TÔI BÁN NỖI BUỒN
Thay đổi trang: << < 404142 > | Trang 41 của 42 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 616 bài trong đề mục
HRPT 10.07.2011 18:56:44 (permalink)
0
9/7/2008 - 9/7/2011
Chúc kimrbl nè
Nợ lòng trả hết
Nỗi buồn bán sạch
Lạch bạch đi bơi
Sướng nhất trần đời


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/75F8236682034E479DC4F44B593F81D2.JPG[/image]



Chán đời quên cả ngày sinh
Buồn sầu quên cả cái tình người xa
Nợ lòng chưa trả được mà
Bán buồn thua lỗ đâm ra bướng gàn
Muốn đi bơi đã bao lần
Mà không ai dạy nên cần sông sâu
Sông Hàn nghe nói ở đâu
Có Cô giáo trẻ bên cầu mộng mơ
Đàn ông xúm lại xin Thơ
Cũng mong có dịp cậy nhờ người dưng ...

KN

Đệ đây cũng vào chúc huynh
Ngày 9 sinh nhật thân tình thơ giao
Vần tươi từ ngày thơ trao
Đến nay mấy tuổi thâm giao nghĩa tình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2011 19:26:32 bởi HRPT >
thaianh49 20.07.2011 14:33:26 (permalink)
0
Thư gửi chị Thái Anh


Chị Thái Anh có hai nhà
Nên quên chẳng nhớ vào ra nơi nào

Không họa thì gửi lời chào
Thấy chị khỏe hôm khác vào lại thăm

Ít kẻ gọi chị là bầm
Hoa Ngâu biến mất cung trầm lặng im

Trạc Tuyền còn mải trốn tìm
Chốn thiền khốn khổ con tim đập nhiều

Họ đồn chị có người yêu
Tích sừng tê giác , tích nhiều ngà voi

Xem ra chị vẫn mặn mòi
Bao nhiêu ông đến cứ đòi làm quen

Náo nức chờ đến tháng giêng
Chị về sẽ đãi xóm giềng xáo voi ...
Kimbl
..............................
THƯ TRẢ LỜI
 
Thư em gửi đến chị trả lời
Bên này voi lắm quá em ơi
Nhưng mà chị sợ không săn được
Tết này em chẳng có " xáo voi"
 
Nếu chị của em còn " mặn mòi"
Dập dình ngắm nghía để dễ coi
Em đừng bêu toáng cho thiên hạ
Họ biết lúng liêng họ sẽ cười
 
Nếu mà chị em còn rất tươi
Xúng xính hẹn vui với một người
May ra em còn có quà tết
Chị về thết đãi mấy em thôi
 
Khổ thân chị đã quá già rồi
Da mọc thêm ra mấy đồi mồi
Răng cười hụt đi đâu mấy chiếc
Mắt mờ chân chậm áo lôi thôi
 
Xem ra tết nay mất quà rồi
Chị già lọm khọm quá đi thôi
Nên chẳng đi săn ngà voi nữa
Tết về Kimbl  sẽ khóc ối ôi !
 
hehe,em cứ chọc chị đi
Tết về chị còn cầu cứu các em  Mây Chiều,Ánh Trăng Thu,
Hoa Ngâu...sẽ cho em chít nghe
kimrbl 28.07.2011 14:46:44 (permalink)
0
Chồng em


Em vẫn mong lấy Đại gia
Nhưng vì duyên phận lại là vợ anh
Ông chồng chân chất hiền lành
Không khôn ngoan chả ma lanh với đời

Đam mê toàn chuyện dở hơi
Tiền không lo kiếm lại ngồi làm thơ
Suốt ngày mơ mộng ngẩn ngơ
Cứ như đang đợi đang hò hẹn ai

Giá mà giàu có đẹp trai
Hẳn là em đã nổi bài hờn ghen
Nên mặc kệ gã khùng điên
Không thơ vẫn sống thiếu tiền mới nguy

