TÔI BÁN NỖI BUỒN
Thay đổi trang: << < 404142 > | Trang 40 của 42 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 616 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 10.03.2011 22:12:09 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

 
Tháng Ba
 
Tháng Ba nối mạch Xuân Hè
Sắp qua cái rét não nề Nàng Bân
 
Tháng Ba xoan rụng tím sân
Gạo già hé nụ khoe phần đỏ tươi
 
Cam chanh thoảng ngát gió trời
Qua đêm cây cối đam chồi non tơ
 
Tháng Ba dù có hững hờ
Vẫn chênh chao giữa đôi bờ bâng khuâng
 
Ra vườn hái nụ tầm xuân
Săm soi vết gót chân trần xinh xinh
 
Em đi hiu hắt sân đình
Ngẩn ngơ với cái bóng mình bóng trăng
 


Tháng ba
 
Tháng ba xuân vẫn chưa qua
Nắng êm dịu ngọt cho hoa đâm chồi
 
Tháng ba muôn vật sinh sôi
Cỏ cây mướt mát lên ngời ngời xanh
 
Tháng ba để trí trong lành
Đi chùa lễ Phật tâm thành  cầu duyên
 
Năm qua hờn dỗi thuyền quyên
Để cho sao lạc tới miền đâu ta !
 
Mỗi đêm rõi bong hằng nga
Trách mình mà cũng xót xa cho người
 
Thanh Thanh khiết
10.3.2011
 
Chúc Kim luôn vui

 

TTH 11.03.2011 02:04:24 (permalink)
0
Tháng Ba
 
Tháng Ba nối mạch Xuân Hè
Sắp qua cái rét não nề Nàng Bân
 
Tháng Ba xoan rụng tím sân
Gạo già hé nụ khoe phần đỏ tươi
 
Cam chanh thoảng ngát gió trời
Qua đêm cây cối đam chồi non tơ
 
Tháng Ba dù có hững hờ
Vẫn chênh chao giữa đôi bờ bâng khuâng
 
Ra vườn hái nụ tầm xuân
Săm soi vết gót chân trần xinh xinh
 
Em đi hiu hắt sân đình
Ngẩn ngơ với cái bóng mình bóng trăng
 


Tháng ba
 
Tháng ba xuân vẫn chưa qua
Nắng êm dịu ngọt cho hoa đâm chồi
 
Tháng ba muôn vật sinh sôi
Cỏ cây mướt mát lên ngời ngời xanh
 
Tháng ba để trí trong lành
Đi chùa lễ Phật tâm thành  cầu duyên
 
Năm qua hờn dỗi thuyền quyên
Để cho sao lạc tới miền đâu ta !
 
Mỗi đêm rõi bong hằng nga
Trách mình mà cũng xót xa cho người
 
Thanh Thanh khiết
10.3.2011
 
Chúc Kim luôn vui


THÁNG BA

Tháng Ba nhớ mắm cá cơm
Nhớ buồm căng gió đọng cơn nắng vàng
Nhớ quê xin gởi tiếng đàn
Ru lòng cô phụ thay ngàn nụ hôn

Tháng Ba yêu chất đầy hồn
Vắng người dưng tới nỉ non tiếng lòng
Xuân không nở đẹp giấc nồng
Làm sao vui đón phượng hồng ve kêu

Tháng Ba nhớ quá cánh diều
Hai đầu chụm một tim reo mộng hiền
Thế mà duyên chẳng nên duyên
Đầu sông bến đợi bóng thuyền trôi đi

Tháng Ba tuổi đẹp còn gì
Hay đầy giông tố khắc ghi ngỡ ngàng
Trăm hoa đua nở dở dang
Đất trời đảo lộn tình tan nát tình

Tháng Ba tháng lắm nổi chìm
Thương em phận khổ thương mình bơ vơ

Thanh Huy

Xin góp ít vần thơ, chúc vui. TTH.



<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2011 05:22:04 bởi TTH >
ThanhThanhKhiet 21.03.2011 19:35:17 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

 
Hỏi Cô chủ lều Dã quỳ
 
Hỏi cô chủ lều dã quỳ
Bây giờ đã có cái gì mới không
Bao giờ thì cô lấy chồng
Cho tôi mua lại cánh đồng đầy hoa...
 
