nợ lòng
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 84 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Thuỵ Du 11.12.2008 10:29:24 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

TÍM


Tím màu chung thuỷ tím tình em
Giữ nhớ cho nhau phút êm đềm
Xa cách tình yêu em trọn giữ
Buồn thương màu tím của hoa sim

Ngày xưa màu tím ấy anh yêu
Em biết giờ đây vẫn một chiều
Anh ngắm hoa kia lòng trộm nhớ
Đến người yêu cũ buồn hắt hiu

Anh hỡi tình chung tím thật thà
Tím màu hoa của tím tình ta
Đã cách xa mà nào quên được
Tím của hoa màu tím thiết tha...
               
                   
thuỵ du




Đính kèm (1)

        HOA VÀ EM
 
       Yêu em anh hứa chung tình
       Như màu chỉ thích có mình tím thôi
       Yêu màu tím lục bình trôi
       Bằng lăng , hoa mọc trên đồi sim , mua
       Hoa xoan , violet , hoa cà...
       Nhớ em anh chỉ ngắm hoa nhớ người
 
       Những mong hạnh phúc lứa đôi
       Cùng yêu màu tím suốt đời bên nhau
       Hẹn thề tình nghĩa trầu cau
       Vậy mà phải chịu nỗi đau nhân tình
 
       Thì ra em chẳng giống mình
       Chỉ yêu màu tím của hình hoa thôi
       Lời thề em đã quên rồi
       Em làm con sáo cùng người sang sông
 
       Anh buồn em đi lấy chồng
       Anh buồn ai hiểu nỗi lòng của hoa
       Ngỡ rằng màu tím vậy mà
       Anh nhầm chẳng trách người ta bạc tình
kimrbl


  XIN ĐỪNG TRÁCH EM
                                                                                            
Xin chớ trách em đã bạc tình
Người ơi tình đâu chịu lặng thinh?
Vẫn xót vẫn đau dù không trọn
Duyên nợ ba sinh của chúng mình

Yêu anh lòng vẫn cứ đa mang
Tình cũ đò xưa trót lỡ làng
Em vẫn chặt lòng hình bóng ấy
Nhắc lại nghe buồn những thu sang

Nước mắt này em xin gửi anh
Tình của chúng ta đã không thành
Đâu phải tại em quên hẹn ước?
Buồn lòng nhau lắm phải không anh?

Em yêu màu tím của anh yêu
Tím màu sim tím những buổi chiều
Đã trót thôi rồi tình đã lỡ
Hoa tím trong lòng buồn hắt hiu.....

                      thuỵ du



banglang07 12.12.2008 14:46:21 (permalink)
0


Chiều nay chẳng thấy bóng Kim
Bằng Lăng gửi tặng Ti-Gôn , Kim nè
Kim mau về nhận "trái me"...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/867D5B06A4824783854B2AC15331E3DB.jpg[/image]
Attached Image(s)
anhtrangthu 12.12.2008 20:31:28 (permalink)
0
Trích đoạn: banglang07

Chiều nay chẳng thấy bóng Kim
Bằng Lăng gửi tặng Ti-Gôn , Kim nè
Kim mau về nhận "trái me"...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/867D5B06A4824783854B2AC15331E3DB.jpg[/image]


Chiều nay sao thấy lặng im
Trời xanh hoa tím đi tìm vàng tươi
Mang theo một nửa nụ cười
Nửa kia đã bẻ vỡ đôi tim hông
ATT

kimrbl 12.12.2008 22:46:11 (permalink)
0
 




THU BUỒN
 
Thu tàn vàng lá xác xơ
Cô đơn hiu quạnh vu vơ nhớ người
Thu về người cũng đi rồi
Để tôi với một khoảng trời giá băng
 
                                Mỗi ngày tôi xếp lá vàng
                               Tính thờ gian đã lỡ làng lứa đôi
                               Người đi biền biệt phương trời
                               Còn đâu mà nhớ đến lời thề xưa
 
Đêm đêm trăng úa thãn thờ
Còn tôi thức trắng cho vừa tròn đêm
Sương rơi lá rụng bên thềm
Nhẹ như gió thoảng chân em ngày nào
 
