Đường Về Cõi Tịnh
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 30 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 437 bài trong đề mục
DieuTam 20.07.2008 13:48:20 (permalink)
0
 
Nhân dịp dự tiệc chay gây quỹ cho những chùa.Nhìn Từ Phụ Thích Ca , Mẹ Hiền Quán Thế Âm được đặt trên sân khấu đễ chờ...
 
Đấu Giá Niềm Tin
( Con đau lòng quá Cha Mẹ ơi )

Lẵng lặng ngồi xem họ đấu nhau
Bên đây hò hét , bên kia gào
Một trăm..., trăm hai.. , hai trăm tám..
Người được hân hoan , thua chẳng sao

Lặng lẽ Cha ngồi trên bục cao
Nhìn xuống đàn con bái , lạy , chào
Cúi đầu thầm nguyện : " Xin trúng số "
Lấy được niềm tin , vui biết bao

Mẹ ở dưới này quá nghẹn ngào
Niềm tin đấu giá. Ôi ! Tim đau !
Phàm trần nhục nhãn ai nào thấy
Giọt lệ long lanh sẵn trực trào



#31
    DieuTam 20.07.2008 16:16:55 (permalink)
    0

    Trích đoạn: gmk

    DieuTam mến! đọc những dòng thơ của bạn mình cảm thấy tâm hồn được thanh thản nhiều hơn và có thêm một chút niềm tin vào cuộc sống, cám ơn bạn!

    SOI SÁNG


    Dậy đi con xin đừng mê mụi
    Hãy vươn tay rủ sạch bụi hồng trần
    Bao năm rồi con đánh mất lòng nhân
    Trong nhân thế tạo bao lần nghiệp chướng

    Dậy đi con nghiệp đời con đã vướng
    Quay đầu tìm về hướng chân tu
    Đường con đi muôn nẻo âm u
    Cứ bước tiếp là tù đày địa ngục

    Hãy lắng mình nghe con tim thúc giục
    Trong mê tâm nghe tiếng phúc chuông ngân
    Tiếng từ bi con hãy dừng dân
    Sen nở rộ muôn phần bát ái

    Dậy đi con đừng để lòng ái ngại
    Đạo và đời đức phật đại từ bi
    Ánh hào quang sẽ dẫn lối con đi
    Về với phật có gì con phải sợ

    Quay đầu đi xa rời bao man rợ
    Chốn thanh cao rủ sạch bụi nhơ
    Tiếng từ bi đạo pháp biết bao giờ
    Nhân thế đó mong chờ nghe tiếng phật



    GMK

    Cảm ơn GMK họa thơ cùng dt. Chúc bạn thân tâm thường an lạc.


    Vào Cửa Phật
     
     
    Vào cửa Phật khi khóc tình dang dỡ
    Vác gánh sầu sầu mấy thuở nhẹ đau ?!
    Quên cuộc tình hình bóng cũ tìm nhau
    Thanh thản hồn , lời tâm kinh mau thuộc
    Bước một bước , ta nhìn đời phía trước
    Lòng bình yên , sầu nhẹ lướt vô thường
    Duyên giác ngộ ngộ tri khổ yêu thương
    Khởi đoạn diệt , bước vào đường giải thoát

     
    Giữa bùn nhơ hương sen thơm bát ngát
    Định chơn tâm đẩy trược ác ra ngoài
    Cảnh trần thế , bỏ ngoài tai khuyến dụ
    Lữa chướng ma chẳng nóng đủ đốt tâm
    Gươm trí huệ cắt mê lầm sân hận
    Nghiệp lực rơi rơi bát khổ lìa thân
    Muốn thoát trần phải chấp nhận vị tha
    Mưa từ bi rãi gần xa ức cõi

     
    Vào cửa Phật đưa tâm về nguồn cội
    Dù gian nan chân không mỏi đường xa
    Gắng tu niệm quyết lòng ra nhà lữa
    Gặp Đạo lành khổ sầu nghiêng ngã ngữa
    Lòng bình an nhẫn một nữa dại khờ
    Cơn gió thổi , cánh hoa sen hé mở
    Phật hạnh khai chuyển huyền cơ thánh giáo

    Nương cõi tạm , nhịp cầu đạo tu hành        

    Diệu Tâm
    ngày 19 , tháng 7 , 2008
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2008 16:28:23 bởi DieuTam >
    #32
      DieuTam 04.08.2008 13:00:25 (permalink)
      0
      #33
        DieuTam 26.12.2008 12:16:58 (permalink)
        0

        Biết Ơn

        Em biết ơn những ai khiển trách
        giúp cho em phân tách đúng - sai
        giúp em định tuệ ngày mai
        giúp em tăng trưởng gia tài huệ tâm
         
