nợ lòng
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 84 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Màu tím hoa sim 29.04.2009 22:17:52 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

  MÀU TÍM HOA SIM

Chỉ là màu tím anh yêu
Mà em mơ mãi những chiều bên anh
Giờ thôi giấc mộng không thành
Cũng màu tím ấy nhớ anh nhớ hoài

Là thôi mộng đã mệt nhoài
Tìm người tìm mãi tìm hoài người ơi
Một màu tím ấy đơn côi
Lòng em ôm trọn xa xôi tình buồn

29/4/09 MTHS


Em có còn yêu?
 
Thuở học trò hai đứa chép chung
Bài thơ " Màu tím hoa sim " mà ứa lệ
Để rồi thích và say mê từ bé
Màu tím thủy chung màu tím mộng mơ
 
Háo hức đợi nhau dù chẳng bất ngờ
Lời tỏ tình giữa trăng sao trời đất
Trao nhau nụ hôn vòng tay ôm chặt
Một nhánh hoa sim tím mãi trong đêm
 
Vậy mà giờ đây tôi lại mất em
Em đang ở đâu một nơi xa xa lắm
Không hoa sim dẫu vẫn có hoa màu tím
Đưa em về lại thời ngây thơ
 
Anh chép gửi em vẫn là bài thơ
Mấy chục năm say lòng bao thế hệ
Anh vẫn nhớ em còn em có nhớ
Về những ngày anh đã yêu em
 
Em có còn yêu màu tím hoa sim?
 
kimrbl
 
 
VẪN LÀ
       MÀU TÍM
                EM YÊU

Em vẫn còn yêu màu tím hoa sim
Bao mộng đẹp trong lòng xưa ấp ủ
Thưở yêu nhau chưa bao giờ là quá đủ
Một vòng tay một ánh mắt bờ môi

Để bây giờ hai đứa đã xa xôi
Cùng thương nhớ ở hai đầu xa thẳm
Thưở yêu nhau ôi tình đầu đằm thắm
Làm sao quên cho được hỡi anh yêu

Rồi giờ đây cùng hai nẻo cô liêu
Biết gửi nhớ gửi thương về đâu nhỉ ?
Hỡi anh yêu trong lòng đâu có chỉ
Bóng hình anh và "Màu tím hoa sim"

Thưở ngây thơ tình chẳng thể nhạt chìm
Em vẫn nhớ phút giây đầu bỡ ngỡ
Của tình yêu thời mà anh mới ngỏ
Quá ngọt ngào trong tiềm thức anh ơi !

Dù bây giờ mình đã cách hai nơi
Màu sim tím trong lòng em vẫn đẹp

29/4/09 MTHS 
 
 
kimrbl 30.04.2009 15:07:25 (permalink)
0
 
Tự khúc
 
Yêu em anh tập làm thơ
Dăm câu ba chữ vu vơ tặng người
Mong làm một ánh trăng rơi
Đậu lên khuôn mặt rạng ngời đêm khuya
Mong làm làn gió thoảng qua
Ru em ngủ giữa trưa hè chói chang
Ngoài kia phượng nở vội vàng
Nhìn em đỏ mặt xinh càng xinh hơn
Vì em anh cứ mãi buồn
Cứ chông chênh thả mặc hồn đi đâu
Không vương tơ chả thả câu
Mongcho em vướng buổi đầu làm quen
Cùng say câu hát giao duyên
Chơi trò cút bắt đi tìm lẫn nhau
Cứ mong tình nghĩa cau trầu
Bắt trời đất cũng ầu sầu vì yêu
Bắt sương sớm rụng mỗi chiều
Cho hoa sim tím nở theo bóng người...
 
Chỉ là mơ mộng vậy thôi
Bài thơ tôi viết cả đời không xong
 
 
ThanhThanhKhiet 30.04.2009 20:35:59 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl






Gửi cô chủ lều dã quỳ
 
 
Rủ đi người chả chịu đi
Mãi không chán cứ ở lỳ một nơi
Lều dã quỳ ở trên đồi
Sắc hoa vàng giữa bầu trời xanh trong
Bao giờ trời nổi gió đông
Cho cô chủ quán vui lòng đi theo ...
 
 
30/4/2009
 
kimrbl



 
Trời mưa tầm tã ai ơi !
Đồi cao trơn trượt theo rồi té  a!
Thôi thì ta cứ ở nhà
Người đi du lịch mang quà được không?
Dã quỳ lòng cũng như mong
Hoa vàng cánh bướm vẫy  trông người về
 
T.T.K.30.4.2009


_____________________________
kimrbl 01.05.2009 11:41:34 (permalink)
0
                                       Hè về
 
Líu lô đám trẻ nhỏ
Nôn nao bàn chuyện thi
Phượng cháy bùng sắc đỏ
Ôi mùa hè đã về !
 
