nợ lòng
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 84 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
kimrbl 14.02.2009 07:53:02 (permalink)
0





Chiều hôm

Chiều hôm nắng bỏng … tắt nhanh
Quả chưa mọng đỏ đã thành chin non


 
Xá gì chút bóng chiều hôm
Đau hoa đắng đọt ôm đồm xót thân
 
Bình minh buổi sớm mới cần
Tròn ngày nắng đẹp một lần bõ phơi !!!

T.T.K.13.2.2009


 
 
Tình anh nắng quái chiều hôm
Biết là sắp tắt nắng dồn bỏng sân
 
Bình minh là thứ em cần
Nhẩn nha giọt nắng rơi gần rơi xa
 
Nắng chiều nồng cháy mặn mà
Nắng mai nhàn nhạt trải  ra mọi miền
 
Xin trời gửi nắng cho em
Để em phơi mối tình duyên đợi chờ
 
kimrbl
kimrbl 14.02.2009 11:48:59 (permalink)
0
 

MÙA XUÂN ĐI LẠC


Lạc đâu rồi Chúa Xuân ơi
Cây không chiếc lá đứng phơi xác gầy
Cành buồn chới với khua mây
Tìm ôm kỷ niệm tháng ngày đã qua
Xuân người sao nỡ quên ta
Gió đi hụt hẫng Tuyết pha trắng sầu
Tơ vương nối chẳng nên cầu
 Ai làm lỡ để buồng Cau chết già

Kim Giang





 
 
Giá băng
 
Buồng cau già héo vì chờ
Giàn trầu không vẫn hững hờ xanh non
Lòng anh tan nát héo hon
Tình em hờ hững như còn đợi ai
Cau già sương muối ban mai
Tóc anh điểm bạc vì người anh yêu
Trầu cau đến lứa không đều
Cho lời hẹn ước thành điều viển vông
Tình anh lửa cháy rực hồng
Trở nên nguội lạnh trước lòng giá băng...
 
kimrbl
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2011 10:40:37 bởi kimrbl >
ThanhThanhKhiet 14.02.2009 13:50:18 (permalink)
0

Cau già sương muối ban mai
Tóc anh điểm bạc vì người anh yêu
Trầu cau đến lứa không đều
Cho lời hẹn ước thành điều viển vông
Tình anh lửa cháy rực hồng
Trở nên nguội lạnh trước lòng giá băng...

kimrbl

 
Dư thừa
 
Gừng non it tháng đã cay chưa?
Dê cỏn buồn sừng húc dậu thưa[ST]
Tóc trằng tình xanh lo đũa lệch
Môi hồng tim đỏ sẽ so vừa
Giá băng ngạo mạn mang hơi lạnh
Hờ hững dành hanh gọi gió đùa
Tuổi tác giầu nghèo đâu xá kể
Khi yêu hạnh phúc vẫn dư thừa
 
T.T.K.14.2.2009

kimrbl 14.02.2009 14:28:26 (permalink)
0


Dư thừa
 
Gừng non it tháng đã cay chưa?
Dê cỏn buồn sừng húc dậu thưa[ST]
Tóc trằng tình xanh lo đũa lệch
Môi hồng tim đỏ sẽ so vừa
Giá băng ngạo mạn mang hơi lạnh
Hờ hững dành hanh gọi gió đùa
Tuổi tác giầu nghèo đâu xá kể
Khi yêu hạnh phúc vẫn dư thừa
 
T.T.K.14.2.2009

ĐÚNG CHƯA
 
Cô Khiết nói vầy đã đúng chưa
Có đâu mà nói chuyện dư thừa
Cả đời đơn bóng trong hiu quạnh
Một kiếp lênh đênh với gió mưa
Hạnh phúc hai từ xa xỉ quá
Tình yêu là chuyện của ngày xưa
Khác gì nữ sĩ Hồ bình vậy
Dê cỏn buồn sừng húc dậu thưa
 
kimrbl
 
 
 
 
ThanhThanhKhiet 14.02.2009 18:53:08 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

