Đường Về Cõi Tịnh
Thay đổi trang: << < 282930 > | Trang 29 của 30 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 437 bài trong đề mục
Rdinh 04.08.2022 20:17:50 (permalink)
0
Em gái cảm ơn anh trai . Kính chúc anh chị và gia đình luôn vui, khỏe
 
VÔ ƯU
 
Chim ca ríu rít chẳng âu lo
Gió thổi nghiêng chao mạn con đò
Khói trắng mây bay luồn dốc núi
Sông xanh nước chảy quyện quanh co

Xuyên cành lá trúc vàng tia nắng
Phủ mái tranh dừa xám bụi tro
Trú khách lâng lâng say tiên tửu
Ngân nga cất tiếng, vọng câu hò
 
Maỵ13.2017 DT
 


Cảm ơn cô em gái, chúc cô em luôn vui khỏe, thân tâm an lạc
 
[
Rdinh 04.08.2022 20:23:39 (permalink)
0
DieuTam


Em gái cảm ơn anh trai . Kính chúc anh chị và gia đình luôn vui, khỏe
 
VÔ ƯU
 
Chim ca ríu rít chẳng âu lo
Gió thổi nghiêng chao mạn con đò
Khói trắng mây bay luồn dốc núi
Sông xanh nước chảy quyện quanh co

Xuyên cành lá trúc vàng tia nắng
Phủ mái tranh dừa xám bụi tro
Trú khách lâng lâng say tiên tửu
Ngân nga cất tiếng, vọng câu hò
 
Maỵ13.2017 DT
 

Cảm ơn cô em gái, chúc cô em và gia-đình luôn vui khỏe, thân tâm an lạc
 
MỘT SỚM SÔNG QUÊ
 
Xa đưa văng-vẳng những câu hò
Sương sớm lờ mờ xám bụi tro
Gác tía ai kia đang giấc thẳng
Đồng quê người đã vội chân co
 
Lao-xao đầu xóm đường ra chợ
Lổn-ngổn ven sông tiếng gọi đò
Cuộc sống cuồng quay bao vất-vả
Nào ai thoát được cảnh âu lo
 
RĐinh


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2022 16:06:56 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
DieuTam 05.08.2022 13:27:38 (permalink)
0
Em kính mời anh trai dùng món chay nha .
CHẠO TÔM CHAY
.
Khoai tây luộc tán ra cho nhuyễn
Cho muối đường uyển chuyển vào sau
Bột năng, khoai đỏ, dầu màu
Phô mai , bơ mặn , mía lau , tiêu, dầu
.
Trộn tất cả , bịt đầu một phía
Chừa phần đuôi cây mía để cầm
Xong rồi đặt hết trên mâm
Chiên từng cái một, đừng thâm sắc vàng
.
Dư nguyên liệu làm sang tôm nhé
Bánh tráng đem vẩy nhẹ nước thôi
Cắt làm tư, cuốn lại rồi
Nặn cong lưng chặt , dầu sôi chiên dần
.
Muốn dĩa đẹp cho phần bắt mắt
Xà lách rau , tỉa cắt hoa cà
Cho thêm tương ớt nữa nha !
Rót ly nước lạnh , hay trà ... Mời ăn !

Jul.30.2022 DT


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2022 13:29:43 bởi DieuTam >
Attached Image(s)
DieuTam 06.08.2022 09:01:25 (permalink)
0

KHÍ LƯỢNG (*)
 
Ðối mặt vai quàng dụng ngữ cân
Xà tâm phật khẩu mấy ai cần
Khi nào tĩnh lặng rồi xem đức
Lúc  đó im lờ để  phục  nhân
Chữ trọng vài chung trà hớn hở
Câu khinh nửa chén rượu bần thần
Tri mầm cội hiểu chơn tình ướm
Khéo quẩy lưng còng nhẹ giả thân
Aug.01.2022 DT
(*) tấm lòng rộng chứa, khả năng bao dung.
 