Em phải tính toán chi li
Chờ chồng chả biết lấy gì mà ăn
May nhờ một chút dung nhan
Em quen được với người gần người xa
Rồi em quen với Đại gia
Em cặp bồ , chuyện phải là thế thôi

Tối ngày em mải đi chơi
Việc nhà bề bộn rối bời kệ ai
Nhìn chồng bận bở hơi tai
Thầm khen hắn cũng có tài chăm con
Lại không ghen chả hỏi dồn
Cứ như hắn chả thấy buồn hay sao
Lạ kỳ cứ rỗi lúc nào
Lại ngồi vi tính ào ào viết thơ ...

Một ngày dẫu không bất ngờ
Đại gia chán em lơ ngơ về nhà
Chồng em vẫn thế mặn mà
Coi như chưa có xảy ra chuyện gì
Hối hận em khóc tỉ ti
Thú nhận mọi chuyện vơi đi nỗi lòng

Nhận tập thơ từ tay chồng
Em xấu hổ với những dòng thương yêu
Chồng em yêu em rất nhiều
Em là cảm xúc những điều mộng mơ ...

Nếu mà lấy chồng bây giờ
Thì em sẽ chọn vẫn là chồng em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2011 18:07:00 bởi kimrbl >
Liên Thơ 31.07.2011 12:23:06 (permalink)
0
Đón em
Đón em một chuyến đò ngang
Đường làng trải thảm rơm vàng như nhung
Lòng em xao xuyến vô cùng
Nghe như hương mật tương phùng ngày vui

                           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                       22/6/2011

     Người vu quy chuyến đò ngang
  
Liên Thơ được hẳn Boing rước về
     Dân làng đứng chật chân đê
Bao cô thôn nữ đê mê đứng nhìn ...
  
                                        HiHii
                             Kim Nguyên


Ai đưa
                           Chẳng tham nhà ngói ba tòa
                     Ham vì một nỗi mẹ cha anh hiền
                                        Ca dao


     Đón đưa em nhé tình lang
Một giàn hoa tím giăng ngang mái đầu
     Trời quê rợp cánh chim câu
Đường làng kẽo kẹt tiếng vầu* nhặt khoan
      Mẹ cha , lối xóm hân hoan
Đón em- cô gái hiền ngoan nhất thành

      Vu quy nhớ mãi màu xanh
Màu trời sắc biển an lành tiễn em
      Thanh bình… tươi sáng …anh xem
Ai xui em đến …ai đem em về?

                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        Ngày cuối cùng của tháng 7/2011

Kimrbl ơi không phải chiếc Boing màu tím đâu nhé mà là anh đấy…”anh đưa em về” hề hề…

(*): vầu: một loại họ nhà tre
kimrbl 10.08.2011 16:40:48 (permalink)
0
Mẹ Voi Khăm Bun

Nhân một năm Voi Khăm Bun mất






Tôi đã gặp chị Hà
mẹ nuôi Voi Khăm Bun
Bao khổ đau vẫn hằn trên nét mặt
Chị khóc
mà không ra nước mắt
Còn giọt nào đều chảy hết vào trong ...

Ngồi nghe không thể cầm lòng
Thương cho Chị tự vướng vòng sầu đau
Người ta mê mải làm giàu
Chị chăm Voi dẫu phải đâu việc mình ?


