nợ lòng
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 80 của 84 trang, bài viết từ 1186 đến 1200 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
THƯƠNG GIANG 23.12.2011 07:48:46 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl


Sông Thương

Em mang tên một con sông
Bên trong bên đục đôi dòng về đâu
Có xuôi về mạn sông Cầu
Hay xuôi sông Lục rủ nhau cùng về

Bắc Ninh có phải là quê
Ra giêng náo nức hội hè Hội Lim
Cùng say câu hát giao duyên
Người ơi đã đến thì xin đừng về

Hay Bắc Giang mới là quê
Rượu Làng Vân uống đê mê lòng người
Vải Lục Ngạn ngọt đỏ tươi
Chùa Bồ Đà gợi lại thời xa xưa

Tên sông có tự bao giờ
Nơi ly biệt tiễn người ra biên thùy
Bao nhiêu thương nhớ đem đi
Bao nhiêu lệ nhỏ theo về đại dương ...

Em mang tên của sông Thương
Vu vơ anh bỗng vấn vương sông này !




CHÚC MỪNG GIÁNG SINH


An lành -Hạnh phúc!



(Bài thơ anh gửi đã  lâu giờ vẫn xin khất nợ anh.Dạo này em không thẻ viết nổi...thật tệ phải không anh?Thông cảm cho em nhé...Em đành phải đợi hồn thơ trở lại mới viết anh ạ...)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2011 07:49:48 bởi THƯƠNG GIANG >
Liên Thơ 11.01.2012 22:57:32 (permalink)
0
Nắng ấm xuân quê

   Thuyền em chở nắng bằng hoa
Chở hương quyện sắc người xa gửi về
    Thay người xua những tái tê
Chỉ còn nắng ấm xuân quê …gọi mời

                      Lê Minh Liên Thanh Thơ

                      1/1/2012
Xuân này em lên xe hoa
Vẫn chờ vẫn đợi người xa trở về
Người không biết nỗi tái tê
Quên em quên mối duyên quê gọi mời ...
kimrbl
HiHii

Đùa tí cho vui LT đừng giận nha !
     Thuyền hoa chở mối tình si
Chở người năm ấy một đi không về
     Ra sông em vớt ánh trăng thề
Để lời hẹn ước vỗ về tim đau
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      11/1/2012



<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2012 23:14:14 bởi Liên Thơ >
kimrbl 13.01.2012 12:11:11 (permalink)
0


Chuyến xe mơ

Tặng BL

Thường nghe con gái Hà Nam
Xinh đẹp , chăm làm , thùy mị , nết na ...
Quê mình quê ấy cách xa
Vu vơ mong gặp người ta một lần

Qua Hà Nam xe dừng chân
Bước lên cô gái tần ngần ngồi bên
Dáng cao , da trắng , cười duyên
Từ xa lạ bỗng thành quen lúc nào ...

Trời ơi thật lạ lùng sao ?
Điều vu vơ đã vận vào hôm nay
Cứ như là mộng là say
Người quen lại ngỡ cô này .Chết không !

Trót nuôi một giấc mơ lòng
Nặng mang đi giữa hai dòng thực hư
Như quen nhau tự kiếp xưa
Kiếp này lưu lạc cho thừa nhớ nhung

Ước lại về thuở trẻ trung
Cho người chưa gặp đi cùng chuyến xe ...

12/1/2012
kimrbl 15.01.2012 07:28:35 (permalink)
0


Vào chùa


Tay lần tràng hạt
Tụng kinh.
Hương trầm như cõi tâm linh
ảo mờ…
Miệng lầm rầm khấn
Nam mô
Trần gian tục luỵ mưu mô
Lọc lừa…
Dại , khôn,
Hay dở,
Hơn thua…
Nhẹ lòng rũ bỏ ,
Xót chua chẳng còn.
Gieo câu kinh
Vợi nỗi buồn.
Cởi dây oan nghiệt,
Cho hồn thoát thai…

Thương Giang

Cầu xin

Thắp nhang
cầu nguyện trong chùa
Phận người sướng khổ
hơn thua để ngoài ...

Cõi trần đày đọa
đầu thai
Còn bao kiếp nữa
bi ai , sầu buồn ?
Còn bao đời nữa
lệ tuôn ?
Tu nhân tích đức
mà luôn thiệt thòi

Cầu Trời Phật hãy sáng soi
Kiếp sau đừng bắt làm người
được không ?!
thaianh49 16.01.2012 22:19:28 (permalink)
0

Kimbl thân mến ơi,chị đã về đây rồi
Ra tết sẽ hội ngộ
Chúc em vui đón tết ấm cúng nhé
THƯƠNG GIANG 21.01.2012 08:20:35 (permalink)
0



Năm mới chúc anh tài lộc gia tăng , gia  đình  hạnh phúc!



