nợ lòng
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 84 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 20.04.2009 10:41:00 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

Hàng Hành
 
Tôi về thăm lại ngõ Hàng Hành
Liễu rủ quanh hồ vẫn ngát xanh
Ký ức ùa gieo vào nỗi nhớ
Kỷ niệm trẻ thơ ngọt ấm lành
 
Tôi về thăm lại ngõ Hành Hành
Thờ tổ ngôi đình nhỏ nhắn xinh
Ngày ấy sao quen mà vẫn ngại
Bây giờ xa nhớ lại thành thân
 
Tôi tìm những bước xưa thơ dại
Sớm tối qua  lại biết bao lần
Ẩn sâu dưới gầm men gạch đỏ
Rêu xanh vẫn ủ vết bàn chân
 
Tôi về thăm lại ngõ Hàng Hành
Cà phê thơm ngát rợp cây xanh
Bóng ai thấp thoáng trên đầu phố
Có phải người xưa …có phải …Anh?
 
T.T.K.17.4.2009
 

  Tôi về thăm lại ngõ Hàng Hành
Không muốn mà sao lại gặp anh
 Chủ quán cà phê to nhất phố
 Vào rồi không kịp lủi cho nhanh

Anh vẫn là anh của thuở xưa
Để em mơ mộng những vần thơ
Đẹp trai lịch thiệp còn tươi trẻ
Sống lại trong em những ước mơ

Em không thể giấu vẫn yêu anh
Vẫn muốn cùng nhau xây mộng lành
Quá khứ khổ đau vùi dĩ vãng
Lần này không thể để mất anh...

                   kimrbl

   

Gặp lại
 
Em về thăm lại ngõ Hàng Hành
Giật mình đối diện với chính anh
Nhưng sao  khác lạ ngày xưa thế
Cái người em đã nhớ thâu canh
 
Lòng ai hương ngát như bông sen
Đôi mắt xa mơ đẹp đến hiền
Nhìn vào chan chứa tình thơ mộng
Chẳng gợn chút nào những đua chen
 
Bây giờ nét ấy chẳng còn đâu
Vẫn là anh đấy cũng mặc dầu
Em biết dòng đời luôn xô đẩy…!!!
Nhưng em vẫn thấy  trái tim đau
………
 
T.T.K.20.4.2009
 
kimrbl 21.04.2009 22:39:18 (permalink)
0







titleAndStar(1514,0,false,false,"","")

 
Tình sông
             Gửi sông Ông Thìn!
Sông ơi về đâu nhỉ
Chở phù sa bãi bồi
Đồng  ruộng vàng  lúa mới
Vườn cây trái thơm ngon
Sông mang dòng sữa mẹ
Sông gợi dáng người thương
Sông chứa tình yêu lớn
Đất đai dành cho người...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        20/4/2009
 
Sông tình
 
Sông miệt mài muôn thuở
Chở phù sa bãi bồi
Cho cây nhiều quả ngọt
Đem giàu sang cho đời
 
Sông tình không ngừng chảy
Nối phận đời đơn côi
Đừng có lở sông nhé
Nhớ chỉ bồi đắp thôi...
 
kimrbl
Liên Thơ 21.04.2009 22:58:36 (permalink)
0
Sông tình 
 Sông miệt mài muôn thuở
Chở phù sa bãi bồi
Cho cây nhiều quả ngọt
Đem giàu sang cho đời
 
Sông tình không ngừng chảy
Nối phận đời đơn côi
Đừng có lở sông nhé
Nhớ chỉ bồi đắp thôi... 
                               kimrbl
Sông tình
Sông tình mềm như lụa
Quấn đôi bờ yêu thương
Sông tình ngọt như mật
Sóng sánh trưa nắng vàng
 
Sông tình yêu chảy mãi
Dù lúc lở lúc bồi
Dù lúc dòng chảy xiết
Dù lúc lững lờ trôi
 
Dù có sao ...người ơi
Sông tình yêu chảy mãi
Suốt đời ngân tiếng ca
Mạch nguồn bao nỗi nhớ
Ngàn đời bao trăn trở
Cứ khát khao mong chờ...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
              22 giờ kém 10 phút, 21/4/2009
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/B5ECD542C2464B289E4632BBE9951D42.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2009 04:42:28 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
kimrbl 21.04.2009 23:04:35 (permalink)
0
 
                                    Trích đoạn: NganGiang



 

