tập làm thơ Đường
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 19 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 273 bài trong đề mục
nha uyen 27.04.2011 07:13:10 (permalink)
0
Uh ,VUI

Hổng hiểu lám sao mấy bận rày
Hay bùn khi có ngọn heo may
Xót thương những cánh hoa hồng rụng
Mong đợi một tà áo trắng bay
Giá trước không ươm nhiều mật ngọt
Thì giờ chẳng nếm những sầu cay
Nhủ lòng quên sạch điều gian dối
Thơ thẩn vào ra cũng hết ngày

Nha Uyen


Với Uyên thì thấy thật là rầy
Người khác lại cho đó chuyện may
Ló mặt bực mình người đuổi bám
Vào nhà bừa bộn thơ tình bay
Đêm khuya nhạc đổ lòng tê tái
Sáng sớm chuông reo mắt lệ cay
Chắc hẳn phải giam mình ốc đảo
Còn hơn bị quấy suốt đêm ngày...

HiHii


RẤT VUI

Cỗ chẳng bàn không bạn chớ rầy
Sót vài nắm gạo cũng còn may
Cháo hoa* nửa bát nghe tình đọng
Muối ớt lưng thìa thấy chữ bay
Sẻ cốc trà thô tìm tứ hứng
Chia bình rượu nhạt kiếm vần say
Gia bần được khách hằng thăm viếng
Quí giá làm sao ! được những ngày !.

Nha Uyen

* Tên gọi khác của cháo trắng

Chào huynh Kimbl,lâu ghê mí thấy huynh sang chơi,chúc huynh luôn vui khoẻ nha,thân mến,NU

kimrbl 28.04.2011 11:28:02 (permalink)
0
 
HOÀNG HÔN


 Chiều tàn ngơ ngẩn dưới hàng cây
 Sắc tím ai mang trải lối này
 Gợi mãi sông thương câu hẹn lỡ
 Giăng hoài bến mộng giọt sầu vây
 Hoàng hôn chưa khép màn sương lạnh
 Kỷ niệm đã trao nỗi nhớ đầy
 Nắng muộn lung linh dường vẫy gọi
 Một trời hư ảo vạn mơ say

 20/04/2011
 Thu Phong


Hoàng hôn nhuộm tím những hàng cây
Tay nấm trong tay lối cũ này
Ly biệt tháng năm đành lỡ hẹn
Tương phùng phút chốc ngỡ tình vây
Nỗi lòng ngày ấy đang trào dậy
Hoài niệm thuở xưa vẫn dâng đầy
Lát nữa màn đêm trời phủ kín
Dìu nhau bay bổng giấc mơ say
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2011 16:20:50 bởi kimrbl >
kimrbl 03.05.2011 10:33:54 (permalink)
0
 
Vừa rồi QH có đến thăm một bạn thơ có tình yêu bao la
có bài thơ xin mời các bạn đọc
Tặng anh Nguyễn Đăng Hành. nhiều vợ  đông con nhà rất nghèo
ngõ đất, không có nhà vệ sinh, nhà không có cửa
NHÀ ANH
         
Tôi đến thăm anh phía Bát Tràng
Đường quanh uốn lượn dọc rồi ngang
Chồng chồng thơ xếp không thành lối
Lớp lớp rau leo chẳng chỉnh hàng
Ngõ nhỏ rêu xanh giun đúm bạn
Nhà đơn gạch đỏ kiến chơi đàn
Nhà cầu vườn rộng tha hồ “hát”
Trộm cũng lơ là chả muốn sang
QH 1 5 2011