<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2012 10:26:54 bởi THƯƠNG GIANG >
ThanhThanhKhiet 24.01.2012 08:27:39 (permalink)
0

 

Năm mới chúc...
 
Vừa đủ HẠNH PHÚC để giữ tâm hồn được ngọt ngào
Vừa đủ THỬ THÁCH để giữ lòng luôn kiên nhẫn
Vùa đủ MUỘN PHIỀN để giữ thật sự tỉnh táo
Vừa đủ HY VỌNG để được hạnh phúc
Vừa đủ THẤT BẠI để mãi khiêm nhường
Vừa đủ THÀNH CÔNG để giữ được nhiệt tâm
Vừa đủ BẠN BÈ để được an ủi
Vừa đủ VẬT CHẤT để đáp ứng các nhu cầu vật chất
Vừa đủ NHIỆT TÌNH để cho đời thêm hân hoan
Vừa đủ NIỀM TIN để xua tan những thất vọng
ST


 
THƯƠNG GIANG 31.01.2012 10:12:26 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

Vào chùa


Tay lần tràng hạt
Tụng kinh.
Hương trầm như cõi tâm linh
ảo mờ…
Miệng lầm rầm khấn
Nam mô
Trần gian tục luỵ mưu mô
Lọc lừa…
Dại , khôn,
Hay dở,
Hơn thua…
Nhẹ lòng rũ bỏ ,
Xót chua chẳng còn.
Gieo câu kinh
Vợi nỗi buồn.
Cởi dây oan nghiệt,
Cho hồn thoát thai…

Thương Giang

Cầu xin

Thắp nhang
cầu nguyện trong chùa
Phận người sướng khổ
hơn thua để ngoài ...

Cõi trần đày đọa
đầu thai
Còn bao kiếp nữa
bi ai , sầu buồn ?
Còn bao đời nữa
lệ tuôn ?
Tu nhân tích đức
mà luôn thiệt thòi

Cầu Trời Phật hãy sáng soi
Kiếp sau đừng bắt làm người
được không ?!





Mở lòng.

Con xin
Trời Phật mở lòng
Từ bi độ lượng
cởi vòng oan khiên.

Chúng sinh
ở khắp mọi miền,
An hưởng hạnh phúc
bình yên nhà nhà.

Hạn hung
 tai ách sẽ qua.
Độ trì ân đức Phật Bà
 chở che.

Kiếp này
dẫu khổ trăm bề.
Vẫn tu tâm nguyện trở về
kiếp sau.

Làm người
chia xớt nỗi đau.
Gieo mầm hạnh phúc
xanh mầu yêu thương!

Thương Giang
kimrbl 04.02.2012 14:11:27 (permalink)
0


Tìm em Hội Lim

Ra giêng đi trẩy Hội Lim
Cứ vu vơ ý đi tìm người dưng
Mong em dẫu phải tha hương
Nhớ quê đến độ tìm đường về quê ...

Dẫu không đến hẹn lại về
Chỉ là sống lại đam mê thuở nào
Ngất ngây đi giữa xôn xao
Những câu Quan họ khắc vào trong tim :

"Dập dìu đi trẩy Hội Lim
Hờ quên Quan họ ,cứ tìm tay nhau
Lãng cười mắt liếc dao cau
Bổ ba lời hát , lá trầu dọc đôi ..."*

Tôi tìm em giữa biển người
Mong manh quen biết qua lời dân ca
Em không mớ bảy mớ ba
Tôi không khăn áo cặp the gọi mời ...

Giao duyên đối đáp bằng lời
Tôi tìm em với nụ cười ngu ngơ
Thôi thì tôi cứ mộng mơ
Xây lâu đài cát tình hờ người dưng

Phận duyên ngăn những ngập ngừng
Ông Tơ bà Nguyệt cấm đừng gặp nhau
Bơ vơ tôi đứng bên cầu
Năm nay không gặp năm sau lại chờ ...


*Lời trong một bài Quan họ

04/2/2012

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2019 11:31:39 bởi kimrbl >
THƯƠNG GIANG 06.02.2012 06:13:50 (permalink)
0


Trích đoạn: kimrbl

Tìm em

Ra giêng đi trẩy Hội Lim
Cứ vu vơ ý đi tìm người dưng
Mong em tận xứ Bạch Dương
Nhớ quê đến độ tìm đường về quê ...

Dẫu không đến hẹn lại về
Chỉ là sống lại đam mê thuở nào
Ngất ngây đi giữa xôn xao
Những câu Quan họ khắc vào trong tim :

"Dập dìu đi trẩy Hội Lim
Hờ quên Quan họ ,cứ tìm tay nhau
Lãng cười mắt liếc dao cau
Bổ ba lời hát , lá trầu dọc đôi ..."*

Tôi tìm em giữa biển người
Mong manh quen biết qua lời dân ca
Em không mớ bảy mớ ba
Tôi không khăn áo cặp the gọi mời ...

