Vụn Vỡ ...Thờ ơ !!!
Tôi – Anh …Màu gì ?
Tôi là ai và anh là ai ? Tôi màu tím ,còn anh màu đen Pha với nhau màu gì ? cuộc sống ? Độ tương phản hiện rõ mươi mười Tôi là tôi ,còn anh kệ ai ? Chẳng hòa chung ,trách tội hai màu Chẳng là gì để màu giông bão Tôi chỉ là Bụi Tím riêng tôi …
Bụi Tím. Biết trả lời sao với một người Mà tôi chưa quen biết trong đời Thôi thì đành vậy - ai thây kệ Tôi chẳng là ai - Chỉ là tôi Mà đúng qua hỡi người tên Bụi Tím Nhưng Tôi thắc mắc có một điều Bụi là bụi cây hay bụi đất Bụi cây thì có vẻ đáng yêu Hơn là bụi đất làm người khổ Ra đường phải đeo kính mãi thôi Nếu không bụi vào thì mắt đỏ Đời tôi mắt đỏ lắm lần rồi Nhưng thôi Bụi Tím là bụi tím Thắc mắc làm gì thêm khổ thân Một người chưa đến trong ý niệm Thắc mắc làm chi lắm bụi trần Chúc Bụi sẽ mãi là hạt bụi Hay bụi mãi là một cái cây Làm xanh mát cả toàn thế giới Đừng làm hạt bụi mắt đời cay ĐT
CÓ KHÔNG??? Có không? Chấp vá cuộc đời Vá đi vá lại ,mà rồi như không? Có không? đời mãi hoài mong Phải chăng? tại bởi ,tình không đời này Nếu mà định mệnh an bày Thì thôi ! Cũng chẳng ,nông sâu tim sầu Chẳng tin "nợ kiếp " đó đâu? Có chăng? tại bởi? chỉ khờ thủy chung Đã yêu ,yêu đến vô cùng Mà đời sâu quá ,nào chưa kịp lường Đã yêu nên chỉ một đường Không đo ,toan tính ,sẳn sàng miên mang Vội vàng nên phải dỡ dang Ngẫm đời bật thốt ,phải chăng an bài? Bụi Tím. [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/454B26CEBA7D44D3B3A61401B8D36BC1.JPG[/image]
LÒNG SỎI ĐÁ....!!! Lòng sỏi đá ,cũng mềm rơi nước mắt rơi rớt ,lon ton trước nỗi đau cuộc đời bao năm chai lì ,trước tình đời gian dối giờ cũng khóc thầm trước vết loét Cụ tôi Gịot nước mắt... nóng hổi... Gịot nước mắt... rơi thành dòng ,tự bao giờ? Sao thấy bờ môi như muối mặn... ừh thì !giọt nước mắt trong tôi Trách cuộc đời còn nhiều vô tình lắm.. Kẻ giàu sang sao chẳng đến nơi đây Xoa tí thương yêu cũng là đủ lắm các Cụ nơi đây...tháng ngày âm thầm đau nhức nhối từng vết thương lỡ loét sống lay lất bằng những bát cơm thừa... Trời quá rộng sao lòng người chật hẹp người bao la? tình thương chật vô cùng Lòng sỏi đá ,tôi rơi dòng giọt lệ... nhức nhối trong lòng... sức mình nhỏ hẹp... Nước mắt vỡ đôi... nhạt nhòa... đau đớn... Tình thương chỉ là hạt cát ,niềm đau là đại dương.... Bụi Tím. (Thương cảm trước vết lỡ loét của 01 cụ bệnh phong ở Trại Phong Bến Sắn - Bình Dương )
Hờn Ai..???
Em hờn ai ?
Là anh ? hay cơn gió
Gío lỗi gì ? chỉ thổi lá bay xa
Còn anh ư?
Sao va vấp phải nhau …
Để đêm buồn ,giọt lệ lòng nóng hổi
Em hờn ai ?
Là anh? hay nông nổi …
Lỗi em chăng ? hay chỉ lỗi cuộc đời
Gom nhung nhớ,
kết cuộc tình chơi vơi
Chẳng duyên nợ nên tình đi vội vã...
Em hờn ai ?
Là anh ? hay tim vá
Đã thủng rồi ..sao đủ chứa người ta
Cuộc đời này,
đâu chỉ có mộng mơ
Đừng vọng tưởng ,để tim mình tan nát
Em hờn ai ?
Là anh ? anh nào thấy
Màu tím buồn như một nửa hồn thơ
Thoảng giây vui ,
niềm đau vô bến bờ
Mà vẫn thế ,vẫn hong hoài nỗi nhớ..
Em hờn ai ?
Là anh ? hờn nho nhỏ
Chỉ vu vơ ,như gió thoảng qua thềm
Sợi hờn giận,
tan loảng vào bóng đêm
Nhường ngày mới …niềm thương yêu đến vội …
Em hờn ai ?