                               Thu tàn Đông sắp đến mau
                              Em đi chẳng để lại câu hẹn về
                              Lại một Thu nữa đi qua
                              Tôi ôm chồng lá để mà nhớ em...
 
         kimrbl 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 15:01:14 bởi kimrbl >
kimrbl 13.12.2008 06:36:36 (permalink)
0


Chiều nay chẳng thấy bóng Kim
Bằng Lăng gửi tặng Ti-Gôn , Kim nè
Kim mau về nhận "trái me"...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/867D5B06A4824783854B2AC15331E3DB.jpg[/image]

 
 
Tình ta " Hai sắc Ti Gôn " *
Trái tim tan vỡ vẫn còn nhớ nhau
Cánh hoa rỏ máu một màu
Tim người xơ xác còn đau một đời...
 
kimrbl
 
* Bài thơ của TTKh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 15:01:41 bởi kimrbl >
Thuỵ Du 13.12.2008 06:57:52 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

 




THU BUỒN
 
Thu tàn vàng lá xác xơ
Cô đơn hiu quạnh vu vơ nhớ người
Thu về người cũng đi rồi
Để tôi với một khoảng trời giá băng
 
                                Mỗi ngày tôi xếp lá vàng
                               Tính thờ gian đã lỡ làng lứa đôi
                               Người đi biền biệt phương trời
                               Còn đâu mà nhớ đến lời thề xưa
 
Đêm đêm trăng úa thãn thờ
Còn tôi thức trắng cho vừa tròn đêm
Sương rơi lá rụng bên thềm
Nhẹ như gió thoảng chân em ngày nào
 
                               Thu tàn Đông sắp đến mau
                              Em đi chẳng để lại câu hẹn về
                              Lại một Thu nữa đi qua
                              Tôi ôm chồng lá để mà nhớ em...
 
         kimrbl

 
THU  NHỚ

Trời thu vàng úa mấy mùa rồi
Em phương này nghe vẫn xa xôi


Biết đâu nơi ấy anh buồn nhặt

Lá rụng quanh thềm nỗi cút côi...

Trời thu buồn lắm phải không anh?

Tủi thân những chiếc lá lìa cành
    
                      
Xếp chồng thương tiếc người xa vắng
Ngàn năm thương nhớ mộng ngày xanh

Thưở ấy em đi chẳng hẹn về
T
rùng trùng xa cách mấy sơn khê

Nhớ nhau xếp lá vàng rơi rụng

Đếm hết đau thương hết não nề


Thẩn thờ trăng úa bên song cửa

Buồn nhớ làm sao những trăng xưa


Thu về trăng đẹp thêm lần nữa
            
Tình cũ thương nhau mấy cho vừa.....
   
thuỵ du

                             




kimrbl 13.12.2008 08:12:21 (permalink)
0







THU BUỒN
 
Thu tàn vàng lá xác xơ
Cô đơn hiu quạnh vu vơ nhớ người
Thu về người cũng đi rồi
Để tôi với một khoảng trời giá băng
 
                                Mỗi ngày tôi xếp lá vàng
                               Tính thờ gian đã lỡ làng lứa đôi
                               Người đi biền biệt phương trời
                               Còn đâu mà nhớ đến lời thề xưa
 
Đêm đêm trăng úa thãn thờ
Còn tôi thức trắng cho vừa tròn đêm
Sương rơi lá rụng bên thềm
Nhẹ như gió thoảng chân em ngày nào
 
                               Thu tàn Đông sắp đến mau
                              Em đi chẳng để lại câu hẹn về
                              Lại một Thu nữa đi qua
                              Tôi ôm chồng lá để mà nhớ em...
 
         kimrbl


THU  NHỚ

Trời thu vàng úa mấy mùa rồi
Em phương này nghe vẫn xa xôi


Biết đâu nơi ấy anh buồn nhặt

Lá rụng quanh thềm nỗi cút côi...

Trời thu buồn lắm phải không anh?