Dư thừa
 
Gừng non it tháng đã cay chưa?
Dê cỏn buồn sừng húc dậu thưa[ST]
Tóc trằng tình xanh lo đũa lệch
Môi hồng tim đỏ sẽ so vừa
Giá băng ngạo mạn mang hơi lạnh
Hờ hững dành hanh gọi gió đùa
Tuổi tác giầu nghèo đâu xá kể
Khi yêu hạnh phúc vẫn dư thừa
 
T.T.K.14.2.2009

ĐÚNG CHƯA
 
Cô Khiết nói vầy đã đúng chưa
Có đâu mà nói chuyện dư thừa
Cả đời đơn bóng trong hiu quạnh
Một kiếp lênh đênh với gió mưa
Hạnh phúc hai từ xa xỉ quá
Tình yêu là chuyện của ngày xưa
Khác gì nữ sĩ Hồ bình vậy
Dê cỏn buồn sừng húc dậu thưa
 
kimrbl 
 

Xin thưa
 
Dư thừa chuyện ấy Khiết xin thưa
Hạnh phúc nếu ai cũng biết vừa
Vững dạ bước qua bao vất vả
Yên lòng chống đỡ bão,giông , mưa
Một đời sát cánh chia cay đắng
Trọn kiếp bên nhau ngọt  có thừa
Xa xỉ hai từ đừng nghĩ thế
Tình yêu xanh mãi Kim biết chưa?
 
T.T.K.14.2.2009

Thuỵ Du 14.02.2009 21:37:15 (permalink)
0
Xin chúc anh Kimrbl một ngày hạnh phúc
 

ThanhThanhKhiet 15.02.2009 08:09:53 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl


 







 
TRỘM HOA NGÀY VALENTINE
.............
Nhà Khiết đầy ắp quà hoa
Các anh lũ lượt người  ra người vào
......
Bao nhiêu hoa đẹp tặng nàng
Lấy cho bằng hết để mang về nhà
.......
Từ nhỏ gắn bó ba người
Chỉ mình bất hạnh mãi người cô đơn...
 
kimrbl


 
Chưng hoa
 
Cô đơn cũng thích chưng hoa!
Làm đẹp trong nhà ai tưới cho cây
Buôn buồn xa tít tầng mây
Để hoa héo rũ những ngày xa nhau
Mong sao bán hết buồn đau
Cho hoa trở lại đẹp màu xuân xanh
 
T.T.K.15.2.2009 
 
thaianh49 15.02.2009 20:59:45 (permalink)
0
rích đoạn: kimrbl


 







 
TRỘM HOA NGÀY VALENTINE
.............
Nhà Khiết đầy ắp quà hoa
Các anh lũ lượt người  ra người vào
......
Bao nhiêu hoa đẹp tặng nàng
Lấy cho bằng hết để mang về nhà
.......
Từ nhỏ gắn bó ba người
Chỉ mình bất hạnh mãi người cô đơn...
 
kimrbl


 
Chưng hoa
 
Cô đơn cũng thích chưng hoa!
Làm đẹp trong nhà ai tưới cho cây
Buôn buồn xa tít tầng mây
Để hoa héo rũ những ngày xa nhau
Mong sao bán hết buồn đau
Cho hoa trở lại đẹp màu xuân xanh
 
T.T.K.15.2.2009 


HÔM NAY ĐÃ QUA VALENTINE RỒI...Thái Anh đến nhà thú tội:

Valentine quên đến nhà Kim
Bởi chưng mải bận đi tìm trộm hoa
Trời tối mắt mũi loà nhoà
Nên trộm không được để mà tặng Kim...hihi
Thái Anh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 21:31:04 bởi thaianh49 >
ThanhThanhKhiet 15.02.2009 21:02:39 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

LY TAN

Tri âm tri kỷ hoá thành sơ
Tình nghĩa bao năm đã mịt mờ
Thuyền lướt dòng trôi đời lạt lái
Mây bay vần vũ sắc ngu ngơ
Mở khoang hoa mộng gieo thương nhớ
Khép cửa hương tình lịm ước mơ 
Những cảnh ly tan ai biết trước 
Mà tâm vò xé nát dòng thơ !

