EM ĐI BƠI
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 19 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 271 bài trong đề mục
anhtrangthu 11.01.2010 23:12:36 (permalink)
Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Câu sao

Người ta câu cá ngoài khơi
Tôi đi câu ánh sao rơi dưới hồ
Vu vơ mà vẫn đợi chờ
Mắc câu sao sẽ lên bờ với tôi...


Câu người tình ảo
 
Người ta câu ếch bờ ao
Còn tôi câu những ngọt ngào trong thơ
Ẩn mình, kiên nhẫn đợi chờ
Người tình mộng ảo bất ngờ cắn câu !
 
                          SH







Mắc câu!!!!

Người ta câu giỏi làm sao
Ham vui tôi đã mắc vào lưỡi câu
Vẫy vùng càng lúc càng sâu
Thôi thì chờ chết ... nỗi đau ngọt ngào!
Trợn



Người ta câu vạn sao trời
Tôi đây câu mãi một người chả xong
ATT

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2010 23:32:44 bởi anhtrangthu >
tieuvansinh 12.01.2010 16:05:43 (permalink)
Vì sao anh có bít không
Tiền anh không có đừng mong câu người!
kimrbl 15.01.2010 08:57:06 (permalink)
Trích đoạn: tieuvansinh

Vì sao anh có bít không
Tiền anh không có đừng mong câu người!

Không tiền khổ lắm bạn ơi
Cho nên đâu dám câu người trần gian
Tìm quên trong cõi mơ màng
Câu Sao câu cả Ánh Trăng trên trời
Thả mình trong những chơi vơi
Để lòng cảm thấy chuyện đời nhẹ tênh...
 
kimrbl
tieuvansinh 15.01.2010 20:42:42 (permalink)

Trích đoạn: kimrbl

Trích đoạn: tieuvansinh

Vì sao anh có bít không
Tiền anh không có đừng mong câu người!

Không tiền khổ lắm bạn ơi
Cho nên đâu dám câu người trần gian
Tìm quên trong cõi mơ màng
Câu Sao câu cả Ánh Trăng trên trời
Thả mình trong những chơi vơi
Để lòng cảm thấy chuyện đời nhẹ tênh...
 
kimrbl


Đời em lên thác xuống ghềnh
Dòng đời lận đận lênh đênh tháng ngày
Dòng tình lại lắm đắng cay
Chỉ  vì hai chữ phận trai không giàu
Ước gì ai nối nhịp cầu
Bắc cầu Ô Thước nên câu ân tình
Ước gì đời tiểu vãn sinh
Đắm say hạnh phúc với tình cõi tiên
Anh ơi nếu có chữ duyên
Kim Bằng Hội Ngộ cõi tiên nên tình!

hoàng hoài nam 16.01.2010 15:18:40 (permalink)


Tắm ao quê

Tặng ATT

Chuyện rằng vừa có một cô
Chán cái không khí Thủ đô về làng
Đường quê lối ngõ dọc ngang
Mỏi chân chưa hết những hàng tre xanh...

Cứ quen như ở thị thành
Đêm tìm nhà tắm loanh quanh khắp nhà
Đứa em thấy vậy cười khà
Chị mà muốn tắm cứ ra ao hồ
Chả cần chậu với thùng xô
Nhảy xuống thoải mái tha hồ mà bơi
Nghe mà nửa mếu nửa cười
Nhập gia tùy...nước để rồi xem sao
Một mình bì bõm dưới ao
Vầng trăng vành vạnh trên cao ngó nhìn
" Kiểu này khác gì tắm tiên
Ở Hà Nội dẫu có tiền còn lâu "

Bỗng đâu có một con trâu
Chắc là nóng quá lao đầu xuống ao
Cô nàng khiếp đảm kêu gào
Ồn ào kéo đến biết bao nhiêu người
Ngỡ cô gái chả biết bơi
Một anh nhảy xuống để lôi lên bờ
Nhân duyên là sự tình cờ
Hai người sau đó bất ngờ yêu nhau

Trước cô không thích về lâu
Nay thì nhắn lại : Tuần sau em về
Rằng em thích tắm ao quê
Thoải mái bơi giữa bốn bề trăng sao...
 
