nợ lòng
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 84 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
kimrbl 03.12.2008 22:19:01 (permalink)
0
Ru ...



Ru anh
dài vắn năm canh

Ru em
ngủ muộn tình thành trăm năm

Ru nhau
trăng tựa gối nằm

À ơi
ru mãi môi trầm ngọt ru


Tròn vành
vẹn chữ tương tư

Ru từ
xuân hạ đến thu mãi còn

Gió nào
gió lạnh mưa đông

Lửa tình
nhen nhóm bếp hồng tiếng ru ....


Hoa Quỳnh 



Ru em
đi suốt cuộc đời
 
Ru anh
nhắc lại những lời mẹ xưa
 
Ru nhau
vào cõi mộng mơ
 
À ơi
đừng để bao giờ xa nhau
 
Ru cho
duyên phận trầu cau
 
Thắm tình
chung thuỷ bền lâu cùng người
 
Ru cho
tươi mãi nụ cười
 
Ru cho
ai phải bồi hồi nhớ ai...
 
kimrbl 
  
Ru

Ru em
Ngọt giọng môi mềm

Ru anh
Tiếng mẹ bên thềm chiều xưa

Ru nhau
lịm  ngọt  đong đưa

À ơi
Ru mãi tình chưa hết tình

Ru cho
Mình vẫn là mình

Dịu êm ngày tháng
lung linh giọt hồng

À ơi
tiếng vợ ru chồng
Tròn câu chung thuỷ
tình nồng thiên thu

Ơi à
vẳng tiếng chồng ru
Nghìn năm còn đó
tương tư trĩu đầy


Hoa Quỳnh  

 
 
Ru em
giấc mộng tròn đầy
Ru anh
mãi mãi đắm say duyên lành
Ru nhau
đi suốt cuộc tình
À ơi
chung thuỷ có mình có ta
Ru cho
hạnh phúc nở hoa
Vui buồn
chia sẻ mặn mà lứa đôi
À ơi
gắn bó suốt đời
Vợ chồng
tri kỷ như đôi bạn hiền
Ơi à
giai lão bách niên
Vợ đảm chồng tốt
khắp miền ngợi ca
 
kimrbl
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 15:48:42 bởi kimrbl >
hoangau 03.12.2008 23:16:14 (permalink)
0
Kim huynh à, em chép tặng Kim huynh bài thơ này nha ! Người lớn cũng cần được ru lắm phải không huynh !

KHÚC RU KẺ KHÓ
(Nguyễn Lâm Cẩn)


Ngủ đi em, ngủ cho say
Anh hôn nhè nhẹ bàn tay mỏi mòn.
Cổ tay vừa trắng vừa tròn
Bao nhiêu năm tháng gối mòn còn đâu.

Ngủ đi em, ngủ cho sâu
Thân cò bám dấu chân trâu tối ngày.
Đừng xua kẻ khó ăn mày
Biết đâu rồi ngửa bàn tay với đời.

Ngủ đi đêm đã khuya rồi
Cớ sao con dế ngoài trời vẫn kêu.
Đêm nay sương xuống chắc nhiều
Chăn đơn anh giặt hồi chiều còn hong.

Thôi còn một mảnh chiếu mong
Em ơi chớ có nằm cong mỏi người.
Tóc xanh đã đổi màu rồi
Tháng năm mưa lũ, tháng mười rét khan.

Ngoài đường bao kẻ lang thang
Miếng ăn xoay xở dọc ngang khóc cười.
Ngủ đi !
Gà gáy lâu rồi.
Môi em mấp máy
Em cười
Hay mơ...

kimrbl 04.12.2008 15:16:18 (permalink)
0


Kim huynh à, em chép tặng Kim huynh bài thơ này nha ! Người lớn cũng cần được ru lắm phải không huynh !
hoangau


KHÚC RU KẺ KHÓ
(Nguyễn Lâm Cẩn)


Ngủ đi em, ngủ cho say
Anh hôn nhè nhẹ bàn tay mỏi mòn.
Cổ tay vừa trắng vừa tròn
Bao nhiêu năm tháng gối mòn còn đâu.

Ngủ đi em, ngủ cho sâu
Thân cò bám dấu chân trâu tối ngày.
Đừng xua kẻ khó ăn mày
Biết đâu rồi ngửa bàn tay với đời.

