TÔI BÁN NỖI BUỒN
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 42 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 616 bài trong đề mục
Hoa_Dương 09.08.2008 19:58:17 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl


Trích đoạn: Ha Ngan Ha


Trích đoạn: banglang07



Bạn ơi ! Buồn buồn quá đi thôi
Vào được trang này mướt mồ hôi
Định mua một ít buồn cất để
Lâu lâu rảnh rỗi lấy ra chơi
 
Buốn đâu chẳng thấy , thấy trắng phơ
Thật tội Bằng Lăng cứ ngẩn ngơ
Chẳng hiểu “mần răng mà ra rứa” ?
Giúp cho Lăng hiểu , hỡi bạn thơ ! ! !
 
Cả tuần nay ko hiểu mạng làm sao mà lâu lâu mới vào được 1 tý , muốn vào được cũng phải đợi lâu toát cả mồ hôi hột ( dù trời đang mưa bão ) . Hôm nay BL rảnh , tính vào mua ít buốn mà sao chủ nhà cất đâu hết rồi ? BL ko dám trở lại trang trước sợ mạng nó out luôn thì uổng công hì hụi mãi mới vào được đây . Thôi đành để hôm khác vào mua buốn sau vậy . Bây giờ BL chỉ thấy thơ của bạn Hoa Dương , BL đọc mà ko hiểu đầu đuôi thế nào cả nhưng ko mua được buồn lẽ nào ra về tay không ? Thế là BL nhào vô họa đại . Trúng ai thì trúng , ai chửi BL thì BL cũng nhận luôn khỏi phải đi mua buồn làm chi cho tốn kém.
 
 
Thím Duyên ức quá mắng Kim "rồ"
Vì tài thua bác Kim thì nô
Có đâu lại mắng tùm lum thế
Người lớn mắng người trẻ nít trộ.
HOA _DƯƠNG


   


Duyên nào lại dám mắng Kim “rồ”
Quả thật người này gan quá to
Đã thua thì nhận thua đi chứ ?
Chửi nhau con nít nó cười cho …
BL07


"Thím Duyên" viết tiếng việt chưa thông
Chữ Nhắn DH thành "Mắng" mà.
Trách chi thua trí "bác Kim" xa
Thua tài thì nhận, chửi ai hả?
Khiến con nít bực con nít la
"Thím Duyên" thật xấu hổ quá mà.
Thôi trách chi cái tính đàn bà
bác cháu cứ xướng thơ và hoạ.



Vào đây việc chính là vui
Giao lưu đem lại nụ cười cho nhau
Ai lỡ lời cũng không sao
Lần sau Dương nhớ hỏi chào Bằng Lăng
Rất xinh thơ chả ai bằng
Muốn quen em gái lấy lòng chị đi...
kimrbl
 

Kim dạy thì Hoá nghe nhỉ
Muốn quen em gái lấy lòng chị hi...
Hoá làm theo Kim tức thì
Chào chị cho Hoá quen đi em mà
Trước lạ thì sau quen nha
Ta cùng một mối gọi là bà con.


kimrbl 09.08.2008 21:51:30 (permalink)
0

Trích đoạn: Ong Chúa

Có "buồn" đem bán chẳng nói chi
Lơ lơ lửng lửng như tui mới "kỳ"
 
Xin mở đại lý trung gian
Mua đi bán lại "buồn" được không?
"Hoa hồng" chẳng tính chi li
10%, số lượng nhiều thì sale?
 
Duoc thi liên hệ dùm nhe
mail: dailybuon gút gồ chấm cơm




 
Cám ơn bạn Ong Chúa đã hoạ cùng.
 
 Bạn muốn đại lý? OK
 Thiệt hơn thì cũng xuống nia lọt sàng
 Bạn bao giờ định lấy hàng
 Có gì cứ gặp Bằng Lăng xong liền
 Thôi thì trước lạ sau quen
 Chung tay mua bán nỗi buồn cho vui...
kimrbl
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2013 17:14:49 bởi kimrbl >
nguoitoithuong 09.08.2008 22:05:44 (permalink)
0
Nguoitoithuong đến xả xui
Kim ơi anh có bán vui mua buồn
Nỗi buồn tôi để chật giương
Sang đây chỉ muốn Kim thương mua dùm
Bán buồn mua chút niềm vui
Mang về bầu bạn mai gùi lên nương.....
Mang niềm vui lên nương rầy trồng đủ vốn lại mang về bán cho bác Kim nha...
banglang07 10.08.2008 07:37:11 (permalink)
0
 
 
Em Hoa Dương mến thương ơi !
 
