Đường Về Cõi Tịnh
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 30 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 437 bài trong đề mục
DieuTam 18.02.2014 14:28:36 (permalink)
0
Đã lâu rồi không vào đây . Xin lỗi huynh RDinh về việc hồi âm trễ của muội nhé Huynh .
 
Kính thăm,
Dieutam
 
DieuTam 18.02.2014 14:42:49 (permalink)
0
Mượn

Mượn đời giả tạm tướng hữu hình
Nuôi cái thân này kiếp lai sinh
Mai sau trả lại, vay mượn tiếp
Tương muối dưa cà chuông mõ kinh

Xin đời đừng cho mượn mối tình
Năm canh sáu khắc mờ thần minh
Một phút tư tương trăm ngày khổ
Sóng gió bể dâu nhồi căn linh (Sắc )

Đói no ấm lạnh giữ phận mình
Có -Không điên đảo tướng quan binh
Thanh nhàn nhẹ lướt qua Không Có
Xin đời đừng cho mượn nhục vinh ( Tài )

Tâm mờ hồn lạc mắt chẳng tinh
Quay cuồng nghiêng ngã loạn đức tin
Trược thanh chân giả không phân biệt
Xin cầu đừng vay đời lưu linh ( Tửu )

Trên hoà dưới hiệp chớ trọng khinh
Lữa sân không cháy bước đăng trình
Máu nóng thiêu tan tình nghiã mất
Ôn hoà nhẫn nhịn được thái bình ( Khí )

Diệu Tâm
17.07.2013


DieuTam 18.02.2014 14:50:19 (permalink)
0
Nhơn được nghe bài "Tịnh nhân tịnh quả" do thầy Thích Pháp Hoà thuyết giảng

希 望 春 晓

不 稳 塵 閒 永 養 難
天 然 不 看 靜 清 景
景 求 早 日 人 閒 禧
愿 望 終 更 睡 樂 安

姚 心

年 二 0 一 三, 月 一, 日 五


Mong Ước Đầu Xuân

Bất ổn trần gian mãi dưỡng nan
Thiên nhiên bất khán tịnh thanh quan
Mong cầu tảo nhật nhơn gian hỷ
Ước vọng chung canh thụy lạc an

dịu tâm
152013


Tạm dịch nghĩa:

Nơi cõi ta-bà vì mãi lo nuôi dưỡng những điều lo-lắng, gian-nan,
nên chẳng thể nào thấy được quan cảnh xung quanh thanh tịnh, trong sáng, đơn giản
Nguyện cầu bình minh của người dương thế luôn được vui-vẽ, hạnh phúc
Hy vọng cuối đêm mọi người được ngủ trong an lành.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2014 16:44:18 bởi DieuTam >
Attached Image(s)
DieuTam 18.02.2014 15:17:17 (permalink)
0
Tịnh

Theo em chở gạo lên chùa
núi chen giữa núi , mây đùa theo mây
thân như cỏ , hồn như cây
nghiệp duyên đã lặng gió lay chi lòng…

theo em chở gạo ngang đồng ...
bờ kênh nước đục chảy vòng về xa
hồi sau ngăn cách Nại Hà
bước xuyên cõi tạm ta là người dưng

theo em chở gạo qua rừng
nắng mai rơi giữa mấy tầng lá xanh
tóc ngà sương đọng long lanh
dục , si phảng phất như vành khói thưa ….

hỏi lòng , lòng đã tịnh chưa … ?

Ctl
June/08/2013
 
 
-----------------------------------------------------
Xin man phep hoa lai voi huynh CTL
 
 
 
Duyên

Xin họa thơ TỊNH của huynh CTL

Theo anh chở gạo ngang đồng
Rung-rinh trước gió thơm nồng lúa non
Dòng kênh bên đắp, bên mòn
Dấu in cõi tạm như còn trên lưng

Theo anh chở gạo qua rừng
Suối mơ róc-rách giữa từng núi cao
Nắng mai trong vắt cánh đào
Tiếng chim ríu - rít cùng nhau gọi đùa

Theo anh chở gạo lên chùa
Dốc đời, bước đạo đủ vừa sức tâm
Khi nắng đốt, lúc lạnh căm
Nghiệp duyên vơi được bao năm thì vừa ...

Hỏi đời, đạo đủ duyên chưa ... ?


Diệu Tâm
Ngày 16 tháng 6, 2013
 
 
DieuTam 18.02.2014 16:13:26 (permalink)
0
Thuyền của Mẹ đang chờ bến giác          
Con thơ đừng tạo các nghiệp thêm          
Để thuyền Mẹ lướt êm đềm                     
Đưa con về lại bên thềm Diêu Cung.      

Mượn sắc tướng ngộ không tướng sắc     
Lấy hồng trần quả đắc ngôi Tiên             
Dao Không mở được xích-xiềng              
Là con cứu cả cửu huyền siêu thăng .      

