TÔI BÁN NỖI BUỒN
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 42 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 616 bài trong đề mục
Hoa_Dương 27.07.2008 13:47:01 (permalink)
0
Thơ bác Kim rất vui và rất hay.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2008 02:42:37 bởi Hoa_Dương >
#61
    Hoa_Dương 27.07.2008 13:56:42 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Liên Thơ

       Bắt đền bạn thơ
       Đi tìm người bán nỗi buồn
    Bắt đền người quẳng gánh sầu cho tôi
       Tôi mang theo xuống tuyền đài
    Nỗi buồn không chịu ngủ yên một đời
        Đền cho tôi bạn thơ ơi
    Làm sao để nỗi buồn lòng yên thân?
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
    7 giờ kém 10 phút, ngày cuối tuần,26/7/2008



    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2008 02:43:03 bởi Hoa_Dương >
    #62
      kimrbl 27.07.2008 14:18:51 (permalink)
      0
      Người yêu đi lấy chồng
       
      Lặng câm trước tấm thiệp hồng
      Báo tin em sắp lấy chồng nay mai
      Vội tìm rượu uống thật say
      Mừng cho em trước cái ngày vu quy
       
      Chúng mình chưa nói chia ly
      Mà sao em vội bỏ đi lấy chồng
      Tình ta câu chửa tận cùng
      Em đem dấu chấm xuống dòng từ nay...
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2013 18:00:00 bởi kimrbl >
      #63
        kimrbl 27.07.2008 14:52:36 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Hoa_Dương

        "Bắt Đền Bạn Thơ"
        Nỗi buồn bạn bán bao nhiêu?
        Bán qua hết thảy tôi buôn cho người.
        Buôn xong người bán bao mươi,
        Nỗi buồn bán hết cho vơi nỗi buồn.
        Nhưng buồn lại cứ càng buồn,
        Rồi đem bán cả ai buôn cho người.
        Buôn qua bán lại cho vui,
        Nhưng buồn sao cứ không nguôi thế này?

                                     HHD

        Cám ơn Hoa Dương đã ghé thăm và hoạ cùng.

               Đời đâu có khác chợ trời
               Buồn vui đem đến cho người bán mua
               Vui thì biết mấy là vừa
               Buồn thì dồn nén cố cho đừng đầy
               Bạn mua buồn sẽ cho ngay
               Giúp tôi có được một ngày vui hơn...
              
        kimrbl
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2013 18:00:15 bởi kimrbl >
        #64
          anhtrangthu 27.07.2008 14:58:31 (permalink)
          0

          Bạn mua buồn sẽ cho ngay

          Trích đoạn: kimrbl


          Trích đoạn: Hoa_Dương

          "Bắt Đền Bạn Thơ"
          Nỗi buồn bạn bán bao nhiêu?
          Bán qua hết thảy tôi buôn cho người.
          Buôn xong người bán bao mươi,
          Nỗi buồn bán hết cho vơi nỗi buồn.
          Nhưng buồn lại cứ càng buồn,
          Rồi đem bán cả ai buôn cho người.
          Buôn qua bán lại cho vui,
          Nhưng buồn sao cứ không nguôi thế này?

                                       HHD

          Cám ơn Hoa Dương đã ghé thăm và hoạ cùng.

                 Đời đâu có khác chợ trời
                 Buồn vui đem đến cho người bán mua
                 Vui thì biết mấy là vừa
                 Buồn thì dồn nén cố cho đừng đầy
                 Bạn mua buồn sẽ cho ngay
                 Giúp tôi có được một ngày vui hơn...
                
          kimrbl



          Tốt nhất đổi nhau ít cái buồn
          Bạn thì buồn bã tôi vui luôn
          Luân hồi như bảo toàn định luật
          Khỏi đỡ lằng nhằng chuyện bán buôn

          Nỗi buồn bạn cứ việc trao tôi
          Bỏ máy nhào nặn hoá cười thôi
          Lúc này buồn bỗng thành cao giá
          Chợ buồn sôi nổi giống vui rồi
           
          anhtrangthu
          #65
            kimrbl 27.07.2008 18:18:50 (permalink)
            0
            Trích đoạn: anhtrangthu

             Bạn mua buồn sẽ cho ngay

            Trích đoạn: Hoa_Dương

            "Bắt Đền Bạn Thơ"
            Nỗi buồn bạn bán bao nhiêu?
            Bán qua hết thảy tôi buôn cho người.
            Buôn xong người bán bao mươi,
            Nỗi buồn bán hết cho vơi nỗi buồn.
            Nhưng buồn lại cứ càng buồn,
            Rồi đem bán cả ai buôn cho người.
            Buôn qua bán lại cho vui,
            Nhưng buồn sao cứ không nguôi thế này?

