Đường Về Cõi Tịnh
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 30 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 437 bài trong đề mục
DieuTam 06.10.2018 07:53:25 (permalink)
0
Thấy các bạn của mình ở trang học Phật pháp google cứ chửi nhau bằng thơ văn hoài buồn quá .

Khôn ngoan, chẳng lọ nói nhiều,
Người khôn, nói một vài điều cũng khôn.
( Ca Dao VN )

MƯỢN CHỮ CHO ÐÚNG NGHĨA

KHÔN mượn chữ dùng cho đúng nghĩa
NGOAN lựa vần chuốt tĩa cho hay
CHẲNG mong lắm cảnh vẽ bày
LỌ lem hoàng tử đắm say mộng tình

NÓI khiêu khích nảy sinh thù oán
NHIỀU khi còn gián đoạn thâm ân
NGƯỜI xưa nhắn nhủ bao lần
KHÔN là nhẫn nhịn không sân trả thù

NÓI chọn kỹ cương nhu đúng mực
MỘT nội dung hình thức say mê 
VÀI câu giải quyết vấn đề
ÐIỀU hay ngụ ý cười chê nặng lời

CŨNG muốn thử ra khơi lướt sóng
KHÔN lớn rồi hy vọng tình iêu (*)
KHÔN NGOAN CHẲNG LỌ NÓI NHIỀU
NGƯỜI KHÔN NÓI MỘT VÀI ÐIỀU CŨNG KHÔN

tbt.July,17.2018

(*)Trên mạng xã hội hay gọi bạn bè mình lúc thân thiết là 
" các tình iêu"



Attached Image(s)
DieuTam 18.10.2018 23:45:51 (permalink)
0
THẬP TRIỀN
 
Con quỳ lại Thế Tôn Kính Quý
Bậc Thầy người chân lý Mâu Ni
Phật ngôn bất khả tư nghì 
Nhủ lòng thương xót từ bi dẫn đường
 
Mong thoát sợi tơ vương THẬP NGHIỆP
Khổ luân hồi thoát kiếp phàm phu
Cầu xin vén áng mây mù
THẬP TRIỀN tháo gỡ hành tu nhẹ nhàng
 
Dây Thứ Nhứt buộc ngang SÂN KHUỂ
Khiến làm cho trí huệ lu mờ
TAM SÂN đứng đó trực chờ
Tức lòng niệm khởi, sợi tơ nóng dần
 
Tâm ÍCH KỶ, bản thân nghiệp PHÚ 
Sợi Dây Nhì tạo đủ việc sai
Lỗi xưa, tội mới kéo dài
Ðổ thừa kẻ khác, chết ai mặc tình
 
Gây chướng ngại trì kinh niệm Phật
Phút MÊ MANG ngủ gật ngủ gà
Khác nào như Sợi Thứ Ba
Tinh thần rũ rượi đó là THỤY MIÊN
 
GANH GHÉTt sẽ gây phiền TẬT ÐỐ
Sợi Thứ Tư buộc khổ trí tâm
Người luôn so sánh âm thầm
Cười chê kẻ khác dưới tầm mắt ta
 
Người XAN LẬN do là ôm riết
Sợi Thứ Năm KEO KIỆT giữ gìn
Thấy người khốn khổ ăn xin
Ðuổi xô quát mắng không nhìn cảm thương
 
Ngày đến tối canh trường XẤU HỔ
Sám HỐI xưa tạo khổ khóc, cười
Tâm nào sung sướng vui tươi
Ðể Dây thứ Sáu trói người bất an
 
Thần si độn gian nan tọa tĩnh
Kéo ta vào chỗ dính HÔN TRẦM
Sợi Dây Thứ Tám trì tâm
Dẫn ta vào chốn mê lầm NGỦ QUÊN
 
Thân CỬ ÐỘNG là tên TRẠO CỬ
Khiến tâm mình đủ thứ lăn xăn
Thành tự Thiền quán nhọc nhằn
Sợi Dây Thứ Chín lùng săn định thiền
 
