nợ lòng
Thay đổi trang: << < 828384 | Trang 84 của 84 trang, bài viết từ 1246 đến 1251 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
THƯƠNG GIANG 22.05.2017 17:22:05 (permalink)
0


 
 
 CHÌM…

Vũ Thương Giang

Nghĩa tình ai nỡ bán buôn 
Chỉ ngần ngại sợ, gieo buồn cho anh 
Một mai duyên nợ chẳng thành 
Tình như sương khói mong manh tan rồi…

Đôi tay nắm chợt buông lơi 
Lời ru gãy nhịp chia đôi nẻo đường 
Sợ bao nhung nhớ yêu thương 
Chìm trong sầu hận, còn vương bóng hình?

 
T.G
 
  NỔI
Con tim đâu biết gần xa
Duyên vương một chút vậy mà thương nhau
Để khi lỡ phận trầu cau
Suốt đời mang nợ một câu hẹn hò ...
 
Bỗng dưng thành bến thành đò
Bể dâu bồi lở đôi bờ con sông
Tình sao chẳng chịu xuôi dòng
Nổi trôi hình bóng trong lòng người xưa !  

p/s:Cám ơn anh Kimrbl đã sang hoạ thơ cùng em . Bây giờ hình như em mất khả năng sáng tác hay sao ấy anh ạ. Đầu óc mít đặc. Cố gắng bao nhiêu cũng ko viết được. Cho em nợ lại anh nhé! Sorry anh nhiêu! VTG 

kimrbl 26.11.2017 09:05:23 (permalink)
0
 

 
Giấc mơ chưa tròn
Nữ sinh 19 tuổi Phạm Thị Huỳnh Nga (sinh năm 1997 nhân vật trong chương trình Chạm vào ước mơ số đầu tiên của Báo Thanh Niên thực hiện 12.2016) đã qua đời tại nhà vì căn bệnh bị ung thư máu.
Em đã đi xa
Mang theo giấc mơ bao ngày từng ấp ủ ...
 
Một giấc mơ bình dị
Được làm giáo viên trên bục giảng 
Vậy mà !
 
Ôi ! Phận người mong manh
Đời vốn vô thường nghiệt ngã
Mới tuổi đôi mươi 
Sao  đau đớn quá !
Một đóa hoa xinh đẹp trinh nguyên ...
 
Cầu cho em an nghỉ bình yên !
Nếu có kiếp sau
mong giấc mơ chưa tròn
sẽ thành hiện thực ...
 
25/11/2017
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2017 09:27:21 bởi kimrbl >
BĂNG NGUYỆT 27.01.2018 00:29:42 (permalink)
0
Hình như có một lần
Lỡ hẹn mà không gặp
Nợ lòng năm xưa khất
Cho xin hẹn lần sau,

Mời nhau chung trà ấm
Mời nhau chén rượu cay
Hỏng lẽ mất chặng (đường) dài,
Chỉ vì chung trà ấm??

nhớ mài mại mà không biết phải nhà này ko hà... Hihi
kimrbl 18.02.2018 22:17:40 (permalink)
0
BĂNG NGUYỆT


Hình như có một lần
Lỡ hẹn mà không gặp
Nợ lòng năm xưa khất
Cho xin hẹn lần sau,

Mời nhau chung trà ấm
Mời nhau chén rượu cay
Hỏng lẽ mất chặng (đường) dài,
Chỉ vì chung trà ấm??

nhớ mài mại mà không biết phải nhà này ko hà... Hihi

Cám ơn Sếp Nguyệt thăm nhà
Vì thơ hay tại ấm trà nên qua ?!
Tết Xuân rực rỡ sắc hoa
Muốn tặng Sếp  cũng chỉ là ước thôi
Cũng như rượu , nước trà mời
Chốn mạng ảo rất mong người cảm thông
Lỡ hẹn nên khất Nợ Lòng
Hữu duyên chắc chắn sẽ không chờ nhiều ...
 
HiHii
 
BĂNG NGUYỆT 30.04.2018 14:49:26 (permalink)
0
Lỡ hẹn nhau rồi.. Thì phải nhớ thăm
Kẻo rượu nhạt ,trà thì ngâm lâu quá ,
Ta gửi gió gió vô phương hối hả
Nhớ đưa tin là tiệc đã bày rồi ..

Người nơi nào về hội yến mau thôi . .

kimrbl 01.07.2019 10:21:17 (permalink)
0
 
Xin giữ mãi tuổi học trò
 
Kỷ niệm 50 năm gặp mặt lớp 10 C
 
 
Xin giữ mãi tuổi học trò
Hồn nhiên nhiệt huyết dại khờ trắng trong ...
Mặc thời gian cứ xuôi dòng
Thời xa vắng khắc trong lòng trong tim !
 
Tình yêu đầu ,  hình bóng em ...
Bạn học cùng lớp đi tìm lại nhau
Lưng còng ,tóc bạc mái đầu 
Bao nhiêu ký ức bỗng đâu hiện về ...

Hào bao quanh  lán tranh tre
Mũ rơm ,túi thuốc kè kè bên vai
Cơm rau dưa độn sắn khoai
Đèn dầu leo lét học bài sớm khuya ...

Sĩ số  ngày một dần thưa
Nhiều bận tiễn bạn đi ra chiến trường
Học xong mỗi người mỗi đường
Nên dù nhớ lớp xa phương khó về ...
 
Mưu sinh cuộc sống bộn bề
Ngỡ như quên hết những gì đã qua
Bây giờ ai cũng đã già
Mà con tim vẫn nhận ra bạn hiền !
 
Ngậm ngùi điểm mặt gọi tên
Ai đến, ai vắng ,ai miền rất xa ...
Nửa thế kỷ mới đó mà
Buồn vui nghe lại bài ca học trò !
 
Cùng chung trên một con đò
Để rồi chia ngả bên bờ phận duyên ...
Kiếp người ngắn ngủi không bền
Nào  ai biết có còn lần gặp nhau ?
 
Đời vô thường sẽ đổi màu
Nhưng không quên thuở cùng nhau học hành
Tâm hồn mãi mãi tươi xanh
Lưu luyến kỷ niệm đã thành ngày xưa !
 
Ngày 29-30/6/2019

 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2019 20:49:05 bởi kimrbl >
Thay đổi trang: << < 828384 | Trang 84 của 84 trang, bài viết từ 1246 đến 1251 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9