Đường Về Cõi Tịnh
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 30 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 437 bài trong đề mục
DieuTam 03.03.2021 09:54:20 (permalink)
0

CÁCH PHÒNG CHỐNG, KHỐNG CHẾ VÀ ĐIỀU TRỊ VIRUS CORONA 2019

Loài virus ở trong nơi ẩm thấp
Lây qua đường hô hấp thở ra
Hắt hơi, khó thở , đau và ...
Sốt , ho , nhiểm bịnh, thân ta mỏi nhừ .

Nâng đề kháng , thuốc từ dược thảo
Loại củ, cây kết tạo mà thành
Thuốc này hiệu quả hết nhanh
Chảy vào ngủ tạng an lành chớ lo

Ðem ngải cứu lấy cho vài lá
Tỏi, thêm gừng với sả , hành hương
Bốn tên,ba củ đo lường
Trộn chung giã nát , mùi vương chút nồng

Rượu nguyên chất nếu không uống được
Ta chỉ cần bỏ bước rượu đi
Nước cốt kia, uống tức thì
Một lần hãy uống một ly , bảy ngày .
 
Aug.04.2020
Dieu Tam




r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2021 08:46:42 bởi DieuTam >
Attached Image(s)
DieuTam 21.03.2021 08:40:04 (permalink)
0
CUỘC ĐỜI HAI CHỮ CÓ VÀ KHÔNG
ĐƯỢC MẤT HƠN THUA Ý TẠI LÒNG
MỘT THOÁNG BAY VÈO KHI NHẮM MẮT
CÓ CÒN BÊN MÌNH NHỮNG GÌ KHÔNG
( Câu khoán Diệu Tâm )
.
"GIAI KHÔNG ÐỘ NHẤT THIẾT KHỔ ÁCH"(*) 
.
CUỘC danh lợi mồi câu nghiệp dữ
ĐỜI dẫy tràn mọi thứ tham si
HAI vai nặng gánh bởi vì ...
CHỮ tu xao lãng nhiều khi vụn về
.
 trí huệ nhìn mê luống khổ
 chuyển qua giác ngộ quay đường
KHÔNG màng khảo hạch nhiểu nhương
ĐƯỢC về tịnh quốc tây phương chuyển hồn
.
MẤT một phút luyện ôn thiền, tịnh
HƠN ghét ganh bụng ĩnh khổ sầu
THUA , thù oán trả bao lâu
Ý ngẫm tham cầu diệu pháp còn hơn
.
TẠI ham khảy cây đờn chánh đạo
LÒNG chẳng quên, y giáo phụng hành
MỘT làn hơi thở mong manh
THOÁNG cơn gió thổi, rụng cành lá rơi
.
BAY rải rác đất trời mù mịt
VÈO, ngữa nghiêng chẳng ít thì nhiều
KHI đứng thẳng, lúc liêu xiêu
NHẮM nơi cõi tục mấy chiều trọn vui
.
MẮT xám đục say vùi mộng huyễn
 phát tâm đại nguyện cho mình
CÒN trong lục đạo tử sinh
BÊN đèn trước gió quang minh, tối mờ
.
MÌNH tự nhủ làm thơ sám hối
NHỮNG lạc lầm gây tội xưa nay
 làm được, sửa đêm ngày
KHÔNG từ Bát Nhã mới lay bụi hồng
.
CUỘC ĐỜI HAI CHỮ CÓ VÀ KHÔNG
ĐƯỢC MẤT HƠN THUA Ý TẠI LÒNG
MỘT THOÁNG BAY VÈO KHI NHẮM MẮT
CÓ CÒN BÊN MÌNH NHỮNG GÌ KHÔNG


Ngày 20.03.2021
Diệu Tâm
Tranh net
(*) Bát Nhã Tâm Kinh


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2021 08:41:30 bởi DieuTam >
Attached Image(s)
DieuTam 22.03.2021 07:08:44 (permalink)
0
VỀ THÔI !

