Đường Về Cõi Tịnh
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 30 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 437 bài trong đề mục
DieuTam 19.06.2009 13:53:33 (permalink)
0
Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Trích đoạn: quainhan

Trích đoạn: Dang Xuan Linh

Trích đoạn: DieuTam

Gắng rèn tâm tư
(Họa bài Chùa Tam Bảo của TH Nguyên Hà)




1
Trần ai níu mãi tại nơi đây
Diễm lệ phương xa sống thế nầy
Không chọn phù hoa trên đất khách
Chẳng yêu danh vọng giữa trời Tây
Miễn là dạ nở tình thơ phú
Sao luyện lòng trong, nghĩa đạo Thầy
Kềm lắng tâm tư đừng hỉ nộ
Đuốc vàng soi sáng, ngắm trầm bay



Đặng Xuân Linh



Diệu Tâm kính họa với anh Xuân Linh


Gắng sức kiên trì giữ linh quang
Muôn phần khảo đảo chốn trần gian
Niềm tin vững chắc thân tâm tịnh
Trí huệ khai sinh ánh đạo vàng
Một kiếp tu hành tròn quả vị
Ngàn đời trả nợ lắm gian nan
Ngao du vũ trụ theo chân Mẫu
Chuyển hoá linh căn được nhẹ nhàng


Diệu Tâm
Ngày 31 tháng 5 , 2009


Xuân Linh theo ý bài của chị Diệu Tâm

Ánh Đạo vàng




Đạo tâm gắng giữ ảnh huyền quang
Đuốc huệ trì theo dẫu khổ nàn
Khảo bước thân phàm tim vẫn tịnh
Niềm tin ánh ngọc Đạo linh vàng
Thơ lòng chí thiện lời xoa diu
Giấc mộng đời người khúc uẩn nan
Diệu vợi du hành noi dấu Mẹ (Phật Mẫu)
Căn nguyên bổn tánh được thanh nhàn


Đặng Xuân Linh


NHIỆM MẦU
 
Mầu nhiệm Bồ Đề tỏa ánh quang
Nhập theo Đức Phật giải nguy nàn
Lời kinh khấu tụng soi đường sáng
Chuông mỏ công phu ửng sắc vàng

Giác ngộ cõi người qua bể khổ
Tìm theo nhân loại hết gian nan
Khắp nơi tịnh giới tâm khai huệ
Vạn kiếp siêu sinh hưởng phước nhàn

đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
07.06.2009


Gửi hoạ cùng
Thân ái



Đạo tâm



Mầu nhiệm soi đời ánh đạo quang
Kiên trì phổ độ vượt tai nàn
Niềm tin sáng tỏ tô đường hạnh
Tiếng mỏ ngời trong ửng nét vàng
Diệu vợi con đò về bến giác
Huyền không chiếc bách vượt nguy nan
Tơ lòng vạn thuở chưa hề rối
Bản tính tu thân đậm ý nhàn


Nguyễn Gia Linh 


Kính Họa cùng các Huynh



Căn  nguyên  bổn  tướng  
 

Căn  nguyên  bổn  tướng  thể chân  như
Ngoại  cảnh trần duyên  khéo  diệt  trừ
Khổ sở  gian  lao  tìm  Phật  pháp
Chân  tâm diệu  giác ngộ vô  ưu
Lòng  tham  dục  vọng  càng  cao  dốc
Phước  đức  thanh  nhàn  chẳng  thấy  dư
Kiến  tánh  minh  tâm  thường  tịnh  chiếu
Gìn  tâm giữ  đạo mãi  không  hư


Diệu Tâm
 
DieuTam 19.06.2009 14:00:04 (permalink)
0
Trích đoạn: quainhan

Tu Hành
(đường liên vận)

Thế gian như nước chảy xoay dòng
Hạ mãn thu tàn lại đến đông
Xưa ấy cả đời rong mỏi bước
Giờ thì trọn kiếp khép tu lòng
Mõ chuông tích nghiệp dầy như biển
Kinh kệ nhập tâm mạnh tựa giông
Cầm lái cõi người qua bể khổ
Mở đường phật pháp ngập sen hồng