Ảo tình
 
Ảo tình có phải là tình?
Để ta thương mướn, để mình khóc vay.
Chông chênh cõi mộng tình say
Ảo hư, hư ảo, mua ngày, bán đêm.
Còn chăng nỗi nhớ không tên?
Mênh mang theo gió gửi miền mộng mơ.
Chút ân tình ảo cũng thơ
Mình trao, ta nhận, hững hờ được chăng.
Ta về kết mộng trăm năm
Ru tình cõi ảo cùng trăng đêm trường...
   19/3/08


    Tình thầm
 
Cứ xem như một chút tình
Mình cho ta nhận để mình nhớ ta
Ngỡ gần mà lại hóa xa
Thấy từng con chữ vậy mà người đâu
Tơ vương mạng ảo bắc cầu
Ân tình nối nhịp hai đầu mộng mơ
Gửi bao thương nhớ vào thơ
Để rồi hồi hộp đợi chờ hồi âm
Dẫu không duyên phận trăm năm
Hãy cùng ru khúc tình thầm người ơi...
 
kimrbl
 
kimrbl 22.04.2009 17:01:38 (permalink)
0
 
 
Trích đoạn: Lá cỏ

NHỚ NGUYỄN BÍNH
(Tưởng nhớ  43 năm ngày mất của Nguyễn Bính)
Nén tâm hương thắp lên rồi
Khấn hồn Nguyễn Bính từ nơi suối vàng

Nhớ chàng thi sĩ  trời Nam
Hai mươi chín Tết vội vàng rời xa
Cái năm Bính Ngọ chưa qua
Mà bông lục bát chín già rụng rơi!

Từ nơi đất khách quê người
Bước chân lữ thứ đã thôi giang hồ.
Hồn quê người khắc vào thơ
Tình quê tràn ngập đôi bờ nhân gian.

Từ ngày Lỡ bước sang ngang
Triệu con tim đã xốn xang với tình
Thương sao cái nghĩa vườn chanh
Hương đồng gió nội  đâu đành lìa xa

Tình con gởi lại mẹ cha
Một đồng kẽm biết bao là nhớ thương
Bàn chân đi khắp bốn phương
Gió trăng bầu bạn bên thềm xanh rêu

Yêu người có mấy người yêu
Trải vào thơ biết bao nhiêu tình đời
Những câu lục bát đầy vơi
Hóa thân thành đất, thành trời quê hương.

Người đi vào cõi vô thường
Còn bao kẻ ở nhớ thương vơi đầy!

12.01.09


           NHỚ NHÀ THƠ CHÂN QUÊ
 
( Ghép tên một số bài thơ của Nguyễn Bính )
 
 
Dẫu đà khép lại kiếp người
Thơ tình sống mãi cho đời say mê...
 
Nhà cô thôn nữ Chân quê
Một nghìn cửa sổ Xuân về Vu quy
Mưa xuân Mưa Cuối tháng ba
Lòng nào dám tưởng Qua nhà Vì em
Đóa hoa hồng Nàng Tố Uyên
Chuyện tình đời Xóm Ngự Viên Nhỡ nhàng
Lỡ duyên Lỡ bước sang ngang
Mai tàn Bóng bướm Giối giăng Một mình
Dòng dư lệ Em với anh
Hoa với rượu Mùa xuân xanh Dối lòng
Người cách sông rồi...tôi cách sông
Nàng đi lấy chồng Nhặt nắng Thoi tơ
Một trời quan tái Bến mơ
Hôn nhau lần cuối Tương tư Dù rằng
Diệu vợi Chức Nữ Ngưu Lang
Đề thơ trên mảnh quạt vàng Chờ nhau
Thư lá vàng Cánh buồm nâu
Gái xuân Chẳng biết yêu nhau(phải) những gì
Vâng Giấc mơ anh lái đò
Xuân về Rắc bướm lên hoa Nguyện cầu
Tình gió bụi Bướm nói điêu
Người hàng xóm Nhớ Lòng yêu đương Nhầm
Một đêm li biệt Mắt nhung
Đôi khuyên bạc Giọt nến hồng Thơ xuân...
 
