TÔI BÁN NỖI BUỒN
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 42 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 616 bài trong đề mục
hoangau 30.07.2008 23:17:32 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

...
    
 Hoa Ngâu trương biển kén chồng
     Ai đồng ( cùng ,chung , trong )nhiều nhất sẵn lòng gật ngay
     Xin đựơc liên hệ tại đây
     Buồn Ngâu ký gửi đợi ngày (lên)xe hoa...

 
Gửi bán một ... mớ bòng bong
Chứ treo cái biển kén chồng nào đâu !!!
 
Trên đồng cạn, dưới đồng sâu
Chồng cày vợ cấy, con trâu ... bán rồi !!!  (*)
 
 
----------
(*) Trên đồng cạn, dưới đồng sâu
Chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa   (Ca dao)
 
kimrbl 31.07.2008 00:31:26 (permalink)
0
 



      Hoa mua
 
       Tôi thường vãn cảnh viếng chùa
     Bên đồi phủ tím sắc hoa dịu dàng
     Một chiều tôi đã gặp nàng
     Hai tay ôm bó tướng toàn hoa mua
 
     Trêu em nên mới hỏi đùa :
" Hoa em có bán anh mua cho nào "
     Em cười ửng chút má đào :
  " Anh ưng em bán ,trả bao nhiêu tiền?"
 
   Lâu rồi gần gũi thân quen
   Ngày ngày chiều xuống lại lên trên đồi
   Cũng mong ước vọng xa xôi
   Thành đôi để mãi suốt đời bên nhau...
 
   Vậy mà phải mấy năm sau
   Tìm về cảnh cũ còn đâu bóng người
   Cũng vì bận rộn xa xôi
   Thưa dần liên lạc để rồi biệt tăm
 
   Tôi lên đồi chỗ mọi năm
   Em vẫn tranh hái anh cầm mỏi tay
   Chỉ còn bóng những hàng  cây
  Bơ vơ chiều tím từ nay vắng người...
  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2013 18:08:25 bởi kimrbl >
Liên Thơ 31.07.2008 00:53:38 (permalink)
0
Trích đoạn: Liên Thơ

[sm=heartbeat.gif]Cám ơn thi hữu kimsbl đã hoạ thơ nhé! Mong mãi là bạn thâm giao...
Chúc khoẻ, vui, hạnh phúc nhé!
 Thân mến![sm=heartbeat.gif]
...

kimrbl

titleAndStar(277,0,false,false,"","")
Bạn Thâm Giao
 
Bài viết đã đăng: 277
Gia nhập ngày: 9.7.2008
Hiện trạng: online

Ơ, thế này là chị chúc cho người ta chỉ post được 500 bài là ... hết pin chứ gì ?   Vì đăng được 501 bài là thành Mạnh Thường Quân cơ ! 
              hoa ngau
Khen thay cho cô Hoàng Au
Nào ai có thích nhiều sao bao giờ
Chán đời thì thả chút thơ
Có ai đồng cảm thì chờ thâm giao
Sợ nhiều chả gánh nổi sao  

       kimrbl
      Dù chàng có đến ngàn sao
Em chỉ thích hai ngôi sao trong mắt chàng
     Thế nên mãi mãi bạn vàng
Tình thâm giao kết lửa rơm cháy bùng
         Lê Minh Liên Thanh Thơ
           24 giờ kém 15 phút, 30/7/2008
Kimrbl ơi, chị đùa một chút đừng hết hồn mất vía nhé!
    Thân mến
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2008 00:55:50 bởi Liên Thơ >
kimrbl 31.07.2008 01:12:15 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Trích đoạn: Liên Thơ

[sm=heartbeat.gif]Cám ơn thi hữu kimsbl đã hoạ thơ nhé! Mong mãi là bạn thâm giao...
Chúc khoẻ, vui, hạnh phúc nhé!
 Thân mến![sm=heartbeat.gif]
...