HiHii



Này đây một cánh đồng hoa
Mà cô chủ lại châu sa chất chồng
Hỏi rằng có đáng buồn không
Nhưng đâu giám bán bởi lòng còn vương
 
Thanh Thanh Khiết
21.3.2011 
 
Chúc Kim vui
kimrbl 13.04.2011 10:44:29 (permalink)
0
Gửi người dưng
 
Vắng người không viết nổi thơ
Vu vơ nỗi nhớ thẫn thờ người dưng
Câu thơ bỏ dở nửa chừng
" Người đâu gặp gỡ..." * xin đừng rời xa
 
Cũng do số phận vậy mà
Vô duyên trời chả cho ta gặp người
Gửi tình trong mớ thơ rơi
Con tim khắc khoải giữa đời buồn tênh
 
Tôi đi tìm nửa của mình
Em người xa lạ vô tình thế thôi
Nhân duyên không sắp thành đôi
Thì xin cam chịu đơn côi kiếp này
 
Lấy mộng mơ để mà say
Mà tương tư số trời đày đa đoan
Mà quên đi mọi gian nan
Mà hy vọng sẽ có lần gặp em
 
* "Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không" ( Nguyễn Du )
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2011 10:47:50 bởi kimrbl >
HRPT 13.04.2011 13:01:25 (permalink)
0
 
Hỏi Cô chủ lều Dã quỳ

Hỏi cô chủ lều dã quỳ
Bây giờ đã có cái gì mới không
Bao giờ thì cô lấy chồng
Cho tôi mua lại cánh đồng đầy hoa...

HiHii

Này đây một cánh đồng hoa
Mà cô chủ lại châu sa chất chồng
Hỏi rằng có đáng buồn không
Nhưng đâu giám bán bởi lòng còn vương

Thanh Thanh Khiết
21.3.2011
(Chúc Kim vui)



Thấy hoa quỳ nở vàng vườn
Nắng mai ngã xuống vương vương hương nồng
Hỏi cô chủ chọn được chồng ?
Cho đây biếu sợi tơ hồng cầu duyên

HRPT
13/4/2011
(Thơ Khiết tỷ và Kim ca vui quá, em ghé vào chung tiếng cười nha ! ka ka kà)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2011 13:33:18 bởi HRPT >
kimrbl 19.04.2011 10:43:55 (permalink)
0
 

NỬA TRĂNG GIỮA PHỐ
 
Lâm Thị Thanh Trúc

Trăng về giữa phố
Trăng nghiêng
Điện rần rật sáng
Để ghen chị Hằng!

Tóc hiền buông xõa dịu dàng
Em miên man phố, dõi ngàn riêng tư!
Nửa chừng xuân. Tháng năm dư…
Nhìn em. Kí ức. Sầu tư. Cuội buồn?
Ngang trời rót rượu, mời suông
Xênh xang xống áo, sẩy tuôn sợi vàng…

Em về. Phố rộng. Đường ngang.
Chân cầu, nước chảy
Xô ngàn tâm tư…
Nửa chừng xuân. Tháng năm dư!
Ơi hời…
Có một lời ru dịu dàng:
“Cho em xin ánh trăng vàng
Bên anh đọc sách, bên nàng quay tơ
Quay tơ thì giữ mối tơ…”

Nửa trăng giữa phố
Em chờ mối ai???

14 / 01 / 2011
L.T.T.T
 
Nhà cao khuất nửa vầng trăng
Nhìn lên day dứt nhớ chàng nhiều hơn
Nửa kia giấu sự cô đơn
Anh đi mang cả nỗi buồn tháng năm

Nơi đây trăng chả có rằm
Nửa vầng trăng sẻ bao năm em chờ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2011 10:45:08 bởi kimrbl >
Liên Thơ 21.04.2011 21:59:19 (permalink)
0
Trích đoạn: kimrbl



NỬA TRĂNG GIỮA PHỐ
 
Lâm Thị Thanh Trúc

Trăng về giữa phố
Trăng nghiêng
Điện rần rật sáng
Để ghen chị Hằng!

Tóc hiền buông xõa dịu dàng
Em miên man phố, dõi ngàn riêng tư!
Nửa chừng xuân. Tháng năm dư…
Nhìn em. Kí ức. Sầu tư. Cuội buồn?
Ngang trời rót rượu, mời suông
Xênh xang xống áo, sẩy tuôn sợi vàng…

Em về. Phố rộng. Đường ngang.
Chân cầu, nước chảy
Xô ngàn tâm tư…
Nửa chừng xuân. Tháng năm dư!
Ơi hời…
Có một lời ru dịu dàng:
“Cho em xin ánh trăng vàng
Bên anh đọc sách, bên nàng quay tơ
Quay tơ thì giữ mối tơ…”

Nửa trăng giữa phố
Em chờ mối ai???

