Đường Về Cõi Tịnh
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 30 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 437 bài trong đề mục
DieuTam 28.10.2011 13:15:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Con đã hiểu
(Kính họa bài Giờ con hiểu của Diệu Tâm)              
 
Thuở mộng đời, lối vào bến ái 
Lặn hụp hoài ngó lại bờ thương
Thuyền qua từ ngả sông tương
Canh tàn vương vấn ngàn phương thảm sầu
 
Nhờ biết trước canh thâu ly cách
Sớm luyện tâm đất khách không quên
Nhớ hoài nên chẳng đổi tên
Được nghe lời dặn vững bền nghiệp tơ
 
Sẽ có dịp huyền cơ ân điểm
Nhắn nhủ con để kiểm lỗi lầm
Mẹ cha từ tạ bao năm
Cho con vẹn xử tình thâm bên lòng
 
Theo lối đạo đục trong thức tỉnh
Nguyện Di Đà ngả tịnh thư nhàn
Luyện tu giữa chốn trần gian
Cầu duyên Trời Phật bước thang theo về
 
Giờ Bến Giác đường mê thoát mộng
Chiếc thuyền sang lướt sóng ba đào
Mẹ hiền dẫn đắt trên cao
Rõ ràng chỉ lối theo vào Phật tiên
 
Nguyễn Gia Linh
Ngày 12 tháng 4, 2011
(Mùng 10 tháng 3 năm Tân Mão)
 
Chúc Diệu Tâm thân tâm an lạc. NGL


Ki'nh cha`o Huynh Gia Linh.

Khá lâu rồi không hoạ thơ cùng Huynh. Nay có vài bài thơ đường thay thế STLB với Huynh nhé.



Hai Cảnh Sống

Non xanh nước biếc quyện quanh-co
Khói trắng mây bay phủ bến đò
Gió thổi rì-rào khua nhánh trúc
Chim ca ríu-rít chẳng âu lo

Vườn hồng bụi đỏ che mờ lối
Quán trọ ven đường chọn nhỏ to
Trú khách mê say chiều xuân mộng
Ngày đêm trói mở mối tơ vò




Hai Lối Rẽ


Sống ở nơi này có được lâu
Đường đời ngã đạo rẽ về đâu
Năm lời thệ nguyện năm điều giữ
Một bước sông tương một bước sầu

Ngã đạo thênh-thang chưa muốn đến
Đường đời lối hẹp chẳng quay đầu
Khi nào ngán-ngẫm, mong ngừng-nghỉ
Đến lúc buông tay khó tìm cầu



Một Hướng Đi

Thấy được con đường ánh đạo vàng
Nương nhờ cửa Phật cõi minh quang
Tìm ra lối rẽ về quê cũ
Bỏ lại trên sông cảnh mộng tàn
Trước phải bền-lòng khi khảo-đảo
Sau lần vấp-ngã chẳng buồn than
Sen hồng rực-nở bên bờ giác
Thấm giọt từ-bi đẹp dịu-dàng

Diệu Tâm

Ngày 23 tháng 10, 2011

Nguyen Gia Linh 31.10.2011 16:40:21 (permalink)
0
Nguyễn Gia Linh xin họa cùng Thi Hữu (TH) Diệu Tâm, một người đã tù lâu mà NGL kính phục


NGL  chúc TH Diệu Tâm thân tâm an lạc.

 
 
Hai cảnh đời
 
Trời xanh mây trắng lượn vòng co
Khói tỏa mây bay tiễn chuyến đò
Gió thổi rì rào vờn khóm trúc
Đàn reo réo rắt xóa vần lo
 
Vườn hoa cánh phượng màu hồng thắm
Quán trọ đường quê sắc tím to
Trú ngụ bao ngày quen lối mộng
Tâm tư lắng đọng chuyện vầy vò
 
 
 
 
Hai lối sống
 
 
Trần thế ngày nay không thể lâu
Tâm tư vững chắc biết đi đâu
Một lời thệ nguyện, một lời giữ
Hai nẻo tồn sinh, hai nẻo sầu
 
Mối đạo vô bờ khôn trải mủi
Đường đời hẹp lối khó quay đầu
Biết thời chán nản, mau ngừng nghỉ
Để lúc buông tay, hết thỉnh cầu
 
 
 