kimrbl

titleAndStar(277,0,false,false,"","")
Bạn Thâm Giao
 
Bài viết đã đăng: 277
Gia nhập ngày: 9.7.2008
Hiện trạng: online

Ơ, thế này là chị chúc cho người ta chỉ post được 500 bài là ... hết pin chứ gì ?   Vì đăng được 501 bài là thành Mạnh Thường Quân cơ ! 
             hoa ngau
Khen thay cho cô Hoàng Au
Nào ai có thích nhiều sao bao giờ
Chán đời thì thả chút thơ
Có ai đồng cảm thì chờ thâm giao
Sợ nhiều chả gánh nổi sao  

       kimrbl
      Dù chàng có đến ngàn sao
Em chỉ thích hai ngôi sao trong mắt chàng
     Thế nên mãi mãi bạn vàng
Tình thâm giao kết lửa rơm cháy bùng
         Lê Minh Liên Thanh Thơ
           24 giờ kém 15 phút, 30/7/2008
Kimrbl ơi, chị đùa một chút đừng hết hồn mất vía nhé!
    Thân mến
 

 
Vô tư chị thoải mái đùa
Nụ cười đâu có dễ mua được nào
Em ra ngắm một trời sao
Xem đôi mắt chị sao nào chị ơi?
 
kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2013 18:08:44 bởi kimrbl >
kimrbl 31.07.2008 16:17:30 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: kimrbl

...
    
 Hoa Ngâu trương biển kén chồng
     Ai đồng ( cùng ,chung , trong )nhiều nhất sẵn lòng gật ngay
     Xin đựơc liên hệ tại đây
     Buồn Ngâu ký gửi đợi ngày (lên)xe hoa...

 
Gửi bán một ... mớ bòng bong
Chứ treo cái biển kén chồng nào đâu !!!
 
Trên đồng cạn, dưới đồng sâu
Chồng cày vợ cấy, con trâu ... bán rồi !!!  (*)
 
 
----------
(*) Trên đồng cạn, dưới đồng sâu
Chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa   (Ca dao)
 


Ký gửi một mớ bòng bong
Nếu không kén chồng thì gửi làm chi?
 
Đồng trên đồng dưới đồng
Chỉ là đồng vọng đợi đi lấy chồng
 
 
 
Là Ngâu
Nghịch tinh nghịch ma
Hồn nhiên như trẻ
Ngây thơ như nàng
Sâu nặng trăng vàng
Là em Ngâu trắng
Mai mốt phơi nắng
Thành em Ngâu vàng...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  0 giờ 25 phút, 31/7/2008

 
 
Hoa Ngâu trẻ lại hồn nhiên
Chỉ tội tinh nghịch lại hiền như ma
Người ta thường ướp pha trà
Hay dùng để chữa đàn bà bụng đau
Xin đừng phơi khổ thân Ngâu
Bỗng dưng đang trắng thành mầu áo sư...
 
kimrbl

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2013 18:09:04 bởi kimrbl >
thanhquoc 31.07.2008 18:07:52 (permalink)
0
BUỒN THÌ
 
Buồn thì ra biển tìm quên
Thả lòng theo sóng lênh đênh bến bờ
Xin người chớ cứ rao thơ
Buồn đi buồn lại cõi đời xát xơ.
 
Hii xin chào bà con cô bác. Tôi vì cũng buồn nên mới lên mạng để cho vơi nổi buồn,vô tình bắt gặp chủ đề này nên xin được phép họa vài câu mong bà con đừng trách
kimrbl 01.08.2008 17:40:27 (permalink)
0

Trích đoạn: thanhquoc

BUỒN THÌ
 
Buồn thì ra biển tìm quên
Thả lòng theo sóng lênh đênh bến bờ
Xin người chớ cứ rao thơ
Buồn đi buồn lại cõi đời xát xơ.
 
Hii xin chào bà con cô bác. Tôi vì cũng buồn nên mới lên mạng để cho vơi nổi buồn,vô tình bắt gặp chủ đề này nên xin được phép họa vài câu mong bà con đừng trách


Cám ơn bạn thanhquoc đã hoạ cùng.
 