Người gánh, chở tâm hồn đem bán
Gặp buổi thời kiệt cạn thất mùa
Đường thi, lục bát chào thua
Rã tan trường mộng, gió lùa buốt tim

Buộc thắt lại nổi chìm cảm xúc
Hỏi ngược xuôi vinh nhục, khóc, cười
Hoa phù du vẫn còn tươi
Kể từ quá khứ theo người đến nay
 
Lúc rong ruỗi đêm ngày cuộc mộng
Khi lặng bình giữa đống tàn tro
Đây ! Nước tịnh, múc một vò
Chớ khua nỗi nhớ , sướng, lo đục ngầu

Vì vô thủy rừng sâu ân oán
Cứa nhàu tâm những đoạn ngắn dài
Bão trên đầu, nắng ngang vai
Về thôi, sen tỏa hương cài mõ chuông 

Aug.06.2020.DT








<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2021 07:09:48 bởi DieuTam >
DieuTam 24.03.2021 05:56:29 (permalink)
0

ÐỪNG GIEO OÁN THÙ
.
TRẢI vạn ngõ TRĂM đường ảo bóng
QUA khóc cười, NĂM vọng tháng mơ
MỘT khi TRONG nước đục lờ
CUỘC đời khéo tạo CÕI thơ mộng thường
.
BỂ ai ố NGƯỜI nương xích lãng
DÂU nuôi tầm, TA áng còn xanh
NHỮNG đêm CHỮ thả buông mành
ĐIỀU này nhớ kỹ : TÀI ganh buộc phiền
.
TRÔNG xuôi ngược, CHỮ liên tưởng ý
THẤY vận hành MỆNH lý thiệt hơn
MÀ nên dụng KHÉO cây đờn
ĐAU đáu, chập chờn LÀ nhiểu loạn tâm
.
ĐỚN hèn sẽ GHÉT lầm, nổi quạu
LÒNG dặn lòng NHAU nhảu ích chi
NGUYỄN đàn (*) kể TRUYỆN trường thi
DU dương trầm bỗng KIỀU vì cứu cha
.
TRĂM NĂM TRONG CÕI NGƯỜI TA
CHỮ TÀI CHỮ MỆNH KHÉO LÀ GHÉT NHAU
TRẢI QUA MỘT CUỘC BỂ DÂU
NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY MÀ ĐAU ĐỚN LÒNG
( NGUYỄN DU TRUYỆN KIỀU )
.
MAR162021DT
Tranh Đàn nguyễn mượn net
(*)
Đàn nguyễn: loại đàn có thân hình tròn, lớn và là tổ tiên của đàn nguyệt. Nó gồm có 3 loại: Đại nguyễn , trung nguyễn và tiểu nguyễn





<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2021 05:58:44 bởi DieuTam >
Attached Image(s)
DieuTam 24.03.2021 19:47:15 (permalink)
0

NHẪN
.
SỐNG hãy nhớ CHỮ tu rèn luyện
CHO thấm nhuần, TÂM chuyển ưu phiền
NGAY đường, nghiệp quả NẰM yên
THẲNG đến nơi miền chốn thảnh thơi
.
THẬT, giả gạo, TẤM rơi sẽ biết
THÀ giữ gìn LÒNG thiệt lý chơn
người ta ĐỐI lại hờn
giống cây đờn NHÂN nghĩa khuyên ta
.
THUA nhường nhịn XỬ ra biết sức
THIỆT khác xa THẾ lực thau, vàng
VẬY đừng CHỈ thấy trái ngang
vội la làng MONG xét xung quanh
.
BÌNH với tĩnh THUẬN hành lý đạo
YÊN mọi bề, HOÀ hảo năm châu
CUỘC chung kết chẳng ưu sầu
ÐỜI chẳng dãi dầu hai lối đục trong
.
CHỮ TÂM NẰM Ở TẤM LÒNG
ĐỐI NHÂN XỬ THẾ CHỈ MONG THUẬN HOÀ
SỐNG CHO NGAY THẲNG THẬT THÀ
DÙ LÀ THUA THIỆT VẬY MÀ BÌNH YÊN .
.
Ngày 19.12.2019
Diệu Tâm
Tranh và câu khoán sưu tầm











 







<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2021 19:50:20 bởi DieuTam >
Attached Image(s)
DieuTam 25.03.2021 08:59:37 (permalink)
0

“ I STAY AT WORK FOR YOU, YOU STAY AT HOME FOR US.”
( Chúng tôi phải đi làm vì bạn, xin bạn hãy ở nhà vì chúng tôị)
Những hình ảnh đáng ngưỡng mộ nhất, không phải dưới ánh đèn hào quang, mà là những người đã quên thân mình để cứu mạng người khác, những tấm lòng vì nhân loại quên mình, thật đáng trân trọng . (sưu tầm)
_______________

