nợ lòng
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 84 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Liên Thơ 29.01.2009 13:47:39 (permalink)
0
Tìm người yêu thương
Anh đang ở trọ tim em
Mà em lay gọi anh hoài , anh ơi
Em như ngọn gió mồ côi
Lang thang khắp nẻo tìm người yêu thương...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
10 giờ 10 phút, mùng 1 tết Kỉ sửu
                    Ngày đầu tuần, 26/1/2009
 

Anh đang trọ trái tim em
Sao không kết nối nhân duyên một đời
Để từ nay mãi có đôi
Trái tim chung nhịp chung lời yêu thương? 
                             kimrbl
Chất chồng tình yêu
Tơ trời ai buộc mà phơi
Giăng bao sợi nhớ sợi thương em chờ
Mình em đứng giữa bơ vơ
Nhớ mùa xuân với hẹn hò lời anh
 
Lời anh quên giữa mùa vui
Lời anh khắc đậm tim em những ngày
Mình em vẫn hát mê say
Những câu quan họ người ơi ...nhớ hoài
 
Nợ lòng từ độ chia phôi
Nợ xưa em gửi gió đưa về người
Chúng mình ở trọ cuộc đời
Mai về với đất chất chồng TÌNH YÊU...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
13 giờ 40 phút, 29/1/2009

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/81D6A163A3654E2DB3AAB92783733C8E.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2009 14:11:33 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
hoangau 30.01.2009 00:52:06 (permalink)
0
   
Chúc cho con cháu mai sau
Vững vàng nối tiếp Bà Ngâu thuở nào
Thơ luôn sâu sắc như dao
Ai lớ ngớ vào dễ bị đứt tim...
 
Hi Hii
 
kimrbl



Kim huynh năm mới đến chơi nhà
Phong cho một phát lên chức bà.
Em giật cả mình, chân ghế gãy
Mồ hôi cứ thế nó tuôn ra.

Em đã cố cưa bớt cặp sừng
Để làm con nghé nhảy tưng tưng  .
Huynh chúc một câu, làm em rớt
Từ trên đỉnh núi lăn xuống lưng  (lưng chừng núi).

May mà chưa rơi tõm xuống ao.
Em cũng chúc huynh một hôm nào
Bán buồn xong, nợ lòng trả hết
Rụng sừng, lên núi để tiêu dao.



kimrbl 30.01.2009 06:44:04 (permalink)
0


   
Chúc cho con cháu mai sau
Vững vàng nối tiếp Bà Ngâu thuở nào
Thơ luôn sâu sắc như dao
Ai lớ ngớ vào dễ bị đứt tim...
 
Hi Hii
 
kimrbl



Kim huynh năm mới đến chơi nhà
Phong cho một phát lên chức bà.
Em giật cả mình, chân ghế gãy
Mồ hôi cứ thế nó tuôn ra.

Em đã cố cưa bớt cặp sừng
Để làm con nghé nhảy tưng tưng  .
Huynh chúc một câu, làm em rớt
Từ trên đỉnh núi lăn xuống lưng  (lưng chừng núi).

May mà chưa rơi tõm xuống ao.
Em cũng chúc huynh một hôm nào
Bán buồn xong, nợ lòng trả hết
Rụng sừng, lên núi để tiêu dao.



 
Ngâu ơi xin chớ ngại ngần
Cưa sừng dù đã mấy lần có sao
Phấn son luôn nhớ trát vào
Áo quần chọn hiệu hãng nào xì tin
Tóc tai nhớ nhuộm thường xuyên
Nhịn ăn , đi bộ , giữ gìn vòng eo
Tháng năm vùn vụt trôi vèo
Cố sao người khỏi phải nheo mắt nhìn
Giữ chồng đừng theo các em
Tầm sư học đạo đi tìm thần y
Năm Mới chả biết chúc gì
Dăm câu nhắn nhủ nhớ ghi lên tường
 
kimrbl
 
ThanhThanhKhiet 30.01.2009 08:21:39 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

TẠ LỖI THANH THANH KHIẾT
 
Già rồi nên chả còn minh
Họ Thanh mà lại nhầm thành Thích* sư
Người ta nào có ưu tư
Đâu buồn mà lại phải vô cửa chùa
Mấy lời tạ lỗi cùng cô
Từ nay chẳng dám " Nam mô " với người...
 
