EM ĐI BƠI
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 19 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 271 bài trong đề mục
kimrbl 25.02.2009 15:01:16 (permalink)


Chắc tại vì bé còn trẻ thơ
Cho nên đôi lúc có vẻ khờ
Đôi lúc lại thấy cả thờ ơ
...ngu ngơ...
kakaka

T P


Anh nói gì em chẳng hiểu chi chi
Anh cứ nói đi em sẽ lắng nghe xem cái gì
Người lớn nói những gì khó hiểu quá
Thật lạ...

H B

Ngưòi lớn nói những điều khó hiểu
Bởi vì người ta cũng chả hiểu
Nhưng không nói sợ bị chê chậm hiểu
Đành mồm miệng đỡ tư duy
 
kimrbl


Càng nghe càng không hiểu
Làm sao mà hoạ tiếu
Ối dzời muốn khóc mếu
Hu...hu...hu...[sm=cry.gif][sm=cry.gif][sm=cry.gif][sm=cry.gif][sm=cry.gif][sm=cry.gif][sm=cry.gif][sm=cry.gif][sm=cry.gif][sm=cry.gif][sm=cry.gif]
                               ( Khóc cả 1 đội bóng luôn nè Kim ca ơi !)


               Hàn Băng ơi
               Nếu nghe mà không hiểu
               Chả việc gì phải mếu
               Cũng đừng khóc hu hu
               Đôi khi cứ tù mù
               Lại hay hơn là hiểu
               Bởi không chỉ có mếu
               Mà còn gào nữa kia
               Suốt ngày cứ giá như
               Giá như mình không hiểu
 
               kimrbl
              
              
#76
    Han Bang 25.02.2009 15:27:11 (permalink)
    Hả?
    Như vậy không hiểu luôn
    Không hoạ thơ thì buồn
    Mà hoạ thì không hiểu
    Sự hiểu biết còn kém + yếu


       Hu... hu... hu...  hu...  hu...  hu..   hu...  hu...  hu....hu...  hu...

    #77
      Yến Trang Châu 25.02.2009 15:30:30 (permalink)
      Kua Châu
       
      Thất tình nương bóng cửa chùa
      Hy vọng gặp được ni cô đa tình
      Mộng mơ hiền dịu xinh xinh
      Như Lăng , Châu để chúng mình thành đôi
      Chẳng bon chen được với đời

      Vào đây chẳng sợ có ai ghen tình
      Xứ mù thì chột nhất mình
      A di đà đợi rập rình kua Châu...
       
      Hi Hii
       
      kimrbl

      Kim ơi, Châu nói nghe này
      Kua Châu chẳng phải rập rình chi đâu
      Trang Châu mến ấy từ lâu (hí hí... )
      Chỉ chờ ấy nói vài câu tỏ tình

      Châu xinh Châu đứng một mình
      Kim xinh Kim đứng dưới xình cũng xinh
      Hai đứa mình đều rất xinh
      Châu Kim hai đứa tang tình có nhau

      Hihi...
       



      #78
        Yến Trang Châu 25.02.2009 15:48:08 (permalink)

        Trích đoạn: Han Bang

        Hả?
        Như vậy không hiểu luôn
        Không hoạ thơ thì buồn
        Mà hoạ thì không hiểu
        Sự hiểu biết còn kém + yếu

        [sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]
           Hu... hu... hu...  hu...  hu...  hu..   hu...  hu...  hu....hu...  hu...




        Băng ơi sao em buồn
        Băng hổng hiểu chỗ nào
        Mà Băng lại khóc rào
        Như bảo táp mưa tuôn
        Lụt lội nhà Kim luôn
        Hihi....nước ở đâu mà nhiều quá vậy kìa

        #79
          kimrbl 28.02.2009 07:28:29 (permalink)

          Kua Châu

          Thất tình nương bóng cửa chùa
          Hy vọng gặp được ni cô đa tình
          Mộng mơ hiền dịu xinh xinh
          Như Lăng , Châu để chúng mình thành đôi
          Chẳng bon chen được với đời

          Vào đây chẳng sợ có ai ghen tình
          Xứ mù thì chột nhất mình
          A di đà đợi rập rình kua Châu...