Một hướng đi
 
Ngắm hướng qua sông, ngọn nến vàng
Sống đời chay lạt, dưới trời quang
Tìm theo bến giác, nương bờ cũ
Bỏ lại bờ mê, xóa mộng tàn
Trước bước ngập ngừng không chán nản
Sau phen vấp ngả chẳng sầu than
Hoa sen sắc thắm trên hồ vắng
Nhẹ tỏa hương thơm đến dịu dàng
 
Nguyễn Gia Linh  31-10-2011
DieuTam 04.11.2011 16:28:54 (permalink)
0
Kính gởi lời thăm đến Huynh Gia Linh. Muội rất kính phục Huynh vì chẳng những Huynh làm thơ hay mà còn đều tay nữa. Lâu lâu diệu tâm mới có được bài thơ mà chính do cảm tác từ những bài thơ của Huynh. Mong Huynh luôn an vui và sáng tác thêm nhiều bài thơ hay nhé.

Trân Trọng Cảm Ơn Huynh Gia Linh




Hai cảnh đời

Trời xanh mây trắng lượn vòng co
Khói tỏa mây bay tiễn chuyến đò
Gió thổi rì rào vờn khóm trúc
Đàn reo réo rắt xóa vần lo

Vườn hoa cánh phượng màu hồng thắm
Quán trọ đường quê sắc tím to
Trú ngụ bao ngày quen lối mộng
Tâm tư lắng đọng chuyện vầy vò


Nguyễn Gia Linh




Đời hai cảnh

Hoàng hoa lục diệp thẳng, co-co
Bạch thuỷ êm-đềm vỗ mạn đò
Tĩnh-mịch màn đêm vang sáo trúc
Lung-linh dáng hạc sống vô lo

Đàn reo khúc nhạc vui sung-sướng
Chén rượu chưa vơi khóc hát to
Trú tạm niềm vui qua giây phút
Tình riêng cảnh khổ sống dầy-vò

Diệu Tâm




Hai lối sống


Trần thế ngày nay không thể lâu
Tâm tư vững chắc biết đi đâu
Một lời thệ nguyện, một lời giữ
Hai nẻo tồn sinh, hai nẻo sầu

Mối đạo vô bờ khôn trải mủi
Đường đời hẹp lối khó quay đầu
Biết thời chán nản, mau ngừng nghỉ
Để lúc buông tay, hết thỉnh cầu

Nguyễn Gia Linh




Cuộc Sống Hai Lối


Tự-tại đi về cõi thọ lâu
Ra vào bất-cứ ở nơi đâu
Đi tìm đuốc huệ soi năm uẫn
Chiếu rọi hồn linh nhiễm luyến sầu

Đạo hữu mời tu không muốn kết
Người sai dẫn-dắt dấn thân đầu
Xuân thu nhập hội không giờ nghỉ
Hết hạ, tàn đông ...cải sanh cầu

Diệu Tâm




Một hướng đi

Ngắm hướng qua sông, ngọn nến vàng
Sống đời chay lạt, dưới trời quang
Tìm theo bến giác, nương bờ cũ
Bỏ lại bờ mê, xóa mộng tàn
Trước bước ngập ngừng không chán nản
Sau phen vấp ngả chẳng sầu than
Hoa sen sắc thắm trên hồ vắng
Nhẹ tỏa hương thơm đến dịu dàng

Nguyễn Gia Linh 31-10-2011




Đi một hướng


Mặc lúc bình minh rọi nắng vàng
Hay thời lúc thiếu ánh hào quang
Không Môn mở lối ta tìm đến
Ác nghiệp phong đường ảo mộng tàn
Sáu khắc can qua trong tứ khổ
Năm canh sám hối chẳng lời than
"Vô biên thắng phước giai hồi hướng"
Phổ nguyện ưu phiền diệt dễ-dàng

Diệu Tâm

Mùng 9 tháng 10 năm Tân Mão
Rdinh 05.11.2011 00:52:15 (permalink)
0
Một hướng đi

Ngắm hướng qua sông, ngọn nến vàng
Sống đời chay lạt, dưới trời quang
Tìm theo bến giác, nương bờ cũ
Bỏ lại bờ mê, xóa mộng tàn
Trước bước ngập ngừng không chán nản
Sau phen vấp ngả chẳng sầu than
Hoa sen sắc thắm trên hồ vắng
Nhẹ tỏa hương thơm đến dịu dàng