Sanh GIẬN DỮ triền miên PHẪN NỘ
Dây Cuối Cùng xiết cổ chúng sanh
Mặc cho tạo phúc việc lành
Cả rừng phước đức tàn quanh lửa hờn
 
Oct.17.2018
Diệu Tâm
 
R

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2020 03:30:11 bởi Ct.Ly >
DieuTam 24.10.2018 12:48:21 (permalink)
0
BỐN NỔI KHỔ ÐỜI NGƯỜI
 
Nay rảnh rỗi ghi vài tản mạn
Thấu bao điều trong bản thân ta
Bi thương tạ.i cõi sa bà
Ra .
 
NHÌN CHẲNG THẤY mình trôi lẩn quẩn
Lạc đời trong ngũ uẩn bao trùm
KHỔ ÐẦU buộc phải lum khum
Cùm .
 
THỨ HAI KHỔ do là LUYẾN TIẾC
Chuyện xưa làm những việc trọng khinh
Tiếng vỗ tay, lợi cho mình
Vinh .
 
KHÔNG ÐỨNG DẬY thình lình THẤT BẠI
Những sai lầm vấp phải gian nan
THỨ BA KHỔ bệnh lan tràn
Than .
 
KHÔNG BỎ ÐƯỢC muôn ngàn MẶC CẢM
KHỔ THỨ TƯ vẫn bám miệt mài
Muộn phiền quá khứ , tương lai
Dài .
 
Oct.23.2018
Diệu Tâm


Attached Image(s)
DieuTam 31.10.2018 23:18:53 (permalink)
0
BẤT THỐI TÂM
 
Ngọn gió vào ra chẳng sợ phiền
Tim mình dẩu lạnh vẫn hồn nhiên
Rèn thân vượt khổ tàn duyên nghịch
Trí luyện yên bình thấy cảnh tiên
Bất chợt trăng vàng soi ý mã
Vô tình liễu biếc chuyển tâm viên
Mời chuông thỉnh mõ hoà kinh kệ
Ðuốc huệ tưng bừng sáng cửa thiền


Ngày 30.10.2018
Diệu Tâm
 



 
Attached Image(s)
DieuTam 08.11.2018 08:25:27 (permalink)
0
BẤT THỐI TÂM

Ngọn gió vào ra chẳng sợ phiền
Tim mình dẩu lạnh vẫn hồn nhiên
Rèn thân vượt khổ tàn duyên nghịch
Trí luyện yên bình thấy cảnh tiên
Bất chợt trăng vàng soi ý mã
Vô tình liễu biếc chuyển tâm viên
Mời chuông thỉnh mõ hoà kinh kệ
Ðuốc huệ tưng bừng sáng cửa thiền

30.10.2018
Diệu Tâm
 

 
R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2020 23:08:10 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
Rdinh 16.11.2018 19:13:46 (permalink)
0
.
Xin phép được họa bài của DT, có gì không phải xin thứ lỗi
 
BẤT THỐI TÂM

Ngọn gió vào ra chẳng sợ phiền
Tim mình dẩu lạnh vẫn hồn nhiên
Rèn thân vượt khổ tàn duyên nghịch
Trí luyện yên bình thấy cảnh tiên
Bất chợt trăng vàng soi ý mã
Vô tình liễu biếc chuyển tâm viên
Mời chuông thỉnh mõ hoà kinh kệ
Ðuốc huệ tưng bừng sáng cửa thiền

30.10.2018
Diệu Tâm
 
LỤY TRẦN
 Thế-gian hứu sự lắm ưu phiền
Nghịch cảnh gieo sầu lẽ hiển-nhiên
Lạc lối sa-cơ vào địa-ngục
Ngay đường gặp dịp đến thiên-tiên
 