Gửi buồn cho sóng mang theo
Lặng im ngắm nước thuỷ triều đang dâng
Nhẹ lòng bỗng thấy bâng khuâng 
Thì ra đến cả đại dương cũng buồn
 
 
 
 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2013 18:09:42 bởi kimrbl >
Ha Ngan Ha 01.08.2008 20:24:37 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

NẾU HỢP SẼ TIẾN XA HƠN
 
NẾU HỢP THÌ SẼ TIẾN XA HƠN
MỚI NGÓ THOÁNG QUA SỢ HẾT HỒN
CAO LỚN , ĐẸP TRAI , HƠI MƠ MỘNG
HÀO HOA , PHONG NHÃ , BIẾT CHÌU EM ...

NẾU HỢP THÌ SẼ TIẾN XA HƠN
NGẪM MÌNH MÀ LO THẤY THẬT BUỒN
NHỎ BÉ , XẤU TRAI ,QUÊ MỘT CỤC
BA CỌC BA ĐỒNG THÁNG NHẴN TRƠN

NẾU HỢP THÌ SẼ TIẾN XA HƠN
ĐỜI NGHÈO NẶNG VAI NHỮNG LO BUỒN
ĐỜI THỰC MỘT THÂN CÒN MỬA MẬT
MÌNH CÒN CHƯA NỔI VỢ GÌ CON ...

NẾU HỢP THÌ SẼ TIẾN XA HƠN
QUẲNG MỌI LO TOAN VỚI NỖI BUỒN
HÍ HỬNG TÌM AI NGƯỜI TRÊN MẠNG
VỠ MỘNG THÔI ĐÀNH PHẢI XUỐNG LUÔN

CHẲNG HỢP NÊN KHÔNG TIẾN XA HƠN
BỞI TRÓT SINH RA SỐ KHỔ BUỒN
ĐỜI THỰC CHƯA XONG CÒN ẢO VỌNG
TRỜI BẮT XIN ĐÀNH CHỊU CÔ ĐƠN !



Không Đề
Thấy em ở trên nick chát
Anh chần chừ một lát... lòng thích, sang.
Anh ôm bó hoa tặng nàng
Hỏi thăm mấy tuổi nhẹ nhàng gót son.
Em im lặng, anh héo hon
Tim anh bứt rứt dõi mòn bước chân.
Em im, anh dạ lâng lâng
Em bỏ mặt, anh bần thần xót xa.
Theo chân em tặng bó hoa
Em ơi, em hỡi, em là tên chi.
Buồn bực lên net tức thì
Gặp em nick khác thích nghi vô liền.
Cầm cự ngày tháng triền miên
Chát qua chát lại thấy ghiền chát mê.
Mê nick mê cả tên nàng
Mê luôn giọng chát dịu dàng thấy thương.
Nào dè em có tình vương
Bái bai anh nhé, người thương có rồi.
Tim anh tím ngắt một hồi
Ức trông cái nick đứng ngồi không yên.
Nên anh phải xuống nick liền
Và xưng em gái anh phiền bấy lâu.
Tháng bảy trời đổ mưa ngâu.
Trách ai không bắt nhịp cầu anh qua.
Liếc nick khác đẹp hơn mà
Nhảy vào chát nữa cho ta đỡ sầu.
Ngồi chát một hồi thật lâu.
Hỏi ra là đấng mài râu như mình.
Tức lòng chẳng chịu lặng thinh
Quay qua nick kế chúng mình có duyên.
Bên kia nick bảo để yên
Vì lo bận việc đừng phiền tới nhe.
Bực bội xuống nick cái e
Nỗi buồn gánh đổ đầy ghe nỗi buồn.
                               HNH



kimrbl 01.08.2008 23:53:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Ha Ngan Ha


Trích đoạn: kimrbl

NẾU HỢP SẼ TIẾN XA HƠN
 
NẾU HỢP THÌ SẼ TIẾN XA HƠN
MỚI NGÓ THOÁNG QUA SỢ HẾT HỒN
CAO LỚN , ĐẸP TRAI , HƠI MƠ MỘNG
HÀO HOA , PHONG NHÃ , BIẾT CHÌU EM ...

