nợ lòng
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 84 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
kimrbl 16.02.2009 16:59:07 (permalink)
0
Sông Tương
 
Chiều nay gió mát thôi bay
Hàng cây đứng lặng gọi mây mưa về
 
Hoa buồn nhớ buổi say mê
Vui trong nắng ấm môi kề ngất ngây
 
Bây giờ dạ xót mắt cay
Hạt mưa rơi vỡ bắn đầy tứ tung
 
Đất trời xám tận tầng không
Mịt mờ ngày tháng nắng hồng về  gieo
 
Hoa trôi theo bước cánh bèo
Xuôi dòng mải miết dạt vào sông Tương
 
T.T.K.16.2.2009
 


 
         Hỡi người dạt bến sông Tương
         Chờ ai hay chỉ vấn vương chút tình
 
        Nước sâu soi bóng soi hình
        Soi tâm tư nỗi  lòng mình đang mang
 
        Soi cuộc đời vốn trái ngang
        Lênh đênh duyên phận bẽ bàng giấc mơ
 
       Chẳng tròn như những vần thơ
       Chẳng êm như sóng vỗ bờ chiều nay
 
       Ước gì có cánh mà bay
       Đến sông Tương để được say cùng người...
 
kimrbl


kimrbl 17.02.2009 13:33:19 (permalink)
0
Tương tư ảo
 
Mây buồn cứ bảng lảng trôi
Tôi buồn ngồi nhớ một người chưa quen
Chưa từng biết mặt biết tên
Chỉ qua cái nick đọc duyên duyên là...
 
Để rồi thương nhớ người ta
Đơn phương cứ ngỡ như là của tôi
Hờn  ghen vô cớ bao người
Vào hoạ thơ trót buông lời thương yêu
 
Mây buồn xám cả trời chiều
Tôi buồn ảo vọng những điều vu vơ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2009 13:35:38 bởi kimrbl >
kimrbl 17.02.2009 14:16:51 (permalink)
0

Lá xanh xúm xít  trên  cành
Đến khi rụng xuống rủ nhau về nguồn
Cội cây an nghỉ chung đôi
Gió đưa theo gió tìm về bên nhau...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Chiều chủ nhật, 15/2/2009 





Chúng mình như lá trên cây
Trẻ xanh mơn mởn ươm đầy mộng mơ
Già thì như chiếc lá khô
Rụng về cội chẳng bao giờ xa nhau
 
kimrbl
thaianh49 17.02.2009 17:00:46 (permalink)
0





Chúng mình như lá trên cây
Trẻ xanh mơn mởn ươm đầy mộng mơ
Già thì như chiếc lá khô
Rụng về cội chẳng bao giờ xa nhau
 
   KIMRBL


Chúng mình hai chiếc lá xanh
Bên nhau năm tháng nay thành lá khô
Dắt tay rơi xuống sông hồ
hay vùi lòng đất vẫn mơ chung kề
17/2/09
Thái Anh


ThanhThanhKhiet 17.02.2009 22:24:13 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

Sông Tương
 
Chiều nay gió mát thôi bay
Hàng cây đứng lặng gọi mây mưa về
 
Hoa buồn nhớ buổi say mê
Vui trong nắng ấm môi kề ngất ngây
 
Bây giờ dạ xót mắt cay
Hạt mưa rơi vỡ bắn đầy tứ tung
 
Đất trời xám tận tầng không
Mịt mờ ngày tháng nắng hồng về  gieo
 
Hoa trôi theo bước cánh bèo
Xuôi dòng mải miết dạt vào sông Tương
 
T.T.K.16.2.2009
 


         Hỡi người dạt bến sông Tương
         Chờ ai hay chỉ vấn vương chút tình
 
        Nước sâu soi bóng soi hình
        Soi tâm tư nỗi  lòng mình đang mang
 
        Soi cuộc đời vốn trái ngang
        Lênh đênh duyên phận bẽ bàng giấc mơ
 
       Chẳng tròn như những vần thơ
       Chẳng êm như sóng vỗ bờ chiều nay
 
       Ước gì có cánh mà bay
       Đến sông Tương để được say cùng người...
 