Nguyễn Gia Linh 31-10-2011



Đi một hướng


Mặc lúc bình minh rọi nắng vàng
Hay thời lúc thiếu ánh hào quang
Không Môn mở lối ta tìm đến
Ác nghiệp phong đường ảo mộng tàn
Sáu khắc can qua trong tứ khổ
Năm canh sám hối chẳng lời than
"Vô biên thắng phước giai hồi hướng"
Phổ nguyện ưu phiền diệt dễ-dàng

Diệu Tâm
 

ÁNH ĐẠO
 
Sáng chói thiền môn ánh đạo vàng
Mà đời vẩn đục dưới thiều quang
Cửa Không tìm lại đường chân-lý
Cõi tục còn chăng giấc mộng tàn ?
Lục dục đã đành kêu tiếng khổ
Thất tình chẳng khỏi vọng lời than
Tịnh tâm hóa-giải căn sầu mộng
Hẳn cõi nhân sinh bước dịu-dàng
 
R Đinh
 
Lâu lâu vào dạo vườn thơ Đạo của DT chút, có gì không phải xin hỷ xả
R Đinh
DieuTam 05.11.2011 11:45:09 (permalink)
0
Một hướng đi

Ngắm hướng qua sông, ngọn nến vàng
Sống đời chay lạt, dưới trời quang
Tìm theo bến giác, nương bờ cũ
Bỏ lại bờ mê, xóa mộng tàn
Trước bước ngập ngừng không chán nản
Sau phen vấp ngả chẳng sầu than
Hoa sen sắc thắm trên hồ vắng
Nhẹ tỏa hương thơm đến dịu dàng

Nguyễn Gia Linh 31-10-2011



Đi một hướng


Mặc lúc bình minh rọi nắng vàng
Hay thời lúc thiếu ánh hào quang
Không Môn mở lối ta tìm đến
Ác nghiệp phong đường ảo mộng tàn
Sáu khắc can qua trong tứ khổ
Năm canh sám hối chẳng lời than
"Vô biên thắng phước giai hồi hướng"
Phổ nguyện ưu phiền diệt dễ-dàng

Diệu Tâm
 

ÁNH ĐẠO
 
Sáng chói thiền môn ánh đạo vàng
Mà đời vẩn đục dưới thiều quang
Cửa Không tìm lại đường chân-lý
Cõi tục còn chăng giấc mộng tàn ?
Lục dục đã đành kêu tiếng khổ
Thất tình chẳng khỏi vọng lời than
Tịnh tâm hóa-giải căn sầu mộng
Hẳn cõi nhân sinh bước dịu-dàng
 
R Đinh
 
Lâu lâu vào dạo vườn thơ Đạo của DT chút, có gì không phải xin hỷ xả
R Đinh

***

Dạ kính chào Huynh R Đinh. Dạ lâu rồi muội mới trở về đây họa thơ cùng Huynh. Xin Huynh tự nhiên họa thơ trong trang nhà này. Xin huynh không giận muội tiếp đón chậm trễ nhé. Kính chúc Huynh vui khoẻ

Xin được họa bài ÁNH ĐẠO cùng Huynh.





Nhân Sinh


Tuỳ do định nghiệp đến nơi này
Phúc họa buồn vui có thể thay
Tiếng khổ kêu than đời vẫn đục
Tâm an-ổn ngủ đạo vui-vầy
Còn trong cõi tục tìm chân lý
Đã thoát trần duyên giữ mệnh ngay
Hóa-giải căn sầu tìm ánh đạo
Tây phương cực lạc bước vào ngay


Diệu tâm
mùng 9 tháng 10 Tân Mão
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2011 11:48:45 bởi DieuTam >
Nguyen Gia Linh 05.11.2011 22:12:06 (permalink)
0
Một hướng đi

Ngắm hướng qua sông, ngọn nến vàng
Sống đời chay lạt, dưới trời quang
Tìm theo bến giác, nương bờ cũ
Bỏ lại bờ mê, xóa mộng tàn
Trước bước ngập ngừng không chán nản
Sau phen vấp ngả chẳng sầu than
Hoa sen sắc thắm trên hồ vắng
Nhẹ tỏa hương thơm đến dịu dàng

Nguyễn Gia Linh 31-10-2011



Đi một hướng


Mặc lúc bình minh rọi nắng vàng
Hay thời lúc thiếu ánh hào quang
Không Môn mở lối ta tìm đến
Ác nghiệp phong đường ảo mộng tàn
Sáu khắc can qua trong tứ khổ
Năm canh sám hối chẳng lời than
"Vô biên thắng phước giai hồi hướng"
Phổ nguyện ưu phiền diệt dễ-dàng

