Đường Về Cõi Tịnh
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 30 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 437 bài trong đề mục
DieuTam 10.02.2009 23:03:23 (permalink)
0


Nguyên Tiêu
 
Nguyên Tiêu ảnh nguyệt quá Hàn gia
Tế ngộ tân bằng đối ẩm trà
Lãnh đạm thanh phong du sơn động
Hoài thương lạc diệp trụ thanh hà
Phù vân thuỷ mặc phiêu phiêu phưỡng
Phật tích tôn nhan sắc giới hòa
Bát Nhã tâm kinh tiền liễu giải
Tham thiền tịnh độ toạ liên hoa
 
Diệu Tâm
Ngày 9 tháng 2 , 2009
Rằng Nguyên Tiêu Kỷ Sửu
 
Tế ngộ = đến thăm
Tân bằng = bạn bè
phiêu phiêu phưỡng = tự do bay
liễu giái = đã  phân tích rõ ràng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2009 23:04:28 bởi DieuTam >
Chu Ha 10.02.2009 23:20:03 (permalink)
0

Đạo đời

Giã biệt người xưa tránh bụi trần
Đi tìm cõi tịnh trốn tình nhân
Công danh sự nghiệp xa mờ ảo
Bổng lộc tiển tài bỏ thiện chân
Tiên cảnh lầm đường bối rối
Đào nguyên lạc bước tần ngần
Đạo đời hai ngã chân lần bước
Khổ cực vui buồn nhọc xác thân

Vancali 2.4.09



TU LÀ CÕI PHÚC , TÌNH LÀ DÂY OAN

Xoay mặt quay lưng với nợ trần
Chỉ vì tìm được chút nguyên nhân
Tình mấu - chốt đời đau khổ
Đạo cứu đời nhẹ bước chân
Duyên nghiệp dây oan đen tối
Phước phần cam lộ trắng ngần
Đừng cho cửa Phật là nơi trốn
Hạnh phúc thanh tịnh khẩu ý thân

diệu tâm
ngày 4 tháng 2 , 2009


 
Tu trồng cội phúc
 
Tu trồng cội phúc hỡi người ơi
Nghiệp chướng ôm chi khổ suốt đời
Tích đức thi ân, tình rộn nở
Từ bi hỉ xả, tánh an vui
Công danh cái thế màng sương phủ
Phú quý vô song lớp cỏ vùi
Nẻo đạo sáng ngời; chân, thiện, mỹ
Tu trồng cội phúc hỡi người ơi ...
Chu Hà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2009 23:22:14 bởi Chu Ha >
DieuTam 11.02.2009 12:09:45 (permalink)
0
Diệu tâm kính chào Tam Ca.

Đã khá lâu anh em mình không trò chuyện , nay anh Chu ghé thăm chùa nên em có lời vấn an sức khoẻ và chúc anh vạn sự kiết tường , thân tâm an lạc.
Nay kính
diệu tâm

Tu trồng cội phúc
 
Tu trồng cội phúc hỡi người ơi
Nghiệp chướng ôm chi khổ suốt đời
Tích đức thi ân, tình rộn nở
Từ bi hỉ xả, tánh an vui
Công danh cái thế màng sương phủ
Phú quý vô song lớp cỏ vùi
Nẻo đạo sáng ngời; chân, thiện, mỹ
Tu trồng cội phúc hỡi người ơi ...
Chu Hà
 
 
Dừng chân dừng lại trước đồi cao
Gió thoảng hơi sương lạnh cánh đào
Lững thững đoàn người leo tới đỉnh
Lom khom chú tiểu cúi thưa chào
Sư già chậm rãi lời đàm đạo
Phật tử ngồi im ngộ cách nào !
Thế giới tu hành là cõi phúc
Nhân gian cõi tạm ái lao đao
 
diệu tâm
ngày 10 tháng 2 , 2009
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2009 13:39:52 bởi DieuTam >
DieuTam 11.02.2009 12:15:21 (permalink)
0
Ngụy Chúc Phát
 
Phàm nhân xuất chúng hóa cao nhân
Tống đạt phàm nhân thượng trí thân
Tạc nhật phàm nhân như bách tính
Tương lai lánh nhật quả như thần
Nhiên nhi xảo hoạt hư văn giáo
Tháo thứ hoa ngôn khéo tả chân
Thụ lụy công phu tha nại khổ
Cam tâm thắng phụ tự xuyên sân
 
diệu tâm
ngày 10 tháng 2 , 2009
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2009 14:30:00 bởi DieuTam >
Thần Phong 11.02.2009 12:16:54 (permalink)
0
Xa lắm!
 
Đường về cõi Phật rất là xa!
Thanh tịnh chân tu thật khó qua.
Phàm trần mắt thịt đua danh lợi!
Đường về cõi tịnh thật xa vời...
 