Là anh ? là anh đó
Hờn giận gì ? cũng mỗi bước bơ vơ …
Bụi Tím.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/1EEED10A84844E189CC15D64A8823302.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2008 11:14:09 bởi Bụi Tím >
Bụi tím
Nhà ai
Sao buồn tê tái
Bụi tím
Nhà ai
Sương giọt
Thở dài
Tím trời sầu
Mây xám mặt
Buồn
Thu nhớ
Tóc ai
Buông rủ
Sớm mai
Rồi lại chiều
Tối âm u
Tình thu ai phủ sương mù mà xa
Xa
Tình đôi ngả
Lệ rơi lả chả
Xác pháo hoa
người đi xa
người trông
Chênh chếch bóng trăng ngà
Trời
Nhỏ giọt sa
Ta
Li biệt
Xa
Ta xa nhau rồi!
Bụi tím
Tím màu
Bồi hồi
Tím cả hồn côi...
hungho
Cám ơn hungho_08 ghé tệ xá nhé...nhưng hôm giờ ý thơ đi rong nên chẳng trả lời được....mong thông củm hen...
Chúc vui...
Đồng Hồ Tích Tắc ..!!!
Tích tắc....
tích tắc ...
tích tắc ...
Âm thanh đồng hồ ..
quả lắc bin bong ...
Gõ như ,xuyên thủng vào hồn
Một mình trưa vắng ...
đơn côi mịt mùng ..
Không gian sao quá lạnh lùng
Một mình ngồi đếm ...
nối từng thời gian ..
Sự đời ta chở đa mang
Một mình ngồi đếm ...khẽ khàng ...buồn trôi
Ví như thốt được ra lời
Xé tan lòng ngực ...trả đời điêu hoa ..
Tích tắc...
tích tắc...
một giờ...
Đếm bao nhiêu nhịp ...buồn ơi ...chạnh lòng ...
Bụi Tím (sài gòn 13giờ 04/10/2008)
(Ngồi một mình đếm nhịp đồng hồ )
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/AD19103B27B648EABD9709C6050DE02D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2008 09:17:10 bởi Bụi Tím >
Trích đoạn: Bụi Tím
LÒNG SỎI ĐÁ....!!!
Lòng sỏi đá ,cũng mềm rơi nước mắt
rơi rớt ,lon ton trước nỗi đau cuộc đời
bao năm chai lì ,trước tình đời gian dối
giờ cũng khóc thầm trước vết loét Cụ tôi
Gịot nước mắt...
nóng hổi...
Gịot nước mắt...
rơi thành dòng ,tự bao giờ?
Sao thấy bờ môi như muối mặn...
ừh thì !giọt nước mắt trong tôi
Trách cuộc đời còn nhiều vô tình lắm..
Kẻ giàu sang sao chẳng đến nơi đây
Xoa tí thương yêu cũng là đủ lắm
các Cụ nơi đây...tháng ngày âm thầm
đau nhức nhối từng vết thương lỡ loét
sống lay lất bằng những bát cơm thừa...
Trời quá rộng sao lòng người chật hẹp
người bao la? tình thương chật vô cùng
Lòng sỏi đá ,tôi rơi dòng giọt lệ...
nhức nhối trong lòng...
sức mình nhỏ hẹp...
Nước mắt vỡ đôi...
nhạt nhòa...
đau đớn...
Tình thương chỉ là hạt cát ,niềm đau là đại dương....
Bụi Tím.
(Thương cảm trước vết lỡ loét của 01 cụ bệnh phong ở Trại Phong Bến Sắn - Bình Dương )
Tím ơi...Anh thương em nhiều lắm
Không phải tình yêu mà tình người
Em tìm đến đem lại nụ cười
Cho những mảnh đời nhiều bất hạnh.
Cây hạnh phúc chia muôn nghìn nhánh
Vì tình...em chối bỏ cuộc chơi
Mang niềm vui chia sớt cho đời
Anh yêu em vì nguyên nhân đó.
Tình chúng ta sao mà bé nhỏ
Mà cuộc đời rộng lớn bao la
Chung quanh còn nhiều cảnh xót xa
Một vòng tay ôm sao cho trọn.
Trong xã hội bon chen nhỏ mọn
Biết tìm đâu người có tấm lòng
Cùng chung tay góp sức góp công
Xoá tan bớt đau thương đồng loại...
-NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2008 12:52:24 bởi Mac Nhan Son >
BỤI TÍM …
Đường đời...
chẳng giống giấc mơ
Chân trời Bụi tím...
mịt mờ thiên thai
Chiều về...
giọt tím tàn phai
Câu thơ rơi rụng...
hình hài …
chênh vênh...
Chỉ là...
Bụi tím buồn tênh
Đem đời kết nối ..
mông mênh tình người
Kết nhau...
đâu đó nụ cười
Xoa tình nhân thế …
mảnh đời đau thương !
Bụi Tím.sg.06/10/08
(Cám ơn NS ghé nhà gở tặng bài thớ nhé...)