Ngủ đi đêm đã khuya rồi
Cớ sao con dế ngoài trời vẫn kêu.
Đêm nay sương xuống chắc nhiều
Chăn đơn anh giặt hồi chiều còn hong.

Thôi còn một mảnh chiếu mong
Em ơi chớ có nằm cong mỏi người.
Tóc xanh đã đổi màu rồi
Tháng năm mưa lũ, tháng mười rét khan.

Ngoài đường bao kẻ lang thang
Miếng ăn xoay xở dọc ngang khóc cười.
Ngủ đi !
Gà gáy lâu rồi.
Môi em mấp máy
Em cười
Hay mơ...

 
 
Cám ơn Muội hoangau về bài thơ.Xin đáp lễ cũng bằng bài thơ sưu tầm nhé.Chúc mẹ khoẻ con ngoan.
kimrbl
 
TA TRỞ VỀ RU NGỦ NHỮNG VẦN THƠ
tudalinh

  Đi dọc những tháng ngày thơ dại,
Qua tuổi tứ tuần cứ ngỡ hết ngu ngơ.
Điều được mất đóng đinh trên bước nhảy thời trai trẻ,
Có ai ngồi đong lại giấc mơ hoang...

Những cô liêu, những bến đời xô dạt
Ta ngụp lặn, trôi theo dòng chảy thời gian.
Chợt một ngày ngoảnh đầu nhìn lại,
Ta chẳng nhận ra mình giữa bộn bề lo toan.

Biển vẫn hát ngoài xa và con dã tràng xe cát,
Biển vô tình vùi lấp những ước mơ.
Người đàn bà ngồi nhìn xa xăm vô định,
Cơn gió chiều có lật tung bến bờ yêu.

Về đi thôi, vòng quay thời gian đã xuống
Níu kéo làm gì, quá vãng đã rời xa.
Con còng gió chạy dọc triền sóng,
Sóng biển ập oà, người đàn bà ngồi mơ...

Và ta, kẻ lữ hành đi dọc năm tháng
Tóc đã điểm bạc có bao giờ hết được ngu ngơ.
Mà thôi, tiếc chi điều được mất
Ta trở về ru ngủ những vần thơ.

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 15:49:13 bởi kimrbl >
hoangau 04.12.2008 16:28:17 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

Cám ơn Muội hoangau về bài thơ.Xin đáp lễ cũng bằng bài thơ sưu tầm nhé.Chúc mẹ khoẻ con ngoan.
kimrbl
 



Kim huynh chúc mỗi "mẹ khoẻ con ngoan" thôi à? Con thì xưa nay vẫn ngoan. Có một người khác nữa cần ... ngoan , hic, thì lại chẳng chúc.

kimrbl 04.12.2008 18:03:27 (permalink)
0


Cám ơn Muội hoangau về bài thơ.Xin đáp lễ cũng bằng bài thơ sưu tầm nhé.Chúc mẹ khoẻ con ngoan.
kimrbl
 

Kim huynh chúc mỗi "mẹ khoẻ con ngoan" thôi à? Con thì xưa nay vẫn ngoan. Có một người khác nữa cần ... ngoan , hic, thì lại chẳng chúc.

 
Chồng Ngâu vốn đã ngoan rồi
Chúc ngoan thêm nữa thành người sợ vơ ( vợ )
Nể mặt đàn ông chút mờ
Đừng nên ngoan quá ngu ngơ người cười
kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 15:49:46 bởi kimrbl >
Thuỵ Du 05.12.2008 11:09:42 (permalink)
0
TRẢ CHO NHAU
 
Trả cho em những nỗi buồn
Trả cho anh những nụ hôn ngọt ngào
Trả cho nhau những khổ đau
Trả cho nhau mối tình đầu mộng mơ 
 
           Trả cho anh những vần thơ
           Trả cho em những hẹn hò đắm say
           Trả cho nhau những vòng tay
           Trả cho nhau những đắng cay cuộc đời
 
Nợ tình sao trả ai ơi
Nợ nhau cứ để cho người nặng mang
Phận duyên nay đã bẽ bàng
Lời thề đâu dễ vội vàng mà quên
 
            Suốt đời anh mãi nợ em
            Suốt đời ta phải đi tìm lãng quên
            Trả cho nhau những nỗi niềm
            Trót vay bởi những con tim đa tình
 