Tủi thân những chiếc lá lìa cành
  
                      
Xếp chồng thương tiếc người xa vắng
Ngàn năm thương nhớ mộng ngày xanh

Thưở ấy em đi chẳng hẹn về
T
rùng trùng xa cách mấy sơn khê

Nhớ nhau xếp lá vàng rơi rụng

Đếm hết đau thương hết não nề


Thẩn thờ trăng úa bên song cửa

Buồn nhớ làm sao những trăng xưa


Thu về trăng đẹp thêm lần nữa
            
Tình cũ thương nhau mấy cho vừa.....
   
thuỵ du
 
                          


THU BUỒN
   
     Thu  đến càng thêm nỗi nhớ  người
    Lá vàng gom lại ủ đơn côi
    Hai phương cách một trời ly biệt
    Mãi mãi từ nay là hết rồi
 
    Em có hiểu đâu nỗi xót xa
    Từ nay em mãi của người ta
    Tình xưa đã trở thành hư ảo
    Chỉ mỗi mình anh cố giữ mà
 
    Em chọn mùa Thu mùa lá vàng
    Ra đi để lại tình anh mang
    Anh mong giá  được Thu đừng đến
    Như muốn em đừng bước sang ngang...
    kimrbl 
    

                           



<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 15:02:17 bởi kimrbl >
Thuỵ Du 13.12.2008 10:56:33 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl





THU BUỒN
 
Thu tàn vàng lá xác xơ
Cô đơn hiu quạnh vu vơ nhớ người
Thu về người cũng đi rồi
Để tôi với một khoảng trời giá băng
 
                                Mỗi ngày tôi xếp lá vàng
                               Tính thời gian đã lỡ làng lứa đôi
                               Người đi biền biệt phương trời
                               Còn đâu mà nhớ đến lời thề xưa
 
Đêm đêm trăng úa thãn thờ
Còn tôi thức trắng cho vừa tròn đêm
Sương rơi lá rụng bên thềm
Nhẹ như gió thoảng chân em ngày nào
 
                               Thu tàn Đông sắp đến mau
                              Em đi chẳng để lại câu hẹn về
                              Lại một Thu nữa đi qua
                              Tôi ôm chồng lá để mà nhớ em...
 
         kimrbl


THU  NHỚ

Trời thu vàng úa mấy mùa rồi
Em phương này nghe vẫn xa xôi


Biết đâu nơi ấy anh buồn nhặt

Lá rụng quanh thềm nỗi cút côi...

Trời thu buồn lắm phải không anh?

Tủi thân những chiếc lá lìa cành
 
                      
Xếp chồng thương tiếc người xa vắng
Ngàn năm thương nhớ mộng ngày xanh

Thưở ấy em đi chẳng hẹn về
T
rùng trùng xa cách mấy sơn khê

Nhớ nhau xếp lá vàng rơi rụng

Đếm hết đau thương hết não nề


Thẩn thờ trăng úa bên song cửa

Buồn nhớ làm sao những trăng xưa


Thu về trăng đẹp thêm lần nữa
            
Tình cũ thương nhau mấy cho vừa.....
   
thuỵ du
 
                         


THU BUỒN 
    
    Thu  đến càng thêm nỗi nhớ  người
    Lá vàng gom lại ủ đơn côi
    Hai phương cách một trời ly biệt
    Mãi mãi từ nay là hết rồi
 
    Em có hiểu đâu nỗi xót xa
    Từ nay em mãi của người ta
    Tình xưa đã trở thành hư ảo
    Chỉ mỗi mình anh cố giữ mà
 
    Em chọn mùa Thu mùa lá vàng
    Ra đi để lại tình anh mang
    Anh mong giá  được Thu đừng đến
    Như muốn em đừng bước sang ngang...
    kimrbl 
 
THU NHỚ

Bây giờ em lỡ bước sang ngang
Thuyền cũ đò xưa đã lỡ làng
Tay trót nhúng chàm tay ôm hận
Buồn nỗi trong lòng chuyện dở dang

Gom lá thu về dạ tả tơi
Người ơi phương ấy đã xa rồi
Thương khóc tình này làm tan vỡ
Trách mình sao quên hẹn tình ơi!!!

