Kiểu:
Xin chào !

 nợ lòng

Thay đổi trang: << < ..11121314151617181920.. > >> | Trang 15 của 84 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Ha Ngan Ha

  • Số bài : 1287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
  • Trạng thái: offline
RE: nợ lòng 27.10.2008 08:10:23 (permalink)
0

CHỈ VÌ

Chỉ vì tin nhắn vu vơ
Mà sao ta thấy buồn ngơ ngẩn lòng!
Mà sao ta cứ ước mong
Mà sao ta lại dối lòng của ta

Chỉ vì câu nói thoảng qua
Mà sao ta ngỡ như là...được yêu

Chỉ vì...
ATT



Chỉ là một chút vu vơ
Để cho ai cứ ngẩn ngơ hão huyền
Để yêu như dại như điên
Bỗng dưng muốn khóc con tim đa tình

Chỉ vì một chút lửng lờ
Để cho ai cứ mơ mơ duyên thầm
Để yêu để ước trăm năm

Người thương mãi
nhớ bóng hình xa xăm
Nghinh Tuấn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2008 08:12:46 bởi Ha Ngan Ha >
 
    kimrbl

    • Số bài : 2805
    • Điểm: 9
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 09.07.2008
    • Trạng thái: offline
    RE: nợ lòng 28.10.2008 17:42:47 (permalink)
    0
    Đơn phương
     
    Yêu nàng tôi cứ đơn phương
    Cứ tương tư , cứ vấn vương thật nhiều
    Cứ mộng mơ , cứ phiêu diêu
    Cứ tặng thơ những buổi chiều nhớ em ...

    Cũng là mới chỉ quen quen
    Đôi lần thơ hoạ chung niềm mê say
    Phận duyên cũng đã an bài
    Dẫu rằng bất hạnh kéo dài bấy nay

    Cũng chưa giáp mặt , cầm tay
    Mà đơn phương cứ đắm say .Thật kỳ !
    Nhớ câu "gặp gỡ làm chi"*
    Cứ coi như mối tình si dại khờ

    Nào ai cấm được tôi mơ
    Cứ yêu dẫu chả ai chờ ai mong
    Đơn phương cả một nỗi lòng
    Dù cho em đã có chồng ...vẫn mê


    *Người đâu gặp gỡ làm chi
    Trăm năm biết có duyên gì hay không ( Kiều )


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 15:59:16 bởi kimrbl >


    K.N 

    nợ lòng 
    TÔI BÁN NỖI BUỒN 
    EM ĐI BƠI
    Tập làm thơ Đường 

     
     
      anhtrangthu

      • Số bài : 1708
      • Điểm: 0
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 22.11.2007
      • Nơi: Hà nội
      • Trạng thái: offline
      RE: nợ lòng 28.10.2008 17:50:45 (permalink)
      0
      Đơn phương
       
      Yêu nàng tôi cứ đơn phương
      Cứ tương tư , cứ vấn vương một chiều
      Cứ mộng mơ , cứ phiêu diêu
      Cứ tặng thơ những buổi chiều nhớ em ...

      Cũng là mới chỉ quen quen
      Đôi lần thơ hoạ chung niềm mê say
      Phận duyên cũng đã an bài
      Dẫu rằng bất hạnh kéo dài bấy nay

      Cũng chưa giáp mặt , cầm tay
      Mà đơn phương cứ đắm say .Thật kỳ !
      Nhớ câu "gặp gỡ làm chi"*
      Cứ coi như mối tình si dại khờ

      Nào ai cấm được tôi mơ
      Cứ yêu dẫu chả ai chờ ai mong
      Đơn phương cả một nỗi lòng
      Dù cho em đã có chồng ...vẫn mê


      *Người đâu gặp gỡ làm chi
      Trăm năm biết có duyên gì hay không ( Kiều )
      Kimrbl


      Đơn phương anh khóc một mình
      Em làm sứ giả ái tình giúp anh
      Mai này duyên phận đã thành
      Trả công anh nhớ phải dành phần to.
      anhtrangthu


      Anh Kim nhớ nhé sau này anh phải trả công hậu hĩnh cho em đấy nhé..
      .
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2008 17:52:21 bởi anhtrangthu >
       
        anhtrangthu

        • Số bài : 1708
        • Điểm: 0
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 22.11.2007
        • Nơi: Hà nội
        • Trạng thái: offline
        RE: nợ lòng 29.10.2008 00:01:03 (permalink)
        0


        Đơn phương
         
        Yêu nàng tôi cứ đơn phương
        Cứ tương tư , cứ vấn vương một chiều
        Cứ mộng mơ , cứ phiêu diêu
        Cứ tặng thơ những buổi chiều nhớ em ...