XA - BÀ -RA- NÀ- NHA

Mây chiều ảm đạm khắp nơi XA
Giữa lúc trần gian phải sợ BÀ (*)
Trí vững tâm đồng ngăn chạy đến
Gan bền sức hiệp tống đi RA

Tay chân rửa sạch đừng quên nhé !
Mủi miệng đều che hãy nhớ NÀ ! (**)
Bác sĩ đêm ngày lo rất cực
Chung lòng diệt khuẩn, cách ly NHA !

(*) Cô Vy
(**) Cô rô nà


Mar22.2020.DT
Tranh net






<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2021 09:00:58 bởi DieuTam >
Attached Image(s)
DieuTam 30.03.2021 22:21:57 (permalink)
0


MẠN QUÁ MẠN ÐOM ÐÓM SOI CHÂN
.
Trong bốn loại chôn vùi trí huệ
Ngã mạn làm ô uế nhơn tâm
Thường khi kẻ khác mê lầm
Nghĩ rằng tài giỏi cao thâm ngữ vần
.
Thắng, đẳng mạn kề chân nẽo quấy
Nhiễu nhương hồn, sập bẫy lời khen
Cỏ cây hoa lá đan chèn
Mượn tình đẩy mộng rối ren luận bàn
.
No lòng đỡ dạ chan vọng tưởng
Vẽ cuộc đời mấy trượng tử sinh
Kẻ si mê lại đắm mình
Vào mạn quá mạn điêu linh xác phàm
.
Chất vôi quặng lam nham cạo bỏ
Muốn nhủ khuyên phải có đức tài
Phận là gỗ mục như ai
Ðom đóm soi hài liễu quán được chi ?
.
Chân nhẹ bước do vì Bát Nhã
Thấy nắng dồn tiết hạ an nhiên
Lửa sân ngùn ngụt não phiền
Chim khôn chọn nhánh Phật Tiên hót mừng
.
Tuồng quá dở hề ưng thọt lét
Dậm phấn son tô trét mặt hề
"Chân mình thì lấm mê mê,
Đi cầm bó đuốc mà rê chân người " ( Ca dao )
.
MAR282021DT

DieuTam 02.04.2021 09:29:49 (permalink)
0

CÓ TÂM ẮT CÓ TẦM
(Xướng)
Những việc khi làm phải có tâm
Thì đâu quảng bá cũng nâng tầm
Sơn dùng tốt gỗ không cần đậm
Miệng giữ khiêm lời chẳng nói câm
Trở ngược tuy gần vô chỗ cấm
Vòng xuôi dẫu cực tránh câu lầm
Con đường rộng thoáng đầu suy ngẫm
Đối thủ thương trường dọn sẵn mâm...
Vinh Quang Thái
***********
CHỮ TÂM
(Họa)
Con người đạo đức chỉ nhờ tâm
Chữ lại...lời qua...khởi xứng tầm
Đối xử chân thành mong sẽ đậm
Giao hòa thẳng thắn nỡ nào câm
Tình luôn vẹn nghĩa duyên đừng cấm
Nợ mãi tròn ân số khỏi lầm
Khổ tại do Trời chưa muốn ngẫm
Than vì bởi Đất đã bày mâm.
Trần Tòng 08/9/2020.
***********
THẢN DẠ
(Họa)
Sao người cứ mãi nặng nề tâm
Hỏi nghĩ làm chi chuyện xứng tầm
Hãy xoá sương mờ che phận hẩm
Đâu màng kẻ lạ trách mình câm
Đừng vô ngõ lợi mơ màng thấm
Chớ để đường danh dụ dỗ lầm
Thực tế lòng ta thì phải ngẫm
Cơm cà mắm quệt đã đầy mâm.
Trung Nhật Nguyễn
************
Ý nghĩa quá mình tham gia với.
CÁI TÂM
Lê Tâm
Con người tạo phước giữ lành tâm
Đạo đức là hơn vẫn phải tầm
Hiếu thảo cho mình đi vẽ đậm
Khiêm nhường để bạn nói đừng câm
Điều sai kết luận đời luôn ngẫm
Lẽ đúng thành ra việc chẳng lầm
Bởi gạt trần gian thì hãy cấm
Nhưng tình nghĩa khổ cứ bày mâm.
**********
GIỮ ĐẠO
(Họa)
Ôn hòa giữ đạo phải từ tâm
Hậu quả còn lưu nghĩ đứng tầm
Cánh nghĩa lời ngon sầu để đậm
Phe tình chữ ngọt tủi vì câm
Làm thân lãng tử nhìn nơi cấm
Để phận tài nhân thấy chỗ lầm
Giữa cuộc danh tàn do số hẩm
Nay già vắng bạn cũng mình mâm
Phung Phan