Anh hỡi mình nay trót trắng tay
Em xin nhận lỗi phụ tình này
Giờ sầu thương trách cho duyên số
Thu về buồn bã gió heo may.......

thuỵ du



                          



Ha Ngan Ha 13.12.2008 19:20:00 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du


Trích đoạn: kimrbl





THU BUỒN
 
Thu tàn vàng lá xác xơ
Cô đơn hiu quạnh vu vơ nhớ người
Thu về người cũng đi rồi
Để tôi với một khoảng trời giá băng
 
                                Mỗi ngày tôi xếp lá vàng
                               Tính thời gian đã lỡ làng lứa đôi
                               Người đi biền biệt phương trời
                               Còn đâu mà nhớ đến lời thề xưa
 
Đêm đêm trăng úa thãn thờ
Còn tôi thức trắng cho vừa tròn đêm
Sương rơi lá rụng bên thềm
Nhẹ như gió thoảng chân em ngày nào
 
                               Thu tàn Đông sắp đến mau
                              Em đi chẳng để lại câu hẹn về
                              Lại một Thu nữa đi qua
                              Tôi ôm chồng lá để mà nhớ em...
 
         kimrbl


THU  NHỚ

Trời thu vàng úa mấy mùa rồi
Em phương này nghe vẫn xa xôi


Biết đâu nơi ấy anh buồn nhặt

Lá rụng quanh thềm nỗi cút côi...

Trời thu buồn lắm phải không anh?

Tủi thân những chiếc lá lìa cành
                      
Xếp chồng thương tiếc người xa vắng
Ngàn năm thương nhớ mộng ngày xanh

Thưở ấy em đi chẳng hẹn về
T
rùng trùng xa cách mấy sơn khê

Nhớ nhau xếp lá vàng rơi rụng

Đếm hết đau thương hết não nề


Thẩn thờ trăng úa bên song cửa

Buồn nhớ làm sao những trăng xưa


Thu về trăng đẹp thêm lần nữa
            
Tình cũ thương nhau mấy cho vừa.....
   
thuỵ du
 
                        


THU BUỒN 
    
    Thu  đến càng thêm nỗi nhớ  người
    Lá vàng gom lại ủ đơn côi
    Hai phương cách một trời ly biệt
    Mãi mãi từ nay là hết rồi
 
    Em có hiểu đâu nỗi xót xa
    Từ nay em mãi của người ta
    Tình xưa đã trở thành hư ảo
    Chỉ mỗi mình anh cố giữ mà
 
    Em chọn mùa Thu mùa lá vàng
    Ra đi để lại tình anh mang
    Anh mong giá  được Thu đừng đến
    Như muốn em đừng bước sang ngang...
    kimrbl 
 
THU NHỚ

Bây giờ em lỡ bước sang ngang
Thuyền cũ đò xưa đã lỡ làng
Tay trót nhúng chàm tay ôm hận
Buồn nỗi trong lòng chuyện dở dang

Gom lá thu về dạ tả tơi
Người ơi phương ấy đã xa rồi
Thương khóc tình này làm tan vỡ
Trách mình sao quên hẹn tình ơi!!!

Anh hỡi mình nay trót trắng tay
Em xin nhận lỗi phụ tình này
Giờ sầu thương trách cho duyên số
Thu về buồn bã gió heo may.......

thuỵ du

Heo mây vi vút gọi thu sầu
Bây chừ dáng nhỏ em về đâu
Tình cũ bao năm còn đọng mãi
Em đi để lại anh giọt sầu

Nếu biết một ngày tình đã mất
Thì không ước hẹn để tim đau
Em ơi sao nỡ đành xa nhau...
Nhìn bóng em đi mắt lệ trào

Thu sang anh lại nhớ thu nào
Đường xưa đôi bóng con phố xa
Và em say ngắm màu dạ lý
Hương thơm toả mãi ngát tình ta

Bây giờ tình đã cách cách xa
En đi bỏ lại bóng trăng ngà
Mình anh chìm đắm trong nhung nhớ
Em ơi em hỡi sao đành xa!