Ánh trăng dẫn lối soi chân mã
Bóng hạ đưa đường rọi cửa viên
Mê mải đời chìm trong cõi tục
Lụy trần khó nỗi hưởng mùi thiền
 
RĐinh
DieuTam 17.11.2018 13:55:53 (permalink)
0
   (¯`*•.¸,¤°´✿.。.:* BẤT THỐI TÂM *.:。.✿`°¤,¸.•*´¯)
    
Ngọn gió vào ra chẳng sợ phiền 
Tim mình dẩu lạnh vẫn hồn nhiên 
Rèn thân vượt khổ tàn duyên nghịch 
Trí luyện yên bình thấy cảnh tiên

Bất chợt trăng vàng soi ý mã 
Vô tình liễu biếc chuyển tâm viên 
Mời chuông thỉnh mõ hoà kinh kệ 
Ðuốc huệ tưng bừng sáng cửa thiền

30.10.2018 
Diệu Tâm
✿✿✿✿✿✿✿✿✿
  
Xin phép được họa bài của DT, có gì không phải xin thứ lỗi

(¯`*•.¸,¤°´✿.。.:* LỤY TRẦN *.:。.✿`°¤,¸.•*´¯) 
 


Thế-gian hứu sự lắm ưu phiền
Nghịch cảnh gieo sầu lẽ hiển-nhiên
Lạc lối sa-cơ vào địa-ngục
Ngay đường gặp dịp đến thiên-tiên

Ánh trăng dẫn lối soi chân mã
Bóng hạ đưa đường rọi cửa viên
Mê mải đời chìm trong cõi tục
Lụy trần khó nỗi hưởng mùi thiền
11.16.2018
RĐinh
✿✿✿✿✿✿✿✿✿

  
Em kính chào anh RÐinh . Khá lâu rồi anh em mình không có dịp xướng họa thơ với nhau . Nay được anh vào xướng bài thơ LỤY TRẦN , cho phép em họa lại bài THOÁT TỤC .
Kính chúc anh và gia đình nhiều sức khoẻ .

 (¯`*•.¸,¤°´✿.。.:* THOÁT TỤC *.:。.✿`°¤,¸.•*´¯)

 
Mấy dặm phù sanh chốn não phiền
Gan bền dạ vững sống như nhiên
Vô minh tỉnh giác quy đường Phật
Liễu đạo mê hoài ngã cảnh tiên
 
Ngựa hí chim vờn trêu ý mã
Khỉ cợt ươi đùa giởn tâm viên
Năng trừ oán nghiệp kinh thường tụng
Muốn được bình tâm phải tọa thiền
 
Nov.16.2018
Diệu Tâm
 
Tranh sưu tầm
 

✿✿✿✿✿✿✿✿✿
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2018 14:29:20 bởi DieuTam >
Attached Image(s)
DieuTam 26.11.2018 12:01:58 (permalink)
0
GIỮ GÌN BÁT BỬU
 
Mẫu gửi đem về một túi hoa
Hào quang cõi tục ánh chói lòa
Mê hồn ngắm cảnh thầm khen đẹp
Tỉnh mộng nhớ lời ... thấy nào ngoa
 
Vất vưởng năm trần câu trí định 
Lều phều tứ đại bám sen tòa
Luồn hang tối kiếm tâm người động
Bát Bửu huyền vi chớ phai nhòa .
 
25.11.2018
Diệu Tâm

 

Attached Image(s)
HanNgocTuyetBang 28.02.2019 13:14:35 (permalink)
0
TRÀ ĐẠO !
 
Nắng sớm đầu xuân nhấp ngụm trà
Thơm nồng toả nhẹ cốc vừa pha
Lâng lâng hạnh phúc trong tim trẻ
Trĩu nặng dư hương với tuổi già
 
Chánh niệm thân tâm, hồn giữ lại
Mơ màng cảm xúc , tuệ rời xa
Ba sinh lách tách vô thường mộng
Một túi sầu đau vỡ cảnh tà ./.
 