        Làm em ngã bao năm đau khổ
        Em biết ơn từ chổ té nhào
        giúp em năng lực thêm cao
        giúp em mạnh mẽ sống sao nên người
         
        Có những người  bỏ rơi em lại
        Em biết ơn người dạy cho ta
        Một mình tự lập lo xa
        giúp em ứng phó đi qua bể sầu
         
        Không trách người vì đâu đánh đập
        Người giúp em lấy gấp nghiệp gì !
        Tiêu trừ nghiệp chướng ra đi
        giúp em nhẹ gánh Vô Vi hồng trần
         
        Có những người bao lần lường gạt
        Em biết ơn ban phát kho tàn
        Tăng tiến kiến thức vững vàng
        giúp em xây dựng Phật đàn tương lai

        Em biết ơn những ai làm hại
        giúp cho em xem lại tâm mình
        tôi luyện tâm trí lặng thinh
        Cam Lồ rữa sạch oan tình khổ đau
         
        Người khiến em ngày sau Kiên Định
        Ngộ cuộc đời giữ kín trong lòng
        Thành Tựu vô ngã CÓ - KHÔNG
        Biết Ơn cảm tạ hòa đồng tịnh tu
         
        ngày 25 tháng 12 năm 2008
        #34
          DieuTam 05.01.2009 08:04:16 (permalink)
          0















          ĐƯA TÂM VỀ NHÀ

          1) SỐNG

          Tìm chân lý trong nhiều đời kiếp,
          với một tâm cả quyết vô biên .
          Ấy vào giờ phút thiêng liêng
          chiến thắng tất cả tịnh thiền định tâm

          1[a] Tịnh độ

          Sống vọng tưởng sai lầm thực tại
          Giam giữ tâm say mãi ngàn đời
          Ngục tù bể khổ chơi vơi
          Tâm ta cắt  xén những lời Hồng Danh (*)

          (*) Nam Mô A Di Đà Phật


          1 Thiền


          Tâm xao lãng ngồi quanh tọa cụ
          Ba đời tâm hiện hữu quay cuồng
          Khoáng đạt rộng mở tâm buông
          Bám víu chấp thủ là nguồn vô minh




          2 ) LUYỆN

          Cách thuần phục tâm linh giác ngộ
          Tịnh và thiền tốc độ bình an
          Ức chế , buông thả ,... tâm tan
          Kiên nhẫn , kỹ luật , ... nhẹ nhàng chủ nhân

           

          3 ) TỬ

          Khi tâm chết ân cần chăm sóc
          Học lắng nghe và học thu vào
          Di Đà tiếp dẫn trên cao
          Đài liên rực sáng tâm mau trở về


          diệu tâm
          ngày 03 tháng 01, 2009

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2009 08:15:25 bởi DieuTam >
          #35
            Trạc Tuyền 05.01.2009 09:53:02 (permalink)
            0
            Thăm chùa Diệu Tâm
             
            Xuân mới ghé chùa thăm Diệu Tâm
            Lời chào hoa nở rộ bên thềm
            Nắng xuân mời gọi xanh hàng giậu
            Hương toả ngát thơm đượm sảnh gần./.
            #36
              Trạc Tuyền 05.01.2009 10:01:11 (permalink)
              0
              Phàm trần hai chữ Không
              Được mất , hơn thua ý tại lòng
              Một thoáng bay vèo khi nhắm mắt
              còn bên mình những gì Không ?
               
              CÓ VÀ KHÔNG
               
              Dẫu biết chỉ là hoặc không
              Mà sao vương vấn mãi trong lòng
              tình biển rộng ngời đôi mắt
              Cố thoả lòng tham mãi chỉ không.
              #37
                DieuTam 06.01.2009 00:14:43 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Trạc Tuyền

                Thăm chùa Diệu Tâm
                 
                Xuân mới ghé chùa thăm Diệu Tâm
                Lời chào hoa nở rộ bên thềm
                Nắng xuân mời gọi xanh hàng giậu
                Hương toả ngát thơm đượm sảnh gần./.



                Kính chào Tiền Sư

                 

                Xuân đến, Tiền Sư ghé thăm nhà

                 
                 

                Kính mời đối ẩm chè mới pha

                 
                 
                 

                Nổi Niềm Dâu Bể  xin gác lại

                 
                 

                Thưởng thức chè ngon , ngắm liên hoa


                Cảm Ơn Tiền Sư  viếng cảnh chùa
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2009 00:17:26 bởi DieuTam >
                #38
                  DieuTam 06.01.2009 00:36:55 (permalink)
                  0

                  CÓ VÀ KHÔNG

                  Dẫu biết chỉ là có hoặc không
                  Mà sao vương vấn mãi trong lòng
                  Có tình biển rộng ngời đôi mắt
                  Cố thoả lòng tham mãi chỉ không.

