Đường Về Cõi Tịnh
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 30 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 437 bài trong đề mục
DieuTam 21.01.2009 06:19:05 (permalink)
0
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2009 06:25:55 bởi DieuTam >
#61
    dangphuong 21.01.2009 21:15:38 (permalink)
    0
    Xa rời thế gian...

    Nam Mô A Di Đà Phật..
    Một chổi quét sạch bụi đời
    Nam Mô A Di Đà Phật..
    Hai chổi quét sạch những lời dối gian..


    Nam Mô A Di Đà Phật..
    Ba chổi quét sạch bất an..
    Nam Mô A Di Đà Phật..
    Bốn chổi quét sạch..thở than một đời..!


    Quanh tôi lá rụng tơi bời
    Một chổi một niệm..xa rời thế gian..

     
    dangphuong
    #62
      DieuTam 22.01.2009 00:12:09 (permalink)
      0

      Trích đoạn: dangphuong

      Xa rời thế gian...

      Nam Mô A Di Đà Phật..
      Một chổi quét sạch bụi đời
      Nam Mô A Di Đà Phật..
      Hai chổi quét sạch những lời dối gian..


      Nam Mô A Di Đà Phật..
      Ba chổi quét sạch bất an..
      Nam Mô A Di Đà Phật..
      Bốn chổi quét sạch..thở than một đời..!


      Quanh tôi lá rụng tơi bời
      Một chổi một niệm..xa rời thế gian..

       
      dangphuong



      Mến Chào DangPhuong


      Cảm ơn DP họa thơ cùng DT. Xin cho dt quét tiếp bụi trần trong lòng dt nhé DP




      Nam Mô A Di Đà Phật
      Một chổi quét sạch kho hàng
      Dọn thân khẩu ý bày ngang tâm hồn

      Nam Mô A Di  Đà Phật
      Một chổi quét sạch bồn- chồn
      Châu thân phẳng lặng cảnh ồn tịnh yên

      Nam Mô A Di Đà Phật
      Một chổi gom lá ưu phiền
      Ngũ quan trong sạch tịnh - thiền thoát mê
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2009 06:22:55 bởi DieuTam >
      #63
        dangphuong 22.01.2009 20:56:20 (permalink)
        0
        Biệt niệm...

        Nam Mô A Di Đà Phật..
        Một kiếm chém đứt nợ tình
        Nam Mô A Di Đà Phật..
        Hai kiếm chém nát bóng hình ..năm xưa.


        Nam Mô A Di Đà Phật..
        Ba kiếm vùng vẫy nắng mưa
        Nam Mô A Di Đà Phật..
        Bốn kiếm...quét sạch lọc lừa thế gian...


        Giang hồ nửa cõi quan san
        Kiếm trong biệt niệm vô vàn..Nam Mô..!

         
        dangphuong
        #64
          DieuTam 23.01.2009 06:58:44 (permalink)
          0

          Trích đoạn: dangphuong

          Biệt niệm...

          Nam Mô A Di Đà Phật..
          Một kiếm chém đứt nợ tình
          Nam Mô A Di Đà Phật..
          Hai kiếm chém nát bóng hình ..năm xưa.


          Nam Mô A Di Đà Phật..
          Ba kiếm vùng vẫy nắng mưa
          Nam Mô A Di Đà Phật..
          Bốn kiếm...quét sạch lọc lừa thế gian...


          Giang hồ nửa cõi quan san
          Kiếm trong biệt niệm vô vàn..Nam Mô..!

           
          dangphuong






           


          GƯƠM TRÍ HUỆ

          Gươm trí huệ công năng sáng bén
          Tháo si mê cắt xén duyên tình
          Mài gươm trong tiếng kệ kinh
          Đại hùng đại lực công bình vị tha

          Gươm trí huệ như là  vô ảnh
          Mặt hồ êm lóng lánh tuệ căn
          Lấp lánh Phật Pháp vĩnh hằng
          Soi tâm tỏ ngộ đêm trăng sáng ngời

          Khi kiên nhẫn trong lời biệt niệm
          Thanh tịnh tâm suy nghiệm đạo đời
          Chơn tu cứu vớt nghiệp rơi
          Gươm huệ đoạn tuyệt luân hồi trần gian

          Diệu Tâm
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2009 08:35:54 bởi DieuTam >
          #65
            dangphuong 23.01.2009 20:48:03 (permalink)
            0
            Mộng du...

