nợ lòng
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 84 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
kimrbl 12.02.2009 07:10:36 (permalink)
0
NGÀY TÌNH NHÂN BUỒN
 
Mỗi năm đến Ngày Tình Nhân
Trốn đâu để khỏi tủi thân với đời
Người ta hạnh phúc lứa đôi
Mình bơ vơ một khoảng trời cô đơn
 
Cuộc đời không có mùa xuân
Chỉ khổ đau với tủi hờn tiếp theo
Lênh đênh thân phận cánh bèo
Gập ghềnh vật lộn chống chèo rủi may
 
Dòng sông còn có vơi đầy
Còn mình chỉ có tháng ngày buồn tênh
Nặng mang mãi một chữ tình
Mà suốt đời vẫn một mình mà thôi
 
Ngày Tình Nhân dành cho người
Còn mình sống với khoảng trời mộng mơ
Vui buồn cùng với Nàng Thơ
Thuỷ chung chả có bao giờ bỏ đi...
 
kimrbl
 
kimrbl 12.02.2009 07:36:53 (permalink)
0
Thiếu vắng

Anh đi làm nắng tắt theo
Để mây trở gió tới gieo mưa nguồn
 
Chim bay về tổ gục buồn
Bên kia bờ dậu cánh chuồn ướt lem
 
Bông hoa vừa nở hồi đêm
Bây giờ cánh rũ ướt mềm rụng rơi
 
Muôn loài cần lắm nắng tươi
Riêng em Chỉ thiếu mặt trời là…anh

T.T.K.11.2.2009

Thiếu em
 
Thiếu em mây chẳng buồn trôi
Gió im chim ngại cất lời hát ca

Thiếu em chống chếnh khắp nhà
Hoa thềm sắp nở đâm ra ngập ngừng

Thiếu em sương đọng giữa chừng
Nắng treo cứ đứng phơi lưng ngậm ngùi

Thiếu em vắng một khoảng trời
Thiếu bàn tay ấm thiếu người yêu thương

kimrbl

Uat Kim Hương 12.02.2009 09:10:50 (permalink)
0
An Ủi
(Gởi bạn kimrbl)

Cảm thương thơ đẹp tỏ lời,
Xin người cứ mãi vui tươi...qua ngày,
Đừng buồn chi kiếp đoạ đày,
Ngày tình nhân cũng là ngày vậy thôi.

Cuộc thời ai biết nổi trôi,
Tình người lúc khổ lúc vui vậy mà,
Yêu nhau yêu đến lúc già,
Cớ gì chỉ có một ngày trong năm?

Ngày tình nhân...chỉ ăn nằm,
Chữ tình thì ít chữ nhân thì nhiều,
Tình yêu thật có bao nhiêu,
Đừng buồn đừng trách những điều thị phi.

Ngày tình nhân...tức làm chi?
Tìm trong hiu quạnh những hi vọng buồn,
Thay vậy ta cứ buông xui,
Biết đâu trúng số...lại vui cửa nhà.

UKH
12/02/2009


kimrbl 12.02.2009 18:06:32 (permalink)
0
 

Giấc mộng hờ
 
Tôi hay mơ về giấc mơ xanh
Mơ được yêu em duyên mộng lành
Mơ mãi quen rồi tin chuyện thật
Ngất ngây hạnh phúc cả năm canh
 
Tôi gặp trong mơ một bóng hình
Trẻ trung duyên dáng thật tươi xinh
Mơ nhiều đến nỗi quen khuôn mặt
Chỉ thiếu biết tên em của mình
 
Một ngày liệu phải sự vô tình
Tôi được gặp em lại thất kinh
Em đúng là em người vẫn mộng
Nhìn tôi ngơ ngác rồi làm thinh
 
Tôi buồn đau đớn nhói trong tim
Sao lại thế này lại giống em
Giá cứ chỉ là trong mộng mị
Cho tôi hy vọng gặp hàng  đêm
 
Từ đó tôi không còn thấy mơ
Chả còn ao ước với mong chờ
Tôi thầm trách phận duyên sao bạc
Đau khổ cả trong giấc mộng hờ
 
kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2011 17:27:39 bởi kimrbl >
ThanhThanhKhiet 13.02.2009 00:16:35 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl


Lãng tử
 
Bao năm em đã cắm sào
Chờ người lãng tử dạt vào bến mơ
Nhưng mà trời Ạ ! khách thơ
Như làn gió thoảng bên bờ lau thưa
Cuộc đời rày nắng mai mưa
Người đi đi mãi vẫn chưa yên bề
Bao giờ em tỉnh cơn mê
Quơ đại một chú tiều khê…làm chồng
 