                   

                  Vô ưu tự tại được Không
                  Mãi lo nghỉ ngợi xoay chuyển lòng
                  Biển tình bác ái làm lẽ sống
                  Vốn bởi duyên tình như Không

                  #39
                    Rdinh 06.01.2009 23:12:23 (permalink)
                    0
                     
                     

                     

                    _____________________________

                    Phàm trần hai chữ Không
                    Được mất , hơn thua ý tại lòng
                    Một thoáng bay vèo khi nhắm mắt
                    còn bên mình những gì Không ?
                     
                     
                     
                     
                     
                    Tết đã cận kề, Rdinh ghé nhà và kính chúc Dieutam một năm mới được mọi sự hạnh thông.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2009 23:22:32 bởi Rdinh >
                    #40
                      DieuTam 07.01.2009 01:26:29 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Rdinh

                       
                       

                       


                       
                       
                       
                       
                      Tết đã cận kề, Rdinh ghé nhà và kính chúc Dieutam một năm mới được mọi sự hạnh thông.



                      Cảm Ơn Rdinh thăm chùa và dt xin kính chúc Dinh và gia quyến năm mới sức khoẻ , may mắn , hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực


                      " được nhập vào cực lạc Không "
                       


                       



                      Hãy xem hiện tại tỏ rõ lòng




                       
                       

                      Cây nghiêng hướng nào trong lúc sống



                       


                      Thiên Đường - Địa Ngục hay Không


                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2009 01:29:25 bởi DieuTam >
                      #41
                        Rdinh 07.01.2009 20:47:40 (permalink)
                        0


                         
                         
                         
                         
                        Tết đã cận kề, Rdinh ghé nhà và kính chúc Dieutam một năm mới được mọi sự hạnh thông.



                        Cảm Ơn Rdinh thăm chùa và dt xin kính chúc Dinh và gia quyến năm mới sức khoẻ , may mắn , hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực


                        " được nhập vào cực lạc Không "







                        Hãy xem hiện tại tỏ rõ lòng







                        Cây nghiêng hướng nào trong lúc sống






                        Thiên Đường - Địa Ngục hay Không



                        < Sửa đổi bởi: DieuTam -- 7.1.2009 1:29:25 >


                        _____________________________

                        Phàm trần hai chữ Không
                        Được mất , hơn thua ý tại lòng
                        Một thoáng bay vèo khi nhắm mắt
                        còn bên mình những gì Không ?
                         


                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/68BC325793E84BF2BDA7F81CCBEFC5F7.jpg[/image]
                        Attached Image(s)
                        #42
                          DieuTam 08.01.2009 02:56:25 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Rdinh



                           
                           
                           
                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/68BC325793E84BF2BDA7F81CCBEFC5F7.jpg[/image]






                          Cuộc đời như một tấn tuồng




                           
                           



                          Say sưa cảnh mộng , luống cuồng tiếng kinh
                           

                           
                           
                           

                           
                           
                          Mùa xuân hoa lá chuyển hình
                           

                           
                           
                           
                           

                           
                          Lên chùa lễ phật tìm mình thưở xưa
                           

                           
                           

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2009 03:01:19 bởi DieuTam >
                          #43
                            Rdinh 08.01.2009 19:58:16 (permalink)
                            0







                            Cuộc đời như một tấn tuồng

                             



                            Say sưa cảnh mộng , luống cuồng tiếng kinh
                             
                             
                              
                             
                            Mùa xuân hoa lá chuyển hình
                             
                             
                              
                              
                            Lên chùa lễ phật tìm mình thưở xưa
                             

                             
                             

                            < Sửa đổi bởi: DieuTam -- 8.1.2009 3:01:19 >
                            _____________

                            Phàm trần hai chữ Không
                            Được mất , hơn thua ý tại lòng
                            Một thoáng bay vèo khi nhắm mắt
                            còn bên mình những gì Không ?
                             
                             


                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/9A6A4BC1756F4AA4AFE3D219CC716641.jpg[/image]
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2009 19:59:55 bởi Rdinh >
                            Attached Image(s)
                            #44
                              DieuTam 09.01.2009 05:42:42 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Rdinh
                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/9A6A4BC1756F4AA4AFE3D219CC716641.jpg[/image]












                              Hóa giải mọi oan khiên

                              Luyện hồn chế ngự ngoại thân
                              Hóa giải oan nghiệp chỉ cần kiên tâm
                              Cam lòng nhẩn nại âm thầm
                              Câu kinh tiếng mõ kiếm tầm vị tha
                              Tấn tuồng đừng mãi đắm sa
                              Nương dâu biển khổ thoát ra luân hồi
                              Oan khiên đoạn diệt đấy rồi !
                              Tâm Không đắc quả định ngôi Niết Bàn

                              ngày 08 tháng 01 , 2009
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2009 08:46:13 bởi DieuTam >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 30 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 437 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9