            Tối nay thức dậy ngồi thiền...
            Tâm tư bỗng gợn triền miên nỗi buồn.
            Ước gì một giấc ngủ luôn..
            Ngàn năm cũng được về nguồn cội xưa.

            Chỉ là một kiếp sống thừa..
            Sao tôi cứ mãi đón đưa cuộc tình?
            Nếu không có một bóng hình...
            Đời thôi buông xuống ...nhục vinh đã nhiều!

            Càng sống càng thấy cô liêu..
            Càng như lạc lõng giữa phiêu diêu sầu...
            Tóc sương đã bạc mái đầu..
            Sao ngày vẫn khổ đêm thâu vẫn phiền?

            Tối nay thức dậy ngồi thiền..
            Ưóc gì tôi sẽ ngủ yên một đời..
            Bên trời..một giọt mưa rơi
            Dường như..rơi xuống hồn người mộng du...!

            dangphuong
            #66
              DieuTam 24.01.2009 17:47:37 (permalink)
              0

              Trích đoạn: dangphuong

              Mộng du...

              Tối nay thức dậy ngồi thiền...
              Tâm tư bỗng gợn triền miên nỗi buồn.
              Ước gì một giấc ngủ luôn..
              Ngàn năm cũng được về nguồn cội xưa.

              Chỉ là một kiếp sống thừa..
              Sao tôi cứ mãi đón đưa cuộc tình?
              Nếu không có một bóng hình...
              Đời thôi buông xuống ...nhục vinh đã nhiều!

              Càng sống càng thấy cô liêu..
              Càng như lạc lõng giữa phiêu diêu sầu...
              Tóc sương đã bạc mái đầu..
              Sao ngày vẫn khổ đêm thâu vẫn phiền?

              Tối nay thức dậy ngồi thiền..
              Ưóc gì tôi sẽ ngủ yên một đời..
              Bên trời..một giọt mưa rơi
              Dường như..rơi xuống hồn người mộng du...!

              dangphuong

               

              #67
                Rdinh 24.01.2009 19:43:16 (permalink)
                0
                 
                 
                .

                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/58663872C6404BA898720F8676A061AA.jpg[/image]
                 
                 
                 
                Mến gởi Diệu-Tâm ,
                 
                Nói về Đạo thì Rdinh không rành bằng Diêu-tâm nên chỉ nghĩ thế nào viết vậy thôi, mong DT đừng cười và chê trách  nhe, có gì sai cũng sửa luôn dùm anh đấy.
                Chuyến Đi Canada là đi qua Michigan tới Toronto chứ không đi vào lối New York, Chùa này có hai cơ sở, một ở ngoài đường phố ,  nhưng anh không nhớ tên đường, cơ-sở kia là tu-viện đất đai rất rông hình như 20 chục mẫu gì đó. Đường vào tu-viện cũng hơi khó kiếm, mướn xe Mỹ lái mà cũng lạc mặc dầu họ có dùng GPS, nhưng vì đường mới không có trên bản đồ, nên khó dò bằng GPS được.
                Còn về thơ thì mình trao đổi nhau qua sự nhận thức, DT viết đề tài nào mà chẳng được, cứ gì phải là một cuộc hành-hương để mà đối vần.
                 
                Cũng bắt chước DT là chúc Diệu-Tâm được thân tâm an lạc, vui đón Xuân mới Kỷ-Sửu.
                Rdinh
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2009 20:01:30 bởi Rdinh >
                Attached Image(s)
                #68
                  dangphuong 24.01.2009 21:22:00 (permalink)
                  0
                  Bâng khuâng...

                  Chợt thấy bâng khuâng tuổi xế chiều
                  Đường trần đi mãi trong cô liêu
                  Hoàng hôn mây xám giăng thật thấp
                  Có còn gì không..chỉ bấy nhiêu!


                  Tuổi đời dần trôi với tháng ngày...
                  Những cuộc tình đã chắp cánh bay.
                  Hình bóng ai chìm trong đáy mắt..
                  Cũng chỉ là một chút khói cay!


                  Nếu đã xem đây cõi vô thường
                  Có gì đâu mà mãi vấn vương...?
                  Nét đẹp phai tàn theo ngày tháng..
                  Chỉ còn chăng một nỗi tang thương!