                            kimrbl 
           



_____________________________
Bụi Tím 05.12.2008 13:59:57 (permalink)
0
         Tự Sự ..!!!

Nick name ta thủ diễn nhiều vai
Bi hài kịch sĩ… ôi quá tài
Đoạn thoại bảo cười ta rơi lệ
Bởi đời thường đang diễn kịch câm 

Nghĩ đời vô thường cơn sóng nổi
Nhắm mắt nhìn ta lạc guồng đời
Mơ hồ nẻo trần đang lạc lối
Tâm huơ nên chẳng vượt kiềng lao 

Tiếc thương vai diễn mảnh đời đau
Loạng choạng thế thân lại té nhào
Trắng đen ta đã chưa tường tận
Vội thủ vỡ đời nén lệ oan...
Bụi Tím
Hôm giờ không ghé nhà huynh...hôm nay Tím thả rong nhà huynh tí nè...
Tặng huynh...chúc mùa giáng sinh an lành...hạnh phúc...
 

 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/F3962D69D270430FB7837C3500619F4B.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2008 14:14:20 bởi Bụi Tím >
Attached Image(s)
kimrbl 05.12.2008 18:29:14 (permalink)
0
Bụi Rơi …
 
Bụi rơi...
            một mảnh tình tôi
Rơi vào góc cạnh tim côi...
             trong lòng
Bụi rơi...
            hòa lẫn gió đông
Bao người chạm phải môi công...
           dỗi hờn
 
Bụi rơi...
           dưới trận mưa òa
Thế gian lắm cảnh ta bà...
           điêu linh
Bụi rơi...
            từ kiếp nào sinh
Mà đây Bụi tím một mình...
            chờ ai ?
 
Bụi rơi...
           một mảnh nghiêng vai
Đoái nhìn bụi đã rơi sa...
          mắt mình
Bụi Tím.sg22/11/08

 
Cám ơn bụitím đã ghé thăm.Xin đựơc sang đáp lễ
  
Bụi tình
 
Bụi rơi đâu phải vô tình
Để vương chút nhớ để mình thương nhau
Nỗi niềm chẳng biết gửi  đâu
Gửi vào bụi tựa kim cầu ngày xưa
Nhắn ai vương bụi vương tơ
Vu vơ  vương những vần thơ gửi người
Duyên tình xin chớ lỡ đôi
Xin đừng hờ hững phận tôi bẽ bàng
 
kimrbl

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 15:50:14 bởi kimrbl >
CTT 06.12.2008 00:07:40 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl
 

Bụi tình

 

Bụi rơi đâu phải vô tình

Để vương chút nhớ để mình thương nhau

Nỗi niềm chẳng biết gửi  đâu

Gửi vào bụi tựa kim cầu ngày xưa

Nhắn ai vương bụi vương tơ

Vu vơ  vương những vần thơ gửi người

Duyên tình xin chớ lỡ đôi

Xin đừng hờ hững phận tôi bẽ bàng

  kimrbl

 
Bụi tình là bụi chi?
 
Bụi tình là bụi chi Kim?
Bụi tình em phải đi tìm nơi đâu
Bụi tình bụi tựa kim cầu
Bụi tình gãy nhịp bụi bay lỡ làng
Bụi tình duyên kiếp bẽ bàng
Bụi tình đâu dám mơ màng duyên anh
Bụi tình bụi phải lanh quanh
Bụi tình vương chút mong manh nhớ người...
hihihi....
Bụi Tím...
 

#279
    banglang07 09.12.2008 16:41:09 (permalink)
    0



    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/E03627B42F57425999367760D3D77E68.jpg[/image]
    Attached Image(s)
    #280
      kimrbl 09.12.2008 22:08:11 (permalink)
      0




      Bụi tình


       


      Bụi rơi đâu phải vô tình


      Để vương chút nhớ để mình thương nhau


      Nỗi niềm chẳng biết gửi  đâu


      Gửi vào bụi tựa kim cầu ngày xưa


      Nhắn ai vương bụi vương tơ


      Vu vơ  vương những vần thơ gửi người


      Duyên tình xin chớ lỡ đôi


      Xin đừng hờ hững phận tôi bẽ bàng


        kimrbl


      Bụi tình là bụi chi?
       
      Bụi tình là bụi chi Kim?
      Bụi tình em phải đi tìm nơi đâu
      Bụi tình bụi tựa kim cầu
      Bụi tình gãy nhịp bụi bay lỡ làng
      Bụi tình duyên kiếp bẽ bàng
      Bụi tình đâu dám mơ màng duyên anh
      Bụi tình bụi phải lanh quanh
      Bụi tình vương chút mong manh nhớ người...
      hihihi....
      Bụi Tím...