Bạn Kim nhiễm bệnh bán buôn
 Marketinh sản phẩm luôn luôn quá lời
Bằng Lăng nay đã già rồi
Mắt thì như cặp ốc nhồi thật to
Mũi thì như quả cà chua
Tóc bạc gần hết , hói trơ cả đầu
Răng thì cái rụng , cái sâu
Má thì hóp lại , da đầy nếp nhăn
Đi đứng thì rất khó khăn
Chân cao , chân thấp loăng quăng như hề
Chí Phèo nhìn thấy còn chê
Giờ Kim lại bảo : Xinh ghê ! Đúng là …
Bán buôn , một nói thành ba
Hoa Dương tin thật , có mà khóc thôi
Em gái phải giống Lăng rồi
Đến khi nhìn thấy , Dương cười được không ?
Chi bằng rút trước là hơn
“No” thèm nữa , khỏi mất công lấy lòng
Bắng Lăng vốn rất thật tình
Có sao nói vậy , chẳng “vẽ rồng” như Kim …
 
Hoa Dương ơi ! Em gái BL cũng rất giống BL đó . HD thấy thế nào ? Để BL kể cho HD nghe chuyện của BL nhé. Hồi năm ngoái có 1 chàng trai làm quen với BL trên mạng . Đây là 1 anh chàng rất đẹp trai , làm thơ hay và thành đạt nữa . Chàng đang ở rất xa nên ko hề biết gì về BL cả ( chưa bao giờ thấy mặt BL ) , chỉ họa thơ với BL thôi . Sau 1 hồi họa qua họa lại , chàng ta yêu BL luôn ( yêu thật chứ ko phải yêu chơi đâu ) . BL liền làm 1 bài thơ tả BL gửi cho anh chàng ý . Bài thơ vừa làm cho HD là BL tả đúng sự thật . Còn bài thơ BL gửi cho chàng thì BL còn vẽ rồng vẽ rắn ra thêm nên người yếu bóng vía mới đọc thôi là đã muốn ngất xỉu rồi . BL tưởng đọc lên anh chàng ấy sẽ bỏ chạy luôn  . Ai ngờ đâu chàng nói : Vậy là em lạc hậu quá rồi . Thời bây giờ tìm người xấu mới khó chứ người đẹp thì thiếu gì ? Ở chỗ anh  toàn thấy mấy cô đẹp thôi , ít cô xấu lắm , mà xấu như em thì từ nhỏ đến giờ anh chưa được thấy lần nào . Vậy nên em thuộc loại quý hiếm đấy , em có biết ko ? Thế nên anh càng yêu em .
Chị thấy anh chàng này nói sao mà dễ thương quá , thế là chị cũng yêu luôn .
Nếu em cũng suy nghĩ giống anh chàng của chị thì chị giúp em làm quen với em gái chị nhé ! Hì …hì …
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 08:18:46 bởi banglang07 >
kimrbl 10.08.2008 15:40:27 (permalink)
0

Trích đoạn: nguoitoithuong

Nguoitoithuong đến xả xui
Kim ơi anh có bán vui mua buồn
Nỗi buồn tôi để chật giương
Sang đây chỉ muốn Kim thương mua dùm
Bán buồn mua chút niềm vui
Mang về bầu bạn mai gùi lên nương.....
Mang niềm vui lên nương rầy trồng đủ vốn lại mang về bán cho bác Kim nha...

 
Cám ơn Nguoitoithuong đã hoạ cùng.
 
Quán này mua bán nỗi buồn
Nếu mà bạn có bán luôn đi nào
Tôi sẽ trả bạn giá cao
Bao nhiêu mua hết chất vào trong kho...
kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2013 17:15:15 bởi kimrbl >
CTT 10.08.2008 18:13:49 (permalink)
0
  Chốn ảo tìm nhau !
 
Trong chốn ảo tìm nhau
Gặp chưa nào đâu biết
Để rồi lại nuối tiếc
Hôm nay hay ngày sau …
 
Chốn ảo sao tìm nhau
Tìm được gì nơi này
Ảo và thật đôi ngã
Có chạm nhau nhìn nhau ..
 
Chốn ảo tôi tìm anh
Dòng đời trôi tất bật
Ảo gặp Thật nơi nao ?
Có chứa mình nơi đó …?
 