NẾU HỢP THÌ SẼ TIẾN XA HƠN
NGẪM MÌNH MÀ LO THẤY THẬT BUỒN
NHỎ BÉ , XẤU TRAI ,QUÊ MỘT CỤC
BA CỌC BA ĐỒNG THÁNG NHẴN TRƠN

NẾU HỢP THÌ SẼ TIẾN XA HƠN
ĐỜI NGHÈO NẶNG VAI NHỮNG LO BUỒN
ĐỜI THỰC MỘT THÂN CÒN MỬA MẬT
MÌNH CÒN CHƯA NỔI VỢ GÌ CON ...

NẾU HỢP THÌ SẼ TIẾN XA HƠN
QUẲNG MỌI LO TOAN VỚI NỖI BUỒN
HÍ HỬNG TÌM AI NGƯỜI TRÊN MẠNG
VỠ MỘNG THÔI ĐÀNH PHẢI XUỐNG LUÔN

CHẲNG HỢP NÊN KHÔNG TIẾN XA HƠN
BỞI TRÓT SINH RA SỐ KHỔ BUỒN
ĐỜI THỰC CHƯA XONG CÒN ẢO VỌNG
TRỜI BẮT XIN ĐÀNH CHỊU CÔ ĐƠN !



Không Đề
Thấy em ở trên nick chát
Anh chần chừ một lát... lòng thích, sang.
Anh ôm bó hoa tặng nàng
Hỏi thăm mấy tuổi nhẹ nhàng gót son.
Em im lặng, anh héo hon
Tim anh bứt rứt dõi mòn bước chân.
Em im, anh dạ lâng lâng
Em bỏ mặt, anh bần thần xót xa.
Theo chân em tặng bó hoa
Em ơi, em hỡi, em là tên chi.
Buồn bực lên net tức thì
Gặp em nick khác thích nghi vô liền.
Cầm cự ngày tháng triền miên
Chát qua chát lại thấy ghiền chát mê.
Mê nick mê cả tên nàng
Mê luôn giọng chát dịu dàng thấy thương.
Nào dè em có tình vương
Bái bai anh nhé, người thương có rồi.
Tim anh tím ngắt một hồi
Ức trông cái nick đứng ngồi không yên.
Nên anh phải xuống nick liền
Và xưng em gái anh phiền bấy lâu.
Tháng bảy trời đổ mưa ngâu.
Trách ai không bắt nhịp cầu anh qua.
Liếc nick khác đẹp hơn mà
Nhảy vào chát nữa cho ta đỡ sầu.
Ngồi chát một hồi thật lâu.
Hỏi ra là đấng mài râu như mình.
Tức lòng chẳng chịu lặng thinh
Quay qua nick kế chúng mình có duyên.
Bên kia nick bảo để yên
Vì lo bận việc đừng phiền tới nhe.
Bực bội xuống nick cái e
Nỗi buồn gánh đổ đầy ghe nỗi buồn.
                              HNH

 
Cám ơn bạn HanganHa đã hoạ cùng.
 
Nhắc ai lên mạng thì lên
Nhưng đừng tán tỏ tình duyên làm gì
Nick gái mà lại nam nhi
Cái tên thơ mộng thầm thì dễ thương
Khiến ai dính mối tơ vương
Lúc biết sự thật tìm đường tháo thân...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2013 18:10:02 bởi kimrbl >
thaianh49 02.08.2008 01:10:04 (permalink)
0
Cám ơn bạn HanganHa đã hoạ cùng.
 
Nhắc ai lên mạng thì lên
Nhưng đừng tán tỏ tình duyên làm gì
Nick gái mà lại nam nhi
Cái tên thơ mộng thầm thì dễ thương
Khiến ai dính mối tơ vương
Lúc biết sự thật tìm đường tháo thân...

                   KIMR BI
 
Tương tư trên mạng làm chi
Để cho tình khổ,tình sy đêm ngày
Anh out rồi...nói với ai đây.?
Thương anh trên mạng...có ngày ''lõm'' to
                 Thái Anh
Ha Ngan Ha 02.08.2008 06:15:38 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl


Trích đoạn: Ha Ngan Ha


Trích đoạn: kimrbl

NẾU HỢP SẼ TIẾN XA HƠN
 
NẾU HỢP THÌ SẼ TIẾN XA HƠN
MỚI NGÓ THOÁNG QUA SỢ HẾT HỒN
CAO LỚN , ĐẸP TRAI , HƠI MƠ MỘNG
HÀO HOA , PHONG NHÃ , BIẾT CHÌU EM ...