                                      HHD

            Tốt nhất đổi nhau ít cái buồn
            Bạn thì buồn bã tôi vui luôn
            Luân hồi như bảo toàn định luật
            Khỏi đỡ lằng nhằng chuyện bán buôn

            Nỗi buồn bạn cứ việc trao tôi
            Bỏ máy nhào nặn hoá cười thôi
            Lúc này buồn bỗng thành cao giá
            Chợ buồn sôi nổi giống vui rồi

            anhtrangthu


            Thừa vui thì đổi lấy chút buồn
            Tập dần cho thạo việc bán buôn
            Tính ra ai cũng đều lợi cả
            Thay đổi buồn vui phải luôn luôn
             
            Bạn nghĩ rồi xem đổi cho tôi
            Buồn tôi tích cóp đã lâu rồi
            Cũng chưa tính được bao nhiêu gánh
            Nhưng chỉ chút vui đổi ngay thôi

             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2013 18:00:33 bởi kimrbl >
            #66
              Lăng Song Song 27.07.2008 21:42:21 (permalink)
              0
              hello ACE ...

              Buồn thì tôi cũng có nhiều
              Nhưng không đem bán để tiêu từ từ
              Đời người có được mấy thu
              Ai đem buồn bán tôi thu mua liền, hìhì..
              Để khi ngồi ngắm trăng hiền
              Tôi còn có cái để nghiền ngẫm suy
              Xuân thu đông hạ qua đi
              Tình không ở lại, buồn thì lên ngôi

              Lăng Song Song
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2008 21:48:49 bởi Lăng Song Song >
              #67
                kimrbl 27.07.2008 22:18:01 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Lăng Song Song

                hello ACE ...

                Buồn thì tôi cũng có nhiều
                Nhưng không đem bán để tiêu từ từ
                Đời người có được mấy thu
                Ai đem buồn bán tôi thu mua liền, hìhì..
                Để khi ngồi ngắm trăng hiền
                Tôi còn có cái để nghiền ngẫm suy
                Xuân thu đông hạ qua đi
                Tình không ở lại, buồn thì lên ngôi

                Lăng Song Song

                 
                Cám ơn bạn Lăng Song Song đã ghé thăm và hoạ cùng.
                 
                Khen thay bạn thật tinh đời
                Buồn mình không bán của người thì mua
                Gom lại để đợi thời cơ
                Nỗi buồn lên giá bất ngờ tung ra 
                Người đang yêu kiếm làm quà
                Kẻ ham bồ bịch giả vờ lừa nhau...
                Bán thì tôi chẳng chịu đâu
                Cùng chung mua sẽ gật đầu ừ luôn !
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2013 18:00:50 bởi kimrbl >
                #68
                  anhtrangthu 27.07.2008 22:24:36 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: kimrbl


                  Trích đoạn: Lăng Song Song

                  hello ACE ...

                  Buồn thì tôi cũng có nhiều
                  Nhưng không đem bán để tiêu từ từ
                  Đời người có được mấy thu
                  Ai đem buồn bán tôi thu mua liền, hìhì..
                  Để khi ngồi ngắm trăng hiền
                  Tôi còn có cái để nghiền ngẫm suy
                  Xuân thu đông hạ qua đi
                  Tình không ở lại, buồn thì lên ngôi


                  Lăng Song Song


                  Cám ơn bạn Lăng Song Song đã ghé thăm và hoạ cùng.
                   
                  Khen thay bạn thật tinh đời
                  Buồn mình không bán của người thì mua
                  Gom lại để đợi thời cơ
                  Nỗi buồn lên giá bất ngờ tung ra 
                  Người đang yêu kiếm làm quà
                  Kẻ ham bồ bịch giả vờ lừa nhau...
                  Bán thì tôi chẳng chịu đâu
                  Cùng chung mua sẽ gật đầu ừ luôn !


