗi đau xa nhà
Làm mẹ mới hiểu mẹ già
Chắt chiu nuôi dưỡng cho ta nên người
Những khi con quá chơi vơi
Con nhớ mẹ gọi thành lời : "Mẹ ơi ! " 

 

 
   NHỚ MẸ …!!!
 
Chiều nay nhớ mẹ phương xa
Người bên trời ấy có mà lạnh không ?
Thương con Mẹ lại gánh gồng
Đưa đò dẫn cháu ..buốt đông chẳng nề
 
Vọng đâu tình Mẹ gởi về
Lời ru thưở nhỏ …à ê ...thuộc lòng
Cuộc đời dẫu đục hay trong
Đó là nhân quả ..gieo trồng đấy con …
 
Giờ đây con đã lớn khôn
Thời gian như vội …nhấn trôi mẹ rồi ..
Mẹ ơi ! khoan vội xa rời
Đưa tay níu Mẹ …ru hời thời gian .!!!
Chân Trời Tím .
Cài 01 bông hồng đỏ ...tặng kimrbl tưởng nhớ mẹ nhân mùa Vu Lan 2008 nhé ...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/CE9E92DB0B0946108C078EE102606901.jpg[/image]
Attached Image(s)
kimrbl 18.08.2008 22:58:54 (permalink)
0

   NHỚ MẸ …!!!
 
Chiều nay nhớ mẹ phương xa
Người bên trời ấy có mà lạnh không ?
Thương con Mẹ lại gánh gồng
Đưa đò dẫn cháu ..buốt đông chẳng nề
 
Vọng đâu tình Mẹ gởi về
Lời ru thưở nhỏ …à ê ...thuộc lòng
Cuộc đời dẫu đục hay trong
Đó là nhân quả ..gieo trồng đấy con …
 
Giờ đây con đã lớn khôn
Thời gian như vội …nhấn trôi mẹ rồi ..
Mẹ ơi ! khoan vội xa rời
Đưa tay níu Mẹ …ru hời thời gian .!!!
Chân Trời Tím .
Cài 01 bông hồng đỏ ...tặng kimrbl tưởng nhớ mẹ nhân mùa Vu Lan 2008 nhé ...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/CE9E92DB0B0946108C078EE102606901.jpg[/image]


Cám ơn Chân Trời Tím nhiều.
 
Lễ Vu Lan chúng con cài hoa đỏ
Dâng tấm lòng để báo hiếu Mẹ Cha
Tưởng nhớ Tổ Tiên những người đã sinh ra
Bao thế hệ sinh thành nên dòng họ
 
Cây có cội nguồn con người có tổ
Kế tiếp nhau nảy nở sinh sôi
Muôn đời sau luôn nhớ đến giống nòi
Mình là con rồng cháu Lạc...


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 14:35:21 bởi kimrbl >
kimrbl 20.08.2008 16:14:15 (permalink)
0
 
Vô vọng
 
Muốn về chẳng biết về đâu
Quãng đời toàn chỉ một màu thê lương
Cô đơn trên mọi nẻo đường
Dẫu cho đôi lúc cũng vương sợi tình
 
Thôi thì số kiếp của mình
Có mong cũng chỉ là tình trong mơ
Nhớ thương một chút vu vơ
Cuộc đời không hẹn không chờ một ai
 
Ruổi rong trên chặng đường dài
Về đâu nào biết , ngày mai chẳng tường
Mãi làm một kẻ tha hương
Thuyền không bến đậu biết vương nơi nào...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 14:35:42 bởi kimrbl >
banglang07 20.08.2008 18:41:04 (permalink)
0


Vô vọng
 
Muốn về chẳng biết về đâu
Quãng đời toàn chỉ một màu thê lương
Cô đơn trên mọi nẻo đường
Dẫu cho đôi lúc cũng vương sợi tình
 
Thôi thì số kiếp của mình
Có mong cũng chỉ là tình trong mơ
Nhớ thương một chút vu vơ
Cuộc đời không hẹn không chờ một ai
 
Ruổi rong trên chặng đường dài
Về đâu nào biết , ngày mai chẳng tường
Mãi làm một kẻ tha hương
Thuyền không bến đậu biết vương nơi nào...

kimrbl



   


Tơ tình mỏng mảnh vô hình
Sao bạn cứ mãi một mình vu vơ ?
Bến trăng ngày ấy vẫn chờ
Thuyền đi trăm ngả hững hờ khói mây
Thu về nhạt gió heo may
Lá vàng đã rụng vương đầy giấc mơ
Lá rơi úa cả vần thơ
Chiều nay hoa cỏ ngẩn ngơ tự tình
Chiều nay bạn vẫn một mình
Tim hồng ôm mãi bóng hình người xưa …
BL07


