Đường Về Cõi Tịnh
Thay đổi trang: << < 282930 | Trang 30 của 30 trang, bài viết từ 436 đến 444 trên tổng số 444 bài trong đề mục
HanNgocTuyetBang 21.08.2023 00:09:33 (permalink)
0
 Kính chào cư sĩ Quảng Tâm 
 

Xin được cư sĩ thứ lỗi vì sự hồi âm trễ . Phần vì sức khoẻ , phần vì vào trang này hoài mà cứ bị báo lỗi không vào được . Nay đủ duyên mới gửi lời thăm đến cư sĩ . Chúc cư sĩ thân tâm bình an .
Kính phím [ gõ phim nên ghi kính phím mà :) ]
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2023 00:18:35 bởi HanNgocTuyetBang >
Attached Image(s)
HanNgocTuyetBang 21.08.2023 21:01:45 (permalink)
0

MẸ LÀ BÓNG MÁT

Ai rong-ruổi trên đường chiều gió bụi
Gánh khổ đau nặng túi bước mệt-nhoài
Hãy trở về bên Mẹ để nguôi-ngoai
Dù vấp ngã sóng soài, Mẹ đỡ dậy.

Thiếu hơi ấm, xa nhìn run lẩy-bẩy
Mẹ yêu thương, cảm thấy sẽ an lòng
Ở quê nhà vẫn đợi và nhớ mong
Tình thương Mẹ như dòng suối ngọt mát.

Nhìn sóng vỗ đưa từng cơn dào-dạt
Nghe dịu-êm tiếng hát Mẹ ru hời ...
Lũ chôn vùi bao khốn-khó, chơi-vơi
Bàn tay nắm giữ đời con bình-thản.

Chim ríu-rít đường tương lai xán-lạn
Mẹ dặn con chớ tự mãn khinh người
Con hãy là ... đóa hoa đẹp xinh tươi
Hương toả ngát nụ cười trao tình nghĩa.

Dù phiêu-lãng đất hay trời ... tứ phía
In buồn vui những khía cạnh vấn đề
Trong giấc mộng nhiều cay đắng ủ ê
Mẹ - Bóng mát, con về vui hưởng thụ ./.

AUG202023HNTB Tranh Google



<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2023 21:03:01 bởi HanNgocTuyetBang >
Attached Image(s)
DieuTam 23.06.2024 23:37:19 (permalink)
0

13 HẠNH ĐẦU-ĐÀ

Hạnh đầu đà khất sĩ chân không
Tu khổ hạnh vun trồng đạo quả
Nuôi dưỡng thiện tâm hành giả
Sáu năm chắc dạ tham sân lìa bỏ.

PHẤN Y TẢO vải đó tự làm
Từng miếng vụn xanh, cam, ... chấp nối
Lượm bên đường, khâu may vội
Không nhận cúng dường, tránh lỗi mê y.

Thượng bá nạp để khi phủ trái
Trung mảnh nguyên thắt lại một bên
Hạ vải nguyên, xếp làm nền
TAM Y khất sĩ đắp lên tăng đoàn.

Không ái ngại lo toan ăn uống
Băng qua rừng, núi, ruộng hóa duyên
Học theo hạnh pháp tổ truyền
KHẤT THỰC thường xuyên tu hành học tập.

Mượn tiếng xin miễn chấp sân si
Tùy thí chủ cho gì cũng nhận
Chớ khen chê sạch hay bẩn
TỪNG NHÀ KHẤT TỰC, hạnh nhẫn khiêm cung.

NHỨT TỌA THỰC chỉ dùng một buổi
Ngọ trôi qua, bữa cuối trong ngày
Tham ăn giảm bớt đắm say
Tinh thần khổ hạnh điều này nhớ cho.

Có đôi lúc thập-thò trao gởi
Thực phẩm dư, tâm khởi: "Đủ rồi"
HẠNH ĂN BẰNG BÁT mà thôi
Nếu nhận liên hồi hành sai giới luật.

Tránh những nơi đề-xuất lao-xao
ĂN TÀN THỰC dạt-dào phong-phú
Xin khước từ, lòng tự nhủ:
Nghe lời huấn dụ Phật Tổ truyền ban.

Xa lánh khỏi thế gian đô thị
HẠNH Ở RỪNG tâm trí thảnh-thơi
Giúp tan phiền não rối bời
Quần ma kinh hoảng, buông lơi quấy rầy.

Thêm HẠNH Ở GỐC CÂY tịch tĩnh
Sẽ bình an nhập định khi thiền
Sống gần-gũi với thiên-nhiên
Chỗ ngồi khuất nẻo, thánh hiền hộ thân.

