Kiểu:
Xin chào !

 nợ lòng

Thay đổi trang: << < ..11121314151617181920.. > >> | Trang 17 của 84 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Ha Ngan Ha

  • Số bài : 1287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
  • Trạng thái: offline
RE: nợ lòng 15.11.2008 07:24:09 (permalink)
0
Chúc mừng bạn Hà Ngân Hà
Đã tìm thấy nửa trăng nhà ước mơ
Trăng tròn sáng đẹp như thơ
 Còn bao trăng khác hững hờ quay đi
kimrbl

Trở về với nửa mảnh trăng ngà
Buồn vương chất chứa mộng thơ hoa
Trăng khuya khuất nửa hồn dư ảnh
Thiếu nữ nhìn lên mắt lệ nhoà

Nghinh Tuấn
 
    Thuỵ Du

    • Số bài : 2750
    • Điểm: 4
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 22.10.2008
    • Nơi: Huế mưa buồn
    • Trạng thái: offline
    RE: nợ lòng 17.11.2008 19:54:14 (permalink)
    0

    Trích đoạn: kimrbl

    Đôi khi anh nhớ về em
    Ngày xưa hoa tím anh đem tặng nàng
    Đôi khi anh lòng bàng hoàng
    Vì nhớ ngày ấy em sang ngang rồi
    Đôi khi tim anh bồi hồi
    Vì anh nhớ mãi mắt môi em cười
    Đôi khi chỉ nhớ mà thôi
    Nhưng sao tim nhói nghẹn lời mình anh
    Đôi khi tỉnh giấc mộng lành
    Tỉnh mơ anh lại mình anh thẩn thờ
    Đôi khi anh muốn em về
    Cho lòng ta lại vẹn thề bên nhau
    Đôi khi tình cũng muốn trao
    Cho người khác ấy vơi đau lòng sầu
    Đôi khi thấy tình lắng sâu
    Cho mưa cứ khóc giọt ngâu đường dài
    hungho




    Đôi khi mình chả là mình
    Mộng mơ với một mối tình đơn phương
    Đôi khi dẫu tóc điểm sương
    Vẫn yêu say đắm như đương xuân thì
    Đôi khi nặng với tình si
    Mà quên hết cả đường đi lối về
    kimrbl

     


    Đôi khi lòng thấy ê chề
    Đường đi thì có lối về thì không

    Đôi khi chiếc bóng cô phòng
    Nhớ người nơi ấy bóng hồng mộng mơ
    Đôi khi mình vẫn mong chờ
    Dẫu rằng tình ấy hững hờ đơn phương
    Đôi khi đau xót tình trường
    Chỉ mình một bóng vấn vương thêm buồn

    thuỵ du

    Kimrbl thân mến!Xin phép cho thuỵ du góp vào "Đôi khi" một vài câu thơ nhé....Chúc thi huynh luôn vui và bán nỗi buồn thật đắt hàng...................Trang thơ của thi huynh đúng là muôn màu muôn vẻ......Thân mến tặng huynh một đoá hoa Quỳnh,thụy du thấy trong thơ của huynh có một bài nói về một loài hoa nở về đêm,TD đoán đó là Hoa Quỳnh,không hiểu có đúng không?


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/A32C3B9719E7478F9473A45EB25B9887.jpg[/image]
    Attached Image(s)
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
     
      kimrbl

      • Số bài : 2805
      • Điểm: 9
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 09.07.2008
      • Trạng thái: offline
      RE: nợ lòng 18.11.2008 14:40:36 (permalink)
      0
      Đôi khi anh nhớ về em
      Ngày xưa hoa tím anh đem tặng nàng
      Đôi khi anh lòng bàng hoàng
      Vì nhớ ngày ấy em sang ngang rồi
      Đôi khi tim anh bồi hồi
      Vì anh nhớ mãi mắt môi em cười
      Đôi khi chỉ nhớ mà thôi
      Nhưng sao tim nhói nghẹn lời mình anh
      Đôi khi tỉnh giấc mộng lành
      Tỉnh mơ anh lại mình anh thẩn thờ
      Đôi khi anh muốn em về
      Cho lòng ta lại vẹn thề bên nhau
      Đôi khi tình cũng muốn trao
      Cho người khác ấy vơi đau lòng sầu
      Đôi khi thấy tình lắng sâu
      Cho mưa cứ khóc giọt ngâu đường dài
      hungho




