TÔI BÁN NỖI BUỒN
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 42 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 616 bài trong đề mục
kimrbl 25.07.2008 10:41:28 (permalink)
0


em mặc áo lính
 
Em xinh nên dẫu mặc áo lính
Không chút xì-tin vẫn cứ xinh
Ra đường vẫn có bao người ngắm
Má ửng hồng lên chút duyên tình

Mẹ mắng người ta đẹp vì lụa
Váy áo con cần má sẽ mua
Lắc đầu nhỏ nhẹ : thôi mà má
Mình nghèo , vả lại chẳng a dua ...

Em xinh đâu phải do quần áo
Giản dị , ngoan hiền lắm kẻ thua
Mai sau em sẽ thành vợ đảm
Ai lấy được em sướng như vua ...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2013 17:57:12 bởi kimrbl >
#46
    Liên Thơ 25.07.2008 14:25:54 (permalink)
    0
    Sầu đời
    Ai thừa buồn xin tặng cho tôi
    Năn nỉ bạn thơ chút sầu đời
    Đem khoác hờ vào gương mặt quỷ
    Cho ra vẻ tí... giống CON NGƯỜI...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
               13 giờ 15 phút, 25/7/2008
    Kimrbl thân mến, Liên Thơ đã được gặp bạn ở nhiều trang thơ khác hôm nay mới phát hiện ra “biệt thự” của “lều thơ” .Nhân lúc vắng chủ Liên Thơ để lại một bàn tay trước cửa nhé...
         Thân mến!
    #47
      kimrbl 25.07.2008 15:25:46 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Liên Thơ

      Sầu đời
      Ai thừa buồn xin tặng cho tôi
      Năn nỉ bạn thơ chút sầu đời
      Đem khoác hờ vào gương mặt quỷ
      Cho ra vẻ tí... giống CON NGƯỜI...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 13 giờ 15 phút, 25/7/2008
      Kimrbl thân mến, Liên Thơ đã được gặp bạn ở nhiều trang thơ khác hôm nay mới phát hiện ra “biệt thự” của “lều thơ” .Nhân lúc vắng chủ Liên Thơ để lại một bàn tay trước cửa nhé...
           Thân mến!

       
      Cám ơn bạn Liên Thơ đã quá bộ ghé thăm lều thơ.
       
      Cần buồn hỏi xem có mấy người
      Bởi toàn người tránh mấy ai chơi
      Tôi không mang nổi đành đem bỏ
      Mang tặng ai người quá thừa vui...
       
      kimrbl
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2013 17:57:34 bởi kimrbl >
      #48
        Liên Thơ 25.07.2008 16:11:00 (permalink)
        0
        Kiếp chuồn chuồn
         
        Ước gì làm kiếp chuồn chuồn
        Khi vui thì đậu khi buồn thì bay
        Tháng ngày rong ruổi đó đây
        Chẳng vương tơ nguyệt chẳng dây sợi tình
        Thảnh thơi mình mãi là mình
        Mặc cho thế thái nhân tình đổi thay
                       Kimrbl * 24/7/2008
        Mơ về kiếp chuồn chuồn
             Ước gì chẳng nặng tấc lòng
        Nay đây mai đó thong dong cuộc đời
           Ước gì lòng nhẹ gánh bông
        Gió thổi bay hết tình không còn gì
           Ước gì chẳng dan díu chi
        Để như bươm bướm, chuồn chuồn ao quê...
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        Chiều, 25/7/2008
         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/B9F2639F29484A39A8FB3DE81829C87E.jpg[/image]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2008 16:17:30 bởi Liên Thơ >
        Attached Image(s)
        #49
          Liên Thơ 26.07.2008 07:55:58 (permalink)
          0
              Bắt đền bạn thơ
             Đi tìm người bán nỗi buồn
          Bắt đền người quẳng gánh sầu cho tôi
             Tôi mang theo xuống tuyền đài
          Nỗi buồn không chịu ngủ yên một đời
              Đền cho tôi bạn thơ ơi
          Làm sao để nỗi buồn lòng yên thân?
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
          7 giờ kém 10 phút, ngày cuối tuần,26/7/2008
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2008 23:55:21 bởi Liên Thơ >
          #50
            kimrbl 26.07.2008 08:16:53 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Liên Thơ

