Kiểu:
Xin chào !

 nợ lòng

Thay đổi trang: << < ..11121314151617181920.. > >> | Trang 18 của 84 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Thuỵ Du

  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
  • Trạng thái: offline
RE: nợ lòng 27.11.2008 14:58:52 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

RU  EM  GIẤC  NỒNG

Ru em em ngủ thật nồng
Còn anh thì vẫn nhớ mong tình này
Ru em em ngủ cho say
Còn anh thì vẫn từng ngày héo hon
Ru em khúc hát véo von
Ai dù cách trở keo son chặt lòng
Ru em vui bước sang sông
Mặc anh héo úa tấm lòng em ơi
Ru em ru cả một đời
Mặn mà ta vẫn một lời thuỷ chung
Ru em một cõi mông lung
Tình em anh giữ cho cùng tháng năm
Ru em một cõi xa xăm
Mỏi mòn đôi mắt đăm đăm đợi chờ
Ru em em vẫn ơ hờ
Ru em muôn thuở chơ vơ đá buồn.......

                             Thuỵ Du








Anh đan lưới võng bằng thơ
Dăm câu lục bát vẩn vơ tình sầu
Ru em giấc ngủ thật sâu
Mơ bao mộng đẹp thành cầu em đi
 
Vu vơ một chút tình si
Chỉ là ảo vọng còn gì nữa đâu
Nào mong duyên phận trầu cau
Ru em chia sẻ cho nhau nỗi buồn...
kimrbl


Ru em ru giọt lệ tuôn
Đôi ta nào đã ngọn nguồn xa nhau?
Ru em tình trót nhạt màu
Trời còn hoang vắng biết đâu bến bờ?
Ru em tình trót bơ vơ
Ngày xanh héo úa đợi chờ xót xa
Ru em thuở ấy trăng ngà
Soi đường em bước mặn mà bên anh
Ru em giấc mộng không thành
Thôi thì ôm lấy duyên đành dở dang
Ru em dẫu biết trái ngang
Tình mình nay cũng lỡ làng còn đâu?
Ru em trăm cuộc bể dâu
Ru em muôn thưở...tình sầu em ơi!!!
thuỵ du
 
 
 

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
 
    kimrbl

    • Số bài : 2805
    • Điểm: 9
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 09.07.2008
    • Trạng thái: offline
    RE: nợ lòng 27.11.2008 15:36:06 (permalink)
    0
    RU  EM  GIẤC  NỒNG

    Ru em em ngủ thật nồng
    Còn anh thì vẫn nhớ mong tình này
    Ru em em ngủ cho say
    Còn anh thì vẫn từng ngày héo hon
    Ru em khúc hát véo von
    Ai dù cách trở keo son chặt lòng
    Ru em vui bước sang sông
    Mặc anh héo úa tấm lòng em ơi
    Ru em ru cả một đời
    Mặn mà ta vẫn một lời thuỷ chung
    Ru em một cõi mông lung
    Tình em anh giữ cho cùng tháng năm
    Ru em một cõi xa xăm
    Mỏi mòn đôi mắt đăm đăm đợi chờ
    Ru em em vẫn ơ hờ
    Ru em muôn thuở chơ vơ đá buồn.......

                                 Thuỵ Du








    Anh đan lưới võng bằng thơ
    Dăm câu lục bát vẩn vơ tình sầu
    Ru em giấc ngủ thật sâu
    Mơ bao mộng đẹp thành cầu em đi
     
    Vu vơ một chút tình si
    Chỉ là ảo vọng còn gì nữa đâu
    Nào mong duyên phận trầu cau
    Ru em chia sẻ cho nhau nỗi buồn...
    kimrbl


    Ru em ru giọt lệ tuôn
    Đôi ta nào đã ngọn nguồn xa nhau?
    Ru em tình trót nhạt màu
    Trời còn hoang vắng biết đâu bến bờ?
    Ru em tình trót bơ vơ
    Ngày xanh héo úa đợi chờ xót xa
    Ru em thuở ấy trăng ngà
    Soi đường em bước mặn mà bên anh
    Ru em giấc mộng không thành
    Thôi thì ôm lấy duyên đành dở dang
    Ru em dẫu biết trái ngang
    Tình mình nay cũng lỡ làng còn đâu?
    Ru em trăm cuộc bể dâu
    Ru em muôn thưở...tình sầu em ơi!!!
    thuỵ du 
      
