nợ lòng
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 84 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
banglang07 12.08.2008 20:12:18 (permalink)
0
 
Tình yêu tam giác
 
Tại sao người ấy và tôi
 Cùng đi yêu chỉ một người là em?
Để rồi bắt những con tim
 Thành đỉnh tam giác biết làm sao đây
 
 Khi yêu ai chả cuồng say
 Cứ ghen em với đỉnh này đỉnh kia
 Chẳng đều nhau để mà chia
 Khi ai cũng cố được là của em
 
 Ai là người sẽ có duyên
 Phá hình tam giác tạo nên một đường
 Người ta nếu được em  thương
 Tôi xin đau khổ chịu nhường chịu thua...
kimrbl
 
   
 

Tình yêu sợ nhất đường song song
Kéo dài vô tận cũng bằng không
Giờ Kim đã có hình tam giác
“Khử” ngay một cạnh , thế là xong ! ! !
 
Hì …hì …Hôm nay BL dạo quanh 1 vòng , bắt gặp bài thơ đầy tâm trạng của bạn . Tại sao bạn lại cứ phải nhường cho cái anh chàng đáng ghét nào đó nhỉ ? Nếu là mình thì mình đã cho anh chàng ấy nockout rồi ….
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2008 20:51:57 bởi banglang07 >
kimrbl 12.08.2008 22:17:21 (permalink)
0

Trích đoạn: banglang07

 
Tình yêu tam giác
 
Tại sao người ấy và tôi
 Cùng đi yêu chỉ một người là em?
Để rồi bắt những con tim
 Thành đỉnh tam giác biết làm sao đây
 
 Khi yêu ai chả cuồng say
 Cứ ghen em với đỉnh này đỉnh kia
 Chẳng đều nhau để mà chia
 Khi ai cũng cố được là của em
 
 Ai là người sẽ có duyên
 Phá hình tam giác tạo nên một đường
 Người ta nếu được em  thương
 Tôi xin đau khổ chịu nhường chịu thua...
kimrbl
 
   
 

Tình yêu sợ nhất đường song song
Kéo dài vô tận cũng bằng không
Giờ Kim đã có hình tam giác
“Khử” ngay một cạnh , thế là xong ! ! !
 
Hì …hì …Hôm nay BL dạo quanh 1 vòng , bắt gặp bài thơ đầy tâm trạng của bạn . Tại sao bạn lại cứ phải nhường cho cái anh chàng đáng ghét nào đó nhỉ ? Nếu là mình thì mình đã cho anh chàng ấy nockout rồi ….
 


 
Cám ơn bạn Bằng Lăng.Nhưng bạn nhầm rồi.
 
Đây là nỗi lòng Chân trời tím
Vả lại chuyện này cũng không hiếm
Nhảy vô hoạ đôi lời chuyện phiếm
Nếu là tôi chắc là đã rút kiếm
Không chịu nhường kẻ nào định chiếm...
kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 14:28:35 bởi kimrbl >
CTT 12.08.2008 22:26:27 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl


Trích đoạn: banglang07

 
Tình yêu tam giác
 
Tại sao người ấy và tôi
 Cùng đi yêu chỉ một người là em?
Để rồi bắt những con tim
 Thành đỉnh tam giác biết làm sao đây
 
 Khi yêu ai chả cuồng say
 Cứ ghen em với đỉnh này đỉnh kia
 Chẳng đều nhau để mà chia
 Khi ai cũng cố được là của em
 
 Ai là người sẽ có duyên
 Phá hình tam giác tạo nên một đường
 Người ta nếu được em  thương
 Tôi xin đau khổ chịu nhường chịu thua...
kimrbl
 
   
 

Tình yêu sợ nhất đường song song
Kéo dài vô tận cũng bằng không
Giờ Kim đã có hình tam giác
“Khử” ngay một cạnh , thế là xong ! ! !
 
Hì …hì …Hôm nay BL dạo quanh 1 vòng , bắt gặp bài thơ đầy tâm trạng của bạn . Tại sao bạn lại cứ phải nhường cho cái anh chàng đáng ghét nào đó nhỉ ? Nếu là mình thì mình đã cho anh chàng ấy nockout rồi ….
 



Cám ơn bạn Bằng Lăng.Nhưng bạn nhầm rồi.
 
