TÔI BÁN NỖI BUỒN
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 42 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 616 bài trong đề mục
kimrbl 29.07.2008 11:17:53 (permalink)
0
Đổi thay
 
 Anh ôm em với vòng tay
Hôm nào còn chặt hôm nay hững hờ
Chẳng còn đắm đuối mộng mơ
Chỉ là gượng gạo , giả vờ ,khô khan
 
Trước kia anh chẳng ngại ngần
Gặp em lại nhắc trăm lần :Yêu em
Giờ đây anh chỉ lặng im
Mắt như lảng tránh không nhìn vào đâu
 
Lạ lùng em chả hiểu sao
Anh như người khác chứ nào là anh
Anh chưa nói rõ ngọn ngành
Em vẫn mang máng sự tình chán em
 
Ngoài đã vậy chắc trong tim
Không còn rung nhịp êm đềm bấy nay
Đã mang dấu hiệu đổi thay
Anh còn lưỡng lự  dãi bày với em...
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2013 18:05:28 bởi kimrbl >
#91
    Liên Thơ 29.07.2008 12:32:39 (permalink)
    0
    Đổi thay
    Anh ôm em với vòng tay
    Hôm nào còn chặt hôm nay hững hờ
    Chẳng còn đắm đuối mộng mơ
    Chỉ là gượng gạo, giả vờ,khô khan
     
    Trước kia anh chẳng ngại ngần
    Gặp em lại nhắc trăm lần :Yêu em
    Giờ đây anh chỉ lặng im
    Mắt như lảng tránh không nhìn vào đâu
     
    Lạ lùng em chả hiểu sao
    Anh như người khác chứ nào là anh
    Anh chưa nói rõ ngọn ngành
    Em vẫn mang máng sự tình chán em
     
    Ngoài đã vậy chắc trong tim
    Không còn rung nhịp êm đềm bấy nay
    Đã mang dấu hiệu đổi thay
    Anh còn lưỡng lự  giãi bày với em...
    kimrbl

    Chuyện đổi dời
    Dẫu rằng em rất khổ đau
    Chia đường quay gót người đi mất rồi
    Thì xin một phút lòng yên tĩnh
    Anh nói em nghe chuyện đổi dời
    Em có thể không tin là sự thật
    Nhưng nỗi đau sẽ dạy em khôn
    Suốt đời em không đành lòng để mất anh
    Nhưng vì anh em cam lòng đoạn tuyệt
    Trái tim bứt theo lời vĩnh biệt
    Anh đi đi... đằng ấy... đang chờ
    Em sẽ vì anh cười thật đẹp
    Anh yên lòng... phương trời mộng không em...
    Lê Minh Liên Thanh Thơ
     11 giờ 25 phút, 29/7/2008
     
     

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2008 12:38:14 bởi Liên Thơ >
    #92
      kimrbl 29.07.2008 14:55:38 (permalink)
      0
      Bao giờ cho đến ngày xưa
       
      Một lần nghe cháu hỏi bà
      Sao truyện cổ tích toàn là Ngày xưa ...
      Giúp người luôn Bụt hiện ra
      Thiện thắng ác , người thắng ma , bạo tàn ?

      Móm mém bà trả lời rằng
      Chỉ là ước vọng trần gian cháu à
      Cái tham làm xấu người ta
      Nên đời so sánh bây giờ , ngày xưa

      Cháu tròn đôi mắt ngây thơ
      Thế bao giờ đến ngày xưa hở bà ?
      Ôm cháu bà cười khà khà
      Người tốt luôn có : bây giờ , mai sau ...

      Con người sống tốt với nhau
      Cần đâu trở lại thời nào cháu ơi !