Chốn ảo lắm lao đao
Anh ơi vào đời Thật
Đừng làm ảo thêm đau
Trả ảo lại hôm nào ?
Chân Trời Tím .
 Hôm giờ bị sao quả tạ đụng đè ..vớ vẩn ...hôm nay buồn thơ thẩn vào nhà kimrbl thả tí vu vơ hen ...
Chúc mãi vui và tình thân nơi đây ....
thaianh49 10.08.2008 23:32:15 (permalink)
0
         BẠN BUÔN ĐẾN NHỜ
 
Thái Anh mua buồn nhiều rồi
Cái buồn nó lại trút sang tôi.!
Ngẩn ngơ mấy tuần tôi đang khổ
Bởi cái buồn nó sang bám hồn tôi
 
Đến đây nhờ cậy bạn Kimrbi
Rủ lòng thương mua bớt chút gì
Buồn tình,buồn ngủ...nhiều buồn lắm
Bán buồn rồi...để mua chút niềm vui.!
 
            Hehe...chủ nhật mình o có điện,vì vậymãi đến bây giờ mới post bài,vậy nhưng T.A vẫn chúc bạn và gia đình ngày cn vui
            Thái Anh
Hoa_Dương 11.08.2008 02:00:46 (permalink)
0

Trích đoạn: banglang07

 
 
Em Hoa Dương mến thương ơi !
 
Bạn Kim nhiễm bệnh bán buôn
 Marketinh sản phẩm luôn luôn quá lời
Bằng Lăng nay đã già rồi
Mắt thì như cặp ốc nhồi thật to
Mũi thì như quả cà chua
Tóc bạc gần hết , hói trơ cả đầu
Răng thì cái rụng , cái sâu
Má thì hóp lại , da đầy nếp nhăn
Đi đứng thì rất khó khăn
Chân cao , chân thấp loăng quăng như hề
Chí Phèo nhìn thấy còn chê
Giờ Kim lại bảo : Xinh ghê ! Đúng là …
Bán buôn , một nói thành ba
Hoa Dương tin thật , có mà khóc thôi
Em gái phải giống Lăng rồi
Đến khi nhìn thấy , Dương cười được không ?
Chi bằng rút trước là hơn
“No” thèm nữa , khỏi mất công lấy lòng
Bắng Lăng vốn rất thật tình
Có sao nói vậy , chẳng “vẽ rồng” như Kim …
 
Hoa Dương ơi ! Em gái BL cũng rất giống BL đó . HD thấy thế nào ? Để BL kể cho HD nghe chuyện của BL nhé. Hồi năm ngoái có 1 chàng trai làm quen với BL trên mạng . Đây là 1 anh chàng rất đẹp trai , làm thơ hay và thành đạt nữa . Chàng đang ở rất xa nên ko hề biết gì về BL cả ( chưa bao giờ thấy mặt BL ) , chỉ họa thơ với BL thôi . Sau 1 hồi họa qua họa lại , chàng ta yêu BL luôn ( yêu thật chứ ko phải yêu chơi đâu ) . BL liền làm 1 bài thơ tả BL gửi cho anh chàng ý . Bài thơ vừa làm cho HD là BL tả đúng sự thật . Còn bài thơ BL gửi cho chàng thì BL còn vẽ rồng vẽ rắn ra thêm nên người yếu bóng vía mới đọc thôi là đã muốn ngất xỉu rồi . BL tưởng đọc lên anh chàng ấy sẽ bỏ chạy luôn  . Ai ngờ đâu chàng nói : Vậy là em lạc hậu quá rồi . Thời bây giờ tìm người xấu mới khó chứ người đẹp thì thiếu gì ? Ở chỗ anh  toàn thấy mấy cô đẹp thôi , ít cô xấu lắm , mà xấu như em thì từ nhỏ đến giờ anh chưa được thấy lần nào . Vậy nên em thuộc loại quý hiếm đấy , em có biết ko ? Thế nên anh càng yêu em .
Chị thấy anh chàng này nói sao mà dễ thương quá , thế là chị cũng yêu luôn .
Nếu em cũng suy nghĩ giống anh chàng của chị thì chị giúp em làm quen với em gái chị nhé ! Hì …hì …
 
 

He... he...vui quá là vui hè...hè...
Thơ Kim, Hoá đọc ngẩn ngơ cười
Thêm chị BangLang thơ thật tươi
Suốt ngày mình Hoá cười như đười ươi.

Hihi...Hehe...Haha...