      Đôi khi mình chả là mình
      Mộng mơ với một mối tình đơn phương
      Đôi khi dẫu tóc điểm sương
      Vẫn yêu say đắm như đương xuân thì
      Đôi khi nặng với tình si
      Mà quên hết cả đường đi lối về
      kimrbl




      Đôi khi lòng thấy ê chề
      Đường đi thì có lối về thì không

      Đôi khi chiếc bóng cô phòng
      Nhớ người nơi ấy bóng hồng mộng mơ
      Đôi khi mình vẫn mong chờ
      Dẫu rằng tình ấy hững hờ đơn phương
      Đôi khi đau xót tình trường
      Chỉ mình một bóng vấn vương thêm buồn

      thuỵ du

      Kimrbl thân mến!Xin phép cho thuỵ du góp vào "Đôi khi" một vài câu thơ nhé....Chúc thi huynh luôn vui và bán nỗi buồn thật đắt hàng...................Trang thơ của thi huynh đúng là muôn màu muôn vẻ......Thân mến tặng huynh một đoá hoa Quỳnh,thụy du thấy trong thơ của huynh có một bài nói về một loài hoa nở về đêm,TD đoán đó là Hoa Quỳnh,không hiểu có đúng không?


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/A32C3B9719E7478F9473A45EB25B9887.jpg[/image]


      Cám ơn Thuỵ Du đã ghé thăm và tặng thơ và ảnh hoa Qùynh.Xin được đáp lễ đôi dòng.
       
       
                    Tâm tình hoa Quỳnh
        
        Đêm nay em là hoa Quỳnh
        Để cho anh được biến thành cành Dao
        Loài hoa không thích ồn ào
        Hương thơm nhẹ chỉ nở vào nửa đêm
        Trăng vàng ngơ ngác lặng im
        Đắm say anh cứ ngắm em sững sờ
        Hương người lẫn với hương hoa
        Không gian dừng lại cho ta tự tình...
      kimrbl
      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55484/738E977AABDD451AB39C4746C709CDCB.gif[/image]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 15:53:47 bởi kimrbl >
      Attached Image(s)


      K.N 

      nợ lòng 
      TÔI BÁN NỖI BUỒN 
      EM ĐI BƠI
      Tập làm thơ Đường 

       
       
        Thuỵ Du

        • Số bài : 2750
        • Điểm: 4
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 22.10.2008
        • Nơi: Huế mưa buồn
        • Trạng thái: offline
        RE: nợ lòng 19.11.2008 16:27:29 (permalink)
        0

        Trích đoạn: kimrbl

        Đôi khi mình chả là mình
        Mộng mơ với một mối tình đơn phương
        Đôi khi dẫu tóc điểm sương
        Vẫn yêu say đắm như đương xuân thì
        Đôi khi nặng với tình si
        Mà quên hết cả đường đi lối về
        kimrbl




        Đôi khi lòng thấy ê chề
        Đường đi thì có lối về thì không

        Đôi khi chiếc bóng cô phòng
        Nhớ người nơi ấy bóng hồng mộng mơ
        Đôi khi mình vẫn mong chờ
        Dẫu rằng tình ấy hững hờ đơn phương
        Đôi khi đau xót tình trường
        Chỉ mình một bóng vấn vương thêm buồn

        thuỵ du

        Kimrbl thân mến!Xin phép cho thuỵ du góp vào "Đôi khi" một vài câu thơ nhé....Chúc thi huynh luôn vui và bán nỗi buồn thật đắt hàng...................Trang thơ của thi huynh đúng là muôn màu muôn vẻ......Thân mến tặng huynh một đoá hoa Quỳnh,thụy du thấy trong thơ của huynh có một bài nói về một loài hoa nở về đêm,TD đoán đó là Hoa Quỳnh,không hiểu có đúng không?