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2013 18:05:48 bởi kimrbl >
      #93
        kimrbl 29.07.2008 14:59:40 (permalink)
        0
        Cảnh nghèo
         
        Trót sinh ra phận đói nghèo
        Chỉ còn biết khóc chứ kêu ai giờ
        Kêu trời trời ở quá xa
        Kêu người người trách kêu ca quá nhiều
        Chẳng may vợ ốm con đau
        Nằm viện biết lấy tiền đâu bây giờ
        Học hành trăm thứ tiền lo
        Mấy sào ruộng lụt cho bò ăn rơm
        Bữa ăn còn chửa no cơm
        Trời mưa nhà dột biết nằm chỗ nao
        Nghèo thì phải chịu chứ sao
        Suốt ngày quần quật đâu nào ngơi tay
        Sức dài đâu dám ăn mày
        Càng làm chỉ thấy càng ngày nghèo thêm
        Tay từng vắt trán bao đêm
        Ai bày cho cách giúp em đỡ nghèo ?


        <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2013 18:06:07 bởi kimrbl >
        #94
          kimrbl 29.07.2008 15:06:30 (permalink)
          0
          Thư anh
           
          Anh viết trên giấy học trò
          Mực thì màu tím gợi cho em buồn ?
          Em mặc nước mắt trào tuôn
          Bao nhiêu con chữ tắm luôn lệ này !

          Thuở nghèo chấm mực mồng tơi
          Bút lá tre viết những lời yêu thương
          Thư không còn chữ nào vương
          Mà em giữ suốt năm trường anh ơi

          Bặt tin quá nửa cuộc đời
          Thư anh nhờ chuyển qua người bạn thân
          Sao mà chỉ có đôi vần
          Không xa lạ cũng chả gần gũi chi !

          Bao năm ngày tháng trôi đi
          Nhớ nhau cũng để làm gì nữa đâu
          Sao anh lại chọn cái màu
          Cho em đau khổ vì nhau những ngày ... ?

          Bút giờ đủ loại lắm bán đầy
          Ai còn chấm mực dễ dây khắp người
          Sao anh ác thế anh ơi
          Em chưa đủ khổ một đời vì anh ?

          Anh không tìm lúc đầu xanh
          Anh không đổi mực ý anh khó lường
          Thư anh không nói yêu thương
          Chỉ là bạn cũ cùng trường năm nao

          Những con chữ tím lao xao
          Xát lòng em có khác nào muối đâu
          Bao năm ôm mối tình đầu
          Anh còn trách khéo với nhau hỡi người ?




          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2013 18:06:23 bởi kimrbl >
          #95
            kimrbl 29.07.2008 15:10:15 (permalink)
            0
            Chồng người vợ người
             
            Xưa nay vợ nói xấu chồng
            (Chỉ thấy khen mỗi có ông láng giềng )
            Chồng chê , chán với vợ mình
            (Chỉ khen , ca ngợi đẹp xinh vợ người)
            Ngàn đời các cụ dạy rồi
            Con mình thì nhất , vợ người miễn chê


            Xưa chưa lấy được em về
            Anh tìm mọi cách cò cưa , tỉnh tò
            Lo trăm công việc chóng già
            Anh chê em xấu tìm hoa ngoài đường

            Lúc đầu em quý em thương
            Chồng mình chất phác ,mọi đường đều hay
            Bây giờ cuộc sống đổi thay
            Em mơ là vợ ông này , ông kia ...

            Ở đời cứ ngẫm mà suy
            Mấy ai quý trọng những gì trong tay
            Còn trông núi nọ núi này
            Mộng mơ rồi để trắng tay một đời!


            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2013 18:06:40 bởi kimrbl >
            #96
              kimrbl 29.07.2008 15:13:32 (permalink)
              0
              Đàn ông
               
              "Khôn ngoan cũng thể đàn bà
              Dẫu rằng vụng dại cũng là đàn ông "
              Là gì bạn có biết không ?
              Đứa trẻ to xác nhưng không biết gì
              Đi vắng vợ dặn chi ly
              Nhưng vừa đi khỏi còn gì nhớ đâu
              Làm gì cũng phải nhắc lâu
              Tắm , thay quần áo , cạo râu hàng ngày ...
              Bảo gì làm vậy lạ thay
              Còn đâu tháo vát như ngày đang yêu
              Lấy xong quên hết yêu chiều
              Quên mua hoa , gửi tiền tiêu hàng ngày
              Việc gì vợ cũng làm thay
              Chỉ ăn với lại suốt ngày Ti vi
              Hỏi gì cũng chả biết gì
              Thôi thì làm rốn nhờ chi bực mình
              Cũng may được cái hiền lành
              Cho nên chẳng chấp cái anh gà tồ ...