Chị BL ơi, thơ chị xinh thật là xinh,
Dù chị bận rộn tất bật việc gia đình,
Nhưng vẫn nhính thời gian vào thư quán.
Chị là người hiền phụ cáng đáng,
Xấu mặt nhưng quý hơn cả ngọc vàng.
Hoá yêu em chị rồi, cứ cho em sang,
Như vậy với Kim, Hoá là cháu xứng đáng,
Vì Hoá nghe lời Kim dạy rất ngoan.

Thơ em viết vội giống như cua 10 càng.

Hihi...Hehe...Haha...

Sao lại hay thế? Cả bác Kim và Chị BL có chất thơ vui vui như nhau.
Trời sinh một đôi...em kính bái chào.
Đọc thơ cười chết đi thôi. Hiiiii...Haaaaaaaaaaa. Em đi rồi em nhớ bác Kim và chị BL nhiều lắm đấy.
Em bye nhé. Chúc Kim và BL trăm ngàn năm vui vẻ, trẻ mãi không già, thơ hay chất đầy nhà ( thư quán)
Ha...ha...haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa......




<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2008 03:32:26 bởi Hoa_Dương >
kimrbl 11.08.2008 11:32:25 (permalink)
0

Trích đoạn: CTT

  Chốn ảo tìm nhau !
 
Trong chốn ảo tìm nhau
Gặp chưa nào đâu biết
Để rồi lại nuối tiếc
Hôm nay hay ngày sau …
 
Chốn ảo sao tìm nhau
Tìm được gì nơi này
Ảo và thật đôi ngã
Có chạm nhau nhìn nhau ..
 
Chốn ảo tôi tìm anh
Dòng đời trôi tất bật
Ảo gặp Thật nơi nao ?
Có chứa mình nơi đó …?
 
Chốn ảo lắm lao đao
Anh ơi vào đời Thật
Đừng làm ảo thêm đau
Trả ảo lại hôm nào ?
Chân Trời Tím .
 Hôm giờ bị sao quả tạ đụng đè ..vớ vẩn ...hôm nay buồn thơ thẩn vào nhà kimrbl thả tí vu vơ hen ...
Chúc mãi vui và tình thân nơi đây ....

 
Cám ơn bạn chantroitim đã ghé thăm và tặng thơ.
 
    Bạn ảo
Ngoài đời không thể gặp
Lên mạng ảo tìm nhau
Quen rồi thành tri kỷ
Cùng sẻ chia nỗi đau...
 
Dẫu người không thấy mặt
Nhưng tâm tình gửi trao
Tấm lòng luôn chân thật
Thì có gì khác đâu?
 
Diễn đàn ta kết bạn
Nối vòng tay cùng nhau
Truyền bao tình thân ái
Còn gì vui hơn nào !
kimrbl
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2013 17:15:53 bởi kimrbl >
kimrbl 11.08.2008 12:02:19 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

        BẠN BUÔN ĐẾN NHỜ
 
Thái Anh mua buồn nhiều rồi
Cái buồn nó lại trút sang tôi.!
Ngẩn ngơ mấy tuần tôi đang khổ
Bởi cái buồn nó sang bám hồn tôi
 
Đến đây nhờ cậy bạn Kimrbi
Rủ lòng thương mua bớt chút gì
Buồn tình,buồn ngủ...nhiều buồn lắm
Bán buồn rồi...để mua chút niềm vui.!
 
            Hehe...chủ nhật mình o có điện,vì vậymãi đến bây giờ mới post bài,vậy nhưng T.A vẫn chúc bạn và gia đình ngày cn vui
            Thái Anh


Cám ơn Thái Anh đã ghé thăm.
 
Cám ơn Thái Anh
 
Dạo này chán quá phải lo nhiều
Hàng buồn bán hết quán liêu xiêu
Bạn thân nhờ vả đành thất hứa
Chiến hữu cậy trông chẳng thể chiều
Vui lắm nay buồn đâu có được
Cười nhiều giờ khóc khó bao nhiêu
May quá bạn đem buồn đến bán
Bạn Thái Anh ơi xin Thank you !
kimrbl
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2008 14:09:34 bởi kimrbl >
Ha Ngan Ha 12.08.2008 03:07:03 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl


Trích đoạn: Ha Ngan Ha


Trích đoạn: banglang07



Bạn ơi ! Buồn buồn quá đi thôi
Vào được trang này mướt mồ hôi
Định mua một ít buồn cất để
Lâu lâu rảnh rỗi lấy ra chơi
 
Buốn đâu chẳng thấy , thấy trắng phơ
Thật tội Bằng Lăng cứ ngẩn ngơ
Chẳng hiểu “mần răng mà ra rứa” ?
Giúp cho Lăng hiểu , hỡi bạn thơ ! ! !
 