CHÀO KIMRBL DỌC XONG TẮM AO QUÊ ĐÃ LÂU MÀ NAM CHƯA CÓ DỊP BẦY TỎ TÂM SỰ.HÔM NAY XIN CÙNG CHIA SẺ VỚI KIMRBL
 
có ông tỉnh trưởng về làng
lang thang hóng gió bên đàng ven đê.
trời xanh mây trắng thoả thê
cò bay thẳng cánh hương quê ngọt ngào.
thoảng nhìn biển báo trên cao
đây "LÀNG VĂN HOÁ"nao nao vui thầm.
vừa hay có trẻ mục đồng
chăn châu thổi sáo thấy lòng vui vui.
lại gần ông mới mở lời
hỏi chủ tịch xã nhà thời nơi đâu.
vẫn ngồi yên vị lưng trâu
tôi thời "Đ" biếtông mau biến dùm.
đỏ mặt nổi giận lôi đình
nhằm ủi ban xã hùng hùng đi vô.
đập bàn ông quát ông hô
rằng anh chủ tịch dậy gì các em,
xem làng văn hoá thử xem
đào tạo trẻ nhỏ thử xem nói gì.
"D" mẹ cái biể treo kia
làng văn hoá cái "đ" gì.
trẻ con người lớn thi nhau nói bừa.
các anh làm cái "Đ" gì.
mà không dậy bảo nó đi nói bừa.
dứt lờ xã mới dạ thưa
rằng tôi uấn nắn nó thời "Đ" nghe.
đó bạn đã thấy chưa
rằng "LÀNG VĂN HOÁ" có chừa ai đâu.
mới nói chỉ có vài câu
thi nhau văng tục còn đâu phép làng.
có chăng là"VĂN HOÁ LÙN".
VĂNG TỤC CẢ ĐÁM chổi cùn như nhau.
Saohom42 21.01.2010 20:48:45 (permalink)
Nghiền...Nghiện
 
Si tình nên ốm tương tư
Như nghiền thuốc phiện khật khừ ngày đêm
Biết làm sao để mau quên
Bóng hình ẩn hiện liên miên trong đầu
Người thật thì ở tận đâu !?.........xa vời !
 
                                               SH
 
Nghiện gì cũng khổ em ơi
Nghiện sao trên trời mới thật viển vông
Hỏi gì cũng trả lời không
Buồn chán trong lòng nhưng biết làm sao?
Sao thì ở mãi trên cao !......... Hu ! Hu !
 
                                              K.N
mai77 21.01.2010 22:13:01 (permalink)
Trích đoạn: Saohom42

Nghiền...Nghiện
 
Si tình nên ốm tương tư
Như nghiền thuốc phiện khật khừ ngày đêm
Biết làm sao để mau quên
Bóng hình ẩn hiện liên miên trong đầu
Người thật thì ở tận đâu !?.........xa vời !
 
                                               SH
 
Nghiện gì cũng khổ em ơi
Nghiện sao trên trời mới thật viển vông
Hỏi gì cũng trả lời không
Buồn chán trong lòng nhưng biết làm sao?
Sao thì ở mãi trên cao !......... Hu ! Hu !
 
                                              K.N


Sao cho hết chuyện viển vông
Cùng  nhau ta bước từ trong ra ngoài
Hẹn nhau một sáng hôm mai
Vòng quay quỹ đạo tuy hai mà....là MỘT...
mai77




hoàng hoài nam 24.01.2010 11:23:20 (permalink)
Nghiền...Nghiện

Si tình nên ốm tương tư
Như nghiền thuốc phiện khật khừ ngày đêm
Biết làm sao để mau quên
Bóng hình ẩn hiện liên miên trong đầu
Người thật thì ở tận đâu !?.........xa vời !

