Đường Về Cõi Tịnh
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 30 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 437 bài trong đề mục
DieuTam 12.07.2008 17:12:24 (permalink)
0

 
Đường Về Cõi Tịnh
 
Tâm phiền não an nhiên buông xã
Cảnh chướng duyên không ngã đường tu
Sân si một niệm oán thù
Cả rừng phước đức công phu chẳng còn

 
Dưỡng song thân phận con hiếu thảo
Phụng ân sư giữ đạo làm đầu
Quy y Tam Bảo trì câu
DI ĐÀ lục tự thâm sâu nhiệm màu

 
Tâm và tiếng hòa nhau tha thiết
Tạp niệm ngưng nuối tiếc ngày xưa
Tịnh tâm học hiểu Đại Thừa
Tìm cửa phương tiện ngõ vừa lối vô

 
Nương hạnh nguyện thọ Bồ -tát giới
Thập thiện hành ấy mới là tu
Mạng chung về cõi vô ưu
Bởi tâm thuần thiện chẳng lưu phàm trần

 
Cõi Tịnh Độ rất cần nền tảng
Ý , khẩu , thân huệ mạng giữ gìn
Vọng niệm dấy khởi lòng mình
Tâm không duyên cảnh tánh linh sáng ngời

 
Diệu Tâm
Sat ,Sep 02, 2006

 
#1
    DieuTam 12.07.2008 17:28:03 (permalink)
    0
         Thưa Mẹ ! Con Đi Tu






     
    Con tu phải đâu vì tình phụ
    Vì con vừa nhận đủ phước duyên
    Ánh sáng Phật pháp diệu huyền
    Đưa con ra khỏi thụy miên cuộc đời

    Đời miên thuỵ (*) buông rơi Phật tánh
    Đẩy thiện duyên xa lánh căn lành
    Tâm ma chao đảo chúng sanh
    Tịnh không - Không tịnh , tu thành gì đây?

    Đây là kiếp mượn vay phải trả
    Màn ba rồi nhân quả phân minh
    Thưa Mẹ ! , Con gắng sức mình
    Tịnh Tâm , Chay Lạt , giữ gìn Huệ Tâm

    Diệu Tâm
    Sat Jul 21, 2007 10:30 pm

    ( * ) giấc ngũ miên man








    #2
      DieuTam 12.07.2008 17:32:06 (permalink)
      0
      Viễn Ly Mộng

      Tâm viễn ly Mộng tưởng
      Chân không vô sắc hương
      Quán tự tại ngũ uẫn
      Chân tâm Mộng bất vương


       

      diệu tâm
      Sat Dec 10, 2005 8:15 pm

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2008 17:33:07 bởi DieuTam >
      #3
        DieuTam 12.07.2008 17:51:10 (permalink)
        0
        Vịnh Chữ Tâm
         
         
        Ngữa tay nâng nhẹ trái tim
        Nâng niu tình Mẹ diệu hiền từ bi
        Đê đầu Kinh Khổ khắc ghi
        Quê xưa con trẻ ra đi chưa về
        Mộng trần hữu lậu còn mê
        Màn Vô Minh phủ lục bề * lầm than
        Mấy lời Mẫu dạy , truyền ban
        Kỳ Ba chuyến chót gian nan đủ điều
        Tùy duyên xin Mẹ dắt dìu
        Huệ đăng thắp sáng mộc kiều khai tâm
        Vườn Tây Vương Mẫu xa xăm
        Mẹ chờ con trẻ bao năm mõi mòn
        Giữ lòng tình Mẹ sắt son
        Chờ Long Hoa hội hiệp đoàn Diêu Cung
        Có thương Mẹ thương cho cùng
        Chờ thuyền Bát Nhã về chung Thiên Đình
        Chữ KHÔNG mang lấy bên mình
        Cẩm nang Mẹ dạy huyền linh kiên trì
        Đời Mạt Kiếp , Pháp Vô Vi
        Lục căn mê muội sân si khổ sầu
        Từ nay con bắt nhịp cầu
        Đưa đời giải thoát về hầu Mẹ Cha
        Chữ Tâm nghĩa rộng bao la
        Nguyện cho bá tánh thoát ra nghiệp trần