                             Ve não nề gọi bạn
                             Lúa chín vàng đồng quê
                             Dâu xanh rờn đất bãi
                             Diều no gió triền đê
 
                                                   
                                           Lòng cứ mong hè tới
                                           Gặp người ôn lời thề
                                          Thao thức đêm thấy ngắn
                                           Đợi ngày dài lê thê
                                              
 
                             Sao em mãi lỗi hẹn
                             Bốn mùa trong đợi chờ
                             Trưa nay lòng chán nản
                             Ôm nỗi buồn vu vơ
                            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2011 10:02:45 bởi kimrbl >
Sát Thủ Trên Cây Đủ 01.05.2009 12:11:22 (permalink)
0
Nợ Lòng

Nếu mình nặng nợ với nhau
Người ơi xin chớ cúi đầu lặng thinh
Nếu ta đã trót ... có tình
Thì đừng im lặng để mình đơn côi!

Giờ người ở chốn xa xôi
Biết chăng có kẻ vẫn ngồi đợi mong?
Một ngày_ người bỏ sang sông
Quả tim vụn vỡ... nợ lòng, người ơi!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2009 12:12:32 bởi Sát Thủ Trên Cây Đủ >
kimrbl 02.05.2009 10:28:15 (permalink)
0
Trích đoạn: Sát Thủ Trên Cây Đủ

Nợ Lòng

Nếu mình nặng nợ với nhau
Người ơi xin chớ cúi đầu lặng thinh
Nếu ta đã trót ... có tình
Thì đừng im lặng để mình đơn côi!

Giờ người ở chốn xa xôi
Biết chăng có kẻ vẫn ngồi đợi mong?
Một ngày_ người bỏ sang sông
Quả tim vụn vỡ... nợ lòng, người ơi!

 
 
Đành mang nợ

Thôi đành mang nợ với người
Nợ lòng xin được suốt đời đeo mang
Cũng là duyên phận lỡ làng
Từ nay sẻ ánh trăng vàng làm đôi
 
Suốt đời chịu phận đơn côi
Cứ im lìm nhớ về người yêu xưa
Và rồi cứ mộng cứ mơ
Lúc buồn lại viết bài thơ tặng nàng
 
kimrbl
 
 



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2009 10:42:18 bởi kimrbl >
Lê Hoài Thương 02.05.2009 12:17:03 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl



Nợ Lòng

Nếu mình nặng nợ với nhau
Người ơi xin chớ cúi đầu lặng thinh
Nếu ta đã trót ... có tình
Thì đừng im lặng để mình đơn côi!

Giờ người ở chốn xa xôi
Biết chăng có kẻ vẫn ngồi đợi mong?
Một ngày_ người bỏ sang sông
Quả tim vụn vỡ... nợ lòng, người ơi!

 
 
Đành mang nợ

Thôi đành mang nợ với người
Nợ lòng xin được suốt đời đeo mang
Cũng là duyên phận lỡ làng
Từ nay sẻ ánh trăng vàng làm đôi
 
Suốt đời chịu phận đơn côi
Cứ im lìm nhớ về người yêu xưa
Và rồi cứ mộng cứ mơ
Lúc buồn lại viết bài thơ tặng nàng
 
kimrbl
 
NẶNG NỢ
 
Kiếp này tình trót dở dang
Thôi ta đành hẹn lại nàng kiếp sau
Ân tình nghĩa nặng nghĩa sâu
Thiên thu thôi khối tình sầu đeo mang
 
Cũng là duyên phận lỡ làng
Ôm theo một nỗi ngỡ ngàng duyên tơ
Vầng trăng một thưở nên thơ
Nay ta đành xẻ gối mơ cùng người
 
Hoài Thương 







Sát Thủ Trên Cây Đủ 02.05.2009 14:31:28 (permalink)
0

quote:

Trích đoạn: kimrbl



Nợ Lòng

Nếu mình nặng nợ với nhau
Người ơi xin chớ cúi đầu lặng thinh
Nếu ta đã trót ... có tình
Thì đừng im lặng để mình đơn côi!

Giờ người ở chốn xa xôi
Biết chăng có kẻ vẫn ngồi đợi mong?
Một ngày_ người bỏ sang sông
Quả tim vụn vỡ... nợ lòng, người ơi!