NHẤT ANH

Nghe tiếng nhà anh ở Bát Tràng
Vợ con nếu xếp mấy hàng ngang
Hội thơ anh lập anh duy nhất
Nhà cửa  không cần sợ trộm mang
Tán giỏi đa tình say phái nữ
Thạo nghề cưa đục phục dân làng
Ai bảo chức quyền giàu mới sướng
Nhất anh nhiều vợ mới là sang

kimrbl 04.05.2011 17:24:18 (permalink)
0



Mong được giống ông

Tặng Nhà thơ Lê Đăng Hành

Chắc khối người mong được giống ông
Con nhiều vợ lắm chẳng ghen nồng
Nhà không thích cửa tha hồ gió
Của hiếm cần gì cất với trông
Khoáng đạt thâm giao bao bạn nhớ
Đa tình dẻo mỏ lắm bà mong
Sang giàu chắc đã vui hay sướng
Giữa kiếp trần gian sắc sắc không
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2012 14:37:16 bởi kimrbl >
kimrbl 17.05.2011 19:31:02 (permalink)
0
Tìm đâu

Bao ngày thi sỹ mất tiêu đâu
Chẳng để nàng thơ đến gõ đầu
Bút khóc hồn quăn đen giọt xót
Giấy buồn tim quặn trắng dòng đau
Hay là đắng đót không gieo mộng
Lại để chua cay mãi gợi sầu
Vắng bóng người ơi ! buồn biết mấy
Chân trời góc biển biết tìm đâu ?

Bùi Thanh Thanh Khiết
13.5.2011

Nhắn tìm Cô chủ Lều Dã quỳ

Chủ Dã quỳ ơi biến mất đâu
Đang mong được gặp gỡ lần đầu
Hoa vàng nở rộ không ai ngắm
Chốn cũ tiêu điều lắm kẻ đau
Thơ phú bỏ bê con chữ nhạt
Tri âm cách trở dạ lòng đau
Sang ngang vẫn biết thuyền theo lái
Bạn cũ mong tìm biết ở đâu ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2012 14:44:16 bởi kimrbl >
kimrbl 17.05.2011 19:33:02 (permalink)
0
Mèo mê chữ
Đam mê sách vở cả sang mèo
Đến nỗi quen rồi bắt chước theo
Nghé mắt săm soi hàng chữ mực
Giơ chân lật giở góc tranh seo
Gừ gừ khoái chí hình minh họa
Rối rít lo âu chữ vắng teo
Chủ có lo không mèo biết chữ
Thơ tình bị đạo tặng mèo iu ?

Kim Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2012 14:48:26 bởi kimrbl >
kimrbl 18.05.2011 09:32:52 (permalink)
0
Tiếc nuối

Háo hức cùng nhau gặp chú Hành
Sáu mươi sức vóc vẫn còn nhanh
Nhanh mồm lắm vợ mà yên ấm
Tốt nết nhiều con chả bạo hành
Chả phải sang giàu cua gái đổ
Nhờ thơ phú bẫy dệt duyên tình
Bao bà tiếc nuối làm trâu chậm
Biết sớm không chừng đã vợ anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2012 14:52:52 bởi kimrbl >
Saohom42 19.05.2011 18:09:55 (permalink)
0
Nhớ Sao Hôm

Nhớ Sao Hôm quá Sao Hôm ơi
Dù biết là Sao xa tít vời
Lấp lánh màn đêm vào chốn mộng
Lung linh trời đất rọi biển khơi
Chiêm bao mơ gặp vầng Sao sáng
Thức giấc tiếc thương ánh Sao rơi
Cứ mộng thêm buồn tình ảo vọng
Ai mà hái được Sao trên trời !

K.N
 
 
Sao Hôm...
 
Ảo ảnh thôi mà bạn mến ơi!
Sao Hôm vô thức ấy xa vời
Chiều hôm leo lét soi trời xám
Rạng sáng lập lòe rọi biển khơi
Thi sĩ đa tình mơ gặp gỡ
Văn nhân nhạy cảm mộng Sao rơi
Uổng công ngóng đợi trong hi vọng
Mai mốt hái Sao tận cõi Trời !!!
 
