Đường Về Cõi Tịnh
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 30 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 437 bài trong đề mục
DieuTam 25.05.2009 14:47:44 (permalink)
0

Trích đoạn: HanSiNguyen

New version

EM VỀ BẤT CHỢT PHỐ CHIỀU ĐỔ MƯA

 
Cảm ơn Anh Nguyên nhiều. Chúc anh vui khoẻ.
Kính thư,
dt



DieuTam 25.05.2009 14:51:24 (permalink)
0
Xin Cảm Ơn Tứ Trụ tặng chữ diệu tâm. Chúc Tứ Trụ thân tâm an lạc , Phật sự viên thành.
dt
 
 
 
DieuTam 25.05.2009 14:53:32 (permalink)
0

Trích đoạn: thovetra

       Trăn trở
Ta từ đâu đến đây!
Ta lạc lỏng giữa cuộc đời
Ai cô độc hay mình ta cô độc!
Ta trăn trở ngẫm suy...
Tìm lại chính mình lạ nhỉ mình đâu
Chung quanh ta bao người đang sống
Họ khóc cười giành giật hơn thua
Ta yên lặng chui vào vỏ ốc
Tiếng tù và đâu đó vang lên
Từng hồi chuông từng tiếng xe hú chạy
Họ vội vã và sẵn sàng hối hả
Bỏ lại ta xa lắc xa lơ
Ta lạc hậu như một mãnh rừng hoang
Chưa ai đến chưa bao giờ cày xới
Sống âm thầm vô vọng chẳng ngày mai
Mặc sóng gió mặc nắng mưa
Ta tồn tại như chưa bao giờ tồn tại
Ha ha tiếng cười của chính niềm tâm sự
Trăn trở hoài ảo vọng nó chờ ta
Không ân hận không giận hờn
Không đắc ý không tự ti tự tôn tự đại
Không tự hào dù có cũng bằng không
Có ta đây hay không!
Hợp lại tan đi gió thoảng sương bay
Là hiện thực hay mơ hồ cũng thế
Ta vẫn là ta vẫn còn trăn trở
Ai là ta! ta là ai! đách biết !
     vetra
Diệu Tâm có nhận xét gì về bài thơ này hãy nói chính kiến nhé !
                                             


 
Cảm Ơn Vetra họa thơ :)
DieuTam 25.05.2009 14:57:17 (permalink)
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT



Lâu rồi mới ghé thăm chị DT nè...chúc vui và sáng tác đều nha chị.


 
Cảm Ơn Băng Nguyệt , sẽ họa thơ vào một ngày gần đây trong chủ đề  THU của Băng Nguyệt nhé. Chúc sis luôn vui nhé.
mến,
dt
Nguyen Gia Linh 25.05.2009 22:12:31 (permalink)
0
Cám ơn bài Vọng Cổ Giữ Vững Niềm Tin của Chị Diệu Tâm. Xin phép chị cho tôi được post bài Vọng Cỏ nầy trên Tulinh.net.
Chúc chị mạnh khoẻ và thân tâm anh lạc.

Thân kính

Nguyễn Gia Linh 
thovetra 26.05.2009 20:07:36 (permalink)
0
Đạt…
Mấy ai qua đựơc bến bờ mê
Đời sống bình thường tựa chốn quê
Tự tại quán thông tình hữu giác
An nhiên giải thoát trí vô mê
Căn trần ngủ uẩn bao người biết
Tịch chiếu giai không mấy kẻ về
Tâm vọng muôn loài theo sướng khổ
Tâm chơn bát bất đạt bồ đề
thovetra
thovetra 26.05.2009 20:10:55 (permalink)
0
Niềm đau vô định    
Hoàng hôn về tím phủ biển Qui nhơn
Gió lộng từng cao mây nắng dỗi hờn
Sóng vỗ ven bờ ôm chầm cát trắng
Sao tình ta xa vắng cả ngàn khơi
Đàn hải âu đang mất hút cuối trời
Vào vô định nơi giao hoà nhung nhớ
Vòng tay nhỏ vụng về từ muôn thuở
Để lòng ta trăn trở biển buồn đau
Cảnh Ghềnh ráng, nay đã đổi thay màu
Sao ta ngỡ gió ngàn xưa trở lại
Bến sông trăng thuyền đau Hàn Mặc Tử
Biển đợi chờ xa vắng Mộng Cầm thương
Rời ảo vọng ta trở về hiện thực
Núi xanh lam pha sắc tím chiều vương
Đá rêu buồn sóng vỗ quyện mù sương
Hồn lãng tử ôm niềm đau vô định
vetratho
 lâu quá không ghé thăm DT nay mới ghé tặng bạn vài bài cho vui nhé  thovetra