*Thích là họ chung của người theo đạo Phật
 
kimrbl


Cô em ! cô bác ! bà cô?
Bây giờ đệ muốn xưng hô thế nào!!!
Tạ lỗi là lỗi làm sao?
Khiết thấy đệ nào có lỗi chi đâu
Lời thơ vui nói vài câu
Chỉ là  để chọc cho nhau cười mà
 
T.T.K.29.1.2009
 
Xưng hô quan trọng gì đâu
Khiết thích thế nào Đệ sẽ gọi theo
Gọi sao Khiết trẻ ra nhiều
Đệ rất biết điều gọi cháu được không?

kimrbl
 
Làm cháu thì Khiết chả chơi
Thơ tình đem thả ăn roi có ngày
Liệu mà cứ chạy lên mây
Gặp ông chú dữ Khiết đây nhát đòn
Thôi thì ta cứ hòm hòm
Gọi chị là được để còn đối thơ

T.T.K.30.1.2009


kimrbl 30.01.2009 20:21:55 (permalink)
0


TẠ LỖI THANH THANH KHIẾT
 
Già rồi nên chả còn minh
Họ Thanh mà lại nhầm thành Thích* sư
Người ta nào có ưu tư
Đâu buồn mà lại phải vô cửa chùa
Mấy lời tạ lỗi cùng cô
Từ nay chẳng dám " Nam mô " với người...
 
*Thích là họ chung của người theo đạo Phật
 
kimrbl


Cô em ! cô bác ! bà cô?
Bây giờ đệ muốn xưng hô thế nào!!!
Tạ lỗi là lỗi làm sao?
Khiết thấy đệ nào có lỗi chi đâu
Lời thơ vui nói vài câu
Chỉ là  để chọc cho nhau cười mà
 
T.T.K.29.1.2009
 
Xưng hô quan trọng gì đâu
Khiết thích thế nào Đệ sẽ gọi theo
Gọi sao Khiết trẻ ra nhiều
Đệ rất biết điều gọi cháu được không?

kimrbl
 
Làm cháu thì Khiết chả chơi
Thơ tình đem thả ăn roi có ngày
Liệu mà cứ chạy lên mây
Gặp ông chú dữ Khiết đây nhát đòn
Thôi thì ta cứ hòm hòm
Gọi chị là được để còn đối thơ

T.T.K.30.1.2009


 
Gọi chị Kim có ngại đâu
Chỉ sợ Khiết rầu mất ngủ mất ăn
Khiết trẻ gọi chị sao đành
Khối kẻ giật mình già vậy sao ta
Thôi thì mình cứ dàn hoà
Khiết em mình tự nhận là đàn anh

kimrbl

kimrbl 01.02.2009 07:22:43 (permalink)
0
      tình ngầm
 
Người khen em có duyên ngầm
Giống như bà ngoại , như bầm ngày xưa
Ngây thơ nên tính vô tư
Nụ cười ánh mắt mộng mơ đa tình...
 
Tôi mê em bởi em xinh
Đơn phương tôi cứ một mình yêu em
Em như trăng sáng bên thềm
Dẫu nhìn thấy lại xa xăm muôn trùng
 
Yêu em mà lại ngại ngùng
Cho nên tôi cứ thuỷ chung một mình
Mộng mơ ôm một mối tình
Chỉ mình mình biết chỉ mình mình hay
 
 Một ngày mùa gió heo may
Em vu quy kể từ nay mất nàng
Em mời tôi phải ghé sang
Đớn đau cố nuốt những hàng lệ rơi
 
Phận mình vốn đã đơn côi
Vậy mà  mất nốt bóng người yêu thương
Hoàng hôn tím ánh tà dương
Ngẩn ngơ trên những con đường em qua
 
Từ nay em mãi đi xa
Chẳng bao giờ biết là ta yêu người
Trên trời một ánh sao rơi
Tình ngầm xin gửi lại đời trả em...
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2011 16:51:48 bởi kimrbl >
ThanhThanhKhiet 01.02.2009 11:37:06 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