Mở đường phật pháp ngập sen hồng
Cứu độ chúng sinh thoát bão giông
Thiện ngộ thấm nhuần khai huệ trí
Từ bi vươn khắp dậy hương lòng
Nở hoa hiếu tự đầy nhân thế
Rụng quả ân tình sáng cõi đông
Đến lúc xuôi tay về cực lạc
Kim thuyền Bát Nhã đợi bên dòng

Kim thuyền bát Nhã đợi bên dòng
Tiễn kẻ tu hành đón cảnh đông
Vui vẻ muôn đời nơi Đất Phật
An nhiên trọn kiếp giữa tâm lòng
Non bồng yên nghỉ thôi sóng gió
Nước nhược êm đềm chẳng lũ giông
Sẽ mãi quên đời trăm khốn khó
Hồn trôi nhẹ nhỏm chốn mây hồng

Hồn trôi nhẹ nhỏm chốn mây hồng
Đạo hạnh thấm nhuần chẳng sợ giông
Theo bước mở đường nghinh Đức Phật
Tu hồn vực đạo sáng tâm lòng
Tự thân niệm hóa về tây quốc
Nhập thể trí khai tỏa ánh đông
Một cõi yên vì miền cực lạc
Êm đềm như nước chảy xuôi dòng

Đông Hòa - Nguyễn Chí Hiệp
09.12.2008

Gửi Diệu Tâm

Tự độ gặp ở bensongmay đến nay lại thấy tên của thi hữu ở đây
Chúc bằng an nhé
thân ái
donghoa nguyenchihiep




Kính chào Huynh Đông Hòa

Vâng lâu rồi không họa thơ cùng Huynh . Kính chúc sức khoẻ Huynh và chúc Huynh thân tâm an lạc . Thơ đường liên vận của Huynh hay quá. Kính Xin họa theo cùng Huynh.



TU HÀNH
 
 
Khơi  trong gạn đục nẻo đường tu
Vận dụng nương nhờ các pháp tu
Giải thoát mê trần xoay chuyển nghiệp
Gìn lòng giữ giới đạo người tu
Vun trồng đức hạnh ươm mầm huệ
Sáng suốt linh căn khéo luyện tu
Huệ mạng tròn đầy dâng phước thiện
Hoàn nguyên phản bổn chính là tu

Diệu Tâm

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2009 15:44:40 bởi DieuTam >
DieuTam 19.06.2009 14:06:33 (permalink)
0
Căn Nguyên Bổn Tướng
 
 

Căn Nguyên Bổn Tướng thuở xưa nay
Mặt thật muôn đời chẳng đổi thay
Bởi đắm trần duyên nên vọng tưởng
Sanh ra nghiệp lực xiết vòng vây
Vô minh dấy động tâm bình đẳng
Kiến tánh minh tâm ngộ phút giây
Bản thể chân như Không Thiện Ác
Chơn tâm diệu giác chính là đây
 
diệu tâm
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2009 14:07:39 bởi DieuTam >
Dang Xuan Linh 19.06.2009 22:49:36 (permalink)
0
Cám ơn Chị Diệu Tâm đã tặng cho Xuân Linh một bài thơ quá cao diệu.

Xuân Linh không thể hoạ liền được, chỉ xin gởi bài thơ:


Tâm tĩnh hay đọng
 
 
Gốc ngọn căn nguyên tự thuở nay
Lành sao bản thiện tuổi thơ ngây
Kiên gan bác ái xoa dầu dãi
Nhãn huệ từ bi xóa dạn dày
Lưỡi dịu phiền vui do trí nghĩ
Môi mềm tĩnh đọng bởi tâm bày
Xua đi hận oán đời thanh thản
Điệu nhạc hiền hòa tiếng phủ vây.
 
