EM ĐI BƠI
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 19 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 271 bài trong đề mục
kimrbl 02.11.2008 04:29:56 (permalink)
 






Thâm thuý thay tựa TÌNH TREO
Treo tình thách thức tay trèo tinh thông
Trăng treo trơ trọi thẹn thùng
Tim treo trong trắng tìm tùng tựa tay ...



Thẫn thờ tơ tưởng tình treo
Thằng trộm táo tợn theo trèo trước ta
Thôi thôi than tiếc thì thà
Tự tử ta tỏ thật ta thương
tình ...

 
Tình Treo tình thả toàn T
Trộm trèo tay túm thả thơ thử tình
Tim treo thảng thốt thập thình
Thả thang thầm tự tỏ tình thân thương ...


 
Trộm trèo toan tóm Tình Treo
Trăm tên tức tối túm theo tức thời
Tình Treo tơi tả tả tơi :
" Thôi thì thời thế thì thôi treo tình "





<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2013 17:26:04 bởi kimrbl >
#31
    Kha Hán Quân 03.11.2008 00:32:41 (permalink)

    Trích đoạn: kimrbl

     






    Thâm thuý thay tựa TÌNH TREO
    Treo tình thách thức tay trèo tinh thông
    Trăng treo trơ trọi thẹn thùng
    Tim treo trong trắng tìm tùng tựa tay ...



    Thẫn thờ tơ tưởng tình treo
    Thằng trộm táo tợn theo trèo trước ta
    Thôi thôi than tiếc thì thà
    Tự tử ta tỏ thật ta thương
    tình ...

    Thiệt tình thấy thế thì thương
    Thấy tim thì tưởng tim tường treo thôi
    Tim tình thế thiệt tình tơi
    Tơ tơ tưởng tưởng tình tơi tan tành...

    KHQ
    #32
      kimrbl 04.11.2008 21:41:20 (permalink)
       
       
      Bỗng dưng nổi tiếng




      Yêu nhau mấy núi cũng trèo
      Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua

      Đã thoả thuận giữa hai nhà
      Đón dâu đúng lúc bất ngờ lụt to

      Phố thành sông ngõ thành hồ
      Vào giờ Hoàng đạo em chờ anh sang
      Đón dâu chả có lối hàng
      Bỏ giầy anh cứ xắn quần vô tư

      Để ra được chỗ ô tô
      Bế em ngồi ở xe bò cạnh anh
      Bạn bè xúm đẩy xung quanh
      Nước sâu in bóng chúng mình sánh đôi

      Ngày cưới quan trọng một đời
      Cưới trong lụt lội mấy ngưòi giống đây
      Báo hình , báo mạng in đầy
      Bỗng dưng nổi tiếng đúng ngày vu quy ...






























      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2013 17:26:37 bởi kimrbl >
      #33
        kimrbl 02.01.2009 08:18:39 (permalink)
        EM SỢ
         
        Gặp anh em cũng muốn yêu
        Em sợ anh nghèo không đủ phấn son
        Lấy chồng em sợ có con
        Mất hết tươi giòn phí tuổi xuân xanh
        Em muốn gắn bó với anh
        Anh chỉ có tình tiền bạc thì không
        Cho nên em nghĩ nát lòng
        Muốn kiếm tấm chồng vừa ý khó thay...
        #34
          kimrbl 09.01.2009 22:15:22 (permalink)
           
           
          MẶT ĐƯỜNG THAN KHÓC
           
           
          Trót sinh làm phận mặt đường
          Cho người băm nát chẳng thương chút nào
          Ông điện lấp , ông nước đào
          Vừa lấp bưu điện nhảy vào xẻ luôn
          Ban đầu đường nhẵn tinh tươm
          Họ đào lấp vội rách bươm sình lầy
          Kêu trời trời bảo mặc bay
          Kêu người người vẫn luôn tay lấp đào
          Hỏi xem còn có nơi nào
          Mặt đường liên tục lấp đào như tôi

          #35
            hungho_08 10.01.2009 00:43:00 (permalink)

             

            MẶT ĐƯỜNG THAN KHÓC
             
             
            Trót sinh làm phận mặt đường
            Cho người băm nát chẳng thương chút nào
            Ông điện lấp , ông nước đào
            Vừa lấp bưu điện nhảy vào xẻ luôn
            Ban đầu đường nhẵn tinh tươm
            Họ đào lấp vội rách bươm sình lầy
            Kêu trời trời bảo mặc bay
            Kêu người người vẫn luôn tay lấp đào
            Hỏi xem còn có nơi nào
            Mặt đường liên tục lấp đào như tôi


            kimrbl


            Đường ơi ! Than khóc buồn ôi
            Nín đi Đường hả? Thôi thời nín đi
            Để tớ tìm giúp bảo trì
            Thôi Đường đừng khóc làm gì nữa nha
            Thấy Đường nước mắt chan hoà
            Tớ đây cũng muốn khóc oà theo luôn