        Cám ơn Thuỵ Du đã ghé thăm và tặng thơ và ảnh hoa Qùynh.Xin được đáp lễ đôi dòng.
         
         
                      Tâm tình hoa Quỳnh
         
          Đêm nay em là hoa Quỳnh
          Để cho anh được biến thành cành Dao
          Loài hoa không thích ồn ào
          Hương thơm nhẹ chỉ nở vào nửa đêm
          Trăng vàng ngơ ngác lặng im
          Đắm say anh cứ ngắm em sững sờ
          Hương người lẫn với hương hoa
          Không gian dừng lại cho ta tự tình...
        kimrbl
        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55484/738E977AABDD451AB39C4746C709CDCB.gif[/image]




        KHÚC TỰ TÌNH
        QUỲNH DAO

        Này đây là khúc tự tình
        Cho mình say mộng chúng mình đêm nay
        Quỳnh Dao đẹp đẽ tình này
        Trăng vàng ngơ ngẩn ngật ngầy ngủ im
        Không gian thoáng chốc im lìm
        Cho tình với mộng đắm chìm trong mơ
        Bao lâu ai đã mong chờ
        Một đêm xin chớ hững hờ một đêm.....
        Thuỵ Du




        Đính kèm (1)

        Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
        Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
         
          kimrbl

          • Số bài : 2805
          • Điểm: 9
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 09.07.2008
          • Trạng thái: offline
          RE: nợ lòng 20.11.2008 17:17:14 (permalink)
          0



          KHÚC TỰ TÌNH
          QUỲNH DAO

          Này đây là khúc tự tình
          Cho mình say mộng chúng mình đêm nay
          Quỳnh Dao đẹp đẽ tình này
          Trăng vàng ngơ ngẩn ngật ngầy ngủ im
          Không gian thoáng chốc im lìm
          Cho tình với mộng đắm chìm trong mơ
          Bao lâu ai đã mong chờ
          Một đêm xin chớ hững hờ một đêm.....
          Thuỵ Du




          Đính kèm (1) 

           
          Đêm nay mới gọi là đêm
          Trăng vàng rải xuống bên thềm Quỳnh Dao
          Nụ hôn hai đứa nhận trao
          Đúng giờ hoa nở khác nào trong mơ
          Mai sau chắc chẳng bao giờ
          Anh quên giây phút đợi chờ tình em ...
          kimrbl
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 15:54:19 bởi kimrbl >


          K.N 

          nợ lòng 
          TÔI BÁN NỖI BUỒN 
          EM ĐI BƠI
          Tập làm thơ Đường 

           
           
            Thuỵ Du

            • Số bài : 2750
            • Điểm: 4
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 22.10.2008
            • Nơi: Huế mưa buồn
            • Trạng thái: offline
            RE: nợ lòng 24.11.2008 17:07:28 (permalink)
            0

            Trích đoạn: kimrbl

            KHÚC TỰ TÌNH
            QUỲNH DAO

            Này đây là khúc tự tình
            Cho mình say mộng chúng mình đêm nay
            Quỳnh Dao đẹp đẽ tình này
            Trăng vàng ngơ ngẩn ngật ngầy ngủ im
            Không gian thoáng chốc im lìm
            Cho tình với mộng đắm chìm trong mơ
            Bao lâu ai đã mong chờ
            Một đêm xin chớ hững hờ một đêm.....
            Thuỵ Du




            Đính kèm (1) 


            Đêm nay mới gọi là đêm
            Trăng vàng rải xuống bên thềm Quỳnh Dao
            Nụ hôn hai đứa nhận trao
            Đúng giờ hoa nở khác nào trong mơ
            Mai sau chắc chẳng bao giờ
            Anh quên giây phút đợi chờ tình em ...
            kimrbl

            Này đây khoảnh khắc êm đềm
            Tình ta như đã ấm êm đợi chờ
            Phút giây cứ ngỡ trong mơ
            Ru hồn hoà với nàng thơ tuyệt vời
            Trăng vàng quyện gió chơi vơi
            Quỳnh Dao chỉ có một đời một đêm
            Vầng trăng rơi rụng bên thềm........
            thuỵ du


            Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
            Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
             
              kimrbl

              • Số bài : 2805
              • Điểm: 9
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 09.07.2008
              • Trạng thái: offline
              RE: nợ lòng 24.11.2008 22:23:12 (permalink)
              0


              KHÚC TỰ TÌNH
              QUỲNH DAO

              Này đây là khúc tự tình
              Cho mình say mộng chúng mình đêm nay
              Quỳnh Dao đẹp đẽ tình này
              Trăng vàng ngơ ngẩn ngật ngầy ngủ im
              Không gian thoáng chốc im lìm
              Cho tình với mộng đắm chìm trong mơ
              Bao lâu ai đã mong chờ
              Một đêm xin chớ hững hờ một đêm.....
              Thuỵ Du




              Đính kèm (1) 


              Đêm nay mới gọi là đêm
              Trăng vàng rải xuống bên thềm Quỳnh Dao
              Nụ hôn hai đứa nhận trao
              Đúng giờ hoa nở khác nào trong mơ
              Mai sau chắc chẳng bao giờ
              Anh quên giây phút đợi chờ tình em ...
              kimrbl

              Này đây khoảnh khắc êm đềm
              Tình ta như đã ấm êm đợi chờ
              Phút giây cứ ngỡ trong mơ
              Ru hồn hoà với nàng thơ tuyệt vời
              Trăng vàng quyện gió chơi vơi
              Quỳnh Dao chỉ có một đời một đêm
              Vầng trăng rơi rụng bên thềm........
              thuỵ du


               
              Hoa Quỳnh chỉ nở một đêm
              Trong mơ anh chỉ gặp em một lần
              Ảo mà sao lại rất gần
              Lời thơ đọng mãi tình thân dẫu là...
              Như hương Quỳnh chỉ thoảng qua
              Bấy nhiêu cũng đủ gọi là một đêm...
              kimrbl
               
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 15:54:54 bởi kimrbl >


              K.N 

              nợ lòng 
              TÔI BÁN NỖI BUỒN 
              EM ĐI BƠI
              Tập làm thơ Đường 

               
               
                Thuỵ Du

                • Số bài : 2750
                • Điểm: 4
                • Điểm thưởng : 0
                • Từ: 22.10.2008
                • Nơi: Huế mưa buồn
                • Trạng thái: offline
                RE: nợ lòng 25.11.2008 16:09:06 (permalink)
                0

                Trích đoạn: kimrbl

                KHÚC TỰ TÌNH
                QUỲNH DAO

                Này đây là khúc tự tình
                Cho mình say mộng chúng mình đêm nay
                Quỳnh Dao đẹp đẽ tình này
                Trăng vàng ngơ ngẩn ngật ngầy ngủ im
                Không gian thoáng chốc im lìm
                Cho tình với mộng đắm chìm trong mơ
                Bao lâu ai đã mong chờ
                Một đêm xin chớ hững hờ một đêm.....
                Thuỵ Du




                Đính kèm (1) 


                Đêm nay mới gọi là đêm
                Trăng vàng rải xuống bên thềm Quỳnh Dao
                Nụ hôn hai đứa nhận trao
                Đúng giờ hoa nở khác nào trong mơ
                Mai sau chắc chẳng bao giờ
                Anh quên giây phút đợi chờ tình em ...
                kimrbl

                Này đây khoảnh khắc êm đềm
                Tình ta như đã ấm êm đợi chờ
                Phút giây cứ ngỡ trong mơ
                Ru hồn hoà với nàng thơ tuyệt vời
                Trăng vàng quyện gió chơi vơi
                Quỳnh Dao chỉ có một đời một đêm
                Vầng trăng rơi rụng bên thềm........
                thuỵ du



                Hoa Quỳnh chỉ nở một đêm
                Trong mơ anh chỉ gặp em một lần
                Ảo mà sao lại rất gần
                Lời thơ đọng mãi tình thân dẫu là...
                Như hương Quỳnh chỉ thoảng qua
                Bấy nhiêu cũng đủ gọi là một đêm...
                kimrbl
                 