        Cũng là mới chỉ quen quen
        Đôi lần thơ hoạ chung niềm mê say
        Phận duyên cũng đã an bài
        Dẫu rằng bất hạnh kéo dài bấy nay

        Cũng chưa giáp mặt , cầm tay
        Mà đơn phương cứ đắm say .Thật kỳ !
        Nhớ câu "gặp gỡ làm chi"*
        Cứ coi như mối tình si dại khờ

        Nào ai cấm được tôi mơ
        Cứ yêu dẫu chả ai chờ ai mong
        Đơn phương cả một nỗi lòng
        Dù cho em đã có chồng ...vẫn mê


        *Người đâu gặp gỡ làm chi
        Trăm năm biết có duyên gì hay không ( Kiều )
        Kimrbl


        Đơn phương anh khóc một mình
        Em làm sứ giả ái tình giúp anh
        Mai này duyên phận đã thành
        Trả công anh nhớ phải dành phần to.
        anhtrangthu


        Anh Kim nhớ nhé sau này anh phải trả công hậu hĩnh cho em đấy nhé..
        .


        Ừ thôi anh cứ đơn phương
        Gửi vào thơ những vấn vương của lòng
        Gửi vào thơ nỗi chờ mong
        Gửi vào thơ những long đong cuộc tình
        Gửi vào mơ mộng bóng hình
        Gửi vào thơ cả đời mình nghe anh.
        ATT
         
          kimrbl

          • Số bài : 2805
          • Điểm: 9
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 09.07.2008
          • Trạng thái: offline
          RE: nợ lòng 30.10.2008 07:05:42 (permalink)
          0
          Mưa nhớ nắng
          Mùa mưa trắng cả đất trời
          Nhớ thương mòn mỏi hỡi người xa quê
          Biệt li buổi ấy não nề
          Chưa ngày trở lại cùng đề câu thơ
          Đường đi khúc khủy gập ghềnh
          Mờ xa bóng nhớ, lặng thinh tiếng lòng
          Bao giờ ...ôi có bao giờ
          Đường về ngập nắng tình cờ gặp nhau?
                           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          0giờ 41 phút,30/10/2008



          Nhớ mùa phượng nở chói chang
          Gặp nhau e lệ má nàng hây hây
          Nhớ mùa mưa suốt cả ngày
          Nép mình quán nhỏ ngất ngây ngắm nhìn...
           
          Bây giờ xa cách con tìm
          Nhớ mưa nhớ nắng im lìm cô đơn
          Trưa nay nhìn bóng đổ tròn
          Nhớ người lại cứ mong cơn mưa rào...
          kimrbl 
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 15:59:41 bởi kimrbl >


          K.N 

          nợ lòng 
          TÔI BÁN NỖI BUỒN 
          EM ĐI BƠI
          Tập làm thơ Đường 

           
           
            anhtrangthu

            • Số bài : 1708
            • Điểm: 0
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 22.11.2007
            • Nơi: Hà nội
            • Trạng thái: offline
            RE: nợ lòng 30.10.2008 20:44:46 (permalink)
            0
            Đơn phương
             
            Yêu nàng tôi cứ đơn phương
            Cứ tương tư , cứ vấn vương một chiều
            Cứ mộng mơ , cứ phiêu diêu
            Cứ tặng thơ những buổi chiều nhớ em ...

            Cũng là mới chỉ quen quen
            Đôi lần thơ hoạ chung niềm mê say
            Phận duyên cũng đã an bài
            Dẫu rằng bất hạnh kéo dài bấy nay

            Cũng chưa giáp mặt , cầm tay
            Mà đơn phương cứ đắm say .Thật kỳ !
            Nhớ câu "gặp gỡ làm chi"*
            Cứ coi như mối tình si dại khờ

            Nào ai cấm được tôi mơ
            Cứ yêu dẫu chả ai chờ ai mong
            Đơn phương cả một nỗi lòng
            Dù cho em đã có chồng ...vẫn mê


            *Người đâu gặp gỡ làm chi
            Trăm năm biết có duyên gì hay không ( Kiều )
            Kimrbl


            Đơn phương anh khóc một mình
            Em làm sứ giả ái tình giúp anh
            Mai này duyên phận đã thành
            Trả công anh nhớ phải dành phần to.
            anhtrangthu


            Anh Kim nhớ nhé sau này anh phải trả công hậu hĩnh cho em đấy nhé..
            .