Cả tuần nay ko hiểu mạng làm sao mà lâu lâu mới vào được 1 tý , muốn vào được cũng phải đợi lâu toát cả mồ hôi hột ( dù trời đang mưa bão ) . Hôm nay BL rảnh , tính vào mua ít buốn mà sao chủ nhà cất đâu hết rồi ? BL ko dám trở lại trang trước sợ mạng nó out luôn thì uổng công hì hụi mãi mới vào được đây . Thôi đành để hôm khác vào mua buốn sau vậy . Bây giờ BL chỉ thấy thơ của bạn Hoa Dương , BL đọc mà ko hiểu đầu đuôi thế nào cả nhưng ko mua được buồn lẽ nào ra về tay không ? Thế là BL nhào vô họa đại . Trúng ai thì trúng , ai chửi BL thì BL cũng nhận luôn khỏi phải đi mua buồn làm chi cho tốn kém.
 
 
Thím Duyên ức quá mắng Kim "rồ"
Vì tài thua bác Kim thì nô
Có đâu lại mắng tùm lum thế
Người lớn mắng người trẻ nít trộ.
HOA _DƯƠNG


   


Duyên nào lại dám mắng Kim “rồ”
Quả thật người này gan quá to
Đã thua thì nhận thua đi chứ ?
Chửi nhau con nít nó cười cho …
BL07


"Thím Duyên" viết tiếng việt chưa thông
Chữ Nhắn DH thành "Mắng" mà.
Trách chi thua trí "bác Kim" xa
Thua tài thì nhận, chửi ai hả?
Khiến con nít bực con nít la
"Thím Duyên" thật xấu hổ quá mà.
Thôi trách chi cái tính đàn bà
bác cháu cứ xướng thơ và hoạ.



Vào đây việc chính là vui
Giao lưu đem lại nụ cười cho nhau
Ai lỡ lời cũng không sao
Lần sau Dương nhớ hỏi chào Bằng Lăng
Rất xinh thơ chả ai bằng
Muốn quen em gái lấy lòng chị đi...
kimrbl
 


Hoạ cùng BL
Chào BL xinh thật là xinh của thư quán
Mình đọc thơ thì thấy như vầy đây:
Kim và DH mãi mê bàn tán thơ ca
Bỗng đâu "Thím Duyên" lòi mặt ra
Nhắn DH mà lại "Mắng" Kim là:
"Bỏ vợ vô thơ cua gái tơ
"Cua không được ai Kim tức phát rồ".
Nhưng "Thím Duyên" nhiều chuyện cái miệng, viết chữ "Nhắn DH" lỗi chính tả thành chữ "Mắng DH"
Nên nhóc Dương Hoá thức lên nhóc la:
"Thím Duyên thua Kim, xấu hổ nên mắng Kim tá lả".
Có lẽ DH không biết rõ Duyên là mẹ hay là cha
Nhưng tức Duyên "Mắng" bạ nên DH gọi Duyên là"thím, bà"
Vì Thói hay thọc mạch, lách bách cái miệng giống mấy "bà thím" ở chợ đông người qua.
Lại thêm thanhquoc từ đâu nhảy phốc vào hỏi sốc
Lên giọng ngốc hỏi: "DH là ai..." và đưa cái mặt già cốc, khô khào khô khốc
Nên DH bốc lên lời trách móc.
Vì già lão cốc phải làm gương cho trẻ học:
"học ăn, học nói, học gói, học mở"
Mà lớn "mắng" sai mới là độc.
Lại thêm lão mốc hỏi sốc, làm sao nhóc không tốc lên la.
Ai nói lỡ lời, ai nói hớ, thì phải xin lỗi chớ.
Vì diễn đàn toàn là nhà văn thơ
Đâu phải là dân lơ tơ mơ
Mà toàn là người trí thức trình độ cơ.
Kim và DH không chọc phá
Mắc chứng chi Duyên "Mắng" nà?
Thơ Kim rất hay, DH hoạ
Tự dưng Duyên nhảy vào "Mắng" tá lả
Mà viết tựa là "Mắng DH" ấy mới lạ.

Trời à!

Con bái bai chạy cho xa
Kẻo bị kẻ điên "mắng" tùm lum a
Thì mất vui cả nhà (Thư Quán).
"Thím Duyên" càng mắng thì thơ Kim càng hay chán
Vậy "Thím Duyên" có ngán Kim chưa
Đến BL rời làng tìm Kim hùn vốn bán mua nỗi buồn.
BL thơ lại rất có duyên
Thêm Kim vào đấy lợi tiền lắm nha.
Tên Duyên nhưng lại vô duyên
Không Duyên nhưng lại kết liền tình thâm.
Ước gì trời có phép ngầm
Trai tài gái sắc trăm năm hẹn lời

Vì thơ chị, thơ anh quá tuyệt vời!
                             
