nợ lòng
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 84 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
kimrbl 28.07.2008 22:26:12 (permalink)
0
Mẹ trẻ
 
Mẹ lấy chồng sớm , con mau
Mang gien bà ngoại trẻ lâu hơn người
Con nay tuổi đã đôi mươi
Mà trông mẹ vẫn như hồi thanh niên
 
Ra đường hay ở cạnh bên
Người nhầm cứ ngỡ chị em trong nhà
Trêu con , mẹ cũng chẳng tha
Xong rồi vui vẻ cười xoà cả hai
 
Bố nghe kể lại chỉ cười
Nhưng dặn con nhớ đứng ngồi luôn bên...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2013 17:45:48 bởi kimrbl >
kimrbl 30.07.2008 10:38:35 (permalink)
0
Chiều Hồ Tây
 
Chiều Hồ Tây cảnh hoàng hôn
Giữ chân lữ khách níu hồn thi nhân
Nắng vàng nhuộm sóng lăn tăn
Ngẩn ngơ rũ sạch bụi trần sầu mang
 
 Biết là truyền thuyết trâu vàng
Hãy còn đâu đó dưới làn nước sâu
Biết mình chẳng đến lượt đâu
Dẫu đi chùa vẫn luôn cầu vận may
 
Hồ Tây càng ngắm càng say
Rồi mê đến độ ngày ngày phải ra
Bất ngờ một buổi chiều tà
Phận duyên đưa đẩy cho ta gặp nàng...
 
Mặc ai mong được trâu vàng
Bên em tôi cứ ngỡ ngàng là mơ
Truyền thuyết là của người xưa
Còn em là thực tôi chờ bấy nay
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2013 13:41:38 bởi kimrbl >
kimrbl 30.07.2008 16:35:59 (permalink)
0
Sau hè
Tặng các cô giáo

Ngày mai em trở lại trường
Với đàn em nhỏ thân thương sau hè .
Phượng đỏ mà thiếu tiếng ve
Thời gian chuột chạy nhanh ghê quá trời

Ngày mai em phải xa người
Mang theo nỗi nhớ những lời yêu thương
Chẳng còn ngắm sóng đại dương
Dạo chơi bãi cát con đường thân quen

Hết hè anh lại xa em
Em làm cô giáo chở thuyền học sinh
Chở bao tri thức ân tình
Đừng quên để lại chút dành người thương ...



<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2013 17:46:23 bởi kimrbl >
Trạc Tuyền 31.07.2008 17:25:24 (permalink)
0
             Tạ từ
 
Mười lăm năm trải chàng Kim ơi
Duyên xưa em nó đã thay rồi
Trạc Tuyền áo cà sa trút bỏ
Gửi lời cảm tạ tấm lòng người./.
 
kimrbl 31.07.2008 18:02:33 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

             Tạ từ
 
Mười lăm năm trải chàng Kim ơi
Duyên xưa em nó đã thay rồi
Trạc Tuyền áo cà sa trút bỏ
Gửi lời cảm tạ tấm lòng người./.
 

 
Bể dâu đưa đẩy gái thuyền quyên
Cửa Phật nhờ nương hiệu Trạc Tuyền
Tu chả có căn cà sa bỏ
Vẹn nghĩa lại tròn một chữ duyên
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2013 17:47:22 bởi kimrbl >
kimrbl 01.08.2008 11:42:52 (permalink)
0
Bội bạc
 
Vợ không còn yêu chồng
 nên rơi vào vòng tay kẻ khác
Chồng chán vợ
bỏ đi với nhân tình
Trăm lý lẽ đưa ra để biện minh
chỉ cho hai từ bội bạc
 
Đã chọn chung đường
sao rẽ tìm lối khác
Từng yêu nhau
mà nay lại  đổi thay?
 
Có lẽ đây là lỗi lầm của Chúa
Tạo ra Eva chỉ để yêu thôi
Hai giới mà mỗi bên chỉ có một người
Cũng không nghĩ rồi họ thành chồng vợ
Đẻ con để có thêm bao nghĩa vụ
Không chỉ còn mỗi việc yêu nhau
 
Nếu biết thì Chúa chả dám đâu
Tạo Eva làm gì cho cả hai phải khổ
 Adam cứ buồn , cứ cô đơn , không vợ
Không biết tình yêu
sự bội bạc ngày sau
 
Không chỉ vợ chồng
phải chịu  nỗi đau
Những đôi mắt ngây thơ
bỗng trở thành ngơ ngác
Chúng chưa lớn
để hiểu từ bội bạc
Chỉ thấy mẹ cha
không còn sống với nhau...
 