02.27.2019HT
Tranh st


 
Attached Image(s)
HanNgocTuyetBang 05.03.2019 16:20:47 (permalink)
0
QUYẾT CHÍ TU
 
Khí trược di dời Ðạo ngã nghiêng
Vàng thau lộn lẫn giựt xích xiềng
Tiên y bảo khoát âm thầm cởi
Ðộc dược không mời nhốn nháo khiêng 
Từ bi nhẫn nại gìn thôn xóm
Trí huệ khoang dung giữ láng giềng
Rừng mê biển tục đừng mong đến
Quyết chí quay về cõi thiêng liêng ./.
 
Mar042019HT



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2019 16:25:40 bởi HanNgocTuyetBang >
Attached Image(s)
HanNgocTuyetBang 14.03.2019 11:30:07 (permalink)
0

ĐẮC NHÂN TÂM 

Duyên nhắc nhỡ, trên đường cuộc sống
Ðắc Nhân Tâm, cảm động lý tình 
Ðúng sai tương khắc tương sinh 
Cho ta nhận biết, tâm bình hoặc sân 

Hai năm trẻ, để cần học nói
Mất cả đời, nhịn giỏi lắm đa 
Người tôn quý phải như là 
Tâm mình rộng lượng, thứ tha mới tài 

Xe ngựa trống, dùng tai nhận biết * 
Tiếng âm thanh quả thiệt càng to 
Trống vang chẳng tại da bò 
Càng sâu xuống thấp, càng cho nước ròng 

Nói là một có trong năng lực 
Lặng im là trí thức huệ cao 
Cho dù gió thổi sóng trào 
Tâm sầu vượng khí tổn hao mấy phần

Như một áng phù vân danh lợi 
Chẳng mong cầu, nghĩ tới khoe khoang 
Nhân thân nhịp mạch đường hoàng
Lấy đâu tai biến, vỡ loang nghĩa đời 

Thu vừa chớm, lá rơi kín nẽo 
Cảnh trần gian bạc bẽo vô thường 
Hữu xạ ắt tự thiên hương 
Ai đòi đứng nhứt, ta nhường xếp sau 

Xanh trắng đỏ nhiều màu sắc thể
Tý sửu dần đứng kế mão thìn 
Vẹt mây án lộ rõ in 
Phàm phu chỉ dám giữ gìn cái tâm 

Gốc gỗ mục gieo mầm lan kiễng 
Bám thân cây hưởng tiếng đẹp sang 
Loài hoa sợ nắng úa vàng 
Hợp nơi thiếu ánh minh quang núi rừng 

Người cao quý không ngừng nhã ngọc 
Thuỷ mặc tranh chim chóc hiệp đàn 
Khiến cành nguyệt quế bất an 
Chậm ngay tĩnh động gẫy tàn lá xanh 

Qua không lọt cổng thành thì khổ 
Lạc vào nơi hầm hố rối ren 
Xa mờ le lói ngọn đèn 
Tưởng như thanh tịnh hồ sen Phật Bà 

Chơn thiện mỹ người ta hay nói 
Ðể chúng sanh học hỏi lau chùi
Tâm còn chưa thể đẩy lui 
Thượng tay hạ cẳng ... ngậm ngùi khách đi

" Nhân quý tắc ngữ trì" chưa thuộc
Cơ bản cầm xẻng cuốc chưa thông 
Người đi sai lối trần hồng 
Cách gì mở được cửa Không để vào

Vườn Lộc Uyển cổng cao bỏ ngỏ 
Chổ vườn nai nơi đó lắng lòng 
Nước nhăn chưa thấy tâm trong 
Dưới sâu mà nước chẳng ròng dịu êm 

Người mắt kém trời đêm quờ quạng
Thấy ánh đèn xao lãng tịnh thiền 
Phần nhiều tâm trí đảo điên 
Chuyển tâm oán giận người hiền thật tâm

Nền đất đẹp mống mầm không vững 
Lấy đâu ra được những toà nhà 
Ðất trời biển rộng bao la 
Mình như cát bụi trong sa mạc đời 

Trên đất khác là nơi hội tụ 
Hạt giống lành đầy đủ ngọt chua 
Heo mây ngọn cỏ gió lùa 
Cờ tướng đánh đổi cờ vua ích gì ! 