HNH cũng bye luôn. Hẹn ngày gặp lại! Chúc các anh chị luôn vui vẻ và hạnh phúc trong mái ấm đại gia đình Thư Quán nhé!









<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2008 03:10:47 bởi Ha Ngan Ha >
banglang07 12.08.2008 19:44:26 (permalink)
0
 
He... he...vui quá là vui hè...hè...
Thơ Kim, Hoá đọc ngẩn ngơ cười
Thêm chị BangLang thơ thật tươi
Suốt ngày mình Hoá cười như đười ươi.

Hihi...Hehe...Haha...

Chị BL ơi, thơ chị xinh thật là xinh,
Dù chị bận rộn tất bật việc gia đình,
Nhưng vẫn nhính thời gian vào thư quán.
Chị là người hiền phụ cáng đáng,
Xấu mặt nhưng quý hơn cả ngọc vàng.
Hoá yêu em chị rồi, cứ cho em sang,
Như vậy với Kim, Hoá là cháu xứng đáng,
Vì Hoá nghe lời Kim dạy rất ngoan.

Thơ em viết vội giống như cua 10 càng.

Hihi...Hehe...Haha...

Sao lại hay thế? Cả bác Kim và Chị BL có chất thơ vui vui như nhau.
Trời sinh một đôi...em kính bái chào.
Đọc thơ cười chết đi thôi. Hiiiii...Haaaaaaaaaaa. Em đi rồi em nhớ bác Kim và chị BL nhiều lắm đấy.
Em bye nhé. Chúc Kim và BL trăm ngàn năm vui vẻ, trẻ mãi không già, thơ hay chất đầy nhà ( thư quán)
Ha...ha...haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa......

HOA_DƯƠNG

 
   
 
 
Hoa Dương yên tâm mà học nhé
Chị sẽ bảo em gái mãi chờ
Chờ Dương ươm mối tình thơ
Dù cho xa cách đôi bờ đại dương …
 
Tạm biệt HD nhé ! Cứ yên tâm mà học đi , chị sẽ bảo vệ em gái chị thật kỹ để dành cho HD đó . ( à , mà cần gì phải bảo vệ chứ ? Xấu như vậy có ai nhìn ngó gì tới đâu mà sợ ? )
BL07
banglang07 12.08.2008 19:51:05 (permalink)
0
Hoạ cùng BL
Chào BL xinh thật là xinh của thư quán
Mình đọc thơ thì thấy như vầy đây:
Kim và DH mãi mê bàn tán thơ ca
Bỗng đâu "Thím Duyên" lòi mặt ra
Nhắn DH mà lại "Mắng" Kim là:
"Bỏ vợ vô thơ cua gái tơ
"Cua không được ai Kim tức phát rồ".
Nhưng "Thím Duyên" nhiều chuyện cái miệng, viết chữ "Nhắn DH" lỗi chính tả thành chữ "Mắng DH"
Nên nhóc Dương Hoá thức lên nhóc la:
"Thím Duyên thua Kim, xấu hổ nên mắng Kim tá lả".
Có lẽ DH không biết rõ Duyên là mẹ hay là cha
Nhưng tức Duyên "Mắng" bạ nên DH gọi Duyên là"thím, bà"
Vì Thói hay thọc mạch, lách bách cái miệng giống mấy "bà thím" ở chợ đông người qua.
Lại thêm thanhquoc từ đâu nhảy phốc vào hỏi sốc
Lên giọng ngốc hỏi: "DH là ai..." và đưa cái mặt già cốc, khô khào khô khốc
Nên DH bốc lên lời trách móc.
Vì già lão cốc phải làm gương cho trẻ học:
"học ăn, học nói, học gói, học mở"
Mà lớn "mắng" sai mới là độc.
Lại thêm lão mốc hỏi sốc, làm sao nhóc không tốc lên la.
Ai nói lỡ lời, ai nói hớ, thì phải xin lỗi chớ.
Vì diễn đàn toàn là nhà văn thơ
Đâu phải là dân lơ tơ mơ
Mà toàn là người trí thức trình độ cơ.
Kim và DH không chọc phá
Mắc chứng chi Duyên "Mắng" nà?
Thơ Kim rất hay, DH hoạ
Tự dưng Duyên nhảy vào "Mắng" tá lả
Mà viết tựa là "Mắng DH" ấy mới lạ.