            Ừ thôi anh cứ đơn phương
            Gửi vào thơ những vấn vương của lòng
            Gửi vào thơ nỗi chờ mong
            Gửi vào thơ những long đong cuộc tình
            Gửi vào mơ mộng bóng hình
            Gửi vào thơ cả đời mình nghe anh.
            ATT
             


            Đọc thơ ai viết ngậm ngùi
            Ai đơn phương để cho người đớn đau
            Tơ vương một thuở ban đầu
            Mộng mơ cái buổi qua cầu gió bay …
            Chưa hề giáp mặt , cầm tay
            Mà người xa cách đã say ai rồi
            Nhớ nhung lòng dạ bồi hồi
            Muốn trao nhau cả khung trời tình yêu
            Cảnh đời cay đắng đã nhiều
            Vẫn nghe mềm yếu những chiều nhớ thương
            Hoàng hôn mờ ảo khói sương
            Vài bông hoa nắng nhẹ vương nỗi buồn
            Chợt nghe rưng rức trong hồn
            Người ơi , phương ấy mưa tuôn ngập lòng
            Còn ai mà đợi , mà mong
            Thuyền xưa nay đã sang sông lâu rồi
            Em nghe chết cả khoảng trời
            Còn đâu nồng ấm những lời yêu xưa
            Lưng đồi rụng cánh hoa Mua
            Bằng Lăng cũng đã mấy mùa héo khô
            Đơn phương ảo ảnh dại khờ
            Để ai xa cách bến bờ trùng khơi
            Thuyền tình không lái nổi trôi
            Gió to , sóng cả , thì thôi … thuyền chìm
            Em về đóng cửa con tim
            Tình si còn cánh hoa Sim tặng người …
            BL07


            ( Hihiiii…. Coi chừng BL tránh được tẩu tẩu kia thì lại bị tẩu tẩu này “xử” đẹp . Hihiiiii….)
             






            Đơn phương sâu nặng trong lòng
            Anh về với mỗi căn phòng lạnh hoang
            Người ta êm ấm bên chàng
            Còn anh nửa gối võ vàng đêm khuya

            Sao trời từ thuở xa kia
            Không sai Tơ Nguyệt se về cho anh
            Giờ anh duyên phận không đành
            Khóc than thành chiếc lệ mành rưng rưng

            Đâu hay nàng vẫn lạnh lùng
            Anh càng đau đáu tình chung của mình...
            ...
            mai77


                                Đơn phương một mối tình sầu
                               Sao em đành nỡ qua cầu bỏ anh
                                   Mây trời vẫn mãi màu xanh
                               Sao em đành bỏ mình anh nơi này
                              
                                   Từ khi em biệt ngàn mây
                               Anh thề anh chẳng đắm say duyên tình
                                    Bao giờ ta lại gặp mình
                               Cho tròn vẹn ước đẹp tình lứa đôi

                                    Ôi thôi giờ đã xa rồi
                               Để mình anh một bồi hồi nhớ em
                                    Nhớ người lật trang thơ xem
                               Hình em còn dấu ướt mèm trang thơ
                                                            
            KKT  30/10/08
                              



            Chỉ vì anh đã đến sau
            Sao anh khuấy động lòng nhau làm gì?
            Thơ tình anh viết lâm ly
            Làm tan sỏi đá nói gì đến ai?

            Yêu thương suốt tháng năm dài
            Lòng ai cũng biết dệt vài mộng mơ
            Trao tình trong những áng thơ
            Nỗi buồn lắng đọng bao giờ mới nguôi

            Đơn phương có bấy nhiêu thôi
            Nhưng làm tan nát hai người đó anh...
            ATT

             
              kimrbl

              • Số bài : 2805
              • Điểm: 9
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 09.07.2008
              • Trạng thái: offline
              RE: nợ lòng 31.10.2008 07:24:55 (permalink)
              0
              Đơn phương
                
              Yêu nàng tôi cứ đơn phương
              Cứ tương tư , cứ vấn vương một chiều
              Cứ mộng mơ , cứ phiêu diêu
              Cứ tặng thơ những buổi chiều nhớ em ...