              Vậy mà hắn có đi xa
              Đêm ngày nhớ hắn như là phát điên
              Thôi thì cái số cái duyên
              Chồng đần chịu vậy cho yên cửa nhà
              Chồng người giỏi mặc người ta
              Chồng tôi tôi mãi mãi là thương yêu



              <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2013 18:07:01 bởi kimrbl >
              #97
                Liên Thơ 29.07.2008 21:55:36 (permalink)
                0
                CHUYỆN TÌNH HOA CẢI
                Bến sông hoa Cải một thời
                Vàng nhung nhớ để đất trời nôn nao

                Chuyện cô thôn nữ má đào
                Cánh sen hồng nhẹ lướt vào thềm Trăng
                Thủy Ngư ngỡ bóng chị Hằng
                Quẫy vây đan lớp sóng giăng lưới tình
                Hình như vướng nợ ba sinh
                Lòng xao xuyến mắt chòng chành mộng mơ

                Bờ sông Xuân Cuội làm thơ
                Ngâm Mây mặt nước đợi chờ tri âm
                Hàng Cau đưa chuyện thì thầm
                Hẹn Trầu Xanh sẽ có lần sang thăm
                Một rằm qua bốn năm rằm
                Chàng như cơn gió biệt tăm hải hồ

                Khăn voan áo trắng xuống đò
                Cát vùi chôn những câu hò đánh rơi
                Nắng mưa tưới đủ vị đời
                Cuội buồn trở lại góc trời lãng quên
                Vén Sương tìm dấu hài tiên
                Hàng châu gieo Cải một triền đơm bông

                Nhớ nhung thắt ruột nên vồng
                Vàng ươm mộng trải bến sông tới giờ

                Tìm người trao những vần thơ
                Ngắt ngồng hoa Cải câu hò lại ngân

                Kim Giang *19/6/2008
                Nhớ mùa hoa cải
                Giữa xanh ngát của bãi dâu
                Ai dành khoảng đất trồng rau cho nhà
                Ra giêng vàng  một màu hoa
                Cánh bay theo gió lập lờ nước sông

                Em đang nhún nhẩy đôi thùng
                Hình như má chợt chút hồng gặp anh
                Xuống con thuyền nhỏ dập dềnh
                Vô tình mắt vẫn tìm quanh bóng người

                Quen nhau như thể số trời
                Xa nhau chả muốn mà rồi vẫn xa
                Cải đà qua mấy vụ hoa
                Anh về mà chẳng  bao giờ gặp em

                Chỉ là một chút quen quen
                Mà sao lại nhớ lại tìm chi ai
                Tần ngần bên cải chờ người
                Nghe người ta nói chơi vơi giữa lòng

                Vừa rồi em đã lấy chồng
                Hình như nhà ở bên sông kia kìa
                Đợi cả lúc cải ra hoa
                Mà em chả một lần về lối xưa

                Biết là có gặp người ta
                Cũng như cải đã có hoa ích gì
                Vậy mà trong nỗi nhớ quê
                Vấn vương vạt cải ven đê năm nào...
                kimrbl   *28/7/2008
                Thăm quê
                Nỗi nhớ ngày xuân chẳng ngủ yên
                Ta về thăm lại quê hương những ngày
                Thăm bao kỉ niệm chân quê
                Cái thời sống mãi làng gần đồng xa
                 
                Ghé thăm nhau để làm quà
                Chuyện người xa xứ nhớ quê nghẹn lòng
                Lặng yên nâng chén tương phùng
                Soi trong đáy cốc mắt người bạn xưa
                 
