Đường Về Cõi Tịnh
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 30 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 437 bài trong đề mục
DieuTam 05.02.2009 15:12:10 (permalink)
0
Sis Diệu Tâm ơii cho em ké nhe có gì bỏ lổi cho em nhe hì hì.. 

Đạo đời

Giã biệt người xưa tránh bụi trần
Đi tìm cõi tịnh trốn tình nhân
Công danh sự nghiệp xa mờ ảo
Bổng lộc tiển tài bỏ thiện chân
Tiên cảnh lầm đường bối rối
Đào nguyên lạc bước tần ngần
Đạo đời hai ngã chân lần bước
Khổ cực vui buồn nhọc xác thân

Vancali 2.4.09





Dạ chào sis Van , không sao đâu ạ. Sis vui họa thơ là DT mừng rồi
 
TU LÀ CÕI PHÚC , TÌNH LÀ DÂY OAN
 
Xoay mặt quay lưng với nợ trần
Chỉ vì tìm được chút nguyên nhân
Tình mấu - chốt đời đau khổ
Đạo cứu đời nhẹ bước chân
Duyên nghiệp dây oan đen tối
Phước phần cam lộ trắng ngần
Đừng cho cửa Phật là nơi trốn
Hạnh phúc thanh tịnh khẩu ý thân

 
diệu tâm
ngày 4 tháng 2 , 2009

 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2009 15:14:37 bởi DieuTam >
DieuTam 05.02.2009 15:21:51 (permalink)
0
Phận phận duyên duyên cái nợ đời
Chờ chờ đợi đợi lúc nào ngơi
Năm canh tủi tủi buồn buồn chịu
Sáu khắc đau đau nín nín lời
Bực bực lo lo ai hiểu được
Vui vui khổ khổ đổ do Trời
Không không sắc sắc nương lòng Phật
Giữ giữ mang mang một kiếp người

kimrbl


Trốn trốn ngăn ngăn chuyện tình đời
Buông buông bỏ bỏ bỏ đi chơi
Tương tư nhớ nhớ thương thương tủi
Khoé mắt rưng rưng chợt chợt rơi
Cách cách xa xa duyên nghiệp khổ
Đi đi chạy chạy đến cổng Trời
Thiền thiền Tịnh Tịnh theo gương Phật
Thánh Thánh Tiên Tiên tại cõi người

diệu tâm
ngày 4 tháng 2 , 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2009 15:22:54 bởi DieuTam >
DieuTam 05.02.2009 15:27:12 (permalink)
0



Lùa rác rến khắp nẻo đường qua
Chổi từng nhát cứ lướt nhanh qua
Cho sạch sẽ từ đường tới ngỏ
Xuân về rồi sáng cả đường xa
Hàn Băng
 
 









Xuân về trên lối đường quê
Ta gom lá đổ tràn trề kho tâm
Đêm về quét rác âm thầm
Sáng ra ôn lại hùng trầm mõ chuông
Chổi trần quét sạch sân vườn
Chổi tâm nhẹ lướt , quay cuồng khổ đau

diệu tâm
ngày 4 tháng 2 , 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2009 15:28:33 bởi DieuTam >
DieuTam 05.02.2009 15:30:08 (permalink)
0




Về đâu...?

Chim trời đã mỏi cánh bay...
Cành sen bịn rịn tháng ngày xa xưa.
Vẫn còn tiếc nuối hương thừa...
Về đâu chim hỡi nắng mưa cõi đời...?
dp

 
Nhớ thương cánh nhạn chim trời
Mãi trông bóng nguyệt xa vời núi non
Trồng sen sen nở to tròn
Ươm mơ mơ mộng chắng còn tịnh tâm

diệu tâm
ngày 4 tháng 2 , 2009

 
DieuTam 06.02.2009 09:42:05 (permalink)
0
 




Cơm áo đời thường vẫn mang

Đêm trăng khuyết mờ sương ảo mộng
mời người cùng lướt sóng - thuyền mơ
đường mây nhẹ nét tương chờ
rượu quỳnh rót cạn câu thơ gieo vần

Tiếng đàn gọi vang ngân điệp khúc
dáng trang đài buông tóc xoã vai
em vừa uyến chuyển gót hài
theo thuyền cặp bến thiên thai - thoả tình