Dù bài thơ ghép chưa vần
Thay nhang kính lạy Hương Hồn người xưa
 
 
kimrbl 
  
 

ThanhThanhKhiet 22.04.2009 23:41:05 (permalink)
0

Sông tình

Sông miệt mài muôn thuở
Chở phù sa bãi bồi
Cho cây nhiều quả ngọt
Đem giàu sang cho đời

Sông tình không ngừng chảy
Nối phận đời đơn côi
Đừng có lở sông nhé
Nhớ chỉ bồi đắp thôi...

kimrbl
 
Dòng sông tình yêu
 
Thời gian không ngừng trôi
Hai bờ luôn sánh đôi
Cả khi giông gió thổi
Dù khi lở khi bồi
 
Dòng sông là tình yêu
Phù sa thành mật ngọt
Cho con sóng mỗi chiều
Hôn bờ yêu bồi đắp…
…………
 
T.T.K.22.4.2009


 
KimGiang 23.04.2009 01:04:25 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Sông tình 
 Sông miệt mài muôn thuở
Chở phù sa bãi bồi
Cho cây nhiều quả ngọt
Đem giàu sang cho đời
 
Sông tình không ngừng chảy
Nối phận đời đơn côi
Đừng có lở sông nhé
Nhớ chỉ bồi đắp thôi... 
                               kimrbl
Sông tình
Sông tình mềm như lụa
Quấn đôi bờ yêu thương
Sông tình ngọt như mật
Sóng sánh trưa nắng vàng
 
Sông tình yêu chảy mãi
Dù lúc lở lúc bồi
Dù lúc dòng chảy xiết
Dù lúc lững lờ trôi
 
Dù có sao ...người ơi
Sông tình yêu chảy mãi
Suốt đời ngân tiếng ca
Mạch nguồn bao nỗi nhớ
Ngàn đời bao trăn trở
Cứ khát khao mong chờ...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
              22 giờ kém 10 phút, 21/4/2009
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/B5ECD542C2464B289E4632BBE9951D42.gif[/image]


SÔNG NHỎ

Có một dòng sông nhỏ
Chảy giữa bờ Trăng Sao
Cứ theo người lặng lẽ
Uống câu thơ ngọt ngào

Có một dòng sông nhỏ
Ban ngày còn chiêm bao
Giữa ân tình bè bạn
Cứ bỏng niềm khát khao

Có một dòng sông nhỏ
Chẳng biết mình ở đâu
Cứ chập chờn mơ tỉnh
Tan hoà vào biển sâu

Kim Giang


kimrbl 23.04.2009 16:01:14 (permalink)
0
 
Trích đoạn: Trần Hương Giang

Ánh Tà

Anh vay em cả bình minh
Cớ sao lại trả tội tình hoàng hôn?

Nồng nàn
   siết chặt vòng ôm
Cuồng giông
 dậy sóng
       dập dồn
               ngất ngây...

Buông lơi...
 Ngày trả
         Đêm vay
Giá băng tê liệt tháng ngày lửng lơ
Còn đây chiếc bóng chơ vơ
Mình em trôi giữa vật vờ nắng sa...

Giận thân hắt toẹt ánh tà
Giữa sông nhào lộn bóng ta...

Rồi chìm!

SG 26/03/2009

Kim Oanh


Nợ
 
Anh vay ngày trả em đêm
Vay em lời hẹn nợ em cả đời...
 
Chán chường xơ xác tả tơi
Tà dương cứ lặng lẽ rơi chỗ nào
Lê tấm thân xác hư hao
Hồn bơ vơ đợi dạt vào bến mơ
Tìm em tìm lại thuở xưa
Sông tình ngày ấy bây giờ trôi đâu
Tháng năm phai nhạt mái đầu
Trả câu hẹn cũ bắc cầu
tìm em
 
kimrbl 
  
 

kimrbl 23.04.2009 16:47:20 (permalink)
0
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Nghe câu vọng cổ hoài lang



Ngân câu vọng cổ hòai lang
Nhớ ai mà gió hôn quàng chân đêm,
Áo hoa khuất bóng bìm bìm
Nam ai réo rắc khúc chìm điệu ngân,

Em đi dang dở mộng trần
Em về luyến thoáng si sân của mùa,
Lặng lòng nghe trĩu nhịp khua
Buồn từ truyền kiếp buồn thưa thớt về,

Ngân câu vọng cổ não nề,
Tiếng lòng tôi để theo lề ngắt -ngưng,
Xề xang mấy lớp -đoạn - tuồng-
Nghe câu vọng cổ lại buồn...nhớ ai...