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/730C6C474947498888D3DD5890B7CC91.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2008 08:35:36 bởi Bụi Tím >
TÌNH NGƯỜI
Anh từng thăm viếng trại phong
Nhìn đời bất hạnh mà lòng xót đau
Cũng là đồng loại với nhau
Tứ chi tàn phế ai nào muốn đâu
Nét buồn phảng phất in sâu
Mặc cảm số phận âu sầu than thân
Bệnh nhiễm ít ai dám gần
Trông vào giúp đở ân nhân thương tình
Đem đến cho họ niềm tin
Vơi đi đau khổ nghỉ mình (được) quan tâm
Kiếp người sống cảnh tối tăm
Vi khuẩn tàn phá...thịt bầm...nát xương
Nhiễu điều phủ lấy giá gương*...
Ai ơi !!!... Xin hãy xót thương nhau cùng ...
-NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2008 15:47:14 bởi Mac Nhan Son >
NỢ... Nợ tha nhân..ta chưa trả nỗi Nợ cuộc tình cũng chẳng trả xong Đã vậy mà đời cứ lòng vòng Đa đoan nặng gánh bao điều tai ương Nửa đời qua bao giọt nước mắt Chuyện vui ,chuyện buồn ,chuyện đau thương Một mình với thác ghềnh giông bão Vẫn nụ cười …chếch chóang niềm đau Bụi Tím.
Trích đoạn: Bụi Tím
NỢ...
Nợ tha nhân..ta chưa trả nỗi
Nợ cuộc tình cũng chẳng trả xong
Đã vậy mà đời cứ lòng vòng
Đa đoan nặng gánh bao điều tai ương
Nửa đời qua bao giọt nước mắt
Chuyện vui ,chuyện buồn ,chuyện đau thương
Một mình với thác ghềnh giông bão
Vẫn nụ cười …chếch chóang niềm đau
Bụi Tím.
Quên nợ
Nợ tha nhân nợ như hạt bụi
Màu tím buồn phủi sạch đi em
Ngày vẫn tươi và trăng đêm sáng
Quên hạt bụi sầu rơi ngoài hiên
Lau giùm em hai hàng nước mắt
Từ về sau thơ mộng bay lên
Quên sau lưng vết đời vừa nhạt
Ươm nụ cười thả gió bồng bềnh...
Trương Bảo Ngọc
NỢ Nợ tình duyên giữa cuộc đời Nợ cho vay trả _ nợ rồi trả ai? Nợ phận bạc má hương đào Nợ anh _ Em có trả về nơi nao ? Nợ đời ta trả khát khao Nợ tình ta lấy _ chi đây trả vào phong phong linh
Cảm Ơn Khách Viếng Nhà..! Sáng ra biết khách ghé nhà Bảo Ngọc ,Phong Linh...gởi quà tặng thơ Cảm ơn bạn lắm ai ơi Tím nợ nhân thế...cả đời đa đoan Cũng đành là kiếp tằm dâu Kết đời bất hạnh...khổ đau...dịu phần... Dù ai cười mĩa...chửi đần... Cũng xin nhận nốt...chẳng lần...thở than.... Bụi Tím..
VỀ PHỐ THĂM EM
Trở về phố nghe buồn rơi man mác
Tìm thăm em nghe nỗi nhớ tràn về
Tìm bài thơ năm cũ dưới trăng thề
Hình như đã trôi theo dòng định mệnh !
........................
Sợ để lại buồn in sầu con chữ
Nặng bước chân em đèn sách, ân đời...
Muôn lần đi tôi nén giọt lệ rơi
Sao em vẫn trải buồn chân trời tím !
HTTT
Phố Vẫn Còn Đây..!!! Phố vẫn còn đây ,phố vẫn nơi đây Anh tìm thăm ,sao ta không lần gặp Hay dòng đời ..ta bước vội qua mau Và định mệnh …vô tình, ta tan tác Phố vẫn còn đây …vẫn với em đây Mình em dạo bước trên con phố gầy Anh đời lữ thứ ,tháng ngày dông rũi Còn nhớ gì không …con phố đêm say Phố vẫn còn đây …con phố đêm nay Lung linh hư ảo …như anh tìm thăm Vờ quạng nhìn quanh …ờ niềm ảo giác Ta lạc mất nhau …còn đâu mong chờ …. Bụi Tím. "Người buồn thơ có vui đâu bao giờ "không có CTT thì có BT hen
NỤ CƯỜI
Nụ cười,
cho ngã cho nghiêng
Nụ cười quên hết…
nát nhàu,
quay quanh !
Nụ cười,
hàm tiếu long lanh
Nụ cười tươi thắm …
che nhanh đời người !
Nụ cười ôi !!
Mặt nạ cười
Nụ cười vội vã …
hay lười thở than !
Nụ cười,
đưa đẩy trao nhau
Cười như đang khóc …
đớn đau …
cũng cười..!
Bụi Tím.12/10/08
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/1D8A7CB6CE574498B64394796E1A7F2F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2008 20:25:44 bởi Bụi Tím >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: