nợ lòng
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 84 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
kimrbl 30.08.2008 21:57:23 (permalink)
0
 
Cỏ hồng

Giữa đồi hồng em đứng
Đợi ai đôi má đào
Áo dài tinh khôi trắng
Tóc rối hồn chiêm bao

Em đợi anh ở đây
Trời xanh con nắng bay
Nhấp nhô từng vạt cỏ
Xao xuyến hồn anh say

Anh khẽ ôm bờ vai
Bé bỏng tóc buông dài
Thì thầm bên tai nhỏ
Nhớ anh không hỡi ai?

Tít tắp chân trời xanh
Chen chúc cỏ vây quanh
Nắm tay nhau anh nhé
Rủi lạc em sao đành

Dắt tay em xuống đồi
Mai mốt mình nên đôi
Anh gọi em là...vợ
Còn em thì...chồng ơi...

Tóc mai





Mái tóc 
 
Tặng T
 
Tóc mai sợi ngắn sợi dài
Cho anh ngơ ngẩn cho ai vương tình
Em xinh mái tóc càng xinh
Chỉ qua mái tóc nhận hình đúng em
 
Vậy mà mới chỉ mấy năm
Gặp em  ngờ ngợ cứ nhầm là ai
Chẳng còn ngơ ngẩn tóc mai
Chẳng còn sợi ngắn sợi dài dễ thương
 
Bao nhiêu nỗi nhớ vấn vương
Bỗng dưng tan biến bỗng dưng ngại ngùng
Ô hay ! Sao thật lạ lùng
Tóc mai người bỏ sao lòng buồn thiu
 
Nào đâu thề nhớ hẹn yêu
Chỉ vì mái tóc nhớ nhiều thế thôi
Hình như tôi chỉ yêu người
Tóc mai sợi ngắn sợi dài ngày xưa...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 14:41:37 bởi kimrbl >
kimrbl 03.09.2008 23:50:44 (permalink)
0
Trông người lại nghĩ đến ta
 
Đọc bài thơ gửi " người dưng "
Thấy hay nên khách qua đường ghé vô
Cũng mang buồn của mùa Thu
Mỗi khi lá rụng nhớ mùa biệt ly
 
Kể từ Thu ấy người đi
Với tôi là hết còn gì nữa đâu
Chỉ còn sầu khổ buồn đau
Chân trời xa chắc còn lâu người về
 
Tôi buồn quên vậy là quê
Đem gom lá rụng viết đề tặng em
Lá vàng hình dạng trái tim
Thành bài thơ chứa nỗi niềm thương yêu
 
Thơ tình tôi viết sớm chiều
Lá vàng đổi sắc qua nhiều tháng năm
Chất chồng một mối tình câm
Chứ đâu có được nhắn thầm như ai...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 14:42:32 bởi kimrbl >
hoangau 05.09.2008 13:57:02 (permalink)
0

Người dưng

Chẳng quen chẳng biết gì nhau
Chẳng vay chẳng mượn từ lâu tới giờ.
Trời run rủi gặp bất ngờ
Thế là thương nhớ cứ vơ vào mình.
Thế là đổ lỗi cho TÌNH
Mà nào ai biết dạng hình ra sao.
Giá mà hỏi được trời cao
Cây TÌNH mọc ở đất nào không gai.
Hn



kimrbl 05.09.2008 15:22:55 (permalink)
0


Người dưng

Chẳng quen chẳng biết gì nhau
Chẳng vay chẳng mượn từ lâu tới giờ.
Trời run rủi gặp bất ngờ
Thế là thương nhớ cứ vơ vào mình.
Thế là đổ lỗi cho TÌNH
Mà nào ai biết dạng hình ra sao.
Giá mà hỏi được trời cao
Cây TÌNH mọc ở đất nào không gai.
Hn


 
                  Cây TÌNH
 
Cây TÌNH chắc chắn không gai
(Không tin thử nói xem sai chỗ nào)
Cây TÌNH mọc bất cứ đâu
(Nói chung chỗ có Hoa Ngâu đâm chồi )
Cây TÌNH lại biết nói lời
(Giăng thơ tán gái chờ người bị vương )
Cây TÌNH đi nhớ người dưng
(Vu vơ khi gặp ngoài đường không quen )
Cây TÌNH nhưng lại hờn ghen
(Chả là gì vẫn muốn riêng của mình )...
 
Kể sao hết chuyện cây TÌNH
Nhắn ai tránh kẻo thình lình bị vương
kỉmbl
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 14:43:01 bởi kimrbl >
banglang07 05.09.2008 15:55:02 (permalink)
0
Người dưng

Chẳng quen chẳng biết gì nhau
Chẳng vay chẳng mượn từ lâu tới giờ.
Trời run rủi gặp bất ngờ
Thế là thương nhớ cứ vơ vào mình.
Thế là đổ lỗi cho TÌNH
Mà nào ai biết dạng hình ra sao.
Giá mà hỏi được trời cao
Cây TÌNH mọc ở đất nào không gai.
Hn



                 Cây TÌNH
 
Cây TÌNH chắc chắn không gai
(Không tin thử nói xem sai chỗ nào)
Cây TÌNH mọc bất cứ đâu
(Nói chung chỗ có Hoa Ngâu đâm chồi )
Cây TÌNH lại biết nói lời
(Giăng thơ tán gái chờ người bị vương )
Cây TÌNH đi nhớ người dưng
(Vu vơ khi gặp ngoài đường không quen )
Cây TÌNH nhưng lại hờn ghen
(Chả là gì vẫn muốn riêng của mình )...
 
Kể sao hết chuyện cây TÌNH
Nhắn ai tránh kẻo thình lình bị vương
kỉmbl
 
   


Biết cây tình chẳng có gai
Mà ai cũng đã một vài lần đau
Cây tình mọc bất cứ đâu
Nhiều khi tìm mãi rất lâu chưa tường
Biết cây tình thả tơ vương
Vẫn nhiều người dính , biết đường nào ra ?
Biết cây tình rất lạ xa
Vẫn thương , vẫn nhớ hơn là người thân
Cây tình – xa cũng hóa gần
Già hóa thành trẻ , rực hồng trái tim
Cây tình nhiều lúc lặng im
Mà trong bão tố hờn ghen ngút trời
Cây tình biết nói những lời
Đá nghe cũng phải khóc cười như ai
Cây tình – thiên lý dặm dài
Người nào cũng sẽ có vài cây thôi
Sự đời vốn đã thế rồi
Kim còn nhắn nhủ rối bời lòng ai …
BL07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2008 15:56:28 bởi banglang07 >
kimrbl 05.09.2008 16:17:27 (permalink)
0
 banglang07

Người dưng

Chẳng quen chẳng biết gì nhau
Chẳng vay chẳng mượn từ lâu tới giờ.
Trời run rủi gặp bất ngờ
Thế là thương nhớ cứ vơ vào mình.
Thế là đổ lỗi cho TÌNH
Mà nào ai biết dạng hình ra sao.
Giá mà hỏi được trời cao
Cây TÌNH mọc ở đất nào không gai.
Hn

 

            
 
   


Biết cây tình chẳng có gai
Mà ai cũng đã một vài lần đau
Cây tình mọc bất cứ đâu
Nhiều khi tìm mãi rất lâu chưa tường
Biết cây tình thả tơ vương
Vẫn nhiều người dính , biết đường nào ra ?
Biết cây tình rất lạ xa
Vẫn thương , vẫn nhớ hơn là người thân
Cây tình – xa cũng hóa gần
Già hóa thành trẻ , rực hồng trái tim
Cây tình nhiều lúc lặng im
Mà trong bão tố hờn ghen ngút trời
Cây tình biết nói những lời
Đá nghe cũng phải khóc cười như ai
Cây tình – thiên lý dặm dài
Người nào cũng sẽ có vài cây thôi
Sự đời vốn đã thế rồi
Kim còn nhắn nhủ rối bời lòng ai …
BL07

 
  Sợ yêu
Sợ tình cũng giống sợ ma
Càng sợ càng thích người ta kể nhiều
Sợ yêu mà lại thích yêu
(Không yêu hổng biết ai chiều mình đây )
Si tình nên mới trồng cây
(Dẫu cho chả biết liệu ngày có hoa )
Chẳng quen cứ thích người ta
(Ngoài đường đâu có ai mà cấm đâu )
Bỗng dưng ngơ ngẩn mang sầu
(Người ta ai biết mình đau  bao giờ )
Lên mạng thoải mái giăng thơ
(Hy vọng ai đó lơ ngơ dính vào  )
Dính rồi chả biết làm sao
(Bởi vì đây mới lần đầu dính yêu )
kimrbl
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 14:43:25 bởi kimrbl >
thaianh49 05.09.2008 17:27:15 (permalink)
0
banglang07

Người dưng

Chẳng quen chẳng biết gì nhau
Chẳng vay chẳng mượn từ lâu tới giờ.
Trời run rủi gặp bất ngờ
Thế là thương nhớ cứ vơ vào mình.
Thế là đổ lỗi cho TÌNH
Mà nào ai biết dạng hình ra sao.
Giá mà hỏi được trời cao
Cây TÌNH mọc ở đất nào không gai.
Hn

 

           

   


Biết cây tình chẳng có gai
Mà ai cũng đã một vài lần đau
Cây tình mọc bất cứ đâu
Nhiều khi tìm mãi rất lâu chưa tường
Biết cây tình thả tơ vương
Vẫn nhiều người dính , biết đường nào ra ?
Biết cây tình rất lạ xa
Vẫn thương , vẫn nhớ hơn là người thân
Cây tình – xa cũng hóa gần
Già hóa thành trẻ , rực hồng trái tim
Cây tình nhiều lúc lặng im
Mà trong bão tố hờn ghen ngút trời
Cây tình biết nói những lời
Đá nghe cũng phải khóc cười như ai
Cây tình – thiên lý dặm dài
Người nào cũng sẽ có vài cây thôi
Sự đời vốn đã thế rồi
Kim còn nhắn nhủ rối bời lòng ai …
BL07


  Sợ yêu
Sợ tình cũng giống sợ ma
Càng sợ càng thích người ta kể nhiều
Sợ yêu mà lại thích yêu
(Không yêu hổng biết ai chiều mình đây )
Si tình nên mới trồng cây
(Dẫu cho chả biết liệu ngày có hoa )
Chẳng quen cứ thích người ta
(Ngoài đường đâu có ai mà cấm đâu )
Bỗng dưng ngơ ngẩn mang sầu
(Người ta ai biết mình đau  bao giờ )
Lên mạng thoải mái giăng thơ
(Hy vọng ai đó lơ ngơ dính vào  )
Dính rồi chả biết làm sao
(Bởi vì đây mới lần đầu dính yêu )
kimrbl 
 
 
Hihi...Thái Anh vào đây thấy các bạn vui quá...cho T.A góp chút vui với nhé
 
Cây tình bạn có bao nhiêu
Mình đây thì có rất nhiều bạn ơi
Cây tình giăng lưới trên trời
Ông nào vướng phải..cứ rơi sân nhà
 
Cây tình trồng chốn vườn hoa
Ai thích hoa đẹp...ấy là dính ngay
Cây tình gửi gió theo mây
Ai thương là cứ ngất ngây bay cùng
 
Có khi gặp phải tình khùng
Dính vào nhiều quá...chết cùng nhau luôn...
Lại đau...lại than thở buồn
Lại gieo cây khác...tình muôn thưở tình.!
chúc các bạn vui vẻ
    Thái Anh
Liên Thơ 06.09.2008 18:43:21 (permalink)
0
Chúc Liên Thơ bước vào năm học mới luôn mạnh khoẻ , tươi trẻ và hạnh phúc.

      Tình cờ khi lên mạng

      Thấy Hoa Ngâu bày mưu

      Bao ông bố háo hức

      Nào nghe xem thử liều


      Cuối một buổi học chiều

      Cô Liên vừa ra cổng

      Bỗng nhiên cô phát hoảng

      Khi gần chục phụ huynh

     Dắt con về phía mình

     Ai nấy đều ngượng nghịu...


    Còn lũ trẻ líu ríu

    Thưa cô ! dạ thưa cô

    Sáng nay thật bất ngờ

    Bố của em bị ngã

    Cô ơi bố sợ quá

    Như con ngã cô ơi

   Miệng cứ la liên hồi

   Ôi con ơi đau quá...