Đây là nỗi lòng Chân trời tím
Vả lại chuyện này cũng không hiếm
Nhảy vô hoạ đôi lời chuyện phiếm
Nếu là tôi chắc là đã rút kiếm
Không chịu nhường kẻ nào định chiếm...
kimrbl

 
Nỗi lòng Chân Trời Tím
Sao mà đòi rút kiếm
Ui  kim rbl định chiếm
Bằng Lăng cũng màu tím
....hihihi,,,
BL ui ...đề phòng kimrbl hen .....
Tím dzọt trước nè ...
Vui !
 
 
kimrbl 12.08.2008 22:57:42 (permalink)
0
Hoài cảm
 
Tình yêu là một trò chơi
Trời cho thua thắng bắt người khổ đau
Để rồi năm tháng bạc màu
Cách lòng xa mặt cho nhau ngậm ngùi...
 
Mấy ai trong cả cuộc đời
Không vương tình ái không rơi lệ sầu
Thề cùng đời đất sông sâu
Mà quên lời hứa lúc nào chả hay
 
Chỉ còn là những đắng cay
Vẫn luôn hối tiếc những ngày xa xưa
Đêm đêm vẫn những giấc mơ
Gặp em như chửa bao giờ chia ly...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 14:29:07 bởi kimrbl >
kimrbl 12.08.2008 23:04:56 (permalink)
0
 
Tình yêu tam giác
 
Tại sao người ấy và tôi
 Cùng đi yêu chỉ một người là em?
Để rồi bắt những con tim
 Thành đỉnh tam giác biết làm sao đây
 
 Khi yêu ai chả cuồng say
 Cứ ghen em với đỉnh này đỉnh kia
 Chẳng đều nhau để mà chia
 Khi ai cũng cố được là của em
 
 Ai là người sẽ có duyên
 Phá hình tam giác tạo nên một đường
 Người ta nếu được em  thương
 Tôi xin đau khổ chịu nhường chịu thua...
kimrbl
 
   
 

Tình yêu sợ nhất đường song song
Kéo dài vô tận cũng bằng không
Giờ Kim đã có hình tam giác
“Khử” ngay một cạnh , thế là xong ! ! !
 
Hì …hì …Hôm nay BL dạo quanh 1 vòng , bắt gặp bài thơ đầy tâm trạng của bạn . Tại sao bạn lại cứ phải nhường cho cái anh chàng đáng ghét nào đó nhỉ ? Nếu là mình thì mình đã cho anh chàng ấy nockout rồi ….
 
                                      Bằng Lăng


Cám ơn bạn Bằng Lăng.Nhưng bạn nhầm rồi.
 
Đây là nỗi lòng Chân trời tím
Vả lại chuyện này cũng không hiếm
Nhảy vô hoạ đôi lời chuyện phiếm
Nếu là tôi chắc là đã rút kiếm
Không chịu nhường kẻ nào định chiếm...
kimrbl


Nỗi lòng Chân Trời Tím
Sao mà đòi rút kiếm
Ui  kim rbl định chiếm
Bằng Lăng cũng màu tím
....hihihi,,,
BL ui ...đề phòng kimrbl hen .....
Tím dzọt trước nè ...
Vui !
 
CTT
 
 

Cám ơn Chân trời tím
 
    Biết rằng nam nhi thế là kém
    Từ nhỏ chỉ thích mỗi màu tím
    Dẫu biết thuỷ chung sao mà hiếm
    Suốt đời vẫn mải mê tìm kiếm
    Thất vọng chắc đành phải gác kiếm...
    kimrbl
   
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 14:29:28 bởi kimrbl >
kimrbl 13.08.2008 08:52:56 (permalink)
0
Gửi rừng
 
Chiều buông trời đất nhạt nhoà
Rừng giang tay đón mây xà xuống chơi
Chim tìm về tổ từng đôi
Người bơ vơ giữa khoảng đời chông chênh
 
Tránh xa mọi chốn thị thành
Tìm nơi ẩn náu giấu mình cô đơn
Chẳng còn say đắm giận hờn
Gửi rừng giữ mọi nỗi buồn từ nay...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 14:30:00 bởi kimrbl >
kimrbl 13.08.2008 09:15:55 (permalink)
0
 
 
 