        * Lục bề = Lục đạo ( trời, người, a tu la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh ) 

        diệu tâm 
        Sun Aug 13, 2006 11:39 pm
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2008 17:53:38 bởi DieuTam >
        #4
          DieuTam 12.07.2008 17:56:53 (permalink)
          0
          TU TÂM

          Xưa con trẻ sầu nhân khóc thế
          Trách thói đời mưu kế trắng đen
          Dòng châu đẫm gối hờn ghen
          Đau lòng con trẻ bao phen túy sầu

          Nay lã chã dòng châu con khóc
          Xót thường người cả khắp mười phương
          Bão giông , hạn hán , tai ương
          Màn trời , chiếu đất , xác vương biển đời

          Khi chưa hiểu đạo Trời cao vút
          Đời trẻ thơ còn chút nghiệp ngu
          Ngoài nơi cửa Phật sương mù
          Dẫn đường con trẻ chu du lạc lầm

          Lúc chưa tu , phận tằm nhả chữ
          Biết khổ sầu , vẫn cứ mộng mơ
          Tu rồi Đạo dạy con khờ
          Từ bi , hỷ xã Kinh Thơ nằm lòng

          Chưa tu , còn trong vòng Tứ Khổ
          Tu rồi phải biết gỡ thoát ly
          Chưa tu minh trí nhược suy
          Tu rồi quán chiếu Vô Vi soi mình

          Lúc chưa tu lữa tình ngụt cháy
          Khi tu rồi giữ lấy Linh Quang
          Màn Ba Cha sẩy , Mẹ sàn
          Chờ thuyền Bát Nhã con sang Tây Đình

          Tây Đình , nơi quê mình xa lắm
          Khi chưa tu , chưa nhắm đường về
          Tu rồi khảo hạch ê chề
          Lênh đênh phận trẻ tứ bề đắng cay

          Khi chưa tu còn say danh lợi
          Thấy người thua khấp khởi mừng thầm
          Tu rồi Đạo thắm nhân tâm
          Tay nâng tay đỡ kẽ lầm lối đi

          Chưa tu , đâu biết gì niệm Phật
          Nay tu rồi nhất nhật bình an
          TU là hạnh phúc trần gian
          TÂM hồn bác ái giàu sang phước phần


          diệu tâm

          9285
          (8-25-Ất Dậu , Phật Lịch 4884 )

           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2008 17:57:54 bởi DieuTam >
          #5
            DieuTam 12.07.2008 18:03:47 (permalink)
            0
            Tỉnh Ngộ



            Thế gian này tấn tuồng mộng ảo
            Tham dục nhiều khổ não càng nhiều
            Sao không tri túc mọi điều
            thì nguồn sân hận sẽ tiêu nỗi sầu

            Ngồi quán chiếu từ đâu mà có ,
            xét nội tâm sáng tỏ cảnh sanh
            Một khi bản ngã hoành hành
            Tự cao ngã mạn đua tranh thói đời

            Trong nghịch cảnh buông rơi tánh Phật
            Ngũ uẩn kia đâu thật của ta
            Đời phù du - cõi Ta Bà
            An nhiên tịch mặc thoát ra nghiệp trần

            Tham sân si sẽ dần dứt bỏ
            Biển ái tình sóng gió ba đào
            Liễu khai Phật pháp thâm cao
            Thập tam ma chướng trần lao diệt trừ

            Bổn hoàn nguyên chân như thật tướng
            Phật tại tâm chẳng vướng vô minh
            Oan khiên nghiệp lực tâm sinh
            Đam mê tỉnh ngộ tự mình lánh xa

            Diệu Tâm
            Sat Sep 02, 2006
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2008 18:05:32 bởi DieuTam >
            #6
              DieuTam 12.07.2008 18:19:24 (permalink)
              0
               


              Từ Bi Quán

              Trong Lục Đạo luân hồi sanh tử ,
              vì chấp mê lành dữ vô minh
              Tìm phương cứu độ chúng sinh
              Từ tâm thương xót hàm linh lạc đường

              Quán từ bi trăm đường bác ái
              Gieo giống lành gặt hái trái ngon
              Thân người tánh thú vẫn còn
              Khoang dung hỷ xã đạo tròn thượng căn

              Việc nhỏ mọn cũng rằng tha thứ
              Học từ bi gìn giữ Phật tâm
              Đại Bi quán chiếu lỗi lầm
              Qua bao ngày tháng thăng trầm nghiệp xoay

              Chánh Pháp Minh Như Lai đức độ
              Dù gian nan đau khổ chẳng than
              Ngôi cao thành Phật không màn
              Nguyện là Bồ - tát chỉnh an sáu đường

              Hạnh Nguyện Người con vương vấn mãi
              Mở rộng lòng đối đãi thương nhau
              Tha độ tự độ mai sau
              Phẩm Từ Bi Quán truyền trao giữ đời



              Chánh Pháp Minh = Danh hiệu Phật đời quá khứ của Bồ Tát Quán Thế Âm .