                Một đêm êm ấm một đêm
                Chữ tình chữ nghĩa một thêm đậm đà
                Em giờ là đoá Quỳnh hoa
                Còn anh mãi mãi vẫn là cành Dao
                Khắc sâu tình ấy ngọt ngào
                Tự tình một khúc Quỳnh Dao một đời...
                thuỵ du

                Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
                Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
                 
                  kimrbl

                  • Số bài : 2805
                  • Điểm: 9
                  • Điểm thưởng : 0
                  • Từ: 09.07.2008
                  • Trạng thái: offline
                  RE: nợ lòng 25.11.2008 18:58:36 (permalink)
                  0
                  KHÚC TỰ TÌNH
                  QUỲNH DAO

                  Này đây là khúc tự tình
                  Cho mình say mộng chúng mình đêm nay
                  Quỳnh Dao đẹp đẽ tình này
                  Trăng vàng ngơ ngẩn ngật ngầy ngủ im
                  Không gian thoáng chốc im lìm
                  Cho tình với mộng đắm chìm trong mơ
                  Bao lâu ai đã mong chờ
                  Một đêm xin chớ hững hờ một đêm.....
                  Thuỵ Du




                  Đính kèm (1) 


                  Đêm nay mới gọi là đêm
                  Trăng vàng rải xuống bên thềm Quỳnh Dao
                  Nụ hôn hai đứa nhận trao
                  Đúng giờ hoa nở khác nào trong mơ
                  Mai sau chắc chẳng bao giờ
                  Anh quên giây phút đợi chờ tình em ...
                  kimrbl

                  Này đây khoảnh khắc êm đềm
                  Tình ta như đã ấm êm đợi chờ
                  Phút giây cứ ngỡ trong mơ
                  Ru hồn hoà với nàng thơ tuyệt vời
                  Trăng vàng quyện gió chơi vơi
                  Quỳnh Dao chỉ có một đời một đêm
                  Vầng trăng rơi rụng bên thềm........
                  thuỵ du



                  Hoa Quỳnh chỉ nở một đêm
                  Trong mơ anh chỉ gặp em một lần
                  Ảo mà sao lại rất gần
                  Lời thơ đọng mãi tình thân dẫu là...
                  Như hương Quỳnh chỉ thoảng qua
                  Bấy nhiêu cũng đủ gọi là một đêm...
                  kimrbl
                   


                  Một đêm êm ấm một đêm
                  Chữ tình chữ nghĩa một thêm đậm đà
                  Em giờ là đoá Quỳnh hoa
                  Còn anh mãi mãi vẫn là cành Dao
                  Khắc sâu tình ấy ngọt ngào
                  Tự tình một khúc Quỳnh Dao một đời...
                  thuỵ du

                  Quỳnh Dao
                   
                  Lưu truyền sự tích hoa Quỳnh
                  Hoa trong mộng báo để dành cho vua
                  Dẫu là một chút thoáng qua
                  Thanh tao cao quý khó mà ai quên
                  Tôn "Nữ hoàng của bóng đêm "
                  Dưới trăng tri kỷ chung niềm mê say
                  Cành Dao nâng đỡ Quỳnh này
                  Như tình yêu mãi suốt đời keo sơn...
                   
                  Anh xin dù chỉ một đêm
                  Làm cành Dao để bên em hoa Quỳnh...
                  kimrbl
                   
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 15:55:19 bởi kimrbl >


                  K.N 

                  nợ lòng 
                  TÔI BÁN NỖI BUỒN 
                  EM ĐI BƠI
                  Tập làm thơ Đường 

                   
                   
                    Liên Thơ

                    • Số bài : 3162
                    • Điểm: 0
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 15.11.2007
                    • Nơi: Đầm sen trắng
                    • Trạng thái: offline
                    RE: nợ lòng 25.11.2008 22:27:17 (permalink)
                    0
                    Trích đoạn: kimrbl
                    Đôi khi anh nhớ về em
                    Ngày xưa hoa tím anh đem tặng nàng
                    Đôi khi anh lòng bàng hoàng
                    Vì nhớ ngày ấy em sang ngang rồi
                    Đôi khi tim anh bồi hồi
                    Vì anh nhớ mãi mắt môi em cười
                    Đôi khi chỉ nhớ mà thôi
                    Nhưng sao tim nhói nghẹn lời mình anh
                    Đôi khi tỉnh giấc mộng lành
                    Tỉnh mơ anh lại mình anh thẫn thờ
                    Đôi khi anh muốn em về
                    Cho lòng ta lại vẹn thề bên nhau
                    Đôi khi tình cũng muốn trao
                    Cho người khác ấy vơi đau lòng sầu
                    Đôi khi thấy tình lắng sâu
                    Cho mưa cứ khóc giọt ngâu đường dài
                    hungho