 
 
Mọi vật cần yên tĩnh! Ta không nên khuấy động!...
thovetra 11.02.2009 13:43:10 (permalink)
0
Tâm kinh
Ta muốn tìm chân lý cuộc đời
Xét xem duyên hợp đến cùng nơi
Tấm thân tứ đại bao giờ trả
Vướn bận vô thường mấy lúc rơi
Vọng tưởng phải ôm nhiều khổ nhục
Quán không tự tại được rong chơi
Giai không ngủ uẩn qua gian khó
Cực lạc hiện tiền được thảnh thơi
vetra
Sống với chân tâm
Cuộc sống khỗ đau chuyện vẫn thường
Mấy ai thoát khỏi ghét và thương
Đi tìm thật tánh bao nguời biết
Ngộ thấy chân tâm mấy kẻ tường
Vọng tưởng tiêu trừ lìa khổ ách
Tướng không thường trụ hết tai ương
Như nhiên tự tại không lai khứ
Sống với tâm kinh tỏ rõ đường
vetra
DieuTam 11.02.2009 13:52:30 (permalink)
0
Xim cảm ơn Thần Phong và Vetra ghé thăm và gửi lại vần thơ đạo. Kính chúc thân tâm an lạc , vạn sự kiết tường

Nhân lúc đang nói chuyện với một người bạn và cô ấy rằng vì đang nghiệp nặng nên chưa tu được. Diệu tâm mới có bài thơ này xin được họa lại cùng các bạn

Niềm tin ngự tại cõi lòng người
Cõi tịnh nào đâu được đến nơi
Lắm lúc than van : " Ta nghiệp nặng "
Bao giờ rảnh rỗi hứa như lời
Đường về cõi tịnh còn xa quá
Lối đến trần gian vất vã đời
Lữ thứ về đâu khi lão thọ
Xem thuyền Bát Nhã sắp ra khơi

diệu tâm
ngày 10 tháng 2, 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2009 13:56:01 bởi DieuTam >
DieuTam 12.02.2009 11:20:01 (permalink)
0

 
 
 
Khẩu Nghiệp
 
Phàm trần khẩu nghiệp tất đa đoan
Xuất cú kim ngôn giữ vẹn toàn
Đại lạc giao lưu lưu nhất tiếu
Ưu tư liễu sự khẩu như toan
Ngôn từ ý tại trung tâm ngã
Ngữ trụ lòng nhơn thính liên hoàn
Thượng hạ công bình văn như vũ
Tam đồ giải kiết tận hàm oan
 
diệu tâm
ngày 11 tháng 2 , 2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2009 11:48:29 bởi DieuTam >
DieuTam 14.02.2009 08:22:34 (permalink)
0
Biệt Niệm
 
Như Lai một Phật lắm Hồng Danh
Cứu độ muôn loài , cả chúng sanh
Mắt phàm nào đâu nhìn rõ Phật
Chân tâm giác ngộ nhật nguyệt thanh
Tây Phương tự tại cam lồ ngọt
Cõi tạm ganh đua hại vãng - sanh
Tán thán Hồng Danh tùy biệt niệm
Vô biên tội nghiệp diệt trừ nhanh

 
diệu tâm
ngày 13 tháng 2 , 2009

 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2009 09:31:05 bởi DieuTam >
DieuTam 14.02.2009 09:39:03 (permalink)
0
Bố Thí Ba La Mật
 
Bố Thí tiền tài tương trợ thủ
Âm thầm tế độ vô tâm chủ
Tam đồ quyết chí thệ nguyện cầu
Bát Khổ đeo mang cam lòng thu
Pháp thí in kinh tội lỗi trừ
Thân mình ký gửi tha nhân lưu
Đương thời khổ luyện khảo lòng tham
Bố thí tùy duyên nhân khả phủ
 
diệu tâm
ngày 13 tháng 6 , 2009
 
 
Diệu tâm chân thành CẢM ƠN các anh chị đã vào họa thơ cùng diệu tâm. Nếu có cơ hội , diệu tâm trở vào họa thơ cùng anh chị nữa nhé.
Tạm biệt
 
------ CHUNG ------
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2009 09:40:12 bởi DieuTam >
Tứ Trụ 15.02.2009 00:57:08 (permalink)
0

Trích đoạn: thovetra

Tâm kinh
Ta muốn tìm chân lý cuộc đời
Xét xem duyên hợp đến cùng nơi
Tấm thân tứ đại bao giờ trả
Vướn bận vô thường mấy lúc rơi
Vọng tưởng phải ôm nhiều khổ nhục
Quán không tự tại được rong chơi
Giai không ngủ uẩn qua gian khó
Cực lạc hiện tiền được thảnh thơi
vetra
Sống với chân tâm
Cuộc sống khỗ đau chuyện vẫn thường
Mấy ai thoát khỏi ghét và thương
Đi tìm thật tánh bao nguời biết
Ngộ thấy chân tâm mấy kẻ tường
Vọng tưởng tiêu trừ lìa khổ ách
Tướng không thường trụ hết tai ương
Như nhiên tự tại không lai khứ
Sống với tâm kinh tỏ rõ đường
vetra