 














 











<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2022 09:06:55 bởi DieuTam >
Attached Image(s)
Rdinh 07.08.2022 08:13:20 (permalink)
0
DieuTam


Em kính mời anh trai dùng món chay nha .
CHẠO TÔM CHAY
.
Khoai tây luộc tán ra cho nhuyễn
Cho muối đường uyển chuyển vào sau
Bột năng, khoai đỏ, dầu màu
Phô mai , bơ mặn , mía lau , tiêu, dầu
.
Trộn tất cả , bịt đầu một phía
Chừa phần đuôi cây mía để cầm
Xong rồi đặt hết trên mâm
Chiên từng cái một, đừng thâm sắc vàng
.
Dư nguyên liệu làm sang tôm nhé
Bánh tráng đem vẩy nhẹ nước thôi
Cắt làm tư, cuốn lại rồi
Nặn cong lưng chặt , dầu sôi chiên dần
.
Muốn dĩa đẹp cho phần bắt mắt
Xà lách rau , tỉa cắt hoa cà
Cho thêm tương ớt nữa nha !
Rót ly nước lạnh , hay trà ... Mời ăn !

Jul.30.2022 DT



Cảm ơn DIỆU TÂM đã mời  
ĂN  CHẠO TÔM CHAY
 
Khéo tay làm chạo tôm chay
Để bao người phải loay-hoay đứng nhìn
Chạo tôm chiên đủ sắc vàng
Một đầu khúc mía dễ-dàng cầm tay
 
Chấm vào tương ớt cay cay
Miệng cắn một miếng thấy ngây-ngậy dòn
Điểm thêm xà-lách rau thơm
Còn kèm ly nước với hương vị trà
 
Vì ngon bụng sớm phình to
Cảm ơn Diệu Tâm đã  cho ăn no chí tình .
 
RĐinh
 
DieuTam 07.09.2022 03:04:29 (permalink)
0

回 意

念 想 心 兮 苦 厄 溇
浮 云 眩 变 不 貪 求
煙 籠 恍 惚 圍 瀛 海
酒 滲 濃 厚 上 扁 舟
拔 劍 勾 魂 如 凤 舞
持 枪 攝 魄 似 龍 朝
亲 娴 岁 侭 帰 何 䖏 ?
莫 待 無 情 掩 夢 收

2022年 7月 28日 妙 心

HỒI Ý

Niệm tưởng tâm hề khổ ách sâu
Phù vân huyễn biến bất tham cầu
Yên lung phảng phất vi doanh hải
Tửu sấm nồng nàn thượng biển châu
Bạt kiếm câu hồn như phụng vũ
Trì sang nhiếp phách tựa long chầu
Thân nhàn tuế tận quy hà xứ ?
Mạc đãi vô tình yểm mộng thâu
2022.07.28 Diệu Tâm

Nghĩa tạm

Suy nghĩ hoài làm ta đau khổ mãi . Mây nổi biến ảo đừng mong cầu . Khói tỏa phảng phất quanh bể lớn . Rượu thấm nồng nàn trên thuyền nhỏ . Tuốt kiếm ra câu hồn như phượng múa . Ghì đao giữ vía lại giống rồng chầu . Thân an nhàn sống đến khi hết cuộc đời thì đi về đâu ? . Ðừng đợi đến khi hết tình rồi mới thu lại ác mộng .

tranh suu tam 


 

Attached Image(s)
DieuTam 08.09.2022 09:05:04 (permalink)
0

CÓ KHI NHẪN ĐỂ BÌNH AN
CÓ KHI NHẪN ĐỂ THÊNH THANG CÕI LÒNG
( viết theo tranh sưu tầm )