T.T.K.15.2.2009 

 

Gì mà tri kỷ với thân sơ
Tình nghĩa vì đâu lại mịt mờ
Đừng trách người ta là bội bạc 
Hãy xem mình  đó có  làm ngơ
Nghi ngờ dẫn đến nhiều sai lạc
Ảo vọng trở thành giấc mộng mơ
Một chút tâm tình lòng rộng mở
Sẻ chia tâm sự những vần thơ
 
kimrbl

Mộng
 
Tình đời đã nhắm mặn chua cay
Chợt vui thoáng đến lại buồn ngay
Đã biết ngoài kia nhiều giông bão
Ẩn vào trú ngụ áng thơ say
 
Tình đời đã nhắm mặn chua cay
Chỉ mong thơ mãi xanh màu lá
Sẻ chia tâm sự mỗi tháng ngày
Vậy mà tình mộng cũng vụt bay…
 
T.T.K.15.2.2009
Uat Kim Hương 15.02.2009 21:28:45 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Mộng
 
Tình đời đã nhắm mặn chua cay
Chợt vui thoáng đến lại buồn ngay
Đã biết ngoài kia nhiều giông bão
Ẩn vào trú ngụ áng thơ say
 
Tình đời đã nhắm mặn chua cay
Chỉ mong thơ mãi xanh màu lá
Sẻ chia tâm sự mỗi tháng ngày
Vậy mà tình mộng cũng vụt bay…
 
T.T.K.15.2.2009


Mộng

Tình mộng vụt bay...thơ vụt hay...
Bụi vương lòng mắt...dụi càng cay,
Chiều nay mây tím tràn khe nắng,
Mỗi mình ai mộng nắng vẫn đầy...

UKH
15/02/2009
kimrbl 15.02.2009 22:28:40 (permalink)
0


Mộng
 
Tình đời đã nhắm mặn chua cay
Chợt vui thoáng đến lại buồn ngay
Đã biết ngoài kia nhiều giông bão
Ẩn vào trú ngụ áng thơ say
 
Tình đời đã nhắm mặn chua cay
Chỉ mong thơ mãi xanh màu lá
Sẻ chia tâm sự mỗi tháng ngày
Vậy mà tình mộng cũng vụt bay…
 
T.T.K.15.2.2009


Mộng

Tình mộng vụt bay...thơ vụt hay...
Bụi vương lòng mắt...dụi càng cay,
Chiều nay mây tím tràn khe nắng,
Mỗi mình ai mộng nắng vẫn đầy...

UKH
15/02/2009

 
Trong mộng làm thơ thơ mới hay
Thức toàn buồn chán với đắng cay
Quên đời ẩn dật vào thinh lặng
Ngây ngất men tình uống  thật say
 
kimrbl
Nguyễn Khánh Ngọc 16.02.2009 04:14:24 (permalink)
0
 


 
Cho tôi xin ...
 
Con đường cát bụi đi tìm
Cho tôi một chút tơ hồng trời ban
Con đường vướng chút gió ngàn
Cho tôi một chút gian nan cuộc tình .
 
 
................
 
Con đường xưa mãi lặng thinh
Cho tôi thêm chút bão tình biển xa
Lòng buồn u uẩn bao la
Cho tôi một chút vui trong cuộc đời
 
Hồn đang muốn lạc không rời
Cho tôi xin một bàn tay dắt về .
 
Khánh Ngọc
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2009 14:38:06 bởi Nguyễn Khánh Ngọc >
kimrbl 16.02.2009 08:40:11 (permalink)
0


 Cho tôi xin ...
Con đường cát bụi đi tìm
Cho tôi một chút tơ hồng trời ban
Con đường vướng chút gió ngàn
Cho tôi một chút gian nan cuộc tình .
 
 
................
 
Con đường xưa mãi lặng thinh
Cho tôi thêm chút bão tình biển xa
Lòng buồn u uẩn bao la
Cho tôi một chút vui trong cuộc đời
 
Hồn đang muốn lạc không rời
Cho tôi xin một bàn tay rắt về .
 