Diệu Tâm

ÁNH ĐẠO
 
Sáng chói thiền môn ánh đạo vàng
Mà đời vẩn đục dưới thiều quang
Cửa Không tìm lại đường chân-lý
Cõi tục còn chăng giấc mộng tàn ?
Lục dục đã đành kêu tiếng khổ
Thất tình chẳng khỏi vọng lời than
Tịnh tâm hóa-giải căn sầu mộng
Hẳn cõi nhân sinh bước dịu-dàng
 
R Đinh
 

Thoáng ý đời
 
 
Mùa thu sắc lá ủ thâm vàng
Sáng tối trong ngày ánh điện quang
Cõi thế chưng bày tâm ý thiện
Sân thiền rộng mở khói hương tàn
Hoa sen vạn kiếp xây đời mộng
Danh lợi muôn đời khởi tiếng than
Bến giác mau về hòa ước vọng
Nhân sinh khấn lại chẳng dềnh dàng
 
 
Nguyễn Gia Linh 05-11-2011
Nguyen Gia Linh 05.11.2011 22:14:53 (permalink)
0
Diệu Tâm thân kính

NGL sd' hoạ bài Nhân sinh của Diệu Tâm sau, xin đừng trách


Nguyễn Gia Linh
DieuTam 06.11.2011 13:35:13 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Diệu Tâm thân kính

NGL sd' hoạ bài Nhân sinh của Diệu Tâm sau, xin đừng trách


Nguyễn Gia Linh



Vâng ạ ! Xin Huynh thong-thả làm thơ nhé. Muội không dám trách đâu ạ Muội họa thơ Huynh chậm trễ mà Huynh không phiền trách thì muội nào dám trách phiền HUynh đâu nè.

Kính chào Huynh

Dieu tam
Nguyen Gia Linh 06.11.2011 22:14:41 (permalink)
0
Nhân sinh
(Họa bài Nhân Sinh của TH Diệu Tâm)
 
Cuộc thế người dân tại chỗ này
Buồn vui phúc họa mãi dời thay
Ở đời phải đạo lòng thanh thản
Sống chốn thành tâm trí hợp vầy
Cõi tục bao quanh tìm chánh lý
Trần gian vây bủa kiếm đường ngay
Nguyên căn trọn ý không sầu não
Cực lạc ngày về thấy rõ ngay
 
 
Nguyễn Gia Linh 06-11-2011
Rdinh 07.11.2011 21:47:57 (permalink)
0
Xin được họa bài ÁNH ĐẠO cùng Huynh.


Nhân Sinh

Tuỳ do định nghiệp đến nơi này
Phúc họa buồn vui có thể thay
Tiếng khổ kêu than đời vẫn đục
Tâm an-ổn ngủ đạo vui-vầy
Còn trong cõi tục tìm chân lý
Đã thoát trần duyên giữ mệnh ngay
Hóa-giải căn sầu tìm ánh đạo
Tây phương cực lạc bước vào ngay
 
Diệu Tâm
 
Nhân sinh
(Họa bài Nhân Sinh của TH Diệu Tâm)
 
Cuộc thế người dân tại chỗ này
Buồn vui phúc họa mãi dời thay
Ở đời phải đạo lòng thanh thản
Sống chốn thành tâm trí hợp vầy
Cõi tục bao quanh tìm chánh lý
Trần gian vây bủa kiếm đường ngay
Nguyên căn trọn ý không sầu não
Cực lạc ngày về thấy rõ ngay 

  
Nguyễn Gia Linh 06-11-2011
 
 
NHIỆM MẦU
 
Tiền-căn định phận đến nơi này
Nghiệt-ngã cuộc đời mãi đổi thay
Xum họp nào hay rồi cách biệt
Chia ly liệu biết có xum-vầy ?
Tam-quy nhất ngã theo đường thẳng
Ngũ-giới thập phương giữ nẻo ngay
Ánh đạo nhiệm-mầu gieo hạnh-phúc
Nhãn-tiền chứng-quả thiện-tâm ngay !
 
R Đinh
 
 








DieuTam 09.11.2011 13:26:33 (permalink)
0
Muội cảm ơn nhị vị Sư Huynh hoạ thơ cùng tiểu muội.

Tiểu muội  xin được ghép tựa hai bài thơ của hai Huynh thành một bài của muội nha.