              Cũng là mới chỉ quen quen
              Đôi lần thơ hoạ chung niềm mê say
              Phận duyên cũng đã an bài
              Dẫu rằng bất hạnh kéo dài bấy nay

              Cũng chưa giáp mặt , cầm tay
              Mà đơn phương cứ đắm say .Thật kỳ !
              Nhớ câu "gặp gỡ làm chi"*
              Cứ coi như mối tình si dại khờ

              Nào ai cấm được tôi mơ
              Cứ yêu dẫu chả ai chờ ai mong
              Đơn phương cả một nỗi lòng
              Dù cho em đã có chồng ...vẫn mê


              *Người đâu gặp gỡ làm chi
              Trăm năm biết có duyên gì hay không ( Kiều )
              Kimrbl


              Đơn phương anh khóc một mình
              Em làm sứ giả ái tình giúp anh
              Mai này duyên phận đã thành
              Trả công anh nhớ phải dành phần to.
              anhtrangthu

              Anh Kim nhớ nhé sau này anh phải trả công hậu hĩnh cho em đấy nhé..
              .


              Ừ thôi anh cứ đơn phương
              Gửi vào thơ những vấn vương của lòng
              Gửi vào thơ nỗi chờ mong
              Gửi vào thơ những long đong cuộc tình
              Gửi vào mơ mộng bóng hình
              Gửi vào thơ cả đời mình nghe anh.
              ATT
               


              Đọc thơ ai viết ngậm ngùi
              Ai đơn phương để cho người đớn đau
              Tơ vương một thuở ban đầu
              Mộng mơ cái buổi qua cầu gió bay …
              Chưa hề giáp mặt , cầm tay
              Mà người xa cách đã say ai rồi
              Nhớ nhung lòng dạ bồi hồi
              Muốn trao nhau cả khung trời tình yêu
              Cảnh đời cay đắng đã nhiều
              Vẫn nghe mềm yếu những chiều nhớ thương
              Hoàng hôn mờ ảo khói sương
              Vài bông hoa nắng nhẹ vương nỗi buồn
              Chợt nghe rưng rức trong hồn
              Người ơi , phương ấy mưa tuôn ngập lòng
              Còn ai mà đợi , mà mong
              Thuyền xưa nay đã sang sông lâu rồi
              Em nghe chết cả khoảng trời
              Còn đâu nồng ấm những lời yêu xưa
              Lưng đồi rụng cánh hoa Mua
              Bằng Lăng cũng đã mấy mùa héo khô
              Đơn phương ảo ảnh dại khờ
              Để ai xa cách bến bờ trùng khơi
              Thuyền tình không lái nổi trôi
              Gió to , sóng cả , thì thôi … thuyền chìm
              Em về đóng cửa con tim
              Tình si còn cánh hoa Sim tặng người …
              BL07


              ( Hihiiii…. Coi chừng BL tránh được tẩu tẩu kia thì lại bị tẩu tẩu này “xử” đẹp . Hihiiiii….)
               






              Đơn phương sâu nặng trong lòng
              Anh về với mỗi căn phòng lạnh hoang
              Người ta êm ấm bên chàng
              Còn anh nửa gối võ vàng đêm khuya

              Sao trời từ thuở xa kia
              Không sai Tơ Nguyệt se về cho anh
              Giờ anh duyên phận không đành
              Khóc than thành chiếc lệ mành rưng rưng

              Đâu hay nàng vẫn lạnh lùng
              Anh càng đau đáu tình chung của mình...
              ...
              mai77

                                  Đơn phương một mối tình sầu
                                Sao em đành nỡ qua cầu bỏ anh
                                    Mây trời vẫn mãi màu xanh
                                Sao em đành bỏ mình anh nơi này
                               
                                    Từ khi em biệt ngàn mây
                                Anh thề anh chẳng đắm say duyên tình
                                     Bao giờ ta lại gặp mình
                                Cho tròn vẹn ước đẹp tình lứa đôi

                                     Ôi thôi giờ đã xa rồi
                                Để mình anh một bồi hồi nhớ em
                                     Nhớ người lật trang thơ xem
                                Hình em còn dấu ướt mèm trang thơ
                                                             
              KKT  30/10/08
                               



              Chỉ vì anh đã đến sau
              Sao anh khuấy động lòng nhau làm gì?
              Thơ tình anh viết lâm ly
              Làm tan sỏi đá nói gì đến ai?

              Yêu thương suốt tháng năm dài
              Lòng ai cũng biết dệt vài mộng mơ
              Trao tình trong những áng thơ
              Nỗi buồn lắng đọng bao giờ mới nguôi

              Đơn phương có bấy nhiêu thôi
              Nhưng làm tan nát hai người đó anh...
              ATT



              Dẫu đời nếm đủ trái ngang
              Mà tôi vẫn cứ đơn phương yêu người
              Biết là tăm cá chim trời
               con tim vẫn bồi hồi mộng mơ...
               