Tình yêu không có tội
 
Có yêu người ta mới ghen
Bạn bè vẫn cứ bon chen tình trường
Mới vừa thân thiết yêu thương
Vì ghen nên phải ai đường nấy đi
 
Ghê thay khi đã cuồng si
Đến Trời cũng chả là gì nữa ai
Tình yêu nào có đúng sai
Xin đừng luận tội với người đang yêu...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 14:30:27 bởi kimrbl >
kimrbl 14.08.2008 18:44:43 (permalink)
0

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/r_dxuApnbWQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Đồi thông hai mộ
 
Người ta kể đã lâu rồi
Có hai ngôi mộ trên đồi thông reo
Của một đôi lúc sống yêu
Nhưng không lấy đựơc nên liều tấm thân

Những mong duyên nợ Tấn Tần
Nhà trai tìm cách cản ngăn hai người
Môn đăng hộ đối chuyện đời
Cô gái tự vận giữ lời thuỷ chung

Cô được an táng đồi thông
Biết tin tan nát nỗi lòng chàng trai
Chàng tìm cái chết như ai
Mong chôn cùng để hai người bên nhau

Nhưng rồi chẳng được bao lâu
Gia đình chuyển mộ đi đâu chỗ nào
Sống đà không lấy được nhau
Chết vẫn mang một nỗi đau chia lìa

Du khách thường rủ nhau về
Đặt hoa nhỏ lệ thầm thì cảm than
Dù còn chỉ một mộ phần
Đồi thông hai mộ giữ nguyên thuở đến giờ...


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2019 12:31:06 bởi kimrbl >
kimrbl 15.08.2008 12:11:37 (permalink)
0
Ngày không em
 
Ngày không em hoa trước thềm biếng nở
Chim ngoài vườn im lặng chẳng thèm bay
Gió không còn tinh nghịch đuổi theo mây
Màu u ám bao trùm lên vũ trụ
Trời không nắng mà sao cây ủ rũ
Mặt trời buồn cứ mãi trốn đi đâu
Anh vắng em lòng trĩu nặng nỗi sầu
Ngày buồn bã kéo dài như vô tận...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 14:31:22 bởi kimrbl >
kimrbl 15.08.2008 16:17:52 (permalink)
0
Đợi Thu về
 
Thu về với gió heo may
Thoảng thơm mùi cốm lá cây nhuộm vàng
Gịong em thánh thót gửi sang
Để tôi bỗng chốc ngỡ ngàng lời ru :
 
"Lá rơi đâu tại mùa thu *
Nắng không nám trái mù u trên cành
Thu đâu đến để xa anh
Giữa mùa cúc nở trời xanh vô cùng
 
Chẳng còn lục bát viết chung
Từ mai xa cách muôn trùng bể khơi
Câu thơ chưa trọn ý lời
Nhờ Thu giữ đợi lúc tôi trở về..."
 
Còn tôi gửi những tái tê
Đợi thu nào đó sẽ về cùng em 

 
*Lời trong một bài hát "Lá rơi nhiều đâu phải tại mùa thu "
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 14:31:47 bởi kimrbl >
kimrbl 15.08.2008 16:52:19 (permalink)
0
Tìm lại mùa thu
 
Tôi về cất mối tình câm
Cho vào quên lãng âm thầm trong tim
Thu về mải miết đi tìm
Bóng hình ai đã lặn chìm từ lâu
 
Chỉ mong như vợ chồng Ngâu
Một năm còn được chia sầu mùa thu
Tôi đi tìm lại lời ru
Của ai nay đã tít mù tận đâu...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2013 13:57:31 bởi kimrbl >
banglang07 15.08.2008 18:16:17 (permalink)
0


Tình yêu tam giác

 
Tại sao người ấy và tôi
 Cùng đi yêu chỉ một người là em?
Để rồi bắt những con tim
 Thành đỉnh tam giác biết làm sao đây
 
 Khi yêu ai chả cuồng say
 Cứ ghen em với đỉnh này đỉnh kia
 Chẳng đều nhau để mà chia
 Khi ai cũng cố được là của em
 
 Ai là người sẽ có duyên
 Phá hình tam giác tạo nên một đường
 Người ta nếu được em  thương
 Tôi xin đau khổ chịu nhường chịu thua...
kimrbl
 
       
 

Tình yêu sợ nhất đường song song
Kéo dài vô tận cũng bằng không
Giờ Kim đã có hình tam giác
“Khử” ngay một cạnh , thế là xong ! ! !
BL07



    


Cám ơn bạn Bằng Lăng.Nhưng bạn nhầm rồi.
 