                Có gặp người của thuở xưa
                Thương ôi cây cải đã thì ngồng cao
                Nhưng sao lòng những nôn nao
                Mong nhìn thấy lại nụ cười ven đê...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Đêm, 29/7/2008
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2008 07:35:46 bởi Liên Thơ >
                #98
                  kimrbl 29.07.2008 23:09:48 (permalink)
                  0
                  Nhân ngày của Mẹ
                   
                  Có phải bản năng sinh tồn
                  Mà tình mẫu tử mẹ con tuyệt vời
                  Trong bao động vật trên đời
                  Yêu con có sánh được loài này không
                  Ngậm con đêm ngủ yên lòng
                  Giả vờ chết để kiến đông kéo về
                  Trên đường giữa nắng buổi trưa
                  Rồi nhảy xuống nước tha hồ con ăn
                  Để thành tục ngữ khuyên răn
                  Vì con đắm đuối có lần thiệt thân *


                  * Câu tục ngữ "Cá chuối đắm đuối vì con " .Cá chuối mẹ nhảy lên đường giả vờ chết cho kiến bu sau đó nhảy xuống nước cho con ăn kiến .





                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2013 18:07:23 bởi kimrbl >
                  #99
                    Ha Ngan Ha 30.07.2008 00:52:16 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Hoa_Dương

                    Hoạ "Buồn"
                    Ai kia sao mãi cứ buồn,
                    Ta đây vẫn cứ bút tuôn đôi dòng,
                    Chữ buồn lênh láng như sông,
                    Buồn đây buồn đó ta buồn như ai.

                    Hoa Hướng Dương


                    Hoa hướng Dương ngắm mặt trời,
                    Chia buồn ai đấy ở người thế gian.
                    Hoa! Em ngắm thẳng trời vàng,
                    Chia buồn ai đấy mà than vãn lòng.
                                                            Ha Ngan Ha


                    Ha Ngan Ha 30.07.2008 01:07:37 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: kimrbl

                    Chào cháu Hoa_Dương !
                     
                    Vào vnthuquan thả thơ để giao lưu học hỏi ,vui là chính.Đa phần đâu phải là chuyên nghiệp.Sao lại bực bội với nhau nhỉ? Miễn là :
                     
                        Buồn cũng nên khóc ít
                        Vui cũng cười vừa thôi
                        Tâm sự cùng chia sẻ
                        Thông cảm từng mảnh đời...
                       
                     Chúc cháu vui vẻ và có nhiều tiến bộ.
                     
                    kimrbl


                    Khi buồn nước mắt cứ tuôn
                    Lúc vui híp mí cười luôn không ngừng.
                    Sống thật
                    Buồn cứ khóc
                    Vui cứ cười
                    Buồn khóc lu bù
                    Vui cười quá chừng
                    Khóc cười không ngưng.
                                      Ha Ngan Ha
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2008 15:54:41 bởi Ha Ngan Ha >
                    hoangau 30.07.2008 01:13:42 (permalink)
                    0


                    Đồng thì về nghĩa là cùng
                    Cùng lo bao thứ đến chung việc làm
                    Vậy mà trong cõi nhân gian
                    chung chẳng biết gọi tên thế nào
                     
                    Lấy chị em gọi đồng hao
                    Dân cùng một nước đồng bào với nhau
                    Cùng quê ở tận đâu đâu
                    Đồng hương đồng khói là câu quen dùng...
                     
                    Chỉ riêng có mỗi vợ chồng
                    Chung nhiều mà chẳng dùng đồng vì sao? 
                             kimrbl

                    Tình nào cũng một chữ đồng
                    Riêng tình chồng vợ chất chồng đồng tâm
                         Xoay quanh quả đất thật tròn
                    Kiếp sau lại gặp nửa vòng của nhau
                                         Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                      Hoàng hôn ngày đầu tuần, 28/7/2008
                     

                    Vợ chồng chung một chữ đồng
                    Vẫn không bằng đựơc chung lòng thương yêu
                    Chung nhau thì thật là nhiều
                    Đến khi xế bóng , xế nhiều vẫn chung... 
                    (kim brl)