Đêm trăng khuyết tự mình rót thưởng
mời ai đây để xướng - hoạ cùng
trong mơ có giấc tương phùng
trong thơ có nét trên khung - hoạ tình

để những lúc lặng thinh một bóng
ngỡ như là cỡi sóng thuyền tương
giật mình đèn đỏ bên đường
ô hay ! cơm áo đời thường vẫn mang

Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 09:51:59 bởi DieuTam >
DieuTam 06.02.2009 15:35:13 (permalink)
0


( * ) Bới vì đọc trên mạng thấy người ta viết rằng :" Muốn diệt những suy nghĩ về tình ái thì hãy niệm danh hiệu Mẹ hiền Quán Thế Âm ... "

Sau đó diệu tâm bỏ ra một ngày nghĩ đến người xưa mà từ lâu  không nghĩ đến  . Như có ma lực khiến mình phải nhớ... suốt ngày hôm đó . Ban ngày còn nghĩ sơ sơ . Tối đến , là thời điểm bị bắt buộc nhớ nhiều nhất ( do muốn thực nghiệm ) .

Tức thì diệu tâm niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát . Tức thì vài phút sau đó chìm vào giấc ngủ hồi nào mà không hay biết . Sáng ra không nhớ nữa, và cũng không biết mình đã mơ thấy gì.

Mới hay Mẹ thật nhiệm-mầu
Hôm nay mới có vài câu Đoạn Tình

dieutam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 15:50:50 bởi DieuTam >
DieuTam 07.02.2009 12:01:07 (permalink)
0
 
 
 
Vô Thường
 
Chiếc lá thời còn xanh
Lúc trên cây nghiêng mình khoe sắc
Đâu biết phút xa cành

Cơn mưa rớt xuống vai
Làm người giật mình tỉnh giấc
Bỗng vỡ giấc mộng dài


Xuân về nắng mới lên
Cho vạn vật thêm nhiều ấm áp
Thuyền tu lại lênh đênh

diệu tâm
ngày 6 tháng 2 , 2009 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2009 12:13:53 bởi DieuTam >
nha uyen 07.02.2009 13:04:02 (permalink)
0
TU LÀ CÕI PHÚC , TÌNH LÀ DÂY OAN
 
Xoay mặt quay lưng với nợ trần
Chỉ vì tìm được chút nguyên nhân
Tình mấu - chốt đời đau khổ
Đạo cứu đời nhẹ bước chân
Duyên nghiệp dây oan đen tối
Phước phần cam lộ trắng ngần
Đừng cho cửa Phật là nơi trốn
Hạnh phúc thanh tịnh khẩu ý thân

 
diệu tâm
ngày 4 tháng 2 , 2009


DO THÂN !
 
Mừng ai rũ sạch bụi hồng trần
Đã ngộ lẽ đỡi gốc thiện nhân
Tự cỗ tình là bể khổ
Xa rời thư thái đôi chân
U minh mịt mù tăm tối
Cực lạc đài sen trắng ngần
Bến giác hữu duyên hoằng chánh pháp
Ngẫm đời phước họa thảy do thân !
 
                        nha uyen
 

DieuTam 07.02.2009 15:46:27 (permalink)
0
Diệu Tâm cảm ơn Nhã Uyên họa thơ. Xin làm bức hình đơn sơ tặng Nhã Uyên. Chúc sis vui.
, mến,
dieutam
 

 
 
Họa bài Do Thân ! 
 
 

 
 
Ngộ
 
Cỏ non
Lá xanh nhuộm nắng
Lối xưa mòn

 
Chim hót
Êm ái bên tai
Buồn giải thoát

 
Nắng chiều
Biển xanh lộng gió
Ngộ ra điều ...