Trời à!

Con bái bai chạy cho xa
Kẻo bị kẻ điên "mắng" tùm lum a
Thì mất vui cả nhà (Thư Quán).
"Thím Duyên" càng mắng thì thơ Kim càng hay chán
Vậy "Thím Duyên" có ngán Kim chưa
Đến BL rời làng tìm Kim hùn vốn bán mua nỗi buồn.
BL thơ lại rất có duyên
Thêm Kim vào đấy lợi tiền lắm nha.
Tên Duyên nhưng lại vô duyên
Không Duyên nhưng lại kết liền tình thâm.
Ước gì trời có phép ngầm
Trai tài gái sắc trăm năm hẹn lời

Vì thơ chị, thơ anh quá tuyệt vời!
                            
HNH cũng bye luôn. Hẹn ngày gặp lại! Chúc các anh chị luôn vui vẻ và hạnh phúc trong mái ấm đại gia đình Thư Quán nhé!

 
   
 

 
Ngân Hà thương mến của Lăng ơi !
Sự thật Lăng như kẻ trên trời
Một hôm gió lốc bay ào đến
Nhảy vào chẳng hiểu được đầu đuôi
 
Thì ra là có chuyện cãi nhau
Thế mà Lăng cứ tưởng đùa vui
Bây giờ mới biết “ phang” nhau thật
Bằng Lăng nghe sợ quá đi thôi !
 
Ngân Hà thương mến của Lăng ơi !
Mình mới quen nhau mấy bữa thôi
Bây giờ bạn bỏ đi đâu vậy ?
Để Lăng buồn tím cả góc trời …
 
Đi đâu hãy mau về bạn nhé
Bằng Lăng mới đến ít quen ai
Có thêm một bạn , vui nhiều lắm
Hà với Lăng đây chẳng phép ngầm …
( Mà sao vắng bạn Lăng buồn hắt hiu ?)

BL07
Chúc bạn đi gặp nhiều may mắn. Mau về bạn nhé !



banglang07 12.08.2008 19:54:00 (permalink)
0
 
 
Ôi trời ơi ! Bạn Kim ơi !
Phen này Bằng Lăng chết chắc rồi
Cái Bang gia nhập không xa nữa
Tay bị , tay gậy …sắp tới thôi …
 
Chuyện là thế này . BL thấy bạn đi buôn bán Buồn lời to , BL xin bạn cho BL buôn chung với nhưng bạn ko chịu ( thật là ích kỷ …) . BL tự ái dồn dập nên quyết mở tiệm buôn riêng để cạnh tranh với bạn . Cả tháng trời này BL đã mở chiến dịch quảng cáo thật rầm rộ trên các phượng tiện thông tin đại chúng . BL còn cho nhân viên đi vào tận ngang cùng ngõ hẻm , thậm chí ra đứng ở ngã ba , ngã tư đường chặn đầu xe máy , ô tô lại để phát tờ rơi quảng cáo ( ngày khai trương khuyến mãi mua 1 tặng 1 ). Hôm nay tiệm của BL khai trương . Đúng 6 g sáng , cửa tiệm vừa mở đã có hàng trăm người rồng rắn xếp hàng đợi mua . BL nhìn thấy trong dòng người có một anh chàng dáng vẻ “ vào trong phong nhã , ra ngoài hào hoa” liền nghĩ bụng :“ Đây mới chính là khách VIP đây , mình mà ký được hợp đồng dài hạn với anh chàng này thì giàu to” . Thế nên BL mời anh ta vào mua trước mở hàng . BL hỏi tên gì , anh ta bảo tên HOA DƯƠNG ( Cái tên nghe thật dễ thương ! ) .BL liền lấy món hàng tốt nhất ra cho anh ta xem . Tưởng anh ta xem xong sẽ khóc như mưa vì buồn . Ai ngờ đâu , anh ta xem xong liền phá lên cười , cười nghiêng cười ngả , cười ha …ha , hi …hi đủ kiểu . Hàng trăm khách hàng của mình mới đầu ngớ ra ko hiểu chuyện gì . Sau đó thì họ đùng đùng nổi giận . Họ la hét , chửi bới ầm ỹ và xông vào định hành hung mình vì bảo mình là bán hàng gian , hàng giả . Họ bảo may mà họ chưa mua chứ nếu mua rồi , đem đến chỗ cần khóc mở ra mà phá lên cười như vậy thì hỏng hết “ đại sự” của họ còn gì ? Có người còn định bắt BL giao cho công an . BL phải năn nỉ mãi họ mới tha cho nhưng bảo BL phải dẹp tiệm ngay . BL đang đứng trước bờ vực của sự phá sản . Bạn mà ko cứu BL thì BL sẽ nhảy lầu … ( à mà nhà BL là nhà tre vách đất làm gì có lầu ? ) . Ko có lầu thì …BL leo lên cây quýt trong vườn  BL nhảy xuống đất tự vẫn đó . Bạn mau nghĩ cách cứu BL đi , kẻo BL mà chết thì lương tâm bạn sẽ cắn bạn đau lắm đó !
 