          Hi Hii

          kimrbl

          Kim ơi, Châu nói nghe này
          Kua Châu chẳng phải rập rình chi đâu
          Trang Châu mến ấy từ lâu (hí hí... )
          Chỉ chờ ấy nói vài câu tỏ tình

          Châu xinh Châu đứng một mình
          Kim xinh Kim đứng dưới xình cũng xinh
          Hai đứa mình đều rất xinh
          Châu Kim hai đứa tang tình có nhau

          Hihi...


           
          Sao lại hai đứa cùng xinh
          Yêu nhau để được dân tình gọi ai (ái )
          Châu ơi tớ bảo thật này
          Là gái tớ quyết yêu trai đến cùng
          Là trai kua cẩm lung tung
          Gái mà gặp tớ đừng hòng thoát thân
          Nếu tớ và ấy nợ nần (duyên nợ ấy mà  )
          Còn gì  mà phải  tần ngần yêu nhau
           
          Hi Hiii
           
          kimrbl
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2009 21:40:34 bởi kimrbl >
          #80
            Yến Trang Châu 02.03.2009 00:21:20 (permalink)

            Sao lại hai đứa cùng xinh
            Yêu nhau để được dân tình gọi ai (ái )
            Châu ơi tớ bảo thật này
            Là gái tớ quyết yêu trai đến cùng
            Là trai kua cẩm lung tung
            Gái mà gặp tớ đừng hòng thoát thân
            Nếu tớ và ấy nợ nần (duyên nợ ấy mà  )
            Còn gì  mà phải  tần ngần yêu nhau
             
            Hi Hiii
             
            kimrbl

            Nói thiệt Kim đừng cười, Châu hổng hiểu " tần ngần" là sao à ? có phải ý nói là "ngại ngùng" hông

            Nợ lại Kim một bài hoạ thơ
            Mai đây mốt nọ Châu trả dần
            Yêu nhau chớ có tần ngần
            Để lâu, tình héo đến gần hết yêu !



            #81
              longnu 03.03.2009 12:42:41 (permalink)
              Vào đây em muốn tập bơi
              Mà sao bơi mãi toàn xơi nước đầy
              Kim ơi ra chỉ hay bày
              Để cho Nữ nỗi không say nước chìm
              Long Nữ ! 
               
              #82
                kimrbl 03.03.2009 15:14:33 (permalink)


                Vào đây em muốn tập bơi
                Mà sao bơi mãi toàn xơi nước đầy
                Kim ơi ra chỉ hay bày
                Để cho Nữ nỗi không say nước chìm
                Long Nữ ! 
                 

                 
                Long nữ Công chúa Thuỷ cung
                Mà sao không biết vẫy vùng lạ chưa
                Mẹo này có tự ngàn xưa
                Công chúa thực hiện chắc là biết bơi
                Bắt chuồn chuồn về nhờ người
                Cho nó cắn rốn chỉ đôi ba lần
                Yết Kiêu sống lại sợ luôn
                 
                kimrbl
                 
                #83
                  kimrbl 03.03.2009 16:19:47 (permalink)
                   
                   
                     NỖI BUỒN THÁNG BA
                   
                  Sắp đến mùng tám tháng ba
                  Để tôi nhăn nhó đi ra đi vào
                  Móc túi còn đúng năm hào
                  Sao mua quà tặng tiền nào mua hoa
                  Nghĩ mà đau đớn xót xa
                  Không có quà tặng sao là tình yêu
                  Nàng thì xinh đẹp mỹ miều
                  Biết đâu mình phải liêu xiêu vì tiền
                  Mới vừa ngày Va lên tiên
                  Lại ngày Phụ nữ thật điên cái đầu
                  Giá mà đợi lúc mình giàu
                  Hãy yêu đâu phải khổ đau thế này !
                  #84
                    longnu 03.03.2009 17:48:22 (permalink)

                    Vào đây em muốn tập bơi
                    Mà sao bơi mãi toàn xơi nước đầy
                    Kim ơi ra chỉ hay bày
                    Để cho Nữ nỗi không say nước chìm
                    Long Nữ !