 
Đặng Xuân Linh
DieuTam 30.06.2009 11:27:40 (permalink)
0


Huệ Nhãn
 
Chưa tu chẳng biết được thần thông
Đắc đạo phân minh rõ lúc trông
Bạch thuỷ dương trần ly nước sạch
Vi trùng phủ kín cả  bên trong
Tiền tài địa vị tranh cao thấp
Sắc đẹp công danh đấu được lòng
Huệ nhãn nhìn ra đời bất tịnh
Trần gian sắc tướng có như không

 
        diệu tâm
ngày 29 tháng 6 ,2009
DieuTam 30.06.2009 13:19:46 (permalink)
0

 
 
Kính họa với anh Gia Linh

Rồi Có Lúc ... mĩm cười rũ sạch
 
Khi tứ đại không còn kết nối
Lúc thời gian rã mối duyên trần
Linh hồn thoát khỏi nhân thân

Người tu được rước về gần Phật Tiên


 
Phật Tiên đón về miền cực lạc
Nơi Thiên Đình múa hát an vui
Ấy khi quả hạnh chín mùi

Người ơi phải ráng lau chùi huệ tâm



 
Huệ tâm đăng xin cầm vững chắc
Soi màn ba dẫn dắt người tu
Hoá duyên từ dốc sương mù
Qua vùng ái hải thiên thu khố sầu



 
Khổ sầu đau pha màu sắc tướng
Vẽ hồng trần mộng tưởng tương lai
Nối vòng tứ khổ chông gai
Người tu mau thoát bào thai giả hình


 
Giả hình tướng cho tình vĩnh viễn
Đâu ai ngờ đột biến từng giây
Nếu như niệm Phật hàng ngày
Mĩm cười rũ sạch sầu cay nhẹ nhàng.

 
                 diệu tâm
      ngày 29 tháng 6 , 2009

DieuTam 30.06.2009 16:19:50 (permalink)
0


 
Xin bấm vào link dưới  đây để  nghe Thể loại 
 
  : Mẫu Tầm Tử
http://www.freewebs.com/dieutam/04%20-%20Mau%20Tam%20Tu.MP3 

 
 
 

Lâu nay Mẹ khuyên các con ,
hãy cố gắng tránh vào bến mê.
Tại cõi trần gian,
khi vào chốn ảo mộng khổ sầu,
phận là nữ nhi lại càng quán xét,
các con đừng quên bến đổ phong lưu.
Chẳng có ai bước vào có ngàn nỗi vui đâu .
Phật Mẫu tìm đã ngót bao nhiêu năm,
chốn hồng trần nay bao người biết ăn năn,
thì Mẫu bận tâm chẳng kể đến đêm ngày.
Mong tha thiết trọn đời cũng phải tìm con.

 
diệu tâm
ngày 30 tháng 6 , 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2009 03:57:43 bởi DieuTam >
DieuTam 03.07.2009 09:28:19 (permalink)
0



Thân Tâm Tịnh
 
 
Trả Trả Vay Vay một kiếp người
Mê Mê Tỉnh Tỉnh chuyện tình đời
Bao phen Khổ Khổ Đau Đau . Khóc .
Mấy lượt Đi Đi Nói Nói . Cười .
Trắng Trắng Xanh Xanh mây với nước
Hồng Hồng Đỏ Đỏ sắc hoa tươi
Thân tâm Hiệp Hiệp Hoà Hoà . Tịnh .
Niệm Niệm Thiền Thiền liễu đạo Trời .
 
Diệu Tâm
Ngày 02 , 07 , 2009


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2009 09:29:38 bởi DieuTam >
Nguyen Gia Linh 03.07.2009 16:11:34 (permalink)
0
[Trích đoạn: DieuTam




Kính họa với anh Gia Linh

Rồi Có Lúc ... mĩm cười rũ sạch
 
Khi tứ đại không còn kết nối
Lúc thời gian rã mối duyên trần
Linh hồn thoát khỏi nhân thân

Người tu được rước về gần Phật Tiên


 
Phật Tiên đón về miền cực lạc
Nơi Thiên Đình múa hát an vui
Ấy khi quả hạnh chín mùi