Đan tình
 
Hoàng hôn nhạn lạc chân trời
Nơi xa người có bời bời nhớ không
 
Thả hồn vào những ước mong
Tình trao theo gió mặn nồng bờ môi
 
Cô đơn lòng  thấy rã rời
Đêm đêm chắt nhặt những lời nhớ thương
 
Thuyền neo lại bến sông  tương
Tháng ngày chắp sợi dây vương đan tình
 
               T.T.K.31.1.2009
 

      Đan nên cái bóng cái hình
        Đêm trường cạnh ở bên mình tâm giao
 
         Mộng mơ với những khát khao
        Trái tim thổn thức đợi trao cho người
 
        Ước mình làm ánh sao rơi
        Sáng lên hạnh phúc một đời cùng ai
 
       Đan tình ngày tháng miệt mài
   Nỗi buồn nỗi nhớ cứ dài dài theo...
 
 
Muội TTK !
 
Bài thơ của Muội hay quá mà cố mãi vẫn hoạ không được như ý muốn.Muội cứ coi như bài hoạ chỉ là thể hiện sự ngưỡng mộ.
 
kimrbl

TTK. Cám ơn kimrbl đã quá khen. Bài của Kim cũng hay chứ!.
Bài sau của TTK bị buồn quá  ,đừng lây cái buốn ấy vì Kim cũng nhiêu đã đem rao bán mà


Đan tình

Trời thương cho số nàng Bân
Thêm ba tháng rét ngày xuân tặng nàng
Trời ơi ! sao quá phũ phàng
Tình em đan mãi miên man tháng rày

Dã tràng xe cát mỗi ngày
Thuỷ triều vào xoá trắng tay ngậm ngùi
Giây vương cứ mãi rối bời
Tay ai gỡ được xin đời gửi cho


T.T.K.1.1.2009 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2009 13:22:05 bởi ThanhThanhKhiet >
banglang07 01.02.2009 15:32:18 (permalink)
0

tình ngầm

 
Người khen em có duyên ngầm
Cái gien bà ngoại , của bầm ngày xưa
Cộng thêm cái tính vô tư
Nụ cười ánh mắt mộng mơ đa tình...
 
Tôi yêu em bởi em xinh
Đơn phương tôi cứ một mình yêu em
Như vầng trăng sáng bên thềm
Rõ ràng thấy lại xa xăm muôn trùng
 
Yêu em tôi cứ ngại ngùng
Yêu em tôi cứ thuỷ chung một mình
Để rồi ôm một mối tình
Chỉ riêng mình biết chỉ mình mình hay
 
 Một ngày mùa gió heo may
Em vu quy để từ nay mất nàng
Em mời tôi cũng ghé sang
Lòng buồn cố nuốt những hàng lệ rơi
 
Phận mình vốn đã đơn côi
Thế là mất nốt bóng người yêu thương
Chiều nay tím ánh tà dương
Ngẩn ngơ theo bước con đường em qua
 
Từ nay em mãi đi xa
Chẳng bao giờ biết là ta yêu người
Trên trời một ánh sao rơi
Tình ngầm xin trả lại đời trả em...
kimrbl

     

ĐẮNG CAY …

Tuổi thơ ta ở bên nhau
Thanh mai trúc mã , tình sâu vô bờ
Một thời thiếu nữ mộng mơ
Âm thầm em đợi , em chờ tình anh
Nhà em Trầu đã lên xanh
Nhà anh Cau đẹp như tranh mấy mùa
Có lần em đã nói đùa :
“ Trầu em xanh lắm , ai mua bây giờ ? ”
Vô tình , anh nói hững hờ :
“ Trầu xanh anh cất vào thơ mất rồi ”
Em nghe chợt thấy ngậm ngùi
Tim hồng lặng lẽ trách người em yêu
Cải vàng , vàng biết bao nhiêu
Âm thầm em khóc những chiều tương tư
Nghĩ mình bạc mối duyên tơ
Ngày ngày ra ngẩn , vào ngơ nhớ người
Gần đây mà cách khoảng trời
Anh như mây gió xa vời , rất xa …
Thế rồi theo ý mẹ cha
Nhận lời em lấy người ta làm chồng
Chuyến đò ngày ấy qua sông
Heo may se lạnh đầu đông úa vàng
Vu quy , lệ nhỏ hai hàng
Chúng mình xa cách đôi đàng từ đây…