                    Tôi viết hàng vạn chữ đồng
                    Đồng sàng sao lại tôi không viết vào?
                         Mặc dù nay ước mai ao
                    Đồng sàng đồng mộng ai nào chẳng mơ
                        Đồng sàng thì sẽ đồng thơ
                    Đồng mộng con lắm Liên thơ bế dùm 
                       
                    (Nguyễn Thế Duyên)
                     
                    Người xưa đồng mộng đồng sàng
                    Cho nên mới có sinh hàng đống con
                    Người nay vốn tự do hơn
                    Đồng sàng dị mộng chỉ còn một hai
                    Còn đâu chỗ khác gửi người
                    Ai mà có trách chúng tôi đồng lòng...
                     
                    (kimrbl) 
                     
                     
                    Bảo  "Chỉ riêng mỗi vợ chồng
                    Chung nhiều mà chẳng dùng đồng" , là sao ???
                     
                    "Đồng lòng" là ... nhất trí cao
                    Phụ tuỳ phu xướng việc nào cũng xong.
                    "Đồng tâm" - hơn cả đồng lòng
                    Trao nhau trọn vẹn từ trong tim mình.
                    "Đồng sàng" (đồng ấy mới ... linh   )
                    Cùng lên tiên giới chỉ mình với nhau.  
                     
                    Kiếp này chẳng được !!!  Kiếp sau 
                    3 trong 1 , biết ở đâu mà tìm  !!!
                     
                                   [sm=rain.gif] 


                      (nỗi buồn này cho Hn ký gửi ở đây, ai muốn mua thì nhờ kimrbl bán hộ nhé ! )
                    Ha Ngan Ha 30.07.2008 01:22:13 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Hoa_Dương


                    Trích đoạn: kimrbl


                    Cám ơn Hoa Dương đã ghé thăm và hoạ cùng.

                         


                    Xôn Xao "buồn"
                    Hôm nay buồn xôn xao
                    Mặt ai hết dàu dàu
                    Đưa buồn đến nơi nao
                    Hoạ thơ đủ sắc màu
                    Hết buồn
                    Vui hơn
                    Còn chút xíu
                    Cái nhíu mày
                    Cái cười nhe răng
                    Đêm Thơ vui cùng ánh trăng.
                                               HHD

                    Không, không! Tôi chẳng mua buồn,
                    Chỉ buôn giúp bạn cười nhiều thừa vui,
                    Cho bạn buồn nụ cười tươi,
                    Chia sẻ buồn vui, cùng nhau tiếng cười.
                                                           HHD


                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2008 19:21:48 bởi Ha Ngan Ha >
                    kimrbl 30.07.2008 09:23:20 (permalink)
                    0


                    Đồng thì về nghĩa là cùng
                    Cùng lo bao thứ đến chung việc làm
                    Vậy mà trong cõi nhân gian
                    Có chung chẳng biết gọi tên thế nào
                     
                    Lấy chị em gọi đồng hao
                    Dân cùng một nước đồng bào với nhau
                    Cùng quê ở tận đâu đâu
                    Đồng hương đồng khói là câu quen dùng...
                     
                    Chỉ riêng có mỗi vợ chồng
                    Chung nhiều mà chẳng dùng đồng vì sao? 
                             kimrbl

                    Tình nào cũng một chữ đồng
                    Riêng tình chồng vợ chất chồng đồng tâm
                         Xoay quanh quả đất thật tròn
                    Kiếp sau lại gặp nửa vòng của nhau
                                         Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                      Hoàng hôn ngày đầu tuần, 28/7/2008
                     

                    Vợ chồng chung một chữ đồng
                    Vẫn không bằng đựơc chung lòng thương yêu
                    Chung nhau thì thật là nhiều
                    Đến khi xế bóng , xế nhiều vẫn chung... 
                    (kim brl)

