Kính họa bài Rồi Có Lúc 1 của anh Nguyen Gia Linh
Mong có lúc lòng ta thức tỉnh
Có những lúc buồn tay hái vội
Hoa vô ưu sớm tối chưa tàn
Trên sông một chiếc thuyền nan
Xuôi dòng tịnh thủy không màng thế nhân
Trời nắng nhạt tan dần bóng tối
Có nhiều khi tự hỏi lòng mình
Vờn mây gió lộng chân tình
Chiều về ngõ vắng thanh bình được lâu!?
Hay có lúc dòng châu lặng lẽ
Đọng rèm mi thấm nhẹ niềm đau
Ngồi trông cánh én nghiêng chao
Thênh thang mây nước pha màu trắng xanh
Thuyền trở nhịp nhanh nhanh tiến trước
Khách du xuân vọng ước tân niên
Mưa hoà gió thuận miên miên
Công danh sự nghiệp tình tiền hạnh thông
Có những lúc trong lòng thức tỉnh
Ngộ ra mình bướng bỉnh. Hồi tâm
Qua làn khói tỏa hương trầm
Hồ như ẩn hiện âm thầm Phật Tiên
Hàn Ngọc Tuyết Băng
ngày 08/03/ 2009