      
     







    titleAndStar(734,0,false,false,"","")


     


     




    Muôn đời Trăng phận lẻ loi
    Thương em cùng cảnh đơn côi một mình
    Bao đêm Trăng đến bên mành
    Soi dòng lệ đẫm đã thành cạn khô
     
    Người xưa từ độ hững hờ
    Chẳng lời hẹn ước bây giờ ở đâu
    Để em mang nặng khối sầu
    Bẽ bàng duyên phận nỗi đau một đời
     
    Từng đêm nghe lá vàng rơi
    Xót xa ngày tháng chơi vơi vì tình
    Ngỡ là duyên nợ ba sinh
    Vì sao người bỗng thình lình bỏ đi
     
    Trăng buồn cho cảnh biệt ly
    Thương em chẳng biết giúp gì cho em
    Đêm nay Trăng lặng bên thềm
    Lại một đêm nữa trắng đêm đợi người...
    kimrbl
     
     


     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 15:45:10 bởi kimrbl >


    K.N 

    nợ lòng 
    TÔI BÁN NỖI BUỒN 
    EM ĐI BƠI
    Tập làm thơ Đường 

     
     
      Thuỵ Du

      • Số bài : 2750
      • Điểm: 4
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 22.10.2008
      • Nơi: Huế mưa buồn
      • Trạng thái: offline
      RE: nợ lòng 27.11.2008 22:06:59 (permalink)
      0
      Muôn đời Trăng phận lẻ loi
      Thương em cùng cảnh đơn côi một mình
      Bao đêm Trăng đến bên mành
      Soi dòng lệ đẫm đã thành cạn khô
       
      Người xưa từ độ hững hờ
      Chẳng lời hẹn ước bây giờ ở đâu
      Để em mang nặng khối sầu
      Bẽ bàng duyên phận nỗi đau một đời
       
      Từng đêm nghe lá vàng rơi
      Xót xa ngày tháng chơi vơi vì tình
      Ngỡ là duyên nợ ba sinh
      Vì sao người bỗng thình lình bỏ đi
       
      Trăng buồn cho cảnh biệt ly
      Thương em chẳng biết giúp gì cho em
      Đêm nay Trăng lặng bên thềm
      Lại một đêm nữa trắng đêm đợi người....
      kimrbl

       
      Thương chi em kiếp đơn côi?
      Trời đày đành chịu thế thôi hỡi người!
      Trăm năm dâu bể cuộc đời
      Ngàn năm đâu dễ làm người lãng quên
      Đã đành chút phận thuyền quyên
      Đò ngang đưa đẩy mới nên thế này
      Cuộc đời sao khéo lá lay?
      Cuộc tình sao dễ làm say lòng buồn?
      Trời mưa tuôn mặc mưa tuôn
      Tình em vẫn giữ ấm nguồn yêu thương
      Nợ này đã trót vấn vương
      Qua cầu ai có đoạn trường mới hay
      Xót xa thương nhớ một ngày
      Buồn đau một thưở tình say trọn đời
      Trăng ơi trăng biết một lời
      Đôi bờ ngăn cách sao vơi thương sầu
      Trăng rằng trăng có biết đâu
      Để cho muôn thưở mưa ngâu não nùng
      Tình chung ơi hỡi tình chung
      Sao đành đoạn để lạnh lùng lòng nhau.....
      thuỵ du

       
      Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
      Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
       
        kimrbl

        • Số bài : 2805
        • Điểm: 9
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 09.07.2008
        • Trạng thái: offline
        RE: nợ lòng 27.11.2008 22:59:19 (permalink)
        0
        Chợt ngẫm
        Người tệ với mình thì mình thương
        Còn người tha thiết chẳng tơ vương
        Ô hay cái sự đời lắt léo
        Lòng vòng đi mãi... quẩn quanh lối mòn
                        Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                3/10/2008




        Suy ra tình cũng thật kỳ
        Tình đến hờ hững tình đi theo tình
        Đôi khi mình chả là mình
        Cứ vu vơ với mối tình mộng mơ
        Bao giờ cho đến bao giờ
        Vòng tay ôm chặt tình thơ cùng người...
        kimrbl
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 15:45:54 bởi kimrbl >