Đành mang nợ

Thôi đành mang nợ với người
Nợ lòng xin được suốt đời đeo mang
Cũng là duyên phận lỡ làng
Từ nay sẻ ánh trăng vàng làm đôi

Suốt đời chịu phận đơn côi
Cứ im lìm nhớ về người yêu xưa
Và rồi cứ mộng cứ mơ
Lúc buồn lại viết bài thơ tặng nàng

kimrbl

NẶNG NỢ

Kiếp này tình trót dở dang
Thôi ta đành hẹn lại nàng kiếp sau
Ân tình nghĩa nặng nghĩa sâu
Thiên thu thôi khối tình sầu đeo mang

Cũng là duyên phận lỡ làng
Ôm theo một nỗi ngỡ ngàng duyên tơ
Vầng trăng một thưở nên thơ
Nay ta đành xẻ gối mơ cùng người

Hoài Thương





Nợ Lòng

Thôi Thì như thế... thì thôi
Nợ lòng xin chỉ mình tôi...nợ lòng
Phần người, người cứ sang sông
Mình tôi ở lại...nợ lòng...nặng thêm!

Mong em đến chốn bình yên
Nơi đây nặng nợ...hằng đêm đọa đày!
Nợ lòng...ở mỗi nơi đây...
Cho nơi xa ấy từng ngày... ấm êm!

Từng ngày nợ vẫn nợ thêm
Giật mình tỉnh giấc nửa đêm bàng hoàng
Nợ duyên_duyên đã lỡ làng
Nợ tình_tình cũng dở dang mất rồi!

Thôi thì như thế ...thì thôi
Bây giờ ta trả ...cho rồi nợ kia!!!





kimrbl 02.05.2009 14:43:39 (permalink)
0

 
NẶNG NỢ
 
Kiếp này tình trót dở dang
Thôi ta đành hẹn lại nàng kiếp sau
Ân tình nghĩa nặng nghĩa sâu
Thiên thu thôi khối tình sầu đeo mang
 
Cũng là duyên phận lỡ làng
Ôm theo một nỗi ngỡ ngàng duyên tơ
Vầng trăng một thưở nên thơ
Nay ta đành xẻ gối mơ cùng người
 
Hoài Thương 

 
 
Bẽ bàng duyên phận
                   
 Biết còn có gặp kiếp sau
Để mà trả nợ những câu hẹn thề
Kiếp này buồn chán lê thê
Ước mong duy nhất người về mà thôi
 
Nợ này tôi sẽ trả người
Từ đây ta sẽ chia đôi ngả đường
Bao nhiêu mong nhớ yêu thương
Cứ coi là phận bẽ bàng tình ta
 
 
Cám ơn bạn Lê Hoài Thương đã ghé thăm và họa thơ.Chúc bạn có nhiều bài thơ hay.
Vì chưa thấy quán của bạn nên chưa qua nhà đáp lễ.Mong bạn thông cảm.
 
kimrbl







 
Lê Hoài Thương 02.05.2009 21:27:00 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

 
NẶNG NỢ
 
Kiếp này tình trót dở dang
Thôi ta đành hẹn lại nàng kiếp sau
Ân tình nghĩa nặng nghĩa sâu
Thiên thu thôi khối tình sầu đeo mang
 
Cũng là duyên phận lỡ làng
Ôm theo một nỗi ngỡ ngàng duyên tơ
Vầng trăng một thưở nên thơ
Nay ta đành xẻ gối mơ cùng người
 
Hoài Thương 



Bẽ bàng duyên phận
                   
 Biết còn có gặp kiếp sau
Để mà trả nợ những câu hẹn thề
Kiếp này buồn chán lê thê
Ước mong duy nhất người về mà thôi
 
Nợ này tôi sẽ trả người
Từ đây ta sẽ chia đôi ngả đường
Bao nhiêu mong nhớ yêu thương
Cứ coi là phận bẽ bàng tình ta
 
 
Cám ơn bạn Lê Hoài Thương đã ghé thăm và họa thơ.Chúc bạn có nhiều bài thơ hay.
Vì chưa thấy quán của bạn nên chưa qua nhà đáp lễ.Mong bạn thông cảm.
 
kimrbl
 
CHIA SẺ
 
Chỉ là chia sẻ tình xa
Phận tôi cũng đã trãi qua như người
Nợ lòng ray rứt khôn nguôi
Bao năm cách biệt phương trời nhớ mong
 
Tìm đâu cho được cánh hồng
Đã xa xôi lắm hết mong cùng người
Thân mình ở chốn phương trời
Trăm năm duyên phận rã rời còn đâu
 
   Hoài Thương
 
Cám ơn bạn kimrbl đã có đôi lời.LHT không lập quán thơ bạn ạ ! Có chút ít thời gian mong được ghé thăm & họa thơ với các bạn thôi.Chúc bạn nhiều thơ hay.....