Ôm hình giã hoán di cảnh thật 
Pháp ngoài da đồng nhất tủy xương ? ! 
Hai quan điểm,luận trăm đường 
Thiên thai đất khách nhiễu nhương ý từ 

Dù vẫn biết chân như tìm khó 
Lúc ban đầu chuyện nhỏ bâng quơ 
Sự đời há dễ đâu ngờ 
Lòng thành chuyển hướng bài thơ giáo điều

Âu cũng bởi vần xiêu chữ méo 
Gạch xây nền nghiêng vẹo trắc bằng 
Lòng thành đổi lấy giá băng 
Ngoài kia vây kín quãng hằng tự cao 

Phong cách sống tiếp giao thế đó 
Làm cho mình khá rõ bạn hơn 
Bá Nha thì hiểu luật đờn 
Còn tôi sợ phạm từng cơn ngạo đời ../. 

Oct.02.2018HNTB 
* ( luc Duc Phat ngoi thien nghe am thanh xe ngua ) 

R

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2020 03:34:29 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
DieuTam 13.12.2019 10:55:39 (permalink)
0
_("")_ CÒN MÊ _("")_
 
🥀 🥀 🥀
Dây nghiệp dữ, cần câu danh lợi
Cá dại khôn chới với ăn mồi
Lời châu tiếng ngọc ỉ ôi
Chấp mê bất ngộ để rồi trách than
🥀 🥀 🥀
Than Phật Thánh không màn tiếng gọi
Gọi thiết tha, đau nhói cả lòng
Vẫn còn nhiễu loạn đục trong
Làm sao uống cạn cả dòng Ma-Ha
🥀 🥀 🥀
Cảnh gió dập sa-bà than khổ
Cảnh mưa dồn khắp chỗ thét la
Buồn trông lửa cháy thiêu nhà
Buồn nhìn lũ quét ngang qua núi rừng
🥀 🥀 🥀
Ngặt vì vẫn còn ưng thói tục
Càng thấy càng đông đúc kẻ mê
Người đi người ở người về
Tử sanh sanh tử dạ ê tháng ngày ./
🥀 🥀 🥀
Ngày 03.12.2019 Diệu Tâm

Dieu Tam 15.08.2020 12:23:07 (permalink)
0

SẮC- KHÔNG


SẮC tạm bợ đâu là cứng cỏi
KHÔNG cảnh trần sẽ rọi tánh chơn
CHỦ tâm để dục quay vờn
QUẢN hồn chẳng được mấy cơn khảo nhồi

CUỘC xáo trộn hỡi ôi phiền não
ĐỜI mượn hình để tạo tiếng danh
MÃI sau chẳng trọn phước lành
TRUY hồn chiếu lệnh tử sanh lẹ làng

ĐUỔI ức dặm thiên đàng địa ngục
SẮC bao trùm tùy lúc cuộn giăng
KHÔNG nơi bám trụ vĩnh hằng
VƠI nhiều khổ ách, tuệ đăng sáng ngời

THÁNG oằn oại chơi vơi sắc tướng
NGÀY khóc la ảnh hưởng đạo đời
tình ác nghiệp tuôn rơi
THƯỜNG thân khẩu ý di dời nẻo sai

SẮC cân nặng hơn tài trí dũng
NHIỄM lợi danh thao túng khắp miền
CÀNG dồi phấn đẹp như tiên
SAY o­ng bướm lượn, cổng thiền cũng tan