Chúng chả hiểu vì sao
giữa cuộc đời vô vọng...
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2013 17:47:45 bởi kimrbl >
kimrbl 02.08.2008 09:25:55 (permalink)
0
 
 
Tháng bảy mưa Ngâu
 
 
Tương truyền hai vợ chồng Ngâu
Trời phạt , năm chỉ gặp nhau một lần
Đến kỳ quạ kéo từng đàn
Bắc cầu Ô Thước chàng nàng hàn huyên
 
Còn anh từ dạo xa em
Chất chồng đau khổ bao niềm nhớ thương
Chả ai giúp đắp con đường
Nghìn trùng xa thẳm ánh dương xa vời
 
Ngưu - Chức khóc mãi không thôi
Trời không chứa nổi nên trời làm mưa
Ngày xưa em vẫn thường đùa
Gặp sao lại khóc đúng là dở hơi
 
Mưa Ngâu thì mặc kệ người
Mai sau gặp lại em cười được không
Nặng sâu tình nghiã vợ chồng
Cho nên khác với lòng thòng tình nhân
 
Mỗi năm họ gặp một lần
Tính xem mình đã  bao tuần xa nhau
Mà bao giờ gặp biết đâu
Đem so với vợ chồng Ngâu sao bằng
 
Tháng bảy giờ đã đến gần
Người ta cũng sắp đến tuần gặp nhau
Còn em vẫn ở mãi đâu
Sao không làm vợ chồng Ngâu một lần...
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2013 17:48:06 bởi kimrbl >
Attached Image(s)
kimrbl 05.08.2008 18:59:53 (permalink)
0
Dòng sông nỗi nhớ



Anh ở đầu sông em cuối sông
Dòng nước đục nối liền hai nỗi nhớ
Anh khắc tên em gửi theo từng chiếc lá
Em nhặt về xếp thành chữ tình yêu

Em ơi mùa này sương sớm giăng nhiều
Con sông dài mờ mờ như dải lụa
Anh viết bài thơ tặng em trên đó
Em đọc đi trước lúc mặt trời lên

Con sông ngày xưa nghe nói rất hiền
Nay nước đục ngầu réo gào giận dữ
Có phải sông cũng đang mang nỗi nhớ
Về một con sông sẽ gặp ở đại dương

Dòng sông giữ bao kỷ niệm thân thương
Nơi số phận cho anh em gặp gỡ
Nhờ dòng nước nối liền hai nỗi nhớ
Dù xa nhau mà mãi ở bên nhau...



<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2013 17:48:27 bởi kimrbl >
kimrbl 06.08.2008 17:55:38 (permalink)
0
Nụ hôn đầu
 
Em hay thích sự ví von
Đưa ra định nghĩa nụ hôn đầu đời :
Môi anh trong trắng sao rơi
Môi em trang giấy trắng ngời trinh nguyên
 
Vụng về môi chạm đầu tiên
Nhận và cho trọn nỗi niềm đắm say
Dẫu cho tình có đổi thay
Suốt đời nhớ nụ hôn này đã trao...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2013 17:48:43 bởi kimrbl >
kimrbl 08.08.2008 11:52:53 (permalink)
0
Vu Lan nhớ Mẹ
 
Tương truyền dịp Lễ Vu Lan
Vong nhân xá tội lên trần thăm thân
Con mong lại được một lần
Gặp vong linh Mẹ vợi phần nhớ thương...
 