---------------------------------

THĂM CHÙA
( Họa )
Quay về quét dọn sửa vườn tâm
Lướt nhẹ phù vân đạo chánh tầm
Gió thổi hoa lay hồn sắc đậm
Mưa vờn lá chuyển nghĩa màu thâm
Như sen cạnh ngõ rời duyên trẩm
Tợ cúc bên sân rũ phận lầm
Thế sự xoay vòng ôi ngán ngẫm
Quay về quét dọn sửa vườn tâm

MAR312021DT
Tranh net




-----------------------

Hoạ theo nghịch vận. DT & VQT
NGỘ ĐẠO
Quay về quét dọn sửa vườn tâm.
Tưới nước trôi đi hết lỗi lầm.
Những lúc hăng say vần nổi đậm.
Bao lần tuyệt vọng ngữ hằn thâm.!
Anh em chẳng dễ mà chung hướng.
Bạn hữu luôn mong được xứng tầm..
Bốp chát lâu ngày ra cảnh tượng..
Quay về quét dọn sửa vườn tâm...
LTS
///
TÂM TĨNH
Đối thủ thương trường dọn sẵn mâm.
Nhanh tay dễ vớ chuyện sai lầm.
Đôi khi chậm rãi vờ im tiếng.
Có lúc từ từ giả lặng câm .
Ngạo nghễ phô thanh vào chính hướng. ..
Hiên ngang hắng giọng đến trong tầm ..
Nghe xong nghĩ trước đừng nên vội..
Những việc khi làm phải có tâm...
Lãng Tử Sầu



<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2021 09:36:58 bởi DieuTam >
Attached Image(s)
Rdinh 02.04.2021 21:19:29 (permalink)
0
Lâu rồi không gặp anh RDINH . Anh vẫn khoẻ ạ ? Em xin mời Anh chén trà đàm đạo đầu xuân . Chúc Anh và gia đình vạn sự như ý . trà cũ  cất lâu năm, nay gặp huynh trưởng cố nhân , mong Anh đừng chê .
  
Cảm ơn muội Diệu-Tâm đã có lời thăm hỏi, hiện RĐinh vẫn được an bình mọi sự ,  
đã hoàn tất hai mũi chich moderna nên đã hoàn toàn yên tâm về mặt dich cúm Tầu.
Cũng xin cảm ơn muội một chén trà đạo,  hương vị của
những câu thơ làm tâm hồn thực sảng-khoái.
Kính chúc muội và gia đình luôn an vui hạnh-phúc.
RĐinh

TRÀ ĐẠO !

Nắng sớm đầu xuân nhấp ngụm trà
Thơm nồng toả nhẹ cốc vừa pha
Lâng lâng hạnh phúc trong tim trẻ
Trĩu nặng dư hương với tuổi già


Chánh niệm thân tâm, hồn giữ lại
Mơ màng cảm xúc , tuệ rời xa
Ba sinh lách tách vô thường mộng
Một túi sầu đau vỡ cảnh tà ./.
 02.27.2019
Diệu Tâm

 
DANH TRÀ 

Đầu năm thưởng-thức chén danh trà
Của muội Diệu-Tâm vừa mới pha
Sảng-khoái tâm hồn như lúc trẻ
Tỉnh-tao tâm-trí buổi về già
 
Hương thơm thoang-thoảng còn lưu lại
Vị đậm nồng-nàn khó tách xa
Trà đạo tay nâng lòng rộn-rã
Thiền thơ nhớ nét bút chưa tà .
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2021 21:28:19 bởi Rdinh >
Rdinh 02.04.2021 21:31:09 (permalink)
0
GIẤC MƠ XUÂN

Trăng già nhấp rượu uống vần thơ
Cợt gió đào hoa dạ hững hờ
Ý ngọc tâm hồn ghi lúc tỉnh
Lời vàng cảm xúc chuyển khi mơ
Say sưa ruột rút câu thành thật
Ngây ngất đầu treo chữ phỉnh phờ
Sáo ở tầng không vờn bóng loạn
Trăng già nhấp rượu uống vần thơ .