                    Đôi khi mình chả là mình
                    Mộng mơ với một mối tình đơn phương
                    Đôi khi dẫu tóc điểm sương
                    Vẫn yêu say đắm như đương xuân thì
                    Đôi khi nặng với tình si
                    Mà quên hết cả đường đi lối về
                    kimrbl

                    Đôi khi lòng thấy ê chề
                    Đường đi thì có lối về thì không

                    Đôi khi chiếc bóng cô phòng
                    Nhớ người nơi ấy bóng hồng mộng mơ
                    Đôi khi mình vẫn mong chờ
                    Dẫu rằng tình ấy hững hờ đơn phương
                    Đôi khi
                    đau xót tình trường
                    Chỉ mình một bóng vấn vương thêm buồn

                    thuỵ du
                    Đôi khi...
                    Đôi khi em vẫn thầm mong
                    Có ngày nắng tỏa bên dòng tương tư 
                    Đôi khi em vẫn cứ chờ
                    Ai vô tình đấy ...ai hờ hững đây ...
                    Đôi khi...vẫn chỉ đôi khi
                    Như là mắc nợ tình thơ...em tìm...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          22 giờ 23 phút, 3/25/11/2008                

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2008 22:30:34 bởi Liên Thơ >

                     
                      kimrbl

                      • Số bài : 2805
                      • Điểm: 9
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 09.07.2008
                      • Trạng thái: offline
                      RE: nợ lòng 25.11.2008 22:30:37 (permalink)
                      0
                      Mùa hoa cải
                       
                       
                      Đừng mang hoa cải lên trời
                      Rau răm ở lại chịu lời đắng cay ( Dân ca )






                      Hoàng hôn nhuộm tím dòng sông
                      Gió theo hơi lạnh đầu đông tràn về
                      Cải vàng nở rộ vạt đê
                      Bướm ong hối hả khúc ca giao tình...

                      Mong manh bốn cánh , nhuỵ xinh
                      Chờ làn gió thoảng tung mình bay xa
                      Chỉ là hình nét đơn sơ
                      Thảm hoa vàng đến sững sờ ngất ngây

                      Mấy cô thiếu nữ dắt tay
                      Kết hoa nghịch đội trong ngày vu quy
                      Cậu bé con ngẫm nghĩ gì
                      Giữa mùa hoa cải đồng quê yên bình ...







                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 15:55:43 bởi kimrbl >


                      K.N 

                      nợ lòng 
                      TÔI BÁN NỖI BUỒN 
                      EM ĐI BƠI
                      Tập làm thơ Đường 

                       
                       
                        Liên Thơ

                        • Số bài : 3162
                        • Điểm: 0
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 15.11.2007
                        • Nơi: Đầm sen trắng
                        • Trạng thái: offline
                        RE: nợ lòng 25.11.2008 22:48:43 (permalink)
                        0
                        Trích đoạn: kimrbl

                        Mùa hoa cải
                        Đừng mang hoa cải lên trời
                        Rau răm ở lại chịu lời đắng cay
                        ( Dân ca )


                        Hoàng hôn nhuộm tím dòng sông
                        Gió theo hơi lạnh đầu đông tràn về
                        Cải vàng nở rộ vạt đê
                        Bướm ong hối hả khúc ca giao tình...

                        Mong manh bốn cánh , nhuỵ xinh
                        Chờ làn gió thoảng tung mình bay xa
                        Chỉ là hình nét đơn sơ
                        Thảm hoa vàng đến sững sờ ngất ngây

                        Mấy cô thiếu nữ dắt tay
                        Kết hoa nghịch đội trong ngày vu quy
                        Cậu bé con ngẫm nghĩ gì
                        Giữa mùa hoa cải đồng quê yên bình ...