Người ơi phải ráng lau chùi huệ tâm



 
Huệ tâm đăng xin cầm vững chắc
Soi màn ba dẫn dắt người tu
Hoá duyên từ dốc sương mù
Qua vùng ái hải thiên thu khố sầu



 
Khổ sầu đau pha màu sắc tướng
Vẽ hồng trần mộng tưởng tương lai
Nối vòng tứ khổ chông gai
Người tu mau thoát bào thai giả hình


 
Giả hình tướng cho tình vĩnh viễn
Đâu ai ngờ đột biến từng giây
Nếu như niệm Phật hàng ngày
Mĩm cười rũ sạch sầu cay nhẹ nhàng.

 
                 diệu tâm
     ngày 29 tháng 6 , 2009



Theo thầy rửa sạch
(Họa bài Mĩm cười rửa sạch của TH Diệu Tâm)
 
 
Khi tình thế chẳng còn tiếp nối
Mộng sống thừa lìa mối châu trần
Cõi đời rời khỏi xác thân
Cầu mong rửa sạch tiến gần Phật tiên
 
Nếu được rước theo miền cực lạc
Sống cuộc đời tươi mát yên vui
Được như trái hạnh chín mùi
Ngát hương vạn thuở, luyện chùi huệ tâm
 
Từng đăng trải nguyện cầm vững chắc
Theo đạo trời nguyền dắt căn tu
Thoát ra những cảnh khói mù
Không cho lòng vướng chiều thu khổ sầu
 
Giọt nắng rải phai màu khanh tướng
Chốn dương trần hạnh hưởng thới lai
Thoát vòng nghịch cảnh chống gai
Nguyền đem gát bỏ ngoài tai dạng hình
 
Người giả tướng gởi hình miên viễn
Có ngờ đâu ứng biến từng giây
Lòng ta ngay thẳng tháng ngày
Theo thầy rửa sạch đắng cay nhẹ nhàng


 
Nguyễn Gia Linh

Dang Xuan Linh 03.07.2009 16:51:56 (permalink)
0
Trích đoạn: DieuTam

Kính gửi lời thăm hai anh Gia Linh và Xuân Linh. Tình cờ biết hai Anh là bậc Tiền bối nên xin phép hai Anh cho diệu tâm được gọi bằng Anh và xin đừng gọi DT là chị nhé.Xin CẢM ƠN hai Anh nhiều ạ . Gần đến ngày nghỉ lễ nên vào họa thơ với hai Anh. Kính chúc hai Anh thân tâm an lạc ,vạn sự kiết tường.

Kính,
dieu tam






Học đánh cờ

Cái thú thanh nhàn đánh ván cờ
Ban đầu chống tượng để phòng hờ
Quay qua dẩn chốt đi lên trước
Cúi xuống ra xe chuẩn bị chờ
Đối thủ hay hơn nên chấp pháo
Phe ta mới học, đánh lơ-ngơ
Ra quân, nước pháo đôi, ta chiếu
Chống sĩ bên kia tướng mệt phờ

 
  diệu tâm
ngày 02, 07, 2009

Xuân Linh cám ơn cọ Diệu Tâm đã vào TVCT của Tứ Linh

Thân mến

Xuân Linh



Chống đỡ ván cờ
 
 
Xếp trận dàn quân rải nước cờ
Tượng lên phòng thủ thế đợi chờ
Ai dè tiến chốt, kiêu binh quá
Sĩ tấn lên ngang thiệt hững hờ
Xe phóng thẳng qua càn đối ngoại
Ngựa hoành quyét chiến dẫm tràn bờ
Dự trù hai pháo phun châu hỏa
Để chận đường lui, tướng địch khờ
 
 
Đặng Xuân Linh
quainhan 03.07.2009 18:24:34 (permalink)
0
Vu Lan Báo Hiếu

Vu Lan Báo Hiếu đến nơi rồi
Nhớ Mẹ nghe lòng chẳng thể nguôi
Đón bấc lạnh sầu tâm khúc uẩn
Nhìn thu thương xót phận đơn côi
Tòa Sen thầm nguyện hồn chiêm nghiệm
Điện Phật dâng hương miệng khấn lời
Phụ Mẫu , một đời con hiếu hạnh
Ơn tràn công đức chẳng hề vơi