* * *

Tình cờ buổi sáng hôm nay
Đọc thơ anh viết , đắng cay TÌNH NGẦM
Lòng em chua xót vô vàn
Duyên mình dang dở , lỗi lầm tại ai ???....    
BL07


ThanhThanhKhiet 02.02.2009 00:35:43 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

Đan tình
 
Hoàng hôn nhạn lạc chân trời
Nơi xa người có bời bời nhớ không
 
Thả hồn vào những ước mong
Tình trao theo gió mặn nồng bờ môi
 
Cô đơn lòng  thấy rã rời
Đêm đêm chắt nhặt những lời nhớ thương
 
Thuyền neo lại bến sông  tương
Tháng ngày chắp sợi dây vương đan tình
 
               T.T.K.31.1.2009
 

   Đan nên cái bóng cái hình
        Đêm trường cạnh ở bên mình tâm giao
 
         Mộng mơ với những khát khao
        Trái tim thổn thức đợi trao cho người
 
        Ước mình làm ánh sao rơi
        Sáng lên hạnh phúc một đời cùng ai
 
       Đan tình ngày tháng miệt mài
   Nỗi buồn nỗi nhớ cứ dài dài theo...
 
 
Muội TTK !
 
Bài thơ của Muội hay quá mà cố mãi vẫn hoạ không được như ý muốn.Muội cứ coi như bài hoạ chỉ là thể hiện sự ngưỡng mộ.
 
kimrbl

TTK. Cám ơn kimrbl đã quá khen. Bài của Kim cũng hay chứ!.
Bài sau của TTK bị buồn quá  ,đừng lây cái buốn ấy vì Kim cũng nhiêu đã đem rao bán mà


Đan tình

Trời thương cho số nàng Bân
Thêm ba tháng rét ngày xuân tặng nàng
Trời ơi ! sao quá phũ phàng
Tình em đan mãi miên man tháng rầy

Dã tràng xe cát mỗi ngày
Thuỷ triều vào xoá trắng tay ngậm ngùi
Giây vương cứ mãi rối bời
Tay ai gỡ được xin đời gửi cho


T.T.K.1.1.2009
 
Nàng ta vốn là con trời

Thích gì mà đòi đều được đặc ân
Nên mới có rét nàng Bân
Đem lạnh giá giữa mùa Xuân ấm nồng
" Dã tràng xe cát biển Đông
Nhọc nhằn mà chẳng nên công chuyện gì "
Ai Đan tình cứ kiên trì
Chọn tơ thật chắc trói ghì người yêu...
 
Hi Hiii...
 
kimrbl
 
 
Ai mà trói được người yêu
chưa trói đã chạy mất tiêu sao ghì
Kiên trì muội đã kiên trì
Tuổi đời cứ mãi trôi đi hững hờ
Bao giờ cho đến bao giờ?
Đan xong tình áo để chờ...vu quy
 
T.T.K.1.2.2009

kimrbl 02.02.2009 06:13:37 (permalink)
0
THỀ ĐIÊU
 
Ai cũng ngậm ngùi cô ấy xinh
Mà sao quá lứa vẫn một mình
Xuân nào đến cũng buồn tư lự
Người vẫn chưa về trao mối tình
 
Cô thề cô hẹn với người ta
Lời hứa của cô đâu chỉ là...
Cô đợi cô chờ trong khắc khoải
Mịt mù cái bóng người đi xa
 
Chả  biết cô chờ đã mấy Xuân
Thay hoa người cắm  đã bao lần
Bao lần hy vọng hồng đôi má
Năm tháng đợi chờ thêm nếp nhăn...
 
Ai khen cô thủ tiết tình yêu
Phai nhạt tuổi xuân sắc mỹ miều
Chờ đợi làm gì con người ấy
Những lời hò hẹn hắn thề điêu...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2011 17:11:40 bởi kimrbl >
kimrbl 02.02.2009 06:32:47 (permalink)
0




nhớ nhau
 
Số cô đơn cứ một mình
Phận lẻ loi cứ yêu tình vu vơ
Đa đoan cứ mãi mộng mơ
Nỗi buồn chẳng biết bao giờ mới vơi
Chông chênh nhớ một phương trời
Ngậm ngùi mong đợi một người ở xa
Đêm đêm nhìn dải Ngân hà 
Chìm trong khoảng lặng để mà nhớ nhau...
 