                  Cuộc đời còn được mấy ngày vui..
                  Sao ôm buồn bã..để bùi ngùi?
                  Hố sâu trước mặt không nhìn thấy..
                  Hạt bụi trong mắt xót xa hoài...!!!
                   
                  dangphuong
                  #69
                    HanSiNguyen 24.01.2009 21:41:32 (permalink)
                    0
                    GIFT to DIEU TAM
                     
                    CỬA KHÔNG
                    Thơ Lâm Bích Nhy
                    Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                    Tiếng hát Ðăng Tuấn
                     
                     
                    Nhạc bản
                     
                    #70
                      dangphuong 25.01.2009 20:39:17 (permalink)
                      0
                      Y vàng...
                       
                      Mùng một Tết có ghé chùa không...?
                      Cả năm chỉ chiếc áo nâu sồng
                      Ngày mai y vàng trên chánh điện...
                      Nam mô xin giũ sạch bụi hồng...!
                       
                      dangphuong
                       
                       
                      #71
                        Rdinh 25.01.2009 21:34:03 (permalink)
                        0
                          
                         
                         
                        Tứ  Diệu - Đế



                        #72
                          Kashigi Omi 26.01.2009 22:46:35 (permalink)
                          0
                          Chào cô Diệu Tâm, lâu nay tôi có thường lai vãng cảnh chùa nhưng vì chỉ quen làm Thơ vui với Thơ tình thôi nên sợ làm khuấy động chốn A-lan-nhã của cô. Hôm nay đầu năm, tâm hồn cũng hơi trong sạch một chút nên mạo muội vào chùa thắp nén tâm hương và cúng dường một bài truyện thơ dành cho... thiếu nhi, mong cô Diệu Tâm hoan hỷ thọ nạp ạ.

                          (Vì đây là truyện thơ dành cho thiếu nhi, xin hãy đọc chậm rãi bằng giọng điệu hồn nhiên của một đứa trẻ! Đa tạ!)

                          SƯ TỬ CON

                          Có một sư tử mẹ
                          Sống trong khu rừng già,
                          Mang thai đã nhiều tháng
                          Sắp nở nhụy khai hoa.
                          Vì mang thai nặng nhọc
                          Đi lại còn khó khăn
                          Nên đành nằm thoi thóp
                          Vì không có gì ăn...
                          Một bầy cừu đi qua
                          Sừ tử mẹ chồm ra
                          Góp tàn hơi vồ lấy,
                          Bất ngờ thai đọa ra...
                          Sư tử con mất mẹ
                          Từ khi mới chào đời
                          Bầy cừu thấy tội nghiệp,
                          Nên đem về dưỡng nuôi.
                          Được cừu cho bú sữa,
                          Được bầy cừu thương yêu
                          Sư tử con càng lớn
                          Cứ nghĩ mình là cừu.
                          Giữa bầy cừu nhút nhát,
                          Có chú sư tử con
                          Khát thì uống nước suối,
                          Đói thì gặm cỏ non...
                          Có ông sư tử già
                          Ngày nọ đi ngang qua
                          Chợt ngạc nhiên nhìn thấy:
                          "Sư tử con đây mà"
                          Ông cất tiếng gọi lớn:
                          "Ê này sư tử con,
                          Mày chính là sư tử
                          Nào có phải cừu non?"
                          Đang nhởn nhơ gặm cỏ
                          Chợt nghe sư tử gầm
                          Bầy cừu hoảng sợ quá
                          Liền bỏ chạy mất tăm.
                          Sư tử con thấy thế
                          Cũng sợ xanh mặt mày,
                          Nghĩ mình là cừu nhỏ
                          Nên cũng bỏ chạy dài...
                          Một hôm bên dòng suối,
                          Sư tử con hiền lành
                          Hồn nhiên say giấc ngủ
                          Dưới nắng vàng long lanh.
                          Sư tử già trông thấy
                          Rón rén bước lại gần,
                          Xách tai sư tử nhỏ
                          Rồi nói với chú rằng:
                          "Hỡi này sư tử con
                          Mày chính là sư tử,
                          Vua của mọi thú rừng
                          Cả những loài thú dữ..."
                          Đang yên lành ngủ say
                          Bỗng nhiên bị xách tai,
                          Thấy ông, chú sợ quá
                          Nên cất tiếng van nài:
                          "Trăm lạy, ngàn lạy ông,
                          Tha cho con được sống
                          Bởi vì con chỉ là
                          Chú cừu con bé bỏng..."
                          Ông sư tử bật cười:
                          "Mày hãy tin ông chứ
                          Mày đâu phải là cừu,
                          Mà chính là sư tử"
                          Nhưng chú chẳng chịu tin
                          Mà cứ luôn nức nở:
                          "Lạy ông... con chỉ là
                          Chú cừu con bé nhỏ..."
                          Ông bèn xách tai chú
                          Đến bên dòng suối trong
                          Bảo: "Mày nhìn cho kỹ
                          Xem có giống ông không?"
                          Chú cúi đầu ngó xuống
                          Thấy dưới dòng nước trong
                          Ồ! sao mà giống thế,
                          Chú nào khác chi ông.
                          Sư tử già oai vệ
                          Mắt sáng như sao băng.
                          Đôi mắt chú cũng thế,
                          Cũng rạng ngời long lanh.
                          Râu ria ông bồm xồm,
                          Nanh vuốt ông nhọn hoắc.
                          Chú cũng râu bồm xồm,
                          Cũng vuốt nanh nhọn hoắc...
                          Bây giờ chú đã tin
                          Mình chính là sư tử
                          Qua rồi kiếp cừu con
                          Luôn sợ loài thú dữ.
                          Hùng khí bấy lâu nay,
                          Của sơn lâm chúa tể
                          Bỗng cuồn cuộn trào dâng
                          Chú gầm lên oai vệ....