NẾU HỢP THÌ SẼ TIẾN XA HƠN
NGẪM MÌNH MÀ LO THẤY THẬT BUỒN
NHỎ BÉ , XẤU TRAI ,QUÊ MỘT CỤC
BA CỌC BA ĐỒNG THÁNG NHẴN TRƠN

NẾU HỢP THÌ SẼ TIẾN XA HƠN
ĐỜI NGHÈO NẶNG VAI NHỮNG LO BUỒN
ĐỜI THỰC MỘT THÂN CÒN MỬA MẬT
MÌNH CÒN CHƯA NỔI VỢ GÌ CON ...

NẾU HỢP THÌ SẼ TIẾN XA HƠN
QUẲNG MỌI LO TOAN VỚI NỖI BUỒN
HÍ HỬNG TÌM AI NGƯỜI TRÊN MẠNG
VỠ MỘNG THÔI ĐÀNH PHẢI XUỐNG LUÔN

CHẲNG HỢP NÊN KHÔNG TIẾN XA HƠN
BỞI TRÓT SINH RA SỐ KHỔ BUỒN
ĐỜI THỰC CHƯA XONG CÒN ẢO VỌNG
TRỜI BẮT XIN ĐÀNH CHỊU CÔ ĐƠN !



Không Đề
Thấy em ở trên nick chát
Anh chần chừ một lát... lòng thích, sang.
Anh ôm bó hoa tặng nàng
Hỏi thăm mấy tuổi nhẹ nhàng gót son.
Em im lặng, anh héo hon
Tim anh bứt rứt dõi mòn bước chân.
Em im, anh dạ lâng lâng
Em bỏ mặt, anh bần thần xót xa.
Theo chân em tặng bó hoa
Em ơi, em hỡi, em là tên chi.
Buồn bực lên net tức thì
Gặp em nick khác thích nghi vô liền.
Cầm cự ngày tháng triền miên
Chát qua chát lại thấy ghiền chát mê.
Mê nick mê cả tên nàng
Mê luôn giọng chát dịu dàng thấy thương.
Nào dè em có tình vương
Bái bai anh nhé, người thương có rồi.
Tim anh tím ngắt một hồi
Ức trông cái nick đứng ngồi không yên.
Nên anh phải xuống nick liền
Và xưng em gái anh phiền bấy lâu.
Tháng bảy trời đổ mưa ngâu.
Trách ai không bắt nhịp cầu anh qua.
Liếc nick khác đẹp hơn mà
Nhảy vào chát nữa cho ta đỡ sầu.
Ngồi chát một hồi thật lâu.
Hỏi ra là đấng mài râu như mình.
Tức lòng chẳng chịu lặng thinh
Quay qua nick kế chúng mình có duyên.
Bên kia nick bảo để yên
Vì lo bận việc đừng phiền tới nhe.
Bực bội xuống nick cái e
Nỗi buồn gánh đổ đầy ghe nỗi buồn.
                           HNH


Cám ơn bạn HanganHa đã hoạ cùng.
 
Nhắc ai lên mạng thì lên
Nhưng đừng tán tỏ tình duyên làm gì
Nick gái mà lại nam nhi
Cái tên thơ mộng thầm thì dễ thương
Khiến ai dính mối tơ vương
Lúc biết sự thật tìm đường tháo thân...