FEB22202DT
 
TIẾNG HẠC ĐÊM TRĂNG
 
Trăng khuya vàng-vọt dậy hồn thơ
Rượu dốc dăm ly ước mộng hờ
Tìm chữ, xếp từ khi thức tỉnh
Đọc bài , hạ bút lúc lơ-mơ
 
Liêu-xiêu để nỗi vần lăn-lóc
Ngất-ngưởng mà ra đối phạc-phờ
Phơ-phất cành tre vương tiếng hạc
Trăng khuya vàng-vọt dậy hồn thơ
 
RĐinh

[<font]


DieuTam 04.04.2021 05:37:57 (permalink)
0
Rdinh


GIẤC MƠ XUÂN

Trăng già nhấp rượu uống vần thơ
Cợt gió đào hoa dạ hững hờ
Ý ngọc tâm hồn ghi lúc tỉnh
Lời vàng cảm xúc chuyển khi mơ
Say sưa ruột rút câu thành thật
Ngây ngất đầu treo chữ phỉnh phờ
Sáo ở tầng không vờn bóng loạn
Trăng già nhấp rượu uống vần thơ .

FEB22202DT

TIẾNG HẠC ĐÊM TRĂNG
 
Trăng khuya vàng-vọt dậy hồn thơ
Rượu dốc dăm ly ước mộng hờ
Tìm chữ, xếp từ khi thức tỉnh
Đọc bài , hạ bút lúc lơ-mơ
 
Liêu-xiêu để nỗi vần lăn-lóc
Ngất-ngưởng mà ra đối phạc-phờ
Phơ-phất cành tre vương tiếng hạc
Trăng khuya vàng-vọt dậy hồn thơ
 
RĐinh

[<font]


 

 
Thơ Anh hay lắm ạ . Em Kính mời Anh RDinh nhâm nhi một tách trà ngắm lan cho vui ạ
 

÷÷ UỐNG TRÀ NGẮM LAN ÷÷

Thác đổ quanh co suối một dòng
Nghiêng mình uốn lượn giữa thu phong
Cành vươn ngõ trước vài hoa bưởi
Nhánh trĩu thềm sau mấy quả bòng
Khảy phím ru hời ta vẫn đợi
Nâng đàn hát khẽ bạn còn mong
Tà dương phủ nhạt chồi xanh biếc
Một tách trà ngon thỏa nỗi lòng .

Diệu Tâm
tranh net
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2021 05:40:30 bởi DieuTam >
Attached Image(s)
Rdinh 04.04.2021 21:40:54 (permalink)
0
 



 
Thơ Anh hay lắm ạ . Em Kính mời Anh RDinh nhâm nhi một tách trà ngắm lan cho vui ạ
 
 Được muội DT khen thơ phổng mũi tí , nhưng mắc cỡ lắm. Xin cảm ơn muội cho nhâm-nhi tách trà và ngắm giàn hoa lan đang rộ nở

÷÷ UỐNG TRÀ NGẮM LAN ÷÷

Thác đổ quanh co suối một dòng
Nghiêng mình uốn lượn giữa thu phong
Cành vươn ngõ trước vài hoa bưởi
Nhánh trĩu thềm sau mấy quả bòng
Khảy phím ru hời ta vẫn đợi
Nâng đàn hát khẽ bạn còn mong
Tà dương phủ nhạt chồi xanh biếc
Một tách trà ngon thỏa nỗi lòng .