                Bắt đền bạn thơ
               Đi tìm người bán nỗi buồn
            Bắt đền người quẳng gánh sầu cho tôi
               Tôi mang theo xuống tuyền đài
            Nỗi buồn khôn chịu ngủ yên một đời
                Đền cho tôi bạn thơ ơi
            Làm sao để nỗi buồn lòng yên thân?
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
            7 giờ kém 10 phút, ngày cuối tuần,26/7/2008

             
            Trời ơi vốn đã đang buồn
            Sao ai còn định bắt đền nữa đây
            Nặng mang một gánh sầu đầy
            Sẽ đem đền hết sang tay cho người...
             
            kimrbl
             
             
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2013 17:57:53 bởi kimrbl >
            #51
              kimrbl 26.07.2008 21:37:17 (permalink)
              0
              Đâu chỉ để cười
               
              Nội dung là chuyện ngày xưa
              Xoay quanh vẫn một chủ đề vốn quen
              Vợ quan hiệp lực đánh ghen
              Các ông chồng muốn tòm tem vợ người
               
              Dẫu rằng toàn cảnh gây cười
              Nhưng xem cũng để cho người ngẫm suy
              Mang danh đạo mạo quyền uy
              Lũ quan cũng có khác gì dân đen
               
              Thị Hến mới thật đáng khen
               Thông minh dàn cảnh các quan vào tròng
              Dẫu cười mà thấy đau lòng
              Quan không tư cách , thằng chồng trăng hoa...
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2013 17:58:11 bởi kimrbl >
              #52
                kimrbl 26.07.2008 22:07:29 (permalink)
                0
                Ước gì
                 
                Lúc bé thì muốn lớn nhanh lên
                Để mong khám phá những miền xa xăm
                Rồi khi qua những tháng năm
                Mới nhận ra những cái nhầm trứơc kia...
                 
                Để làm người lớn khó ghê
                Phải lo bao thứ phải che nhiều điều
                Đớn đau nhất về tình yêu
                Phải đâu trái ngọt với nhiều mộng mơ?
                 
                Cuối đời tan nát xác xơ
                Lại mong giá chẳng bao giờ lớn lên
                Trở về với những bình yên
                Để cho mãi mãi con tim ngủ vùi...
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2013 17:58:26 bởi kimrbl >
                #53
                  kimrbl 26.07.2008 22:46:39 (permalink)
                  0
                  Nín đi em
                   
                  Nín đi em , em ơi , đừng khóc nữa
                  Giọt lệ sầu xin ngừng đọng trên mi
                  Dẫu biết rằng sau mỗi cuộc chia ly
                  Hồn rỉ máu , trái tim buồn tan nát

                  Anh biết rằng những gì em mơ ước
                  Lúc dại khờ một phút hóa hư không
                  Thì em ơi , còn trăm vạn tấm lòng
                  Của bạn bè , của nguòi thân rộng mở

                  Nín đi em , em ơi , đừng khóc nữa
                  Hoa lá đời vẫn nở bốn mùa vui
                  Sông quê mình nước vẫn chẳng ngừng trôi
                  Nắng vẫn vàng bên mây hồng lãng đãng

                  Nín đi em , ngày mai trời lại sáng
                  Khúc nhạc buồn tan biến với thời gian
                  Ngày hôm nay rơi rụng cánh hoa tàn
                  Nhưng ngày mai nụ hồng tươi lại hé

                  Hãy quên đi những muộn phiền , em nhé !
                  Để nụ cười luôn rạng rỡ trên môi
                  Để hoa thơ nở đẹp giữa cuộc đời
                  Để phía trước là chân trời hạnh phúc !…


                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2013 17:58:44 bởi kimrbl >
                  #54
                    thaianh49 26.07.2008 22:55:17 (permalink)
                    0
                                           MUA BUỒN
                             Tôi biết nhà anh có nhiều buồn
                             Có bán buồn không.? Tôi mua luôn.!
                             Tôi mua cả buồn ,mua cả chán
                             Tôi mua về...vì tôi làm nghề buôn.!
                     