                    Long nữ Công chúa Thuỷ cung
                    Mà sao không biết vẫy vùng lạ chưa
                    Mẹo này có tự ngàn xưa
                    Công chúa thực hiện chắc là biết bơi
                    Bắt chuồn chuồn về nhờ người
                    Cho nó cắn rốn chỉ đôi ba lần
                    Yết Kiêu sống lại sợ luôn

                    kimrbl

                    Nhữ Kim một chút thôi nha
                    Thế là Kim đã phơi ra chuyện mình
                    Hồi nhỏ chắc Kim rập rình
                    Để chuồn cắn rốn cho mình biết bơi !
                    Long Nữ ! 
                    #85
                      kimrbl 08.03.2009 08:58:07 (permalink)
                       

                          QUÀ MÙNG TÁM THÁNG BA


                       
                       
                      Hôm nay mùng tám tháng ba
                      Bỗng dưng nhận được thùng quà thật to
                      Không mừng mà lại thấy lo
                      Đang thời khủng bố ai ngờ gì trong
                      Bom nổ chậm , siêu vi trùng...
                      Mà ai gửi hộp to đùng không tên
                      Điểm mặt bè bạn người quen
                      Gọi điện hỏi vẫn chả tìm ra ai
                      Bà vợ đoán : hay của tôi
                      ( Mơ màng lại nhớ về người ngày xưa )
                      Tay run run mở nắp ra
                      Trời ơi cô gái nõn nà nằm trong
                      Bà vợ nổi giận đùng đùng
                      Hoá ra mèo mả gà đồng là đây...
                       
                      Tôi thì lý gian tình ngay
                      Không biết giải thích việc này ra sao?
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2011 18:58:52 bởi kimrbl >
                      #86
                        Han Bang 09.03.2009 22:49:39 (permalink)

                        Trích đoạn: kimrbl

                         

                            QUÀ MÙNG TÁM THÁNG BA


                         
                         
                        Hôm nay mùng tám tháng ba
                        Bỗng dưng nhận được gói quà thật to
                        Không mừng mà lại thấy lo
                        Đang thời khủng bố ai ngờ gì trong
                        Bom nổ chậm , siêu vi trùng...
                        Chứ ai gửi hộp to đùng không tên
                        Ngồi đếm bè bạn người quen
                        Gọi điện hỏi vẫn chả tìm ra ai
                        Bà vợ đoán : hay của tôi
                        ( Mơ màng lại nhớ về người ngày xưa )
                        Tay run run mở nắp ra
                        Trời ơi cô gái nõn nà nằm trong
                        Bà vợ nổi giận đùng đùng
                        Hoá ra mèo mả gà đồng là đây...
                         
                        Đúng là tình gian lý ngay
                        Tôi biết giải thích việc này ra sao?

                         

                        Ca kim ngủ mớ chiêm bao
                        Tỉnh giấc hết ngủ thều thào gọi ai
                        Tẩu Dịp: - Dạ em có ngay
                        Chồng kim ơi hỡi Dịp đây vợ chàng...

                        H B


                        #87
                          kimrbl 11.03.2009 22:17:17 (permalink)

                                  AI ĐÓI THÌ ĂN
                           
                          Có thực mới vực được đao ( đạo )
                          Cái bụng mà đói làm sao viết thờ ( Thơ )
                          Thực tình một chút gọi là
                          Mời ai thấy đói thì vô mà ằn (ăn)




                                      kimrbl
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2009 22:20:14 bởi kimrbl >
                          #88
                            Yến Trang Châu 11.03.2009 22:26:40 (permalink)
                            Món gì mà lạ vậy ta?
                            Giống như cơm chấy, trộn thêm xà bằng
                            Rau, đậu, củ cải, súp, hành
                            Ăn vô có ngủm tan tành đời hông?
                            #89
                              Han Bang 12.03.2009 19:29:06 (permalink)
                              Trích đoạn: Yến Trang Châu

                              Món gì mà lạ vậy ta?
                              Giống như cơm chấy, trộn thêm xà bằng
                              Rau, đậu, củ cải, súp, hành
                              Ăn vô có ngủm tan tành đời hông?



                              Món này là tuyệt Kim ca
                              Ai ăn một miếng nhớ nhà VN
                              Nhớ quá nước mắt hai hàng
                              Ăn thêm một miếng thấy nàng Trang Châu
                              H B
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 19 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 271 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9