14 / 01 / 2011
L.T.T.T


Nhà cao khuất nửa vầng trăng
Nhìn lên day dứt nhớ chàng nhiều hơn
Nửa kia giấu sự cô đơn
Anh đi mang cả nỗi buồn tháng năm

Nơi đây trăng chả có rằm
Nửa vầng trăng sẻ bao năm em chờ

kimrbl
       Anh đi năm tháng mịt mờ
             Vầng trăng mãi khuyết hững hờ mùa trăng

                     Liên Thơ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2011 17:35:17 bởi Liên Thơ >
ThanhThanhKhiet 24.04.2011 16:44:41 (permalink)
0
Ta thấy…
 
Ta chẳng buồn ai chẳng  ghét ai
Niềm vui chắt nhặt mỗi ban mai
Hoà cùng cây cỏ trời và đất
Nhịp thở vô ưu thoảng nhẹ khơi
 
Ta biết bên ta mỗi kiếp người
Chịu bao cay đắng khổ không ngơi
Vẫn vui mà sống trong hy vọng
Đáng trọng suy tôn ngợi những lời…
 
Ta thấy em thơ như mắt nai
Lang thang lạc bước giữa làng chài
Cha anh ra biển không về nữa
Để lại niềm đau biết hỏi ai
 
Ta thấy phố phường tấp nập xe
Cụ già run rẩy mắt my nhoè
Môi khô tiếng khản trong ồn ã
Con cháu đâu rồi sao chẳng nghe
 
Hôm qua ta thấy một chàng trai
Phong nhã hào hoa sáng nụ cười
Ghé đến vườn xuân tìm nụ thắm
Trang đài cảnh sắc chợt tươi ngời
 
Bên kia dốc dứng người sơn nữ
Nhẹ bước hoang sơ giữa núi đồi
Vai khoác gùi mơ hồn giản dị
Hát lên thi sử giữa lưng trời
 
Ta biết thế nhân bao kiếp người
Buồn vui sướng khổ mãi không ngơi
Năm châu bốn biển đều như thế
Ta chẳng buồn ai chẳng ghét ai
 
Bùi Thanh Thanh Khiết
  22.4.2011
TTK ghé hăm KIM. Chúc vui
_________________________
Liên Thơ 26.04.2011 15:26:55 (permalink)
0
Em sợ
Em sợ người đi khó đường về
Sợ chiều sầm sập rủ cơn mê
Sợ ngày chầm chậm đi qua ngõ
Sợ nát tan lòng cảnh đổi,  cho  …
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                21/4/2011 
                           Để nhớ đến  21/5/2011
Anh sợ

Anh sợ gặp em chả muốn về
Sợ lòng khó giấu nỗi đam mê
Sợ hoàng hôn xuống cay con mắt
Sợ phải xa em buồn tái tê

K.N

Liên Thơ tiếp lời bạn nhé
Ngổn ngang
      Đớn đau cái cảnh chia li
Chạnh lòng khi gió vu vi nâng diều
      Não nùng lúc đến chợ chiều
Người thương xa cách bao điều ngổn ngang...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         26/4/2011

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2011 15:30:46 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 29.05.2011 07:39:30 (permalink)
0
Trích đoạn: Liên Thơ

Suốt ngày
       Suốt ngày mong ngóng tin xa
Suốt ngày thương nhớ người ta phụ mình
       Suốt ngày lo nghĩ linh tinh
Giật mình nghe tiếng thiên đình gọi đi.
..
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        27- 28/5/2011




Đêm ngày nhớ tình nhân xa
Lại lo chỉ sợ người ta ghen mình
Trót đa đoan thích linh tinh
Sợ Diêm vương chứ Thiên đình OK !

K.N
      Trời gọi em đành phải thưa
Thiên đình mở cửa em chưa muốn về
      Lòng còn dan díu lời thề
Biết rằng đã muộn não nề mình em

                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Chủ nhật, 29/5/2011

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2011 07:49:47 bởi Liên Thơ >
ThanhThanhKhiet 29.05.2011 18:14:04 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl


quote:

Trích đoạn: Saohom42

Hoa Loa Kèn
 
Cánh hoa thanh bạch rộng dài
Nở bung vươn tỏa nối tay Xuân - Hè
Thóang thôi, vời vợi hương mê
Vụt qua để lại bốn bề bâng khuâng!
 