Chị - Khăm Bun như tình mẫu tử
Lo bữa ăn chạy chữa cho Voi
Tinh mơ giá lạnh tê người
Chị đà đứng đợi bên ngoài chờ thăm

Thương Voi bị giam cầm đày đọa
Bao lần Chị nói khó , cầu xin ...
Người ta vẫn chỉ lặng im
Xót xa nước mắt Voi nhìn Mẹ nuôi
Khi Voi chết Chị rụng rời
- Thằng Khăm Bun - Chị nghẹn lời xót thương

Chị ơi ! đến kiếp dân thường
Phải chịu oan ức nhiễu nhương sự đời
Nữa là chỉ một con voi
Người ta chỉ quý mỗi đôi cái ngà


Dẫu Khăm Bun đã đi xa
Suốt đời Chị mãi vẫn là Mẹ yêu
Chị thương nhớ Voi thật nhiều
Bóng hình Voi mãi phiêu diêu cõi đời

Lòng chị Hà tựa vàng mười
Cao hơn đạo đức mọi lời giảng rao


Tôi lặng im
không nói lời nào
Có còn gì để nói ?
Chỉ thấy lòng nhức nhối
Biết bao con thú bị giam cầm
Bị đọa đày , bị bớt khẩu phần ăn ...
Mà không thể kêu lên cầu cứu
Và chết oan như Voi Khăm Bun


<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2011 16:45:18 bởi kimrbl >
Liên Thơ 21.10.2011 23:45:26 (permalink)
0
Xa dần
      Từ ngày Cô giáo sang sông
Hạnh phúc bên chồng bỏ bễ thơ ca
      Chốn xưa đường khó tìm nhà
Bạn xưa ít gặp thành ra xa dần ...
     
           HiHii

Chúc Cô giáo may mắn hạnh phúc

Cảm ơn thi hữu tình thâm đã ghé thăm và lưu bút cho "Nối lời yêu thương"
Thân hoạ cùng kimrbl nhé

Dẫn đàng?
      Xem như thuyền tách bến rồi
Để ai đừng phải đứng ngồi vì mong
      Chốn xưa rêu phủ ngõ cong
Lấp đường chắn lối …đành lòng sao đang?
      Hoá thân làm ánh sao vàng
Rọi ngàn độ lửa dẫn đàng...về nhau

                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        21/10/2011


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/D22AA153EEC7428F95F19EA378428D26.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2011 00:11:23 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
THƯƠNG GIANG 10.12.2011 05:26:48 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

Bến xưa

Bến xưa mãi đợi người xa xứ
Dẫu biết người ta chẳng hẹn về
Trong đục sông Thương dòng nước rẽ
Thuyền tình hờ hững ráng chiều quê ...


Kimrbl







Neo đậu

Đa đoan ...nên chẳng dám hẹn thề,
Chân còn mải miết dặm  sơn khê.
Đâu hay bến cũ  người vẫn đợi,
Một dòng sông nhỏ ngày trở  về...

Thương Giang

@- Anh KN ơi!
cám ơn anh ghé qua thăm em.Chẳng hiểu sao dạo này hồn thơ con chữ trốn em khiến em viết không ra làm sao cả.Mong anh thông cảm cho em  nhé! Chúc anh vui !

THƯƠNG GIANG 18.12.2011 17:30:08 (permalink)
0

Mừng Noel 2011!

Chúc anh và gia đình đón một mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc!




Sầu Nữ Thanh Tâm 19.12.2011 22:59:06 (permalink)
0
CỚ SAO..?
Nỗi buồn đem bán được sao?
Người không giữ lấy...bán rao làm gì
Ai mua nỗi khổ làm chi
Buồn vui hương vị cuộc đời là đây...

Cớ chi trích lũy cho đầy
Hãy cùng san sẻ... lòng rày nhẹ vơi
Bán, mua, mua bán chi người...
Xả buông tất cã...cuộc đơì thăng hoa
Thanh Tâm
(Có gì mạo phạm xin Thi Hữu bỏ qua cho nhé! vui mà.)
Liên Thơ 20.12.2011 20:24:15 (permalink)
0

Trích đoạn: Sầu Nữ Thanh Tâm

CỚ SAO..?
Nỗi buồn đem bán được sao?
Người không giữ lấy...bán rao làm gì
Ai mua nỗi khổ làm chi
Buồn vui hương vị cuộc đời là đây...