T.T.K.11.2.2009



Từ mai mình sẽ vào rừng
Bỏ thơ thẩn để làm thằng tiều phu
Chờ cho Khiết tỉnh cơn mơ
Biết đâu mình lại được quơ làm chồng
 
HiHiii...
 
kimrbl

Nhát
 
Khiết biết tính Kim từ bé mà
Người đâu sao nhát chỉ sợ ma
Thái Anh vừa chọc đà …ai …dấm
Khiết đứng trông thương nước mắt nhoà
 
Rừng già đêm chẳng bóng ai ra
Mà gan từ bấy to bao tá
Mong vào liệu dạ có an hoà
Tiều phu mộng ước xét lại nha!
 
T.T.K.12.2.2009

ThanhThanhKhiet 13.02.2009 00:46:28 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

Thiếu vắng

Anh đi làm nắng tắt theo
Để trời trở gió tới gieo mưa nguồn
 
Chim bay về tổ gục buồn 
Mỏng manh đôi cánh chuồn chuồn ướt lem
 
Bông hoa vừa nở hồi đêm
Bây giờ buông lá thân mềm rụng rơi
 
Muôn loài cần lắm nắng tươi
Riêng em Chỉ thiếu mặt trời là…anh

T.T.K.11.2.2009

Thiếu em
 
Thiếu em mây chẳng buồn trôi
Gió im chim ngại cất lời hát ca

Thiếu em chống chếnh khắp nhà
Hoa thềm sắp nở đâm ra ngập ngừng

Thiếu em sương đọng giữa chừng
Nắng treo cứ đứng phơi lưng ngậm ngùi

Thiếu em vắng một khoảng trời
Thiếu bàn tay ấm thiếu người yêu thương

kimrbl


Vắng anh
 
Vắng anh trăng mất sáng rồi

Vắng anh sách gấp quăng nơi đầu giường
 
Vắng anh bụi phủ nhoà gương
Phấn son nhạt thắm rơi vương khắp nhà
 
Vắng anh vườn chẳng nở hoa
Đôi chim ngừng hót líu lo trước thềm
 
Anh ơi ! gió lạnh đêm đêm
Anh về ủ ấm chăn mềm giấc say…
 
T.T.K.12.2.2009
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2009 16:45:34 bởi ThanhThanhKhiet >
kimrbl 13.02.2009 07:13:10 (permalink)
0


Nhát
 
Khiết biết tính Kim từ bé mà
Người đâu sao nhát chỉ sợ ma
Thái Anh vừa chọc đà …ai …dấm
Khiết đứng trông thương nước mắt nhoà
 
Rừng già đêm chẳng bóng ai ra
Mà gan từ bấy to bao tá
Mong vào liệu dạ có an hoà
Tiều phu mộng ước xét lại nha!
 
T.T.K.12.2.200
 
ƯỚC LẠI SỢ MA
 
Ngày đó là trêu Khiết đó mà
Giả vờ chứ tớ sợ gì ma
Thích ôm em  Khiết lo mình nhát
Khoái chọc chị Anh bực bạn la
Cứ ngỡ bé này gan lớn lắm
Nào ngờ xấu hổ dấm đài ra
Nhớ về cái thuở ngày xưa ấy
Ao ước một lần được sợ ma
 
HiHiii
 
kimrbl

 
Uat Kim Hương 13.02.2009 09:56:10 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl


Sáng

Một ngày nắng đẹp lại lên,
Đất trời thức giấc làm quên đêm dài,
Mong rằng buổi sáng hôm nay,
Niềm vui sẽ đến cho ngày ngắn đi...

Sáng nay người cứ lầm lì,
Chắc còn say ngủ tại vì đêm qua...

UKH
12/02/2009


Đêm qua người giận trong mơ
Để cho em ướt đôi bờ mi cong
Chắc đòi xin lỗi -Đừng hòng
Để xem còn giận được trong mấy ngày...
 
Cúi đầu qua kẽ bàn tay
Em thấy hắn liếc bên này.Để xem...
 
kimrbl

ThanhThanhKhiet 13.02.2009 10:31:10 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl


Nhát
 
Khiết biết tính Kim từ bé mà
Người đâu sao nhát chỉ sợ ma
Thái Anh vừa chọc đà …ai …dấm
Khiết đứng trông thương nước mắt nhoà
 
Rừng già đêm chẳng bóng ai ra
Mà gan từ bấy to bao tá
Mong vào liệu dạ có an hoà
Tiều phu mộng ước xét lại nha!
 