              Con Kính Lạy Mẹ Hiền QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT . Con xin học theo Hạnh Nguyện TỪ BI của Mẹ .
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2008 18:21:32 bởi DieuTam >
              #7
                DieuTam 12.07.2008 18:23:32 (permalink)
                0
                VÔ THƯỜNG

                Trăng có lúc trăng tròn trăng khuyết
                Giấc mơ tan khi tiếc khi không
                Người tu quán xét cõi lòng
                Vọng tưởng càng ít mới mong tựu thành

                Vọng niệm tham gây nhanh nghiệp chướng
                Sắc dục nhiều là vướng khổ đau
                Dây oan chớ trói buộc vào
                Ái sanh Ái diệt làm sao vững bền

                Cơn bão lòng dâng lên quá nữa
                Lấp đường tu nghiêng ngữa chánh - tà
                Sóng nhồi mặc sóng tâm ma
                Quyết cầm vững lái thoát ra biển tình

                Gương có lúc bóng hình mờ ảo
                Bản ngã còn cao ngạo kiêu căng
                Cái ta tự đắc : ai bằng
                Vô minh mê chấp ngỡ rằng tu cao

                Con đường dài chia nhau nhiều lối
                Vững niềm tin chẳng đổi hướng đi
                Một lòng giữ dạ kiên trì
                Trăm ngàn khảo hạch rồi thì cũng qua

                Tâm bình đẳng vị tha bố thí
                Không lợi danh dụng ý khoe khoang
                Chẳng mong khen tấm lòng vàng
                Giúp người thống khổ diệt tham chính mình

                Mượn cái giả chúng sinh tu thật
                Cõi trần gian vạn vật vô thường
                Túi da hôi thối thịt xương
                Một khi tan rã KHÔNG vương bụi trần

                Diệu Tâm
                Mon Sep 04, 2006
                #8
                  DieuTam 12.07.2008 18:25:58 (permalink)
                  0
                  Sắc Không

                  1. Không Không Sắc Sắc
                  Lòng người loạn đảo điên
                  Ai người chứng đắc ?

                  2. Tầm đạo Vô Vi
                  Tuỳ duyên hoá độ nuôi thân
                  Khá tỉnh ngộ suy


                  3. Nghiệp đời oan khiên
                  Đầy ấp thụy miên
                  Quên mất tánh tánh thảo hiền


                  4. Thân tâm mình định trí
                  Ngồi quán chiếu Sắc Không
                  Sáng soi nhật nguyệt

                  5. Cứu vớt tử linh
                  Cứu vớt mình
                  Một nội tâm mê trần

                  #9
                    DieuTam 12.07.2008 18:28:04 (permalink)
                    0
                    An Ổn Ngủ

                    Chính mình đối diện nửa đêm
                    Giọt sầu hờ hững lấp thêm nổi buồn
                    Mặc đời nghiêng ngã quay cuồng
                    Đường tu khảo đảo chớ buông tay chèo

                    Dốc sương mù cheo leo cao vút
                    Vực thẳm sầu ngùn ngụt khói yêu
                    Nửa đêm đối diện cô liêu
                    Khề khà thi tửu , ít nhiều đắng cay

                    Sao không ngủ chờ ngày mai sáng
                    Bình minh lên ánh rạng ửng hồng
                    Qua rồi đêm tuyết mùa đông
                    Gió xuân dịu mát mát lòng nữ nhi

                    An ổn ngủ , quên đi quá khứ
                    Thân tâm mình vui đủ là hơn
                    Gánh chi nặng gánh tủi hờn
                    Oằn vai buồn tủi , tha nhơn hiểu gì

                    #10
                      DieuTam 12.07.2008 18:31:19 (permalink)
                      0
                      Thức Tỉnh
                       
                       