Cớ chi tích lũy cho đầy
Hãy cùng san sẻ... lòng rày nhẹ vơi
Bán, mua, mua bán chi người...
Xả buông tất cả...cuộc đơì thăng hoa
Thanh Tâm
(Có gì mạo phạm xin Thi Hữu bỏ qua cho nhé! vui mà.)


Liên Thơ xin tiếp lời phụ với Sầu Nữ Thanh Tâm gửi cho chủ nhân của TÔI BÁN NỐI BUỒN nhé

Bán buồn xả stress cho ai
Mình anh du hí nay mai có về?
Để buồn em gánh lê thê
Gọi hoài anh hỡi …phu thê thế à?
Lê Minh Liên Thanh Thơ
20/12/2011

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2011 19:22:25 bởi Liên Thơ >
thaianh49 22.12.2011 04:22:37 (permalink)
0
 
CHÚC EM GIÁNG SINH VUI TƯƠI
NĂM MỚI HẠNH PHÚC
Liên Thơ 23.12.2011 22:51:35 (permalink)
0
CHÚC MỪNG GIÁNG SINH 2011 NHÉ



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/68F811E3F3694842954ACA3C74B82E58.jpg[/image]
Attached Image(s)
THƯƠNG GIANG 05.01.2012 08:16:06 (permalink)
0
uote:

Trích đoạn: kimrbl

Lạc duyên

Bút mòn lực kiệt tâm suy.
Hình như em lạc duyên thi cùng người...
Muốn cất mà chẳng thành lời.
Vò nát con chữ để rồi buông xuôi...

Thương Giang



Nhắn người tự nhận Lạc duyên
Mải đi tìm lại nên quên lối về
Lẽ nào thơ hết đam mê
Để bao con chữ ủ ê mong chờ ...



Trách mình.

Trách thầm mình :_Kẻ ngẩn ngơ!
Vụng về  để lạc hồn thơ cùng người.
Đam mê vẫn vẹn nguyên thôi.
Chỉ buồn con  chữ rụng rơi  điệu vần...

Thương Giang


Gửi tới anh lời chúc Xuân muộn màng...

Mong anh cùng quí quyến bước sang năm Nhâm Thìn  tài lộc tràn đầy!


THƯƠNG GIANG 21.01.2012 07:48:45 (permalink)
0
Mừng Xuân Nhâm Thìn 2012!

Chúc anh và gia đình Năm mới vạn sự như ý!



Liên Thơ 16.02.2012 21:33:36 (permalink)
0
Tìm em Hội Lim

Ra giêng đi trẩy Hội Lim
Cứ vu vơ ý đi tìm người dưng
Mong em dẫu phải tha hương
Nhớ quê đến độ tìm đường về quê ...

Dẫu không đến hẹn lại về
Chỉ là sống lại đam mê thuở nào
Ngất ngây đi giữa xôn xao
Những câu Quan họ khắc vào trong tim :

"Dập dìu đi trẩy Hội Lim
Hờ quên Quan họ ,cứ tìm tay nhau
Lãng cười mắt liếc dao cau
Bổ ba lời hát , lá trầu dọc đôi ..."*

Tôi tìm em giữa biển người
Mong manh quen biết qua lời dân ca
Em không mớ bảy mớ ba
Tôi không khăn áo cặp the gọi mời ...

Giao duyên đối đáp bằng lời
Tôi tìm em với nụ cười ngu ngơ
Thôi thì tôi cứ mộng mơ
Xây lâu đài cát tình hờ người dưng

Phận duyên ngăn những ngập ngừng
Ông Tơ bà Nguyệt cấm đừng gặp nhau
Bơ vơ tôi đứng bên cầu
Năm nay không gặp năm sau lại chờ ..
.


*Lời trong một bài Quan họ

04/2/2012

Bài thơ hay quá, xin chia xẻ cùng bạn nhé


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/F024DE6E03304FA8B843CBDF777721EE.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2012 21:41:26 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 404142 > | Trang 41 của 42 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 616 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9