T.T.K.12.2.200

ƯỚC LẠI SỢ MA
 
Ngày đó là trêu Khiết đó mà
Giả vờ chứ tớ sợ gì ma
Thích ôm em  Khiết lo mình nhát
Khoái chọc chị Anh bực bạn la
Cứ ngỡ bé này gan lớn lắm
Nào ngờ xấu hổ dấm đài ra
Nhớ về cái thuở ngày xưa ấy
Ao ước một lần được sợ ma
 
HiHiii
 
kimrbl

Lỗi
 
Lỗi này Khiết sẽ chẳng bỏ qua
Nghĩ Kim bé tý biết gì mà !
Ai ngờ cũng đã giả vờ thế
Eo ơi ! nhớ lại thấy mà …ghê !
 
Bây giờ Kim lớn chắc vẫn …phê
Cho nên đem gánh buồn đi bán
Trăm phương vạn lối lại đem về
Mình nằm gậm nhấm những cơn mê
 
T.T.K.13.2.2009 
  
  
 
kimrbl 13.02.2009 16:23:45 (permalink)
0
 
XIN ĐƯỢC LÀM QUEN
 
 
Ai cô đơn Ngày Tình Nhân
Rất mong xin được một lần làm quen
Biết đâu nên phận nên duyên
Từ sang năm khỏi cô đơn một mình...
 
kimrbl

ThanhThanhKhiet 13.02.2009 21:12:51 (permalink)
0
Mặn lạt

Nồi canh lạt muối mất ngon
Lòng anh hờ hững anh còn thêm chua
 
Dấm pha biết mấy cho vừa ?
Để tình ta ngọt - dấm chua thành đường

 
Trót mang gánh nợ tơ vương
Khéo tay pha chén nhớ thương mặn nồng


T.T.K.13.2.2009
 
Ai ơi chua ngọt đã từng
Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau ( Ca dao )
 
Dấm chua không ngọt được đâu
Chua rồi ai biết pha sao thành đường
 
Đã mang nặng gánh tơ vương
Sao không chia sẻ chung đường cùng đi
 
kimrbl



Kim ơi ! nhầm rồi. Kiều :Dấm chua lại tội bằng ba lửa nồng. [tính ghen ấy mà}

Dấm chua
 
Dấm chua anh thả vào men
Làm hư bình rượu đang lên thơm nồng
Sau nhà một dẫy trầu không
Gặp ngày đông giá quăn lòng còn đâu
Trông vào có mấy buồng cau
Cũng không tròn quả mà mầu chẳng xanh
Lỗi này chỉ tại lòng anh
Dấm chua anh đổ tam bành vào men
 
T.T.K.13.2.2009 
 
kimrbl 13.02.2009 21:40:23 (permalink)
0


Mặn lạt

Nồi canh lạt muối mất ngon
Lòng anh hờ hững anh còn thêm chua
 
Dấm pha biết mấy cho vừa ?
Để tình ta ngọt - dấm chua thành đường

 
Trót mang gánh nợ tơ vương
Khéo tay pha chén nhớ thương mặn nồng


T.T.K.13.2.2009
 
Ai ơi chua ngọt đã từng
Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau ( Ca dao )
 
Dấm chua không ngọt được đâu
Chua rồi ai biết pha sao thành đường
 
Đã mang nặng gánh tơ vương
Sao không chia sẻ chung đường cùng đi
 
kimrbl



Kim ơi ! nhầm rồi. Kiều :Dấm chua lại tội bằng ba lửa nồng. [tính ghen ấy mà}

Dấm chua

Dấm chua anh thả vào men
Làm hư bình rượu đang lên thơm nồng
Sau nhà một dẫy trầu không
Gặp ngày đông giá quăn lòng còn đâu
Trông vào có mấy buồng cau
Cũng không tròn quả mà mầu chẳng xanh
Lỗi này chỉ tại lòng anh
Dấm chua anh đổ tam bành vào men

T.T.K.13.2.2009 


Cũng là cái tính hay ghen
Để nghi do dấm hỏng men rượu nồng
Đêm sương chả hỏng trầu không
Cau vẫn tròn quả như lòng người yêu
Tình đang cháy bỏng nắng chiều
Mà ghen đến độ đặt điều rượu men...
 