SH

Nghiện gì cũng khổ em ơi
Nghiện sao trên trời mới thật viển vông
Hỏi gì cũng trả lời không
Buồn chán trong lòng nhưng biết làm sao?
Sao thì ở mãi trên cao !......... Hu ! Hu !

K.N


Sao cho hết chuyện viển vông
Cùng nhau ta bước từ trong ra ngoài
Hẹn nhau một sáng hôm mai
Vòng quay quỹ đạo tuy hai mà....là MỘT...
mai77
 
 
người ta nghiện gió ngiện sao
còn tôi lại nghiện thuốc lào mới hay
lúc buuồn có cũng vui thay
lúc vui có cũng giải khuây bạn bè.
nét mặt trầm ngâm giáng bơ phờ
suy tư mơ mộng tưởng nhà thơ
thì ra thiếu thuốc là như vậy
kéo được vài hơi lại tỉnh bơ.
tay khoanh chân bước đi chầm chậm
từ nọ sang kia lượn mấy vòng
trên đời lắm kẻ ước mơ sang
thứ đó giờ đây tôi không ước
chỉ ước mong sao lượn mấy tàn.
ba bốn mẩu tàn cũng quấn được một điếu
cũng hút,cũng tàn cũng khói bay
cũng có những phút giây thật thú vị.
 
kimrbl 28.01.2010 11:38:25 (permalink)
 
Nỗi buồn ngày Va - lung - tung
 
Em đợi ngày Va-lung-tung
Anh tặng quà đến rủ cùng đi chơi
Vậy mà Tết sắp đến nơi
Trùng ngày mùng một.Ối giời khổ không !
Đầu năm mới sợ bị giông
Ngoài đường khó gặp ngại xông cửa nhà
Lì xì tiền lại thay quà
Mất đi một khoản thật là đớn đau
Sao Tết không để tháng sau
Thêm một tháng nhuận thì đâu thế này
Buồn lòng nước mắt cay cay
Chưa gì xui xẻo từ ngay ngày đầu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2010 17:03:30 bởi kimrbl >
tieuvansinh 04.02.2010 17:34:13 (permalink)
Đầu năm dạo khắp xóm làng
Nhìn lên ngó xuống hỏi nàng nơi mô?
Nàng ơi nếu ngủ xin mơ
Quà ta đã tặng trong mơ nha nàng
Nàng ơi có hiểu ta chăng?
Đầu năm hoàn cảnh khó khăn thế nào...
Hay là chờ đến năm sau
Va lung tung...sẽ lấy nhau làm quà!



Saohom42 23.02.2010 14:42:42 (permalink)
Lên chùa
 
Hôm qua thấy em lên chùa
Bao nhiêu sư bị bỏ bùa si mê
Túm tay chả chịu cho về
Kệ kinh bê trễ, não nề thiền trai
Phật kêu, thật đúng thiện tai !
Con đường chính quả còn dài xa hơn
Tăng ni mơ mộng chập chờn !
Bóng hồng ám ảnh, nỗi buồn ngày đêm !
Người nào cũng muốn có em
Cũng mong hòan tục, nỗi niềm Phượng Loan
 
                      K.N
 
Em đâu có năng lên chùa
Anh nhầm ai đó - bỏ bùa si mê
Tóm tay anh, chẳng cho về
Làm lọan cửa Phật, bốn bề xôn xao !
Tăng ni, Phật tử ra vào
Hiếu kì nhòm ngó, thì thào thất kinh !
Nơi đây, chốn Phật - đất linh
Sao lại tái diễn chuyện tình xa xưa?
"Thị Mầu mới" cũng đong đưa !
Còn anh mê mẩn, mãi chưa hòan hồn !
 
                  SH
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2010 21:48:57 bởi Saohom42 >
Mãi Mãi 01.03.2010 07:37:02 (permalink)
Trích đoạn: kimrbl

 

 
Câu sao
 
Người ta câu cá ngoài khơi
Tôi đi câu ánh sao rơi dưới hồ
Vu vơ mà vẫn đợi chờ
Mắc câu sao sẽ lên bờ với tôi...
 