                  Gom buồn lại để một nơi
                  Gặp cơn gió lạnh buồn rơi mịt mờ
                  Để người viết một vần thơ
                  Gặp người tri kỷ buồn vơ vẩn...BUỒN
                  anhtrangthu



                  #69
                    kimrbl 28.07.2008 00:26:00 (permalink)
                    0
                    Bé đâu người ta biết yêu
                     
                     
                    Cái anh này sao kỳ quá !
                    Đã biểu bao nhiêu lần rồi
                    Mà vẫn luôn mồm :cô bé
                    Ức nên không thèm trả lời

                    Đâu mà người ta còn bé ?
                    Sắp mười bảy tuổi đấy thôi
                    Tóc túm đuôi gà năm nọ
                    Giờ đà sắp tới gần vai

                    Sao bảo người ta còn bé ?
                    Biết trộm của mẹ son môi
                    Biết quay đầu tự ngắm nghía
                    Biết đứng trước gương tập cười...

                    Ừ thì mẹ còn mắng đấy !
                    Đồ đạc hay vứt lung tung
                    Sờ vào cái gì cũng vụng
                    Hay ngồi nghĩ ngợi mông lung ...

                    Ai nói người ta còn bé ?
                    Ra đường khối kẻ ngó nghiêng
                    Thư tình gửi vào bàn , vở
                    Gặp anh tim đập thình thình ...

                    Biết anh trêu em còn bé
                    Nhưng mà vẫn thấy tức điên
                    Đã vậy lại càng trêu tệ
                    Thế mà cứ nói là hiền ! ?

                    Ừ thì người ta bé đấy !
                    Sao còn ngỏ lời nói yêu ?
                    Bé thì đợi cho lớn vậy
                    Bé đâu người ta biết yêu !?



                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2013 18:01:07 bởi kimrbl >
                    #70
                      kimrbl 28.07.2008 00:30:13 (permalink)
                      0
                      NẾU HỢP SẼ TIẾN XA HƠN
                       
                      NẾU HỢP THÌ SẼ TIẾN XA HƠN
                      MỚI NGÓ THOÁNG QUA SỢ HẾT HỒN
                      CAO LỚN , ĐẸP TRAI , HƠI MƠ MỘNG
                      HÀO HOA , PHONG NHÃ , BIẾT CHÌU EM ...

                      NẾU HỢP THÌ SẼ TIẾN XA HƠN
                      NGẪM MÌNH MÀ LO THẤY THẬT BUỒN
                      NHỎ BÉ , XẤU TRAI ,QUÊ MỘT CỤC
                      BA CỌC BA ĐỒNG THÁNG NHẴN TRƠN

                      NẾU HỢP THÌ SẼ TIẾN XA HƠN
                      ĐỜI NGHÈO NẶNG VAI NHỮNG LO BUỒN
                      ĐỜI THỰC MỘT THÂN CÒN MỬA MẬT
                      MÌNH CÒN CHƯA NỔI VỢ GÌ CON ...

                      NẾU HỢP THÌ SẼ TIẾN XA HƠN
                      QUẲNG MỌI LO TOAN VỚI NỖI BUỒN
                      HÍ HỬNG TÌM AI NGƯỜI TRÊN MẠNG
                      VỠ MỘNG THÔI ĐÀNH PHẢI XUỐNG LUÔN

                      CHẲNG HỢP NÊN KHÔNG TIẾN XA HƠN
                      BỞI TRÓT SINH RA SỐ KHỔ BUỒN
                      ĐỜI THỰC CHƯA XONG CÒN ẢO VỌNG
                      TRỜI BẮT XIN ĐÀNH CHỊU CÔ ĐƠN !


                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2013 18:01:27 bởi kimrbl >
                      #71
                        kimrbl 28.07.2008 00:35:50 (permalink)
                        0
                        Quên dạy yêu
                         
                        Tuổi thơ nhờ ngã mẹ nâng
                        Mà con vững chắc đôi chân đường đời
                        Vậy mà con cứ ngã hoài
                        Trước em , có lẽ quên rồi ...mẹ không ...