            -vh-

            #36
              Kha Hán Quân 10.01.2009 18:43:18 (permalink)

              Trích đoạn: hungho_08



              MẶT ĐƯỜNG THAN KHÓC
               
               
              Trót sinh làm phận mặt đường
              Cho người băm nát chẳng thương chút nào
              Ông điện lấp , ông nước đào
              Vừa lấp bưu điện nhảy vào xẻ luôn
              Ban đầu đường nhẵn tinh tươm
              Họ đào lấp vội rách bươm sình lầy
              Kêu trời trời bảo mặc bay
              Kêu người người vẫn luôn tay lấp đào
              Hỏi xem còn có nơi nào
              Mặt đường liên tục lấp đào như tôi


              kimrbl


              Đường ơi ! Than khóc buồn ôi
              Nín đi Đường hả? Thôi thời nín đi
              Để tớ tìm giúp bảo trì
              Thôi Đường đừng khóc làm gì nữa nha
              Thấy Đường nước mắt chan hoà
              Tớ đây cũng muốn khóc oà theo luôn


              -vh-


              Ối giời ! hai ca ở đây
              Mắc chi mà khóc thế này hai ca
              Kim ca, Hùng ca sao nà?
              Chuyên gì mà khóc oa oa thế này
              Thôi thì theo Quân qua đây
              Về vùng biển lớn mình xây lâu đài
              Cát vàng xẹp xuống hổng ngại
              Chớ ở đường này sụp đất đau chân
              - HQ-

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2009 18:45:16 bởi Kha Hán Quân >
              #37
                YesMan 10.01.2009 18:52:30 (permalink)

                Trích đoạn: kimrbl

                EM SỢ
                 
                Gặp anh em cũng muốn yêu
                Em sợ anh nghèo không đủ phấn son
                Lấy chồng em sợ có con
                Mất hết tươi giòn phí tuổi xuân xanh
                Em muốn gắn bó với anh
                Anh chỉ có tình tiền bạc thì không
                Cho nên em nghĩ nát lòng
                Muốn kiếm tấm chồng vừa ý khó thay...

                 
                Sợ như em thật quá hay
                Ế chồng dài dài, chứ biết kiếm đâu
                Nghe em nói, anh cũng rầu...
                Mình đang nghèo túng nhìn đâu cũng tiền
                Đắt duyên nghĩ cũng thật phiền
                Không lo đầy đũ em liền gút bay
                YM
                #38
                  Kha Khả Tú 10.01.2009 22:49:20 (permalink)


                  MẶT ĐƯỜNG THAN KHÓC
                   
                   
                  Trót sinh làm phận mặt đường
                  Cho người băm nát chẳng thương chút nào
                  Ông điện lấp , ông nước đào
                  Vừa lấp bưu điện nhảy vào xẻ luôn
                  Ban đầu đường nhẵn tinh tươm
                  Họ đào lấp vội rách bươm sình lầy
                  Kêu trời trời bảo mặc bay
                  Kêu người người vẫn luôn tay lấp đào
                  Hỏi xem còn có nơi nào
                  Mặt đường liên tục lấp đào như tôi


                  kimrbl


                  Đường ơi ! Than khóc buồn ôi
                  Nín đi Đường hả? Thôi thời nín đi
                  Để tớ tìm giúp bảo trì
                  Thôi Đường đừng khóc làm gì nữa nha
                  Thấy Đường nước mắt chan hoà
                  Tớ đây cũng muốn khóc oà theo luôn


                  -vh-


                  Ối giời ! hai ca ở đây
                  Mắc chi mà khóc thế này hai ca
                  Kim ca, Hùng ca sao nà?
                  Chuyên gì mà khóc oa oa thế này
                  Thôi thì theo Quân qua đây
                  Về vùng biển lớn mình xây lâu đài
                  Cát vàng xẹp xuống hổng ngại
                  Chớ ở đường này sụp đất đau chân
                  - HQ-


                  Đất sụp đừng có đến gần
                  Nhỡ mà nó sụp kéo lần xuống luôn
                  Lúc ấy nước mắt cứ tuôn
                  Đau chân , đau mặt, đau luôn cái đầu
                  -kt-
                  #39
                    kimrbl 28.01.2009 06:07:30 (permalink)
                    NĂM TRÂU
                     