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64144/F029CDE847DF49B2B12213764E17663C.jpg[/image]
Attached Image(s)
Nguyen Gia Linh 27.05.2009 17:05:44 (permalink)
0
Chúc cô Diệu Tâm hay HNTB mạnh khoẻ, Nguyễn Gia Linh xin phép gởi bài hoạ



Tỉnh thức
(Họa bài Mong có lúc lòng ta thức tỉnh của HNTB)
 
Trong những khoảng liền tay viết vội
Hoa Quỳnh hồng nở tối không tàn
Trường đời dù có gian nan
Giữ lòng ngay thẳng chẳng màng thế nhân
 
Trăng vẫn sáng lui dần bóng tối
Vẫn thường xuyên tự hỏi riêng mình
Cùng nhau giữ mối chân tình
Đắp xây những cảnh an bình dài lâu
 
Không thể để giọt châu lặng lẽ
Sưởi lòng mình nhè nhẹ thương đau
Trên trời cánh nhạn đảo chao
Vẫn bay về hướng đậm màu trắng xanh
 
Con đường sáng theo nhanh nhịp bước
Khách sông hồ mộng ước non tiên
Cuộc đời vui vẻ triền miên
Khó lòng toại nguyện tình tiền hanh thông
 
Nên mới nhắc giữ lòng thức tỉnh
Hãy luôn luôn chấn chỉnh đạo tâm
Ngắm nhìn làn khói hương trầm
Sẽ trông thấy rõ mộng tầm Phật Tiên
 
Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, ngày 27/05/2009
DieuTam 31.05.2009 15:48:31 (permalink)
0
Đạt…


Mấy ai qua đựơc bến bờ mê
Đời sống bình thường tựa chốn quê
Tự tại quán thông tình hữu giác
An nhiên giải thoát trí vô mê
Căn trần ngủ uẩn bao người biết
Tịch chiếu giai không mấy kẻ về
Tâm vọng muôn loài theo sướng khổ
Tâm chơn bát bất đạt bồ đề

thovetra

 
Diệu Tâm Kính họa với anh Tiến bài thơ " Đạt... "
 
Tỉnh giấc mơ trần một thoáng say
Đời như huyễn mộng lắm chua cay
Quanh co Tứ Đế luân hồi khổ
Rảo bước hồng trần Lục Đạo xoay
Biển ái muôn vàn cơn sóng vỗ
Sông mê lắm khúc phước chưa đầy
Tâm Kinh Bát Nhã lời Không Sắc
Diệu giác chơn tâm đạt được ngay

 
Diệu Tâm
ngày 30 tháng 5 , 2009
 
Dang Xuan Linh 31.05.2009 17:40:56 (permalink)
0
Gắng rèn tâm tư
(Họa bài Chùa Tam Bảo của TH Nguyên Hà)




1
Trần ai níu mãi tại nơi đây
Diễm lệ phương xa sống thế nầy
Không chọn phù hoa trên đất khách
Chẳng yêu danh vọng giữa trời Tây
Miễn là dạ nở tình thơ phú
Sao luyện lòng trong, nghĩa đạo Thầy
Kềm lắng tâm tư đừng hỉ nộ
Đuốc vàng soi sáng, ngắm trầm bay



Đặng Xuân Linh



Diệu Tâm kính họa với anh Xuân Linh


Gắng sức kiên trì giữ linh quang
Muôn phần khảo đảo chốn trần gian
Niềm tin vững chắc thân tâm tịnh
Trí huệ khai sinh ánh đạo vàng
Một kiếp tu hành tròn quả vị
Ngàn đời trả nợ lắm gian nan
Ngao du vũ trụ theo chân Mẫu
Chuyển hoá linh căn được nhẹ nhàng


Diệu Tâm
Ngày 31 tháng 5 , 2009


Xuân Linh theo ý bài của chị Diệu Tâm

Ánh Đạo vàng


 
 
Đạo tâm gắng giữ ảnh huyền quang
Đuốc huệ trì theo dẫu khổ nàn
Khảo bước thân phàm tim vẫn tịnh
Niềm tin ánh ngọc Đạo linh vàng
Thơ lòng chí thiện lời xoa diu
Giấc mộng đời người khúc uẩn nan
Diệu vợi du hành noi dấu Mẹ (Phật Mẫu)
Căn nguyên bổn tánh được thanh nhàn
 