           Sao Hôm
 
 
nha uyen 21.05.2011 00:20:22 (permalink)
0
TẠ TÌNH

Lâu lắm ta người chẳng hát ca
Hôm nay rảnh rổi thịt con gà
Đầu,mình trộn gỏi mời quanh xóm
Đùi,cánh chiên giòn gửi khắp xa
Dẫu ít hò reo tình sánh ngọc
Dù thưa thăm hỏi nghĩa so ngà
Dâu tằm khó trả lòng ray rứt
Bực bội nhưng nào có dám la !

Nha Uyen
kimrbl 21.05.2011 11:21:03 (permalink)
0


TẠ TÌNH

Lâu lắm ta người chẳng hát ca
Hôm nay rảnh rổi thịt con gà
Đầu,mình trộn gỏi mời quanh xóm
Đùi,cánh chiên giòn gửi khắp xa
Dẫu ít hò reo tình sánh ngọc
Dù thưa thăm hỏi nghĩa so ngà
Dâu tằm khó trả lòng ray rứt
Bực bội nhưng nào có dám la !

Nha Uyen


GÀ BÉ , RƯỢU ÍT

Rủ nhau tụ tập họa thơ ca
Lại được Nhã Uyên đãi thịt gà
Được dịp hàn huyên cô chú bác
Mấy khi mời gọi xóm giềng xa
Đĩa gà bé đủ người đôi miếng
Chai đế con vừa kẻ nửa ca
Của ít lòng nhiều tâm mới quý
Cho nên dù đói chả ai la

HiHii

LITTLE STAR 21.05.2011 12:30:26 (permalink)
0


Mèo mê chữ

Chủ mê sách vở lây sang mèo
Đến nỗi lâu dần bắt chước theo
Tròn mắt săm soi hàng chữ mực
Vuốt chân lật giở góc trang seo
Gừ gừ khoái chí hình minh họa
Rối rít lo âu chữ vắng teo
Chủ có lo không mèo biết chữ
Thơ tình bị đạo tặng bạn iu

Kim Nguyên


TRÒ MÊ ...

Thơ thầy hay tuyệt tuyệt này này
Nghe đọc thường ngày nên ngọt tai
Thầy sáng tác nhiều câu lả lướt
Trò liền bắt chước mẻ khoe hay
Lâu lâu lấy cắp thơ thầy tán
Thỉnh thoảng đạo bài tặng Ẻm ngay
"Người ấy" đọc vần thơ lãng tử
Vỗ đùi cười ngất - thầy chớ ai *

LITTLE STAR

(* Một hôm nọ Thầy giả giọng nick con gái "Hương Thơm" nên Trò xáp lại dê liền á ! Mà vui nhất là Trò đạo thơ Thầy để tán Người Yêu (Nhưng Người Yêu này lại chính là Thầy đực rựa 100% đó Kim ca ơi !)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2011 12:39:25 bởi LITTLE STAR >
ThanhThanhKhiet 22.05.2011 00:39:01 (permalink)
0

Trích đoạn: Saohom42

Nhớ Sao Hôm

Nhớ Sao Hôm quá Sao Hôm ơi
Dù biết là Sao xa tít vời
Lấp lánh màn đêm vào chốn mộng
Lung linh trời đất rọi biển khơi
Chiêm bao mơ gặp vầng Sao sáng
Thức giấc tiếc thương ánh Sao rơi
Cứ mộng thêm buồn tình ảo vọng
Ai mà hái được Sao trên trời !

K.N
 
 
Sao Hôm...
 
Ảo ảnh thôi mà bạn mến ơi!
Sao Hôm vô thức ấy xa vời
Chiều hôm leo lét soi trời xám
Rạng sáng lập lòe rọi biển khơi
Thi sĩ đa tình mơ gặp gỡ
Văn nhân nhạy cảm mộng Sao rơi
Uổng công ngóng đợi trong hi vọng
Mai mốt hái Sao tận cõi Trời !!!
 
           Sao Hôm
 
 


 
Hai sao trên bầu trời !
 