Hôm qua con bị ngã

Cô thơm má khỏi liền

Con mong cô cảm phiền

Giúp ba con khỏi sợ

 
Mặt Liên Thơ ửng đỏ

Rõ thật là Hoa Ngâu

Chả biết chạy đi đâu

Giá có đây để giúp !

kimrbl

Thật khéo người hát kẻ múa thật ăn ý.Thật lí thú với cái trò tinh nghịch của em Ngâu lại thêm bạn lòng vào hùa nữa.Liên Thơ thật vui vì có bạn bên mình sẻ chia và thương mến. Làm sao nói hết tấm tình thương mến ta dành cho nhau bạn nhỉ. Liên thơ chỉ biết trân trọng và nhớ để sống tốt đẹp hơn.
    Nhân nói đến nụ hôn Liên Thơ tặng trang thơ của bạn một nụ hôn thân mến nhé!
Nụ hôn
Có một thứ  quà
Ai cũng thích
Được hôn
Nụ hôn của ông bà ,cha mẹ
Của thầy cô, bè bạn ...
Đặc biệt là nụ hôn
Của người thương...
Nụ hôn nói bao điều
Trái tim chưa nói hết
Lời thương chưa giãy bày
Đáng yêu sao
Nụ hôn...
Nụ hôn...
Nụ hôn...
Nhựa sống
Của mọi tấm tình...
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
      Hoàng hôn ngày cuối tuần,6/9/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2008 18:45:30 bởi Liên Thơ >
CTT 07.09.2008 22:00:51 (permalink)
0
Chòng Chành !!!
 
Chòng chành
Nỗi nhớ
Trong em
Hiền hòa
Khe khẽ
Đan xen
Lệ sầu
 
Chòng chành
Một mối
Tình đau
Tim ơi
Sao cứ
Nhớ nhau
Một đời
 
Chòng chành
Cuộn mối
Tơ trời
Chòng chành
Lạc lối
Giấc mơ
Tình nồng
 
Chòng chành
Nỗi nhớ
Bồng bềnh
Tình ơi
Sao mãi
Lênh đênh
Mỗi mình .
Chân Trời Tím
Ghé nhà kimbrl phá tí nhen...
 

 
giotsuongthu 08.09.2008 08:04:09 (permalink)
0
CÒN GÌ !
 
Ta còn gì để cho nhau,
Chỉ là một nửa trời sầu,hắt hiu.
Ta còn gì để cho người,
Nửa đời vay mượn,nửa đời buồn tênh.
Ta còn gì để cho em,
Ngọt mềm một khúc ru buồn mà thôi.
Ta còn gì để cho đời,
Chút thương,chút nhớ dạt trôi chốn nào,

Ta còn gì để cho ta,
Xót xa chút nắng chiều tà,lòng đau !
 
                           giotsuongthu


kimrbl 08.09.2008 10:36:13 (permalink)
0


Chòng Chành !!!
 
Chòng chành
Nỗi nhớ
Trong em
Hiền hòa
Khe khẽ
Đan xen
Lệ sầu
 
Chòng chành
Một mối
Tình đau
Tim ơi
Sao cứ
Nhớ nhau
Một đời
 
Chòng chành
Cuộn mối
Tơ trời
Chòng chành
Lạc lối
Giấc mơ
Tình nồng
 
Chòng chành
Nỗi nhớ
Bồng bềnh
Tình ơi
Sao mãi
Lênh đênh
Mỗi mình .
Chân Trời Tím
Ghé nhà kimbrl phá tí nhen...
 

 


 
                         Chòng chành
                         Như nón
                         Không quai 
                         Như người
                         Cô độc
                         Như ai
                         Không tình
 
                         Chòng chành
                         Thui thủi
                         Một mình
                         Năm canh
                         Trằn trọc
                         Bóng hình
                         Quạnh hiu
 
                         Tròng trành
                         Mãi một
                         Chữ Yêu
                         Hoàng  hôn
                         Buông tím
                         Một chiều
                         Nhớ ai !
                              kimrbl
 
      Cám ơn CTT nhiều.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 14:44:08 bởi kimrbl >
kimrbl 08.09.2008 11:20:11 (permalink)
0

Trích đoạn: giotsuongthu

CÒN GÌ !
 
Ta còn gì để cho nhau,
Chỉ là một nửa trời sầu,hắt hiu.
Ta còn gì để cho người,
Nửa đời vay mượn,nửa đời buồn tênh.
Ta còn gì để cho em,
Ngọt mềm một khúc ru buồn mà thôi.
Ta còn gì để cho đời,
Chút thương,chút nhớ dạt trôi chốn nào,

Ta còn gì để cho ta,
Xót xa chút nắng chiều tà,lòng đau !
 