                        Nhớ về mùa hoa cải
                         Thảm hoa màu nắng anh ơi
                        Nhắc mình nhớ những ngày vui đồng làng
                        Cải vàng bao độ đơm bông
                        Em đi lấy chồng ngồng cải thêm cao
                        Bướm xinh chao đảo nhụy thơm
                        Em tươi em tốt như màu nắng lên
                        Anh say màu mật nuột nà
                        Đẫm trong mắt nhớ mùa hoa cải vàng..
                        Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                   22 giờ 45 phút, 25/11/2008       
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2008 23:27:27 bởi Liên Thơ >

                         
                          Thuỵ Du

                          • Số bài : 2750
                          • Điểm: 4
                          • Điểm thưởng : 0
                          • Từ: 22.10.2008
                          • Nơi: Huế mưa buồn
                          • Trạng thái: offline
                          RE: nợ lòng 26.11.2008 15:19:11 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: kimrbl

                          KHÚC TỰ TÌNH
                          QUỲNH DAO

                          Này đây là khúc tự tình
                          Cho mình say mộng chúng mình đêm nay
                          Quỳnh Dao đẹp đẽ tình này
                          Trăng vàng ngơ ngẩn ngật ngầy ngủ im
                          Không gian thoáng chốc im lìm
                          Cho tình với mộng đắm chìm trong mơ
                          Bao lâu ai đã mong chờ
                          Một đêm xin chớ hững hờ một đêm.....
                          Thuỵ Du




                          Đính kèm (1) 


                          Đêm nay mới gọi là đêm
                          Trăng vàng rải xuống bên thềm Quỳnh Dao
                          Nụ hôn hai đứa nhận trao
                          Đúng giờ hoa nở khác nào trong mơ
                          Mai sau chắc chẳng bao giờ
                          Anh quên giây phút đợi chờ tình em ...
                          kimrbl

                          Này đây khoảnh khắc êm đềm
                          Tình ta như đã ấm êm đợi chờ
                          Phút giây cứ ngỡ trong mơ
                          Ru hồn hoà với nàng thơ tuyệt vời
                          Trăng vàng quyện gió chơi vơi
                          Quỳnh Dao chỉ có một đời một đêm
                          Vầng trăng rơi rụng bên thềm........
                          thuỵ du



                          Hoa Quỳnh chỉ nở một đêm
                          Trong mơ anh chỉ gặp em một lần
                          Ảo mà sao lại rất gần
                          Lời thơ đọng mãi tình thân dẫu là...
                          Như hương Quỳnh chỉ thoảng qua
                          Bấy nhiêu cũng đủ gọi là một đêm...
                          kimrbl
                           


                          Một đêm êm ấm một đêm
                          Chữ tình chữ nghĩa một thêm đậm đà
                          Em giờ là đoá Quỳnh hoa
                          Còn anh mãi mãi vẫn là cành Dao
                          Khắc sâu tình ấy ngọt ngào
                          Tự tình một khúc Quỳnh Dao một đời...
                          thuỵ du

                          Quỳnh Dao
                           
                          Lưu truyền sự tích hoa Quỳnh
                          Hoa trong mộng báo để dành cho vua
                          Dẫu là một chút thoáng qua
                          Thanh tao cao quý khó mà ai quên
                          Tôn "Nữ hoàng của bóng đêm "
                          Dưới trăng tri kỷ chung niềm mê say
                          Cành Dao nâng đỡ Quỳnh này
                          Như tình yêu mãi suốt đời keo sơn...
                           