-Hà Nghinh Tuấn-
( Kim ca ca ơi! Tiểu đệ về ghé thăm ca ca nè! Nhớ ca ca với Bằng Lăng tỷ tỷ quá! Hi...hi...hi... Đệ thấy Ca Ca với Tỷ tỷ Du xướng hoạ thơ hay quá nên bay vào hoạ theo, chứ hai mươi mấy năm chào đời chưa biết mặt người yêu lần nào! Hi...hi...hi... Mà có người yêu đâu để thấy mặt nà. Hihihi. Tiểu đệ viết ba xàm ba xí cho vui vậy mà.)


kimrbl 13.12.2008 20:43:46 (permalink)
0



 
 
NỖI LÒNG MẸ CHỒNG
 
Tặng Thái Anh
 
Hôm nay lên chức mẹ chồng
Bỗng dưng thông cảm nỗi lòng con dâu
Lơ ngơ trong những ngày đầu
Nhà chồng cứ nghĩ phải đâu nhà mình
Có bao luật lệ vô hình
Có bao nhiêu thứ bực mình phải theo
Ở nhà cha mẹ cưng chiều
Về đây còn mỗi người yêu là chồng
Có ai thông cảm mình không
Có ai hiểu được nỗi lòng con dâu?...
 
Mỉm cười nghĩ mới ngày nào
Hôm nay lại có đứa sao giống mình
Mình sẽ thương nó thật tình
Bảo ban thành đứa dâu lành vợ ngoan
 
Niềm vui hạnh phúc ngập tràn
Mẹ chồng nhớ lại cái lần làm dâu...
 
13/12/2008
kimrbl

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 15:02:49 bởi kimrbl >
kimrbl 13.12.2008 21:24:10 (permalink)
0



Heo mây vi vút gọi thu sầu
Bây chừ dáng nhỏ em về đâu
Tình cũ bao năm còn đọng mãi
Em đi để lại anh giọt sầu

Nếu biết một ngày tình đã mất
Thì không ước hẹn để tim đau
Em ơi sao nỡ đành xa nhau...
Nhìn bóng em đi mắt lệ trào

Thu sang anh lại nhớ thu nào
Đường xưa đôi bóng con phố xa
Và em say ngắm màu dạ lý
Hương thơm toả mãi ngát tình ta

Bây giờ tình đã cách cách xa
En đi bỏ lại bóng trăng ngà
Mình anh chìm đắm trong nhung nhớ
Em ơi em hỡi sao đành xa!

-Hà Nghinh Tuấn-
( Kim ca ca ơi! Tiểu đệ về ghé thăm ca ca nè! Nhớ ca ca với Bằng Lăng tỷ tỷ quá! Hi...hi...hi... Đệ thấy Ca Ca với Tỷ tỷ Du xướng hoạ thơ hay quá nên bay vào hoạ theo, chứ hai mươi mấy năm chào đời chưa biết mặt người yêu lần nào! Hi...hi...hi... Mà có người yêu đâu để thấy mặt nà. Hihihi. Tiểu đệ viết ba xàm ba xí cho vui vậy mà.)

Cám ơn Hà Ngân Hà đã ghé thăm và hoạ thơ.
 
Đáng khen thay Hà Ngân Hà
Khiêm tốn tự nhận vẫn là chưa yêu
Thơ tình mơ mộng thật siêu
Bao cô nức nở mỗi chiều đọc thơ
Bao giờ cho đến bao giờ
Công khai Hà nói rằng là đang yêu?
 