Nhân sinh
(Họa bài Nhân Sinh của TH Diệu Tâm)
 
Cuộc thế người dân tại chỗ này
Buồn vui phúc họa mãi dời thay
Ở đời phải đạo lòng thanh thản
Sống chốn thành tâm trí hợp vầy
Cõi tục bao quanh tìm chánh lý
Trần gian vây bủa kiếm đường ngay
Nguyên căn trọn ý không sầu não
Cực lạc ngày về thấy rõ ngay 
  
Nguyễn Gia Linh

 06-11-2011 
 


 
NHIỆM MẦU
 
Tiền-căn định phận đến nơi này
Nghiệt-ngã cuộc đời mãi đổi thay
Xum họp nào hay rồi cách biệt
Chia ly liệu biết có xum-vầy ?
Tam-quy nhất ngã theo đường thẳng
Ngũ-giới thập phương giữ nẻo ngay
Ánh đạo nhiệm-mầu gieo hạnh-phúc
Nhãn-tiền chứng-quả thiện-tâm ngay !
 
R Đinh

 
 


Nhiệm Màu Nhân Sinh Chuyển Hướng Ngay

 

Cuộc thế trần gian ở lúc này
Người trong cảnh sống nguy hiểm thay !
Nước tràn, lữa cháy ... lòng người khóc
Núi đổ, băng tan ... hết sum-vầy
Tàn thu tiếp tục mùa đông đến
Thấm-thoát rồi xuân, hạ về ngay
Quang âm chớp-mắt qua cửa sổ
Rọi sáng đường đi chuyển hướng ngay


            Diệu Tâm
 Mùng 13 tháng 10 Tân Mão

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2011 13:50:44 bởi DieuTam >
Nguyen Gia Linh 09.11.2011 21:05:33 (permalink)
0
Nhân sinh
 
 
Trân gian sướng khổ ở nơi này
Bối cảnh tình đời cứ đổi thay
Nghiệp chướng nguyên căn khơi tạo dựng
Bồng lai thiện tánh gợi vui vầy
Thu tàn lá rụng quay lùi chóng
Đông sớm băng hàn trở lại ngay
Chớp mắt bóng câu qua cửa sổ
Rồi đây rẽ hướng chuyển đường ngay
 
 
Nguyễn Gia Linh 09-11-2011 (14 tháng 10 AL năm Tân Mão)
DieuTam 26.11.2011 15:40:48 (permalink)
0
          
                            隨 緣

     秋 衰 秋 起 必 常 穿
     建 立 时 时 意 人 传
     喜 樂 悲 唉 由 在 我 
     不 來 不 去 只 隨 緣 

           妙 心
年 二 0 一 一, 月 十 一 , 日 二 十 五 



                      Tùy duyên

             Thu suy thu khởi tất thường xuyên 
             Kiến lập thời thời ý nhơn truyền 
             Hỷ  lạc  bi  ai  do  tại  ngã 
             Bất lai bất khứ chỉ tùy duyên 


 

Tạm dịch nghĩa:
 
Tuỳ Duyên
 
Mùa thu khở sắc hay tàn mùa thu
Các mùa có được là do loài người tạo ra và đặt để theo năm tháng
Nhìn mùa thu buồn hay vui là tuỳ trong lòng mỗi người
Chẳng phải mùa thu đến hay ra đi, mà  tuỳ nhân duyên nhiều thứ kết tạo thành mùa thu, khi đầy đủ nhân duyên thì mùa thu có sẽ  .


                              Diệu tâm
                         (Nov-25-2011) 
                 Mồng 1 tháng 11 , Tân Mão

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2011 07:56:04 bởi DieuTam >
DieuTam 27.11.2011 17:51:24 (permalink)
0
不 變


隨 緣 知 足 事 多 妨
離 合 減 增
斷 腸
缺 月 再 圓 圓 再 缺
人 心 不 變 外 無 常 
   


妙 心


Bất biến

Tuỳ duyên tri túc sự đa phương
Ly hợp giảm tăng thái đoạn trường
Khuyết nguyệt tái viên viên tái khuy
ết
Nhân tâm bất biến cảnh vô thường

Diệu tâm
Nov-26-2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2011 11:10:45 bởi DieuTam >
Rdinh 20.12.2011 23:24:21 (permalink)
0
 


 
Nhân dịp Noel và Tết Dương-lịch
R Đinh thân chúc TH/Diệu Tâm và quý quyến
Một mùa Giáng-sinh và một năm mới :
 
AN - KHANG
 
                 HẠNH - PHÚC và
 
                       THỊNH - VƯỢNG
 

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 30 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 437 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9