Giao duyên đối đáp bằng lời
Tôi tìm em với nụ cười ngu ngơ
Thôi thì tôi cứ mộng mơ
Xây lâu đài cát tình hờ người dưng

Phận duyên ngăn những ngập ngừng
Ông Tơ bà Nguyệt cấm đừng gặp nhau
Bơ vơ tôi đứng bên cầu
Năm nay không gặp năm sau lại chờ ...


*Lời trong một bài Quan họ

04/2/2012





Lạc miền Quan họ

Dòng sông ngăn cách đôi bờ.
Bắc cầu dải yếm dệt thơ kết vần.
Tháng Giêng về trẩy Hội Xuân.
Trống khua thôi thúc bước chân tìm về.

Khăn nhung quần lĩnh áo the,
Mớ ba mớ bảy đua khoe đủ mầu.
Bao lưng buông lửng sau,
Mắt huyền nhung tựa dao cau hút hồn.

Yếm đào ôm lấy lưng thon
Ngẩn ngơ bao kẻ đứng chôn chân nhìn...
Yêu nhau giữ áo làm tin.
Cầu cho Nguyệt Lão se duyên bện tình...

Người ngoan ví ngọn trúc xinh.
Dịu dàng đứng nép sân đình đợi mai...
Lạc miền Quan họ cùng ai,
Những mong Hội cứ kéo dài...đừng tan...

Thương Giang
THƯƠNG GIANG 06.02.2012 06:15:27 (permalink)
0


Trích đoạn: THƯƠNG GIANG


Trích đoạn: kimrbl

Tìm em

Ra giêng đi trẩy Hội Lim
Cứ vu vơ ý đi tìm người dưng
Mong em tận xứ Bạch Dương
Nhớ quê đến độ tìm đường về quê ...

Dẫu không đến hẹn lại về
Chỉ là sống lại đam mê thuở nào
Ngất ngây đi giữa xôn xao
Những câu Quan họ khắc vào trong tim :

"Dập dìu đi trẩy Hội Lim
Hờ quên Quan họ ,cứ tìm tay nhau
Lãng cười mắt liếc dao cau
Bổ ba lời hát , lá trầu dọc đôi ..."*

Tôi tìm em giữa biển người
Mong manh quen biết qua lời dân ca
Em không mớ bảy mớ ba
Tôi không khăn áo cặp the gọi mời ...

Giao duyên đối đáp bằng lời
Tôi tìm em với nụ cười ngu ngơ
Thôi thì tôi cứ mộng mơ
Xây lâu đài cát tình hờ người dưng

Phận duyên ngăn những ngập ngừng
Ông Tơ bà Nguyệt cấm đừng gặp nhau
Bơ vơ tôi đứng bên cầu
Năm nay không gặp năm sau lại chờ ...


*Lời trong một bài Quan họ

04/2/2012





[b]Lạc miền Quan họ

Dòng sông ngăn cách đôi bờ.
Bắc cầu dải yếm dệt thơ kết vần.
Tháng Giêng về trẩy Hội Xuân.
Trống khua thôi thúc bước chân tìm về.

Khăn nhung quần lĩnh áo the,
Mớ ba mớ bảy đua khoe đủ mầu.
Bao lưng buông lửng sau,
Mắt huyền nhung tựa dao cau hút hồn.

Yếm đào ôm lấy lưng thon
Ngẩn ngơ bao kẻ đứng chôn chân nhìn...
Yêu nhau giữ áo làm tin.
Cầu cho Nguyệt Lão se duyên bện tình...

Người ngoan ví ngọn trúc xinh.
Dịu dàng đứng nép sân đình đợi mai...
Lạc miền Quan họ cùng ai,
Những mong Hội cứ kéo dài...đừng tan...

Thương Giang


Liên Thơ 15.02.2012 20:50:50 (permalink)
0
Chờ nhau

Chờ Trăng dẫn lối đưa đường
Trầu Cau gặp mặt người thương hẹn hò
Chờ nhau chung một chuyến đò
Hội Lim chung một câu hò giao duyên ...

Để người thành bến thành thuyền
Cứ chờ nhau mãi trong miền mộng mơ ...
kimrbl

Chúc Cô giáo Liên Thơ ngày Valentine hạnh phúc .