kimrbl


Tình em
 
Tình em dạt bến sông tương
Ngu ngơ em mãi vấn vương tơ mành
Gửi vào ánh sáng trăng thanh
Bao nhiêu ảo vọng xây thành mộng mơ
Đêm đêm sóng nhẹ xô bờ
Êm ru giấc ngủ lặng lờ trôi trôi
Đa đoan chắc bởi tại trời
Nên đã nửa đời đứng bến sông Tương
 
T.T.K.17.2.2009

 

banglang07 18.02.2009 16:40:40 (permalink)
0

Ngày xưa tình nghĩa Cau - Trầu

Tình xanh duyên thắm bạc đầu vẫn xanh
Yêu giờ  thực dụng thịnh hành
Bạc như vôi để cho anh xa nàng...
 
kimrbl

        



banglang07 18.02.2009 16:49:10 (permalink)
0

 
Đau lòng lệ tím người rơi
Nhân tình thế thái cuộc đời đảo điên
Khóc cho một cuộc tình duyên
Chỉ là mộng ước hão huyền nặng mang...
 
kimrbl

       


 
kimrbl 18.02.2009 17:18:28 (permalink)
0
 
Xin Đừng
 
Đầu nguồn thả nỗi nhớ nhau
Cuối sông em đứng canh thâu đợi chờ
Vào mùa nước  ngập bến bờ
Hỏi rằng lá thắm vật vờ trôi đâu
Nếu duyên không thắm bền màu
Xin đừng gửi nhớ cho nhau thêm buồn
 
T.T.K.17.2.2009
 
 
 Hỡi người thả nhớ đầu nguồn
 Sông dài bờ rộng biết vương chỗ nào
 Biết người định thả về đâu
 Có bao người đợi bến đầu trước em
 Nước xuôi đâu có êm đềm
 Để em khắc khoải bên thềm nhớ mong
Tình ai cứ thả trôi dòng
 Để em vớt được cho lòng vấn vương...
 
kimrbl
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2009 17:19:31 bởi kimrbl >
kimrbl 18.02.2009 17:46:44 (permalink)
0
 
 
ĐÀNH THÔI
         NGƯỜI HỠI
 
Lá lay là chuyện của mình
Đau thương mãi một chữ tình thương đau
Bây giờ trót phải xa nhau
Người đi chân bước trước sau chẳng đành
 
Thôi quên đi giấc mộng lành
Tình đành chẳng trọn ngày xanh chẳng còn
Tiếc chi một mảnh tình con
Chúc nhau hạnh phúc sắt son cùng người
 
Ôm đau ôm hận một đời
Giờ xin từ tạ tình người em ghi
Chỉ là một mối tình si
Thì thôi anh hỡi giữ gì cho đau
 
Bây giờ hai đứa xa nhau
Ân tình bội bạc theo màu thời gian
Cuộc đời thay đổi ngỡ ngàng
Chia tay một phút lỡ làng tình ta
 
                  thụy du 

Thôi đành
 
Thế là hết thật người ơi
Nói thêm chi nữa những lời biệt ly
Chỉ là một cuộc tình si
Để cho kẻ ở người đi ngậm ngùi...
 
Đã tàn như mọi cuộc vui
Đã mang nặng món nợ đời xưa nay
Ân tình theo gió thổi bay
Chỉ còn hình bóng của ngày hôm qua
 
Chẳng nên duyên phận mặn mà
Cứ coi qua một chuyến đò không may
Rồi quên đi mối tình này
Có bao mặn ngọt đắng cay cùng người
 
Thôi đành cam phận người ơi !
 
kimrbl
 

Thuỵ Du 18.02.2009 20:44:10 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl



ĐÀNH THÔI
         NGƯỜI HỠI
 
Lá lay là chuyện của mình
Đau thương mãi một chữ tình thương đau
Bây giờ trót phải xa nhau
Người đi chân bước trước sau chẳng đành
 