Diệu Tâm

MÔN ĐĂNG HỘ-ĐỐI
 
Hai mảnh yêu đương chửa thuận dòng
Vì chưng bác mẹ đọ gia-phong
Người Nam gìn-giữ lòng chung-thủy
Kẻ Bắc đâu mang dạ bưởi bòng
 
Ý ngỏ còn trông niềm ước-vọng
Tình trong vẫn đợi nỗi hoài-mong
Bao giở mới được vui hai họ
Đôi trẻ nên duyên thỏa mộng lòng
 
RĐịnh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2021 21:51:48 bởi Rdinh >
DieuTam 06.04.2021 02:57:34 (permalink)
0

BỨC TRANH MÙA HẠ
(Bát láy- nđt- Ltvt)
Thuở ngập ngừng bên giá vẽ tranh
Dường như gió cũng ngẩn ngơ mành
Mây ngờ nghệch chiếu màu luôn đỏ
Phượng nhởn nhơ đùa lá vẫn xanh
Ghép mẫu hoa về mê mải ngọn
Hoà gam cỏ gợi khát khao cành
Chim rừng lặng lẽ bay về tổ
Giữa cảnh êm đềm chợt nhớ anh.
Thanh Thống
***""*
BÀI HOẠ CỦA CÁC BẠN
TÌNH ANH
(Nđt- ltvt)
Xin người giữ mộng ghép tìm tranh
Vẫy nắng chiều nay thẹn phủ mành
Có lẽ xuân về mây nhuộm đỏ
Hay rằng hạ trải lá còn xanh
Mà tim khắc khoải hờn theo giọt
Để dạ thờ ơ dỗi níu cành
Nhặt những cung sầu trong gió thoảng
Cho hồn mãi đượm ấm tình anh.
Tho Ngoc
*****
TÌNH NGHÈO
( Ltvt _ nđt)
Gửi trọn duyên này dẫu mái tranh
Và thương ngọn liễu ấp ôm mành
Gom tròn chữ hẹn ngày xuân thắm
Giữ kín câu thề thuở hạ xanh
Gió khẽ khàng như về trĩu ngọn
Chiều mơn mởn tựa ướp thơm cành
Quê nghèo vẫn đượm tình mưa nắng
Đợi mãi tim hồng có hiểu anh ?
VPK
*******
BỨC TRANH QUÊ
( Ltvt- nđt)
Ô kìa đất mẹ ngỡ dường tranh
Ngõ điệp chiều quê nắng khoả mành
Phượng Vỹ sân trường tươi cánh đỏ
Cây Bàng cửa lớp đượm màu xanh
Thầm mong nẻo cũ mây nhường lối
Nhớ lại vườn xưa quả trĩu cành
Để ước ao ngày chung gối mộng
Ru tình vẫn thắm gởi về anh.
Vô Ưu
*******
HOẠ SĨ RIÊNG ANH
(Nđt- Ltvt)
Em là hoạ sĩ khắc hồn tranh
Vẻ đẹp mùa xuân vẫn thắm mành
Liễu nhẹ nhàng vươn nhìn núi thẳm
Mây hờ hững đợi níu trời xanh
Tìm bao cảnh đẹp hoa vờn búp
Trộn những màu tô lá trải cành
Giá vẽ âm thầm pha mực
Gom tràn hanh phúc đẫm tình anh.
Vô Ngã
*******
KHUÔN CHIỀU
LHAH
Khuôn chiều nắng mỏng tạc vào tranh
Tận phía hồ sen liễu thả mành
Gió vẫn mơ màng hôn bụt đỏ
Mây còn nũng nịu với diều xanh
Dường hoa Chiếu Thuỷ chồi bung ngọn
Ngỡ cỏ Tầm Xuân nụ vít cành
Cảnh đẹp quê nhà như bức vẽ
Hương thầm dịu ấm cả lòng anh.
*****
SƠN CƯỚC HÈ VỀ
(Nđt - Ltvt )
( Uyển Nhi)
Giữa núi sương lùa tựa cảnh tranh
Chiều nay gió nhẹ thổi giăng mành
Khi mùa hạ trải làn mây tím
Lúc buổi xuân về ngọn liễu xanh
Cỏ khoác trời xinh mềm mại nõn
Rừng ôm nắng đẹp nhởn nhơ cành
Cung đàn ủ mộng miền sơn cước
Nhịp khảy ru hồn giữ bước anh.
***"""
HỌA VUI CÙNG TỶ..
HẠ SẦU
(ltvt, nđt, y vận)
Hạ đến quê nhà cảnh ngỡ tranh
Màn sương phủ núi tạo như mành
Cò bay giữa nắng trời thêm đỏ
Sóng vẫy ven hồ cỏ lượn xanh
Thoảng gió đưa mình qua trỗi ngọn
Lùa mây ghé nhạn giỡn đu cành
Trăng dần rọi bóng chim tìm tổ
Mỗi bước âm thầm lại chỉ anh.
KHD
*******
Anh chị vẽ khéo quá . Xin cho em chấm giọt mực tô ngược thêm vài nét cho BỨC TRANH MÙA HẠ của chị Thanh Thống .
-----------------------------------------------------
ÐÊM XUÂN (*)
( lbvb- nđt- tam láy-tiểu đối- nghịch ,đảo vận )