Hạnh này giúp tinh thần chịu khổ
Ở NGOÀI TRỜI đi bộ ngày đêm
Cơn mưa đổ, ướt vai mềm
Nắng rọi bên thềm lửa đốt bàn chân.

Nhiều người sợ đến gần NGHĨA ĐỊA
Bãi tha ma, hồn vía quay cuồng
Một vài mảnh đất thước vuông
Mặc trầm tưởng niệm phân luồng tử sanh.

Chỗ này dẫu mát lành, nóng nực
BẤT CỨ NƠI ngủ, thức hài lòng
Ở CHỐN NÀO RỒI CŨNG XONG
Xuống ngựa giữa dòng thật khó mà tu.

Không nằm xuống mặc dù trái ngược
HẠNH NGỦ NGỒI từ khước biếng lười
Tăng đoàn Minh Tuệ vui tươi
Hỷ lạc thêm người đắc đạo nhiều hơn.

Diệu Tâm
Jun.01.2024



<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2024 23:38:24 bởi DieuTam >
Attached Image(s)
DieuTam 24.06.2024 23:53:14 (permalink)
0
BUÔNG ĐI !

Ngàn lối về khuất nẻo hoàng hôn
Lam chiều khói dập-dồn đưa tiễn
Đã mấy mùa thu hiện diện
Lành-lạnh sương mờ chứng kiến người đi.

Đen và trắng lưỡng nghi thái cực
Đêm tịch-liêu rưng-rức phương trời
Vạn ngày sầu, mộng chơi-vơi ...
Tiếc nuối tay cời tim hồng vỡ nát.

Đếm bước chân nhàn nhạt nụ cười
Người ở lại còn tươi xuân sắc !
Lặng-lẽ, bơ-vơ, trầm mặc ...
Đau rồi tự khắc thế là tự buông.

Như cơn mộng tấn tuồng bi hỉ
Như sắc kia tất thị này không
Chân mây mặt nước bềnh bồng
Vô thường thắm nghĩa hiểu thông nhẹ đời./.

MAY232024DieuTam
Tranh sưu tầm
























<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2024 23:55:56 bởi DieuTam >
DieuTam 27.06.2024 16:43:01 (permalink)
0
TỨ BẤT NĂNG
.
Giống ác, thiện gieo gì gặt nấy
Bởi tự ta lừng-lẫy vun trồng
Khó mà hoán đổi có-không
Phật làm sao độ, bế bồng, giải nguy.
.
Người phật tử do tùy hiểu biết
Lời kệ kinh thấu triệt tỏ tường
Phật trên cao, ở Tây Phương
Không ban trí tuệ soi đường học tu.
.
Lời Phật dạy, pháp thù thắng nhất
Mỗi người cần chứng thật tự mình
Cao siêu giáo lý huyền linh
Phật không diễn tả sự tình hết đâu.
.
Không có duyên, dễ dầu gì độ
Rất nhiều người ngoan cố chẳng nghe
Còn trong giấc mộng trưa hè
Cửa chùa rộng mở, chỉ e khó vào./.

JUN272024DieuTam
DieuTam 30.06.2024 11:59:50 (permalink)
0
VŨNG TÀU SẼ RỜI BƯỚC CHÂN TU

Mùa kiết hạ lần đầu may áo
Tự tứ xong( Thầy) Minh Đạo xuất hành
Hồng trần một kiếp nhân sanh
Mỉm cười ôm bát an lành bước đi.

Sau lưng bỏ những gì ... mất, được
Ghét hoặc yêu, họa phước vô thường
Hạnh Đầu Đà tỏa ngát hương
Chánh pháp soi đường u tối khổ đau.

Màn tượng pháp vàng thau lẫn lộn
Phật và ma nương chốn cửa thiền
Nhã nhồi ngọn sóng đảo điên
Nắng mưa vấy bủa khắp miền ẩn tu.

Không than oán cho dù vất vả
Gởi tâm vào tịnh xá đơn sơ
Sân si, danh lợi... hững hờ
Đội trời đạp đất, làm ngơ miệng đời.

Buông tay thõng dạo chơi sông núi
Một trăm năm ngắn-ngủi luân-hồi
Gió lùa thấm lạnh ... bờ môi
Bàn chân chai sạn, dấu ngồi nở hoa (U Đàm)./.