 
Đặng Xuân Linh
Nguyen Gia Linh 01.06.2009 18:24:03 (permalink)
0
Rồi đến lúc
(Họa bài Có những lúc của HNTB)
 
 
Rồi đến lúc đường xa mệt mỏi
Vẫn tận tâm tìm cõi đi về
Đường trần chẳng đắm say mê
Chỉ mong xóa những ê chề trong mơ
 
Mùa đông lạnh xác xơ gác trọ
Bên đèn khuya nhìn rõ song thưa
Hiện lên hình ảnh người xưa
Mà sao mới thấy lại vừa biến trôi
 
Vòng tay ấm thương đời biến cải
Đường thênh thang vướng mãi tịnh biên
Tránh xa những bóng lụy phiền
Không nghe tan vỡ như viên đá sầu
 
Lên đỉnh núi vọng đầu hướng thượng
Lấy tâm hồn rộng lượng sớt trao
Dù trong cảnh khổ cùng nhau
Niềm tin bến giác mai sau theo về
 
Nơi núi thẩm sơn khê gió tuyết                      
Tránh đi đâu trăng khuyết trời tròn
Trên đồng nhiều đám cỏ non
Bước chân thanh thản chưa mòn tuổi xuân
 
 
Nguyễn Gia Linh
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2009 16:18:00 bởi Huyền Băng >
Nguyen Gia Linh 11.06.2009 22:28:20 (permalink)
0
Chào TH Diệu Tâm hay Hàn Ngọc Tuyết Băng, hôm nay Nguyễn Gia Linh đến viếng trang thơ của Diệu Tâm và gởi bài hoạ TÂM TỈNH NGỘ


Thân kính


Nguyễn Gia Linh





Tâm tỉnh ngộ
(Họa bài Rồi có lúc 3 của  TH Diệu Tâm hay Hàn Ngọc Tuyết Băng)                                                        
 
 
Duyên hạnh ngộ chân dung bức họa
Chốn thiền môn nhẹ tỏa ánh quang
Bên ngoài gió chuyển mùa sang
Đổi màu thanh lịch mai vàng trổ bông
 
Trước tỉnh mịch đồi thông ngẫm nghĩ
Cõi ta bà vốn dĩ ưu phiền
Vì chưng sướng khổ liên miên
Chen vào cuộc sống  thản nhiên buộc ràng
 
Tâm tỉnh ngộ không màng thế sự
Chuyện trần gian vướng đủ muôn điều
Tránh xa danh lợi càng nhiều
Càng gần cảnh giới thâm siêu nhiệm mầu
 
Chịu thử thách ghìm sâu ánh mắt
Luyện lòng tu khóa chặt tâm ma
Không cho khái niệm ta bà
Để dành chổ của Pháp Hoa quen dùng
 
Rồi sẽ đến lúc cùng vui hưởng
Chốn thảnh thơi hết vướng bụi trần
Theo về Bến Giác tâm thân
Xuôi miền tỉnh lạc đến gần Phật Tiên
 
 
Nguyễn Gia Linh
quainhan 12.06.2009 06:30:04 (permalink)
0
Tu Hành
(đường liên vận)

Thế gian như nước chảy xoay dòng
Hạ mãn thu tàn lại đến đông
Xưa ấy cả đời rong mỏi bước
Giờ thì trọn kiếp khép tu lòng
Mõ chuông tích nghiệp dầy như biển
Kinh kệ nhập tâm mạnh tựa giông
Cầm lái cõi người qua bể khổ
Mở đường phật pháp ngập sen hồng

Mở đường phật pháp ngập sen hồng
Cứu độ chúng sinh thoát bão giông
Thiện ngộ thấm nhuần khai huệ trí
Từ bi vươn khắp dậy hương lòng
Nở hoa hiếu tự đầy nhân thế
Rụng quả ân tình sáng cõi đông
Đến lúc xuôi tay về cực lạc
Kim thuyền Bát Nhã đợi bên dòng

Kim thuyền bát Nhã đợi bên dòng
Tiễn kẻ tu hành đón cảnh đông
Vui vẻ muôn đời nơi Đất Phật
An nhiên trọn kiếp giữa tâm lòng
Non bồng yên nghỉ thôi sóng gió
Nước nhược êm đềm chẳng lũ giông
Sẽ mãi quên đời trăm khốn khó
Hồn trôi nhẹ nhỏm chốn mây hồng