                          Kashigi Omi!
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2009 14:15:48 bởi KashigiOmi >
                          #73
                            DieuTam 28.01.2009 05:48:46 (permalink)
                            0
                             
                            Bâng khuâng...

                            Chợt thấy bâng khuâng tuổi xế chiều
                            Đường trần đi mãi trong cô liêu
                            Hoàng hôn mây xám giăng thật thấp
                            Có còn gì không..chỉ bấy nhiêu!


                            Tuổi đời dần trôi với tháng ngày...
                            Những cuộc tình đã chắp cánh bay.
                            Hình bóng ai chìm trong đáy mắt..
                            Cũng chỉ là một chút khói cay!


                            Nếu đã xem đây cõi vô thường
                            Có gì đâu mà mãi vấn vương...?
                            Nét đẹp phai tàn theo ngày tháng..
                            Chỉ còn chăng một nỗi tang thương!

                            Cuộc đời còn được mấy ngày vui..
                            Sao ôm buồn bã..để bùi ngùi?
                            Hố sâu trước mặt không nhìn thấy..
                            Hạt bụi trong mắt xót xa hoài...!!!
                             
                            Dangphuong
                             


                             --------------------------------------------------- 
                             
                            BÂNG KHUÂNG...
                             
                             
                            Trong ánh nắng ban mai rực rỡ
                            Nhánh hồng đào rộ nở chào xuân
                            Trên đường đi lễ bâng khuâng
                            Biết thuyền Bát Nhã chờ chân qua đò !
                             
                            Trời trở lạnh co ro nhịp bước
                            Thoảng hơn sương phía trước vườn hồng
                            Cổng chùa rộng mở chờ trông
                            Thiện nam tín nữ cầu mong tốt lành
                             
                            Con cúi mặt lòng thành khấn nguyện
                            Người dương gian bớt chuyện khổ đau
                            A- Tỳ giảm nghiệp ngày sau
                            Cõi Tiên chư vị cùng nhau thái bình
                             
                            Ai khéo tạc nên hình Phật Tổ
                            Nét đơn sơ chạm trỗ tài tình
                            Trên cao chính bệ uy linh
                            Từ bi ánh mắt lặng nhìn thế nhân
                             
                            Dòng cam lộ ân cần Mẹ rót
                            Giúp đời con giải thoát sân si
                            Nguyện lòng cảm tạ từ bi
                            Khói hương nhẹ tỏa quên đi nổi sầu
                             
                            Diệu Tâm
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2009 05:52:26 bởi DieuTam >
                            #74
                              DieuTam 28.01.2009 05:53:13 (permalink)
                              0
                              Y vàng...

                              Mùng một Tết có ghé chùa không...?
                              Cả năm chỉ chiếc áo nâu sồng
                              Ngày mai y vàng trên chánh điện...
                              Nam mô xin giũ sạch bụi hồng...!

                              dangphuong




                              Áo nâu

                              Vẫn đơn sơ nâu sồng đi lễ
                              Chẳng y vàng như thể Thầy Cô
                              Trầm hương quyện tiếng Nam Mô
                              Bụi hồng trong cõi hư vô nhẹ nhàng

                              diệu tâm
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2009 05:55:01 bởi DieuTam >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 30 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 437 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9