nợ lòng
Thay đổi trang: << < 828384 > | Trang 82 của 84 trang, bài viết từ 1216 đến 1230 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
kimrbl 26.11.2013 14:57:20 (permalink)
0


CHO NGƯỜI XA XĂM
Thương Giang
 

Vắng nhau gió cũng mồ côi 
Thu vàng mắt lá giăng trời nhớ thương.
Em đi hồn lạnh tuyết sương 
Heo may nơi ấy nẻo đường ngút xa.

Đốt nhớ mong dưới trăng ngà. 
Đốt niềm hờn giận nhạt nhoà ngày trôi.
Đốt niềm khao khát chơi vơi, 
Trắng đêm ám ảnh nụ cười khó quên
 
Đốt mình cháy bởi chất men. 
Trong ly rượu đắng hờn ghen nhớ người.
Đam mê dành hết xa xôi . 
Để đêm rưng rức sầu rơi một mình.
 
Nén yêu thương cố lặng thinh. 
Đếm thời gian cứ vô tình chậm trôi. 
Trái tim rung nhịp đầu đời. 
Bây giờ trao hết cho người xa xăm.
 
T.G
 
 r
 
 Ôm mối tình câm
 
Anh đang ôm mối tình câm
Gieo vào khoảng lặng ươm mầm yêu thương
Thầm thì cùng gió bên tường
Chuyện với trăng sáng như gương ngoài thềm ...
 
Đêm nay tuyết lạnh không em ?
Năm canh lệ có ướt mềm gối đơn
Nhớ nhung chen lẫn dỗi hờn
Trách người không hiểu nguồn cơn của mình ...
 
Oan anh mang tiếng vô tình
Xa lòng cách mặt nên đành vậy thôi
Trao nhau tình nghĩa đầu đời
Bể dâu sao chặn lở bồi dòng sông ?
 
Nào ai muốn bẻ chữ đồng
Ân tình xin trả lại cùng thời gian
Nỗi lòng đau xót nát tan
Suốt đời giữ trọn một lần yêu em ...
 
 
 r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2013 01:04:53 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
kimrbl 14.02.2014 16:51:12 (permalink)
0
 
Ngày Valentine
 
Ai rằng ngày ấy (Valentine) của Tây 
Ngày Tình Nhân chỉ một ngày mà thôi ?
Ngày nào trong suốt cuộc đời
Cũng là ngày để nói lời yêu em !
 
Ngày 14 tháng 2 năm 2014
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2014 17:20:21 bởi kimrbl >
kimrbl 21.02.2014 13:33:13 (permalink)
0
 
 
 Nghiệp thơ
Tặng cháu Nam Anh
Ngượng ngùng giấu vội bài thơ
Đứa cháu lên sáu i tờ vừa thông
 
Ông ngồi nhớ lại chuyện ông
Cái hồi tập tọng những dòng đầu tiên
Để rồi như nợ như duyên
Không dưng buộc những ưu phiền vào thân ...
 
Dẫu không theo nghiệp thơ văn
 Buồn vui gửi gắm khi cần với ai ?
Mảnh trăng hiu hắt trên trời
Tiếng chim lẻ bạn chơi vơi não nùng
 
Nàng Thơ dù là của chung
Bên ta chia sẻ nỗi lòng cô đơn
Người yêu có lúc dỗi hờn
Nàng Thơ giúp vượt cung đờn bể dâu ...
 
Cả đời gắn bó bền lâu
Vô hình nhưng đậm sắc màu nghĩa nhân
Là người yêu là bạn thân
Thơ là máu thịt một phần đời ta ...
 
Nhờ Thơ ta trẻ không già
Tâm hồn mơ mộng thiết tha yêu đời
Sẻ chia Thơ giúp thành lời
Bao dung , ấm áp , thảnh thơi , dịu dàng ...
 
Sinh nghề tử nghiệp đa mang
Mai sau cháu có ngỡ ngàng giống ông ?!
 
 
 
 
 
Lụa trắng 23.02.2014 13:46:04 (permalink)
0
Cám ơn bạn đã ghé thăm
Nhà bạn đúng là đang xuân, nhiều quá là hoa.
kimrbl 02.08.2014 17:06:22 (permalink)
0
 
Thơ tặng người dưng
 
Em là một ánh sao băng
Lóe lên rồi tắt trên tầng mây cao
Anh là hạt cát khát khao
Chờ hạt mưa thấm cồn cào mộng mơ

Người dưng gặp gỡ qua thơ
Một làn gió giữa hững hờ nhân duyên
Kiếp xưa chẳng phải bến thuyến
Không nơi neo đậu triền miên hải trình ...