27.10.2007 1:48:21

Say mê mộng trần
 
Người xưa khuyên tránh nghe đàn 
Tránh  câu vọng cổ hoài lang u sầu 
Cứ mê tích truyện đâu đâu 
Rồi  say mê tựa Thị Mầu thèm chua
 
Bồng bềnh sương đệm chuông chùa
Nhặt khoan tiếng mõ gọi mùa đông sang
Khẳng khiu trơ trụi cây bàng
Mưa giăng lớp lớp tựa hàng lệ rơi 
  
 Nhìn đâu cũng thấy bóng người 
Lòng hiu quạnh một khoảng trời biệt ly
Dặn lòng tránh mọi sân si
Vẫn vương vào những đam mê mộng trần...
 
 
kimrbl 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2011 17:28:57 bởi kimrbl >
kimrbl 23.04.2009 17:09:01 (permalink)
0
Trích đoạn: Lá cỏ

LÁ CỎ
 
Chỉ là một lá cỏ quê
Nhú mầm lên giữa bốn bề cù lao
 
Mà nghiêng ngó ánh trăng sao
Mà rung rinh một sáng nào - giọt sương.
 
Chỉ là  lá cỏ bên đường.
Mặc ai giẫm đạp vẫn nương đất nghèo.
 
Một đời lá - có bao nhiêu
Vươn mình ra với nắng chiều thênh thang.
 
Lạ gì miệng lưỡi thế gian
Thì loài cỏ rác bần hàn - thế thôi.
 
Cỏ xanh xanh hết một đời
Còn vui  khi chết được vùi thành tro.
 
2-10- 2008

Hoa dại
 
Nghèo hèn thân phận  cỏ cây
Nhờ ơn trời đất có ngày ra hoa
 
Chẳng ngát hương chẳng kiêu sa
Bao nhiêu mộc mạc phơi ra với đời
 
Đất nghèo nuôi phận đơn côi
Nép mình hoa dại mặc người rẻ khinh
 
Sương mai đọng vẫn long lanh
Sắc màu giản dị cái tình dân quê
 
Buồn vui vẫn hái đem về
Đem cài mái tóc hả hê tiếng cười
 
Đồng quê hoa dại khắp nơi
Không mua không bán không lời ỉ eo...
 
kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2011 10:52:52 bởi kimrbl >
Lá cỏ 23.04.2009 23:31:21 (permalink)
0

Cảm ơn bạn đến thăm nhà
Một bài thơ bỗng lạ mà như quen
Biết người chẳng biết gọi tên
Mà sao tim lại chông chênh thế này!


kimrbl 24.04.2009 10:48:36 (permalink)
0
 
 

 
Nụ hôn đầu
 
Nhẹ như hơi thở của đêm
Êm như sương đọng cỏ mềm ban mai
Thơm như hương nhụy hoa nhài
Nồng nàn cháy bỏng mặt trời giữa trưa
Bồng bềnh trong một giấc mơ
Ngất ngây trao nhận sững sờ nụ hôn...
kimrbl 24.04.2009 10:58:40 (permalink)
0
Trích đoạn: Lá cỏ

Cảm ơn bạn đến thăm nhà
Một bài thơ bỗng lạ mà như quen
Biết người chẳng biết gọi tên
Mà sao tim lại chông chênh thế này!

 
Bạn là Lá cỏ mộng mơ
Tôi là lữ khách mến thơ của người
Giao lưu cách một khoảng trời
Mong cùng đồng cảm những lời tri âm...
 
kimrbl 
Lá cỏ 24.04.2009 11:54:12 (permalink)
0

Bạn là Lá cỏ mộng mơ
Tôi là lữ khách mến thơ của người
Giao lưu cách một khoảng trời
Mong cùng đồng cảm những lời tri âm...

kimrbl

Vui sao bạn lại đến thăm
Kẻ bơ vơ bỗng ấm lòng hôm nay
Trời cao biển rộng sông dài
Mừng còn có một bàn tay vẫy chào


kimrbl 24.04.2009 16:37:44 (permalink)
0
 
CẦU THƠ

Trách Trời nỡ bắc cầu vồng
Mà không qua được cho lòng thêm đau
Trách ai nỡ nối nhịp cầu
Chông chênh con chữ rầu rầu ý thơ

Đa đoan mang tiếng dại khờ
Tơ người lại cứ tự vơ vào mình
Biết đâu duyên nợ ba sinh
Mà say đắm một chuyện tình mộng mơ

Chỉ là mây gió hững hờ
Sóng xa đùa giỡn cát bờ đơn côi
Lâu đài xây để đợi người
Sáng ra còn mỗi bầu trời là xanh

Đêm mơ những giấc mộng lành
Bình minh tràn ngập lung linh nắng vàng
Mừng vui đưa đón người sang
Cầu vồng bảy sắc ngỡ ngàng trời mây

Trăm năm tình nghĩa là đây
Tri âm mong những vòng tay đợi chờ
Cầu thơ xin nối nhịp thơ
Cùng người nối những bến bờ thương yêu ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2011 17:33:57 bởi kimrbl >
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 84 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9