              Đời không đẹp tựa vần thơ
              Đơn phương biết chỉ vương tơ một chiều
              Hình như vô vọng trong yêu
              Lại càng say đắm những điều vu vơ
               
              Nào ai mong đợi ai chờ
              Tôi buồn cứ mãi viết thơ tặng nàng
              Dẫu người đã bước sang ngang
              Bên bờ tôi cứ bẽ bàng ngóng trông
               
              Giá nàng là nước của sông
              Tôi cùng ra biển hoà dòng ái ân
              Đời người yêu được mấy lần
              Mà lòng cứ mãi nát tan vì tình
               
              Tôi buồn tứ lúc bình minh
              Trắng đêm thức cứ ngỡ mình là mơ
              Ngoài vườn xào xạc lá khô
              Mới hay lại một mùa Thu nữa về
               
              Mấy lần vàng cải vạt đê
              Mấy lần sim với hoa mua tím đồi
              Người xưa nay đã đi rồi
              Lối xưa mất dấu chân người vẫn qua
               
              Lại một đêm nữa bơ phờ
              Bơ vơ tôi đứng bên bờ thời gian
              Người về đóng cửa con tim
              Tôi về gom cánh hoa sim úa tàn...
               
               

               

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 16:00:10 bởi kimrbl >


              K.N 

              nợ lòng 
              TÔI BÁN NỖI BUỒN 
              EM ĐI BƠI
              Tập làm thơ Đường 

               
               
                Liên Thơ

                • Số bài : 3162
                • Điểm: 0
                • Điểm thưởng : 0
                • Từ: 15.11.2007
                • Nơi: Đầm sen trắng
                • Trạng thái: offline
                RE: nợ lòng 01.11.2008 15:57:41 (permalink)
                0
                Mưa nhớ nắng
                Mùa mưa trắng cả đất trời
                Nhớ thương mòn mỏi hỡi người xa quê
                Biệt li buổi ấy não nề
                Chưa ngày trở lại cùng đề câu thơ
                Đường đi khúc khủy gập ghềnh
                Mờ xa bóng nhớ, lặng thinh tiếng lòng
                Bao giờ ...ôi có bao giờ
                Đường về ngập nắng tình cờ gặp nhau?
                                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                0giờ 41 phút,30/10/2008


                Nhớ mùa phượng nở chói chang
                Gặp nhau e lệ má nàng hây hây
                Nhớ mùa mưa suốt cả ngày
                Nép mình quán nhỏ ngất ngây ngắm nhìn...
                 
                Bây giờ xa cách con tìm
                Nhớ mưa nhớ nắng im lìm cô đơn
                Trưa nay nhìn bóng đổ tròn
                Nhớ người lại cứ mong cơn mưa rào...
                kimrbl
                AI DÌU
                Tại anh ước trận mưa rào
                Làm Hà Nội ngập anh nào có hay
                Có yêu có nhớ có say
                Thì tìm gặp lại cầm tay tỏ lòng
                Ước gì cho phố thành sông
                Bước chân hụt hẫng em không ai dìu
                 
                Kim Giang
                 
                Vui họa với anh chị chút nha , chúc cuối tuần vui vẻ

                  Tại ai mong nhớ đợi trông
                Hết ngồi lại đứng, hết ra lại vào
                Hết khôn ra dại ...ước ao
                Để ai ngơ ngẩn ...bơ vơ một mình!
                Ai dìu em giữa mông lung?
                Ai làm chỗ dựa cho em dựa kề?
                                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                        Chiều thứ bảy, 1/11/2008
                 
                 

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2008 15:59:43 bởi Liên Thơ >

                 
                  kimrbl

                  • Số bài : 2805
                  • Điểm: 9
                  • Điểm thưởng : 0
                  • Từ: 09.07.2008
                  • Trạng thái: offline
                  RE: nợ lòng 01.11.2008 21:09:15 (permalink)
                  0
                  Chuyện tình lụt lội
                   
                  Mấy bữa nay trời mưa tầm tã
                  Mọi nẻo đường đều trở thành ao
                  Thấy em liễu yếu má đào
                  Người xe ngập nước lao đao vụng về

                  Thương em nên nghĩ bề để giúp
                  Là nam nhi lặn ngụp chả sao
                  Xe tôi tìm chỗ cất vào
                  Lại gần em nói :" Đưa ...nào dắt cho !"