 

kimrbl 20.08.2008 19:20:51 (permalink)
0

Trích đoạn: banglang07

Vô vọng
 
Muốn về chẳng biết về đâu
Quãng đời toàn chỉ một màu thê lương
Cô đơn trên mọi nẻo đường
Dẫu cho đôi lúc cũng vương sợi tình
 
Thôi thì số kiếp của mình
Có mong cũng chỉ là tình trong mơ
Nhớ thương một chút vu vơ
Cuộc đời không hẹn không chờ một ai
 
Ruổi rong trên chặng đường dài
Về đâu nào biết , ngày mai chẳng tường
Mãi làm một kẻ tha hương
Thuyền không bến đậu biết vương nơi nào...

kimrbl



   


Tơ tình mỏng mảnh vô hình
Sao bạn cứ mãi một mình vu vơ ?
Bến trăng ngày ấy vẫn chờ
Thuyền đi trăm ngả hững hờ khói mây
Thu về nhạt gió heo may
Lá vàng đã rụng vương đầy giấc mơ
Lá rơi úa cả vần thơ
Chiều nay hoa cỏ ngẩn ngơ tự tình
Chiều nay bạn vẫn một mình
Tim hồng ôm mãi bóng hình người xưa …
BL07




 
Tình vương
 
Mong manh là sợi tơ tình
Mộng mơ một chút là mình vương tơ
Chỉ là một chút vu vơ
Mà tơ trói chặt bao giờ mở đâu
Để cho mình phải âu sầu
Tương tư cùng với nỗi đau thất tình...
 
Khi yêu đâu phải là mình
Tháng năm giữ trọn bóng hình vu vơ
kimrbl
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 14:35:59 bởi kimrbl >
kimrbl 21.08.2008 09:25:37 (permalink)
0
Nỗi nhớ mùa Thu
Tặng T
 
Lá vàng rủ nắng vào thu
Nhớ em nhớ lại lời ru ngày nào
Những lời ước hẹn đã trao
Một đêm trăng bóng chân cầu chông chênh...
 
Tôi đi tìm lại chính mình
Ngỡ tơ đã vướng tưởng tình đã say
Trăng thu chưa đợi tròn đầy
Em đi không đợi chờ ngày cùng anh
 
Giờ đây lá đã xa cành
Sợi tơ đã đứt chỉ mành đã buông
Hai người biền biệt hai phương
Mộng mơ cùng với nhớ thương ích gì
 
Thu về buồn cảnh chia ly
Em vui thú chốn kinh kỳ giàu sang
Còn tôi tan giấc mộng vàng
Chiều nay Thu đến bẽ bàng lặng câm
 
Từ nay gói trọn tháng năm
Nhớ em cũng chỉ nhớ thầm mà thôi
Em đi đã mấy Thu rồi
Thu đi Thu đến mà người mãi đâu?
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 14:36:24 bởi kimrbl >
kimrbl 21.08.2008 09:59:50 (permalink)
0
Nhớ
 
Thuyền thì mãi nhớ bến xưa
Người đi nhớ tới con đò vẫn sang
Xa nhau nhớ lúc vội vàng
Yêu nhau để phải bẽ bàng ngày sau
 
Trầu ai ngóng mãi buồng cau
Xanh tận tháng bảy mưa Ngâu mới vàng
Trách cho duyên phận lỡ làng
Nhớ người cố nén những hàng lệ rơi...
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 14:36:43 bởi kimrbl >
kimrbl 21.08.2008 19:00:40 (permalink)
0
 
 
Trích đoạn: Liên Thơ


Hiểu cho lòng chú
    Tình yêu có tội tình chi
Chỉ vì cô bé vô tư chẳng hiểu lòng
   Anh thương cô bé ngây thơ
Nên anh chỉ nhận lơ mơ nụ cười
    Mong em mau lớn “cháu ơi”
Hiểu cho lòng “chú” bé yêu ơi cưng nhiều...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Vào đêm, 20/8/2008




Trái ngang
 
Thơ tình cháu thả sợi tơ
Lơ ngơ chú vướng ngẩn ngơ cả người
Dẫu biết mạng ảo sân chơi
Mến thơ chú mến cả người viết ra
Để rồi mang bệnh tương tư
Biết đâu tuổi cháu chỉ như con mình
Không ai kể tuổi trong tình
Cho nên chú cứ dối mình để yêu
Thôi quên tuổi tác bao nhiêu
Chú yêu cháu chỉ là điều trong thơ...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2013 14:09:43 bởi kimrbl >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 84 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9