                             Tôi cũng đi bán cả tiếng cười
                             Anh có mua cười tôi bán cho
                             Cười tôi dòn to như pháo nổ
                             Muốn đổi cái buồn...Tôi cũng đổi cho
                     
                             Nếu mà không bán cũng chẳng mua
                             Thì tôi buôn bán sẽ lỗ thua
                             Phen này sập tiệm buôn với bán
                             Mất nghề đi buôn chứ chẳng đùa.!
                     
                            ...Anh có bán buồn -Tôi sẽ mua..!
                     
                           Hê hehê...chào ông chủ tôi về đây
                                             TA











                                  BÁN BUỒN

                    Đúng thế!Nhà tôi có bán buồn!
                    Mời người hãy cứ tự nhiên buôn.
                    Mang buồn trong dạ lâu cũng chán!
                    Nhưng bán công khai chẳng bán luồn!

                    Đem buồn để đổi lấy tiếng cười
                    Không cần lỗ lãi được không người?
                    Buồn cười làm sao mà cân nhỉ?
                    Một kí cười buồn giá mấy mươi...?

                    Sẵn lòng muốn bán,chẳng ai mua!
                    Đem về cất kỷ để chờ mùa...!
                    Bao giờ được giá đem ra bán,
                    Không sợ buồn thiu,héo,úa,chua...!

                    Tôi bán buồn đây!Ai sẽ mua?
                    Thi Nang

                     
                    Kimrbi ơi,Thái Anh mang bài này từ nhà TA sang đây để góp thêm chủ đề của bạn thêm vui...chúc ngày cuối tuần vui vẻ nhé
                    Thái Anh
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2008 23:00:32 bởi thaianh49 >
                    #55
                      hoangau 26.07.2008 23:23:51 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: kimrbl


                      Trích đoạn: anhtrangthu

                      trêu bạn hoa ngâu :NHẦM
                       
                        nhầm tên của bạn hoa ngâu
                        không dấu cứ nghĩ hoangau - hoàng hoàng *
                      thơ nhiều đọc chẳng hết trang
                       văn phong lão luyện cỡ hàng nhà thơ
                       đùa vui tưng tửng lửng lơ
                       tức mà chỉ biết cười xoà chịu thua
                       chân ướt chân ráo mới vô
                       nhầm tên nhầm cả từ thành chàng
                       bởi suy nam mới tên hoàng
                       ngờ đâu đích thị là nàng...chết không !
                       cũng may hoạ đáp chung chung
                       chứ mà nhầm lẫn lung tung thì phiền
                       
                        vạn sự là khởi đầu tiên
                        mấy lời xin lỗi bạn hiền...tha cho !
                       
                      *hoangau = hoangAu =hoanghoang(Au là ký hiệu của vàng cũng gọi là hoàng ).Cứ nghĩ như tên người Tàu là hoàng hoàng nên đoán là đàn ông !
                       
                      Tên ngâu có khối người nhầm
                      Có người vừa mới nịnh đầm tên Ngâu
                      Riêng chị chị chẳng nịnh đâu
                      Tên em chị cứ Hoa Ngâu mà gào...
                      [sm=rollin.gif]

                      anhtrangthu




                        Đâu có nhầm mỗi nàng Ngâu
                       Anhtrangthu cũng lần đầu phân vân
                       Tên này tên của nữ nhân
                       Hay chàng nào chọn bất cần nghĩ suy
                       Phân biệt nam nữ dễ gì
                       Ngoài đường còn lộn xá gì cái tên
                       Anhtrangthu nữ hay nam?



                       
                       
                       
                      Râu ông còn cắm cằm bà.
                      Nhầm tên lộn tuổi, người ta sự thường.
                       