                    Tôi viết hàng vạn chữ đồng
                    Đồng sàng sao lại tôi không viết vào?
                       Mặc dù nay ước mai ao
                    Đồng sàng đồng mộng ai nào chẳng mơ
                      Đồng sàng thì sẽ đồng thơ
                    Đồng mộng con lắm Liên thơ bế dùm 
                     
                    (Nguyễn Thế Duyên)
                     
                    Người xưa đồng mộng đồng sàng
                    Cho nên mới có sinh hàng đống con
                    Người nay vốn tự do hơn
                    Đồng sàng dị mộng chỉ còn một hai
                    Còn đâu chỗ khác gửi người
                    Ai mà có trách chúng tôi đồng lòng...
                     
                    (kimrbl) 
                     
                     
                    Bảo  "Chỉ riêng mỗi vợ chồng
                    Chung nhiều mà chẳng dùng đồng" , là sao ???
                     
                    "Đồng lòng" là ... nhất trí cao
                    Phụ tuỳ phu xướng việc nào cũng xong.
                    "Đồng tâm" - hơn cả đồng lòng
                    Trao nhau trọn vẹn từ trong tim mình.
                    "Đồng sàng" (đồng ấy mới ... linh   )
                    Cùng lên tiên giới chỉ mình với nhau.  
                     
                    Kiếp này chẳng được !!!  Kiếp sau 
                    3 trong 1 , biết ở đâu mà tìm  !!!
                     
                                 [sm=rain.gif] 


                      (nỗi buồn này cho Hn ký gửi ở đây, ai muốn mua thì nhờ kimrbl bán hộ nhé ! )



                               Trong các sản phẩm bán ra
                        Chỉ 3 trong 1 hiện là nhất thôi
                         Còn tình chồng vợ của người
                         Bao nhiêu trong 1 Ngâu thời biết không
                        
                     Hoa Ngâu trương biển kén chồng
                         Ai đồng ( cùng ,chung , trong )nhiều nhất sẵn lòng gật ngay
                         Xin đựơc liên hệ tại đây
                         Buồn Ngâu ký gửi đợi ngày (lên)xe hoa...
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2013 18:07:47 bởi kimrbl >
                    Liên Thơ 30.07.2008 23:13:22 (permalink)
                    0
                    Người xa lạ
                    Tình cờ gặp lại giữa đường
                    Để môi mấp máy , ngập ngừng quay đi
                    Nhìn nhau thảng thốt thật kỳ
                    Người ta nay có là gì nữa đâu ?

                    Gió nồm đỏ sớm giàn trầu
                    Phận duyên không giữ được nhau lâu dài
                    Để ai dù vẫn yêu ai
                    Cũng đành một tiếng thở dài chia ly ...

                    Mai này trên nẻo đường đi
                    Còn gặp nhau biết nói gì với nhau ?
                    Khác nào lại chạm nỗi đau
                    Để rồi ngoảnh mặt, cúi đầu lặng thinh ...

                    Một thời yêu đến hết mình
                    Sao mà ghét được , cái tình còn đây
                    Ông Trời sao khéo đặt bày
                    Gặp nhau chi để đắng cay bẽ bàng

                    Giá mà một nhẽ người dưng
                    Còn chào nhau , còn thẹn thùng làm quen
                    Bây giờ tan nát tình duyên
                    Nửa xa lạ,nửa thân quen ngỡ ngàng

                    Còn cầu người vẫn cứ sang
                    Đường đời người hẳn còn thường gặp nhau
                    Có gì khó xử lắm đâu
                    Làm người xa lạ từ lâu thôi mà !

                     Kimsbl
                    Ngoảnh mặt rồi
                    Đang thân thiết bỗng đâu ra xa lạ
                    Nhìn thấy nhau như kẻ lạ làm ngơ
                    Lạ chưa... chưa có bao giờ...
                    Ồ không... Không có bao giờ...vì nhau...
                    Không đâu ...không thể như không có ...
                    Không có mà không...ngoảnh mặt rồi...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Đêm, 30/7/2008
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2008 23:15:12 bởi Liên Thơ >
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 42 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 616 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9