Vì danh lợi lăng-xăng trí huệ                   
Bởi tình tiền làm trễ đường đi        
Hạ ngươn đà đến tam kỳ                         
Con mau kíp kíp phân ly cõi này            

Kỳ tiến hóa đổi thay sự sống                  
Con đừng ôm quả bóng vô minh             
Lăn theo ngũ trược quên mình                
Làm con với Mẹ vô tình cách xa             

Nam Mô ... sáu chữ Di Đà                      
Dưỡng sanh bảo mạng tâm ma diệt trừ   

-Chung-
 
dieutam
DieuTam 18.02.2014 16:45:12 (permalink)
0

DieuTam 18.02.2014 16:47:17 (permalink)
0
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2014 16:51:00 bởi DieuTam >
DieuTam 18.02.2014 16:50:11 (permalink)
0

DieuTam 19.02.2014 08:52:07 (permalink)
0
Tình tiền
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2014 09:04:08 bởi DieuTam >
Attached Image(s)
DieuTam 19.02.2014 09:56:41 (permalink)
0

Attached Image(s)
DieuTam 19.02.2014 22:39:24 (permalink)
0

Attached Image(s)
DieuTam 09.08.2014 16:48:33 (permalink)
0
MÔNG VỀ BIỂN GIÁC
Tác giả: Minh Tâm

Mông về biển giác thưởng đài duyên
Lập đức khai quang cứu Cửu Huyền
mẹ bảo nam gìn câu Mẹ dạy
Cha dìu nữ học lý Cha khuyên
Xa đường tục lụy tầm chung bến
Lánh nẻo phàm phu hiệp một thuyền
Hưởng buổi Trung Ngươn hồn tỉnh ngộ
Khơi nguồn cảnh thức vững tâm chuyên.

*** Minh Tâm__
Ngày 08 tháng 08, 2014 (Nhằm ngày 13 tháng 07, Giáp Ngọ)
------------------------------------------------------------------------------------
 
CÁCH VỀ BIỂN GIÁC

Bát Nhã chờ người dứt mộng duyên
Đưa ra khỏi chốn-đảo mơ huyền
Hồng trần sám hối lời kinh kệ
Tịnh quốc từ bi thứ lỗi, khuyên.
Trí tuệ, kiên tâm thiền, niệm định
Vô minh, giải đãi chẳng chung thuyền
Màn ba bến mộng muôn ngàn nẻo
Đến với đường tu, học phải chuyên (cần)

  Diệu Tâm
Ngày 08 Tháng 08, 2014

==================


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2014 16:50:42 bởi DieuTam >
DieuTam 13.08.2014 00:49:39 (permalink)
0
LỤC HOÀ

Tu không phải rời xa cuộc sống
Mượn cảnh đời tĩnh động Lục Hoà
Hùng trầm tiếng niệm Di Đà
An nhiên hơi thở ngang qua nụ cười

Cùng nhau ở nhiều người một chỗ
Nên nhẫn hoà chẳng khổ thân tâm
Chiến trường Đời Đạo âm thầm
THÂN HOÀ ĐỒNG TRÚ trăm năm thái bình

Khi nói chuyện hoà mình nhã-nhặn
Đừng hơn thua nói nặng đau lòng
Nói lời êm dịu cảm thông
LỜI NÓI HÒA-HIỆP thành-công việc đời

Ý tạo-tác ra lời tốt xấu
Người học tu thân khẩu giữ-gìn
Từ -bi, hỷ-xả,..., niềm tin
Ý HOÀ ĐỒNG DUYỆT buông mình sống chung

Nương giới luật vô cùng quan trọng
Đạo và đời cũng giống nhau thôi
GIỚI HOÀ Phật tánh trau-dồi
ĐỒNG TU kỹ-luật vun bồi tuệ căn

Mọi trở ngại khó-khăn bế-tắt
Nên giải bày thắc-mắc vấn-đề
Đừng ôm kiến thức lầm mê
KIẾN HÒA ĐỒNG GIẢI thu về ý hay

Khi quyền lợi trong tay chưa đủ
Dễ sanh ra đạo hữu chiến tranh
LỢI HÒA người sống chung quanh
ĐỒNG TU an lạc viên thành Phật duyên

Huệ Tâm
12.08.14
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2014 00:50:48 bởi DieuTam >
DieuTam 17.08.2014 18:01:12 (permalink)
0
..............! HOÀNG KHÔNG !..............
tác giả: Trần Văn Truội
......................///........................
Bát Nhã thị Có vốn Sắc Không
Sắc đẹp Sắc tan mãi bận lòng
Tuổi hồng xóa tan theo năm tháng
Huyệt sầu lầm than phận má hồng

Đẹp chi đẹp mãi một bóng hồng
Xuân đi Hạ đến rồi hừng Đông
Lạnh lẻo mộ sầu đời Sắc thắm
Sao không nhận rõ. Đời hoàng Không
tác giả: Trần Văn Truội

Xin mạn phép họa với Đạo hữu Trần Văn Truội bài HOÀNG KHÔNG

----------------------------------------------------------------------------

TÁNH KHÔNG

Bát Nhã Tâm Kinh gọn chữ Không
Cao thâm khái niệm, thuộc nằm lòng
Giai không ngũ uẩn vui an lạc
Hữu tướng căn trần khổ tuổi hồng
Trí tuệ nhìn sâu, đời tự tại
Vô minh quán niệm chấp Tây Đông
Chơn Không Diệu Hữu duyên sanh thoát
Sạch hết ưu phiền ngộ Tánh Không

Huệ Tâm
17.08.14
DieuTam 31.08.2014 15:42:32 (permalink)
0
 
 
Tiên tửu

Một ngụm tiên tửu, một giấc say
Công danh sự-nghiệp có đủ đầy
Giật mình trở giấc trong tiếng thét (*)
Mạn thuyền hừng nắng tay trắng tay

Ngẫm-nghĩ đời mình thấy cũng hay
Công-danh sự-nghiệp chẳng đủ đầy
Vào trong cảnh mộng hoán chuyển mộng (* *)
Một ngụm tiên tửu, tự-tại say

Huệ Tâm
08.30.14

(*) Phim Bát Tiên trong cảnh Lý Thiết Quải cho Lã Động Tân uống rượu tiên ( lúc này đang trên thuyền qua sông để đi thi làm quan )

(**) Người ta thường cho rằng cuộc đời như giấc mộng, cho nên vào trong mộng tu học để sửa mình được tốt hơn )
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 30 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 437 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9