HiHii
kimrbl

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 15:03:07 bởi kimrbl >
hungho_08 13.12.2008 22:41:31 (permalink)
0
Kim ca mãi gọi Hà Ngân (Hà)
Em ấy Du học Kim ca biết mà
Tuấn mượn cái nick xài (không) trả
Em ấy hay được mách ba (Tuấn) bị đòn
Em gái du học vẫn còn
Bên Anh Quốc ấy lo toan học hành
Bao giờ công toại danh thành
Thì em ấy sẽ gặp anh (kim) khóc liền
Vì tính em ấy thật hiền
Không hề hoạ vận sợ phiền thơ ca
-vh-

Người lính 14.12.2008 19:39:38 (permalink)
0




Trích đoạn: kimrbl

Tặng cho thơ một bông hồng 
Bâý nhiêu đủ tỏ tấm lòng với nhau
Có cần gì phải nói đâu
Hoa là đẹp là ẩn sâu ân tình...
 
kimrbl





Người lính
VƯỜN HOA ĐẤT NƯỚC
 
hoa hồng dũng sĩ vinh danh
từ trong khói lửa chiến tranh nở hồng
viết tiếp trang sử cha ông
vườn hoa đất nước mênh mông, rạng ngời...
 
trái tim của mỗi con người
một bông hồng thắm tuyệt vời làm sao
vườn hoa đất nước muôn màu
cho mùa xuân thắm dạt dào niềm tin...
 
Thuỵ Du 17.12.2008 21:16:47 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

NHỚ  HUẾ  CỦA  NGÀY  XƯA

Dù chỉ một lần được về thăm Huế,
Nhưng đã là dấu ấn mãi trong tim.
Dẫu ngẩn ngơ tấc dạ vẫn mong tìm,
Dư hương cũ năm nào xin nhớ mãi...

Nhớ sông Hương âm thầm sâu lắng lại,
Trôi lững lờ trong vắt buổi hoàng hôn,
Vẻ đẹp kia làm tim mãi bồn chồn,
Như thôi thúc mong một ngày về Huế..

Huế ơi Huế!Sao mà thân yêu thế !
Nơi đã từng chất chứa một tình thương,
Để bây giờ lòng cứ mãi vấn vương,
Nhắm mắt vẫn thấy lòng thương nhớ Huế...

Nỗi da diết để bao giờ có thể,
Quay trở về thăm lại Huế thân yêu,
Tràng Tiền ơi,mười hai nhịp cô liêu,
Như vẫn nhớ thương người con viễn xứ...

Thăm thẳm lòng đây đa tình núi Ngự,
Vẳng chuông chiều từ Thiên Mụ chùa xa,
Từng buổi mai khi qua chợ Đông Ba,
Tình viễn xứ,trong lòng bao ấp ủ.....

Thành nội đó những con đường xưa cũ,
Hồ sen đây thơ mộng quyến lòng ai!
Đẹp uy nghi này lăng tẩm đền đài,
Và cổ kính luôn luôn là xứ Huế.......

Lòng hẹn lòng một ngày nào có thể,
Trở về thăm lại Huế của ngày xưa...
Huế thương ơi! Ao ước mấy cho vừa?
Đây tưởng nhớ của người con viễn xứ....


THỤY DU

 
Chỉ nghe Huế rất mộng mơ
Sông Hương , núi Ngự ngẩn ngơ lòng người
Mái nhì theo nước chơi vơi
Tràng Tiền bao nhịp áo dài nữ sinh
Nón bài thơ gợi bao tình
Cố đô bao tuổi cung đình mộ lăng
Rêu phong giữ Huế vĩnh hằng
Thân thương dịu ngọt " mô , răng " ai cười
Dẫu rằng Huế rất xa xôi
Mong sao mình có một người rủ đi...
 
kimrbl



NHỚ  HUẾ

Nhắc chi "Huế của ngày xưa"?
Bây chừ nghe nhớ cho vừa lòng ai...
Nhớ sao lăng tẩm đền đài
Vàng son một thuở lưu hoài ngàn năm
Thương nhiều kỷ niệm xa xăm
Trần ai có kẻ âm thầm ngóng trông
Ngày mong đêm cũng luôn mong
Về thăm lại Huế mênh mông tình sầu
Huế ơi Huế vẫn đẹp màu
Lòng yêu luôn vẫn khắc sâu dạ này
Người ơi thăm Huế một ngày
Nhớ hoài muôn thuở đắm say hương buồn.....
thuỵ du









Đính kèm (1)
banglang07 18.12.2008 14:27:06 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/B3338C6591A94C6B8EF09D07EB91EED4.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 84 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9