TRÍ HUỆ NHẪN
.
trí huệ hiểu ngay oan nghiệt [ * ]
KHI phát sanh phải biết nên dừng
NHẪN đồng đạo, cả người dưng
ĐỂ theo lẽ hạp nhơn mừng cảnh vui
.
BÌNH phẩm đức thơm mùi, đẹp hạnh
AN dưỡng căn tạm lánh bụi hồng
khảo đảo giữa bất công
KHI tha thứ được, non bồng dạo chơi
.
NHẪN sóng bủa rã rời thân xác ( * * )
ĐỂ có ngày hỷ lạc hườn nguyên ( * * )
THÊNH thênh chánh pháp diệu huyền
THANG từng bậc bước hiệp duyên thánh phàm
.
CÕI trần thế nữ, nam, già , trẻ
LÒNG khoan dung lớn bé nguy nàn
CÓ  KHI  NHẪN  ĐỂ  BÌNH  AN
CÓ KHI NHẪN ĐỂ THÊNH THANG CÕI LÒNG 
Ó KHI NHẪN ĐỂ THÊNH THANG CÕI LÒNG
July30.2022 DieuTam
Tranh net

[ * ] Lấy cốt truyện Lục Tổ Huệ Năng
( * * ) Truyện Tôn Tẩn nhẫn nhục giả điên để thoát thân 
 


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2022 16:12:45 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
DieuTam 04.03.2023 09:57:19 (permalink)
0

TRUNG ÐẠO

Dương trần một chỗ SẮC KHÔNG
Áo lam dép đỏ mây hồng tóc đen
Nương nhờ cõi tục lóng phèn
Chú tâm vào việc cũng quen gọi thiền
Viễn ly mộng tưởng đảo điên 
Qua sông thấy SẮC  buông liền thõng tay
Ðong đưa một chiếc cỏ giày
Vô minh lầm lạc xưa nay ấy mà
Cũng chưa đại ngộ sa-bà
Vẫn còn quanh quẩn, chưa ra thế trần
Mê lâu khổ xác hành thân
Chín hai ức xuống chưa lần về quê
Kẻ nhồi người đạp khinh chê
Lộ trình Phật cảnh muôn bề khổ đau
Tửu tài khí sắc đẹp màu 
Quang minh giữ dạ, huệ lau bụi hồng
Chẳng nên bỏ CÓ lấy KHÔNG
Gạo thời có vỏ gieo trồng mới lên
Bỏ KHÔNG lấy CÓ xây nền
Ngút mù dục vọng cung tên bắn hồn
Ung dung co giản mới khôn
CÓ -KHÔNG mê tỉnh bồn chồn mà chi
Hạ ngươn hạ ở cuối kỳ
Lên thoàng Bát Nhã từ bi độ đời
Mối giềng nào dám thả lơi
Chiều sâu trí giác tuyệt vời rửa tâm.

Mar032023 Diệu Tâm



 
r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2023 03:54:01 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
DieuTam 07.03.2023 04:05:41 (permalink)
0

BẦN CƯ NÁO THỊ VÔ NHƠN VẤN
PHÚ TẠI THÂM SƠN HỮU KHÁCH TẦM
( sưu tầm )


QUÝ-TIỆN

BẦN tự thao tràng vọng pháp âm.
CƯ dân độc vãng chỉ hoàng cầm.
NÁO đa sự ải hà triêu mộng.
THỊ trấn khuynh thành tĩnh nhất tâm.
VÔ cảm nan thu tàng thịnh trị.
NHƠN sinh dị biến cải thăng trầm.
VẤN an đáo lãi năng tương xử.
PHÚ TẠI THÂM SƠN HỮU KHÁCH TẦM./.
2023MAR04DT
Tranh Google




<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2023 07:28:49 bởi DieuTam >
Attached Image(s)
DieuTam 03.04.2023 14:13:19 (permalink)
0