Tánh Trí

Định thần quán tưởng lý trên đời
Trí sáng như trăng thấy cùng nơi
Duyên nghiệp xoay vần theo đòi trả
Vướng vào nghiệp ái lụy liền rơi...
Tam độc không lìa đành khổ nhục
Kẻ trí "Định tâm" bớt rong chơi..
Nghiệp thức tỉnh dần qua gian khó
An nhiên tự tại tất thảnh thơi..
mytutru
-
Tặng thovetra

Thơ hay lý giỏi quả không thường
Luận bàn vui khổ thấy mà thương
Quả thật trên đời mấy ai biết ,
Đời Đạo song Tu mấy kẻ tường..
Chánh niệm tiêu trừ ngay khổ ách
Tam Độc cội nguồn của tai ương
Tánh trí như trăng tường lai khứ
Bát Nhã Tâm Kinh chỉ rỏ đường...
mytutru
------
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 01:36:49 bởi Tứ Trụ >
thovetra 17.02.2009 09:32:49 (permalink)
0
Đạt…
Mấy ai qua đựơc bến bờ mê
Đời sống bình thường tựa chốn quê
Tự tại quán thông tình hữu giác
An nhiên giải thoát trí vô mê
Căn trần ngủ uẩn bao người biết
Tịch chiếu giai không mấy kẻ về
Tâm vọng muôn loài theo sướng khổ
Tâm chơn bát bất đạt bồ đề
vetra

Một loài hoa*
Sắc trắng mùi thơm tỏa khắp vườn
Mỏng manh e thẹn gió ngàn phương
Cành nghiên rũ bóng bên đường nhỏ
Hoa đỗ in hình đáy nước gương
Óng ánh rung rinh ngàn vẻ đẹp
Tinh nguyên biêng biếc vạn tình vươn
Từng chùm nho nhỏ chờ nhau nở
Mãi đợi ngày mai vọng thủy sương
vetra
D.T.mến , cho vetra gửi tặng 2bài nhé ! đố bạn bài sau vetra tả loài hoa gì vậy?  suy nghĩ cho vui...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2009 09:43:15 bởi thovetra >
DieuTam 10.03.2009 16:37:30 (permalink)
0
Diệu Tâm xin Cảm Ơn các anh chị họa thơ cùng em. Kính thưa anh Linh đây là trang thơ của em. Em bận việc , sẽ ít vào cả hai bên. Kính mong anh chị thân tâm an lạc. Vạn sự kiết tường.
 
Kính thư
 
Diệu Tâm
 
 
DieuTam 10.03.2009 16:42:46 (permalink)
0

Một loài hoa*
Sắc trắng mùi thơm tỏa khắp vườn
Mỏng manh e thẹn gió ngàn phương
Cành nghiên rũ bóng bên đường nhỏ
Hoa đỗ in hình đáy nước gương
Óng ánh rung rinh ngàn vẻ đẹp
Tinh nguyên biêng biếc vạn tình vươn
Từng chùm nho nhỏ chờ nhau nở
Mãi đợi ngày mai vọng thủy sương
vetra
D.T.mến , cho vetra gửi tặng 2bài nhé ! đố bạn bài sau vetra tả loài hoa gì vậy?  suy nghĩ cho vui...

Kính Vetra , Diệu tâm chịu thua rồi , chịu , không đóan ra ạ. Chỉ hy vọng đó là Dạ Lý Hương , hay Ngọc Lan thôi ạ :)
 
Kính chúc Vetra vui.
dieutam
DieuTam 10.03.2009 16:45:27 (permalink)
0






Giản Dị Đời Thường

Giản dị đời thường giữa trần gian
Nếu được như mơ thì khỏi bàn
Bình yên giấc ngũ trong tự tại
Mĩm cười hạnh phúc say nồng-nàn

Sống giữa trần đời canh bạc cờ
Tranh đấu hơn thua đến ngẫn ngơ
Gom góp kiến thức khi thất bại
Xây lại cuộc đời đẹp như mơ

Giản dị đời thường có đắng cay
Vui-vẽ ngọt ngào mới dâng đầy
Cố giữ tâm mình không dao động
Hạnh phúc rõ ràng trong bàn tay

Bão tố ba đào lắc thuyền tình
Ấy thời thử thách , trắc nghiệm mình
Buông bỏ tay chèo hay lướt sóng
Do lòng định đoạt phút nhục vinh

Giản dị đời thường nhiều lối đi
Tùy duyên ta chọn bằng cách gì
Luôn nhớ trong lòng Bình với Tĩnh
Dù vai nặng gánh chẳng sân si

Trời mưa ,nắng ấm ,giản dị thôi
Mở lòng mình ra ngắm mây trời
Mây đen cho dù trời  xanh đẹp
Ưu phiền che phủ vạt nắng rồi

Giản dị đời thường giản dị thay :)

Diệu Tâm
ngày 23 tháng 2, 2009
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 30 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 437 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9