                           giotsuongthu




 
Ta còn nhiều thứ cho nhau
Trái tim đang đợi khổ đau vì tình
Ta còn đợi một bóng hình
Cho tròn một cặp lung linh trưa hè
 
Ta còn chung những say mê
Cùng xây hạnh phúc tràn trề niềm vui
Ta còn chung một nụ cười
Mộng mơ chia sẻ một đời bên nhau

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 14:44:28 bởi kimrbl >
Liên Thơ 08.09.2008 20:59:03 (permalink)
0
Trích đoạn: kimrbl
Trích đoạn: giotsuongthu
CÒN GÌ ! 
Ta còn gì để cho nhau,
Chỉ là một nửa trời sầu,hắt hiu.
Ta còn gì để cho người,
Nửa đời vay mượn,nửa đời buồn tênh.
Ta còn gì để cho em,
Ngọt mềm một khúc ru buồn mà thôi.
Ta còn gì để cho đời,
Chút thương,chút nhớ dạt trôi chốn nào,

Ta còn gì để cho ta,
Xót xa chút nắng chiều tà,lòng đau
giotsuongthu 
Ta còn nhiều thứ cho nhau
Trái tim đang đợi khổ đau vì tình
Ta còn đợi một bóng hình
Cho tròn một cặp lung linh trưa hè
 
Ta còn chung những say mê
Cùng xây hạnh phúc tràn trề niềm vui
Ta còn chung một nụ cười
Mộng mơ chia sẻ một đời bên nhau
                  Kimrbl
Vẫn còn...sẽ còn...mãi còn...
Vẫn còn nguyên vẹn ước ao
Cho nhau nắng ấm gió êm mộng lành
Cầm tay nhau bước song hành
Con đường phía trước gọi mời hai ta
Sẻ chia rồi lại gộp vào
Bao cay đắng bấy ngọt ngào tình ơi
Có nhau đời đẹp vì nhau
Đừng làm đau nhé chỉ vì quá yêu!
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
             Đêm,8/9/2008
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/9972F769E0D841C588CFBB837032A5C0.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2008 21:04:12 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
kimrbl 10.09.2008 09:58:32 (permalink)
0
Khăn Tang Cuộc Tình !!!
 
Em buồn ,buồn lắm người ơi
Đêm nay thức trắng ..lệ rơi đôi hàng
Tình này em chít khăn tang
Em xa ,xa nhé …đôi đàng vẹn phân
 
Dẫu buồn ,tim mãi băn khoăn
Khóc tình lệ nhỏ …dấn thân một mình
Mùa thu sao gió thành hình
Cuốn em chìm nỗi cuộc tình bão giông
 
Trời thu sao có gió đông
Thổi em tan tát hư không đêm buồn
Chọn rồi ,em sẽ buông xuôi
Trả anh ,trả cả …từng hồi tim đau
 
Em đi …xa mãi từ nay
Vần thơ ở lại …đâu đây bên người
Khăn tang chít một nụ cười
Dẫu không bên cạnh …vẫn hoài yêu thương
Chân trời Tím (khuya 06/09/2008)






Đồng cảm
 
Cuộc tình người chít khăn tang
Tình tôi năm tháng là hàng lệ rơi
Chẳng còn gì nữa người ơi
Nấm mồ chôn chặt một đời đa đoan...
 
Ngậm ngùi chỉ biết thở than
Khóc cho duyên phận bẽ bàng mà thôi
Trót sinh cái số đơn côi
Vẫy vùng lưới nhện cả đời ích chi
 
Trăm năm nào có ra gì
Chỉ là năm tháng sầu bi cõi lòng
Mịt mù trong cõi hư không
Trói nhau bằng nghĩa vợ chồng đớn đau
 
Mai này liệu có kiếp sau
Ân tình xin trả nợ nhau một lần
Vu vơ vương chút bụi trần
Vương lời ai cứ ngỡ là gần mà xa...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 14:45:00 bởi kimrbl >
hoangau 11.09.2008 01:04:04 (permalink)
0


Bụi trần tránh có được đâu
Vì ai gieo nợ cho nhau mà phiền.
Tình là nút thắt oan khiên.
Gỡ ra là đứt, nối liền được sao.
Ông tơ đã chẳng xe vào
Thì dành cái nghĩa vườn đào cho nhau.



Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 84 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9