Cuối tuần mời thưởng thức : BÚN  ÐẬU MẮM TÔM CHAY
.
Bún 
Thịt heo chay ( mua ở chợ )
Mắm tôm chay 
Thơm, rau, xà-lách
Ðậu hũ  đậu gà
Ðậu hũ đậu nành
Tàu hũ ky bọc đậu hũ
Mì căn dồn đậu gà, nấm mèo
Ý NGUYỆN
Buổi tối em làm món lạ chay.
Trời mưa lất phất ở bên này.
An nhiên đậu hũ cùng thịt trải.
Tự tại rau thơm với mắm bày
Mượn cảnh vừa xem đừng lệch mắt.
Ru hồn mới chạm chớ ngừng tay.
Lòng no bụng ấm  từ  bi  dưỡng.
Nhẹ gót trần gian chuyển nghiệp dày.
APR022023DT. 
Hình Diệu Tâm
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2023 07:09:41 bởi DieuTam >
DieuTam 08.04.2023 05:50:03 (permalink)
0

TIÊU DAO
.
Rực nở sen hồng giữa nước xanh.
Trà thơm ấm ngọc ý đương dành.
Nhàn câu chẳng mộng hư tài sắc.
Rỗi thả không tìm huyễn lợi danh.
Dốc núi mờ sương đi chập-choạng.
Bờ sông nhẹ gió dợn  tròng-trành.
Xem chừng chút nữa tao-nhân đến
Thế sự đâu màn cuốn quẩn-quanh./
APR072023TBT
Tranh Google
 

 




 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2023 07:10:24 bởi DieuTam >
Attached Image(s)
DieuTam 16.04.2023 04:44:48 (permalink)
0

NỘ

Ai xui ở tại chốn này
Dương trần quán trọ đổi thay xác phàm
Vòng sinh tử, rực dung nham
Khảo nơi núi nghiệp, dính chàm khổ thân
Nhiều sư lắm sải rần rần
Bụng oằn cõng gánh tham sân loạn mề
Ngũ hồ vạn dặm sơn khê
Mưa xuân nắng hạ tứ bề huyễn chơn
Ganh ăn ghét ở dỗi hờn
Cuộc đời khéo vẽ lý chơn mập mờ
Thay hình đổi dạng tâm cơ
Ba hồn bảy vía lượn lờ cửa không
Hám chi níu vảy lưng rồng
Cởi trên cổ phượng qua sông mị tà
Đường về Tây Trúc vẫn xa
Xưa nay cũng thế, giận là mồi thiêu
Dụng công phá nhẫn sớm chiều
Cả rừng lửa nộ đốt tiêu đạo vàng
Chim khôn lựa nhánh mới sang
Hơn nhau ở chỗ cột ràng, bỏ buông
Sai câu, sai lớp, sai tuồng
Nên lầm tưởng bóng trằng suông rọi ngời
Soi dòng Bát Nhã ai ơi !
Có Không Không Có, nộ rời, rửa tâm./.
APR13.2023DT




















DieuTam 18.04.2023 00:50:11 (permalink)
0

MƠ ÐẦY BỢN QUÝ TÂM HOÀI KHỔ
BIẾT ÐỦ THANH BƯỜNG, DẠ MÃI NHÀN
( Hàn Ngọc Tuyết Băng )

AN LẠC

MƠ ảnh xuân bừng mộng chứa chan
ÐẦY rôm-rả phím trỗi cung đàn
BỢN danh chật-vật lòng chưa tĩnh
QUÝ phận điều-hòa trí đã an
TÂM hiểm lay luôn oằn phách diễn
HOÀI buông dạ gánh ý thâm tràn
KHỔ mà giữ đạo vui ngày tháng
BIẾT ÐỦ THANH BƯỜNG, DẠ MÃI NHÀN.

Apr022023HNTB
Tranh Google


DieuTam 01.05.2023 03:56:12 (permalink)
0

Khói trầm bủa khắp vườn xuân
Mười phương quốc độ mông huân (*) kiết tường 
( Hàn Ngọc Tuyết Băng  )

MÔNG HUÂN (*)

KHÓI ngũ giới vừa nhen tỏa quyện
TRẦM hương vờn uyển- chuyển bay cao
BỦA giăng chánh khí dâng trào
KHẮP cùng pháp hội tiêu dao đến mừng.
VƯỜN cảnh thượng thơm lừng phảng-phất 
XUÂN ngẩn-ngơ vạn vật quy hồi
MƯỜI bờ một cõi xa-xôi
PHƯƠNG nào niệm bái đứng ngồi nhất tâm ?
QUỐC gia ấy gieo mầm huệ phước 
ÐỘ cho người thân được bình an
MÔNG mông(&) hùng vĩ non ngàn 
HUÂN huân (#) nẻo đạo trần gian bửu tòạ
KIẾT già thế liên hoa thiền định 
TƯỜNG vân xem bằng chính tâm thuần 
KHÓI TRẦM BỦA KHẮP VƯỜN XUÂN
MƯỜI PHƯƠNG QUỐC ĐỘ MÔNG HUÂN KIẾT TƯỜNG ./.

APR252023HNTB
Tranh Google
(*), (&), (#) bấm vào hình xem chú thích
 


 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2023 04:16:46 bởi DieuTam >
Attached Image(s)
trieuam 01.05.2023 08:53:05 (permalink)
0
Quảng Tâm mến chào cư sĩ. Xin thứ lỗi cho cho sự đường đột ghé ngang này. Chỉ là muốn gởi lời cảm ơn cư sĩ vì những vần thơ rất đẹp, mang lại yên ổn thân tâm. Chúc cư sĩ thân tâm trường lạc, đường tu tinh tấn, lối về cực lạc thênh thang.

Đọc thơ cư sĩ, Quảng Tâm tự thấy hổ thẹn với mình, vẫn còn chưa qua khỏi thử thách, vẫn còn không thực hành được chữ "Buông xả"

TU ĐƯỢC THÌ CỨ TU THÔI

Đời này hay đời trước
Hay nhiều đời trước nữa
Nhân quả và luân hồi
Dính chấp vào bản thân.

Vương sự đau, sự khổ
Trốn tránh đời quay lưng
Lên núi non cùng tận
Liệu có phải đã xong?

Ba y và một bát
Tìm giải thoát cho thân
Nhưng nợ trần không trả
Thật sự có siêu sinh?

Khi thân này đã sống
Nợ cha mẹ, ông bà
Nợ từ hơi thở nhỏ
Đến hạt gạo đang ăn

Nếu cạo đầu trốn tránh
Tìm kiếm điều sâu xa
Lại cho là giải thoát
Liệu là đúng hay sai.

Chỉ không còn vướng chấp
Không nợ nần tình cảm
Không danh, tài, sắc lợi
Không bệnh tật đeo mang

Giữ tư thế đường hoàng
Ba y và một bát
Độ hết thảy chúng sanh
Thế mới thành Phật đạo.

Còn thân ta khờ khạo
Vẫn còn lắm phàm phu
Thôi, tu được cứ tu
Tới được đâu thì tới.

Miễn giữa đời trọn đạo
Hiếu thuận với mẹ cha
Giải quyết xong nghiệp tạo
Đền ơn nghĩa người ta.

Nếu đời nào tạo oán
Đời nay nghiệp báo thân
Thì lời kinh sám hối
Cho dứt nợ hồng trần.

Nếu phúc phần có đủ
Xin kiếp sau tu chùa
An nhiên và tự tại
Ba y và một bát

QUẢNG TÂM kính bút

(Đây là pháp danh của Triều Âm, xin phép sẽ dùng pháp danh này nếu ghé sang nhà cư sĩ hóng thơ, tự khảo tâm mình nhé)


Thay đổi trang: << < 282930 > | Trang 29 của 30 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 437 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9