 
Bụi trần
Một lòng rũ sạch
Huệ tăng dần

 
diệu tâm
ngày 6 tháng 2 , 2009

DieuTam 07.02.2009 16:19:09 (permalink)
0



 

Thước Đo Người

 
Đạo -------   Đời
Thử lòng---  Cám dỗ
Thước đo người
DieuTam 08.02.2009 02:25:41 (permalink)
0
 


Con Cảm Ơn

Sự sống
trong giấc ngũ bình yên
Hạnh Phúc


Hoa mùa xuân
trong nắng vàng
Khoe sắc thắm


Cơn gió thoảng
Khói trầm hương nhẹ toả
Hồn thanh thản


Ngày mới hôm nay
Con  Cảm  Ơn

Mẹ Cha sinh dưỡng

diệu tâm
ngày 7 tháng 2 , 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2009 02:42:05 bởi DieuTam >
Tứ Trụ 08.02.2009 09:58:34 (permalink)
0
Tâm Thanh



Tâm thanh ý lặng tuệ sáng ngời
Tay phất bút ngà họa tranh chơi
Nào chung, nào mõ, sen, thanh thoát
Sưu tầm cảnh trí để mà vui ...

Tâm thamh ý lặng chẳng vướng trần
Niệm ý xa rời những bâng khuâng!
Ngòi bút thoát ra hồn giải thoát
Cho người chợt ngắm dạ thoát trần.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2009 10:02:40 bởi Tứ Trụ >
DieuTam 08.02.2009 14:39:01 (permalink)
0

Tâm Thanh
 
Tâm thanh ý lặng tuệ sáng ngời
Tay phất bút ngà họa tranh chơi
Nào chung, nào mõ, sen, thanh thoát
Sưu tầm cảnh trí để mà vui ...

 
Tâm thamh ý lặng chẳng vướng trần
Niệm ý xa rời những bâng khuâng!
Ngòi bút thoát ra hồn giải thoát
Cho người chợt ngắm dạ thoát trần.

 
Tứ Trụ
 
Cảm ơn Tứ Trụ ghé thăm chùa. Nhìn tên Bạn , chắc Bạn rành Phong Thủy Địa Lý lắm đa :)
 
 




 

 

 
Tứ Trụ 08.02.2009 18:58:30 (permalink)
0

Trích đoạn: DieuTam


Tâm Thanh
 
Tâm thanh ý lặng tuệ sáng ngời
Tay phất bút ngà họa tranh chơi
Nào chung, nào mõ, sen, thanh thoát
Sưu tầm cảnh trí để mà vui ...

 
Tâm thamh ý lặng chẳng vướng trần
Niệm ý xa rời những bâng khuâng!
Ngòi bút thoát ra hồn giải thoát
Cho người chợt ngắm dạ thoát trần.

 
Tứ Trụ
 
Cảm ơn Tứ Trụ ghé thăm chùa. Nhìn tên Bạn , chắc Bạn rành Phong Thủy Địa Lý lắm đa :)
 
 







Búp Tay Sen

Lên Chùa kỉnh Phật Pháp Tăng
Nghe Thầy thuyết giảng Đạo lành an vui
Tai nghe nhiếp phục ý lời
Hương lòng dâng trọn đến ngôi Phật Đà

Nghĩa ân trong kiếp hằng xa
Mượn thân tứ đại ngôi nhà thế gian
Giúp người trong chốn gian nan
Vừa trau Đạo hạnh vừa an tâm mình

Ba Ngôi Tam Bảo nhà mình
Hữu duyên tay bút chân tình đổi trao
Đạo mầu lấp lánh ngàn sao
Tay Sen Vượt khỏi "Bùn ao" Đời thường
-
MyTuTru
--------


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2009 08:36:43 bởi Tứ Trụ >
DieuTam 08.02.2009 23:22:17 (permalink)
0
Búp Tay Sen

Lên Chùa kỉnh Phật Pháp Tăng
Nghe Thầy thuyết giảng Đạo lành an vui
Tai nghe nhiếp phục ý lời
Hương lòng dâng trọn đến ngôi Phật Đà

Nghĩa ân trong kiếp hằng xa
Mượn thân tứ đại ngôi nhà thế gian
Giúp người trong chốn gian nan
Vừa trao Đạo hạnh vừa an tâm mình

Ba Ngôi Tam Bảo nhà mình
Hữu duyên tay bút chân tình đổi trao
Đạo mầu lấp lánh ngàn sao
Tay Sen Vượt khỏi "Bùn ao" Đời thường
-
MyTuTru
--------



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2009 23:38:55 bởi DieuTam >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 30 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 437 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9