Thôi quên đi giấc mộng lành
Tình đành chẳng trọn ngày xanh chẳng còn
Tiếc chi một mảnh tình con
Chúc nhau hạnh phúc sắt son cùng người
 
Ôm đau ôm hận một đời
Giờ xin từ tạ tình người em ghi
Chỉ là một mối tình si
Thì thôi anh hỡi giữ gì cho đau
 
Bây giờ hai đứa xa nhau
Ân tình bội bạc theo màu thời gian
Cuộc đời thay đổi ngỡ ngàng
Chia tay một phút lỡ làng tình ta
 
                  thụy du 

Thôi đành
 
Thế là hết thật người ơi
Nói thêm chi nữa những lời biệt ly
Chỉ là một cuộc tình si
Để cho kẻ ở người đi ngậm ngùi...
 
Đã tàn như mọi cuộc vui
Đã mang nặng món nợ đời xưa nay
Ân tình theo gió thổi bay
Chỉ còn hình bóng của ngày hôm qua
 
Chẳng nên duyên phận mặn mà
Cứ coi qua một chuyến đò không may
Rồi quên đi mối tình này
Có bao mặn ngọt đắng cay cùng người
 
Thôi đành cam phận người ơi !
 
kimrbl
 
THẾ LÀ
  ĐÔI NGÃ LY TAN


Chia tay trong dạ rã rời
Xa người ta cũng một đời thương đau
Nhưng đành vì cuộc bể dâu
Tang thương mấy độ tình sầu phải mang

Đành thôi tình nghĩa ly tan
Nhìn người lòng cũng ngỡ ngàng trúc mai
Đời giờ đôi ngã rẽ hai
Ngậm ngùi đau đớn tiếc hoài ngàn năm

Trả cho xong một kiếp tằm
Nợ duyên lỗi hẹn trăm năm cùng người
Đứng trông về cuối chân trời
Nhớ người ngàn dặm nói lời từ ly

Mối tình trót đã mất đi
Người ơi thôi dạ cũng ghi tình người
Đời là vật đổi sao dời
Từ nay ta lỡ một thời yêu thương

Chia tay mỗi đứa một đường.....

            thuỵ du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2009 20:48:14 bởi Thuỵ Du >
ThanhThanhKhiet 18.02.2009 21:40:29 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl


Xin Đừng
 
Đầu nguồn thả nỗi nhớ nhau
Cuối sông em đứng canh thâu đợi chờ
Vào mùa nước  ngập bến bờ
Hỏi rằng lá thắm vật vờ trôi đâu
Nếu duyên không thắm bền màu
Xin đừng gửi nhớ cho nhau thêm buồn
 
T.T.K.17.2.2009
 
 
 Hỡi người thả nhớ đầu nguồn
 Sông dài bờ rộng biết vương chỗ nào
 Biết người định thả về đâu
 Có bao người đợi bến đầu trước em
 Nước xuôi đâu có êm đềm
 Để em khắc khoải bên thềm nhớ mong
Tình ai cứ thả trôi dòng
 Để em vớt được cho lòng vấn vương...
 
kimrbl
 


Thả nhớ
 
Thơ tình thả nỗi nhớ mong
Để cho vườn mộng dỗ lòng trong mơ
Thuyền đi qua bến đợi chờ
Để quên một chút sợi tơ nhạt màu
Giây vương quấn mối tình đầu
Dòng thơ mật ngọt in sâu trong hồn
Xót xa lòng dạ bồn chồn
Sông Tương ngày tháng mỏi mòn chờ trông!!!!
 