Sao Hôm






Cánh hoa tinh khiết vươn dài
Nhụy vàng pha trắng khoe đời kiêu sa
Nở nhanh tàn cũng chóng mà
Hồng nhan bạc mệnh xót xa kiếp người ...

K.N


Trời cho sắc trắng  lòng trong
Thân mềm ánh ngọc cánh nồng hương mơ
Đa tình bướm lượn ngẩn ngơ
Trang đài hoa nép ý chờ …chuồn kim
 
Hi…hi…hi..
 
Thanh Thanh Khiết
29.5.2011
Liên Thơ 22.06.2011 22:34:06 (permalink)
0
Trích đoạn: kimrbl

Cầu
     Cầu cho tình thắm duyên lành
Mong hoa hạnh phúc trên cành tỏa hương
     Cầu trời ủ nắng trái thương
Ngọt ngào chín mọng màu hường má em

                        Lê Minh Liên Thanh Thơ
                           Ngày đầu tuần, 20/6/2011


Cầu cho Cô giáo Liên Thanh
Thơ tình cháy bỏng cháy thành nhà Lê
Quan quân hò hét vác về
Minh quân ngất xỉu vì mê thơ Nàng ...

HiHii

Thân mến gửi Kim
     Bạn đến mà tôi vắng nhà
Vừa về tới ngõ thấy quà bạn trao
     Tình thâm xét tựa mưa rào
Ầm ào một lúc ngã nhào cỏ cây
     Ra về còn lưu lại đây
Nụ cười tươi sáng đắp xây tình đời
     Cảm ơn bạn lắm Kim ơi
Dòng thơ ta viết bút ngời ánh dương

                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                    22/6/2011
Liên Thơ 30.06.2011 17:23:08 (permalink)
0
Có nhau
      Có nhau trong giấc mơ dài
Có nhau môi mắt …hình hài thân thương
      Có nhau quấn quýt uyên ương
Có nhau …đâu có …vương vương …giọt buồn…

                        Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                       22/6/2011

      Muốn cho đôi lứa có nhau
Phải qua bao núi vực sâu thác ghềnh
      Sợ nên cứ mãi một mình
Bắt chước Đại Lãn chờ rình người yêu ...
                        K.N

                           HiHii

Liên Thơ cảm ơn thi hữu đã thăm và lưu bút lại cho “Nối lời yêu thương”.
Nghe kimrbl “dọa” lôi ra nào “bao núi vực sâu thác ghềnh”.
Liên Thơ thân họa nhé
Dù…

      Dù cho lên thác xuống ghềnh
Bao nhiêu gian khó, lênh đênh dập vùi
      Cũng xin cuối đất cùng trời
Bên nhau anh nhé, trọn đời của nhau

                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                   30/6/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2011 17:38:00 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 09.07.2011 10:11:55 (permalink)
0
  9/7/2008 - 9/7/2011
Chúc kimrbl nè
Nợ lòng trả hết
Nỗi buồn bán sạch
Lạch bạch đi bơi
Sướng nhất trần đời


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/75F8236682034E479DC4F44B593F81D2.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2011 10:56:51 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
kimrbl 10.07.2011 15:25:45 (permalink)
0


Trích đoạn: Liên Thơ

  9/7/2008 - 9/7/2011
Chúc kimrbl nè
Nợ lòng trả hết
Nỗi buồn bán sạch
Lạch bạch đi bơi
Sướng nhất trần đời


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/75F8236682034E479DC4F44B593F81D2.JPG[/image]



Chán đời quên cả ngày sinh
Buồn sầu quên cả cái tình người xa
Nợ lòng chưa trả được mà
Bán buồn thua lỗ đâm ra bướng gàn
Muốn đi bơi đã bao lần
Mà không ai dạy nên cần sông sâu
Sông Hàn nghe nói ở đâu
Có Cô giáo trẻ bên cầu mộng mơ
Đàn ông xúm lại xin Thơ
Cũng mong có dịp cậy nhờ người dưng ...
Thay đổi trang: << < 404142 > | Trang 40 của 42 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 616 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9