                  Em bỡ ngỡ sững sờ đôi chút
                  ( Giữa lúc này người tốt còn đây )
                  Cười tươi má đỏ hây hây
                  Đưa xe tôi dắt hai tay đẩy cùng

                  Câu chuyện quanh chuyện chung lũ lụt
                  Rồi dần dần lộ chút đời riêng
                  Tôi vui như bắt được vàng
                  Giống tôi nàng vẫn còn đang một mình

                  Lòng cứ muốn tâm tình không dứt
                  Nhưng con đường bị ngập ngắn thôi
                  Trả xe lòng những bồi hồi
                  Liệu còn có dịp để tôi gặp nàng

                  Ai cũng trách phũ phàng lũ lụt
                  Riêng tôi mừng đựơc dịp trời cho
                  Xưa nên duyên một chuyến đò
                  Tôi nay nhờ lụt hẹn hò cùng em ...





                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55484/80A41F90B9E44C97B94F46F472A1EECC.jpg[/image]
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 16:00:42 bởi kimrbl >
                  Attached Image(s)


                  K.N 

                  nợ lòng 
                  TÔI BÁN NỖI BUỒN 
                  EM ĐI BƠI
                  Tập làm thơ Đường 

                   
                   
                    thaianh49

                    • Số bài : 2120
                    • Điểm: 2
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 22.07.2007
                    • Nơi: Hà Nội
                    • Trạng thái: offline
                    RE: nợ lòng 03.11.2008 15:30:47 (permalink)
                    0
                           Chuyện tình lụt lội

                    Mấy hôm nay trời mưa tầm tã
                    Mọi nẻo đường đều trở thành ao
                    Nhìn em liễu yếu má đào
                    Người xe ngập nước lao đao vụng về

                    Thương em nên nghĩ bề để giúp
                    Là nam nhi lặn ngụp chả sao
                    Xe tôi tìm chỗ cất vào
                    Lại gần em nói :" Đưa ...nào dắt cho !"

                    Em bỡ ngỡ sững sờ đôi chút
                    ( Giữa lúc này người tốt còn đây )
                    Cười tươi má đỏ hây hây
                    Đưa xe anh dắt hai tay đẩy cùng

                    Lúc đầu nói chuyện chung lũ lụt
                    Thân tình hơn lộ chút đời riêng
                    Tôi vui như bắt được vàng
                    Như mình nàng vẫn chỉ đang một mình

                    Lòng cứ muốn tâm tình không dứt
                    Nhưng con đường bị ngập ngắn thôi
                    Trao xe lòng những bùi ngùi
                    Liệu còn có dịp để tôi gặp nàng

                    Ai cũng trách phũ phàng lũ lụt
                    Riêng tôi mừng đựơc dịp trời cho
                    Xưa nên duyên một chuyến đò
                    Tôi nay nhờ lụt hẹn hò cùng em ...

                     Kimrbl
                     
                    Kimrbl ơi mai lại lụt nữa nè
                    Kimrbl lại ra đường mà dắt xe
                    Quãng đường ngày mai dài nước ngập
                    Tha hồ tình nở...nhờ dắt xe
                     
                    hihi,bạn tốt vậy chắc chắn sẽ có nhiều em đổ kềnh theo thôi à
                    Chúc vui nhé Kimrbl
                    Thái Anh




                    THÁI ANH
                     
                      kimrbl

                      • Số bài : 2805
                      • Điểm: 9
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 09.07.2008
                      • Trạng thái: offline
                      RE: nợ lòng 03.11.2008 16:29:08 (permalink)
                      0

                      Chuyện tình lụt lội
                       
                      Mấy hôm nay trời mưa tầm tã
                      Mọi nẻo đường đều trở thành ao
                      Nhìn em liễu yếu má đào
                      Người xe ngập nước lao đao vụng về

                      Thương em nên nghĩ bề để giúp
                      Là nam nhi lặn ngụp chả sao
                      Xe tôi tìm chỗ cất vào
                      Lại gần em nói :" Đưa ...nào dắt cho !"