                    Năm Tý đã bở hơi tai
                    Năm nay năm Sửu đi cày mệt thôi
                    Trâu ơi chầm chậm cho người
                    Còn thở theo kịp kẻo đời đi tong
                     
                    Mùng 3 Tết Kỷ Sửu
                    #40
                      Ha Nghinh Tuan 29.01.2009 20:46:17 (permalink)


                      NĂM TRÂU
                       
                      Năm Tý đã bở hơi tai
                      Năm nay năm Sửu đi cày mệt thôi
                      Trâu ơi chầm chậm cho người
                      Còn thở theo kịp kẻo đời đi tong
                       
                      Mùng 3 Tết Kỷ Sửu

                      Đệ về thấy ca đi đồng
                      Trâu ơi trâu gắng gánh gồng nhé trâu
                      Trên đồng cạn dưới đồng sâu
                      Trâu cày, người cấy ít lâu lúa (chín) vàng

                      -Nghinh Tuấn-

                      ( Tiểu đệ về thăm ca ca Kim đây!)
                      #41
                        kimrbl 01.02.2009 16:25:10 (permalink)
                         

                        NĂM MỚI CƯA SỪNG
                         
                        Đầu Xuân năm mới của năm Trâu
                        Chúc Tết đầu tiên chọn đúng Ngâu
                        Cửa đóng then cài nhà vắng lạnh
                        Cứ chờ chờ mãi có ai đâu
                         
                        May mà gặp được một người quen
                        Cũng gọi được là một chút hên
                        Gia cảnh nhà Ngâu người biết rõ 
                        Nhà vừa phải gán để vay tiền
                         
                         
                        Chả là thêm tuổi sợ thành trâu
                        Chồng chán bồ chê tủi phận Ngâu
                        Người mách cưa sừng trở lại nghé
                        Chục ngàn đô Mỹ ít gì  đâu
                         
                         
                        Nhắn bạn bè quen có gặp Ngâu
                        Cho dù không thích khen vài câu
                        Mũi Ngâu được dịp tha hồ nở
                        Đừng có lặng im  Ngâu lại rầu
                         
                        kimrbl



                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2009 07:00:47 bởi kimrbl >
                        #42
                          kimrbl 03.02.2009 13:19:35 (permalink)
                               MẸ BẮT CON LẤY CHỒNG
                           
                            "Chống lầy xong phải lấy chồng
                             Chỉ hôn gió biết tay ông giờ hồn
                             Còn la dù mày là con
                             Đao Tây đang còn Tao đây chém luôn "
                             Nổi nóng nông nổi khùng điên
                             Mẹ dạy con kiểu cạy don ngoài đồng
                            Sượng sùng sung sướng chuyện chồng
                            Giả vờ vợ giả làm ông răn đòn
                           
                           
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2011 18:39:53 bởi kimrbl >
                          #43
                            Người lính 03.02.2009 20:46:34 (permalink)
                             
                             
                             
                            Chàng Kimrbl sắm cái bể bơi
                            Ngày nào cũng tập lặn, trồi với em
                            Chàng mơ tưởng tới Seagame
                            Mang về đất nước chục... nem chua lòm!
                            hahaha
                            NL - 03.02.2009
                            #44
                              kimrbl 11.02.2009 07:48:50 (permalink)
                              NỖI BUỒN NGÀY TÌNH NHÂN
                               
                              Người ta vui Ngày Tình Nhân
                              Tôi lo sốt vó bần thần ruột gan
                              Biết mua gì để tặng nàng
                              Khi mà chỉ có mấy ngàn trong tay
                              Hoa đắt khủng khiếp ngày này
                              Không tặng gì chắc rớt ngay ra rìa
                              Ngó quanh chợt thấy cạnh nhà
                              Nhà cô bé có luống hoa đủ màu
                              Đánh liều chui lỗ hàng dâu
                              Chưa kịp sang chó gâu gâu sủa liền
                              Ba sáu chước chạy như điên
                              Thoáng thấy cô bé bên hiên mỉm cười
                              Như là đọc được ý tôi
                              Ra vườn cắt gói để rồi đem sang
                              Tôi vừa đỏ mặt ngỡ ngàng :
                              " Hoa đây cầm lấy tặng nàng đi anh "
                              Dẫu là ý tốt lòng thành
                              Nhưng tôi vẫn bất thình lình ngã ra...
                               
                              Cái chuyện đi hái trộm hoa
                              Tặng nàng rồi được người ta gỡ dùm
                              Cứ ám ảnh mãi nỗi buồn
                              Ai bày đặt Ngày Tình Nhân làm gì?
                               
                              kimrbl

                               
                               
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 19 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 271 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9