Tìm đường tháo thân...
" Chòng chành như nón không quai"
Như trai không gái như anh không bồ.
Bồ nông anh có một sô
Bồ cũ, bồ mới một lô khó tìm.
Bồ cũ trách anh dư tim
Bồ mới nói: Xấu trai, im cho rồi.
Anh oái xế chớ lôi thôi
Chàng trai bảnh tỏn lên ngôi lâu rồi.
Xấu trai, kêu nghèo, gánh buồn một mối.
Tim anh thiếu, giờ hấp hối.
Cố lên tìm kiếm kẻo chết mất thôi.
Tim thừa thiếu gì cũng rối
Cua bồ nhiều-dư tim vì sợ ối.
Không có bồ yêu, thối chí bán buôn.
Nên gánh buồn dồn đống buồn
Tim anh xịu xuống buồn buôn gánh buồn.
                                    HNH




<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2008 06:17:39 bởi Ha Ngan Ha >
afeng 02.08.2008 09:59:10 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl


Trích đoạn: afeng


Trích đoạn: Hoa_Dương


Trích đoạn: kimrbl

tôi cho nỗi buồn
 
Người ta thì bán được buồn
Còn tôi chỉ muốn cho luôn thôi à
Một đồng bán có người mua
Tôi cho ai nhận xin đưa thêm tiền !








Nỗi buồn không bán, chỉ chia,
Không cho, chỉ sẻ sang qua bên người,
buồn cũ, buồn mới, mười mươi,
Chia nhau thêm chút là vui cả làng.
                       Hoa_Dương




nỗi buồn sao lại bán đi,
để mà vương vấn mà vào hồn thơ,
nỗi buồn khi đứng chơ vơ,
túi thơ là bạn, vườn thơ là tình.

Lão Đông Tà


Cám ơn bạn afeng( hay Lão Đông Tà )đã hoạ cùng 
 
       Buồn nhiều phải bán bớt đi
       Thơ buồn nhiều có hay gì bạn ơi
       Mình buồn san sẻ với người
      Người thừa vui lại cho tôi bạn à...

 
Thân chào Kỉmbl!
afeng mới tập tành làm thơ, thấy thơ Kỉmbl họa rất hay lại có cái gì đó giống mình nên cũng học làm thơ vậy đó, xin đừng cười ha.
 
Nỗi buồn với một nỗi buồn,
xin đừng gộp lại nỗi buồn nhân đôi,
ai về quán vắng xa xôi,
xin đem một chút thả trôi theo dòng,
sông kia mấy đoạn uốn cong,
đời người theo đó uốn cong thêm vào,
đã sinh ở chốn trần lao,
khổ mênh mông lắm bán sao hết buồn,
thôi thì ta phải thuận buồm,
lênh đênh trên biển trần gian mơ màng.
hoangau 02.08.2008 10:42:26 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

 
NẾU HỢP THÌ SẼ TIẾN XA HƠN
...

 

 
 
"TIẾN XA"
 
Có một đôi trai gái
Trên ghế đá vườn hoa.
Chàng thanh xuân phong độ
Nàng dịu dàng thướt tha.

 
Họ thì thầm trò chuyện
Tay cầm tay rụt rè.
Chiếc túi xinh đặt giữa
Cũng tò mò lắng nghe.

 
Mắt chìm vào trong mắt
Hoa tình dâng men say
Chiếc túi xinh đặt giữa
Rớt khi nào không hay.

Môi tìm môi đắm đuối
Tay ...  không còn cầm tay.
Chợt giật mình thảng thốt
Nàng vội lùi ra ngay.

 
Chiếc túi lại đặt giữa.
Nàng thỏ thẻ tỏ bày
" Mới quen nhau, đừng vội
TIẾN XA như thế này ... !!! "



kimrbl 02.08.2008 11:32:40 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: kimrbl


NẾU HỢP THÌ SẼ TIẾN XA HƠN
...





"TIẾN XA"
 
Có một đôi trai gái
Trên ghế đá vườn hoa.
Chàng thanh xuân phong độ
Nàng dịu dàng thướt tha.

 
Họ thì thầm trò chuyện
Tay cầm tay rụt rè.
Chiếc túi xinh đặt giữa
Cũng tò mò lắng nghe.

 
Mắt chìm vào trong mắt
Hoa tình dâng men say
Chiếc túi xinh đặt giữa
Rớt khi nào không hay.

Môi tìm môi đắm đuối
Tay ...  không còn cầm tay.
Chợt giật mình thảng thốt
Nàng vội lùi ra ngay.