Ai ghen như Khiết lúc ghen
 
HiHii
 
kimrbl
ThanhThanhKhiet 13.02.2009 22:43:58 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

Mặn lạt

Nồi canh lạt muối mất ngon
Lòng anh hờ hững anh còn thêm chua
 
Dấm pha biết mấy cho vừa ?
Để tình ta ngọt - dấm chua thành đường

 
Trót mang gánh nợ tơ vương
Khéo tay pha chén nhớ thương mặn nồng


T.T.K.13.2.2009
 
Ai ơi chua ngọt đã từng
Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau ( Ca dao )
 
Dấm chua không ngọt được đâu
Chua rồi ai biết pha sao thành đường
 
Đã mang nặng gánh tơ vương
Sao không chia sẻ chung đường cùng đi
 
kimrbl



Kim ơi ! nhầm rồi. Kiều :Dấm chua lại tội bằng ba lửa nồng. [tính ghen ấy mà}

Dấm chua
 
Dấm chua anh thả vào men
Làm hư bình rượu đang lên thơm nồng
Sau nhà một dẫy trầu không
Gặp ngày đông giá quăn lòng còn đâu
Trông vào có mấy buồng cau
Cũng không tròn quả mà mầu chẳng xanh
Lỗi này chỉ tại lòng anh
Dấm chua anh đổ tam bành vào men
 
T.T.K.13.2.2009
 
 

Cũng là cái tính hay ghen
Để nghi do dấm hỏng men rượu nồng
Đêm sương chả hỏng trầu không
Cau vẫn tròn quả như lòng người yêu
Tình đang cháy bỏng nắng chiều
Mà ghen đến độ đặt điều rượu men...
 
Ai ghen như Khiết lúc ghen
 
HiHii
 
kimrbl


Chiều hôm

Chiều hôm nắng bỏng … tắt nhanh
Quả chưa mọng đỏ đã thành chin non

 
Xá gì chút bóng chiều hôm
Đau hoa đắng đọt ôm đồm xót thân
 
Bình minh buổi sớm mới cần
Tròn ngày nắng đẹp một lần bõ phơi !!!

T.T.K.13.2.2009

Liên Thơ 13.02.2009 23:05:20 (permalink)
0
Trích đoạn: kimrbl

NGÀY TÌNH NHÂN BUỒN
 
Mỗi năm đến Ngày Tình Nhân
Trốn đâu để khỏi tủi thân với đời
Người ta hạnh phúc lứa đôi
Mình bơ vơ một khoảng trời cô đơn
 
Cuộc đời không có mùa xuân
Chỉ khổ đau với tủi hờn tiếp theo
Lênh đênh thân phận cánh bèo
Gập ghềnh vật lộn chống chèo rủi may
 
Dòng sông còn có vơi đầy
Còn mình chỉ có tháng ngày buồn tênh
Nặng mang mãi một chữ tình
Mà suốt đời vẫn một mình mà thôi
 
Ngày Tình Nhân dành cho người
Còn mình sống với khoảng trời mộng mơ
Vui buồn cùng với Nàng Thơ
Thuỷ chung chả có bao giờ bỏ đi...
                         kimrbl
 
Đêm lễ tình nhân 
Ru hời tình hỡi ngủ ngon
Trở trăn chi nữa sắp tàn trắng đêm
Xa xăm tự thưở lâu rồi
Chờ đợi chi nữa, dẫu dù phố vui.

Lễ tình nhân - lễ của ngàn hoa
Cho tình e ấp, cho tình đắm say
Cho tôi hương cạn, tình phai
Cho ngày tháng rộng, lênh đênh tình sầu…
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     5/15/2/2008

Thân mến tặng trang thơ của bạn một cặp hoa tím đẹp nhé, hình như bạn" bắt chước mình" mặc áo màu tím thương để lừa cái cô em hàng xóm hay khóc thầm thì phải
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/5BCF739B833D4B178C5FAFD8D89472D2.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2009 23:06:22 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
KimGiang 13.02.2009 23:37:54 (permalink)
0

NỖI ĐAU
Cũng là hai tiếng chồng
Chả ấm êm chả mặn nồng như ai
Lòng luôn nén tiếng thở dài
Chỉ là một kiếp duyên sai phận hờ...

Trách thầm bà nguyệt ông Tơ
Se nhầm nên nỗi bây giờ khổ nhau
Vợ chồng toàn chỉ nỗi đau
Để từng sợi tóc trên đầu bạc hơn...

kimrbl




MÙA XUÂN ĐI LẠC

Lạc đâu rồi Chúa Xuân ơi
Cây không chiếc lá đứng phơi xác gầy
Cành buồn chới với khua mây
Tìm ôm kỷ niệm tháng ngày đã qua
Xuân người sao nỡ quên ta
Gió đi hụt hẫng Tuyết pha trắng sầu
Tơ vương nối chẳng nên cầu
 Ai làm lỡ để buồng Cau chết già

Kim Giang



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/10833/4A939CC461344570A68A1EDC9821A6A2.JPG[/image]
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 84 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9