Vu vơ vương một chú tình
Ấm lòng trước ánh bình minh xa vời ...
nguyễn thế duyên 02.08.2014 21:42:46 (permalink)
0
          Nỗi buồn người bán hết rồi
  theo chân người đến lượt tôi bán buồn
 
 
 
kimrbl 29.08.2014 16:08:35 (permalink)
0
 
 
Quà chợ phiên
 
Tháng đôi lần Mẹ chợ xa
Không quên lời dặn trông nhà , giữ em
Ôi thời xa vắng êm đềm !
Dẫu nghèo khó vẫn tràn niềm thương yêu ...
 
Thường thì quá ngọ sang chiều
Bóng dài theo nắng liêu xiêu Mẹ về
Đàn con mắt sáng hả hê
Chợ phiên bánh trái bao giờ cũng ngon !
 
Mẹ ngồi quạt mát ngắm con
Chia phần chí chóe om sòm thiệt hơn
Tất bật vo gạo thổi cơm
Cho lợn ăn , chạy ra vườn hái rau ...
Bụi tro rơm rạ đầy đầu
Mồ hôi đẫm áo bạc mầu nắng mưa
 
Bây giờ nhớ lại thuở xưa
Rưng rưng nhòe lệ Mẹ vừa đâu đây
Đợi chờ mẹ sẽ trao tay
Vị ngon thơm thảo quà ngày chợ phiên ...!


 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2014 18:39:57 bởi kimrbl >
kimrbl 18.09.2014 07:23:54 (permalink)
0
 
 
VÀO CHÙA

Thương Giang


Tay lần tràng hạt
Tụng kinh
Hương trầm như cõi tâm linh
Ảo mờ...
Miệng lầm rầm khấn
Nam mô
Cầu nhân gian bớt mưu mô
Lọc lừa...

Dại, khôn
Hay dở
Hơn thua...
Nhẹ lòng rũ bỏ
Xót chua chẳng còn
Gieo câu kinh
Vợi nỗi buồn
Cởi dây oan nghiệt
Cho hồn thoát thai...

T.G
 
 Đắm chìm tham hận sân si
 Gieo vòng nhân quả u mê lỗi lầm
Lại quên Phật ở trong tâm
Sáng soi giác ngộ ươm mầm từ bi ...
 
Không không sắc sắc diệu kỳ
Vợi bao sầu muộn mỗi khi vào chùa
Không còn lờ lãi bán mua
Chẳng còn ham hố ganh đua chức quyền ...
 
Chỉ mong thành Phật thành Tiên
Cứu chúng sinh thoát khỏi miền trầm luân
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2014 16:29:32 bởi kimrbl >
kimrbl 25.09.2014 15:41:17 (permalink)
0
 
 
NHỦ ...
Thương Giang

Lời ru như cứa vào lòng
Rưng rưng giọt nhớ oằn cong mi gầy

Dẫu đời sấp ngửa bàn tay
Ta – Mình vẫn cứ ắp đầy yêu thương.

Mộng hoa dệt gấm đời thường
Xanh miền ký ức ngát hương thủa nào.

Nhân gian đông đúc, trời sao
Hồn thơ mắc nợ cột vào mảnh trăng…

V.T.G


Thói đời trót lưỡi đầu môi
Buộc nhau lời hẹn có đòi được đâu

Dối lòng rơi nón qua cầu
Năm canh lệ đẫm ôm sầu với đêm

Mảnh trăng tàn úa bên thềm
Mười hai bến nước chờ em bến nào ?

Trong mơ mong hóa thành sao
Hồn thơ tinh khiết đậu vào hồn anh ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2014 15:44:49 bởi kimrbl >
kimrbl 16.10.2014 15:42:44 (permalink)
0
TIẾC…

Thương Giang

Lá cây thay sắc
Chuyển mùa
Xác xơ vàng rụng theo mưa
Thu về

Phố buồn
Lối cũ vắng hoe
Heo may lành lạnh
Lòng se sắt lòng

Hình như…
Nước chẳng về sông
Khiến trăng mắc cạn giữa dòng
Thơ tôi…

Cuối xuân
Hoa cải nở rồi
Thương ai ngơ ngẩn
Tiếc lời yêu xưa…

T.G
 
_________________
ƯỚC
Phố xưa hiu hắt
Vào Đông
Nhà em vắng bóng theo chồng
Tha hương

Lê chân
Theo dấu bụi đường
Đi tìm hoài niệm
Nhớ thương cồn cào

Lẽ nào
Trăng cũng hanh hao
Lửng lơ giấu mặt trốn vào
Thơ em

Ước gì
Hoa tuyết rơi đêm
Mang tình anh đậubên thềm
Tặng ai ...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2014 15:46:34 bởi kimrbl >
kimrbl 29.10.2014 16:20:07 (permalink)
0
 
 
ĐÀNH...
Thương Giang
Mấy mùa mình đã xa nhau
Thoảng nghe buốt nhói nỗi đau chợt về... 