        K.N 

        nợ lòng 
        TÔI BÁN NỖI BUỒN 
        EM ĐI BƠI
        Tập làm thơ Đường 

         
         
          kimrbl

          • Số bài : 2805
          • Điểm: 9
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 09.07.2008
          • Trạng thái: offline
          RE: nợ lòng 28.11.2008 13:19:27 (permalink)
          0
          Chỉ một cái tên
           
          Tặng những người có tên đẹp
           
            Tên em nghe thật mộng mơ
          Để cho bao kẻ dại khờ đắm say
          Dẫu chưa giáp mặt cầm tay
          Tên hay chắc chắn người này phải xinh !
           
           Thơ em hay nhất thơ tình
          Anh vương tơ cứ ngỡ mình đang yêu
          Thơ em nhuộm đỏ ráng chiều
          Vi vu lộng gió cánh diều ai say
           
          Chỉ là ảo cũng ngất ngây
          Chỉ tên em đủ lòng này tương tư
          Biết đâu từ những dòng thơ
          Để cho duyên phận hẹn hò cùng nhau...

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55484/F3F00D7A53BE48FC973AB1D0D95A999C.jpg[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 15:46:13 bởi kimrbl >
          Attached Image(s)


          K.N 

          nợ lòng 
          TÔI BÁN NỖI BUỒN 
          EM ĐI BƠI
          Tập làm thơ Đường 

           
           
            mai77

            • Số bài : 175
            • Điểm: 2
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 26.04.2008
            • Trạng thái: offline
            RE: nợ lòng 28.11.2008 13:38:25 (permalink)
            0
            Trích đoạn: kimrbl

            Chỉ một cái tên
             
            Tặng những người có tên đẹp
             
              Tên em nghe thật mộng mơ
            Để cho bao kẻ dại khờ đắm say
            Dẫu chưa giáp mặt cầm tay
            Tên xinh chắc chắn người này phải xinh !
             
             Thơ em hay nhất thơ tình
            Anh vương tơ cứ ngỡ mình đang yêu
            Thơ em nhuộm đỏ ráng chiều
            Vi vu lộng gió cánh diều ai say
             
            Chỉ là ảo cũng ngất ngây
            Chỉ tên em đủ lòng này tương tư
            Biết đâu từ những dòng thơ
            Để cho duyên phận hẹn hò cùng nhau...

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55484/F3F00D7A53BE48FC973AB1D0D95A999C.jpg[/image]

             Tên hay người cũng phải xinh
            Chắc anh gom cả tên mình rồi đây
             
            [sm=blinking.gif][sm=blowing%20kisses.gif][sm=z_harhar1.gif]

            Lâu lâu không vào phá anh Kim, hôm nay vào phá một chút rồi chạy...[sm=rollin.gif]
            mai77
             
              kimrbl

              • Số bài : 2805
              • Điểm: 9
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 09.07.2008
              • Trạng thái: offline
              RE: nợ lòng 28.11.2008 14:53:39 (permalink)
              0


              Chỉ một cái tên

              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55484/F3F00D7A53BE48FC973AB1D0D95A999C.jpg[/image]
               
               Tên hay người cũng phải xinh
              Chắc anh gom cả tên mình rồi đây
              [sm=blinking.gif][sm=blowing%20kisses.gif][sm=z_harhar1.gif]

              Lâu lâu không vào phá anh Kim, hôm nay vào phá một chút rồi chạy...[sm=rollin.gif]
              mai77

               
              Trong hàng loạt những tên hay
              Chắc chắn là có tên Mai em rồi
              Chỉ sợ nghịch lý cuộc đời
              " Lắm mối..." khó chọn để người " nằm không "
              kimrbl
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 15:46:36 bởi kimrbl >


              K.N 

              nợ lòng 
              TÔI BÁN NỖI BUỒN 
              EM ĐI BƠI
              Tập làm thơ Đường 

               
               
                Liên Thơ

                • Số bài : 3162
                • Điểm: 0
                • Điểm thưởng : 0
                • Từ: 15.11.2007
                • Nơi: Đầm sen trắng
                • Trạng thái: offline
                RE: nợ lòng 28.11.2008 21:47:53 (permalink)
                0
                Trích đoạn: kimrbl