                        Nhưng mà ...Sao thật lạ lùng
                        Mẹ đâu không biết , không từng đã yêu ?
                        Cố tình mẹ dạy mọi điều
                        Chỉ quên không dạy con yêu thế nào !!!



                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2013 18:01:44 bởi kimrbl >
                        #72
                          kimrbl 28.07.2008 00:39:45 (permalink)
                          0
                          Nói đi em
                           
                          Lỗi tại ai mà trời nay bớt nắng
                          Mây giận hờn lãng đãng đuổi theo nhau
                          Lỗi tại ai tiếng chim vườn vắng lặng
                          Thôi tự tình ve trốn nấp ở đâu

                          Lỗi tại ai khép mãi cánh hoa ngâu
                          Đôi bướm trắng lượn lờ không muốn đỗ
                          Gió để mặc những lá cành ủ rũ
                          Chỗ hẹn hò một khoảng trống bóng em

                          Lỗi tại ai mà em giận em hờn
                          Thoáng thấy anh đà rẽ ngang vội vã
                          Chẳng to tiếng không một lời cãi vã
                          Trả lại anh một nỗi nhớ cô đơn

                          Em không nói mà cứ mãi lặng im
                          Sự trừng phạt cho anh là nhiều quá
                          Dù lỗi ai anh nhận mình tất cả
                          Chỉ xin một điều hãy nói đi em !



                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2013 18:02:00 bởi kimrbl >
                          #73
                            kimrbl 28.07.2008 00:41:58 (permalink)
                            0
                            SAO ANH KHÔNG NÓI

                            Sao đến giờ anh vẫn còn không nói
                            Như lúc đầu khi anh bảo yêu em
                            Khi giờ đây những cuộc hẹn chiều đêm
                            Anh vẫn đến trên đôi chân vội vã
                            Anh đến muộn xưa nay là chuyện lạ
                            Có bao giờ anh không phải đợi em
                            Môi anh đâu còn háo hức đi tìm
                            Vòng tay rắn hững hờ càng thêm rộng
                            Anh né tránh bằng cái nhìn lúng túng
                            Giấu đâu rồi những tia lửa đam mê
                            Chẳng bao giờ anh đụng đến nước hoa
                            Mà thoang thoảng một mùi hương là lạ
                            Và còn nữa ngày xưa đâu có thế
                            Nếu một ngày không gọi , nhắn cho em
                            Anh giận hờn thức trắng cả một đêm
                            Nay em gọi có bao giờ không bận
                            Xưa vô tư nay anh luôn cẩn thận
                            Lúc ngập ngừng ngắc ngứ chẳng nên câu
                            Thôi đi anh cần gì phải giấu nhau
                            Sao đến giờ anh vẫn còn không nói
                            Hay anh nghĩ em vụng về nông nổi
                            Lại cả tin sao hiểu được chuyện đời
                            Thì anh nghe em sẽ nói thay lời
                            Anh từ lâu không còn yêu em nữa


                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2013 18:02:16 bởi kimrbl >
                            #74
                              kimrbl 28.07.2008 00:44:32 (permalink)
                              0
                              SỐ KHÔNG

                              Một đêm nữa , lại một đêm thức trắng
                              Tôi trải lòng tâm sự với thời gian
                              Tôi lại thức đợi bình minh ló rạng
                              Lúc giao hoà đêm cũ đón ngày sang

                              Tôi còn biết làm gì ngoài hoài niệm
                              Ranh giới đâu ngày ấy với bây giờ
                              Tôi không chờ , không đoán gì sẽ đến
                              Đã hết rồi hy vọng với mộng mơ

                              Với số phận con người thành bất lực
                              Với ái tình tôi là kẻ ngu ngơ
                              Tôi cam chịu , còn gì khi ngã gục
                              Thợ vụng về không dệt nổi đường tơ

                              Dù không muốn tôi vẫn đang tuyệt vọng
                              Đời vo tròn còn chỉ những số không
                              Dẫu thời gian không chỉ làm phép cộng
                              Phép tính nào tôi cũng vẫn là không

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2013 18:02:34 bởi kimrbl >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 42 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 616 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9