 
Hai sao mãi gọi tiếng yêu ơi !
So với nhân gian  thật khác vời
Nỗi nhớ như mưa tràn suối lấp
Niềm thương tựa thác ngập sông khơi
Cho nên gió sáng ôm sương đọng
Bởi vậy mây chiều thả lệ rơi
Ánh mắt tìm nhau từng khoảnh khắc
Ngàn năm đứng đợi giữa bầu trời
 
Thanh Thanh Khiết
21.5.2011
 
kimrbl 08.06.2011 10:16:31 (permalink)
0



TÌNH ĐỜI
Tặng chị Bùi Thi Sơn

Quế Hằng

Một chút tình thơ tỏ tấc lòng
Lời vàng thiên hạ mãi chờ trông
Người kia áo gấm lo vơ lấy
Chị ấy khăn điều lại tặng không
Quân tử trời ghen oan thấu ruột
giai nhân đất ghét trái tê lòng
Mấy ai trăn trở cho ai nhỉ
Liệt nữ thời nay đáng má hồng

QH 27 11 2010


Gửi hết vào thơ những nỗi lòng
Hỡi ai quân tử nhớ vào trông
Đớn đau phận gái tình đen bạc
Cay đắng duyên người cảnh bóng không
Đứt gánh giữa đường thành goá bụa
Dở dang chồng vợ nợ xuân lòng
Trách Trời ghen ghét chi nên nỗi
Mà nỡ đang tay với má hồng ?

kimrbl 08.06.2011 10:24:14 (permalink)
0
NGẤM BÙA
Quế Hằng

Người đã bỏ bùa sao nỡ không
Để em thổn thức mấy chờ mong
Hè vào hồng lửa ai săn đón
Thu đến vàng cây ta nhớ nhung
Đông Lạnh gió đưa xơ xác đợi
Xuân sang mưa đẩy mỏi mòn trông
Hỡi ơi bùa ngấm như ma đói
Khốn khổ thân ve rạc cả lòng

QH

Đêm lạnh

Đêm lạnh cô đơn có chán không
Chả người thương nhớ với chờ mong
Gió lùa khe cửa tim tê buốt
Sương rụng đầu nhà mắt lệ chong
Duyên phận nhỡ nhàng đau số kiếp
Đa đoan dang dở tủi long đong
Trần gian liệu có ai cùng cảnh
Chia sẻ cho nhau chút ấm nồng ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2011 15:38:21 bởi kimrbl >
thaianh49 12.06.2011 03:22:49 (permalink)
0
NGẤM BÙA
Quế Hằng

Người đã bỏ bùa sao nỡ không
Để em thổn thức mấy chờ mong
Hè vào hồng lửa ai săn đón
Thu đến vàng cây ta nhớ nhung
Đông Lạnh gió đưa xơ xác đợi
Xuân sang mưa đẩy mỏi mòn trông
Hỡi ơi bùa ngấm như ma đói
Khốn khổ thân ve rạc cả lòng

QH

Đêm lạnh

Đêm lạnh cô đơn có chán không
Chả người thương nhớ với chờ mong
Gió lùa khe cửa tim tê buốt
Sương rụng đầu nhà mắt lệ chong
Duyên phận nhỡ nhàng đau số kiếp
Đa đoan dang dở tủi long đong
Trần gian liệu có ai cùng cảnh
Chia sẻ cho nhau chút ấm lòng ?

KN

_____________________________

 
 ĐẾN ĐÓ MÀ TÌM

Chớ ngồi một chỗ mà cầu mong

Muốn có tình duyên cho ấm lòng
Phải chạy tứ tung tìm mọi chỗ
Mới hòng gỡ được mớ bòng bong
Mách nhỏ cho Kiml cuối đằng đông
Có cô ngấp nghé muốn lấy chồng
Khuôn trăng đầy đặn mắt như ngọc
Bố mẹ bảo rằng chỉ cho không!

Thái Anh
* Thái Anh họa cho vui,ko dám gọi là thơ đường vì tui chả biết niêm luật thơ đường gì đâu
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 19 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 273 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9