                Chợt ngẫm
                Người tệ với mình thì mình thương
                Còn người tha thiết chẳng tơ vương
                Ô hay cái sự đời lắt léo
                Lòng vòng đi mãi... quẩn quanh lối mòn...
                                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                        3/10/2008

                Suy ra tình cũng thật kỳ
                Tình đến hờ hững tình đi theo tình
                Đôi khi mình chả là mình
                Cứ vu vơ với mối tình mộng mơ
                Bao giờ cho đến bao giờ
                Vòng tay ôm chặt tình thơ cùng người...
                kimrbl
                Bao giờ cho đến bao giờ
                Anh  trả bớt nợ (Nợ lòng) anh về với em
                Bao giờ ôi đến bao giờ
                Nỗi buồn(Tôi bán nỗi buồn) có cánh đậu vào lòng em...
                                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                  22 giờ kém 10 phút, 28/11/2008
                Kimrbl thân mến, ai cũng thấy bạn "đáng iu" nhờ đem nỗi buồn đi rao bán mà không có khách mua nên nợ lòng cứ ngày càng chất chồng thêm đấy.Mình bận nhưng đến với thơ là ghé thăm xem bạn buôn bán thế nào và trả bớt được bao nhiêu nợ rồi,có khi mình còn gánh buồn  giúp kimrbl nhiều chặng ấy chứ(kể công để lân la làm quen đấy)
                Cuối tuần chúc bạn và gia đình vui nhé!
                Thân mến!
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2008 21:58:32 bởi Liên Thơ >

                 
                  kimrbl

                  • Số bài : 2805
                  • Điểm: 9
                  • Điểm thưởng : 0
                  • Từ: 09.07.2008
                  • Trạng thái: offline
                  RE: nợ lòng 30.11.2008 07:36:07 (permalink)
                  0





                  Ru em ru chút đợi chờ
                  Anh về ôm mộng vu vơ tháng ngày
                  Ru em muối mặn gừng cay
                  Anh về dành trọn tình này cho em...
                   
                            Ru em một chút êm đềm
                            Đêm nay bóng liễu bên thềm tắm trăng
                            Ru em một chút xa xăm
                            Chỉ là thương trộm nhớ thầm mà thôi
                   
                                     Ru em bản nhạc không lời
                                     Cứ vút cao chẳng biết rơi chỗ nào
                                     Ru em bằng vạn vì sao
                                     Ngỡ là lấp lánh vẫy chào cố nhân
                   
                                               Ru em theo những bước chân
                                               Cứ như cái bóng ngỡ gần mà xa....
                                                            kimrbl
                     
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 15:46:56 bởi kimrbl >


                  K.N 

                  nợ lòng 
                  TÔI BÁN NỖI BUỒN 
                  EM ĐI BƠI
                  Tập làm thơ Đường 

                   
                   
                    kimrbl

                    • Số bài : 2805
                    • Điểm: 9
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 09.07.2008
                    • Trạng thái: offline
                    RE: nợ lòng 30.11.2008 10:11:29 (permalink)
                    0
                    theo anh là một lời thề
                    "làm trai cho đáng..." để về với em! ( Người Lính )

                    Anh là lính chiến bao năm
                    Núi cao , vực thẳm bước chân chẳng sờn
                    Vầng trăng vằng vặc trong hồn
                    Đêm đêm soi sáng nẻo đường anh đi
                    Gian lao anh có ngại gì ?
                    Cưỡi mây , đạp gió , hiểm nguy vẫn cười
                    Anh đi mang cả khoảng trời
                    Có em gái nhỏ bồi hồi nhớ thương
                    Có giàn Thiên Lý tỏa hương
                    Có mùa hoa cải bên sông nở vàng
                    Có hoa phượng đỏ ngỡ ngàng
                    Mùa hè năm ấy đôi đàng chia ly
                    Tiễn anh , lệ ướt hàng mi
                    Anh cười : Em đợi , anh đi sẽ về !
                    Lục Bình nở tím chân đê
                    Chia tay , anh giữ lời thề trong tim
                    Quê nhà còn lại mình em
                    Khung trời kỷ niệm bao năm không nhòa
                    Má hồng mấy bận phôi pha
                    Tìm hồng dành trọn người xa đợi chờ
                    Nhớ thương em gởi vào thơ
                    Vần thơ em viết trong mơ có chàng
                    Sớm chiều nhìn chuyến đò ngang
                    Lòng em lại hỏi : Anh đang nơi nào ?
                    Chợt nghe thương nhớ nghẹn ngào
                    Hái chùm hoa cải gửi vào trang thơ …
                    BL07