 
Kashigi Omi 04.05.2009 12:29:04 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl
Gửi bạn Kashigi Omi
 
Nhìn thấy quán từ lâu
Nhưng sợ không dám vào
Cứ ngỡ quán người Nhật
Người ta cho vào đâu
 
Hôm nay liều cứ thử
Nín thở rồi bước vào
Chưa quen chưa trò chuyện
Mà bạn đã đi đâu
 
Chắc không có duyên nợ
Nên chả được quen nhau
Bạn đi đâu nhớ nhé
Xong việc hãy về mau
 
Thế nào cũng có rượu
Rượu Sakê , anh đào
Nâng chén ta cùng chúc
Tình thi hữu dài lâu
 
kimrbl

Ohayo Kim rờ bờ lờ,
Arigato đã tặng thơ.
Sakê tiếc quá, giờ không có,
Ocha dùng tạm, đãi bạn thơ.
Kashigi Omi!


Em xin cảm ơn anh Kimrbl đã đến thăm, nếu có thời gian em sẽ đến thăm anh thường xuyên hơn!
kimrbl 04.05.2009 15:27:18 (permalink)
0

 Hoa sim
 
Như là duyên nợ với người
Màu hoa say đắm một thời mãi yêu
Dịu dàng trong nắng mai chiều
Tím màu nhung nhớ những điều khó quên
Hoa sim ai chọn đặt tên
Dung dị ẩn chứa bao niềm say mê
Sườn đồi sỏi đá gan gà
Vẫn tươi sắc lá với hoa tặng đời
Dù đi cuối đất cuối trời
Không quên lời hẹn trên đồi hoa sim...
 
kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2009 15:29:38 bởi kimrbl >
kimrbl 04.05.2009 16:09:45 (permalink)
0
 






KHÚC CA MÙA HÈ
 
Chiều nghiêng trên những tán bàng
Khoe màu lá mới mỡ màng vàng ươm
Một đôi bọ ngựa múa gươm
Gù gù chim gáy đeo cườm ngọc lam
Nuột nà nắng đậu cỏ êm
Tung tăng bầy bướm trốn tìm nhành hoa
Rộn ràng háo hức chim ca
Ngọt ngào mùi quả cây nhà tỏa hương
Mơn man gió phủi bụi đường
Trời xanh vời vợi mấy tầng vẫn xanh
Xốn xang nỗi nhớ vây quanh
Hè về mà vẫn một mình vắng em
 
 

         
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2009 09:54:49 bởi kimrbl >
ThanhThanhKhiet 04.05.2009 21:23:59 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl


 Hoa sim
 
Như là duyên nợ với người
Màu hoa say đắm một thời mãi yêu
Dịu dàng trong nắng mai chiều
Tím màu nhung nhớ những điều khó quên
Hoa sim ai chọn đặt tên
Dung dị ẩn chứa bao niềm say mê
Sườn đồi sỏi đá gan gà
Vẫn tươi sắc lá với hoa tặng đời
Dù đi cuối đất cuối trời
Không quên lời hẹn trên đồi hoa sim...
 
kimrbl

 
Hoa sim
 
Tím sao tím đến ngập trời
Ngày xưa hoa có nói lời sắt son
Lời thề như núi cùng non
Vẫn thua màu tím mãi còn trong tim
Ngẩn ngơ đứng giữa đồi sim
Gió gây mùi nhớ nắng tìm dấu yêu
Bóng ai thấp thoáng liêu xiêu
Trên đồi hoa tím giữa chiều mây bay
Phải chăng người đã về đây
Thả vào nỗi nhớ tràn đầy thuỷ chung
 
T.T.K.4.5.2009
 
 
Sát Thủ Trên Cây Đủ 04.05.2009 23:23:57 (permalink)
0
CÓ LẼ NÀO TA ĐÃ HẾT TRONG NHAU...

Có lẽ nào ta đã hết trong nhau
Khi em vẫn cứ lặng thinh nơi đó
Mà nơi đây , trong anh vẫn thầm nhớ
Vẫn thầm thương, vẫn thầm đợi từng ngày

Có lẽ nào em quên mất nơi đây
Tình yêu đã và đang không hề chết
Năm tháng trôi,... thời gian có thể hết!
Nhưng em ơi, tình trong anh vẫn còn

Gió yêu đời mới đem gởi nụ hôn
Trăng yêu lắm sương đêm nên mới sáng
Biển kia yêu vô cùng bờ cát trắng
Mới miên man, miên man... vỗ muôn đời!

Trái tim này như sóng ở xa khơi
Cứ đau đáu tìm hoài về bãi cát
Chứ phải đâu biển xanh vui ca hát
Để cho ai, như sóng... phải bạc đầu!

Có lẽ nào... ta đã hết trong nhau
Xin em chớ để thời gian trôi hết
Xin chớ để trong em... anh phải chết
Có lẽ đâu... em cứ lặng thinh hoài!


Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 84 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9