      Bụi tình là...
       
      Bụi tình như sợi tơ vương
      Để người duyên phận biết đường tìm nhau
      Bụi tình như quả kim cầu
      Em gieo chủ ý biết đâu trúng mình
      Bụi tình không dáng không hình
      Ai vương nặng nghĩa nặng tinh từ đây
      Vẫn chờ bụi tím ai bay...
       
      kimrbl
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 15:50:45 bởi kimrbl >
      #281
        kimrbl 09.12.2008 22:50:32 (permalink)
        0


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/E03627B42F57425999367760D3D77E68.jpg[/image]

         
        Cám ơn banglang07 !
         
        Bàng hoàng sắc tím mộng mơ
        Ai người không thấy thẫn thờ vì hoa
        Này đây màu của đợi chờ
        Giữ tình chung thuỷ người xa yên lòng
        Lung linh dưới ánh trăng trong
        Áo em màu cũng tím cùng với hoa
        Ngắm em rực rỡ ngọc ngà
        Gíó rung cây cứ ngỡ là anh say...
         
        kimrbl
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 15:51:09 bởi kimrbl >
        #282
          banglang07 10.12.2008 16:42:30 (permalink)
          0



          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/F498C07127254C2D8FD1973E50DBA60A.jpg[/image]
          Attached Image(s)
          #283
            kimrbl 11.12.2008 08:01:54 (permalink)
            0
            TÍM


            Tím màu chung thuỷ tím tình em
            Giữ nhớ cho nhau phút êm đềm
            Xa cách tình yêu em trọn giữ
            Buồn thương màu tím của hoa sim

            Ngày xưa màu tím ấy anh yêu
            Em biết giờ đây vẫn một chiều
            Anh ngắm hoa kia lòng trộm nhớ
            Đến người yêu cũ buồn hắt hiu

            Anh hỡi tình chung tím thật thà
            Tím màu hoa của tím tình ta
            Đã cách xa mà nào quên được
            Tím của hoa màu tím thiết tha...
                            
                                
            thuỵ du




            Đính kèm (1)

                    HOA VÀ EM
             
                   Yêu em anh hứa chung tình
                   Như màu chỉ thích có mình tím thôi
                   Yêu màu tím lục bình trôi
                   Bằng lăng , hoa mọc trên đồi sim , mua
                   Hoa xoan , violet , hoa cà...
                   Nhớ em anh chỉ ngắm hoa nhớ người
             
                   Những mong hạnh phúc lứa đôi
                   Cùng yêu màu tím suốt đời bên nhau
                   Hẹn thề tình nghĩa trầu cau
                   Vậy mà phải chịu nỗi đau nhân tình
             
                   Thì ra em chẳng giống mình
                   Chỉ yêu màu tím của hình hoa thôi
                   Lời thề em đã quên rồi
                   Em làm con sáo cùng người sang sông
             
                   Anh buồn em đi lấy chồng
                   Anh buồn ai hiểu nỗi lòng của hoa
                   Ngỡ rằng màu tím vậy mà
                   Anh nhầm chẳng trách người ta bạc tình
            kimrbl
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 15:51:38 bởi kimrbl >
            #284
              kimrbl 11.12.2008 08:06:59 (permalink)
              0
              HOA LỤC BÌNH

              Tôi yêu màu tím của hoa
              Tôi yêu , yêu đến xót xa cả hồn
              Bên sông , mỗi buổi hoàng hôn
              Lặng nhìn hoa nở , lòng buồn vu vơ
              Hoa này tím mộng , tím mơ
              Màu trong thương nhớ , đợi chờ , thủy chung
              Mơ màng hoa tím trên sông
              Trôi về đâu giữa mênh mông đất trời …
              BL07

               


              Lững lờ một kiếp bèo trôi
              Tím hoa nhuộm cả sắc trời đáy sông
              Cứ trôi vô định theo dòng
              Mang theo nỗi nhớ nỗi lòng của ai?
              Trông hoa lại nhớ đến người
              Mười hai bến nước đậu nơi bến nào
              Lục bình trôi mãi về đâu
              Cánh hoa của mối tình đầu trao em...
               
              kimrbl
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 15:52:02 bởi kimrbl >
              #285
                Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 84 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9