                    Anh “Người Lính” ơi !
                    Em cũng ko “thua” anh đâu . Thơ anh là “cóc xanh” thì thơ của em là “me xanh” đó . Mặc dù hai trái này đều rất bình dân và cũng ko có họ hàng gì với nhau cả nhưng em nghĩ ko phải ai cũng chê “me , cóc” hết đâu phải ko anh ? Mặc dù nó rất chua nhưng dù sao vẫn “ăn” tạm được phải ko anh ? Hihiii….







                    Ngày anh lên đường
                    Hoa cải vàng một vạt đê
                    Em nắm tay anh nghẹn ngào
                    em sẽ đợi anh về
                    Anh mang theo tình yêu
                    cùng hoàng hôn màu tím...
                     
                    Ngày anh về
                    tim anh tắc nghẹn
                    Nghe tin em lấy chồng
                    con sáo đã sang sông
                     
                    Anh tìm lại chốn xưa
                    nơi hai đứa hẹn hò
                    Ong bướm lượn bay
                    vạt cải vàng dạo nọ
                    Cảnh vật như xưa
                    chỉ em không có đó
                    Anh ngước nhìn trời
                    Mây xám xịt hoàng hôn...
                    kimrbl
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 15:47:20 bởi kimrbl >


                    K.N 

                    nợ lòng 
                    TÔI BÁN NỖI BUỒN 
                    EM ĐI BƠI
                    Tập làm thơ Đường 

                     
                     
                      Thuỵ Du

                      • Số bài : 2750
                      • Điểm: 4
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 22.10.2008
                      • Nơi: Huế mưa buồn
                      • Trạng thái: offline
                      RE: nợ lòng 30.11.2008 14:04:14 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: kimrbl





                      Ru em ru chút đợi chờ
                      Anh về ôm mộng vu vơ tháng ngày
                      Ru em muối mặn gừng cay
                      Anh về dành trọn tình này cho em...
                       
                                Ru em một chút êm đềm
                                Đêm nay bóng liễu bên thềm tắm trăng
                                Ru em một chút xa xăm
                                Chỉ là thương trộm nhớ thầm mà thôi
                       
                                         Ru em bản nhạc không lời
                                         Cứ vút cao chẳng biết rơi chỗ nào
                                         Ru em bằng vạn vì sao
                                         Ngỡ là lấp lánh vẫy chào cố nhân
                       
                                                   Ru em theo những bước chân
                                                   Cứ như cái bóng ngỡ gần mà xa....
                                                                kimrbl




                      Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
                      Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
                       
                        nha uyen

                        • Số bài : 2376
                        • Điểm: 0
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 26.09.2008
                        • Nơi: mùa thu ngọt ngào
                        • Trạng thái: offline
                        RE: nợ lòng 01.12.2008 08:51:24 (permalink)
                        0
                        Cám ơn Nhã Uyên về bản nhạc hay.
                         
                         
                           Em về con đường cũ
                           Nhặt những cánh hoa rơi
                           Đường xưa hoa còn đó
                           Mà người xưa đâu rồi?
                         
                                 Bụi mờ nay đã phủ
                                 Dấu chân anh và tôi
                                 Bao lần ta gặp gỡ
                                 Đắm say tình đầu đời
                         
                                        Hoa ơi hoa còn nhớ
                                        Một lần anh tặng tôi
                                        Màu sim còn tím mãi
                                        Mà anh nay đâu rồi?
                                     
                                               kimrbl


                        Về thăm lại bến sông quê,
                        Đò xưa tách bến mộng mơ tan rồi.
                        Lặng nhìn cánh lục bình trôi,
                        Nhớ màu hoa tím đã vời vợi xa.
                        Ngậm ngùi một khúc ru ta,
                        Chiều đông quạnh vắng,buồn da diết buồn !
                         