                      Ngâu có ... bài học đau thương
                      (Từ khi mài ghế ở trường phổ thông).
                      Khai giảng hôm trước vừa xong
                      Ngâu cùng cô xếp chỗ trong lớp này.
                      Nhìn danh sách, thấy rất hay
                      "Hà Thương", chắc hẳn bạn này hiền ngoan
                      Ngâu tranh ngồi ghép cùng bàn
                      Tự do thoải mái hai nàng với nhau.
                       
                      Thế mà trời sập hôm sau.
                      Một thằng vật vưỡng, húi đầu ngồi bên.
                       
                      [sm=crying.gif]     [sm=crying.gif]     [sm=crying.gif]
                       
                      Hị hị, nhầm lẫn là chuyện thường, vấn đề là có vướng vào 2 "trọng điểm" :  "nhầm lẫn chết người" hoặc "nhầm lẫn ... thêm người" hay không mà thôi !!!  
                       
                      #56
                        Liên Thơ 27.07.2008 00:16:09 (permalink)
                        0
                        Nín đi em 
                        Nín đi em, em ơi, đừng khóc nữa
                        Giọt lệ sầu xin ngừng đọng trên mi
                        Dẫu biết rằng sau mỗi cuộc chia ly
                        Hồn rỉ máu, trái tim buồn tan nát

                        Anh biết rằng những gì em mơ ước
                        Lúc dại khờ một phút hóa hư không
                        Thì em ơi, còn trăm vạn tấm lòng
                        Của bạn bè, của người thân rộng mở

                        Nín đi em, em ơi, đừng khóc nữa
                        Hoa lá đời vẫn nở bốn mùa vui
                        Sông quê mình nước vẫn chẳng ngừng trôi
                        Nắng vẫn vàng bên mây hồng lãng đãng

                        Nín đi em, ngày mai trời lại sáng
                        Khúc nhạc buồn tan biến với thời gian
                        Ngày hôm nay rơi rụng cánh hoa tàn
                        Nhưng ngày mai nụ hồng tươi lại hé

                        Hãy quên đi những muộn phiền , em nhé !
                        Để nụ cười luôn rạng rỡ trên môi
                        Để hoa thơ nở đẹp giữa cuộc đời
                        Để phía trước là chân trời hạnh phúc !…

                                                Kimrbl
                        Trong nhau
                        Khi em khóc anh hãy lau giọt lệ
                        Lúc em chơi vơi anh hãy vững tay chèo
                        Khi em cười anh hãy cùng cười vui
                        Bên em anh mãi là người thân thiết...
                         
                        Khi trong anh bình minh ca hát
                        Có em vỗ nhịp điệu đàn chung
                        Khi trong anh màn đêm đen hành hạ
                        Hoàng hôn em giữ mãi ánh dương chiều
                         
                        Bên nhau ta góp cho nhau mãi
                        Như đất... trời , sáng ...tối mới làm nên vũ trụ xanh
                        Bên nhau ta lẫn trong nhau đó
                        Chia sẻ âu lo gánh nặng tình đời...
                                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                       23 giờ, 26/7/2008
                           Kimrbl thân mến,nghe bạn dỗ người yêu ngọt quá Liên Thơ lại “Hát lời tình yêu”.Học bạn làm thơ yêu để loè người không có tình yêu đấy mà, Kimrbl xem có duyệt giùm Liên Thơ được không nhé!
                            
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2008 00:22:34 bởi Liên Thơ >
                        #57
                          kimrbl 27.07.2008 08:11:25 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Liên Thơ

                          Nín đi em 
                          Nín đi em, em ơi, đừng khóc nữa
                          Giọt lệ sầu xin ngừng đọng trên mi
                          Dẫu biết rằng sau mỗi cuộc chia ly
                          Hồn rỉ máu, trái tim buồn tan nát

                          Anh biết rằng những gì em mơ ước
                          Lúc dại khờ một phút hóa hư không
                          Thì em ơi, còn trăm vạn tấm lòng
                          Của bạn bè, của người thân rộng mở

                          Nín đi em, em ơi, đừng khóc nữa
                          Hoa lá đời vẫn nở bốn mùa vui
                          Sông quê mình nước vẫn chẳng ngừng trôi
                          Nắng vẫn vàng bên mây hồng lãng đãng