Đây là nỗi lòng Chân trời tím
Vả lại chuyện này cũng không hiếm
Nhảy vô hoạ đôi lời chuyện phiếm
Nếu là tôi chắc là đã rút kiếm
Không chịu nhường kẻ nào định chiếm...
kimrbl


    


Nỗi lòng Chân Trời Tím
Sao mà đòi rút kiếm
Ui  kim rbl định chiếm
Bằng Lăng cũng màu tím
....hihihi,,,
BL ui ...đề phòng kimrbl hen .....
Tím dzọt trước nè ...
Vui !
CTT



   



Chân Trời Tím ơi !
 
Bằng Lăng tim tím tí thôi
Chân Trời Tím mới tím nhiều đó nha
Đã vào chẳng thấy đường ra
Nên Kim ngơ ngẩn như là kẻ say …
 
Hôm nay BL gặp Kim đang từ “vùng phủ sóng” của CTT bước ra , chẳng hiểu say cái gì mà hành vi của K thật là kỳ lạ :
 
Tay thì cầm kiếm múa may
 Miệng thì lảm nhảm , thơ bay vèo vèo 
Trẻ con thấy lạ , chạy theo
 Bằng Lăng mới hỏi : “ Kim sao thế này ?
 Mau mau nói để Lăng hay
 Lăng làm cố vấn , Lăng bày vẽ cho
 Rồi Kim sẽ thấy như mơ
Cái cô nàng ấy chỉ chờ Kim thôi”
 Kim nghe Lăng nói cũng xuôi :
 “ Ừ , nhờ Lăng đấy , rồi tôi đáp đền …”
Nhưng mà Lăng chẳng lấy công
Bạn bè tư vấn giúp không thôi mà
 Chỉ cần Kim với “người ta”
 Nên duyên cầm sắt  thế là Lăng vui …
BL07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2008 19:17:07 bởi banglang07 >
kimrbl 15.08.2008 18:47:29 (permalink)
0

Tình yêu tam giác


Tại sao người ấy và tôi
 Cùng đi yêu chỉ một người là em?
Để rồi bắt những con tim
 Thành đỉnh tam giác biết làm sao đây

 Khi yêu ai chả cuồng say
 Cứ ghen em với đỉnh này đỉnh kia
 Chẳng đều nhau để mà chia
 Khi ai cũng cố được là của em

 Ai là người sẽ có duyên
 Phá hình tam giác tạo nên một đường
 Người ta nếu được em  thương
 Tôi xin đau khổ chịu nhường chịu thua...
kimrbl

       


Tình yêu sợ nhất đường song song
Kéo dài vô tận cũng bằng không
Giờ Kim đã có hình tam giác
“Khử” ngay một cạnh , thế là xong ! ! !
BL07


   


Cám ơn bạn Bằng Lăng.Nhưng bạn nhầm rồi.

Đây là nỗi lòng Chân trời tím
Vả lại chuyện này cũng không hiếm
Nhảy vô hoạ đôi lời chuyện phiếm
Nếu là tôi chắc là đã rút kiếm
Không chịu nhường kẻ nào định chiếm...
kimrbl


   


Nỗi lòng Chân Trời Tím
Sao mà đòi rút kiếm
Ui  kim rbl định chiếm
Bằng Lăng cũng màu tím
....hihihi,,,
BL ui ...đề phòng kimrbl hen .....
Tím dzọt trước nè ...
Vui !
CTT



   



Chân Trời Tím ơi !