Khánh Ngọc
 
 
 
 
 
 
Xin cho em

Cho tôi xin chút duyên tình
Vu vơ xa lạ chúng mình quen nhau
 
Cho tôi xin gánh nỗi đau
Để em vui tránh ưu sầu tuổi xanh
 
Cho tôi xin giấc mộng lành
Tròn như sương sớm trên cành mộng mơ
 
Cho tôi xin những bất ngờ
Giúp em hạnh phúc bên bờ bến yêu
 
Tôi xin nào dám xin nhiều
Xin cho em trọn những điều em xin...
 
kimrbl
 
 
Thuỵ Du 16.02.2009 10:22:30 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl


 



Sóng xô bờ lớp trước lớp sau 
Anh bên đó em bên này xa cách quá
Những thì thầm chợt hồn nghe rất lạ
Sóng nghiêng bờ chao lượn mảnh tình tôi
 
Một mảnh tình ôm đậm nét đơn côi
Vùng kỷ niệm xa rồi giờ sống lại
Đây con sóng vỗ bờ ngăn cách mãi
Kẻ bên này người bên ấy xa xôi
 
Anh mang theo vầng trăng xẻ đơn côi
Một nửa mảnh dấu lòng như ấm lại
Anh hỡi anh bây giờ và mãi mãi
Đã đôi bờ hay đôi ngả tình ta
 
Anh và em dẫu ngăn cách chia xa
Đôi bờ vẫn trong lòng còn ấp ủ...
 
thụy du




Anh là ngọn sóng trập trùng
Em là bãi cát giấu lòng ngàn năm
Chiều chiều nhớ cát biển thăm
Để cho cát nhớ âm thẩm nặng hơn
 
Lặng im cát chả dỗi hờn
Sóng xa anh cứ chập chờn tận đâu
Bao giờ cát sóng bên nhau
Để em được tựa mái đầu vai anh...
 
Xin đừng làm sóng vô tình
Sao anh không nói chúng mình yêu nhau?

kimrbl
 

Sóng vỗ bờ ngàn năm sau
Vẫn là chung thủy một màu tình ta
Sóng luôn luôn vẫn thiết tha
Vòng tay ôm chặt mặn mà bờ kia
 
Sóng bờ mãi chẳng chia lìa
Như tình anh đó bên kia bờ còn
Muôn đời vẫn dạ sắt son
Yêu em anh vẫn héo mòn nhớ em
 
Xin ghi trong dạ êm đềm
Muôn đời sóng vẫn bên thềm bờ thôi
 
thụy du 
 



ThanhThanhKhiet 16.02.2009 11:09:13 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl


 







 
TRỘM HOA NGÀY VALENTINE
.............
Nhà Khiết đầy ắp quà hoa
Các anh lũ lượt người  ra người vào
......
Bao nhiêu hoa đẹp tặng nàng
Lấy cho bằng hết để mang về nhà
.......
Từ nhỏ gắn bó ba người
Chỉ mình bất hạnh mãi người cô đơn...
 
kimrbl


 
Chưng hoa
 
Cô đơn cũng thích chưng hoa!
Làm đẹp trong nhà ai tưới cho cây
Buôn buồn xa tít tầng mây
Để hoa héo rũ những ngày xa nhau
Mong sao bán hết buồn đau
Cho hoa trở lại đẹp màu xuân xanh
 
T.T.K.15.2.2009
 
 

Anh hờ bận buôn bán buồn
Nhờ Khiết tưới giúp cả luôn hoa nhà
Nhớ làm việc chăm chỉ nha
Cây xanh hoa nở như là ước mong 
Sẽ trả ơn lúc lấy chồng
Khi đưa thiệp hồng anh sẽ giúp cho... Hi Hii
 
( Giúp như trong bài ca dao đó )
 
kimrbl



Nồi tròn thì úp vung tròn
Nồi em méo mó em còn lựa vung { ca dao}
 
Chắc gì em lấy được chồng
Giúp anh anh phải trả công đàng hoàng
Lỡ mai  đứt bóng giữa đàng
Ai mà lội  xuống suối vàng...tìm anh?
 
nói cho vui chứ TTK hay lang thang có khi xe bụp một nhát là suối vàng trước Kim đấy]
 
T.T.K.16.2.2009
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 84 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9