                          Nín đi em, ngày mai trời lại sáng
                          Khúc nhạc buồn tan biến với thời gian
                          Ngày hôm nay rơi rụng cánh hoa tàn
                          Nhưng ngày mai nụ hồng tươi lại hé

                          Hãy quên đi những muộn phiền , em nhé !
                          Để nụ cười luôn rạng rỡ trên môi
                          Để hoa thơ nở đẹp giữa cuộc đời
                          Để phía trước là chân trời hạnh phúc !…

                                                  Kimrbl
                          Trong nhau
                          Khi em khóc anh hãy lau giọt lệ
                          Lúc em chơi vơi anh hãy vững tay chèo
                          Khi em cười anh hãy cùng cười vui
                          Bên em anh mãi là người thân thiết...
                           
                          Khi trong anh bình minh ca hát
                          Có em vỗ nhịp điệu đàn chung
                          Khi trong anh màn đêm đen hành hạ
                          Hoàng hôn em giữ mãi ánh dương chiều
                           
                          Bên nhau ta góp cho nhau mãi
                          Như đất... trời , sáng ...tối mới làm nên vũ trụ xanh
                          Bên nhau ta lẫn trong nhau đó
                          Chia sẻ âu lo gánh nặng tình đời...
                                         Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                         23 giờ, 26/7/2008
                             Kimrbl thân mến,nghe bạn dỗ người yêu ngọt quá Liên Thơ lại “Hát lời tình yêu”.Học bạn làm thơ yêu để loè người không có tình yêu đấy mà, Kimrbl xem có duyệt giùm Liên Thơ được không nhé!
                              
                           

                           
                          Cám ơn bạn Liên Thơ đã ghé thăm động viên và góp thêm những nỗi lòng.
                           
                          Lỡ rồi nát một con tim
                          Im lìm giấu mọi nỗi niềm đớn đau
                          Em đi để nắng nhạt màu
                          Nước không trong nữa cái cầu bơ vơ
                          Thương người ép lại cánh hoa
                          Hình như em đã gọi là hoa quên *
                          Ơ hờ từ buổi xa em...
                           
                          *hoa lưu ly - forget me not
                           
                          kimrbl
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2013 17:59:12 bởi kimrbl >
                          #58
                            kimrbl 27.07.2008 13:08:22 (permalink)
                            0
                            Khóc đi em
                             
                            Em ơi cứ khóc nữa đi
                            Khóc cho vơi bớt những gì đang mang
                            Khóc cho duyên phận bẽ bàng
                            Khóc thay ai cõi nhân gian đang sầu
                             
                            Còn anh có khóc được đâu
                            Bao nhiêu nước mắt ngược vào bên trong
                            Em buồn , anh cảnh long đong
                            Chỉ là chiếc lá trên dòng đời trôi
                             
                            Cũng là số kiếp đơn côi
                            Bơ vơ vô vọng phương trời ruổi rong
                            Chả còn gì nữa mà mong
                            Ngày mai đã khép trong lòng từ lâu
                             
                            Em đà mang nặng nỗi sầu
                            Anh không dám gửi cũng đâu dám nhờ
                            Anh buồn gửi hết vào thơ
                            Cho từng con chữ thẫn thờ buồn theo
                             
                            Mai này em lại sẽ yêu
                            Lại quên đi hết mọi điều hôm nay
                            Anh tìm trong rượu cho say
                            Còn em cứ khóc đợi ngày em mong
                             
                            Lệ rơi em nhẹ được lòng
                            Để cho anh ngỡ đang cùng khóc theo...
                             

                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2013 17:59:31 bởi kimrbl >
                            #59
                              Hoa_Dương 27.07.2008 13:24:20 (permalink)
                              0
                              Hoạ "Buồn"
                              Ai kia sao mãi cứ buồn,
                              Ta đây vẫn cứ bút tuôn đôi dòng,
                              Chữ buồn lênh láng như sông,
                              Buồn đây buồn đó ta buồn như ai.

                              Hoa Hướng Dương
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 42 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 616 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9