Bằng Lăng tim tím tí thôi
Chân Trời Tím mới tím nhiều đó nha
Đã vào chẳng thấy đường ra
Nên Kim ngơ ngẩn như là kẻ say …

Hôm nay BL gặp Kim đang từ “vùng phủ sóng” của CTT bước ra , chẳng hiểu say cái gì mà hành vi của K thật là kỳ lạ :

Tay thì cầm kiếm múa may
Miệng thì lảm nhảm , thơ bay vèo vèo 
Trẻ con thấy lạ , chạy theo
Bằng Lăng mới hỏi : “ Kim sao thế này ?
Mau mau nói để Lăng hay
Lăng làm cố vấn , Lăng bày vẽ cho
Rồi Kim sẽ thấy như mơ
Cái cô nàng ấy chỉ chờ Kim thôi”
Kim nghe Lăng nói cũng xuôi :
“ Ừ , nhờ Lăng đấy , rồi tôi đáp đền …”
Nhưng mà Lăng chẳng lấy công
Bạn bè tư vấn giúp không thôi mà
Chỉ cần Kim với “người ta”
Nên duyên cầm sắt  thế là Lăng vui …
BL07


Bằng Lăng ơi hỡi Bằng Lăng !
Hình như bạn mới cung trăng trở về
Học Cuội nói chuyện thật kỳ
Nói mà chẳng hiểu nói gì là sao?
Bạn toàn nói chuyện tầm phào
Bỗng đâu bạn lại cột vào cho tôi
Đúng yêu màu tím nhất thôi
Đâu chantroitim như lời Bằng Lăng?

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 14:32:52 bởi kimrbl >
banglang07 15.08.2008 19:07:16 (permalink)
0

Bằng Lăng ơi hỡi Bằng Lăng !

Chắc bạn vừa mới cung trăng trở về
Học Cuội lắm chuyện lê thê
Nói gì chẳng hiểu vậy là làm sao?
Bởi vì toàn chuyện tầm phào
Bỗng đâu bạn lại cột vào cho tôi
Đúng là yêu tím nhất thôi
Đâu chantroitim như lời Bằng Lăng?
kimrbl

     


Đúng Lăng mới ở Cung Trăng
“Nợ Lòng” rơi trúng , miểng văng tứ bề
 Học Cuội mấy “phép” đem về
Giúp Kim chẳng được , thế là làm sao ?
 Nghe tím , chẳng biết tím nào
Thì Lăng nói đại , vào ai thì vào
 Thế mà Kim cứ làm cao
 Cám ơn chẳng cám , ào ào mắng Lăng
Trời ơi ! Tội nghiệp cho Lăng
Về nhà chồng biết chắc chồng đánh cho
( Vì chuyện thiên hạ hay lo … )
BL07

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2008 19:15:46 bởi banglang07 >
Quỳnh Muội 15.08.2008 23:49:13 (permalink)
0
  quote:

  Trích đoạn: kimrbl
 

 Ngày không em
 
Ngày không em hoa trước thềm biếng nở
Chim ngoài vườn im lặng chẳng thèm bay
Gió không còn tinh nghịch đuổi theo mây
Màu u ám bao trùm lên vũ trụ
Trời không nắng mà sao cây ủ rũ
Mặt trời buồn cứ mãi trốn đi đâu
Anh vắng em lòng trĩu nặng nỗi sầu
Ngày buồn bã kéo dài như vô tận...
kimrbl
_____________________________


 
 
 
 
               QuynhMuoi cam on bạn kimrbl đã ghé lại trang thơ và để lại những vần thơ hay, Quynh Muoi rất vui được tiếp bạn , Xin gởi bạn bài thơ ĐÊM KHÔNG ANH, cảm xúc từ bài thơ của bạn   và của bạn  colonbay . Chúc bạn luôn được vui và khỏe , sáng tác nhiều thơ nữa.
             Thân ái chào bạn
 
 
 
         
 
ĐÊM KHÔNG ANH
 
 
Đêm không anh giấc ngủ buồn trăn trở
Đêm không anh dang dở những vần thơ
Đêm không anh chăn chiếu lạnh ơ thờ
Môi mặn đắng mắt cay xè lệ nóng
 
Đêm không anh chiếc giường tình thêm rộng
Môi tìm môi tiếc nhớ nụ hôn nồng
Đêm không anh lòng bỗng dưng dậy sóng
Mở rộng vòng tay chỉ  thấy khoảng không !
 
 
Nhật Quỳnh

_______________________
 
 
Đời thêm nhạt vì...son môi không còn thắm
Tình đã phai vì...mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên...đời không bến đợi
Hồn phải...bơ vơ trên vạn nẻo hành trình...!
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2008 23:56:57 bởi Quỳnh Muội >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 84 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9