Đông Hòa
05.08.2008



DieuTam 06.07.2009 05:30:39 (permalink)
0
Trích đoạn: quainhan

Vu Lan Báo Hiếu

Vu Lan Báo Hiếu đến nơi rồi
Nhớ Mẹ nghe lòng chẳng thể nguôi
Đón bấc lạnh sầu tâm khúc uẩn
Nhìn thu thương xót phận đơn côi
Tòa Sen thầm nguyện hồn chiêm nghiệm
Điện Phật dâng hương miệng khấn lời
Phụ Mẫu , một đời con hiếu hạnh
Ơn tràn công đức chẳng hề vơi

Đông Hòa
05.08.2008





---------------------------


Kính họa VU LAN MÙA BÁO HIẾU với anh QuaiNhan

Kính tặng đóa hoa hồng đỏ cho những ai đang hạnh phúc còn dưỡng Song Thân và Kính xin cài lên áo đóa hoa trắng cho những ai nghìn trùng xa cách Phụ Mẫu




VU LAN MÙA BÁO HIẾU

Cây nguồn cội quanh năm trổ lá
Gốc tình thân ẻo lã mạnh , mềm
Hồng hoa đỏ thắm bên thềm
Mấy nhánh hồng trắng lại chêm xen vào

Giữ hoa đỏ thắm màu hiếu hạnh
Lo vun trồng nóng lạnh tiết trời
Nhẹ tay nâng đóa hồng tươi 
Vỡ tan cánh mỏng xa rời nhánh hoa

Khi đau khổ trong ta hối hận
Lúc ăn-năn xót phận mồ-côi
Run cài lên áo cho tôi
Cành hoa màu trắng đau rồi nhói gai

Diệu Tâm
ngày 05 , 07 , 2009

Kỷ Sửu 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2009 05:31:39 bởi DieuTam >
quainhan 06.07.2009 05:56:06 (permalink)
0
Mừng Vu Lan

Rằm tháng bảy VU LAN đến cửa
Người lo báo hiếu với song thân
Lời xin đến Kiền Liên bồ tát
Kinh niệm cùng Đức Quán Thế Âm
Mong ước Mẹ Cha đời mạnh khỏe
Nguyện cầu Nội Ngoại sống bình an
Trăm xuân quấn quít không lo lắng
Mỗi tối nụ cười mãi chẳng tan

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
15.08.2008
quainhan 06.07.2009 05:58:01 (permalink)
0
Vu Lan

Vu Lan trước cửa , mùa báo hiếu
Nhớ Mẹ hiền xưa những thương tâm
Chốn thiêng bước đến từ lâu lắm
Chắc đã bình yên giấc trăm năm ..

Đông Hòa
04.08.2008
DieuTam 06.07.2009 06:17:19 (permalink)
0
Trích đoạn: quainhan

Vu Lan

Vu Lan trước cửa , mùa báo hiếu
Nhớ Mẹ hiền xưa những thương tâm
Chốn thiêng bước đến từ lâu lắm
Chắc đã bình yên giấc trăm năm ..

Đông Hòa
04.08.2008


 
 
 
Hương trầm tưởng niệm Mẹ yêu
 
 
Người hiếu hạnh âm thầm chiếc bóng
Nhớ Mẹ hiền giấc mộng đêm thu
À ơi... kẻo kẹt vòng ru
Năm canh sáu khắc giã từ Mẹ yêu
 
Mẹ Yêu dấu bao chiều khói tỏa
Cánh đồng vàng mộ cỏ rêu xanh
Hương trầm nhẹ khởi bay quanh
Đốt lên tưởng niệm chân thành kính dâng
 
 
dieu tam
ngày 05 , 07 , 2009
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 30 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 437 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9