 
Chiếc túi lại đặt giữa.
Nàng thỏ thẻ tỏ bày
" Mới quen nhau, đừng vội
TIẾN XA như thế này ... !!! "




 
Nhớ đời
 
Có anh chàng chán vợ
Đi tìm gái bán hoa
Loáng thoáng nghe người ta
Chỗ này...và chỗ nọ...
 
Chỉnh trang anh đóng bộ
Không quên mang nhiều tiền
(Đã đi chơi với em
Phải ga lăng chứ bộ )
 
Vòng vèo qua mấy chỗ
Chửa vừa ý một ai
Cô dày phấn đỏ môi
Cô hình hài tàn tạ...
 
Còn phân vân lưỡng lự
Thoáng vừa thấy một em
Thon thả mặt trái xoan
Với bộ đồ kín đáo...
 
Miệng gọi chân bước rảo
Sợ ai hớt tay trên
Đây đúng thực sinh viên
Con nhà lành tử tế
 
Chẳng cò kè bớt giá
Hẹn bãi đáp gặp nhau
Dù đã phóng rất mau
Mà nàng đà tới trước
 
Thỏ thẻ giọng thật mượt
Tắt đèn đi anh ơi
Đang hừng hực trong người
Tay lần mò sờ soạng
 
Bỗng đèn ai bật sáng
Cùng tiếng quát rợn người
Khôn hồn hãy nghe lời
Tiền đâu nôn ra hết
 
Mặt mày anh xám ngoét
Kèm một chút ngượng ngùng
Em đâu phải là nàng
Mà là tên đực rựa
 
Và cũng từ buổi đó
Bỏ ý định tòm tem
Dù sao vợ ở bên
Méo tròn thì vẫn có...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2013 18:10:29 bởi kimrbl >
kimrbl 02.08.2008 12:03:28 (permalink)
0

Trích đoạn: afeng


Trích đoạn: kimrbl


Trích đoạn: afeng


Trích đoạn: Hoa_Dương


Trích đoạn: kimrbl

tôi cho nỗi buồn
 
Người ta thì bán được buồn
Còn tôi chỉ muốn cho luôn thôi à
Một đồng bán có người mua
Tôi cho ai nhận xin đưa thêm tiền !








Nỗi buồn không bán, chỉ chia,
Không cho, chỉ sẻ sang qua bên người,
buồn cũ, buồn mới, mười mươi,
Chia nhau thêm chút là vui cả làng.
                     Hoa_Dương




nỗi buồn sao lại bán đi,
để mà vương vấn mà vào hồn thơ,
nỗi buồn khi đứng chơ vơ,
túi thơ là bạn, vườn thơ là tình.

Lão Đông Tà


Cám ơn bạn afeng( hay Lão Đông Tà )đã hoạ cùng 
 
       Buồn nhiều phải bán bớt đi
       Thơ buồn nhiều có hay gì bạn ơi
       Mình buồn san sẻ với người
      Người thừa vui lại cho tôi bạn à...


Thân chào Kỉmbl!
afeng mới tập tành làm thơ, thấy thơ Kỉmbl họa rất hay lại có cái gì đó giống mình nên cũng học làm thơ vậy đó, xin đừng cười ha.

Nỗi buồn với một nỗi buồn,
xin đừng gộp lại nỗi buồn nhân đôi,
ai về quán vắng xa xôi,
xin đem một chút thả trôi theo dòng,
sông kia mấy đoạn uốn cong,
đời người theo đó uốn cong thêm vào,
đã sinh ở chốn trần lao,
khổ mênh mông lắm bán sao hết buồn,
thôi thì ta phải thuận buồm,
lênh đênh trên biển trần gian mơ màng.

 
Người buồn , ta cũng đang buồn
Không cho không nhận không buôn bán rồi
Vậy nên đem chút thả chơi
Ép vào con chữ gửi người tri âm
Sẻ chia một chút tình thâm
Sưởi lòng ấm giữa thăng trầm bể dâu...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2013 18:10:47 bởi kimrbl >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 42 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 616 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9