                      Em bỡ ngỡ sững sờ đôi chút
                      ( Giữa lúc này người tốt còn đây )
                      Cười tươi má đỏ hây hây
                      Đưa xe anh dắt hai tay đẩy cùng

                      Lúc đầu nói chuyện chung lũ lụt
                      Thân tình hơn lộ chút đời riêng
                      Tôi vui như bắt được vàng
                      Như mình nàng vẫn chỉ đang một mình

                      Lòng cứ muốn tâm tình không dứt
                      Nhưng con đường bị ngập ngắn thôi
                      Trao xe lòng những bùi ngùi
                      Liệu còn có dịp để tôi gặp nàng

                      Ai cũng trách phũ phàng lũ lụt
                      Riêng tôi mừng đựơc dịp trời cho
                      Xưa nên duyên một chuyến đò
                      Tôi nay nhờ lụt hẹn hò cùng em ...
                      kimrbl

                       
                       
                       
                      Kimrbl ơi mai lại lụt nữa nè
                      Kimrbl lại ra đường mà dắt xe
                      Quãng đường ngày mai dài nước ngập
                      Tha hồ tình nở...nhờ dắt xe
                       
                      hihi,bạn tốt vậy chắc chắn sẽ có nhiều em đổ kềnh theo thôi à
                      Chúc vui nhé Kimrbl
                      Thái Anh

                       
                       
                      Nếu mà không ở Phi châu
                      Thái Anh xe ngập  biết đâu gặp nàng
                      Giúp nhau chắc chắn sẵn sàng
                      Trả công xin chút ngà mang bển về
                      kimrbl
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 16:01:14 bởi kimrbl >


                      K.N 

                      nợ lòng 
                      TÔI BÁN NỖI BUỒN 
                      EM ĐI BƠI
                      Tập làm thơ Đường 

                       
                       
                        Bụi Tím

                        • Số bài : 2584
                        • Điểm: 0
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 13.07.2008
                        • Nơi: Lãng Đãng
                        • Trạng thái: offline
                        RE: nợ lòng 03.11.2008 17:24:47 (permalink)
                        0
                        TRÁCH..!!!
                         
                        Trách trời cao …hay trách ai đây ?
                        Thôi trách ta …trách tình đông đầy
                        Lọang choạng ..niềm đau tim vụn vỡ
                        Tình một chiều …như thế mà hay !
                         
                        Chứ bên nhau …mà lại hững hờ
                        Rồi thầm trách …sao mãi thờ ơ
                        Bồng bềnh rong đuổi …tim rời rã
                        Rồi trách đời …sao mãi ngu ngơ
                        Chân Trời Tím
                        Đọc bài thơ Đơn Phương thích thích, thả nhà kimrbl đôi dòng...đừng có rượt tím hen...
                        Chúc vui !
                         
                          thaianh49

                          • Số bài : 2120
                          • Điểm: 2
                          • Điểm thưởng : 0
                          • Từ: 22.07.2007
                          • Nơi: Hà Nội
                          • Trạng thái: offline
                          RE: nợ lòng 07.11.2008 00:00:35 (permalink)
                          0
                            Trích đoạn....
                          Ai cũng trách phũ phàng lũ lụt
                          Riêng tôi mừng đựơc dịp trời cho
                          Xưa nên duyên một chuyến đò
                          Tôi nay nhờ lụt hẹn hò cùng em ...
                          kimrbl

                           
                           
                           
                          Kimrbl ơi mai lại lụt nữa nè
                          Kimrbl lại ra đường mà dắt xe
                          Quãng đường ngày mai dài nước ngập
                          Tha hồ tình nở...nhờ dắt xe
                           
                          hihi,bạn tốt vậy chắc chắn sẽ có nhiều em đổ kềnh theo thôi à
                          Chúc vui nhé Kimrbl
                          Thái Anh



                          Nếu mà không ở Phi châu
                          Thái Anh xe ngập  biết đâu gặp nàng
                          Giúp nhau chắc chắn sẵn sàng
                          Trả công xin chút ngà mang bển về
                          kimrbl

                           
                               GỬI ANH CHÀNG DẮT XE..
                           
                          Trời mưa để phố thành sông
                          Có chàng Kim đứng bên sông đợi chờ
                          Cô nào xe máy tình cờ
                          Ngập không đi được Kim qườ dắt luôn...
                           
                          Hà nội mai còn mưa tuôn
                          cá tôm được thể luồn chơi phố phường
                          Có chàng công tử mến thương
                          Dắt nhiều xe quá...tương tư ngập lòng
                           
                          Mai tạnh...Hà Nội cạn sông
                          Có người vẫn đứng chờ mong mưa về
                          Lòng chàng vẫn có  đam mê
                          Dắt xe dắt cả tình về mộng duyên
                           
                          Hihi,Kim ơi ở bển trời đã tạnh hay còn mưa vậy hả...cứ dát nhiều xe,Thái Anh về sẽ đến chúc mừng nghe
                          T.A
                           