Bác Kim này muốn câu Trăng thì cứ nói thẳng ra đi, sao cứ phải né sang "câu sao" cho nó phức tạp nhỉ !!!


Câu Trăng
 
Người ta câu cá ngoài khơi
Tôi đi câu anhtrang rơi dưới hồ
Vu vơ mà vẫn đợi chờ
Mắc câu trăng sẽ lên bờ vớt tôi...

 
                                  Hoa Ngâu
 



Bởi chưng có một sao Kim
Nên mang cần để đi tìm sao kia
Hai trong một chẳng thể chia
ATT

Chị em ta cứ việc ngồi chờ kết quả
 
 
Liệu cơm...chỉ dám câu Sao
Gan đâu mà dám dây vào chị Trăng
Mê chị thiên hạ bao thằng
Nay thêm tôi nữa sợ rằng...quá đông
 
kimrbl

Vác cần tôi sẽ theo anh
Sao thì có một ai giành được đây?
Câu em dưới đáy hồ này
Mồi câu là chút đắm say của lòng
L.K

lyenson 02.03.2010 10:49:48 (permalink)

Trích đoạn: Mãi Mãi

 
Câu sao
 
Người ta câu cá ngoài khơi
Tôi đi câu ánh sao rơi dưới hồ
Vu vơ mà vẫn đợi chờ
Mắc câu sao sẽ lên bờ với tôi...
 


Câu Trăng
 
Người ta câu cá ngoài khơi
Tôi đi câu anhtrang rơi dưới hồ
Vu vơ mà vẫn đợi chờ
Mắc câu trăng sẽ lên bờ vớt tôi...

 
                              

Câu...gái

Người ta câu trăng với sao
Tôi đi câu gái xiết bao muộn phiền
Mồi câu cậy một chữ duyên
Tình kia chưa đượm em liền...bỏ tôi

Saohom42 02.03.2010 12:49:58 (permalink)
Đi lễ chùa
 
Hôm nay anh đi lễ chùa
Gặp Phật, Phật mới hỏi đùa H. đâu
Đỏ mặt, nhăn trán, vò đầu
Chỉ là mộng, chỉ là Sao trên trời
Suốt ngày lên mạng dạo chơi
Để bao người khổ vì lời yêu thương
Con tương tư mối tơ vương
Nếu không yêu chắc tìm đường đi tu
 
Phật nghe xong mới gật gù
Giúp con ta sẽ bỏ bùa Sao Hôm.
 
        K.N
 
Cả ngày anh đi lễ chùa
Từ năm giờ sáng đến trưa, lại chiều
Khấn xin không biết bao điều
Cầu an, cầu phúc, cầu yêu, cầu tài !
Lòng thành đặt dưới Phật đài
Khói hương nghi ngút quyện lời bay cao
Động lòng Phật ban phép mầu
Giải hết đau khổ, âu sầu trong tâm
Thế nhưng anh vẫn tần ngần !
Thẹn thùng xin Phật : " một lần được yêu ! "
 
                           SH
 
Sáng qua Hôm không lên chùa
Vì sợ Phật lại bỏ bùa giúp Kim !
 
                      SH
 
 
kimrbl 03.03.2010 08:48:21 (permalink)


Nỗi buồn mùng 8 tháng ba
 
Vừa mừng qua ngày Valen
Tin trùng Tết đỡ tặng em hoa quà
Lại đến mùng 8 tháng ba
Tặng gì khi túi chỉ là trống không
Ít ra một bông hoa hồng
Chục ngàn chưa kể rắn rồng đi chơi
Lẽ nào chỉ ngó mọi nơi
Cũng phải uống nước phải mời em ăn
Chung quy bởi chả có ngân
Hàng tháng bố mẹ gửi dần tiền tiêu
Vậy mà liều cũng cứ yêu
Biết đâu phải tốn tiền chiều cho em
Nghèo nhưng chả muốn lộ bem
Khi bao kẻ vẫn thòm thèm vây quanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2010 08:55:04 bởi kimrbl >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 19 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 271 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9