Đáy lòng chôn giấu đam mê. 
Ru con cúi mặt, thầm che giọt sầu...

Bây giờ, nơi ấy mùa Ngâu. 
Mưa nhiều ai có nhạt mầu nhớ thương? 


Góc khuất nợ ánh mắt vương.
Đành thôi khép lại hồi chuông nguyện cầu...
T.G

Vậy mà
Mấy ngày rả rích mưa Ngâu
Vu vơ lại nhớ ai lâu chưa về ...

Phập phồng bóng nước sân quê
Những lần đùa tắm hả hê tiếng cười

Bể dâu chia ngả cuộc đời
Nhớ thương nén chặt tận nơi đáy lòng

Giằng co tứ đức tam tòng
Vậy mà hình bóng mãi không xa rời ...

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2014 16:27:50 bởi kimrbl >
kimrbl 09.01.2015 06:55:56 (permalink)
0
 
    
 
Em dâu
Tặng em L

Nhờ phúc đức của tổ tiên
Có em dâu thảo dịu hiền nết na
Hết lòng phụng dưỡng mẹ cha
Vẹn toàn đạo hiếu người xa an lòng ...
 
Vinh danh tứ đức tam tòng
Vua ban Tiết Hạnh Khả Phong lưu truyền
Em không danh hiệu , giấy khen
Dòng tộc quý mến người quen trầm trồ ...
 
 Em mang tên  một loài hoa
 Ẩn mình thoang thoảng hương xa dâng đời
 
 
7/01/2015 (17 tháng 11 Giáp Ngọ )
Ngày khánh thành xây mộ Cụ bà NTH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2015 13:27:46 bởi kimrbl >
kimrbl 21.02.2015 07:30:17 (permalink)
0
 
 
 
Xuân buồn
 
Xuân buồn không viết nổi thơ
 Cô đơn giữa những ngu ngơ phận đời
Cạn rồi nước mắt sao rơi
Bơ vơ thời khắc đất trời vào Xuân ...
 
Mùng 3 Tết Ất Mùi
kimrbl 21.02.2015 13:17:10 (permalink)
0
 
 
 
VẪN LÀ EM
 


Thương Giang

Vẫn là em những buồn vui
Đa đoan với những ngậm ngùi xót thương!
Lo toan cơm áo đời thường
Vẫn là em những yêu thương dịu hiền
 
Bộn bề giữa những bon chen
Thu qua đông đến em nhen lửa hồng
Phận đò em chẳng quản công
Bữa cơm sớm tối ấm lòng yêu thương!
 
Thời gian dẫu chẳng ngược đường
Trong em bến đỗ sắc hương đâu mờ
Là em gom góp vần thơ
Như tằm ủ kén ươm tơ dâng đời
 
Là em giản dị, kiệm lời
Giấu trong sâu thẳm tiếng cười, lệ hoen
Giấc mơ cổ tích Lọ Lem
Đôi hài đánh mất trong đêm ai tìm!
 
Là em đường chỉ mũi kim
Miệt mài khâu vá lành thêm gối đào
Nửa đời còn chút hanh hao
Vẫn là em những ngọt ngào trong nhau!

T.G

Bài ca dâng đời
Đúng là Em vẫn là em
Bóng hình cổ tích Lọ Lem thuở nào
Tâm hồn thánh thiện thanh cao
Giữa trầm luân dẫn anh vào mộng mơ  ...

Theo em góp nhặt vần thơ
Mà mang nặng những đợi chờ mai sau
Vợi sầu quên mọi khổ đau
Vững niềm tin ở phép màu nhân gian

Bóng đêm rồi cũng dần tàn
Bình minh hé rạng muôn vàn sắc hoa
Tha hương nặng gánh việc nhà
Vẫn ngọt ngào những bài ca dâng đời ...



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2015 13:19:36 bởi kimrbl >
kimrbl 03.09.2015 16:17:56 (permalink)
0
 
 
Nỗi buồn mưa Ngâu
 
Tháng bảy không mưa Ngâu
Vợ chồng không gặp nhau
Hay lần đầu tiên không khóc ?
 
Trần gian những ngày nóng nực
Đang mong có trận mưa rào
Cho vợi bớt nỗi đau
Đời người trầm luân bể khổ ...
 
Đã ngàn năm rồi thành lệ
Nên mới gọi tháng mưa Ngâu
Rả rích từ tinh mơ đến suốt đêm thâu
Ngỡ nhu không còn nơi chứa nước ...
 
Năm nay không mưa
bỗng dưng ao ước
 
Hình như người ta chẳng tự bằng lòng
Luôn mơ về những điều không thực !
 
Tháng bảy Ất Mùi 2015
 
 
Thay đổi trang: << < 828384 > | Trang 82 của 84 trang, bài viết từ 1216 đến 1230 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9