Hồn trôi nhẹ nhỏm chốn mây hồng
Đạo hạnh thấm nhuần chẳng sợ giông
Theo bước mở đường nghinh Đức Phật
Tu hồn vực đạo sáng tâm lòng
Tự thân niệm hóa về tây quốc
Nhập thể trí khai tỏa ánh đông
Một cõi yên vì miền cực lạc
Êm đềm như nước chảy xuôi dòng

Đông Hòa - Nguyễn Chí Hiệp
09.12.2008

Gửi Diệu Tâm

Tự độ gặp ở bensongmay đến nay lại thấy tên của thi hữu ở đây
Chúc bằng an nhé
thân ái
donghoa nguyenchihiep
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2009 06:37:41 bởi quainhan >
Nguyen Gia Linh 13.06.2009 00:35:14 (permalink)
0
Trích đoạn: quainhan

Trích đoạn: Dang Xuan Linh

Trích đoạn: DieuTam

Gắng rèn tâm tư
(Họa bài Chùa Tam Bảo của TH Nguyên Hà)




1
Trần ai níu mãi tại nơi đây
Diễm lệ phương xa sống thế nầy
Không chọn phù hoa trên đất khách
Chẳng yêu danh vọng giữa trời Tây
Miễn là dạ nở tình thơ phú
Sao luyện lòng trong, nghĩa đạo Thầy
Kềm lắng tâm tư đừng hỉ nộ
Đuốc vàng soi sáng, ngắm trầm bay



Đặng Xuân Linh



Diệu Tâm kính họa với anh Xuân Linh


Gắng sức kiên trì giữ linh quang
Muôn phần khảo đảo chốn trần gian
Niềm tin vững chắc thân tâm tịnh
Trí huệ khai sinh ánh đạo vàng
Một kiếp tu hành tròn quả vị
Ngàn đời trả nợ lắm gian nan
Ngao du vũ trụ theo chân Mẫu
Chuyển hoá linh căn được nhẹ nhàng


Diệu Tâm
Ngày 31 tháng 5 , 2009


Xuân Linh theo ý bài của chị Diệu Tâm

Ánh Đạo vàng


 
 
Đạo tâm gắng giữ ảnh huyền quang
Đuốc huệ trì theo dẫu khổ nàn
Khảo bước thân phàm tim vẫn tịnh
Niềm tin ánh ngọc Đạo linh vàng
Thơ lòng chí thiện lời xoa diu
Giấc mộng đời người khúc uẩn nan
Diệu vợi du hành noi dấu Mẹ (Phật Mẫu)
Căn nguyên bổn tánh được thanh nhàn
 
 
Đặng Xuân Linh


NHIỆM MẦU
 
Mầu nhiệm Bồ Đề tỏa ánh quang
Nhập theo Đức Phật giải nguy nàn
Lời kinh khấu tụng soi đường sáng
Chuông mỏ công phu ửng sắc vàng

Giác ngộ cõi người qua bể khổ
Tìm theo nhân loại hết gian nan
Khắp nơi tịnh giới tâm khai huệ
Vạn kiếp siêu sinh hưởng phước nhàn

đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
07.06.2009


Gửi hoạ cùng
Thân ái



Đạo tâm
 
 
 
Mầu nhiệm soi đời ánh đạo quang
Kiên trì phổ độ vượt tai nàn
Niềm tin sáng tỏ tô đường hạnh
Tiếng mỏ ngời trong ửng nét vàng
Diệu vợi con đò về bến giác
Huyền không chiếc bách vượt nguy nan
Tơ lòng vạn thuở chưa hề rối
Bản tính tu thân đậm ý nhàn
 
 
Nguyễn Gia Linh
DieuTam 19.06.2009 13:51:14 (permalink)
0
               Căn  nguyên  bổn  tướng 
 
                                Căn  nguyên  bổn  tướng  thể chân  như
Ngoại  cảnh trần duyên  khéo  diệt  trừ
Khổ sở  gian  lao  tìm  Phật  pháp
Chân  tâm diệu  giác ngộ vô  ưu
Lòng  tham  dục  vọng  càng  cao  dốc
Phước  đức  thanh  nhàn  chẳng  thấy  dư
Kiến  tánh  minh  tâm  thường  tịnh  chiếu
Gìn  tâm giữ  đạo mãi  không  hư
Diệu Tâm
 
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 30 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 437 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9