HỒNG da phấn thoa ngàn khuôn mặt
MÔNG-lung đường, dẫn dắt bấy lâu
TRƯỢC mưu gian, bắt nhịp cầu
KHÍ thông lộ cảnh, biết đâu chánh tà

CÀNG dụng trí hiểu ra Bát Nhã
DÀY sương mù vững dạ bước đi
CÕI ma vốn chẳng là gì
KHÔNG thường kiến tánh, luận chi liễu phàm .
Ngày 25 tháng 07. 2020DT







Attached Image(s)
DieuTam 27.02.2021 21:48:19 (permalink)
0

BIẾT ÐỦ

Chuột đói bụng tìm ra giỏ bắp
Phải chui qua giữa quặp hai gờ
Bắp vàng sắc, hương ngẫn ngơ
Bụng lớn bây giờ nở bự gấp ba

Ăn ngấu nghiến để mà thỏa thích
Dạ dày no, ngồi phịch kềnh càng
Làm sao trở lại về hang
Cái miệng la làng rên rỉ cầu may

Vừa kịp lúc nơi này chồn tới
Hiểu việc rồi, bạn gợi ý cho
Bạn làm bao chuyện đủ trò
Miệng sướng thân lo phải chịu thôi đành

Ngủ ngon nhé, đi nhanh chồn bảo
Sắc hương làm điên đảo trí tâm
Biết tri túc, chẳng mê lầm
Tự mất tri âm bởi sự háo ăn ./.

Oct.07.2019dt


TRUYỆN NGỤ NGÔN CHỒN VÀ CHUỘT

Một con Chuột Nhắt đói bụng tìm cách chui vào một giỏ bắp. Nó phải hết sức ép mình thật mạnh mới có thể chui qua được cái khe hẹp giữa hai gờ miệng giỏ. Nhưng mùi bắp thơm hấp dẫn quá làm con Chuột quyết tâm vào cho bằng được. Khi nó đã vào đến nới, nó ăn ngấu ăn nghiến cho thỏa thích no đến mức bụng nó căng như quả bong bóng. Thực tế bụng nó đã căng lên to đến mức gấp ba lần so với cái khe hẹp ở miệng giỏ mà nó đã chui quạ

Khi nó đã thỏa mãn no nê và lê bước đến miệng giỏ để tìm cách chui rạ Nhưng nó làm hết sức vẫn không sao mà ra được với cái bụng to kềnh càng. Thế là nó ngồi xuống rên rỉ than van, vừa khó chịu với cái dạ dày căng cứng vừa lo không biết làm sao thoát ra được.
Bỗng dưng có một con Chồn chạy đến. Nó nhanh chóng hiểu ra được sự việc.
“Bạn ơi,” nó bảo, “Tôi biết bạn đã làm những điều gì. Bạn đã ngốn cho sướng miệng. Và đấy chính là điều bạn mong muốn. Bây giờ bạn sẽ phải ở lại trong đó cho đến khi nào bạn lại cảm thấy đói như lúc bạn chui vào thì khi ấy bạn mới chui ra được. Thôi ngủ ngon nhé để giữ gìn sức khỏe .”
Và đó là tất cả sự thông cảm mà Chuột Nhắt nhận được từ bạn Chồn của nó.
Hết
  









<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2021 21:49:53 bởi DieuTam >
DieuTam 27.02.2021 22:03:59 (permalink)
0

÷÷ UỐNG TRÀ NGẮM LAN ÷÷

Thác đổ quanh co suối một dòng
Nghiêng mình uốn lượn giữa thu phong
Cành vươn ngõ trước vài hoa bưởi
Nhánh trĩu thềm sau mấy quả bòng
Khảy phím ru hời ta vẫn đợi
Nâng đàn hát khẽ bạn còn mong
Tà dương phủ nhạt chồi xanh biếc
Một tách trà ngon thỏa nỗi lòng .
Sep.25.2020.DT



Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 30 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 437 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9