                          THÁI ANH
                           
                            kimrbl

                            • Số bài : 2805
                            • Điểm: 9
                            • Điểm thưởng : 0
                            • Từ: 09.07.2008
                            • Trạng thái: offline
                            RE: nợ lòng 07.11.2008 06:46:58 (permalink)
                            0


                              Trích đoạn....
                            Ai cũng trách phũ phàng lũ lụt
                            Riêng tôi mừng đựơc dịp trời cho
                            Xưa nên duyên một chuyến đò
                            Tôi nay nhờ lụt hẹn hò cùng em ...
                            kimrbl

                             
                             
                             
                            Kimrbl ơi mai lại lụt nữa nè
                            Kimrbl lại ra đường mà dắt xe
                            Quãng đường ngày mai dài nước ngập
                            Tha hồ tình nở...nhờ dắt xe
                             
                            hihi,bạn tốt vậy chắc chắn sẽ có nhiều em đổ kềnh theo thôi à
                            Chúc vui nhé Kimrbl
                            Thái Anh



                            Nếu mà không ở Phi châu
                            Thái Anh xe ngập  biết đâu gặp nàng
                            Giúp nhau chắc chắn sẵn sàng
                            Trả công xin chút ngà mang bển về
                            kimrbl

                             
                                 GỬI ANH CHÀNG DẮT XE..
                             
                            Trời mưa để phố thành sông
                            Có chàng Kim đứng bên sông đợi chờ
                            Cô nào xe máy tình cờ
                            Ngập không đi được Kim qườ dắt luôn...
                             
                            Hà nội mai còn mưa tuôn
                            cá tôm được thể luồn chơi phố phường
                            Có chàng công tử mến thương
                            Dắt nhiều xe quá...tương tư ngập lòng
                             
                            Mai tạnh...Hà Nội cạn sông
                            Có người vẫn đứng chờ mong mưa về
                            Lòng chàng vẫn có  đam mê
                            Dắt xe dắt cả tình về mộng duyên
                             
                            Hihi,Kim ơi ở bển trời đã tạnh hay còn mưa vậy hả...cứ dát nhiều xe,Thái Anh về sẽ đến chúc mừng nghe
                            T.A
                             
                            Cám ơn Thái Anh đã đồng cảm với cảnh lũ lụt ở quê nhà.Chúc bạn nghỉ cuối tuần vui vẻ.
                             
                                Nghe đài báo lại sắp mưa
                               Nước to chẳng kém trận vừa xảy ra
                               Đúng là thương cảnh người ta
                               Khó khăn khi nước ngập nhà như sông
                               Nhưng lại khấp khởi trong lòng
                               Phố phường  ngập lại được cùng dắt xe
                               Biết đâu lại gặp người ta
                                Trước là giúp đỡ sau là làm quen...
                                                        kimrbl
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 16:01:46 bởi kimrbl >


                            K.N 

                            nợ lòng 
                            TÔI BÁN NỖI BUỒN 
                            EM ĐI BƠI
                            Tập làm thơ Đường 

                             
                             
                              tovinhnghiem

                              • Số bài : 219
                              • Điểm: 4
                              • Điểm thưởng : 0
                              • Từ: 15.10.2008
                              • Trạng thái: offline
                              RE: nợ lòng 07.11.2008 09:02:30 (permalink)
                              0
                              Lại một đêm nữa bơ phờ
                              Bơ vơ tôi đứng bên bờ thời gian
                              Người về
                              đóng cửa con tim

                              Tôi về gom cánh hoa sim úa tàn...
                              kimrbl


                              Trái tim đóng cửa vách ngăn
                              Còn một ngoài cửa băng khoăn nỗi niềm
                              Một đêm rồi lại trắng đêm
                              Thời gian chầm chậm qua thềm trăng vơi
                              Tôi ghì ôm xác lá rơi
                              Đêm trường canh vắng mình tôi ngỡ ngàng
                              tvn
                               
                                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                                Thay đổi trang: << < ..11121314151617181920.. > >> | Trang 15 của 84 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 1251 bài trong đề mục

                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.

                                Chú Giải và Quyền Lợi

                                • Bài Mới Đăng
                                • Không Có Bài Mới
                                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                                • Khóa (có bài mới)
                                • Khóa (không có bài mới)
                                • Xem bài
                                • Đăng bài mới
                                • Trả lời bài
                                • Đăng bình chọn
                                • Bình Chọn
                                • Đánh giá các bài
                                • Có thể tự xóa bài
                                • Có thể tự xóa chủ đề
                                • Đánh giá bài viết

                                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9