Ân nồng nghĩa đượm hứa chờ anh
Dưỡng ủ vườn yêu tạo nét cành
Lúc hững hờ tuôn dòng rượu đỏ
Khi dồn dập hát bản tình xanh (* *)
Niềm thương mỗi buổi vòng tơ sợi
Nỗi nhớ từng hôm bện chỉ mành
Quạnh quẽ tây lầu trăng ẩn bóng
Hương trầm dịu tỏa khói vờn tranh



Hương trầm dịu tỏa khói vờn tranh.
Dưỡng ủ vườn yêu tạo nét cành.
Lúc hững hờ tuôn dòng rượu đỏ.
Khi dồn dập hát bản tình xanh.
Niềm thương mỗi buổi vòng tơ sợị
Nỗi nhớ từng hôm bện chỉ mành.
Quạnh quẽ tây lầu trăng ẩn bóng.
Ân nồng nghĩa đượm hứa chờ anh..!

APR042021DieuTam

(*) Tháng tư vẫn còn xuân
(* *) Tình Xanh , L'amour est bleu/ Love is blue , Lời Việt Phạm Duy , Ca sĩ Ngọc Lan trình bày
 
 



 

 











<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2021 03:04:01 bởi DieuTam >
Attached Image(s)
DieuTam 11.04.2021 21:22:40 (permalink)
0
Cảm ơn chiếc lá lìa cành
Để ta thấy được mong manh kiếp người
Trao cho nhau những nụ cười
Thật tâm ta sống để đời bình an.


XIN MỘT NỤ CƯỜI
( Hoả diệm hóa hồng liên )

TRAO ý đẹp, muôn người hạnh phúc
CHO nỗi sầu tủi nhục dần vơi
NHAU nhảu tiếng, dịu dàng lời
NHỮNG cây phước huệ , lá rơi nghiệp trần

NỤ sen héo vì sân trỗi dậy
CƯỜI thật nhiều sẽ thấy niềm vui
THẬT ra dù chút ngậm ngùi
TÂM buông bỏ được, khiến lui giận hờn

TA rèn luyện trong cơn lửa đỏ
SỐNG ở đời vượt gió bão giông
ÐỂ nghiêng khảo đảo chất chồng
ÐỜI trôi ảo thực có - không nhẹ nhàng

BÌNH với tĩnh dù đang hổn loạn
AN ổn lòng, chẳng oán đành hanh
CẢM ƠN CHIẾC LÁ LÌA CÀNH
ÐỂ TA THẤY ÐƯỢC MONG MANH KIẾP NGƯỜI

Ngày15tháng12,2019
Diệu Tâm

Tranh và câu khoán sưu tầm

Attached Image(s)
DieuTam 12.04.2021 19:17:15 (permalink)
0

ĐAU LÒNG
.
Mong giải tỏa bao điều bức xúc
Dịu bớt đau bằng tục chửi người
Cảnh tình trộm cắp như rươi
Nhân văn xóa hận kẻ lười bất nhơn
.
Giờ đạo đức coi lờn xem nhẹ
Cuộc khảo thi chữ rẻ tợ bèo
Dậu rào ngã, khiến bịp leo
Thời mua bán chữ, xoá nghèo quỹ vơi
.
Âu ngửa mặt than trời trách đất
Phải đấy là sự thật hay không ?
Gà heo chạy khắp giữa đồng
Mẹ tôi ỏm tỏi cạnh sông thét gào
.
Dậm thình thịt lao nhao xóm nhỏ
Chửi ước rằng gã đó giàu sang
Cuối thơ kết lại đôi hàng
Khoe nhà , muốn kiếm tình lang , nực cười
APR112021DT

tranh google 















 
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 30 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 437 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9