kimrbl
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2009 06:33:53 bởi kimrbl >
ThanhThanhKhiet 02.02.2009 16:54:15 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

Bằng Lăng treo biển kiếm chồng
 
 
Bằng lăng treo biền kiếm chồng
Thanh khiết đang có một ông anh hờ
Chịu không Khiết sẽ xe tơ
Hồn mơ để mộng bấy giờ đừng la
 
T.T.K.2.2.2009


Khiết ơi ! Mới có anh hờ
Chưa gì đã vội đi vơ cho người ( BL )
Thế này thì chết Kim rồi
Có bao nhiêu kẻ đợi đòi đánh ghen
Bằng Lăng có khối người quen
Làm sao mà chịu kẻ hèn như kimrbl? HiHiii
 
kimrbl


Lô cốt nào mà không có địch
Hoa thơm đâu chẳng bướm ong vây
Kim có thích đánh vào nơi hoang phế
Vào  dễ như mở bàn tay
Thì tìm đâu huân chương..kiêu hãnh..
Chí nam nhi dũng mãnh đâu rồi????
 
T.T.K.2.2.2009

Thuỵ Du 02.02.2009 19:57:47 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl




nhớ nhau
 
Số cô đơn cứ một mình
Phận lẻ loi cứ yêu tình vu vơ
Đa đoan cứ mãi mộng mơ
Nỗi buồn chẳng biết bao giờ mới vơi
Chông chênh nhớ một phương trời
Ngậm ngùi mong đợi một người ở xa
Đêm đêm nhìn dải Ngân hà 
Chìm trong khoảng lặng để mà nhớ nhau...
 
kimrbl
 

ĐỚN ĐAU

Nhớ nhau ôm mối tình sầu
Thương đau đằm thắm lắng sâu tim người
Khoảng không tím tận chân trời
Xa xôi xin gửi đôi lời thở than
Đau thương tình nghĩa đá vàng
Đa mang một kiếp dở dang một đời
Ngỡ ngàng rời bỏ cuộc chơi
Trần ai một thuở đầy vơi nỗi buồn......

thuỵ du

Thuỵ Du 02.02.2009 20:05:06 (permalink)
0
trích đoạn kimrbl


quote:

Trích đoạn: kimrbl





                         


Hai người xa cách một phương trời
Mùa khác xa mùa trăng xẻ đôi
Chỉ có chung nhau hình lẻ bóng
Cùng mang một phận nỗi đơn côi
 
                                       Không biết là người có giống tôi
                                       Đêm đêm chăm chú đếm sao rơi
                                       Bâng quơ thầm nghĩ rằng người ấy
                                       Có nhớ đến ta để ngậm ngùi...
 
                             kimrbl
 
 
 
                                                      
Cuộc đời có được mấy ngày vui
      Riêng ta luôn ôm nỗi ngậm ngùi
Buồn cho số kiếp đành nên nỗi
     Lận đận lênh đênh một con người

                                                        Phương này mình ta ngắm trăng suông
                                                             Thương nhớ ngày xưa một con đường
                                                        Trăng ơi trăng có về bên nớ
                                                              Chở giúp giùm ta nỗi nhớ thương .....

                                                                              thuỵ du

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2009 20:17:16 bởi Thuỵ Du >
Người lính 03.02.2009 22:26:45 (permalink)
0






TẠM BIỆT
Từ sáng tới giờ chẳng thấy... "on"
Vậy là "chú bé" đã bon bon
Xin vẫy tay chào người bạn trẻ
Hẹn gặp ngày mai giữa Sài Gòn!
------------------
Chia tay em nhé - Kashigi Omi...!
Người lính
03.02.2009


Omi bay rồi sao mà "on"
Bây giờ đã về đến Nippon
Chỉ hẹn gặp mặt mỗi người lính
Khi cô quay lại đất Sài Gòn
kimrbl





Khi trở lại với Sài Gòn
Chẳng biết "cô ấy" có còn online
Thôi đành phó mặc rủi, may
Nếu Kimrbl biết chỗ máy bay tới liền!
-----------
Chàng Kimrbl này thiệt là... quậy tưng bừng khói lửa!
Người lính - 03.02.2009
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 84 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9