T.T.K.18.2.2009
Nguyệt Ánh 19.02.2009 09:48:41 (permalink)
0

Trăm năm trong cõi người ta
Có bao nhiêu thứ để mà khổ đau
Tình yêu mãi mãi đứng đầu
Bắt  mang nặng một mối sầu cùng ai
Mong được thanh thản như người
Chút vui thơ phú thấy đời nhẹ tênh...
 
kimrbl


Muốn quên có khó  đâu mà
Mình đừng nghĩ đến  thì là đươc thôi
Cứ vui cứ hát cứ cười
Cuộc đời vẫn đẹp vẫn tươi với  mình
Ôm khư chi một chữ tình
Người không đoái tưởng để tình lẻ loi
Tội gì giữ mãi tình côi
Quâng cho rảnh nợ thì vui đến liền
Nụ cười là liều thuốc tiên...
 
                   N.Á
 
ThanhThanhKhiet 19.02.2009 12:25:47 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl


Thả nhớ
 
Thơ tình thả nỗi nhớ mong
Để cho vườn mộng dỗ lòng trong mơ
Thuyền đi qua bến đợi chờ
Để quên một chút sợi tơ nhạt màu
Giây vương quấn mối tình đầu
Dòng thơ mật ngọt in sâu trong hồn
Xót xa lòng dạ bồn chồn
Sông Tương ngày tháng mỏi mòn chờ trông!!!!
 
T.T.K.18.2.2009
 
 Nửa mừng nửa lo 
 
Xin đừng thả nhớ cho tôi
Tôi vương phải biết tìm người ở đâu
Không sợ cách trở sông sâu
Núi cao tôi vượt bắc cầu tìm em
Chỉ sợ cái phận cái duyên
Để rồi đau khổ con tim bẽ bàng
 
Thơ tình em thả em giăng
Tôi vương mà lại nửa mùng nửa lo...
 
kimrbl
 

 
 
Tìm nhau
 
Thơ tình thả nhớ cho nhau
Tìm người xin đợi nơi câu thơ tình
Hoàng hôn cho đến bình minh
Gặp nhau trao gửi dòng xinh ngọt ngào
Tình thơ ngàn chữ bắc cầu
Khơi trong gạn đục tặng nhau thật lòng
Dù cho ngăn bởi núi sông
Vẫn cho ta những mặn nồng đắm say
 
T.T.K.19.2.2009

kimrbl 19.02.2009 22:18:08 (permalink)
0
Tìm nhau
 
Thơ tình thả nhớ cho nhau
Tìm người xin đợi nơi câu thơ tình
Hoàng hôn cho đến bình minh
Gặp nhau trao gửi dòng xinh ngọt ngào
Tình thơ ngàn chữ bắc cầu
Khơi trong gạn đục tặng nhau thật lòng
Dù cho ngăn bởi núi sông
Vẫn cho ta những mặn nồng đắm say
 
T.T.K.19.2.2009


Đợi thơ
 
Thôi thì chắc chẳng gặp nhau
Vậy xin được giữ những câu thơ tình
Cũng mang được chút dáng hình
Nỗi niềm một chút lòng mình ở trong
 
Câu thơ người thả theo dòng
Tôi chờ để vớt để hong sớm chiều
Chút vui trong cảnh cô liêu
Với tôi thế đã quá nhiều người ơi
 
Câu thơ là chữ là lời
Là cầu bắc nhịp cho người gặp nhau
Chắc là ta chẳng gặp đâu
Thôi thì cứ đứng hai đầu đợi thơ...
 
kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2011 11:03:59 bởi kimrbl >
Lê Thị Như Hằng 20.02.2009 09:38:13 (permalink)
0
 
 

Trích đoạn: kimrbl

 



Vô đề 
 
 
 
 
Anh về đi với người ta
Để em ngồi đó xót xa tim mình
Ước sao thua ấy chúng mình
Đừng có gặp gỡ để giờ khỏi đau .
 
Như Hằng


Thân xác đi với người ta
Còn hồn anh vẫn đậm đà tình em
Một bên phận một bên duyên
Phần em dành trọn trái tim ngày nào...
 
kimrbl

 
 
Vô đề 
 
 
Người yêu theo kiểu nốc ao
Một lúc người nói yêu năm bẩy người
Biết đâu tình thật ở đời
Xin người đừng có cợt đùa tim tôi  !
 
hic
Như Hằng
 


 
 
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 84 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9