                       
                      Duyên tục thế từ đây tận diệt
                      Nợ ân tình đã biết trả vay
                      Vãn sinh cát bụi phủ giầy
                      Chân không vai nhẹ phủ mây xác phàm

                      Đêm tĩnh mịch vui làm ngọn nến
                      Đốt niềm đau chợt đến đời ta
                      Bóng ma dĩ vãng xoá nhoà
                      U phiền diệt đạo ta bà thoát thai

                       
                      Khi khổ não tình hoài ngã chấp
                      Lúc si mê đầy ấp tâm linh
                      Từ bi mở cữa lòng mình
                      Duyên khởi duyên tận chúng sinh lạc thần


                      #11
                        DieuTam 12.07.2008 18:34:39 (permalink)
                        0
                        Soi Gương
                         

                         
                        Muôn nghiệp khổ đau thương trước mắt
                        Cõi nhân gian đầy ấp sân si
                        Vô Minh che lấp từ bi
                        Sắc tình tạm bợ vui gì ái ân

                        Thôi trách cứ tình nhân bội bạc
                        Lòng bình yên khúc nhạc Vô Thường
                        Vần thơ thanh tịnh cỏ sương
                        Liên trì thơm ngát toả hương Niết Bàn


                        Luật nhân quả tuần hoàn biến thể
                        Giấc chiêm bao huyết lệ duyên tan
                        Đớn đau thể xác nhân gian
                        Vấn vương quá khứ riêng mang ảo hình

                        Trời gió lộng đứng nhìn sóng biển
                        Biển hôm nay vọng tiếng kinh cầu
                        Con xin giải thoát mộng sầu
                        An vui tự tại cho nhau nụ cười

                        Pháp an tâm độ người lạc lối
                        Diệt Vô Minh tuyệt đối Lục Thông
                        Nhẹ nhàng Ngũ Uẩn trong lòng
                        Soi gương lại thấy cảnh không sáng ngời



                         
                         
                        #12
                          DieuTam 12.07.2008 18:36:56 (permalink)
                          0
                          " Bồ Tát sợ nhân , chúng sanh sợ quả "
                           
                          Khi thác xuống Diêm đàng địa ngục
                          Xác thân ta đến lúc trả vay
                          Từ bao nhiêu kiếp nghiệp dày
                          Bấy nhiêu tội lỗi thân này trót mang

                          Màn ba đến nhân gian khổ nạn
                          Từ bình minh hừng sáng mùa xuân
                          Hoàng hôn đông lạnh bâng khuâng
                          Sinh bịnh lão tử một lần đi qua

                          " Bồ Tát sợ nhân , chúng sanh sợ quả "

                          Lời sống ngữ tim ta hằng nhớ
                          Nhớ cuộc đời ta nợ những gì
                          Aí ân , thù oán chớ ghi
                          Như bằng Thức Tĩnh quên đi hận thù


                           
                           


                          #13
                            DieuTam 12.07.2008 18:42:32 (permalink)
                            0
                            Tự Hối




                            Chưa dể tâm ta tịnh cõi lòng
                            Tội thân khẩu ý diệt chưa xong
                            Cơn gió nhẹ rơi mê muội
                            Lá thu vàng phủ cảnh hư không
                            Trần gian sắc dục mộng ảo
                            Chư Phật , Bô tát quán chiếu thông
                            Nghiệp chướng dồn dập không xao động
                            Vượt khỏi bùn nhơ , sen trổ bông

                            Diệu Tâm
                            Sun Sep 17, 2006
                            #14
                              DieuTam 12.07.2008 18:45:13 (permalink)
                              0

                               
                              Tìm Lại Chính Mình

                              Đong đưa hạt mưa sa
                              Trên đồng cỏ non xanh bao la
                              Ta bỏ quên thực tại

                              Ưỡn mình khỏi ngọn cỏ
                              Hãy tập lắng nghe vi diệu thanh
                              Tiếng niệm Phật đâu đó

                              Kiếp dài con lầm mê
                              Lạc nơi bể khổ khắp muôn phương
                              Chưa một lần trở về

                              Xôn xao thung lũng hồng
                              Khẽ chạm hờ gót chân cư sĩ
                              Lành lạnh mùa gió đông

                              Gom trọn áng mây đen
                              Vô lượng tham sân si ngã nghiêng
                              Mưa rũ sạch buồn phiền



                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 30 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 437 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9