Liên Thơ chân thành cảm ơn kimrbl đã ghé thăm và lưu bút cho “Nối lời yêu thương”.
Nhân nói về mùa xuân, mùa hội , và nói về sự chờ mong, Liên Thơ xin chia sẻ cùng thi hữu nhé.Chúc thi hữu tình thâm mỗi ngày đều ngọt ngào như ngày 14/2
Hoa sầu đâu

     Sầu đâu đã nở hoa rồi
Trải thảm tim tím chỗ ngồi bên nhau
    Hương thơm huyền diệu…ôi đau
Sắp tàn mùa hội người mau mà về
    Hát cùng chúng bạn chốn quê
Mà hồn bảng lảng cận kề phương xa
    Buông lơi câu hát nhưng mà
Để dạ tìm kiếm người ta chốn nào
    Mắt ai lấp lánh vì sao
Soi đường dẫn lối em vào suối mơ
    Để em vò võ mong chờ
Bao mùa hoa nở như vờ không hay
    Sầu đâu …từ độ xuân say
Thêm mùa xuân nữa vẫn đày đọa em
   Chốn xưa ai đến mà xem
Hoa sầu đâu dệt mượt mềm gối mơ

                         Lê Minh Liên Thanh Thơ
                           15/2/2012
(Hoa sầu đâu còn gọi là hoa xoan, có nơi gọi là sầu đông)




Đính kèm (1)

< Sửa đổi bởi: Liên Thơ -- 15.2.2012 20:48:34 >
kimrbl 17.02.2012 12:16:06 (permalink)
0

[image][/image]



Dòng sông xa xứ

Tặng VTN-tác giả Hoài niệm Hội Lim


Em mang tên một dòng sông
Tâm hồn Kinh Bắc tấm lòng Hội Lim
Cho ai mê mải đi tìm
Miếng trầu cánh phượng người têm chào mời

Hội Lim theo bước chân người
Xa quê gieo những mầm chồi tươi xanh
Hóa thân liền chị liền anh
Hồn quê giữa chốn thị thành trời Âu

Không giao duyên chẳng cau trầu
Em hoài niệm để cùng nhau nhớ nhà
Tâm tình những đứa con xa
Ra giêng Lễ Hội quê ta vào mùa ...

Ngỡ mạn thuyền sóng nước khua
Mớ ba mớ bảy trêu đùa áo the
Níu câu : " Người ở đừng về ..."
Nước sông soi bóng hẹn thề lứa đôi

Tha hương nhớ đến bồi hồi
Con sông quê sóng lở bồi đục trong
Thơ như mạch nối nỗi lòng
Cho sông Thương chảy xuôi dòng xứ xa ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2012 12:18:56 bởi kimrbl >
THƯƠNG GIANG 28.02.2012 07:08:03 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl


[size="5"]Sông Thương

Em mang tên một con sông
Bên trong bên đục đôi dòng về đâu

....

Em mang tên của sông Thương
Vu vơ anh bỗng vấn vương sông này
!



]Về nguồn
]Ngàn xa sông đã về đây
Tắm câu thơ úa bao ngày đợi mong
Vườn ai trổ nụ sầu đông
Ngõ dài heo hút ...đường không bóng người.

Hoa xoan rụng tím xác phơi,
Buâng khuâng ngọn gió mồ côi vật vờ.
Em về gom nhặt giấc mơ.
Để gieo vườn chữ ...mong thơ nảy mầm...

Thương Giang

@- Anh KN ơi!
Em nợ anh mấy bài thơ rồi...anh cho em thời gian thư thư "trả nợ" dần nhé...Cám ơn anh ghé thăm những ngày em vắng bóng! Chúc anh sáng tác đều tay!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 01:27:58 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 08.03.2012 05:39:12 (permalink)
0
Anh KN ơi! Cám ơn món quà anh gửi tặng ngày 8/3 - Những đoá hồng xanh em rất thích! Hy vọng những lời chúc tốt đẹp của anh dành cho em sẽ trở thành hiện thực!
Em chẳng hiểu sao hôm nay vào d đ ngồi viết lại xóa không thấy ưng nên vẫn chưa họa được bài thơ anh gửi...Em họa tạm bài khác trước anh nhé !Mong anh đừng trách em!

Tháng tư[/b]

Tháng tư vừa lạ vừa quen
Hoa gạo đỏ chói , Loa kèn trắng trong...
Rét nàng Bân lạnh như đông
Cho em khoe áo , cho hồng má ai
Mưa phùn ẩm ướt kéo dài
Nhớ em xứ lạ những ngày buồn tênh...
Kimbl


Đông về tháng Ba?

Hoa gạo rụng nổi lềnh bềnh,
Theo dòng nước cuốn lênh đênh tháng ngày.
Tháng Ba ngơ ngẩn hương bay .
Ngỡ Xuân ấm áp ...Cạn ngày- Đông qua.

Bỗng dưng lạnh cắt thịt da,
Nàng Bân* thử áo tháng Ba -Đông về?
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 80 của 84 trang, bài viết từ 1186 đến 1200 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9