                          Anh xin dù chỉ một đêm
                          Làm cành Dao để bên em hoa Quỳnh...
                          kimrbl
                           
                           
                                                 

                                                           Quỳnh Dao tình của đôi mình 
                                                  Hương yêu thơm ngát tâm tình say say 
                                                           Dẫu đêm nay chỉ đêm nay 
                                                 Cũng vương trọn kiếp tình này đa mang
                                                           Keo sơn tấc dạ hỡi chàng 
                                                 Cho dù mình đã muộn màng gặp nhau
                                                           Một đêm thôi mối tình sầu
                                                  Em xin từ biệt kiếp sau gặp người.......
                                                                         thuỵ du 
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2008 15:24:16 bởi Thuỵ Du >
                          Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
                          Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
                           
                            kimrbl

                            • Số bài : 2805
                            • Điểm: 9
                            • Điểm thưởng : 0
                            • Từ: 09.07.2008
                            • Trạng thái: offline
                            RE: nợ lòng 26.11.2008 22:33:42 (permalink)
                            0
                            Quỳnh Dao tình của đôi mình
                            Hương yêu thơm ngát tâm tình say say
                            Dẫu đêm nay chỉ đêm nay
                            Cũng vương trọn kiếp tình này đa mang
                            Keo sơn tấc dạ hỡi chàng
                            Cho dù mình đã muộn màng gặp nhau
                            Một đêm thôi mối tình sầu
                            Em xin từ biệt kiếp sau gặp người.......
                            thuỵ du
                             

                            Giã từ giấc mộng một đêm
                            Anh về cất giữ tình em muộn màng
                            Kiếp này dù có đa mang
                            Cứ coi là đã lỡ làng Quỳnh Dao
                            Anh chờ em ở kiếp sau
                            Ân tình dành trọn cho nhau suốt đời...
                            kimrbl 

                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 15:56:11 bởi kimrbl >


                            K.N 

                            nợ lòng 
                            TÔI BÁN NỖI BUỒN 
                            EM ĐI BƠI
                            Tập làm thơ Đường 

                             
                             
                              Liên Thơ

                              • Số bài : 3162
                              • Điểm: 0
                              • Điểm thưởng : 0
                              • Từ: 15.11.2007
                              • Nơi: Đầm sen trắng
                              • Trạng thái: offline
                              RE: nợ lòng 26.11.2008 23:44:12 (permalink)
                              0
                              Trích đoạn: kimrbl
                              Quỳnh Dao tình của đôi mình
                              Hương yêu thơm ngát tâm tình say say
                              Dẫu đêm nay chỉ đêm nay
                              Cũng vương trọn kiếp tình này đa mang
                              Keo sơn tấc dạ hỡi chàng
                              Cho dù mình đã muộn màng gặp nhau
                              Một đêm thôi mối tình sầu
                              Em xin từ biệt kiếp sau gặp người.......
                              thuỵ du 
                              Giã từ giấc mộng một đêm
                              Anh về cất giữ tình em muộn màng
                              Kiếp này dù có đa mang
                              Cứ coi là đã lỡ làng Quỳnh Dao
                              Anh chờ em ở kiếp sau
                              Ân tình dành trọn cho nhau suốt đời...
                              kimrbl 
                              Kiếp nào
                              Kiếp nào thì để trao nàng?
                              Kiếp nào thì để dành người trong mơ?
                              Kiếp nào mình để cho ta
                              Chút ân tình ấy gió bay mất rồi
                              Hương đêm ấp ủ nồng say
                              Ngàn năm vẫn trách thầm người lửng lơ...
                              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                                          23 giờ 35 phút ,26/11/2008
                              Kimrbl thân mến! vì thân tình nên mới đùa, đừng giận nhé!Chúc bạn vui, khỏe, hạnh phúc!

                               

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2008 23:48:14 bởi Liên Thơ >

                               
                                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                                Thay đổi trang: << < ..11121314151617181920.. > >> | Trang 17 của 84 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 1251 bài trong đề mục

                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.

                                Chú Giải và Quyền Lợi

                                • Bài Mới Đăng
                                • Không Có Bài Mới
                                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                                • Khóa (có bài mới)
                                • Khóa (không có bài mới)
                                • Xem bài
                                • Đăng bài mới
                                • Trả lời bài
                                • Đăng bình chọn
                                • Bình Chọn
                                • Đánh giá các bài
                                • Có thể tự xóa bài
                                • Có thể tự xóa chủ đề
                                • Đánh giá bài viết

                                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9