                                                    nhã uyên
                         
                        Rất vui được kimbl ghé thăm và xin cảm ơn bạn vế lời khen,chúc bạn luôn vui và có nhiều thơ hay, NU 
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2008 19:16:12 bởi nha uyen >
                        Life is flower of which love is the honey


                        THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
                        http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
                        NGẬM NGÙI ...
                        http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
                        VU VƠ ...
                        http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=510005&mpage=1&key
                         
                          Thuỵ Du

                          • Số bài : 2750
                          • Điểm: 4
                          • Điểm thưởng : 0
                          • Từ: 22.10.2008
                          • Nơi: Huế mưa buồn
                          • Trạng thái: offline
                          RE: nợ lòng 01.12.2008 13:08:38 (permalink)
                          0
                          Tình xưa nay ru lại
                          Hết rồi người đã đi
                          U uẩn mà càng nhớ
                          Yêu hơn dù chia ly
                          Dù lệ nay đã cạn
                          Uống cho say tình si 
                          kimrbl 

                          Khung buồn một trời nhớ trời thương 
                          Iêu em nên giờ phải vấn vương
                          Mơ chi một bóng hình xa cách?
                          Ru mãi  đời ta khúc đoạn trường.. 
                          Biết người đi rồi mãi cách xa

                          Lạnh lùng theo năm tháng phai nhoà....
                                                                thuỵ du
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2008 13:13:34 bởi Thuỵ Du >
                          Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
                          Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
                           
                            kimrbl

                            • Số bài : 2805
                            • Điểm: 9
                            • Điểm thưởng : 0
                            • Từ: 09.07.2008
                            • Trạng thái: offline
                            RE: nợ lòng 01.12.2008 16:13:52 (permalink)
                            0






                              
                                   Ru một chút tình
                             
                            Xin người ru một chút tình
                            Cho riêng chung với cho mình cho ta
                            Cho người xưa dẫu đã xa
                            Cho phận duyên dẫu gọi là đắng cay...

                                   Xin ru một chút tình này
                                   Cùng người trọn những đắm say hẹn hò
                                   Ru cho đẹp mãi lời thơ
                                   Ru cho tình cứ mộng mơ tương phùng

                             
                                              Xin ru cho mối tình chung
                                            Cùng nhau đi đến tận cùng tình yêu
                                           Xin ru cho những buổi chiều
                                           Tâm hồn là những cánh diều vút cao

                                                         Chẳng còn lẻ bóng khổ đau
                                                         Tay trong tay để cùng nhau ru tình
                                                         Ru chung mong ước của mình
                                                         Cuộc đời chia sẻ an bình ấm êm

                                              Xin ru một chút cùng em
                                              Xin ru bằng cả con tim đa tình
                                              Xin ru cho những bóng hình
                                              Xa nhau

                                                  vạn dặm
                                                     mà tình
                                                        không xa
                                                             
                                                                kimrbl


                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 15:47:52 bởi kimrbl >


                            K.N 

                            nợ lòng 
                            TÔI BÁN NỖI BUỒN 
                            EM ĐI BƠI
                            Tập làm thơ Đường 

                             
                             
                              Thuỵ Du

                              • Số bài : 2750
                              • Điểm: 4
                              • Điểm thưởng : 0
                              • Từ: 22.10.2008
                              • Nơi: Huế mưa buồn
                              • Trạng thái: offline
                              RE: nợ lòng 01.12.2008 19:49:00 (permalink)
                              0
                              Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
                              Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
                               
                                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                                Thay đổi trang: << < ..11121314151617181920.. > >> | Trang 18 của 84 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 1251 bài trong đề mục

                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.

                                Chú Giải và Quyền Lợi

                                • Bài Mới Đăng
                                • Không Có Bài Mới
                                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                                • Khóa (có bài mới)
                                • Khóa (không có bài mới)
                                • Xem bài
                                • Đăng bài mới
                                • Trả lời bài
                                • Đăng bình chọn
                                • Bình Chọn
                                • Đánh giá các bài
                                • Có thể tự xóa bài
                                • Có thể tự xóa chủ đề
                                • Đánh giá bài viết

                                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9