Bây giờ cách trở âm dương
Chỉ còn duy nhất con đường khói nhang
Lòng thành cúi lạy kính dâng
Hồn Mẹ khôn sống chết thiêng độ trì
 
Đời Mẹ khổ cực trăm bề
Đồng lần tiếp nối sân si kiếp người
Mang bao gánh nặng trên vai
Một đời lam lũ suốt đời vì con
 
Bây giờ trong dạng linh hồn
Vẫn luôn phù hộ cháu con trên trần
Mẹ xa nhưng lại rất gần
Chúng con giữ trọn trong tâm bóng Người...
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2013 17:49:00 bởi kimrbl >
kimrbl 09.08.2008 11:40:04 (permalink)
0
Ca dao
 
Nhớ thời tìm hiểu yêu nhau
Vẫn trêu cảnh của ca dao * là mình
Cái thời em trẻ em xinh
Câu ca dao thật gợi tình đẹp đôi
 
Chỉ là mong ước mà thôi
Làm sao đo được lòng người đổi thay
Đời đà trăm đắng ngàn cay
Lại thêm đau khổ vì ai phụ tình
 
Chẳng ai hiểu được cho mình
Chỉ mình mình biết chỉ mình mình hay
Một thời đắm đuối mê say
Ngỡ đem cả thế giới này tặng nhau...
 
Đau lòng đọc lại ca dao *
Cái tình cái nghĩa đi đâu hết rồi
Bây giờ cờ bạc chơi bời
Mặc vợ con với những lời ca dao *... 

 
* Trên đồng cạn dưới đồng sâu
Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2013 17:49:22 bởi kimrbl >
kimrbl 10.08.2008 09:05:07 (permalink)
0
Tình yêu tam giác
 
Tại sao người ấy và tôi
 Cùng đi yêu chỉ một người là em?
Để rồi bắt những con tim
 Thành đỉnh tam giác biết làm sao đây
 
 Khi yêu ai chả cuồng say
 Cứ ghen em với đỉnh này đỉnh kia
 Chẳng đều nhau để mà chia
 Khi ai cũng muốn được là của em
 
 Ai là người sẽ có duyên
 Phá hình tam giác tạo nên một đường
 Người ta nếu được em  thương
 Tôi xin đau khổ chịu nhường chịu thua...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2013 17:49:45 bởi kimrbl >
kimrbl 10.08.2008 09:25:28 (permalink)
0
Cô lái đò
 
Bao năm cần mẫn cô chở người
Một đời làm bạn dòng nước trôi
Bến đỗ bao giờ cô neo lại
Có lúc nào bỗng thấy chơi vơi ?

Mắt cô đã gặp biết bao người
Vậy mà chả chịu lọt một ai
Cô đơn cô chọn hay đời chọn
Trên những chuyến đò cô ngược xuôi

Một ngày nào đó cô vắng bóng
Để lại nỗi buồn cho dòng sông
Tôi vẫn đợi chờ như thuở ấy
Chậm đò nên cứ đợi cứ trông ...


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2013 13:52:20 bởi kimrbl >
kimrbl 10.08.2008 10:17:08 (permalink)
0
 
 
Mùa thu nhớ em
 
Thu về gom nhặt lá rơi
Xếp thành câu chữ những lời yêu thương
Gửi em đang chốn tha hương
Nhắc về thuở ấy con đường vẫn qua...
 
Những lần trong ánh chiều tà
Nắm tay dạo bước , đi chùa ,trèo nương
Hái hoa mua nở tím đường
Ngó quanh trao gửi vội vàng nụ hôn...
 
Em đi Thu đến bao lần
Nhớ em anh lại bần thần dạo quanh
Bên anh còn mỗi bóng mình
Trên đồi hoa gió lặng thinh thẫn thờ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2013 17:50:21 bởi kimrbl >
kimrbl 11.08.2008 23:37:01 (permalink)
0







Chiều nay
 
Ghé qua chốn cũ chiều nay
Đâu cái cảnh của ngày xa xưa 
Hoàng hôn xuống tự bao giờ
Mây không trôi , gió hững hờ với cây...
 
Dẫu rằng lối rẽ còn đây
Không ai qua lại mọc đầy cỏ hoa
Chỉ còn dấu tích nhạt nhoà
Cái nơi ta vẫn gọi đùa lều tranh
 
Em đi mang hết theo mình
Anh bơ vơ giữa mối tình lãng quên
Mong tìm một chút bóng em
Giữa màu nhung nhớ mua sim một thời... 

  

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2013 13:53:04 bởi kimrbl >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 84 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9