 
 
 
kimrbl 12.08.2008 22:32:07 (permalink)
0

Trích đoạn: banglang07

 

Ôi trời ơi ! Bạn Kim ơi !
Phen này Bằng Lăng chết chắc rồi
Cái Bang gia nhập không xa nữa
Tay bị , tay gậy …sắp tới thôi …
 
Chuyện là thế này . BL thấy bạn đi buôn bán Buồn lời to , BL xin bạn cho BL buôn chung với nhưng bạn ko chịu ( thật là ích kỷ …) . BL tự ái dồn dập nên quyết mở tiệm buôn riêng để cạnh tranh với bạn . Cả tháng trời này BL đã mở chiến dịch quảng cáo thật rầm rộ trên các phượng tiện thông tin đại chúng . BL còn cho nhân viên đi vào tận ngang cùng ngõ hẻm , thậm chí ra đứng ở ngã ba , ngã tư đường chặn đầu xe máy , ô tô lại để phát tờ rơi quảng cáo ( ngày khai trương khuyến mãi mua 1 tặng 1 ). Hôm nay tiệm của BL khai trương . Đúng 6 g sáng , cửa tiệm vừa mở đã có hàng trăm người rồng rắn xếp hàng đợi mua . BL nhìn thấy trong dòng người có một anh chàng dáng vẻ “ vào trong phong nhã , ra ngoài hào hoa” liền nghĩ bụng :“ Đây mới chính là khách VIP đây , mình mà ký được hợp đồng dài hạn với anh chàng này thì giàu to” . Thế nên BL mời anh ta vào mua trước mở hàng . BL hỏi tên gì , anh ta bảo tên HOA DƯƠNG ( Cái tên nghe thật dễ thương ! ) .BL liền lấy món hàng tốt nhất ra cho anh ta xem . Tưởng anh ta xem xong sẽ khóc như mưa vì buồn . Ai ngờ đâu , anh ta xem xong liền phá lên cười , cười nghiêng cười ngả , cười ha …ha , hi …hi đủ kiểu . Hàng trăm khách hàng của mình mới đầu ngớ ra ko hiểu chuyện gì . Sau đó thì họ đùng đùng nổi giận . Họ la hét , chửi bới ầm ỹ và xông vào định hành hung mình vì bảo mình là bán hàng gian , hàng giả . Họ bảo may mà họ chưa mua chứ nếu mua rồi , đem đến chỗ cần khóc mở ra mà phá lên cười như vậy thì hỏng hết “ đại sự” của họ còn gì ? Có người còn định bắt BL giao cho công an . BL phải năn nỉ mãi họ mới tha cho nhưng bảo BL phải dẹp tiệm ngay . BL đang đứng trước bờ vực của sự phá sản . Bạn mà ko cứu BL thì BL sẽ nhảy lầu … ( à mà nhà BL là nhà tre vách đất làm gì có lầu ? ) . Ko có lầu thì …BL leo lên cây quýt trong vườn  BL nhảy xuống đất tự vẫn đó . Bạn mau nghĩ cách cứu BL đi , kẻo BL mà chết thì lương tâm bạn sẽ cắn bạn đau lắm đó !
 

 
Nhắn Bằng Lăng
 
Dẫu rằng trong chốn thị trường
Hàng thật hàng nhái làng nhàng như nhau
Nhưng đi buôn bán buồn sầu
Bạn đừng tưởng dễ thế đâu bạn à
 
Nếu bạn vui sướng có thừa
Muốn buồn cũng chả giả vờ đựơc đâu
Tôi tuy buôn bán chưa lâu
Nhưng buồn chất đống nên mau phát tài
 
Chẳng muốn san sẻ cho ai
Buồn tôi xin được cả đời cứ mang...
kimrbl
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2013 17:16:34 bởi kimrbl >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 42 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 616 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9