Jun.29.2024 Diệu Tâm
Tranh sưu tầm
 
 
DieuTam 05.07.2024 06:30:27 (permalink)
0
TRÀ ĐẠO 02


Tam Long Giá Ngọc sảng khoái khà
Chánh niệm phút này, tĩnh lặng ta
Bạch thủy dâng tràn trong tách bạc
Thanh hương lượn tỏa giữa khay ngà
Lâng lâng ánh mắt nhìn suy tưởng
Nhẹ nhõm tinh thần nghiệm khảo tra
Mãi uống thăng trầm, nhân sinh ngọt
Tam Long Giá Ngọc sảng khoái khà./.

 
July.04.2024 Diệu Tâm
Tranh sưu tầm




<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2024 05:17:23 bởi DieuTam >
Attached Image(s)
DieuTam 14.07.2024 05:19:20 (permalink)
0
LO XA
( Xướng)

Thử ngẫm mai này tớ sẽ tiêu
Khuôn săng sáu tấm đủ hay nhiều
Đinh chì chục chiếc đâu hề rẻ
Khói lửa dăm ngàn cũng chả điêu
Giả lả chia sầu dăm bảy trự
Cù cưa tụng gõ một hai chiều
Ô hô ! Tưởng tượng thôi mà nhỉ
Mắc mớ chi cười sặc chớ kêu.
TriTue
----------------------------
Vui cùng em
TIẾT KIỆM
( họa)

Ai rồi mà chẳng đến giờ tiêu!
Tấm chiếu cũng xong khỏi tốn nhiều,
Củi lửa đôi giờ không phải xạo,
Bạc vàng mấy tấm chả hề điêu
Bạn bè thăm viếng trưa và tối
Cúng quảy vài hôm sáng tới chiều,
Tiền điếu gom vào cất tủ khoá,
Để dành cho vợ khỏi buồn kêu!
HT
6/7/24

--------------------------------
Góp với anh nha anh Hoành Trần
PHÚT CUỐI

Đã trót sinh thời tất phải tiêu
Trăm năm ngó lại có chi nhiều
Nhang đèn dẩn dắt soi lòng tối
Mõ kệ ươm tình khép miệng điêu
Xóm cũ làng xưa ngời năm tháng
Lời ngay ý thẳng rạng mây chiều
Nghĩa ân góp nhặt - giờ rong ruổi
Của cải hong thèm chớ đuổi kêu . 
TT
Tri Tue ,
-------------------------------------
Vui cùng anh nè
Họa y đề vận

Ừ nhỉ! Ai rồi cũng phải tiêu
Cần chi toan tính lắm cho nhiều
Mặc cơn thế sự bao lừa phỉnh
Hay cuộc nhân tình lắm ảo điêu
Cả cõi ta bà gom một cốt
Lưng bình tục lụy đủ muôn chiều
Vô thường vẫy gọi ta hồi đáp
Chẳng đợi thiên đình sớ giục kêu.
Hương Thu
----------------------
Em xin họa bài LO XA của anh Trí Tuệ

LẠC QUAN
 
Dòng đời lướt cảnh tựa phi tiêu
Mấy dặm phù sanh chắc cũng nhiều
Dứt khổ đâu nề nghe tiếng thiện
Buông sầu chẳng ngại phá lời điêu
Tâm yên những bận mây đùa sáng
Trí vững bao phen gió lộng chiều
Mặc ánh hoàng hôn chờ tắt lịm
Chong đèn vẫn đợi tử thần kêu./.

July10.2024 Diệu Tâm



<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2024 05:21:51 bởi DieuTam >
Rdinh 25.07.2024 01:04:11 (permalink)
0
DieuTam


TRÀ ĐẠO 02


Tam Long Giá Ngọc sảng khoái khà
Chánh niệm phút này, tĩnh lặng ta
Bạch thủy dâng tràn trong tách bạc
Thanh hương lượn tỏa giữa khay ngà
Lâng lâng ánh mắt nhìn suy tưởng
Nhẹ nhõm tinh thần nghiệm khảo tra
Mãi uống thăng trầm, nhân sinh ngọt
Tam Long Giá Ngọc sảng khoái khà./.


July.04.2024 Diệu Tâm
Tranh sưu tầm


THƯỞNG TRÀ
 
Trà xanh pha đậm nhấp ly khà
Hôi-hổi tâm hồn ấm bụng ta
Thanh-thủy lung-linh trong ấm sứ
Hương thơm lan tỏa khắp quanh nhà
 
Trầm-tư  ấm rót rồi suy nghiệm
Mặc-tưởng nâng ly lại vấn tra
Trà đậm môi mềm sinh vị ngọt
Đời trôi nghe một tiếng kêu khà
 
RĐinh
 
Xin phép DT cho RDinh họa bài này nhé


Thay đổi trang: << < 282930 | Trang 30 của 30 trang, bài viết từ 436 đến 444 trên tổng số 444 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9